Chương 62: Mộ trong mộ

 

Bên trong kim tự tháp trông giống hệt như Kang Oh nghĩ.

Tường với những khối gạch vuông bao phủ lối đi với các ký tự và hình vẽ cậu chưa từng thấy trước đây trên đó.

Có những tấm gương vàng trên trần và dưới sàn; cậu không biết ánh sáng đến từ đâu, nhưng những tia sáng phản chiếu từ mấy tấm gương và chiếu sáng kim tự tháp.

“Tôi biết đường, nhưng tôi không chắc về toàn bộ bẫy, nên các cậu phải cẩn thận đó,” Grano nói.

“Tôi hiểu rồi.”

Sau cùng thì bẫy là để ngăn những kẻ xâm nhập thoát ra mà.

“Eder, dẫn đầu đi!”

“Tôi?”

“Còn ai nữa? Sao, cậu muốn tôi dẫn đầu à?”

Kang Oh cau mày.

“Không có gì.”

Eder trề môi và đứng ở đầu, dùng khiên bảo vệ cơ thể.

“Coi chừng bẫy đó. Thấy cái nào thì nói chúng tôi biết ngay.”

Trong số vài kỹ năng hỗ trợ cậu học, có một cái là Disarm Trap (phá bẫy).

Do đó, nếu Eder thấy bẫy, thì Kang Oh có thể thử phá nó.

‘Ừ thì mình không chắc nó hiệu quả cỡ nào do cấp thấp quá mà.’

Ít nhất cậu có thể thử.

Tuy nhiên, đội của Kang Oh bị quái tấn công trước, thay vì bẫy.

Nó là quái mặt chó, đi bằng hai chân và cầm cây gậy kim loại đầu hình chữ Y trên tay.

Một con Nukura!

Nó cao hơn 2m và có thể biến thành cát.

“Ta sẽ bảo vệ…mộ của đức vua,” con Nukura chậm rãi nói từng chữ một và tiếp cận Eder, người đang đứng tiên phong.

Grano niệm phép.

Ông ấy bắn ra pháo nước mát từ quả cầu của mình.

Bùm!

Đòn tấn công của ông ấy đánh trúng giữa người con Nukura.

Con quái biến thành cát và biến mất.

Nó lập tức xuất hiện sau Grano và vung cây gậy đầu chữ Y xuống.

“Không có cửa luôn!”

Kang Oh nhanh chóng phản ứng và vung quỷ kiếm.

Kiếm và gậy va vào nhau.

Keng.

Tiếng kim loại va vào nhau vang vọng khắp nơi; con Nukura, không thể vượt qua được sức mạnh của Kang Oh, rút lui.

Kang Oh đang định nhân cơ hội, nhưng vào lúc đó, thứ gì đó sượt qua bên cạnh cậu.

Eder đã niệm chú thuật lão hóa.

Chú thuật lão hóa đánh vào con Nukura và nó trở nên yếu hơn thấy rõ.

Bùm!

Kang Oh chém xuống, nhưng con Nukura chặn được đòn đánh.

Tuy nhiên, con Nukura không thể đấu lại sức mạnh của Kang Oh và bị buộc phải quỵ một chân xuống.

Kang Oh nhanh chóng chuyển sang đòn đánh tiếp theo.

Móc hàm!

Con Nukura nhanh chóng biến thành cát lần nữa, nhưng hóa ra đó lại là sai lầm.

Quỷ kiếm có thể chém ma và sét, nên sao lại không thể chém cát chứ?

Quỷ kiếm chém qua cát, gây sát thương lớn. Hơn nữa, lượng sát thương đột ngột, bất ngờ cũng khiến con Nukura bị bối rối!

Grano kết liễu nó.

Water Spear! (Thủy Thương)

Một ngọn thương nước xoáy dữ dội đâm xuyên ngực con Nukura.

Thế là hết.

Với đội của Kang Oh, nó còn không gần đủ mạnh để khiến họ thấy vui khi đánh bại nó nữa.

Họ tiếp tục đi.

* * *

Có lũ quái khác cư ngụ trong Lăng mộ của Beskamen II ngoài Nukura.

Ví dụ, lũ Ranka, đeo mặt nạ lá phong và có răng và vuốt sắt!.

Nó có khả năng thoải mái đi xuyên tường.

Do đó, nó là một con quái phiền phức chuyên ám sát người chơi từ bên cạnh và nếu bất lợi, nó cũng sẽ rút lui vào bức tường gần đó.

Nhưng lần này, nó không có cửa với đối thủ.

Một khi con Ranka chui từ tường ra, quỷ kiếm của Kang Oh, chùy của Eder, và phép của Grano bay vào người nó.

Con Ranka bị đánh đập một phía, như thể nó là con chuột trong trò đập chuột chũi vậy, và chết.

Bên cạnh đó, có Rắn Cát Hai Đầu, Cá sấu Cát, Bọ cạp Đen,… Tuy nhiên, chúng thậm chí còn lâu mới có thể được gọi là nguy hiểm với đội của Kang Oh.

Bẫy thật ra lại phiền hơn quái.

Tách.

Eder, người đang ở vị trí tiên phong, đã giẫm lên một cái bẫy dưới sàn.

“Cúi xuống!”

Kang Oh thấy lạnh trên mặt và nhanh chóng cúi đầu xuống.

Eder và Grano nhanh chóng phản ứng và nằm úp xuống.

Xoẹt.

Giáo bật ra từ những con mắt vẽ trên tường và rồi nhanh chóng rút vào lại, khiến cho mọi thứ trông như bình thường trở lại.

“Hô. Làm hết hồn.”

Kang Oh lấy hơi và cẩn thận đứng dậy. Cái bẫy không kích hoạt lại.

“Tôi-Tôi xin lỗi.”

Eder trông ũ rũ như thể mới phạm tội.

“Không sao. Cẩn thận hơn là được.”

Đội của Kang Oh tiếp tục đi tới.

Sau vụ đó, Eder đang tập trung bắt đầu tìm bẫy.

Mỗi khi cậu ấy tìm ra, Kang Oh sẽ dùng kỹ năng Disarm Trap.

Nếu thành công phá bẫy, thì cậu sẽ nhận được tin nhắn hệ thống bảo cậu cách né, phá hủy hoặc tháo bẫy.

Độ thông thạo của Kang Oh với Disarm Trap thật thảm hại, nhưng chỉ số Giác quan cao cho phép cậu tăng tỉ lệ thành công.

Giống như lúc này!

[Thành công tháo bẫy.]

 

[Đây là bẫy bắn mưa tên từ trên trần xuống. Xin hãy đi sát tường.]

“Xin hãy đi sát vào tường.”

Grano và Eder làm theo cậu chỉ và đi sát tường, cho phép họ đi qua mà khôg kích hoạt bẫy.

Tuy nhiên, sau đó có nhiều bẫy nữa.

“Nhiều quá!”

Chắc chắn đây là hầm ngục kim tự tháp; hầm ngục này có nhiều bẫy hơn bất cứ chỗ nào cậu từng vượt qua. Nhiều đến lạ!

Do đó, đội của Kang Oh không thể lơ là cảnh giác được.

“Chúng ta sắp đến nơi rồi. Xin cố thêm chút nữa,” Grano nói.

“Được thôi.”

“Ông không phải chỉ nói thế khi còn phải đi khoảng 1 giờ nữa đúng không?”

Kang Oh nghi ngờ nhìn ông ấy.

“Chúng ta thật sự gần đến rồi.”

Grano đang nói thật.

Khi đội của Kang Oh đi thêm chút nữa, họ đến được đích.

“Đằng này!”

Trong số những lối đi của kim tự tháp mà họ thấy, cái này là to nhất.

Có mấy bức tượng ở cả hai bên lối đi với mặt thú và mình người.

Những loại mặt thú khá rõ ràng: sư tử, rắn, voi, …

Có 5 loại tượng mặt thú khác nhau, và chúng đều cầm vũ khí khác nhau.

“Beskamen II an nghỉ bên kia cánh cửa, nhưng đó không phải mục tiêu của chúng ta,” Grano nói.

Ở cuối lối đi, có những cánh cửa đôi đóng chặt ở cả hai bên.

“Vậy chúng ta đi đâu?” Kang Oh hỏi.

“Chúng ta sẽ mở lối đi bí mật. Nếu cậu xử lý mấy bức tượng không đúng, thì nó sẽ kích hoạt bẫy, nên xin nghe cho kỹ.”

“Tôi hiểu rồi.”

“Con thú ưa thích của Beskamen I là chim ưng. Xin hãy đứng trước tượng chim ưng.”

Kang Oh và Eder đứng trước 2 bức tượng mặt chim.

Trong khi những bức tượng trông giống nhau, chúng cũng hơi khác.

“Cậu Eder, đó là tượng đại bàng. Cậu Kang Oh đang đứng trước tượng chim ưng đó.”

“À.”

Rồi, Eder tìm bức tượng đúng.

‘Đúng như mình nghĩ.’

Kang Oh đã đứng trước bức tượng nơi mà Siêu Trực giác lóe lên và không cái nào khác ngoài tượng chim ưng.

“Xin hãy nhấn vào phía trên chân phải của nó,” Grano nói.

Kang Oh và Eder dùng chân dẫm lên chân phải của nó.

Két.

Cảm giác như họ đã nhấn vào nút của loại thiết bị nào đó.

Grano nhấn lên cái chân còn lại.

Ầm ầm!

Lối đi run nhẹ và bụi bay lên.

Thêm nữa!

Ở giữa lối đi, mặt đất sụt xuống và một lối đi ẩn xuất hiện.

“Ồ!”

Đội của Kang Oh tập trung lại quanh lối đi ẩn.

Có cầu thang đi xuống dưới lòng đất.

“Vậy ra đây là mộ ẩn trong mộ mà ông nói,” Eder nói.

‘Mộ trong mộ hở…’

Kang Oh nhớ lại điều Grano đã nói với cậu và Eder.

* * *

Trước đó, khi họ vẫn còn ở căn cứ trong Ốc đảo Hapdala…

“Vậy nó ở đâu?” Eder đã hỏi lăng mộ của Beskamen I ở đâu.

Câu trả lời của Grano khá lạ.

“Nó là một ngôi mộ trong mộ.”

“Mộ trong mộ?”

Kang Oh nghiêng đầu. Ý ông ấy là sao?

Grano bắt đầu, “Kim tự tháp được xây khi vị vua mà một ngày nào đó sẽ an nghỉ trong đó vẫn còn sống. Điều này áp dụng với Beskamen I, cũng như con trai mình, Beskamen II.”

Kang Oh và Eder tập trung vào điều ông ấy nói.

“Tuy nhiên, khi Beskamen II nắm quyền, một sự kiện đã xảy ra khiến ông ấy hoàn toàn bị sốc: mộ của cha ông ấy bị trộm.”

“Chuyện gì xảy ra tiếp theo?”

Câu chuyện đang trở nên ngày càng thú vị.

“Người ta nói là Beskamen II thật sự yêu và tôn trọng cha mình, vậy mà mộ của ông ấy lại bị trộm. Ông ấy tự trách bản thân và đã nghĩ ra một cách để mà mộ của cha mình sẽ không bao giờ bị trộm nữa. Cách đó là…”

“Là gì?”

Grano ngưng lại, nhưng Eder giục ông ấy tiếp tục.

“Mộ của Beskamen I được sáp nhập và biến thành kim tự tháp của chính Beskamen II. Ông ấy cũng xóa mọi ghi chép về mộ của cha mình và giết mọi người có liên quan đến việc xây dựng nó. Ông ấy giấu sự thật về kim tự tháp của mình thật ra là của Beskamen I.”

“Tại sao?” Eder mở to mắt hỏi.

“Một kim tự tháp là chỉ để chôn một vị vua; nó không phải là bãi chôn cất cho nhiều vị vua. Nhưng, điều gì sẽ xảy ra nếu có 2 vị vua được chôn trong một kim tự tháp duy nhất? Với mộ của một vị vua ẩn đi trong khi của vị khác hoàn toàn lộ thiên.”

“Hmm. Nó sẽ khiến cho nó trông như chỉ có một lăng mộ,” Kang Oh hơi đồng ý với ông ấy.

“Nhưng với người như tôi, tôi sẽ tìm quanh xem có bất cứ gì có thể ẩn giấu khi một kim tự tháp được nhắc đến,”

“Đó là lý do tôi đã khám phá ra lăng mộ của Beskamen I. Tôi đã tìm khắp nơi. Dù tôi bị buộc phải trải qua hiểm nguy nhiều lần trong khi làm thế.”

Grano cười.

“Dù sao, một khi khám phá ra lối vào ẩn của lăng mộ của Beskamen I, tôi đã điều tra vì sao mộ của Beskamen I lại nằm bên trong kim tự tháp của con mình. Và tôi đã khám phá ra mọi thứ mà tôi vừa kể cho các cậu.”

Grano giải thích xong.

“Khi nào thì ông mới vào vấn đề chính, ý ông là có một hầm ngục ẩn bên trong lăng mộ của Beskamen II đúng không,” Kang Oh nói.

“Đúng vậy.”

* * *

Kang Oh hồi tưởng xong.

Trước mắt, cậu thấy một lối đi ẩn dẫn vào lăng mộ của Beskamen I.

“Chúng ta vào chứ?”

Kang Oh xoa tay vào nhau và cười tươi.

Nó vừa là hầm ngục ẩn vừa là lăng mộ của vua!

‘Nó là lăng mộ của vua, nên ông ta sẽ được chôn cất cùng rất nhiều châu báu!’

Cậu có thể ngửi thấy được; mùi trúng lớn.

Kang Oh nhắm kỹ và đi xuống cầu thang.

[Đã khám phá ra hầm ngục ẩn, Lăng mộ của Beskamen I.]

 

[Bạn là người đầu tiên khám phá ra.]

 

[Danh tiếng tăng lên.]

 

[Khi săn trong Lăng mộ của Beskamen I, kinh nghiệm tăng gấp đôi. Tỉ lệ rơi vật phẩm cũng tăng gấp đôi.]

‘Đúng như mình nghĩ!

Tin nhắn mà sẽ luôn khiến cậu hạnh phúc bật lên.

Đúng như cậu nghĩ, không người chơi nào khác từng đặt chân vào Lăng mộ của Beskamen I.

Nên, Kang Oh là người đầu tiên đặt chân vào nơi này.

Đó là một khoảnh khắc đầy phấn khích.

‘Tuy nhiên…’

“Ông Grano.”

“Vâng?”

“Khi khám phá ra nơi này, ông có đi hết đến cuối không?”

Nếu có, thì ông ấy nên ói thông tin ra.

“Có, tôi đã đi đến cuối, nhưng lúc đó, tôi quá yếu không đấu trùm nổi, nên tôi rời đi.”

Kang Oh chỉ có thể cười.

trùm!’

Nếu là vậy, thì sẽ đáng đi. Do trùm sẽ tích cóp của cải hoặc từ đầu đã có sẵn rồi!

“Trùm là…?” Kang Oh nhìn chằm chằm Grano và hỏi.

“Là xác ướp.”

 

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel