Chương 86 – Tháp Ngà Của Pháp Sư (7)
Sungjin đứng nhìn “Chiến Binh Vùng Cao”. Không biết vì lí do gì, cậu lại nhớ đến bản thân ngày trước. Và rồi, Sungjin lấy lọ “Nước Thánh Rửa Tội” ra.
Từng gợn nước thánh sóng sánh bên trong chiếc lọ. Nó vẫn y hệt như lúc Sungjin mua lấy từ hai raid trước. Cậu thật sự tò mò về hiệu ứng của thứ này. Danh hiệu “Người Được Chọn” từ nó có thể làm được gì?
Nhưng Sungjin vẫn còn do dự. Lí do thì rất dễ hiểu: “Bạch Tệ” không phải là thứ dễ kiếm.
Với Hắc Tệ, cậu có thể cố gắng hơn để kiếm thêm (với 5 viên Cẩm Thạch Tìm Troll, Sungjin có thể tăng cường số Hắc Tệ lên gấp nhiều lần bằng việc đi săn Troll), nhưng với “Bạch Tệ” thì không đơn giản như vậy.
Bạch tệ là thứ bạn nhận được từ “Thống Trị” thông qua sự quy phục thật lòng, nên nó không phải là thứ mà Sungjin bỏ thêm công sức vào là sẽ có được.
“Đây không phải là thứ mà mình có thể dùng bừa bãi….”
[Tất cả quái vật đã bị tiêu diệt.]
[Bắt Đầu Phân Bổ Phần Thưởng Raid.]
“Eh…”
Khi Người Điều Hành thông báo, Sungjin mới nhận ra chương này là “Tháp Ngà”, một toà tháp mà bọn quái vật không có nơi đâu để trốn. Boss ẩn chính là kẻ địch cuối cùng còn sót lại.
[Quái Vật Tiêu Diệt: Bán Tử Nhân – 1…. Yết Nhân – 1….. Dê Núi Huyền Diệu – 1…. Tổng cộng: 10000 điểm.]
[Boss “Pháp Sư Điên Loạn” Lenin 1300 điểm.]
[Boss ẩn Chimera Kinh Hoàng 1300 điểm.]
[Tổng cộng: 12600 điểm. Phân bổ điểm thưởng.]
Phân chia bắt đầu từ “Ngọn Núi”.
[Cống hiến của bạn là 12.4%]
Tiếp theo là “Lục Sắc Pháp Sư”.
[Cống hiến của bạn là 13.1%]
Sau đó là “Chiến Binh Vùng Cao”.
[Cống hiên của bạn là 21.7%]
Điểm cống hiến của mỗi người thực sự rất cao, đúng với mong đợi từ một tổ đội với các Thợ Săn ưu tú. Sungjin cũng đã đoán được những gì đã xảy ra cho đến khi họ đi đến tầng 6. Tất nhiên, nhiêu đó chẳng là gì so với số điểm mà cậu nhận được.
[Cống hiến của bạn là 52.8%. Điểm trạng thái – 6653, Hắc tệ – 6653.]
[Hoàn thành Raid nhận thêm 2500 Điểm trạng thái và 2500 Hắc tệ.]
[Hiệu ứng vật phẩm “Nhận thêm 10%” được kích hoạt..]
[Phân bổ 9153 điểm trạng thái và 10068 Hắc tệ.]
[Và giờ, chúng ta cùng đến với việc phân bổ vật phẩm.]
Mọi người đều bận rộn nhận lấy vật phẩm có được từ raid. Đây có lẽ là thời điểm được mọi người mong đợi nhất. Sungjin kiên nhẫn chờ đến lượt mình. Và nhanh chóng, Người Đièu Hành phân bổ phần thưởng cho cậu.
[Chimerao – Chiếc Nhẫn Của Đa Hợp Thú]
[Merka – Cốt Lõi Của Sự Tiến Hoá]
[Đá Cường Hoá]
Sungjin có tổng cộng 3 món trang bị. Và nếu có gì đặc biệt về chúng…
[Chúc mừng! Bạn đã nhận được Vật phẩm Huyền Thoại “Chimerao – Chiếc Nhẫn Của Đa Hợp Thú”]
[Nguyên liệu Huyền Thoại “Merka – Cốt Lõi Của Sự Tiến Hoá”]
[Nguyên liệu Huyền Thoại “Đá Cường Hoá”.]
Tất cả chúng đều là trang bị hoặc nguyên liệu Huyền Thoại. Chúng cũng khá hợp ý Sungjin, vì dù sao những trang bị yếu ớt ở cấp Anh Hùng rốt cuộc cũng sẽ nằm trong Nhà Đấu Giá cả thôi.
Sungjin cầm lên những trang bị mà mình nhận được ở chương này. Thứ đầu tiên là “Chimerao – Chiếc Nhẫn Của Đa Hợp Thú”. Xung quanh viên kim cương ở trung tâm chiếc nhẫn, có 4 hình tượng “Rắn, Sư Tử, Con Người, Dê” được khắc lên.
Sungjin bỏ nó qua một bên. Tiếp theo là “Merka – Cốt Lõi Của Sự Tiến Hoá”. Vật phẩm này khá kì lạ. Nó giống như một loại trái cây với màu xanh lục nhẹ của dưa hấu.
Trên bề mặt là hình vẽ của một đám mây. Sungjin cầm nó lên và ngửi thử.
“Ugh…”
Mùi hương thực sự quá kì lạ. Nó khiến bạn chẳng thể nào gợi lên nổi sự thèm ăn.
“Mình phải dùng thứ này vào chỗ nào đây…?
Sungjin sẽ không bao giờ biết được điều đó nếu không kiểm tra Bảng Thong Tin của Ngươi Điều Hành.
Cậu lại đưa nó vào trong Khối Lập Phương. Thư cuối cùng là “Đá Cường Hoá”. Một loại vật phẩm cường hoá khác.
“Mình đã có 3 viên rồi…. Có lẽ nên đến chỗ thợ rèn thôi…”
Vẫn còn nhiều chỗ để cậu sử dụng Hắc tệ.
[Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, bạn sẽ nhận được danh hiệu mình có được trong raid này.]
Sungjin không còn quá mong đợi vào danh hiệu nữa rồi.
Nhờ vào màn trình diễn gần như hoàn hảo cho đến tận bây giờ, cậu đã có được rất nhiều danh hiệu quan trọng như “Thợ Săn Bậc Thầy”, “Samurai Ưu Tú”, “Kẻ Phán Quyết”, “Thợ Săn Báu”, v.v…
“Mà… Chắc danh hiệu lần này vẫn sẽ hữu dụng…”
Nhưng rồi
[Ý Chí Sắt Đá – Tự động bảo vệ bạn hai lần khỏi những trạng thái bất thường như “Ngủ, Bối Rối, Hoá Đá, và Mù Loà”.]
“Ohh…”
Danh hiệu lần này khá tốt đấy chứ. Nó là thứ mà các tanker trước đó rất hay sử dụng.
“Bởi vì mình bị đẩy vào trạng thái ngủ hai lần sao…?”
Dù sao thì đây cũng là thứ tốt. Dù không kích hoạt, nhưng “Ý Chí Sắt Đá” vẫn sẽ tự động ngăn lấy một loại trạng thái xấu nào đó. Và điều đó sẽ giúp cho việc chiến đấu dễ dàng hơn rất nhiều.
Sau khi phân bổ kết thúc,
[Bạn đã hoàn thành 100% Raid. Trở lại Đại Sảnh Thợ Săn trong 1 phút nữa.]
Sungjin nói với Người Điều Hành
“Này chờ đã… Tôi không muốn bị triệu hồi vào lúc này. Như thế có được không?”
[Có thể.]
“Vậy hãy triệu hồi tôi trở về khi thời gian kết thúc.”
Người Điều Hành đổi lời trước yêu cầu của Sungjin.
[Đã hiểu. Trở về Đại Sảnh Thợ Săn trong 57 phút 14 giây.]
Người Điều Hành thông báo cho mọi người về thời gian còn lại.
“… 57 phút….”
Lịch trình sẽ khá kín đây, vì Sungjin phải dùng cả 5 viên Cẩm Thạch.
Raid lần này có diện tích không lớn lắm, nhưng chẳng thể đảm bảo được sẽ có chuyện gì xảy ra, nên Sungjin phải nhanh lên.
Nhưng trước khi rời đi, cậu vẫn còn có việc chưa làm xong; Rửa tội cho “Chiến Binh Vùng Cao”. Nhưng dù đã nhận được phần thưởng của mình, anh ta trông vẫn rất ủ rũ. Sungjin nhìn chằm chằm vào người này.
“Mình nên làm gì đây…”
Nhưng đây không phải là lúc để do dự. Và cậu ngay lập tức quyết định.
“Phải rồi, mình cũng cần tìm ra tác dụng của thứ này là gì. Mình vẫn còn một bình sơ cua, tội gì mà không thử cơ chứ. Rồi bằng cách nào đó, mình sẽ lại kiếm được thêm bạch tệ thôi…”
Sungjin bước đến chỗ anh ta.
‘Này, tên anh là gì thế?”
Đây là lần thứ 3 mà Sungjin hỏi câu này. Nếu không nhận được câu trả lời, Sungjin sẵn sàng từ bỏ người này. Dù có tài giỏi, có xứng đáng đến đâu đi nữa, cậu chẳng có lí do gì để ép buộc anh ta tạo mối quan hệ với người mình ghét.
Nhưng “Chiến Binh Vùng Cao” nhìn lên và nói với Sungjin tên của mình.
“Franz. Franz Hosenfeld.”
Sau khi nhận được lượng điểm trạng thái từ Khu vực ẩn và đánh bại Chimera, anh ta đã không còn nghi ngờ Sungjin nữa. Và rồi, Sungjin lấy lọ “Nước Thánh Rửa Tội” ra và nòi
“Ok, Franz. Tôi sẽ Rửa Tội cho anh…”
Franz nhìn lên Sungjin.
“Oh và nói thật là tôi cũng không biết thứ này thưc sự có thể làm gì. Nhưng… Cứ đến đây, và để tôi rửa tội nào. Chắc chẳng có hại gì đâu.”
Franz bối rối trước lời của Sungjin.
“Ý cậu là sao?”
Sungjin không có thời gian để giải thích mọi việc. Cậu do dự trong đúng 1 giây rồi lặp lại.
“Sẽ không đau đâu… chắc vậy.”
Franz hẳn đã nhận ra điều gì đó kì quặc và cố đứng lên, nhưng Sungjin thì không đứng đó để đợi anh ta. Cậu sẽ làm mọi cách để rửa tội cho người này, dù có phải dung vũ lực.
Sungjin mở nắp bình thuỷ tinh và vung nước thánh lên đầu Franz.
“Rửa tội.”
Ánh sáng chói loà rời khỏi cơ thể Sungjin và bao quanh người Franz. Anh ta nhấc tay lên và nói
“Cái gì đây?”
Anh ta hỏi, nhưng Sungjin không có câu trả lời. Cậu chả biết gì về quá trình này cả. Hai Thợ Săn còn lại cũng đứng nhìn cảnh tượng kì lạ này.
Một cho, một nhận, và hai kẻ đứng nhìn; cả bốn người lặng im nhìn nhau trong 10 giây. Anh sáng cũng mờ dần và tối đi.
Và ngay khi ánh sáng vụt tắt, Khối Lập Phương của “Chiến Binh Vùng Cao” đưa ra thong báo.
[Bạn đã được “Chọn” bởi ai đó. Danh hiệu được công nhận.]
[Người Được Chọn – Nhận thêm 20% tổng lượng chỉ số của người đã chọn bạn . Mỗi ngày một lần, dưới sự cho phép của người chọn, bạn có thể triệu hồi người đó.]
“CÁI GÌ?”
Mọi người hét lên trong ngạc nhiên. Sungjin cũng không ngoại lệ.
“Không thể tin được… Anh có thêm 20% tổng chỉ số của tôi sao?”
Sungjin có lượng chỉ số gấp đôi hay gấp ba những người khác. Có được 20% chỉ số của Sungjin sẽ khiến cho “Chiến Binh Vùng Cao” có lượng chỉ số cộng thêm còn nhiều hơn nếu anh ta sở hữu danh hiệu “Thợ Săn Bậc Thầy”.
“Chiến Binh Vùng Cao” cũng rất bất ngờ.
“20% ư? Người Điều Hành, cho tôi xem chỉ số của mình.”
Danh Hiệu: Chiến Binh Vùng Cao
HP: 52320 MP: 6100
Sức Mạnh: 6407 5216 (+1191)
Linh Hoạt: 6974 5715 (+1259)
Sức Bền: 5232 4500 (+732)
SMPT: 525 13 (+512)
Trí Lực: 910 11 (+899)
Điểm Trạng Thái Chưa Sử Dụng: 1650
“Chiến Binh Vùng Cao” ngỡ ngàng sau khi kiểm tra chỉ số của mình.
“CÁI ÉO”
Tất cả chỉ số của cậu đều tăng lên rất nhiều. Sức Mạnh, Linh Hoạt, và Sức Bền, đến ngay cả những thứ mà Franz bỏ qua như SMPT và Trí Lực đều đạt đến một mức đáng kể.
Các Thợ Săn còn lại đứng nhìn trong ngỡ ngàng. “Lục Sắc Pháp Sư” nhìn qua Sungjin lẫn bảng chỉ số rồi thốt lên
“Khoan đã, nếu nhiêu đây là 20%… chỉ số của cậu… quá cao!”
Anh ta hẳn đã tính toán lượng chỉ số của Sungjin dựa trên lượng điểm trạng thái cộng vào. Nhưng “Chiến Binh Vùng Cao” lại nói
“Không…. không phải 20%. “Danh hiệu ‘Người Được Chọn’ vẫn chưa kích hoạt.”
Và thế là bọn họ đớ người luôn. Lượng chỉ số cộng thêm chỉ bằng một nửa khi chưa kích hoạt danh hiệu. Nói cách khác, bao nhiêu đó chỉ bằng 10% tổng chỉ số của Sungjin.
“Vậy khoan đã, 10% sao?! Bao nhiêu đấy mà chỉ có 10% thôi sao?”
Giờ thì việc tính toán còn dễ hơn trước. “Lục Sắc Pháp Sư” và “Ngọn Núi” nhìn Sungjin với ánh mắt ngỡ ngàng. Chỉ cần nhân 10 lượng chỉ số được cộng thêm cho “Chiến Binh Vùng Cao”, ta sẽ có “Chỉ Số Cơ Bản” của cậu ta. (Trans: Tức là không tính chỉ số cộng thêm từ trang bị)
“Chúa ơi…”
“Khủng khiếp!”
Họ hoàn toàn choáng váng. Sungjin có chỉ số gấp 3, thậm chí là gấp 4 những người khác. Và đó là còn chưa kể cậu không kích hoạt danh hiệu “Thợ Săn Bậc Thầy” đấy.
“Chiến Binh Vùng Cao” nhìn Sungjin với ánh mắt khâm phục.
“Vậy là cậu…. trước đó đã nương tay với tôi.”
Sungjin im lặng gật đầu. Nhìn qua lượng chỉ số mà mình được cộng, “Chiến Binh Vùng Cao” hiểu rằng Sungjin có thể giết cậu chỉ trong vài giây.
Anh ta không hiểu chi tiết về Sungjin, nhưng rõ ràng cậu ta dư sức để hành động một mình. “Chiến Binh Vùng Cao” nhìn Sungjin thêm một lúc nữa trước khi cúi đầu và xin lỗi.
“Xin thứ lỗi cho tôi vì đã tấn công cậu một cách vô cớ.”
Sungjin đáp lại
“Không, không. Thật ra, chính bởi việc đó mà tôi mới rửa tội cho anh.”
“Chiến Binh Vùng Cao” ngẩng đầu lên.
“Cái gì?”
Anh ta nhìn Sungjin với vẻ mặt vô cùng khó hiểu. Nhưng cậu ta đang nói thật. Nếu mà “Chiến Binh Vùng Cao” có suy nghĩ kiểu
“Đó chả phải việc của mình”
“Chẳng có lí do gì phải tấn công nếu việc đó gây bất lợi cho mình”
Giống như những kẻ như trên, Sungjin đã chẳng bao giờ rửa tội cho anh ta. Cậu đáp lại
“Như tôi đã nói với anh trước đó… dù có lẽ anh sẽ không thể hiểu hết được… tất cả những việc này đều có nguyên do của nó. Nếu muốn một lời giải thích, tôi có thể nói cho anh, nhưng….”
Sungjin liếc qua Khối Lập Phương. Danh hiệu “Người Được Chọn” đúng là thứ mà ngoài dự đoán, nhưng đay là lúc cậu rời đi để săn Troll. Sungjin không còn bao nhiêu thời gian nũa. Cậu ta nói với Franz
“Về việc giải thích cho danh hiệu Người Được Chọn…. nó ghi rằng anh có thể triệu hồi người đã chọn mình… tức là tôi, đúng không?”
Trans: Dạo này đang đổi sang gõ chữ bằng Telex nên ra hơi chậm chút. Các bác chịu khó chờ tí nha. ==!
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.