Hồi 10: Cây củ cải

Chương 10: Cây củ cải

 

Trans: Lelouch

 

Edit: VampireKingW

 

◇ ◇ ◇

 

Hiện tại, chúng tôi đang gieo trồng củ cải.

 

Dựa vào nhiệt độ thì thời điểm này rơi vào khoảng tháng tám. Đám củ cải đang sinh trưởng nhanh chóng và khỏe mạnh.

 

Củ cải là một loài thực vật dễ trồng và có thể phát triển đến cỡ đại trong xấp xỉ sáu mươi ngày.

 

Nói cách khác, đây quả là thứ lý tưởng cho chúng tôi.

 

Về loại củ cải này, thay vì làm thực phẩm, thì dành ra để chăn nuôi dê và bò sẽ hữu dụng hơn.

 

 

Nhân tiện, có thể nói rằng việc trồng trọt củ cải trong khoảng thời gian này là vô cùng thuận lợi. Nếu nói như vậy thì quả thực cứng nhắc nhỉ…

 

“Thủ lĩnh ơi! Ở đây cũng có sâu nữa này! (Trong lúc Ron đang lật mặt của một chiếc lá)

 

“Uwa, nghiêm túc chứ?” (Roswald liền liếc mắt qua.)

 

“Chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc.” (Soyon thở dài càu nhàu)

 

“Hii!”(còn Tetora thì khẽ hét lên)

 

“…” (Gram lặng lẽ nhích lên một bước và nghiền nó bẹp dí.)

 

Đó là cảm giác như vậy đấy.

 

Rốt cuộc thì dự tính chẳng hề sai, vị trí của khu rừng này thật tệ.

 

Một thiên đường dành cho các loài gây hại.

 

Tôi đã chăm sóc chúng ngay khi vừa mới tìm được, nhưng quá trình cứ kéo dài mãi không dứt. Tôi cũng cảm thấy kinh khủng.

 

Dù sao thì, xung quanh đây có rất nhiều loài côn trùng. Vào đỉnh điểm của mùa hạ, đám muỗi rừng cũng hoạt động năng nổ hơn. Chẳng thể cảm thấy gì khác ngoài sự khó chịu.

 

Tuy nhiên, cuối cùng tôi cũng đã tìm ra một sách lược đột phá.

 

“Nhìn nè.”

 

“Cái gì vậy ạ?”

 

“Đây là cây hoa [Dalmatian Pyrethrum]. Tên phổ biến là Pyrethrum.” (cúc trừ sâu)

 

Loài này chứa đựng một thành phần mang hoạt tính trừ sâu có tên gọi Pyrethroid.

 

Quả là một loại thuốc trừ sâu tự nhiên. Vì tác động yếu nên Pyrethroid an toàn với các loài thú.

 

Nhân tiện, loài này được sử dụng như một nguyên liệu để làm nhang trừ muỗi.

 

Vì Pyrethrum bắt nguồn từ ven biển Địa trung hải, liệu chúng ta có thể trồng được chúng không nhỉ? Tôi sẽ hy vọng vào khả năng này và tìm ra giải pháp. Thế giới này đôi khi xuất hiện những con người kì lạ (Điểu Sư), nhưng thực vật cơ bản hầu hết đều tương tự như ở trái đất.

 

“Anh đã tìm thấy một khóm. Anh đi tới được kết luận được rằng lũ côn trùng chắc chắn sẽ biến mất nếu rải nó lên trên củ cải.”

 

“Chỉ cần như vậy là được ạ? Tuyệt thật. Em đồng ý cả hai tay.”

 

Tetora nói một cách vui vẻ. Em ấy vốn mắc hội chứng sợ côn trùng.

 

“Thật ư? Vậy thì ổn cả rồi. Hãy cùng nhau đi ngắt chúng luôn nào.”

 

Ron cũng đã tán thành.

 

Dường như chẳng phản đối cả. Tất nhiên là phải vậy rồi.

 

“Vậy thì, đi thôi nào.”

 

Tôi ngay lập tức đến cánh đồng hoa.

◇ ◇ ◇

Cả bọn lặng lẽ hái hoa trong khu vườn.

 

Mặc dù khung cảnh rất là lãng mạn, nhưng nó lại được sử dụng như một loại thuốc trừ sâu.

 

Hơi có chút hư ảo.

 

“Tetora, cho em.”

 

Tôi đưa cho Tetora một bó hoa Chrysanthemum mà mình đã tự tay làm. Bây giờ thì hai tay tôi đều trống trơn cả rồi.

 

“Oh! S – Sao lại bất chợt như thế ạ…”

 

Vì một vài lí do nào đó, khuôn mặt của Tetora bỗng đỏ ửng.

 

“…Tetora-chan nè.”

 

Soyon thì thầm vào tai Tetora với một vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Sau đó thì khuôn mặt của Tetora thậm chí còn đỏ ửng hơn nữa.

 

“…Bối rối quá ha…”

 

Không rõ vì sao mà tôi phải đón nhận những ánh nhìn trừng trừng. Vô lý thật đấy.

 

“Trước hết thì có gì không ổn sao? Nếu anh lấy quá nhiều và chúng biến mất thì sẽ rất rắc rối đấy.”

 

Nếu có thể thì tôi muốn gieo trồng chúng tại làng, nhưng tôi lại không có thời gian rảnh rỗi như vậy. Đám côn trùng sẽ không đến nữa nếu chúng tôi trồng chúng.

 

Tôi trở lại làng và chuẩn bị một chiếc chậu đất nung. Tôi đổ nước và đặt đám hoa cúc vào bên trong.

 

“Sau đó, anh sẽ đun sôi lên.”

 

Tôi cho củi vào để đốt và thời gian chậm rãi trôi qua.

 

Sau khi đã nguội thì tôi sẽ phun nó vào lá của củ cải.

 

“Thực sự hiệu quả chứ ạ?”

 

“Có thể lắm.”

 

Vì trên thực tế tôi chưa từng sử dụng nên cũng không hiểu rõ cho lắm. Dẫu nó chắc chắn phát huy tác dụng với loài muỗi.

 

“Nhân tiện, tại sao côn trùng lại chết bởi thứ này vậy? Một lời nguyền sao?”

 

Soyon liền hỏi. Làm thế nào mà em lại nảy ra cái ý tưởng đó vậy hả?…….

 

“Bởi vì nó có độc.”

 

Khi nghe tôi nói vậy, khuôn mặt của bọn trẻ liền trở nên hoảng loạn.

 

“An toàn mà, yên tâm đi. Nó không có ảnh hưởng với con người. Nếu không uống quá liều, dù anh chẳng hiểu gì cả.”

 

Khi nghe tôi nói vậy, khuôn mặt của bọn trẻ đã tươi tỉnh hơn hẳn.

 

…Có lẽ quan điểm ấy được quyết định bởi Almis tôi đã tuyên bố như vậy. Mặc dù khá vui nhưng thực sự phức tạp quá. Tôi muốn bọn nhóc tự động não nếu có thể.

 

“Vậy thì, cùng nhau đi phun chúng ngay thôi nào.”

 

Và như thế, tôi đã xua đuổi đám sâu bọ gây hại thành công.

 

◇ ◇ ◇

 

“Nó đã lớn thêm nữa rồi nè.”

 

“Mình đang mong được ăn chúng quá.”

 

Ron vừa nói vừa chảy nước dãi.

 

Gần đây tôi khá là thèm rau củ vì chỉ toàn ăn hạnh nhân không thôi.

 

…Hiện tại thì tôi đang gieo trồng thức ăn cho mùa đông.

 

Tôi có thể ăn thử không nhỉ, chỉ một ít thôi?

 

“Chẳng mấy chốc nữa là sẽ cần đến phân bón rồi, đúng không nhỉ?”

 

Thời gian thu hoạch đang dần đến. Để khiến chúng lớn hơn thì bón phân vào thời điểm này là cần thiết.

 

“Phân bón là gì vậy?”

 

“Nó giống như là một loại bột để nuôi dưỡng cây trồng vậy. Nên làm ra như thế nào đây ta…!?”

 

Ba loại chất dinh dưỡng chính cần thiết cho cây trồng là axit photphoric, đạm(nito) và lân(kali). Chỉ phân bón nhân tạo làm từ những chất đó mới có hiệu quả, nhưng chúng lại chẳng hề tồn tại. Vậy thì…

 

“Em mang theo phần đất trong rừng chứ?”

 

Đất rừng thường chứa lá cây chết đã phân hủy. Tôi có thể sử dụng nó như một loại phân bón hữu cơ.

 

“Tuy nhiên, anh cần phải đảm bảo rằng không có con côn trùng kì lạ nào lẫn bên trong.”

 

Dạng như là ấu trùng của bọ cánh cứng chẳng hạn.

 

◇ ◇ ◇

 

“Hii! Almis ơi!”

 

Tetora hiện đang bám chặt lấy tôi. Lại chuyện gì nữa đây?

 

“Gi-giun đất kìa…”

 

Đừng có dễ hoảng sợ bởi thứ đó chứ. Xin hãy học tập từ Gram kìa. Nhóc ấy thường dùng tay túm lấy và nghiền chúng bẹp dí… Này, đừng có nghiền nát nó chứ!

 

“Vì giun làm cho đất màu mỡ hơn, nên quăng nó vào chiếc chậu đất nung đi.”

 

“V – Vậy ạ?”

 

Gram liền đặt con giun vào trong nồi với một biểu cảm đầy ngạc nhiên.

 

“Tại sao chứ? Những thứ như thế này á.”

 

Khuôn mặt của Tetora rõ ràng rất khó chịu.

 

“Chẳng phải là loài giun sẽ di chuyển vào trong đất sao? Kết quả chúng sẽ giúp canh tác đất trồng.”

 

Tôi sẽ giữ im lặng về phân vậy. Chắc chắn chúng sẽ ghét cho mà xem.

 

“Heh~”

 

Em ấy có vẻ đã hiểu ra rồi. Ôi vui quá, vui quá đi.

 

“Hãy cùng nhau thu thập và bỏ chúng vào cánh đồng nào.”

 

“Vâng!”

 

Tôi quay trở lại làng và rải nắm đất vào cánh đồng củ cải.

 

Vậy là những cây củ cải ngon lành có thể được mọc lên rồi.

 

◇ ◇ ◇

 

“Cuối cùng, chúng ta sẽ thu hoạch chứ?”

 

Thời khắc đã điểm rồi!!

 

Dễ một cách bất ngờ, bởi vì tôi chỉ mới nhổ một củ lên từ đất thôi.

 

Ngay từ đầu, chúng cũng không mọc lên quá nhiều.

 

Lần tới phải trồng thêm mới được.

 

“Thủ lĩnh ơi, ăn thôi nào!”

 

“Từ từ. Bình tĩnh nào. Đây là thức ăn vào mùa đông cho lũ dê và bò đấy. Chúng ta chỉ có thể ăn một ít thôi. Tính toán từ bây giờ thì… Không được rồi, em tính thử đi Tetora.”

 

“Em á?”

 

“Đúng vậy. Đây là một trọng trách lớn lao đấy.”

 

Tôi nói và vỗ vào vai Tetora. Tôi liền nở một nụ cười tươi với Tetora.

 

Cuối cùng thì tôi cũng tận dụng được toán học. Đám trẻ thiếu động lực có lẽ sẽ hiểu hơn về tầm quan trọng của việc này một chút đây.

 

Hôm nay bữa tối là củ cải.

 

Một bữa tiệc củ cải.

 

Tuy nhiên, lại không hề có gia vị phù hợp.

 

Chỉ toàn là củ cải luộc thôi.

 

Tuy nhiên khi tôi vừa mới cắn vào vẫn có một vị ngon ngọt. Ít nhất thì nó ngon hơn hạnh nhân và cỏ tự nhiên (có vị như cỏ dại vậy) trong rừng rồi.

 

“Ngon quá.”

 

“Thật vậy á.”

 

Tôi ăn lá củ cải đã chín. Giòn và ngon. Ngon đấy, tuy nhiên thì…

 

Tôi muốn nêm thêm xì dầu và ăn thử quá. Ít nhất thì tôi muốn có muối.

 

Tôi ăn củ cải chín. Nó mềm và ngọt. Tuy nhiên…

 

Tôi lại muốn muối củ cải cơ.

 

Săn bắt, hái lượm và canh tác khiến cơ thể phải hoạt động.

 

Mồ hôi luôn tuôn ra mỗi khi tôi làm việc.

 

Nếu chảy mồ hôi thì cơ thể bạn sẽ bị mất muối.

 

Gần đây tôi hầu như không có tiếp nhận thiêm muối chất.

 

Nếu có cơ hội thì phải đi kiếm muối thôi.

 

Tôi hạ quyết tâm.


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel