Đầm lầy của Kh’rot (4)

Chương 148 – Đầm lầy của Kh’rot (4)

Sungjin tính hỏi anh ta thêm vài câu nữa nhưng dòng suy nghĩ bên trong vừa lóe lên đã cắt ngang,

“Người này là ai thế? Tại sao lại tra hỏi mình sau khi xuất hiện một cách đáng ngờ như vậy?”

Sungjin dừng lại một cách cố ý và cho Hỏa pháp sư thời gian để suy nghĩ. Phù thủy Lửa nhìn giữa Sungjin và Baltren.

‘Người được chọn’… Mình đã nghe họ nói gì đó về cuộc phỏng vấn… Chỉ số của người được chọn này thật đáng kinh ngạc. Đó có thể là một buff thực sự tốt… Vậy đây là kẻ chọn lựa sao? Thế thì, mình sẽ cố gắng để gây ấn tượng tốt lên.”

Sau khi nghe xong, Sungjin hỏi anh ta,

“Trong những gì đã xảy ra trong các đợt Raid cho đến nay, anh đã hối tiếc điều gì nhất?”

Hỏa pháp sư trả lời câu hỏi của Sungjin và nói,

‘Vô tình lãng phí 2000 Hắc tệ trong Nhà đấu giá.’

Tuy nhiên, trước khi trả lời, ánh mắt của anh ta đảo từ trái qua phải.

“À… Ồ… Trước đó, tôi không thể bảo vệ các đồng đội của mình.”

Sau đó, anh có thể nghe thấy ngay lập tức suy nghĩ của hắn.

‘Mình nên cố gắng để gây ấn tượng tốt  với anh ta. Tuy không biết việc ‘được lựa chọn’ thực sự có nghĩa là gì, nhưng có vẻ như nó là một điều tốt.’

Sungjin cười và hỏi,

“Anh đã không thể bảo vệ được họ? Tại sao thế?”

“À… Trong quá khứ… Trong Cung điện Băng của phù thủy đó, đồng đội của tôi đã bị đóng băng bởi các cuộc tấn công của ả…”

Sungjin lắng nghe câu chuyện của anh ta mà không nói lời nào.

‘Nếu mình chế thêm một chút ở đây …’

Trước tiên, ý nghĩ của anh ta hoàn toàn bị phơi bày.

“Vì tôi không sử dụng các phép thuật một cách đúng đắn … Họ đã bị đóng băng đến chết. Tôi thật sự không muốn điều đó xảy ra, nhưng vì tôi mà anh em đã hi sinh … Trong những điều xảy ra trong các cuộc Raid, đó là điều mà tôi hối tiếc nhất.”

“À … vậy sao. Tôi hiểu rồi…”

Sungjin kết thúc buổi phỏng vấn và quay trở lại đám đông. Đầu tiên là Hỏa pháp sư, sau đó ánh mắt của các thợ săn khác bắt đầu tập trung vào Sungjin. Baltren tiếp cận và thì thầm nhỏ vào tai anh.

“Cậu ta thế nào?”

Sungjin đã đưa ra quyết định trong đầu, nhưng tuy nhiên, anh hỏi ngược lại ông.

“Baltren, còn ông thì sao, anh chàng đó được không?”

“Tôi nghĩ khả năng của cậu ta khá ổn, nhưng … Lúc đó, khi trả lời, cảm giác như cậu ta đang nói dối về điều gì đó. Thái độ ứng xử cũng thay đổi một chút so với lúc đầu …”

Có lẽ do Baltren ban đầu đã là một cảnh sát, như dự đoán, có vẻ như giác quan của ông không hề tệ chút nào. Sungjin không đề cập gì đến ‘Trite’, mà thay vào đó, anh nói,

“Tôi cũng nghĩ thế.”

“Vậy thì…”

Sungjin khẳng định,

“Anh chàng đó rớt rồi. Phải thế thôi.”

Cũng không phải là do Hỏa Pháp Sư có nhân phẩm quá tệ hay có tiềm năng trở thành Troll, nhưng Sungjin không thể chọn một người nói dối chỉ vì lợi ích của riêng mình.

“Tôi hiểu.”

Sungjin vỗ vai Baltren khi nói,

“Chúc may mắn cho phần còn lại của cuộc Raid. Nếu có điều gì xảy ra, hãy gọi cho tôi.”

“Được thôi, tôi biết rồi.”

Sungjin liếc nhìn về phía sau.Hỏa Pháp Sư đang quan sát anh từ khóe mắt. Sungjin nói với Baltren,

“Đúng rồi, đừng có nói việc bị đánh rớt với anh chàng đó. Dù sao cũng không đáng để khiến anh ta nuôi mối hận thù không cần thiết.”

“Tất nhiên là thế rồi. Vậy có nên nói gì nhẹ nhàng hơn không?”

“Cứ nói anh ta rằng nếu qua được, tôi sẽ tìm anh chàng sau khi Raid kết thúc. Ngoài ra, cũng đừng tiết lộ thông tin về những người được ‘Chọn’.”

“Đã hiểu.”

Sau khi nghe lời của Sungjin, Baltren trở về vị trí ban đầu của mình. Trong khi nhìn theo bóng lưng của Baltren, anh lại một lần nữa che giấu những dấu vết của mình.

“Vô hình.”

Baltren trở về với các thợ săn và nói:

“Được rồi, vì có vẻ như mọi người đã nghỉ ngơi đầy đủ, hãy đi tìm mảnh ẩn nào.”

Khi quay lại, có một số thợ săn tiếp cận ông. Có lẽ, họ đang hỏi:

‘Người đó là ai vậy?’

Các thắc mắc về danh tính của Sungjin. Trong khi Sungjin quan sát họ, anh nghĩ:

‘Ổn thôi … Baltren sẽ biết đối đáp như nào.’

Anh bắt đầu tiến về mép đầm lầy, nơi mà không có khả năng các thợ săn sẽ đến.

‘Như dự đoán… Thật khó khăn khi tìm có ra người đủ tiêu chí đáp ứng trong số các nhân tuyển lạ mặt’

Sungjin suy nghĩ ngắn gọn:

‘Thay vì kỹ năng … Liệu mình chỉ có thể xem mỗi nhân phẩm của họ được hay không?’

Tuy nhiên, điều đó cũng có thể gây ra một số vấn đề. Các thợ săn mà anh ta đã ‘Chọn’, Serin Han, Nada, Franz, Mahadas và Baltren, đều là những người có kỹ năng đáng kinh ngạc ngay cả khi không có danh hiệu ‘Người được chọn’.

Xem xét rằng các Raid đều cần 5 hoặc 10 thợ săn phối hợp với nhau, nếu trình độ của một người thua xa trông thấy, thì họ sẽ trở nên nổi bật đáng kể.

Việc này có thể tạo ra một cảm giác tự ti cho thợ săn đó và có thể trở thành gánh nặng đối với những thợ săn khác. Sungjin lắc đầu vài lần.

“Vẫn có nhiều cơ hội quanh đây, dù sao còn cả vài chục nghìn người cơ mà .”

Khi Sungjin cầm Cẩm Thạch Thủ Cầm Troll thì bỗng một suy nghĩ hiện ra trong đầu.

“Khoan đã, ngẫm lại xem nào…”

Thời gian hồi chiêu của Cẩm Thạch Thủ Cầm Troll  là 10 phút. Trùng hợp với Thời gian chờ của Trite, chiếc bông tai nghe suy nghĩ, cũng là 10 phút.

“Nếu mình tìm thấy và giết Troll trong vòng 10 phút và kiếm người bằng cách phỏng vấn trong 10 phút…”

Anh sẽ hoàn toàn có đủ thời gian. Dù sao, vẫn còn khoảng 2 giờ. Sungjin bắt đầu kích hoạt trang bị .

“Truy tìm công lý.”

Lần này, một tên Troll đã được tìm thấy.

“Yêu cầu chuyển thứ nguyên được chấp thuận.”

Sungjin rời đi săn Troll.

“Đm! Tại sao?!Chỉ là tại sao mày làm cái đéo này?!”

Tên Troll chửi trời chửi đất khi chạy như có lửa cháy đến nơi dưới chân. Bỗng nhiên, một con ngựa ma đột nhiên xuất hiện từ đâu đó trước mặt hắn và chặn đường tên Troll lại.

“Heeheeheeeheeeeeng!”

“Gì … gì thế này?!”

Tên Troll bất ngờ trước bóng dáng của con ngựa ma, và rồi ngay tại thời điểm bước chân hắn dừng lại,

‘Phập’

Hai thanh kiếm xuyên thủng qua trái tim của hắn. Sungjin rút kiếm ra từ xác của tên Troll. Anh đặt các món đồ rơi ra gần đó vào khối lập phương và hỏi Người Điều Hành về thời gian.

“Người Điều hành, tôi đã ở trong không gian này bao lâu rồi?”

[9 phút và 21 giây.]

Besgoro nói.

“Thế này thì lâu quá rồi.”

“Nhưng ta có thể làm gì cơ chứ. Trùm trong màn này không có địa điểm chỉ định và có thể xuất hiện ở bất cứ đâu khi đệ của nó bị giết … Hơn nữa, ai mà biết được rằng tên Troll sẽ ẩn nấp ở tổ Wyvern.”

“Chậc, nếu như còn ở thời kì đỉnh cao, tôi có thể tìm ra hắn với Shadowrun chỉ trong vòng 5 phút.”

Khi Besgoro nói như vậy, con ngựa ma Shadowrun đứng bên cạnh Sungjin phát ra một tiếng kêu ngắn như thể nó đã hiểu được. Sungjin bỏ qua lời của ông và sử dụng kỹ năng Thị Sát.

Sungjin liếc nhìn cuộc giao tranh của các thợ săn một lần nữa. Lúc này, cung thủ trong đội Franz có vẻ khá ổn. Trong khi đội của anh đang chiến đấu với Wyvern, gã cung thủ đã biến cổ và đầu của chúng thành một đống đinh vít từ phía sau.

Dù không quá đặc biệt nổi bật trong lúc chiến đấu với những người thằn lằn, nhưng tài năng của anh đã dần lộ ra khi đối đầu với kẻ địch trên không. Sungjin đến khu vực đó bằng cách sử dụng Ẩn Thân và quan sát họ từ một nơi mà không thể bị chạm đến. Tất nhiên, tài năng thực sự chính là Franz, người đang vung thanh trường kiếm liên tục và chặt đầu, đuôi của những con Wyvern, nhưng đóng góp của người đàn ông có danh hiệu ‘Đồ Tể’ cũng không thua kém gìAnh ta thực hiện những cú bắn điệu nghệ trong khi còn xài cả phép thuật.

“Quyền năng của thiên nhiên! Kìm chân đối thủ! Entangling Roots!”

Ngay lúc đó, những cội cây nhú lên từ mặt đất và trói chặt con wyvern đã bay xuống. Con quái ngạc nhiên vỗ cánh vùng vẫy nhưng những cội cây chắc chắn đã nắm chặt hai mắt cá chân của nó.  Nhân thời cơ, Franz lao tới như cơn gió và cắt cổ con wyvern.

“Khả năng phối hợp tốt.”

Sungjin theo dõi từ gần cho đến khi họ giết hết tất cả các con wyvern. Sau khi chiến đấu kết thúc, anh bỗng hiện ra.

“Huh?”

“Kẻ nào đấy?”

 

Tất nhiên, trừ Franz, tất cả mọi người đều bất ngờ khi nhìn thấy Sungjin. Anh tiến lại gần Đồ tể và đưa tay ra.

“Xin chào. Rất vui được gặp anh.”

Sungjin tìm thấy một vùng khô ráo gần đó và ngồi xuống mệt mỏi. Xa xa ở kia, Franz và cả đội đang đi theo hướng đền thờ nơi Hydra đang chờ sẵn. Khi anh ta nhìn họ,

“Haah… Tch”

Anh lại lẩm bẩm thở dài. Cái tên “Đồ tể” mà Sungjin đã phỏng vấn đang ở hậu phương của đội.

“Tại sao cậu lại thất vọng?”

Besgoro nói mạnh mẽ khi Sungjin gật đầu đồng ý với những lời của ông.

“Không có lý do gì để không hài lòng cả. Thực ra như này mới tốt. Không gì khỏe hơn khi loại bỏ những người như vậy ngay từ đầu. Đồng hành cùng những người như vậy là chỉ thêm rắc rối về sau.”

“Tôi nghĩ ông nói đúng.”

Cuộc phỏng vấn với Đồ Tể không mất quá nhiều thời gian. Câu hỏi của Sungjin và suy nghĩ bề mặt của hắn như sau.

“Anh đã troll chưa?”

‘Tôi chưa từng. Tôi không muốn chấp nhận mức phạt để thử nó.’

Với câu hỏi đầu tiên, đã có điều gì đó sai sai ở đây, và hắn ta thất bại hoàn toàn trong câu hỏi thứ hai.

“Anh đã từng đẩy một thợ săn khác vào chỗ chết chưa?”

‘Khi tôi chạy trốn khỏi Trùm ẩn ở Dark Elven City chăng?’

Người được nhắc đến không ai khác chính là chủ sở hữu ban đầu của Artemio, Bậc thầy kiếm sư Calian. Là kiếm sĩ Dark Elven mà Sungjin thậm chí cũng chỉ có thể suýt soát đánh bại sau khi đã chiến đấu hết sức bình sinh.

‘Sau khi hàng đỡ đòn của chúng tôi bị đẩy lùi quá sớm, chỉ sau 1 giây chiến đấu… tôi đã bỏ chạy trước. Nhưng không ai trong đội còn ở sau tôi cả. Tôi thật ân hận về điều đó ,’

Sungjin đã có thể xác nhận đúng con người thật khi hắn vẫn đang bận tìm lý do cho bản thân trong đầu. Besgoro nói thêm vào :

“Ai không coi mạng sống của mình là quan trọng cơ chứ? Tuy nhiên, khi bắt đầu chiến đấu, cậu phải sống hoặc chết cùng đồng đội. Nếu như bỏ chạy lúc quan trọng nhất, đồng đội của cậu sẽ ra sao? Đúng là trời không dung, đất không tha, cậu hiểu chứ.”

Thật vậy. Dù sao thì khi đến hồi kết, không còn có chỗ nào để chạy nữa. Nếu muốn chiến đấu, bạn chỉ có thể sát cánh cùng nhau và chiến thắng, hoặc vùng vẫy lần cuối rồi chết. Sungjin nói với Besgoro:

“Tôi nghĩ ông nói đúng đấy, Besgoro. Dù kỹ năng của một người có tốt đến đâu, nếu họ cứ như thế thì không thể trở thành đồng minh của chúng ta.”

Được khen sau một thời gian dài, Besgoro nói nhẹ nhàng,

“Đó chính là điều tôi muốn nói đấy, thưa cậu.”

Sau đó, Sungjin đã dành phần còn lại của thời gian để săn Troll và kiểm tra vật phẩm. Trong khi việc thu được vật phẩm bằng cách săn Troll rất dễ dàng, việc tuyển mộ đồng minh lại ngược lại. Cuối cùng, Sungjin đã phải kết thúc cuộc hành trình này mà không thể tuyển được bất kỳ đồng minh nào.

[Dịch chuyển đến Chợ Đen trong 10 giây.] [10, 9]

Sungjin gập tay đợi đếm ngược của Người Điều Hành. Anh đã đi lang thang trong khi được dịch chuyển đến mười chiều không gian khác nhau, nhưng không có thợ săn nào lọt vào được mắt anh ta với cái tiêu chuẩn khắc nghiệt đấy.

“Chà… Sẽ có người trong cuộc Raid tiếp theo thôi.”

Raid tiếp theo sẽ là cần đến 10 người. Điều này có nghĩa là kích thước mẫu được chọn sẽ gấp đôi. Có thể anh sẽ gặp được một người có tài năng xuất sắc và nhân phẩm tốt, hoặc là một đồng đội cũ mà anh đã biết rõ họ.

“Nhưng màn đó … đúng là địa ngục mà…”

Trong khi Sungjin suy nghĩ ngắn ngủi về quá khứ, anh đã được dịch chuyển đến Chợ Đen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel