Chương 75 – Thành Phố Của Elf Hắc Ám (8)
“Diệt Giả” vung búa lên
“Cái đé…”
Quật thẳng vào “Sát Giả”. Lực chấn động khiến anh ta bay đi. “Diệt Giả “ lao đến với ý muốn kết liễu “Sát Giả”. Hắn nâng búa cao lên trời và hét,
“Diệt Địa”
Nhưng trước khi “Diệt Giả” kịp đánh tới
“Tốc Biến”
“Sát Giả” dùng ma thuật để thoát khỏi đó.
“BÙMMMM”
Cả ngôi đền rung lắc dữ dội. Cùng lúc đó, trên người “Diệt Giả” được bao bọc bởi một luồng sáng đó, và tiếng thông báo từ Người Điều Hành.
[Tấn công Thợ Săn đồng minh]
[Tiến vào trạng thái “Troll”]
Vẫn còn vài thông báo nữa về việc phân chia phần thưởng của Raid, nhưng “Diệt Giả” không quan tâm. Hắn vẫn tiếp tục tìm kiếm “Sát Giả” với đôi mắt đầy máu.
“Piu~”
Mũi tên của “Thiện Xạ Ưu Tú” làm lộ vị trí của “Sát Giả”. Anh ta đang ở chỗ bậc thang của ngôi đền. 2vs1. “Sát Giả” đang cố thoát khỏi sự truy đuổi của cả hai.
Chỉ một phút sau khi ba người kia rời khỏi đây, một cột sáng màu trắng xuất hiện bên trong ngôi đền. Từ đó, một người bước ra.
*
Sungjin nhìn quanh. Bên trong là xác chết của Tư Tế và 4 tên Hộ Vệ. Cùng với đó là xác hai người Thợ Săn lạ mặt khác.
“Tên Troll? Hắn đâu rồi nhỉ?”
Sungjin bước ra khỏi ngôi đền và nhìn quanh. Đây là nơi cao nhất của thành phố. Cậu có thể quan sát thấy bất cứ thứ gì từ nơi đây.
Từ xa, ba người Thợ Săn đang ở khoảng giữa của vạch xuất phát đến vị trí ngôi đền. Cậu không biết tại sao họ lại đánh nhau, nhưng Sungjin ngay lập tức dùng
“Đôi Chân Thần Tốc”
Và lao đến chỗ họ. 10 giây sau, Sungjin nhìn thấy “Sát Giả” đang chiến đấu hai kẻ có vầng sáng đỏ quanh người, “Diệt Giả” và “Thiện Xạ Ưu Tú”. Besgoro nhảy vào bình luận
“Là hai tên đó.”
Bốn món trang bị. Sungjn khá vui vẻ khi nghĩ về chuyện đó.
“Là chúng.”
Nhưng đó là lúc mà “Sát Giả” bỗng nhiên lật kèo.
“Rễ cây, trói chúng lại nơi mặt đất! Trói Buộc!”
Anh ta dùng ma thuật để giữ “Diệt Giả” lại tại chỗ
“Tốc Biến”
Và dùng tốc biến để lao thẳng đến chỗ tên “Thiện Xạ”. Trước khi Sungjin kịp làm gì đó, lưỡi rìu của anh ta bổ đầu của hắn ra làm đôi.
“Giờ chỉ còn một thôi.”
Dù là 2vs1, người này vẫn có thể giết lấy một. Anh ta mạnh đến thế đấy.
“Mày!”
Ngay khi “Diệt Giả” thoát khỏi đống rễ cây ma thuật đó, cả hai lao vào đánh nhau. Và Sungjin ở rất gần cả hai
“Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu.”
Cậu di chuyển thật nhanh. Tên troll kia quá bận tâm đến “Sát Giả” mà không hề để ý rằng Sungjin đang tiếp cận hắn.
Khi “Diệt Giả” nâng búa lên, Sungjin cắt lấy hai tay của hắn từ đằng sau.
“Ahhh!”
“Diệt Giả” bị Sungjin phế đi hai cánh tay từ đằng sau bằng việc đánh lén. Dù vậy, hắn cũng sẽ chẳng chịu nổi nếu đánh nhau trực diện với cậu.
Tiếp sau đó, Sungjin chặt đầu hắn ngay lập tức.
“Ack!”
Với một tiếng hét đau đớn ngắn ngủi, cơ thể của “Diệt Giả” ngã khuỵ xuống đất. “Sát Giả” nhìn chằm chằm Sungjin với sự bất ngờ. Chắc hẳn rất khó để tưởng tượng về việc tồn tại “Thợ Săn ở bên ngoài”. Sungji nhìn chằm chằm anh ta.
“Dù có yêu cầu thì tên này chắc cũng chẳng hôn lên nhẫn của mình đâu….nhỉ?”
Cậu không nghĩ rằng người này sẽ đồng ý. Anh ta rất mạnh. Nếu phải 1vs1 với tên lúc nãy, anh ta sẽ thắng rất dễ dàng. Chẳng có lí gì mà người này lại đi đồng ý với việc phải mất đi 10% phần thưởng từ raid cả.
Sau khi trố mắt nhìn chằm chằm vào Sungjin, anh ta rốt cuộc cũng hỏi
“Cậu là ai? Kẻ thù sao?”
Sungjin bĩu môi trả lời.
“Đoán xem”
“Sát Giả” không biết phải làm gì ở tình huống này. Sungjin cứ thế bước đến nhặt lấy những trang bị rơi trên mặt đất và đặt chúng vào Khối Lập Phương. Rồi cậu nói với anh ta
“Quãng thời gian còn lại, anh muốn làm gì thì làm. À mà đừng cố chiến đấu liều mạng khi một mình là được.”
Sungjin rời khỏi đó và bước về phía ngọn đồi của Ngôi Đền. Việc chọn nơi này là địa điểm dịch chuyển thực sự là quyết định sáng suốt.
Tất cả Thợ Săn sẽ phải đi qua nơi này vào lúc nào đó. Và đây là nơi có địa thế thuận lợi nhất trong cả thành phố.
Khi trở vào trong Ngôi Đền, Sungjin lấy ra viên Cẩm Thạch thứ hai. Và Besgoro lên tiếng.
“Lần tới, chúng ta nên hành động nhanh hơn, bởi bọn Troll có thể bị lật kèo và bị giết trước khi ta tìm đến chỗ chúng.
“Ông nói đúng.”
Sungjin gật đầu. Nếu làm đúng, cậu đã có thể hạ được con Troll thứ hai và kiếm được nhiều hơn hai món trang bị ở nơi đây. Khi đầu óc đã sẵn sàng, Sungjin hét lên
‘Truy Tìm Công Lý”
[Cẩm Thạch Tìm Troll chỉ được phép sử dụng sau 10 phút.]
[Xin hãy thử lại sau 4 phút 27 giây nữa.]
“Oh thật sao?”
Sungjin nhìn qua viên cẩm thạch một lúc. Sau khi sử dụng, không có bất cứ thông báo gì về khoảng thời gian hồi chiêu. Có lẽ do đây là dạng vật phẩm tiêu thụ. Nhưng khi Người Điều Hành đã thông báo, cậu cũng chẳng thể làm gì để thay đổi nó.
“Mà dù có là 10 phut đi nữa, mình vẫn có đủ thời gian….. nên chắc là ổn thôi.”
Sungjin nhìn quanh. Ở đằng xa, cậu có thể nhìn thấy căn lều đen dẫn đến lối ra của cái hang kia.
Đó là nơi “Boss Ẩn” đang chờ. Nhưng ngay cả khi giết thêm quái ở chiều không gian này, cậu sẽ chẳng nhận được gì cả. Như tên Thương Nhân của “Darker Than Black” đã nói, chỉ có duy nhất một lần phân bổ phần thưởng thôi.
Giờ thì cậu có thời gian rảnh và chả có gì để làm. Nên Sungjin ngôi lên chỗ bậc thang và yêu cầu Người Điều Hành
‘Xin lấy ra những vật phẩm tôi có từ lần phân bổ trước.”
Theo yêu cầu, Người Điều Hành lấy ra ba vật phẩm cho cậu. Một thanh kiếm lưỡi cong đầy tao nhã, một chiếc cốc, và một ngón tay đầy nhăn nhúm. Sungjin nhắt lấy thanh kiếm trước
“Nếu nhớ không nhầm thì đây là trang bị Huyền Thoại….”
Artemio – Pháp Kiếm
Loan Kiếm Huyền Thoại – Sức Mạnh S Linh Hoạt A
Nội Tại
Pháp Thực (II) – Làm giảm sát thương từ ma thuật đi 20%
Kỹ Năng Kích Hoạt
Phản Ma Thuật (IV) – Phản lại các loại ma thuật tấn công dưới Lục Đẳng về phía người niệm phép. Thời gian hồi chiêu 10 phút.
Thanh kiếm được thiết kế đặc biệt dành cho các Thợ Săn Pháp Sư.
“Oooh…”
Sungjin gật đầu vui vẻ. Đây là một thanh kiếm rất đặc biệt. Kĩ năng kích hoạt hay nội tại đều là kháng ma thuật. Nó sẽ giúp cho việc chiến đấu với các pháp sư dễ dàng hơn.
Và chỉ số tấn công cũng rất tốt, phù hợp với một trang bị Huyền Thoại. Sungjin quyết định
“Trang bị”
Sungjin vung kiếm lên giữa không trung. Đây là cách mà cậu dùng để thử nghiệm nó. Thanh kiếm khá khác với dạng kiếm như Katana, nhưng về nguyên lí sử dụng thì có lẽ khá giống nhau.
“Nó khá hợp để làm vũ khí thứ 3 của mình.” (Trans: Zoro???)
Với chỉ số thế này, đây là món vũ khí khá hợp để dùng. Thay đổi nó qua lại với Nguyệt Ma và Huyết Hận khi đối phó với bọn pháp sư sẽ khiến mọi chuyện dễ dàng hơn.
Sungjin giắt thanh kiếm về hông trái, ở đằng sau Nguyệt Ma. Ở kiếp trước, nếu có được thanh kiếm này, cậu sẽ ngay lập tức đưa nó lên sàn đấu gia. Nhưng giờ, cậu có đủ khả năng để dùng nó như một món vũ khí phụ.
Thứ tiếp theo là chiếc cốc. Một chiếc cốc được trang trí với hình tượng của một con rắn kì quặc
Drake – Chiếc Cốc Bị Nguyền Rủa
Vũ Khí Hỗ Trợ ANh Hùng.
Nội Tai
Hắc Ám Cường Thuật (III) – Tăng Cường sức mạnh của Hắc ma thuật lên 30%
Kỹ Năng Kích Hoạt
Liên Kết Tâm Linh (Maragor) – Một con rắn với nọc độc mang tính sát thương cao và sức mạnh khổng lồ. Nó được gọi là Maragor.
Nếu vật triệu hồi bị giết, hoặc 10 phút trôi qua kể từ khi được triệu hồi, nó sẽ biến mất.
Chiếc cốc của Tư Tế Kerenis.
Nguyền rủa luôn đúng đắn hơn sự Ban Phước
“Nhắc mới nhớ….”
Cậu nhớ đến người đã dùng thứ này trong quá khứ, Một trong 10 người cuối cùng, người phụ nữ duy nhất, “Nada” Sungjin mất một lúc hồi tưởng về cô ấy .
Cách cư xử có phần thô lỗ. Nhưng Nada rất xinh đẹp, cô ấy sở hữu làn da trắng mịn, sống mũi cao, mắt to và đôi tròng lấp lánh.
“Cô ấy khá là xinh đẹp đấy chứ…”
Nhưng khác với Han Serin, Nada sống sót đến tận phút cuối mà không cần giấu đi gương mặt của mình.
Điều đó nhờ vào thứ tốc độ quái vật, kỹ năng sử dụng dao găm đầy chết chọc, và thứ Hắc ma thuật mạnh mẽ mà cô ấy sở hữu.
Ngay cả trong 10 người cuối cùng, chẳng ai trong số 9 tên đàn ông kia dám động chạm gì với cô ta.
“Nhưng thứ này hoàn toàn vô dụng với mình…”
Quả thực vậy. Nhờ Kamram, Sungjin có khả năng dùng song kiếm, nên nếu trang bị mà cậu dùng không thuận tiện sẽ trở nên vô dụng. Con rắncó thể giữ như một vật triệu cũng chả hấp dẫn là bao.
“Đây sẽ là trang bị hỗ trợ rất phù hợp đối với bất kì pháp sư hắc ma thuật…”
Và Sungjin đã có cả Cain lẫn Soldamyr rồi.
“Mình nên bán nó đi với giá 4000 Hắc tệ.”
Sungjin đặt chiếc cốc lại vào Khối Lập Phương. Trang bị cuối cùng là một ngon tay khô quắt như của xác ướp.
Mamaya – Ngón Tay Tẩy Não
Trang Sức Anh Hùng
Kỹ Năng Kích Hoạt
Điều Khiển Tâm Trí (II) – Tự do ra lệnh cho mục tiêu trong 10 giây. Khi điều khiển mục tiêu, không cho phép ra lệnh tự sát hay tự tổn thương mục tiêu.
Người dùng không thể di chuyển trong thời gian kĩ năng có hiệu lực. Thời gian hồi chiêu 20 phút.
Elf Hắc Ám là bậc thầy trong ma thuật thôi miên. Nhờ đó, có người nói rằng giống loài này có thể thổi bay sự sợ hãi của đồng minh hay điều khiển tâm trí của kẻ thù
Một kĩ năng kì lạ dưới hình dáng của một vật phẩm kì lạ. Sungjin quay nó sang đủ mọi khía cạnh để quan sát.
“Mình phải dùng thứ này như thế nào cơ chứ?”
Điều khiển mục tiêu trong 10 giây, nhưng không được ra lệnh cho mục tiêu tổn thương chính bản thân. Besgoro nói vào
“Kể cả khi không thể tổn hại kẻ đó…. không phải cậu có thể đưa hắn đến sát mép vực hay quăng tên đó vào giữa chốn kẻ thù hay sao?”
“Nhưng lúc đó tôi cũng không thể di chuyển.”
Đó quả thực là một tác dụng phụ khá lớn.
“Thà cứ thế lao đến và tự giết kẻ đó còn dễ hơn.”
“Thì đúng là vậy…. nhưng lúc nào đó nó sẽ hữu dụng.”
Sungjin không định bán nó đi bây giờ. Cậu không hình dung được mình sẽ dùng nó thế nào. Nhưng như Besgoro nói, cậu cảm giác rằng sẽ có lúc thứ này có tác dụng.
Khi đã xong với việc kiểm tra, Sungjin lại cầm viên Cẩm Thạch lên. Bốn phút hẵn là đã trôi qua rồi.
[Yêu cầu Dịch chuyển không gian được cho phép.]
Rất đúng lúc, Dịch chuyển không gian được chấp thuận.
[Bạn sẽ được dịch chuyển trong 10 giây. 10, 9 ,8]
Đếm ngược bắt đầu, và Sungjin lần thứ hai dịch chuyển qua không gian khác.
*
Trong số năm Thợ Săn, hai đã bị giết giữa lúc đi săn. Với ba người còn lại, hai trong số đó cùng hợp tác giết chết người thứ ba để chia đôi số điểm cống hiến cho cả hai. Và chúng đã thành công.
“Phù…. Làm tốt lắm.”
“Anh cũng thế.”
Cả hai cụng bàn tay với vầng sáng đỏ quanh người. Trước mặt họ là một người đàn ông dùng thương. Một trong số họ lên tiếng
“Tên này…. độc chiếm quá nhiều điểm cống hiến.”
Tên Thợ Săn còn lại trả lời.
“Chúng ta phải sống sót thế nào nếu gã này còn sống chứ?”
Cả hai đều cố tự bào chữa cho hành động của mình trong đầu. Nhưng chúng lại có một ý nghĩ khác.
“Nếu tên đó chết, mình sẽ có tất cả.”
Chúng đã phản bội đồng minh của mình để kiếm thêm nhiều điểm cống hiến hơn, nên chẳng có lí do gì để không phản bội lại người cuối cùng cả. Không nói lời nào, cả hai đều cùng lúc cách xa nhau ra.
Chúng nhìn vào mắt nhau và nhếch miệng cười.
“Anh bạn đây cũng nghĩ như tôi, đúng không?”
“Anh cũng vậy sao?”
“Được rồi, hãy đánh nhau một trận để xem kẻ nào sẽ lấy hết toàn bộ điểm cống hiến.”
“Nghe hay đấy.”
Cả hai cầm lấy kiếm và thương của mình lên và đối đầu với nhau. Rốt cuộc, cả hai lao vào nhau với tiếng kim loại chói tai
“Clang!”
Trans: Nada thì chắc tầm chục chap nữa là gặp rồi :v. Kiên nhẫn nhé mấy bác
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.