Con đường mà mỗi người bước đi đều luôn ngắn ngủi.
Mặc cho những kẻ giàu có cóp nhặt tiền của.
Mặc cho những kẻ xinh đẹp kích động lòng đố kỵ.
Mặc cho những tôi tớ của Chúa tập hợp đức tin.
Một khi đã là con người thì dù ai đi chăng nữa, thần chết cũng sẽ đều viếng thăm.
Vì thế, chuyện xảy đến với một cô gái vào ngày hôm đó, không có gì nằm ngoài lẽ thường tình. Chỉ đơn giản là cô nhận ra định mệnh của bản thân, không hơn, không kém. Nhưng số đông sẽ ai oán. Đối với một cô gái còn rất trẻ, thì cái chết là một thứ quá đột ngột và tàn nhẫn.
“Nhưng cô sẽ không dừng bước tới phía trước, phải không. Miễn là ánh sáng nhen nhói nơi cuối con đường còn nằm trong tầm mắt.”