Phòng tuyến quan trọng nhất của khu vực biên giới phía Tây Hoàng Gia Lifelia ──Thành phố pháo đài Faltra.
Ở phía Bắc đã có sơn mạch bao bọc và còn phía Nam là Đại Hồ Seplia.
《Đại Thụ Lâm [i]Kohigashi》tọa lạc tại phía Đông Nam của Thành phố Faltra. Nơi đây hoàn toàn đối lập với khu vực phía Tây lúc nào cũng rình rập hiểm nguy, vì nơi đây cách xa với lãnh thổ của Ma tộc nhất nên rất hiếm khi xuất hiện Ma thú hay bất kỳ loại Quái khủng nào.
Nên thế giới này dường như xem nó là một khu vực săn bắn. Còn ở trong trò chơi thì nó là một “bãi cày exp” lý tưởng cho bọn newbie.
________________________________
Niên lịch Hoàng Gia Lifelia, năm 164, tháng 6, ngày 8──
Diablo và đồng bọn đã đến 《Đại Thụ Lâm Kohigashi》.
Đã hơn một tuần trôi qua kể từ biến cố “Diablo vs Elf vs Galford”. Diablo đã hồi phục hoàn toàn thể trạng của mình (kể cả lượng MP).
Ánh sáng mặt trời len lỏi chiếu xuyên qua những khoảng trống của những tầng lá cây. Chim hót líu lo. Cả khu vực như được lấp đầy bởi hương thơm ngào ngạt của cỏ và đất.
Diablo khoanh tay, tựa lưng vào một gốc cây── nhìn ngắm hai cô gái của mình, Rem và Shera.
Shera lúc này đang hi hoáy vẽ nguệch ngoạc một thứ gì đó lên mặt đất.
「Vầy có đúng hông nhỉ?」
「… Cẩu thả không tin được… Nhưng nếu đây là lần đầu tiên vẽ thứ này thì như thế cũng tốt lắm rồi.」
Shera phẫy tay, vỗ ngực tự hào.
「Đây hông phải là lần đầu tiên đâu~. Lần trước tôi đã triệu hồi được Diablo, nên đây đã là lần thứ hai rồi đấy biết chưa? 」
「 … Đấy là do hiệu quả từ Ma Pháp Trận Đồ[ii] của tôi. 」
Cô thở dài.
Rem Galeu là một cô gái thuộc Báo nhân tộc, với thân hình mảnh mai, với đôi tai báo trên đầu, chiếc đuôi dài và thon thả, và mái tóc suông mượt kéo dài đến tận thắt lưng. Tất cả đều là màu mun.
Bình thường Báo nhân tộc có mái tóc màu cam, chiếc đôi màu cam và đôi tai cũng có màu cam nốt, vì thế Rem là con báo đen duy nhất trong tộc của mình.
《Xiềng Xích Nô Dịch》[iii]vẫn là vật bất ly thân đối với cô.
Bỏ qua vóc dáng trẻ con của mình, thì ngoại hình của cô cực kỳ cân đối, với đôi mắt hình quả hạnh và đôi môi khép chặt, khí thế luôn tràn đầy vẻ quyết tâm.
Thời gian này Rem đang huấn luyện cho Shera, một tân binh đang tập tành làm Triệu hồi sư.
Shera L. Greenwood là một người Elf. Với cơ thể mảnh mai, mái tóc bồng bềnh sóng sánh như vàng đang tan chảy, và đôi mắt màu xanh ngọc bích, tựa như màu của đại dương──bọn họ, những kẻ sở hữu vẻ đẹp thiên phú từ khi sinh ra hoàn toàn xứng đáng với biệt danh “tạo vật gần với Chúa trời nhất” và hơn nữa, cô còn là một nàng công chúa.
Nói vậy chứ cũng không hẳn là vậy, bộ tộc của cô đều có đặc trưng chung là lưng cũng như ngực, dẫu có là nam hay là nữ. Nhưng Shera lại là một trường hợp đặc biệt, cô từ sớm đã sở hữu cặp đồi núi khổng lồ. Do cô luôn diện cho mình bộ cánh truyền thống của Elf nên trông “chúng” lúc nào cũng trông trạng thái sắp bùng nổ, nhưng may thay như thế vẫn chưa đủ để “bọn chúng” giành được tự do.
「Ermm, vậy bây giờ chỉ cần đặt Tinh thể vào giữa Ma Pháp Trận Đồ nữa là xong phải hông?」
「Đừng có nhảy cóc như vậy chứ.」
「Biết rồi mà… Ah !?」
「…………」
「 Còn chút nữa thôi! Được rồi! 」
Ahaha. Shera cười để chữa cháy cho sai lầm của mình.
Khi cô đang cuối xuống và tập trung cho việc của mình, và đồi núi của cô cứ thế mà rung rinh.
Sau một hồi căng mắt ra nhìn chúng, Diablo vội ngoảnh mặt đi.
──Ma Vương thì không được để những thứ như vậy cám dỗ được!
Diablo là một người đàn ông với vẻ ngoài bí hiểm và một cặp sừng mọc trên đầu. Cậu là một Ma nhân [iv]nên có vết bớt xuất hiện cả ở trên mặt và cơ thể trông cứ như “tha thu”. Kể từ lúc được triệu hồi đến thế giới này cậu luôn tự xưng mình là “Ma Vương đến từ thế giới khác”.
Tuy nhiên, toàn độ thái độ khoa trương và tự tin thái quá đó, tất cả chỉ là do vai diễn Ma Vương mà thôi. Thực tế là nếu cậu không diễn như thế thì do chứng rối loạn giao tiếp cậu sẽ không thể trò chuyện được.
「Hừm… Ma thuật Nguyên tố chẳng uy lực hơn Triệu hồi thú sao.」
「Đó là bởi vì chỉ có Diablo đặc biệt hôi~.」
Shera bĩu môi. Rem cũng tỏ ra đồng tình.
「… Ngay cả có sử dụng Ma thuật nguyên tố thì chúng tôi cũng không uy lực đến nổi có thể đánh bại được Ma tộc giống như Ngài đâu, Diablo. Bên cạnh đó, trong trận chiến thì bọn Triệu hồi thú hoàn toàn có thể được xem là những tấm chắn thịt. 」
「 Được rồi, được rồi mà. Khẩn trươn lên và mau chóng hoàn thành nghi thức thôi. Chẳng có cố gắng nào là thừa cả. 」
「 Un! 」
Shera vui vẻ gật đầu.
Dưới chân cô là một bản vẽ trên cát. Với vô số vòng tròn đồng tâm và những ký hiệu, ký tự huyền bí.
Rem tiếp tục hướng dẫn.
「Nghe rõ nè, thứ này là Ma Pháp Trận Đồ──mọi và mỗi thành phần của nó đều có ý nghĩa riêng, nó sắp xếp lại dòng chảy của Ma lực[v], và là chiếc chìa khóa vạn năng của mọi loại Ma thuật trên thế giới. 」
「 Un. 」
「 …Thiên thời, địa lợi, Ma Pháp Trận Đồ, niệm ngôn, …và trên hết, vốn Ma lực tự thân và sự tập trung của người sử dụng chính là điểm then chốt. Tất cả những thứ ở trên đều được gói gọn trong 《Ma Pháp Chú Thức》[vi] và 《Triệu Hồi Thức[vii]》 cô đang cố thực hiện lúc này. 」
「 Có vẻ phức tạp quá hen~. 」
「 Dẫu là thế nhưng tất cả điều này đều là cơ bản của cơ bản nhất. Mặc dù lúc sử dụng thì đơn giản chỉ là ném Tinh thể đi mỗi lần cần triệu hoán Triệu hồi thú, và cũng giống như 《Niệm Xướng Ma Chú[viii]》của Ma thuật Nguyên tố thì cũng chỉ cần dùng lời nói để phát động Ma thuật, nhưng phần《Ma Pháp Chú Thức》 đòi hỏi phải chuẩn bị rất nhiều. Hiển nhiên là vẫn có những Ma thuật có thể được kích hoạt chỉ cần Ma Pháp trận đồ được gọi là 《Đồ hình Ma Thức[ix]》. Vì nó không thích hợp trong thực chiến nên chẳng có Mạo hiểm giả nào sử dụng nó cả, nhưng người ta vẫn thường thấy nó trong các Dungeon như là những chiếc bẫy rập. 」
「 Kuー…… 」
「 Đừng có ngủ nhanh vậy chứ. 」
*Cốp cốp* Rem gõ vào đầu Shera.
──À, ra là như thế.
Diablo đang lục lại trong ký ức của mình về quyển『Sổ tay hướng dẫn vượt ải Cross Reverie』.
Vì 《Ma Pháp Chú Thức》 và 《Đồ hình Ma Thức》chỉ được nhìn thấy trong các sự kiện trong game, nên chẳng có người chơi nào được thật sự tiếp xúc với chúng.
Đó là lý do tại sao, dẫu cho cậu đã xem qua rất nhiều những thước phim ngắn liên quan đến rồi nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cậu được tận mắt quan sát một công việc tỉ mỉ đến thế này.
Đương nhiên, đổi lại là 《Ma Pháp Chú Thức》 cũng hữu dụng hơn rất nhiều so với các loại chú thuật khác.
Trong khi Rem hướng dẫn, Shera đang đứng trước Ma Pháp trận đồ.
「…Có vẻ khá là khó hiểu nhưng──việc Triệu hoán một Triệu hồi thú từ thế giới khác thông qua một nghi thức được gọi là《Ma Thuật Triệu Hồi》. Và sau khi vật chủ đã đáp lại lời hiệu triệu thì cần phải lập tức tiến hành《Nghi thức Nô dịch[x]》và nhờ đó đưa Triệu hồi thú trở vào Tinh thể. 」
「 Nếu vậy thì sao Diablo lại không bị đưa vào Tinh thể ? 」
「 Đó là vì Ngài ấy không phải Triệu hồi thú mà là Ma Vương đến từ thế giới khác… Ngoài ra, 《Nghi thức Nô dịch》 do đó cũng bị phản hồi trở lại. 」
「 Vậy sao chúng ta lại không bị đưa vào Tinh thể!? 」
「 … Tôi cũng chưa điều tra về nó nhưng… tôi chưa từng nghe về bất kỳ người của tộc nào bị đưa vào Tinh thể cả. Nếu khế ước là thế thì《Xiềng Xích Nô Dịch》cũng không phải là thứ ngoại lệ, do đó việc chuyển hóa vào Tinh thể cũng có thể được xem là “một năng lực của Triệu hồi thú”. 」
「 Vậy là sao? 」
「 Để triệu hoán Triệu hồi thú ra khỏi Tinh thể, Ma lực của Triệu hồi sư bị tiêu thụ mất một phần. Cũng như việc Diablo xuất hiện ở đây, chẳng phải Ma lực của chúng ra cũng đã bị tiêu tốn sao? 」
「 Ah, không hề. 」
「 Bằng chứng đã đủ, như vậy rõ ràng Diablo chính là Ma Vương đến từ thế giới khác và chuyện tôi là Triệu hồi sư đích thực chính là sự thật vốn không thể chối cãi. 」
Một lần nữa, hai cô gái lại cãi nhau về “ai trong số họ là người đã triệu hồi cậu” nhưng …vì họ đã quá quen với chuyện này nên một chốc sau cả hai đã quay về chủ đề chính.
Diablo thở phào nhẹ nhõm trong tâm trí của mình.
Ngay sau khi được triệu hồi đến thế giới này, cái cảm giác sợ hãi khi bị nhốt vào Tinh thể là chuyện vốn không thể tránh khỏi. Bởi vì sự thật chính là, Diablo không phải là Ma Vương của thế giới khác nào cả, cậu đơn giản chỉ là một game thủ và đang cố diễn cái vai Ma Vương trong game của mình mà thôi…
Đến tận lúc này cậu vẫn đang giấu nhẹm đi nỗi xấu hổ đó của mình. Và có thể đó mãi mãi sẽ là bí mật của riêng mình cậu.
Rem giải thích thêm.
「Việc triệu hoán Triệu hồi thú ra khỏi Tinh thể được gọi là 《Triệu hồi thuật[xi]》. Bao gồm cả nô dịch hóa và cưỡng chế chúng thực thi mệnh lệnh đều là kết quả của một chuỗi Ma thuật được thực hiện. 」
「 Fumu fumu. Giống như việc chúng ta đến một quán ăn và đưa thức ăn vào miệng thì được gọi là “đi ăn” chứ gì. 」
「 … Liên tưởng như thế cũng không hẳn là sai. 」
*Fufun!*. Với nụ cười đắc ý, Shera ưỡn ngực đầy tự hào.
「Vậy hãy khẩn trương vận dụng 《Triệu hồi thuật》đi!?」
「Được rồi… Hãy rót Ma lực của mình vào Ma pháp trận đồ nào.」
「Un! Hiyah! 」
「Cũng không cần phải hét lên như vậy đâu. 」
「 Nn ~, tại do tui đang liên tưởng về việc thực hành với Rem lần trước thôi. 」
Shera cười toe toét trong khi đang cố tình ngọa nguậy mấy ngón tay của mình.
Mặt Rem đã trở nên đỏ bừng.
「N-Nếu cô còn nói về những thứ như thế thì tôi sẽ không thèm dạy cho cô nữa đâu!?」[xii]
Đúng là, vào một đêm trăng thanh gió mát nào đó cách đây vài ngày, hai cô gái này đã làm trò con bò ngay trên người cậu, bất giác nhớ lại chuyện hôm đó làm máu trong người Diablo đã dồn đến tận mang tai.
Cậu phải hắng giọng để xua cái suy nghĩ đen tối trong đầu mình biến mất.
「Eei, khẩn trương lên đi. Ta không có nhiều thời gian đâu! 」
Nói thì là vậy chứ thật ra hiện tại cậu cũng chẳng có nhiệm vụ nào nên sau khi xong thì chỉ còn mỗi việc trở về nhà trọ mà thôi…
Shera gật đầu.
「Un, em sẽ cố hết sức!」
Cô đưa tay đến gần Ma pháp Trận đồ. Thì lập tức các ký tự cháy lên như vừa thấp một ngọn đèn dầu. Nhưng có điều, ngọn lửa có màu lục và hơn hết chúng không hề tỏa hơi nóng.
Đây cũng là hình dạng của Ma lực à?
Rem nói khẽ.
「…Thường thì tộc Elf mang trong người thuộc tính “Phong”, nhưng Ma lực của Shera lại tương thích với thuộc tính “Hỏa”[xiii].」
Đây là vấn đề mà Diablo hết sức quan tâm. Vì cậu chỉ là một kẻ bước ra từ thế giới Game nên cậu hoàn toàn thiếu hụt vốn kiến thức thực tế của thế giới này. Sự tò mò của cậu là vô hạn.
「Chứ không phải thuộc tính của mỗi người đã được quy định ngay từ khi vừa chào đời sao?」
「Không sai. Tuy nhiên cũng đã từng ghi nhận nhiều trường hợp thuộc tính của một người bị thay đổi sau khi trãi qua những biến cố lớn. Đây chỉ là suy đoán của em thôi nhưng… em tin rằng thuộc tính của Ma thuật chính là thứ phản ánh thế giới nội tâm của một người. Những kẻ bất kham thường mang thuộc tính Hỏa. 」
「 Bất kham sao? 」
Cậu không có những ấn tượng này về Shera là do cô là một người luôn luôn có thể cười được trong mọi tình huống.
「Dám vứt bỏ địa vị công chúa của mình, rời bỏ gia đình và quê hương để đi chu du một mình──Em cũng không biết phải gọi là gì ngoài từ bất kham.」
「Fumu, hẳn là vậy rồi. Vậy điều đó có đúng cho cô không? 」
「 … Em là “Thổ”[xiv]. Báo nhân tộc có thiên phú về thuộc tính Thổ, nhưng cũng đúng với trường hợp của em chính là sự kiên định. 」
「 Ta hiểu… 」
Shera đã phá tan xiềng xích của Vương quốc Greenwood, thứ luôn kiềm hãm sự tự do của cô, “Hỏa” bất kham.
Và Rem, kẻ mang trong người linh hồn Ma Vương Krebskrem, “Thổ” kiên cường.
「Theo cô thì ta thế nào?」
「Ể?」
「Ah, không, tất nhiên chẳng có một thứ thước đo nào dành riêng cho Ma Vương cả, nhưng ta cũng rất quan tâm những kẻ hèn mọn nghĩ sao về mình. Ta cho phép, cô có thể phân tích về ta. 」
Thật ra thì cậu đang khá tò mò chuyện “phân tích thuộc tính của Rem”, nhưng một Ma Vương mà lại hiếu kỳ kiểu đó thì thật chẳng ngầu tí nào. Đó là lý do tại sao cậu tỏ ra trịch thượng khi hỏi như thế.
Rem bắt đầu bằng một tiếng cười “Fuumu”.
「…… Ma tộc thường sở hữu thuộc tính “Âm”[xv]… Ah, tất nhiên, dẫu Diablo có là Ma Vương thì cũng rất có khả năng rằng Ngài sở hữu thuộc tính tương tự. Lần trước khi chúng ta đến đăng ký tại Hội Mạo hiểm thì tấm gương đã trở thành màu đen. Nếu lần đó là đúng thì chẳng phải Ngài mang thuộc tính “Âm” sao? 」
「Không sai. 」
Khi nói về Ma Vương, thuộc tính Ám đã nói lên bản chất thật sự.
「… Tuy nhiên, bản ngã thật sự của thuộc tính Ám đó là dối lừa… Em tin vậy.」
「Sao?」
「Diablo, có thể là Ngài đang giữ một bí mật rất lớn… và… à, không có, không có gì. Chẳng qua giống như thầy bói đoán mò ấy mà. Lúc nào cũng có thể xây dựng được cả một câu chuyện ly kỳ về các thuộc tính. 」
Rem nở nụ cười ngượng ngịu.
Diablo cũng mỉm cười và cố tỏ ra điềm tĩnh.
Nhưng thật ra từ tận sau trong thâm tâm, trái tim cậu suýt nữa đã bay ra khỏi lồng ngực khi nghĩ đến chuyện cái vai diễn Ma Vương của cậu suýt nữa đã bị phanh phui.
Cuộc nói chuyện không đâu đã kết thúc và họ nhìn qua Shera.
Cô vẫn đang hì hục rót năng lượng của mình vào Ma pháp trận đồ.
Rem gật đầu.
「… Dẫu sao cũng phải khẳng định Shera có tài năng trong chuyên. Mặc dù đây là lần đầu tiên của cô ta, nhưng cánh cổng dị giới đã khá ổn định rồi. 」
「 Triệu hồi thú nào sẽ xuất hiện? 」
「 Chuyện đó hoàn toàn phụ thuộc vào vận may. 」
「 Fumu… 」
Đó chính xác là một trò chơi may rủi.
Kiểu như đã phải vượt qua muôn trùng khó khăn để thu thập nguyên liệu rồi cuối cùng chỉ ra một con pet cùi bắp… đại loại vậy.
Rem đã phát giác ra gì đó.
「Sắp rồi.」
* Vùuu! * Từng cơn gió hòa cuộn vào nhau và tập trung vào Ma Pháp trận đồ, để bao bọc ngọn lửa màu xanh. Bụi trắng tung lên che khuất tầm nhìn của mọi người.
Ở đó, hình dáng của một Triệu hồi thú đang dần nổi lên.
「Tui làm được gồi!」
Shera hô to.
Đó là con Triệu hồi thú to cỡ quả bóng. Trông nó tròn trịa mũm mĩm y như một con gà tây. Nó có bộ lông màu đen, và chiếc đuôi dài như chim trĩ. Đang vỗ nhẹ đôi cánh và từ từ bay lên. Đôi mắt tròn đen của nó đang liên tục nhấp nháy.
Rem thở phào.
「…… Nó là 《Hỏa Ban Kê》[xvi].」
「Thật dễ thương! Đây, đây! Đây chính xác là loại tôi muốn! 」
Shera trưng ra một vẻ mặt như thể không thể nào vui mừng hơn được nữa.
「…… Lần đầu tiên mà được như thế thì cũng đã là rất tốt rồi.」
「Nó sao? Thứ này thế nào? 」
「 … Nói rõ hơn thì nó không phải là một Triệu hồi thú mạnh. So với những con mang thuộc tính Phong khác thì nó là yếu nhất. Có lẽ chỉ ở mức ngang với 《Tinh linh Gió》… còn về sức mạnh thì thậm chí còn yếu hơn nữa. 」
「 Ehhー!? 」
「 Nhưng nó có một kỹ năng gọi là “chia sẻ tầm nhìn”. Kỹ năng này giúp cho cô nhìn thấy được những thứ mà nó thấy. 」
「Ah, chẳng phải rất là tiện lợi sao?」
「Bộ cô nghĩ nó có ích trong việc dò thám thật à? Bởi vì việc sử dụng nó tiêu thụ một lượng Ma lực khổng lồ, nên chẳng thể nào sử dụng trong thời gian dài được. Mặc dù, nó chắc chắn sẽ hữu ích trong trường hợp khi cô bị lạc đường… 」
「 Vậy sao… 」
Mặt Shera xị xuống.
Rem nhún nhường.
「Mặc dù có rất nhiều loại Triều hồi thú khác nhau nhưng chỉ con nào chịu đựng tốt hoặc tấn công tốt mới được gọi là mạnh thôi.」
「Tui hiểu mà…」
「Giờ cô định thế nào? Chắc không cần phải thực hiện 《Nghi thức Nô dịch》rồi đúng không? 」
「 Không. Vì nó đã đến và đáp lại lời hiệu triệu của tôi nên tui sẽ lập khế ước với nó. 」
Shera lấy một khối tinh thể màu trắng từ bên trong chiếc túi eo của mình ra.
Diablo nghiêng đầu bối rối. Cậu chưa bao giờ thấy thứ này trong trò chơi.
「Đó là thứ gì?」
「Nn? Em cũng không biết nữa nhưng hình như nó quan trọng lắm thì phải? 」
Rem cau mày bởi câu trả lời của Shera.
「… Chẳng phải hôm qua tôi đã giải thích cho cô rồi hay sao hả. Đó là《Tinh thể Khế ước》. Nó được sử dụng trong 《Nghi thức Nô dịch》」
「 Ờ, đúng rồi, tui, tui cũng nhớ vậy mà!? 」
Vậy ra còn có một thứ như thế nữa. Trong MMORPG Cross Reverie, không có thứ gì giống như《Nghi thức Nô dịch》cả. Hay là do nó quá rườm rà nên nhà sản xuất quyết định loại bỏ đó?
Hoặc có thể còn có một lý do khác nữa là── 《Ma thuật Nô dịch》 dùng để nô dịch hóa Triệu hồi thú có cùng bản chất với 《Ma thuật Nô lệ》,thứ khiến con người trở thành nô lệ. Rất có thể dù là loại ma thuật nào thì 《Tinh thể Khế ước》cũng dùng được.
Trong trò chơi, thì những chi tiết thế này đều đã bị giản lược hết.
Rem đưa một khối Tinh thể màu trắng cho cậu.
「… Diablo, mặc dù Ngài không quan tâm về Triệu hồi thú nhưng nó vẫn có thể hữu ích trong việc tìm ra phương pháp để loại bỏ chiếc 《Vòng cổ Nô dịch》này. Em nghĩ nếu đã là một Ma thuật sư thì ít ra cũng nên giữ một cái. 」
「 Được rồi. Thứ này ta nhận. 」
Diablo nhận 《Tinh thể Khế ước》.
Shera xướng lên một đoạn chú ngắn.
「… Dưới danh nghĩa của Shera L. Greenwood, ta ra lệnh cho ngươi. Trả lời ta, phục tùng ta, phụng sự cho ta vô điều kiện. 」
Và sau đó, đôi môi đỏ mọng của cô mở ra và ngậm Tinh thể ma thuật màu trắng vào trong miệng.
Triệu hồi thú 《Hỏa Ban Kê》 đáp xuống mặt đất, và sau đó trở nên yên lặng như thể nó đang ngủ gật.
Trên đầu của nó, *Chụt* ── Shera đặt đôi môi của mình lên đấy.
Từ gần môi cô, một ánh sáng rạng rỡ màu đỏ nhạt phát ra.
* Jii * Shera nhìn chằm chằm vào nó.
Con 《Hỏa Ban Kê》 rụt rè rút cái cổ màu đen của nó lại.
*Vuun*… một âm thanh nhỏ vang lên chỉ vừa đủ để tai người nghe. Và một tiếng *Rắc!* phát ra, cứ như có thứ gì đó vừa bị khóa lại.
Nó cũng giống hệt cũng giống hệt như lần《Vòng cổ Nô dịch》 đeo vào Rem và Shera.
Tuy nhiên, lần này thì nó ở trên con 《Hỏa Ban Kê》. Một chiếc vòng nhỏ tương ứng để đeo trên chiếc cổ của nó. Và vì lớp lông của nó khá dày nên chiếc vòng đã bị che đi mất.
Mắt Shera gần như phát sáng và nhìn sang phía cậu.
Rem gật đầu.
「Thành công rồi đấy.」
「Tui đã làm được rồi!」
「Fufu… Thật tuyệt khi không có phản hồi ma thuật nhỉ.」
「UEH ~. Tui hông muốn làm nô lệ cho con《Hỏa Ban Kê》đâu! 」
Các cô gái bắt đầu cười. Diablo cũng ráng nở một nụ cười để chung vui.
Đột nhiên cậu nhớ đến vài thứ mà cậu đã đọc trên web hướng dẫn.
「…Về con 《Hỏa Ban Kê》… Vì cô có thể dùng cung nên đây có thể là một sự kết hợp thú vị đấy!?」
「Fue?」
「Kiểu như sự kết hợp giữa UAV[xvii] và xạ thủ trong mấy game FPS[xviii]… 」
「 Ể? Ể? 」
Không chỉ Shera, thậm chí Rem cũng rất hoang mang. Cũng là lẽ thường thôi vì họ có ai biết về mấy thuật ngữ mà cậu đang nói đâu. Nên cậu giải thích thêm lần nữa.
──Có thể trong game là thế nhưng chưa chắc nó đã hoạt động trong thế giới này.
Diablo giải thích một chút cho cả hai và sau đó đặt đồng xu vào một trong những đám bụi rậm.
「Từ đây cô có thể thấy được đồng xu từ đó không? 」
「Nuh-uh? 」
「Vậy thì hãy lệnh cho con vật này bay qua đến đó xem sao.」
Shera gật đầu và tập trung.
「Eto… Đến đó và tìm đi! 」
Con 《Hỏa Ban Kê》nhận lệnh, bắt đầu vỗ cánh và bay lên. Thứ này trong nó đần thối hết chỗ nói.
Shera mở to mắt.
「Wawah! Em đang bay! Ah, em thấy nó rồi! 」
「 Nếu cô có thể thấy được nó thì cô có thể bắn trúng nó bằng một mũi tên không? 」
「 Để em thử! 」
Không chút do dự cô rút ra một mũi tên và bắt đầu giương cung. Nhưng chẳng nhắm hề mục tiêu nào cả, đơn giản chỉ là bắn mũi tên lên trời. Mũi tên bay tạo thành một đường parabol và tiến lại gần Diablo.
Đồng xu được đặt ở một trong những bụi rậm này. Và bị bắn chính xác vào hồng tâm.
「Em làm được rồi!」
「Umh! 」
Trong trò chơi, có những lúc bạn phải tấn công đối thủ, kẻ đang ở ngoài tầm nhìn của mình. Tuy nhiên, với góc nhìn của 《Hỏa Ban Kê》,bạn có thể nhận biết được chúng từ trên bầu trời.
Nhưng thực tế là chỉ có thể nhận biết được vị trí thôi, phần quan trọng nhất vẫn là ở kỹ năng bắn cung..
Rem giọng kinh ngạc.
「Sao lại như vậy được…!? Em chưa bao giờ nghĩ rằng còn có thể sử dụng theo cách này…thật đúng là Diablo. Mặc dù Ngài đến từ thế giới khác nhưng kiến về thees giới này còn phong phú hơn cả bọn em. 」
「 Hừm, thứ vặt vãnh vậy chỉ cần nghĩ chút là ra thôi mà. Bởi vì ta chính là Ma Vương. 」
Có hàng triệu người chơi Cross Reverie và hiển nhiên cũng chẳng thiếu những kẻ lập dị──bọn họ đã sử dụng phương pháp Thử và Sai để tìm ra cách sử dụng 《Hỏa Ban Kê》,thứ mà mọi người chẳng ai muốn sử dụng . Quan trọng hơn hết, Diablo lại là một trong những người ngưỡng mộ những thứ khác biệt như vậy.
Shera có kỹ năng sử dụng cung và tên. Thật thì ban đầu cậu chỉ ngẫu nhiên bảo cô bắn vậy thôi chứ đâu nghĩ rằng cô có thể bắn xuyên qua đồng xu như thế. Có vẻ như khả năng thật sự của Shera là một Archer cao cấp.
Cậu nhấc mũi tên đang bị dính trên mặt đất lên. Đồng xu bị bắn đúng vào hồng tâm.
Shera chạy ùa đến.
「Cảm ơn Ngài, Diablo! Em, em nghĩ… mặc dù có một chút thua thiệt nhưng bây giờ em rất hài lòng với đứa trẻ này! 」
Cậu không quen với việc được người khác cảm ơn. Để che giấu sự bối rối của mình, Diablo lạnh lùng ngoảnh mặt.
「Vậy sao…」
「Ehehe, nhất định em sẽ luyện tập nhiều hơn nữa để nâng cao trình độ của mình!」
「Ừ.」
「… Luyện tập thì tốt thôi… Vấn đề là với trình độ Archer như thế thì cô nâng cao cái gì? 」
Shera sốc ngay tấp tự bởi một cú tsukkomi cực thốn của Rem.
[i] 《Forest Kohigashi》: Bản dịch cũ là 《Khu rừng Kohigashi》
[ii] Magic Formation
[iii] 《Slavery Choker》: bản dịch cũ là 《Vòng cổ Nô lệ》, do Rem và Shera là á nhân nên phải bị gọi là nô lệ, nhưng “thứ” này đeo lúc bị phản hồi ma thuật triệu hồi ma thú nên phải xem là nô dịch thì sẽ đúng hơn.
[iv] Demon: Bản địch cũ là Ma tộc (rõ ràng là dịch sai =.=)
[v] Magical power
[vi] 《Ritual Magic》
[vii] 《Summon Magic》
[viii] 《Aria Magic》
[ix] 《Formation Type Magic》
[x] 《Slavery Ceremony》
[xi] 《Summon Magic》
[xii] Phần 5, chương 2 (đăng lại ảnh)
[xiii] 火 = Hỏa
[xiv] 土 = thổ
[xv] 陰 = âm (yin)
[xvi] Hỏa kê = gà tây, ban = đốm è hỏa ban kê = gà tây đốm. Về mình sau sẽ gọi là Hỏa kê hoặc gà tây cho gọn.
[xvii] Máy bay không người lái = drone
[xviii] Game bắn dúng góc nhìn thứ nhất: half-line, CS, Cross Fire…
BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.