– Họ và tên: ……
– Facebook: Dang Nguyen
– Tên tác phẩm: Star Hero Online
– Thể loại: Game, fantasy, adventure
Tóm tắt nội dung:
Với thời kì công nghệ cao thế giới đã phát triển thành công công nghệ mã hóa bộ não con người cho phép bộ não kết nối với một cơ thể tin học được lập trình trong máy tính từ đó các sản phẩm game VRMMORPG bắt đầu trỗi dậy trong đó có S.H.O
S.H.O nổi tiếng với số lượng các class nhân vật mà người chơi có thể chọn và quest của từng class nhân vật riêng biệt với độ khó khác nhau . Đặc biệt người chơi phải hoàn thành quest của class mới có thể tham ra các hoạt động khác từ đó xuất hiện các class ko có nhiều người chơi
Nhân vật chính của chúng ta: Dan đã giải thành công Misson của class Ghost – một trong những class nhân vật có quest khó nhất S.H.O trong vòng 1 giờ ! Phá kỉ lục thế giới ngay lập tức !
truyện kể về quá trình từ khi hoàn thành quest cho đến khi Dan trở thành người chơi giỏi nhất (thực ra là nhì ) trong S.H.O ngoài ra còn 2 nhân vật nữa
nhân vật nữ với ngoại hình loli chơi chủng Sen và một nhân viên chuyên thiết kế games chơi Pozo (̣ nếu truyện được tiếp tục)
Truyện tập chung vào giải quest ẩn và vài sự kiện lớn ảnh hưởng cả đời thực
Ghi chú và thuật ngữ
AD Attack dame
AP ability power
MR magic resistance
AS attack speed
Trong truyện sẽ có câu đố của tác giả cho vui phần đáp án sẽ có sau
Các chỉ số khác chắc mấy thím biết
Mở đầu S.H.O
Đoàng..Đoàng
Tiếng súng vang dội khắp khu rừng . Cả một khu vực đang rực sáng bởi những ánh lửa những khẩu súng, nhưng viên đạn plasma xanh đỏ tím vàng bay tứ tung , những quả lực đạn phát nổ và cả những tia laser ,tia chớp bay tứ tung
Đây là khung cảnh quen thuộc của 1 S.H.O games nhập vai thực tế ảo hiện đang nổi nhất thế giới
-High Tempalr đâu?
-Chết hết rồi !!, một người thú đang bò đến Hp của anh còn dưới 25% phát ra anh sang đỏ . Anh ta có thể chết nếu ăn thêm đòn nữa
Vị chỉ huy của anh đỡ anh ta dậy ,-nghỉ ngơi đi !
-chúng ta không thể giữ lại hành tinh này rồi, không thể tin guild lớn như End of war như chúng ta cũng thất bại
-Không dễ vậy đâu – viên chỉ huy nói
Chiến binh người thú vừa nằm ngửa lên hướng mặt lên trời một luồng sáng kì lạ lướt qua anh ta , đó là một vòng tròn đang thu hẹp lại và biến mất trên mặt đất
Chưa đến vài giây sau
Một cột ánh sáng cực mạnh giáng xuống vị trí mà vòng tròn vừa biến mất , đất bị cày nát mọi thứ trở lên trắng xóa
Vị chỉ huy tỉnh dậy nhận ra mình đang nằm trên mặt đất.Class zelot có một kĩ năng cho phép anh sống sót rất tốt qua các đòn công kích hủy diệt với lượng Hp cực kì ít
Anh ngước mắt lên một gái đứng đó với một vẻ đẹp quyến rũ , tay cô cầm một khẩu súng đỏ phát ra ánh vàng . Theo vẻ ngoài cô tầm 22 tuổi.
-Libertarian Wings(Đôi cánh tự do ), đáng ra chúng tôi không lên thạch thức các người .-Anh đứng dậy lao về phía người phụ nữ – trưởng guide Đôi cánh tự do, hai tay anh là hai thánh kiếm laze đặc trưng của zelot.
-Đúng là như vậy -Cô gái nói
Anh khưng lại có cái gì đó lạnh lạnh đang lan tỏa ra Hp anh trở về 0 nhưng anh văn nhận thức được , anh chưa tan biến mà bị đóng băng dần dần .
Mang đến cái chết lạnh như vậy chỉ có một played – biệt danh của anh ta là Ice Assassin ( sát thủ băng giá)
Một trong 5 played chơi Ghost của Tera
Anh nói từ đó ra
Tên nhân vật vừa giết anh, một cậu bé 15 tuổi đang biến mất vào không khí .
-DEAD
Crack tấm băng vỡ ra và nổ tung với mảnh băng văng tung toé , bắn ra khắp nơi.
Mở đầu S.H.O
Đoàng..Đoàng
Tiếng súng vang dội khắp khu rừng . Cả một khu vực đang rực sáng bởi những ánh lửa những khẩu súng, nhưng viên đạn plasma xanh đỏ tím vàng bay tứ tung , những quả lực đạn phát nổ và cả những tia laser ,tia chớp bay tứ tung
Đây là khung cảnh quen thuộc của 1 S.H.O games nhập vai thực tế ảo hiện đang nổi nhất thế giới
-High Tempalr đâu?
-Chết hết rồi !!, một người thú đang bò đến Hp của anh còn dưới 25% phát ra anh sang đỏ . Anh ta có thể chết nếu ăn thêm đòn nữa
Vị chỉ huy của anh đỡ anh ta dậy ,-nghỉ ngơi đi !
-chúng ta không thể giữ lại hành tinh này rồi, không thể tin guild lớn như End of war như chúng ta cũng thất bại
-Không dễ vậy đâu – viên chỉ huy nói
Chiến binh người thú vừa nằm ngửa lên hướng mặt lên trời một luồng sáng kì lạ lướt qua anh ta , đó là một vòng tròn đang thu hẹp lại và biến mất trên mặt đất
Chưa đến vài giây sau
Một cột ánh sáng cực mạnh giáng xuống vị trí mà vòng tròn vừa biến mất , đất bị cày nát mọi thứ trở lên trắng xóa
Vị chỉ huy tỉnh dậy nhận ra mình đang nằm trên mặt đất.Class zelot có một kĩ năng cho phép anh sống sót rất tốt qua các đòn công kích hủy diệt với lượng Hp cực kì ít
Anh ngước mắt lên một gái đứng đó với một vẻ đẹp quyến rũ , tay cô cầm một khẩu súng đỏ phát ra ánh vàng . Theo vẻ ngoài cô tầm 22 tuổi.
-Libertarian Wings(Đôi cánh tự do ), đáng ra chúng tôi không lên thạch thức các người .-Anh đứng dậy lao về phía người phụ nữ – trưởng guide Đôi cánh tự do, hai tay anh là hai thánh kiếm laze đặc trưng của zelot.
-Đúng là như vậy -Cô gái nói
Anh khưng lại có cái gì đó lạnh lạnh đang lan tỏa ra Hp anh trở về 0 nhưng anh văn nhận thức được , anh chưa tan biến mà bị đóng băng dần dần .
Mang đến cái chết lạnh như vậy chỉ có một played – biệt danh của anh ta là Ice Assassin ( sát thủ băng giá)
Một trong 5 played chơi Ghost của Tera
Anh nói từ đó ra
Tên nhân vật vừa giết anh, một cậu bé 15 tuổi đang biến mất vào không khí .
-DEAD
Crack tấm băng vỡ ra và nổ tung với mảnh băng văng tung toé , bắn ra khắp nơi.
Chương 1 Đặc vụ Ghost – những bóng ma của S.H.O
Bạn chán dùng kiếm đánh kiếm , chán dùng quyền trượng bắn đạn phép , dùng cung thì hao tên mà hiệu quả chẳng là bao vậy thì hãy để tôi Dan học sinh trung học Nhật Bản giới thiệu cho bạn S.H.O một VRMMORPG đang gây sốt.
S.H.O Games online hiện đang gây sốt khắp thế giới lấy bối cảnh vụ trụ được chia làm 3 với sự tranh dành của chủng tộc : Pozo, Tera và Sen.
Pozo chủng tộc người thú với các chiến binh thiện chiến , đến từ hành tinh Asus đã bị phá hủy đang tìm kiếm nơi sống mới và kẻ thù phá hủy quê hương của họ :Sen .
Sen tộc đã phá hủy Asus những sinh vật kì bí dẫn đầu bởi những nữa người nửa quái vật mang vẻ bề ngoài của những con quỷ. ( vampire sucuchi ga …. chỉ là hình dáng thường thấy thôi nha )
Cuối cùng Tera đại diện của nhân loại, những chiến binh tìm vùng đất mới ,tài nguyên mới trong vũ trụ bao la và bị vướng vào các cuộc chiến của các chủng tộc trên.
(Ý tưởng lấy từ cốt truyện của starcatf đó 🙂 )
Nếu các bạn nghĩ rằng đây là một games bán súng ăn theo GGO thêm chút Starwar vào đây đồng thời thêm chút art dễ thương để câu khách thì bạn đã nhầm . Đây là S.H.O ! Played có thể chọn 1 trong 3 chủng . Một chủng có các class khác nhau với bộ kĩ năng khác nhau và vũ khí khác nhau vd như poto với các Zelot – những chiến binh đánh cận chiến bằng kiếm laser hay Staker những chiến binh tán công bằng đạn plasma hay tia laser…. nó khá hợp nếu các bạn đã chơi games RPG lấy bối cảnh trung cổ chuyên kiếm và cung ( ờ tên unit của starcarf đó 🙂 ) hoặc bạn là một tên biến thái, một thằng hoang dã ,một tên S thích hành hạ người khác thì chúng ta có Sen với mấy sucuchi hút hồn , vài loại quái nhân nửa người nửa quái vật có thể phun axit ăn mòn quần áo . Nếu bạn phun trúng một cô nàng Pozo hay Tera , tin tôi đi bạn sẽ được bữa bổ mắt chưa kể chế độ kết hôn và làm tình chó phép bạn có chương 16.5 của riêng bản thân bạn, có khi còn thật hơn cả S.A.O bởi hệ thống công nghệ mới hỗi trợ bởi hàng nghìn siêu máy tính , à mà đừng phang loli đấy vào tù lúc nào không hay đâu lời khuyên chân thành của lolicon là đây, có phang thì phang NPC ý . Tiện thể nói luôn cảm giác ăn đạn đồng cũng thật lắm đấy , điều này đã được kiểm chứng bởi hàng nghìn thương binh trên thế giới . Cuối cùng hệ thống chủng và lớp nhân vật đa dạng: mỗi chủng đều có khá nhiều class để lựa chọn tuy nhiên những bản phải hoàn thành quest của class đó class càng đặc biệt càng khó vì vậy muốn thể hiện thì chơi class khó nhất cho tui !
Và đây là câu chuyện tôi đến với S.H.O -một trong những thế giới kì bí của ngành games nhập vai thực tế ảo .
-S.H.O? -tôi hỏi.
-Ờ đó là games VRMMORPG đang nổi tiếng nhất thế giới đó chú có muốn tham gia cùng anh ko Neet ? -thằng bạn thân của tôi Tasuki hỏi
-Neet cái gì cho dù anh ít ra ngoài chú muốn anh đạp chú xuống tầng 1 không thằng M kia.
– Mơ nha một thằng đực rựa ko có quyền đạp anh chí có những cô nàng nóng bỏng mới ……….
Và thế là thằng bạn tôi ca một hồi không ngừng nghỉ về sự tuyệt vời của của mấy bà cô S , sự sung sướng của khổ dâm – điều này thể hiện bản tính biến thái ko thể chịu nổi của nó , mong muốn lớn nhất đời tôi lúc này là có cái giẻ để nhét vào mồm nó để thằng này nó im dùm .
-Thế chú có muốn chơi S.D.O cùng anh ko , tên Neet như chú chắc phải có nhiều thời gian rảnh chứ – ngừng lại sau một hồi hành hạ lỗ tai tôi ngay ở trong lớp , thằng M ngồi cạnh tôi bắt đầu vào vấn đề .
Tôi là một học sinh du học của Nhật bản từng sống tại Việt nam , họ Nguyễn tên Đăng (đây là giấc mơ của tác giả ) lí do chọn Nhật đơn giản vì tôi là otaku vi thế ngoài manga và anime tôi tập chung vào việc học.
-xin lỗi chú anh còn một đống việc còn đang dang dở
– làm ơn đi mày bà trưởng guide bọn tao yêu cầu tao phải kiếm được người nữa !
-bộ làm thế mày được gì hả?
– tất nhiên là cái cẳng đùi xinh đẹp của bả đôi tất dài và cái guốc nữa, ôi tao ko thể đợi để thưởng thức nó .
-im dùm con đi cha nội ! Hơi tí là thể hiện cái sự .
– thế nào chú có muốn ….
-ko tao éo muốn chơi với một thằng M.
-làm ơn đi tao sẽ cho mày tiền ăn sáng .
– WTF tao lấy tiền của mày làm gi?
̀
Rầm !!!-tiếng thước kẻ của tử thần tới rước 2 đứa về cõi chết .(của học sinh )
-dm mày vì mày mà bố ở lại trực nhật-Nhờ ơn thằng bạn mà tôi phải ở lại dọn nhà vệ sinh
-sory chú anh ko cố ý mà chú tham gia S.D.O giùm anh cái
-ko – tôi từ chối thẳng thừng nhưng sau một hồi kì kèo với thằng biến thái này tôi phải chấp nhận không nó sẽ bám rất dai
Sau khi tải game về tôi đeo chiếc tai nghe vào , nó được cải tiến để liên kết não bộ vào mạng games và khởi động
Start …
Một không gian hiện ra có ba huy hiệu ,đây là giao diện chọn chủng tộc
Hình mặt trăng vàng là của Pozo
Hình xoắn ốc màu tím là của Sen
Và con đại bàng là của Tera.
Vì thằng bạn tôi chơi Tera nên tôi miễn cưỡng ấn vào hình con đại bàng .
Tạo nhân vật .
Tôi kích hoạt chế độ đọc ngoại hình cho phép tôi tạo được nhận vật y hệt mình.
Tiếp theo là chọn class
Một bảng hiện ra có:
-Marine
-Firebat
-Medic
-Marauder
-Reaper
-Engineer
-Scientists
-Ghost
Tôi chọn thử Marine , đây là 1 unit công kích tầm trung có thể nâng tầm bắn nhờ dạng vũ khí sử dụng.
Vũ khí Rilfe SMG Machine gun
Vũ khí phụ Pistol
Cận chiến All
Đặc biệt ko có
Hừm đây là class đơn giản nhất với khả năng dùng nhiều vũ khí những ko có vũ khí đặc biệt nào .
Tôi chọn tiếp Firebat unit công kích nhờ súng lửa với tầm công kích gần và khả năng đánh lan.
Vũ khí Shotgun Firegun
Vũ khí phụ Pistol
Cận chiến Knife,Axe,Military shovel(xẻng quân dụng)
Đặc biệt Gas
Đây là unit công kích tầm gần với hiệu ứng lan rộng , vũ khí đặc biệt bình gas tăng đạn cho súng lửa và sẽ phát nổ khi chết ….
Oạch thế khác éo gì quân cảm tử đâu ???
Sau một hồi đọc qua tôi tóm gọn lại:
Medic class sp của tera chuyên trị thương có thể trang bị khiên để xuất hiện ở tiền tuyến . Vậy là hỗ trợ hả?
Marauder class công kích diện rộng từ xa những bắn chậm ,loại này có vẻ hay.
Reaper class di chuyển nhanh nhưng bắn yếu phù hợp các khu vực nhiều địa hình nhờ trò bay lượn, đây là lính đột kích thì phải.
Engineer unit xây dựng cho phép tạo ra công trình hay khai thác tài nguyên tốt hơn các class khác đây là class chế tạo rồi ko thích hợp với thằng thích đánh nhau như mình .
Scientists class pháp sư của tera hỗi trợ công kích nhờ các vũ khí công nghệ con này có vẻ hao MP éo hợp ý mình .
Cuối cùng còn: Ghost , class đặc nhiệm của tera đây là đơn vị bí ẩn “ko nhiều người thấy Ghost những người thấy thì đã không còn” lời miêu tả hay đó !
Vũ khí Sniper ,Rilfe
Vũ khí phụ Pistol , Kunai, shuriken
Cận chiến Katana ,Knife , toàn hàng sát thủ
Đặc biệt Dimenson eye ,Mask , Cloak, ???,
Toàn vũ khí đặc biệt và mấy dấu ??? Này là gì bug hả ? Hay là năng lực đặc biệt của class? được rồi hay đó trí tò mò của tôi đã bị kích thích .
-Tôi chơi class này – tôi nói và nhấn vào nút tạo nhận vật.
Loading ….
Mở mắt ra tôi thấy mình đang nằm trên một cái giường.
-anh còn nhớ gì ko Ghost ?
Trước mặt tôi là một cái bảng và chỉ có 1 lựa chọn .
«Không »
-Đặc vụ anh đã trải qua đợt xóa kí ức để thành 1 Ghost , cái chết giả đã được tạo ra cho anh nên anh ko còn gia đình bạn bè người thân anh chỉ còn là 1 bóng ma ,hay điền mật danh của anh .
3-5 kí tự .
Đùa hả 3-5 kí tự vậy thì có tên nào hay chứ.
Sau vài phút nghĩ ngợi tôi điền vào
«DEAD» nghe khá ngầu.
Đặc vụ DEAD hãy bắt đầu nhiệm vụ của anh .
Một bảng Quest hiện ra .
Mission Ghost
Mission 1 Bạn đã chết
Tìm máy tính
Tôi đứng dậy nhận ra bản thân đang đứng trong 1 căn phòng chiếc máy tính ở ngay phía trước
“Nhập mật khẩu” đó là mấy chữ trên máy tính.
Mission Ghost
Misson 1 Tôi đã chết
Giải mật khẩu
Có vẻ như phải giải mật khẩu với hoàn thành nhiệm vu.̣
Được đấy! tôi đảo mặt quanh phòng , với kiểu nv này đoán mò chỉ có chết nên chắc sẽ có mật mã ở quanh đây . Sau một hồi tìm kiếm tôi nhận ra quyển sổ rơi dưới đất .
«027683945» một dãy số trong cuốn sổ.
-Pass đây chăng ?
Tôi nhập vào .
Một hồ sơ hiện ra .
Ảnh của tôi trên đó .
Tên bị che mất.
Đây là cái chết của tôi đúng hơn là của nhân vật của tôi trong games
Đó là một cái chết giả !
Mission Ghost
Misson 1 Tôi đã chết
Hoàn thành
+500 exp
Mission Ghost
Misson 2 Tôi là DEAD
Tìm nối ra.
Tôi nhận ra cánh cửa ẩn trong ở góc phòng.
Khởi động chế độ phòng vệ tiêu diệt bóng ma .
Mission Ghost
Misson 2 Tôi là DEAD
Tìm vũ khí
Rầm rầm
Một cỗ máy xuất hiện sau tôi nó trông như cái thùng rác khổng lồ được trang bị thêm mấy cái cánh tay và khẩu 6 nòng ở hai bên . Ko cần nói tôi cũng biết phải làm gi ở̀ -36 kế tẩu vi thượng sách.
V.E.R.P 1
Class machine
Rank boss
Hp 5000/5000 Mp 0/0
AD 100 AP 0
DEF 100. MR
Đùa ả mới chơi đã dụng boss
Chay nhanh về phia trước tôi tiến
Nhanh vào căn phòng cửa tự động đóng vào .
Một khẩu súng đặt trên bàn ngay trước mặt tôi .
D.R.O.W
Dạng Sniper
Rank B
Đạn 10/20
AD +200
CRI +10%
Tôi nhấn vào nút trang bị.
Giờ bản trạng thái mới hiện ra lí do không có đơn giản là tôi không có thời gian tìm.
DEAD
Class Ghost
Lv1 500/1000
Hp 1000/1000 Mp 500/500
AD 275 AP 0
DEF 18 MR 25
STR 37
INT 50
[AGI ] 75
Vũ khí : D.R.O.W
Có vẻ như chí mạng là chỉ số ẩn.
Misson 2 Tôi là DEAD
Tiêu diệt con Robot.
Một bảng skill hiện ra Point :1
Skill có thể nâng
Invisible Cloak
Tiêu hao 50 mp
Bật/ tắt
Sau 1s Ghost tàng hình hao 1mp mỗi giây .
Đây là lí do Ghost được gọi là những bóng ma trên chiến trường S.D.O skill tàng hình từ lv 1 rất thú vị .
Bùm !!!
Con robot phá thành công cái cửa nhưng những gì còn lại chỉ là 1 căn phòng trống không,khói bụi bay khắp căn phòng.
Đoàng tiếng súng vang lên
Hp con robot bị mất đi một cục , nó xoay mình tức tối .
Những viên đan liên tục bay tới từng viên 1 viên 1 găm vào con robot ,với 10% CRI để gây chí mạng tôi nhanh chóng tiễn con robot vào tiệm sắt vụn .
Mission Ghost
Misson 2 Tôi là DEAD
Tìm kiếm thông tin.
Nhiệm vụ của Ghost chỉ miêu tả đơn giản thế thôi hả?- tôi ức chế hét lên -thực sự mấy Nv trước còn hiểu được chứ kiểu này ăn bớt câu chữ quá .
Có lẽ lên quay trở về cái máy tính-
Tôi nghĩ và bước đi công nhận. -Misson của Ghost dễ ức chế thật!
Tôi trở về căn phòng đầu tiên .Chiếc máy tính vẫn ở chỗ cũ có điều hồ sơ của tôi đã mất thế vào là 1 tin nhắn.
Tốt lắm đặc vụ Ghost anh đã vượt qua bài kiểm tra đâu tiên giờ hãy tìm lối ra .
Mission Ghost
Misson 2 Tôi là DEAD
Hoàn thành +500 exp
Một bảng thông báo hiện ra.
Thăng cấp
DEAD
Class Ghost
Lv2 0/2000
Hp 1100/1100 Mp 550/550
AD 300 AP 0
DEF 20 MR 27
STR 40
INT 55
[AGI ] 100
Có vẻ AGI càng cao AD mình càng tăng.
̣
Mission Ghost
Misson 3 tìm lối ra
Tìm cửa ra
Chương 2 Bài kiểm tra của những bóng ma
Sau hơn 1 giờ đồng hồ tìm kiếm tôi phát hiện ra map mình đang ở là 1 tòa nhà và tôi cũng đã tìm được lối ra . Hiện tại tôi đang cố gắng hoàn thành Misson của class Ghost để trở thành 1 Ghost thực sự rồi nhanh chóng tìm thằng bạn đã nhờ tôi chơi games này
Hiện tại tôi đang tìm mã số để mở cánh cửa
«????-????-????»
Misson 3 tìm lối ra
«Tìm thông tin»
Tôi đến 1 căn phòng mới . Có 1 chiếc máy tính đặt giữa căn phòng . Ngoài ra còn nhiều hệ thống nghiên cứu nữa . Có vẻ tòa nhà là một viện nghiên cứu . Tôi khởi động cái máy , tìm kiếm thông tin trong máy
Dự án Ghost đây là một dự án của tera tìm kiếm những người có sức mạnh tâm linh xóa kí ức của họ và biến họ thành đặc vụ
Họ phải hoàn thành 1 bài kiểm tra để trở thành một Ghost thực sự
Đây là một viện nghiên cứu về Ghost
Thông báo nhiệm vụ hiện ra
Misson 3 tìm lối ra
«Tìm trang bị»
Tôi tìm được tấm bảng đồ viện nghiên cứu
Khu vực thiết kế vũ khí đó là nơi tôi đang ở ,
Sau cánh cửa tôi tìm được là nối ra khu vực bên cạnh là thiết kế giáp rồi đến mũ giày …
Nếu đi theo bản đồ tôi có thể kiếm được đủ bộ trang bị của Ghost
Nhọc thật mấy games tôi hay chơi thường cho sẵn cả set trang bị .Thôi thì phải tự làm tự ăn vậy . Tôi đi đến từng khu vực một
Khu vực đầu tiên tôi đến là khu nghiên cứu giáp
Tôi kiếm được
Giáp Ghost tân thủ
Rank C
DEF +15
MR +15
Tiếp tục tôi kiếm thêm được
Mũ Ghost tân thủ
Rank C
HP +200
DEF +10
Giày Ghost tân thủ
Rank C
DEF+10
Đặc biệt tốc độ di chuyển +10%
Hừm tôi ko thấy chỉ số di chuyển đâu phải chăng nó là chỉ số ẩn
Tôi còn kiếm thêm được
Kính Ghost A1
Dạng Mask
Rank C
CRI +5%
Tăng tầm nhìn +10%
Tầm tấn công +5%
Chỉ số hiện tại của tôi
DEAD
Class Ghost *
Lv2 0/2000
Hp 1300 Mp 550
AD 300 AP 0
DEF 50 MR 25
AS 0.55 CRI 15%
Kiểu này class Ghost này giống xạ thủ hơn sát thủ – tôi tự nhủ
Ngoài ra tôi cũng tìm được đạn ở kho đạn
D.R.O.W
Dạng Sniper
Rank B
Đạn 10/45
AD +200
CRI +10%
Tiếp theo tôi đến được nơi gọi là trung tâm điều hành
Có vẻ đó là trung tâm sở nghiên cứu
Phát hiện kẻ đột nhập
Dm sao lúc nào cũng thấy mấy cái máy kêu mình là kẻ đột nhập thế ?
Một cánh cửa gần đó mở ra , 4 con robot tiến công
V.E.R.P 3
Class machine
Rank Creep
Hp 1000/1000 Mp 0/0
AD 150 Ap 0
DEF 10 MR 10
4 con robot như 4 cái thùng rác được gắn thêm mấy cái bánh xe và thêm 2 cái tay
Tấn công hiện tại là 300 kết hợp cùng Invisible Cloak là ok
Tôi kích hoạt kĩ năng tàng hình
Tuy nhiên lũ robot vẫn phi tới chỗ tôi chúng tấn công bằng những cánh tay từ thân
Wtf tôi ăn đủ 4 đòn của chúng nó
– 100 hp
-100 hp
-100 hp
-250hp
Cảm giác đau đớn lan ra cơ thể , cũng như các game khác hiện nay S.D.O
Tuyệt con thứ tư còn chí mạng nữa
Hp tôi giảm đi 1/2 phải thôi gần 600 damge còn gì
Tôi nâng khẩu súng lên bắn
Đoàng
Trúng con thứ tư
-150 hp
Cái quái quỷ gì thế này giáp chúng nó là 0 mà
Tôi nhận ra vấn đề
Hiệu ứng protection làm giảm đến 50% sát thương của tôi
Nguồn buff đến từ V.E.R.P 4
Tôi nhìn đằng sau chúng nó một con robot hình cầu khác ở đó
V.E.R.P 4
Class machine
Rank creep
DEAD
Hp 600/600 Mp 100/150
AD 0 AP 50
DEF 0 MR 0
Ko có AD loại này ko thể tấn công nhưng nó có thể tạo giáp bảo vệ
Ko để ý tôi tiếp tục ăn thêm 1 tràng đánh nữa từ bọn robot
Hp hiện tại là 350/1300
Dm chết đi con!!- tôi giơ súng bắn con robot khốn khiếp hại tôi ra nông nổi này
Đòn bắn chí mang nhưng chỉ khiến nó mất 1/2 cây máu
Nó đã buff hiệu ứng protection lên bản thân và … 4 con robot còn lại tiếp tục hội đồng tôi
Ai tắt đèn đi thế này ?
Tôi tinh dậy ngay bên căn phòng mà tôi vừa vào tất nhiên tôi ko ngu mà nhào vô để 4 con robot đó tiếp tục hội đồng tôi
Phải nghĩ kế hoạch
Có lẽ khối cầu đó có khả năng phát hiện tàng hình
Hoặc cả 4 cái thùng rác đó đều có phát hiện tàng hình
Nhưng dù sao cũng phải tiễn con robot sp về bãi phế liệu đầu tiên quá
Tôi mở bảng trang thái
DEAD
Class Ghost *
Lv2 0/2000
Hp 1300 Mp 550
AD 300 AP 0
DEF 50 MR 25
STR 43
INT 60
[AGI ] 125
Chỉ số thế này thắng được ko vậy ? Nhìn bảng trạng thái lần nữa
À có ngôi sao bên chữ Ghost tôi ấn vào nó
Cây kĩ năng hiện ra
Point :1đ
Kĩ năng có thể học.
Snipe shoot (phát bắn tỉa)
Tiêu hao 10Mp 1 viên đạn
Thời gian hồi chiêu 2s
Ghost tấn công mục tiêu bằng 1 viên đạn gây 125+(50% ad) + (50% Ap của mục tiêu) sát thương vật lý (có thể chí mạng)
Yêu cầu : trang bị mask
Đó là kĩ năng mới như vậy là ko có gì thông báo cho việc mình học ki năng , ngoài ra kĩ năng yêu cầu tôi có trang bị mask nữa, kệ dù sao rất đúng lúc kĩ năng này sẽ giúp mình phục thù . Ko chờ nữa tôi ấn vào nút học
Phát hiện kẻ đột nhập
Câu này nghe lần 3 rồi !-tôi tự nhủ và vào tư thế chiến đấu
4 con V.E.R.P lao nên
-Lần này tao ko ngu mà tấn công chúng bay nữa đâu! tôi giơ khẩu D.R.O.W lên
Dead shoot
Một viên đạn màu đỏ được bắn ra từ nòng súng bay thẳng về hướng con V.E.R.P 4 tiễn nửa cây máu của nó ra đi
4 con V.E.R.P đã tiếp cận tôi nhưng dễ gì tui để cho chúng nó tấn công .Lấy đà tôi nhảy qua mấy cái thùng rác đó y như vận động viên điền kinh
-Mơ mà tao để chúng bay hội đồng nữa
Vừa dứt lời bọn thùng rác đã áp sát tôi
-Sory mấy chú đẹp trai lắm đừng hội đồng anh nữa-tôi nói mà có lẽ tôi lên biết rằng chúng nó ko hiểu tiếng người chứ mà chúng nó chỉ là thùng rác di động thôi mà
Bốp bốp bốp bốp
Lãnh nguyên 4 đòn- máu tôi tụt nguyên 1/3 và cảm giác khi bị ăn đấm xuất hiện ngay lập tức
Rút ra vị trí an toàn tôi kích hoat khả năng tàng hình tiện thể tăng luôn cho con V.E.R.P 4 một viên đạn hơn phân nửa cây máu nó đã đi tong nhưng ko chỉ thế tôi tiếp tục dùng Snipe shoot thêm lần nữa
Chí mạng ngay lập tức tiễn thêm 1 con robot dòng V.E.R.P về tiệm sắt vụn
Mất con robot đám thùng rác còn lại ko tấn công tôi nữa . Có vẻ như quả cầu đó là thứ giúp chúng nó nhìn thấy tôi khi đang tàng hình . Giờ ko có nó nữa tôi nhanh chóng tiễn mấy cái thùng rác về đoàn tụ với bọn còn lại vào tiệm đồng nát sắt vụn
Giờ chỉ còn lại cái máy tính giữa phòng đến thằng ngu cũng biết phải làm gì tiếp theo
Mật mã cửa A1, đó là cái cửa đang chặn đường tôi với thế giới games bên ngoài
WKLV – LVDG – UHDP
Chẳng muốn phí thời gian nữa tôi chạy về cánh cửa và nhập mật mã vào
Cánh cửa. Mở ra 1 NPC đứng đợi tôi , đó là 1 người đàn ông trung niên dựa vào bộ quần áo đó một vị tướng quân
-Tốt lắm đặc vụ Ghost .
-ông là ai?
– tôi là ai ko quan trọng chỉ cần biết tôi đang giữ bài kiểm tra của cậu . Cậu có thể chon tiếp tục đi làm nhiệm vụ hoặc làm bài kiểm tra để hoàn thành Misson ngay lập tức
-Hoàn thành Misson ngay lập tức nghĩa là
-Phải ngay lập tức trở thành 1 Ghost
Misson 3 tìm lối ra
Hoàn thành + 2000 exp
Thăng cấp
DEAD
Class Ghost *
Lv3 0/3000
Hp 1400/1400 Mp 600/600
AD 325 AP 0
DEF 60 MR 30
STR 43
INT 60
[AGI ] 125
Trước mặt tôi là bảng lựa chọn với 2 phương án:
Tiếp tục làm Misson 4
Làm bài kiểm tra
-Với tính cách của tôi, làm thẳng bài kiểm tra đi- tôi nói.
– Vậy nghe đây!
Hãy đảo ngược kẻ thù và đồng minh rồi đặt lên con đường dẫn tới bài kiểm tra cuối cùng của cậu và nói cho tôi biết thế giới này là gì .
Chương 3 Cách solo boss từ level 3
Đảo ngược kẻ thù và đồng minh kẻ thù là đám robot vậy ai là đồng minh ?
Con đường dẫn tới bài kiểm tra nghĩa ám chỉ thứ dẫn mình tới hả ?
Vậy nghĩa là , vũ khí ,đám robot
,và cánh cửa không mật mã cánh cửa. Như vậy câu trả lời là ….
-Thế giới này là một giấc mơ phải không?- tôi nói
( Hướng dẫn giải đảo ngược tên chung mấy con robot và khẩu súng ngắm là ok bạn được câu “lùi 3 chữ ” bằng tiếng anh rồi dưạ trên bảng chữ cái tiếng anh mà lùi mình dựa theo cái bản dưới nên không biết đúng không )
-Nói rõ hơn đi !
-Đây là một giấc mơ .
-ha ha ..ha -người đàn ông cười-được lắm được lắm giờ mới là bài kiểm tra cuối .
Vừa dứt lời cơ thể người đàn ông biến đổi, từ lưng ông ta mọc ra những cái gai, cánh tay phải biến thành hai cái cánh dơi nhưng ko có lớp da ở giữa và khuôn mặt loài người biến mất và khuôn mặt loài Hydra xuất hiện , trước mặt tôi ko còn là một NPC nữa thay vào đó là một boss của chủng zen .
-Ta là AVAN và ta là bài kiểm tra của ngươi , chết đi !
Hiden Misson :đánh bại Avan
AVAN
Class -Sen-Dead Hydra
Rank Boss
Hp 10000/10000 Mp 5000/5000
AD 50 AP 500
DEF 75 MR 75
-Level up Dead shoot.
Tôi còn 1 ponit trong cây kĩ năng và nhanh chóng cộng nhanh nó vào Dead shoot trong cây kĩ năng bằng câu lệnh cộng nhanh , đó là một câu lệnh tôi có đọc được khi học Dead shoot và có vẻ hiện quả với các kĩ năng khác nữa.
Một bảng thông báo hiện ra
Dead shoot lv 2
Thời gian hồi chiêu 2s
Ghost tấn công mục tiêu bằng 1 viên đạn gây 200+(50% ad) + (50% Ap của mục tiêu) sát thương vật lý (có thể chí mạng).
-Giờ hãy để bài kiểm tra bắt đầu –
Tên boss tuyên bố
Tôi quyết định đánh phủ đầu bằng 1 viên dead shoot. Tuy nhiên đó chỉ là kế hoạch của tôi thôi bởi kẻ đánh phủ đầu là tên boss ,hắn tấn công bằng 1chùm sóng năng lượng theo hình nón phá hủy cả 1 vùng trước mặt , may mắn tôi đã kịp né ra .
Invisible cloak kích hoạt .
Tôi tàng hình và chạy xung quanh hắn công kích hắn bằng các đòn đánh thường và dead shoot.
Tên Sen hầm lên 1 tiếng
Trạng thái xấu Undetected
«Tất cả các mục tiêu nhận hiệu ứng bị phát hiện và ko thể ẩn thân»
Nát thế là invisible cloak đã bị vô hiệu hóa.
Tên quái vật tiếp tục công kích bằng hàng chục cái gai .
-Mơ đi -tôi nhanh chóng né chúng ra và tung thêm 1 nhát dead shoot vào mặt hắn , đó là một đòn chí mạng gây 1 lượng cực lớn sát thương vào mặt hắn hp hắn còn tận 85% . Mà tuyệt thật có class nào phải solo boss từ lv 3 ko ?
Hiệu ứng Undetected kết thúc tôi tiếp tục chuyển sang Invisible cloak mặc dù hao hơn 200 mp để kích hoạt nhưng tôi vẫn dùng để ẩn thân bới kĩ năng gây hiệu ứng Undetected của tên boss trong thời gian hồi .
Quả như tôi dự đoán tên boss ko thể kiếm tôi để tung skill cho chuẩn nữa thay vào đó hắn tung toàn các kĩ năng diện rộng.
Hàng chục cái gai được phóng ra rơi xuống .
Phập phập phập!
Tiếng những cái gai cắm xuống mặt đất Tôi ăn có 1 cái gai và bay luôn 100 hp.
Dm tôi giơ súng lên bắn nhè đầu con boss mà . S.H.O được thiết kế sao cho khi ngắm vào vị trí quan trọng: đầu , tim sẽ có tỉ lệ chí mạng cao hơn .
Tôi xả từng viên đạn của khẩu ngắm vào con boss hp hắn giảm được hơn 15% hắn còn lại gần 70% lượng HP.
Hắn ta tiếp tục công kích bằng hàng chục cái gai .
-Lần này ta không để trúng nữa đâu.
Tôi nhanh chóng né ra khỏi vùng tấn công rộng lớn , lần trước là do tôi trần chừ nhưng lần này thì không đâu .
Tôi liên tục vừa di chuyển vừa bắn có thể nói đây là kiểu chơi hit and run nhưng thay vì chạy ra xa tôi lại chạy quanh tên boss đơn giản chỉ để tránh các kĩ năng diện rộng
Tên boss tiếp tục hống lên kích hoạt hiệu ứng xấu Undetected đồng thời phun hàng chục cục axit vào mặt tôi theo 1 đường thẳng, ko cần nói tôi cũng biết chúng nguy hiểm thế nào AP của tên boss tận 500 cơ mà . Sau khi phun xong một khu vực lớn mặt đất bị axit ăn mòn.
Tôi tiếp tục làm công việc hit and run lượng mana tôi còn chỉ đủ cho tầm 1 phút tàng hình tốc độ hồi là 3 mp mỗi 5 s trong khi kích hoạt hao tận 50 mp .
Dù sao không có nghĩa là tôi ko thắng được tên boss .
Tên boss tấn công hoàn toàn bằng đòn diện rộng nhưng tốc độ bay chậm.
Vì thế tôi hoàn toàn có thể né vùng công kích ra .
Dù sao ăn một đòn của hắn cũng hẹo thôi .
Tôi tiếp tục vừa chạy vừa bắn tất nhiên là nhè vào đầu để tối ưu hóa sát thương .
Vật lộn 1 hồi hắn còn lại 40% Hp. Tên boss còn tung ra 1 chiêu mới đó là phóng ra 3 quả cầu axit vào 3 vị trí khác nhau và tôi suýt trúng 1 quả .
Nhận lấy snipe shot . Tôi tung kĩ năng thẳng đầu kẻ thù .
Kĩ năng chí mạng đánh bay 5%máu của tên boss.
Tiếc thay hắn còn 35% hp và đòn vừa rồi có vẻ khiến hắn điên lên
Hắn đấm mạnh xuống mặt đất một cơn sóng lan tỏa tạo ra một chấn động động lớn .
Hiệu ứng «knock down »
«Không thể đứng dậy hay sử dụng kĩ năng đồng thời ko nhận thêm các hiệu ứng liên quan tới di chuyển khác »
Vậy là tên boss đã đánh ngã tôi và ngay lập tức hắn phun thêm vài cục axit nữa
Axit
«Giảm 50% giáp, phá hủy độ bền trang bi,gây thêm 5 sát thương phép mỗi 1s»
Lãnh nguyên 1 đòn axit hp giảm còn gần 600 và cơn đau lan khắp người tôi. Có thể nói S.H.O đã diễn tả rất thực cảm giác bị bỏng axit , ko hổ danh là game trực tuyến đang rất hot , cái cảm giác bị dính đòn này rất khó chịu .
Hiệu ứng ăn mòn liên tục gây sát thương cho tôi và tên boss chuẩn bị tung đòn kết liễu , đó là phun ra 1 quả cầu axit lớn lãnh đòn đó là đánh boss lại từ đầu chắc .
Hiệu ứng knock down vừa hết và quả cầu axit đang bay tới ,dùng hết sức tôi lăn mình để né nó
Làm như kết liễu tao dễ lắm ý -tôi hét lên và gồng mình đứng dậy , dùng súng làm gậy chống và di chuyển
Con boss quyết định tung thêm hàng chục viên đạn axit của nó và một cách kì diệu tôi đã né chúng , có thể nói đó là may mắn của tôi vì khi tôi ngã vì kiệt sức một viên đã bay sượt qua đầu. Tôi quay mình liên tục tấn công một cách điên cuồng vào con boss vừa dùng kèm cả dead shoot đến khi ko còn đạn khiến hp nó chỉ còn 15%.
Con boss tiếp tục phóng ra mưa gai về chỗ tôi , tôi lăn mình và kích hoạt invisible cloak 1 lần nữa hiệu ứng undetected đã hết từ lâu lên nó ko thể tiếp tục xả skill về phía tôi.
Tuy nhiên lần này nó ko tấn công bừa nữa mà hội một luồng sức mạnh vào trong bàn tay đấm xuống đất .
Rầm đòn công kích lan tỏa khiến hp của tôi còn dưới 25% máu ăn thêm đòn nữa chết chắc .
Tôi thay đạn một cách nhanh chóng tôi liên tục lã đạn vào con boss đang chuẩn bị tung đòn kế .
Hp nó còn dưới 5% nhưng nó kịp tung thêm đòn kế đưa vạch máu tôi vào trạng thái gần cạn kiệt và cảnh báo nguy hiểm hiện ra giờ còn phu thuộc vào tốc độ thay đạn tôi vì con boss chuẩn bị tung ra đòn cuối có chạy cũng chết thế nên chỉ còn 1 cách đó là .
Tôi hét lên – tao khô máu với mày
Giơ khẩu súng lên và hét .
-Dead shoot !!!
Viên đạn cuối bay ra ,tôi không còn đủ thời gian để bắn thêm đòn nữa vậy là tôi …thua rồi sao ? Đòn đó chỉ có thể khiến con boss giảm cùng lắm là 3% máu , nó không bắn trúng đầu nên khó có thể chí mạng chỉ với 15 %từ trang bị của tôi .
Tôi nhắm mắt không biết đánh boss lại lần nữa được không? , mọi thứ tôi om.
….loading
Tôi mở mắt.
Trước mặt tôi là NPC đã biến thành con boss Sen quái quỷ có lẽ phải đánh boss lại vậy.
Chương 4 Người thứ 5 sử dụng class Ghost và guide “Đôi cánh tự do”
Chúc mừng ̣ DEAD cậu đã chính thức trở thành một Ghost.
-Hở không phải tôi đã thất bại rồi sao? Ko lẽ đòn Dead shoot đó chỉ mạng thật sự và tiễn bay 5% máu còn lại của boss .
Npc -cái đó thì tôi ko biết chỉ viết cậu đã đỗ bài kiểm tra .
NPC trong S.H.O được trang bi hệ thống AI cực chuẩn để trả lời câu hỏi.
Hiden Misson đánh bại AVAN
Hoàn thành
+42000exp
Vật phẩm
Huy hiệu Tera Ghost
Set Ghost- tân thủ
Thăng cấp
DEAD
Class Ghost *
Lv10 0/10000
Hp 1750 Mp 950
AD 300 AP 0
DEF MR 47
AS 0. CRI 15%
STR 64
INT 95
[AGI ] 300
-Tôi xin giới thiệu tôi là AVAN một Ghost ,tôi chuyên đào tạo những Ghost khác , xin chúc mừng lần nữa cậu đã là 1 Ghost -NPC nói
-Ờ -tôi thở phào nhẹ nhõm -Công nhận số tôi hên thật.
-Giờ tôi sẽ hướng dẫn nghi thức cuối cùng .
-Nghi thức cuối cùng?
Hãy kích hoạt huy hiệu Tera Ghost
Một kí hiệu hiện ra khi tôi nghĩ đến huy hiệu Tera Ghost đó là kí hiệu hành trang , có vẻ như muốn lấy vật phẩm gì thì hành trang xẽ xuất hiện .
Hành trang tôi có
Set Ghost tân thủ
Huy hiệu Tera Ghost
Tôi chạm vào huy hiệu , hành trang biến mất và để lại thứ tôi vừa chạm vào .
Bạn có muốn sử dụng huy hiệu không .
Có Không
Tôi chọn có cái huy hiệu tan biến thành ánh sáng và đi vào người tôi
Sử dụng thành công .
Rồi bảng trạng thái tiếp tục hiện ra .
DEAD
Class Tera- Ghost *
Rank Newbie
Lv10 0/10000
Hp 1750 Mp 950
AD 300 AP 0
DEF32 MR 47
STR 64
INT 95
[AGI ] 300
Xuất hiện thêm chủng tộc và rank- tôi nghĩ.
-Giờ đến lúc tạm biệt tôi sẽ gửi cậu đến hành tinh tân thủ .
Một cánh cửa thủy tinh đóng lại
-Hở ?-tôi ngạc nhiên.
Rầm !!
Lúc này tôi với nhận ra mình đang ở trong một buồng phóng .
-WTFFFFFF!!!!!!
Sau khi buồng phóng tách ra khỏi con tàu mà có lẽ tôi vừa ở trên nó , một lỗ đen tạo ra và tôi bị hút vào nó .
Sau chưa tới 1p rơi tôi đã hạ xuống ở một thị trấn trên một hành tinh nhỏ.
Có vẻ như đây là thị trấn tân thủ
Và chắc đây là hành tinh tân thủ .
Tôi bước ra khỏi buồng phóng nhanh chóng đăng xuất ra gọi thằng bạn.
-Mày xong rồi hả ? Sao lâu thế ?
-cái Misson class tao chọn khó qua.
-ok tao vào ngay hẹn ở chỗ khu vực hạ cánh tân thủ.
Sau khi tôi vào games đã thấy bản mặt thằng bạn thân ngay ở cửa .
-Chào chú chú chơi class gì lâu thế? engineer hở ?
Ko phải mày đoán thử xem
-máu khá giấy chắc mày chơi Reaper hay Scientists?
-sai rồi anh là Ghost .
Mặt thằng bạn tôi nở ra biểu lộ vẻ ngạc nhiên khôn cùng .
-Chú đùa anh hả? Đùa anh phải ko ?
-đùa đâu mà đùa – tôi nói rồi quăng cho thành bạn xem bảng tên
DEAD.
Class-Tera Ghost
Rank Newbie
-Thế chắc mày chơi trước rồi phải ko ?Mày tốn bao nhiêu thời gian để giải Misson .
-Tầm bậy bố mới chơi được có 6 tiếng bộ Misson class này giải lâu thế hả .
-Tao tốn 3 ngày còn chưa xong mày tốn có 3 tiếng thôi hả ?!!
-Ờ – tôi khẳng định .
-Đệt tao éo tin được đâu kiểu gì mày cũng chơi trước thôi thì mày cũng là người thứ 5 giải thành công Misson class này .
-bộ Misson của nó khó đến thể hả ?
-Tao chơi tới Misson 10 gặp phải 1 con boss siêu khó ko thể đánh nổi .
Vậy nó không mở khóa được cái hiden quest hả??
Tôi vội hỏi- vậy trước đó chỉ có 4 người qua được thôi sao?
-Chú nói đúng rồi đấy họ đánh thành công con boss Misson 10 của class .
Công nhận mình nhảy cóc kinh thật tôi nghĩ.
-Bỏ qua mày giải Misson kiểu gì giờ thì mày mở bộ trang bị tân thủ ra đi , làm xong Misson rồi chắc mày lên cấp 10 rồi .
-Ờ – tôi nói trong khi thằng bạn gửi cho tôi cái lời mời kết bạn .
Tôi chấp nhận lời mời.
Mà class Ghost này cộng skill thế nào?-tôi hỏi trong khi mở gói tân thủ ra .
-Tao chịu, tao đã chơi bao giờ đâu .
Sau khi mở gói tân thủ tôi nhận được mấy cái giáp và giày như lần trước nhưng lần này có thêm .
Ex AWM hoặc M4A1 Custom
Dạng sniper. Dạng Rilfe
200 AD. 100 AD
10% CRI. 10%AS
Đạn 10/20. Đạn 30/60
Găng tay Ghost tân thủ
10 DEF.
10 MR
+10% AS
Mũ Ghost tân thủ
+200Hp
+100Mp
+5%CRI
Súng tôi được chọn 1 trong 2 ,khẩu ngắm ko khác cái tôi dùng trong bài kiểm tra còn có thể chọn khẩu rilfe nữa nhưng tôi vẫn thích dùng súng ngắm hơn.
Còn lại cũng là trang bị tân thủ và cõ lẽ trang bị tân thủ ko tăng các chỉ số AGI STR INT.
Tôi trang bị chúng vào.
-mà này AS có tăng tốc độ tấn công ko vậy ? Tao thấy súng bắn vẫn chậm như thường-tôi hỏi thằng M ở bên cạnh.
-AS ko tăng tốc độ tấn công của súng đơn giản vì mỗi súng có tốc độ tấn công nhất định AS chỉ tăng tốc độ thay đạn và Tấn công cận chiến thôi.
Phiền thế , tôi tự nhủ toàn bộ vũ khí chính Tera là súng thành ra attack speed vô dụng hả?
-Đợi tao tí có người gọi tao-thằng Tasuki nói tiếp rồi chạy ra một chỗ
Nhân lúc này tôi xem bảng skill của Ghost .
Kĩ năng 7 point
Đã học
Invisible cloak lv1
Sniper shoot. Lv2
Có thể học
Shoot slowly (bắn chậm)
Yêu cầu Ghost lv5
Ghost có AS cơ bản và ko thể tăng bằng trang bị , chỉ số AGI cộng thêm hay hiệu ứng bù lại các điểm tăng %AS sẽ tăng % AD (hiện tại 5%+ 10% AS) ( nôm na là ko tăng tốc độ tấn công mà sẽ tăng sát thương ai chơi liên minh thì là nội tại tướng Jhin)
Có vẻ không còn kĩ năng nào khác để học nên tôi phải học nó, việc này khiến tôi thay đạn sẽ chậm và đánh cận chiến cũng tương tư.̣
Dưới tác dụng của kĩ năng AD tôi tăng lên 345
Thêm kĩ năng mới tôi có thể học .
Anti-Armor Bullets
Yêu cầu Ghost lv 10
Vũ khí sniper
Thời gian hồi chiêu 11s
Tiêu hao 100MP , 1 viên đạn
Ghost bắn ra 1 viên đạn với tốc độ nhanh vào 1 mục tiêu gây 150% AD /1viên viên và giảm 10 giáp trong 5s.nếu Ghost đang tàng hình thì khi tấn công bằng kĩ năng này sẽ lộ hình nhưng nhận gấp đôi tốc độ di chuyển.
Ngoài ra còn 1 kĩ năng dành riêng cho súng rilfe nhưng tôi ko quan tâm vì tôi dùng sniper.
Có vẻ ko skill mới nào nữa tôi quyết định nâng đều vào các kĩ năng.
Invisible cloak Lv2
Tiêu hao 45 Mp
Bật tắt
Sau 1s Ghost tàng hình hao 1mp mỗi 1 s.
Ko thay đổi nhiều tôi nghĩ thêm được có 5s tàng hình.
Snipe shoot Lv3
Tiêu hao 10mp 1 viên đạn
Thời gian hồi chiêu 2s
Ghost tấn công mục tiêu bằng 1 viên đạn gây 275+(50% ad) + (50% Ap của mục tiêu) sát thương vật lý (có thể chí mạng).
Shoot slowly Lv2
Ghost có AS cơ bản và ko thể tăng bằng trang bị hay hiệu ứng là bù lại các điểm tăng %AS sẽ tăng % AD (hiện tại 10%+ 10% AS) .
Anti-Armor Bullets
Thời gian hồi chiêu 10s
Tiêu hao 100MP , 1 viên đạn
Ghost bắn ra 1 viên đạn với tốc độ nhanh vào 1 mục tiêu gây 150% AD /1viên viên và giảm 20 giáp trong 5s.nếu Ghost đang tàng hình thì khi tấn công sẽ lộ hình nhưng nhận gấp đôi tốc độ di chuyển.
À tôi còn phát hiện thêm bảng cộng chỉ số với 10 điểm tôi quyết định cộng hết vào AGI nên AD hiện tại là 356.
Kì quặc mình đã trang bị vũ khí đâu chứ mà dame to thế .
-À này tên Neet kia có chuyện tao nhờ mày làm ko .
-Thế mày nghĩ tao ở đây làm gì ? Mà thằng kia mày muốn ăn đấm của tao hả !!!
Phớt lời tôi vừa nói thằng Tasuki nói tiếp .
-Mày muốn vào guide ko ?
-Tao là người chuyên solo mà .
-Mày cứ vào guide rồi cày cuốc solo sau mà .
-bộ có chuyện gì hả? .
-Chả là bà chủ guide tao nhờ tìm thêm 1 người tham gia đấu guide mà . Guide bà mới lập nên mới chỉ có 4 người cần ít nhất 1 người nữa .
– chưa đủ thì đừng tham gia chứ .
-bà bị kích tướng bởi một bọn guide khác lớn hơn , nếu thua bọn tôi sẽ mất chỗ fram quái .
-Bà chủ guide chú lạ thật sao bà không tự tìm đi ?.
-Bà hứa cho tao ăn đạp .
-TRÁNH XA TAO RA THẰNG M!!!!! -tôi hét lên .
-Làm ơn đi mà -thằng bạn bị M nặng của tôi nài nỉ.
– Chết đi .
-Thôi mà chú.
Sau một hồi kì kèo tôi đồng ý và nó kéo tôi đến chỗ guide ngay lập tức chưa kể nó ca thán về cấp giò ngon lành của bà hội trưởng trong cái nhìn khinh bỉ của tôi.
-Về rồi ha.
Trước mặt tôi là một bà chị quyến rủ với mái tóc trắng dài đôi mắt xanh sắc xảo .Mặc chiến váy xanh với bộ quần áo sơ mi trắng bà ngồi lên cái ghế gác chân lên đùi . Thấp thó đằng sau cặp đùi xinh đẹp đó, sau cái quần tất và chiếc váy là thứ tôn lên vẻ đẹp của phụ nữ chưa kể đến bộ ngực E cup bà đã quyến rủ chết người, tiếc tôi là lolicon nếu không tôi đã tôn bà lên làm thần tượng rồi .( loli rule the world 🙂 🙂 )
– Aki onee-san hãy đạp lên em đi – thằng bạn tôi nằm xuống sàn giơ lưng ra thằng này bệnh nặng hết thuốc chữa rồi .
Bà chị tiễn tới dùng đôi guốc của bà đạp nên thằng bạn tôi với vẻ mặt ko quan tâm đến nó mà quay sang tôi .
Tôi nghe được tiếng rên rỉ sung sướng của thằng bạn .
Bà chị này toát ra khí chất của một S thứ có thể khiến bất cứ thằng M nào vồ lấy .
-Xin chào tôi là Aki Asakura cứ gọi tôi là Aki, tôi là một Marine và là chủ guide này .
-em là Đăng em là dân Việt nam sang đây du học .(đúng rồi tác giả tự sướng đó )
-Đăng ?tên lạ ghê ha?.
-vâng chị gọi em là Dan hay Dead cũng được .
-Dead ? .
-tên nick game của em đó ạ .
-Sao đặt tên lạ thế .
-em phải đặt thế cho ngầu ạ đúng hơn là gio cái class em chơi.
-vậy chơi class gì?
-dạ là Ghost .
– ồ hay đó -Bà chị nói để lộ bộ mặt đầy tò mo.̀
-chị không ngạc nhiên hả?
-Chị biết kiểu gì sẽ có người chơi Ghost thứ năm mà , nhưng không ngờ lại là bạn thân của 1 thằng M .
-Em biết mà thằng này bệnh hết chỗ nói.
-có muốn thử không em ? với bọn M thì đây là cách thỏa mãn.
-khỏi thứ nhất em không phải M , thứ hai .
-?
-Em là lolicon- tôi thản nhiên trả lời. ( lần nữa nào anh em loli rule the world!!!!)
-ha ha – Chị ấy cười -tự nhận luôn hả? Có vẻ chị phải để em gái tránh xa em rồi .
-Chị có em gái hả ? nếu vậy em mong một ngày được gặp bé
-Nếu vậy chắc chị muốn làm loli quá chị có thể có 1 người chơi Ghost làm nô lệ nhỉ .
-Nếu thế thì được nhưng em vẫn không phải M nha .
Đó là cuộc nói chuyện của của một lolicon với 1 bà chị S .
-Vậy Dan-chan em có muốn vào guide ko ?-chị ấy vừa nói vừa bước ra khỏi tấm thảm người dưới chân .
-thường thì em solo nhưng lí do em chơi games này do thằng bạn em rủ rê vào guide chị .
-ồ xin lỗi nha .
-ko sao rồi cũng có ngày em chơi S.H.O chỉ sớm hay muộn thôi .
-nếu vậy em chỉ cần tham gia vài hoạt động guide khi thiếu người thôi .
-Nếu vậy thì được .
-vậy em có cần giúp gì để cày cấp không?
-Chị có vẻ quan tâm tới người khác nhỉ?
-Ai biết- Aki mỉm cười một cách khó hiểu.
Một thông báo hiện ra :
Aki mời bạn vào guide
Ban muốn vào guide « Libertarian Wings»?
Có /không
Tôi ấn vào nút có .
Tốt chào mừng em đến với guide Đôi Cánh Tự Do.
Chương 5 lại một Misson ẩn nữa Và 2 thành viên mới của guide
Một con Earth worm nhô lên tôi ngay lập tức sự dụng snipe shoot và cả Anti – Armor Bullet, cả hai đòn chí mạng lên con sâu và tiêu diệt nó ngay tức khắc
Last hit
+500exp
+150gold
Hiện tại tôi đang ở một khu fram quái trên hành tinh tân thủ
Earth worm đó là loài giun đất khổng lồ luôn tấn công con người trên hành tinh tân thủ dù là NPC hay người chơi nó cũng không tha
Bù lại nó cho nhiều exp và cũng là mục tiêu của một nhiệm vụ tuần hoàn
Continuity Mission
Giết Earth worm(9/10) con
Bây giờ tôi đã đạt lv 14 thêm cấp nữa tôi có thể lên phi đội Shine của Tera
Đối với từng chủng tộc sẽ có một khu vực riêng làm nơi điều hành ,đó là nơi nhận nhiệm vụ , thành lập các guide cũng như các nhiệm vụ khẩn và đặc biệt đây là nơi sẽ xuất hiện sự kiện PK ,đơn giản là cứ tầm một ngày đẹp trời Pháo đài sống của Sen – Giant hay tàu mẹ của Pozo – Origin va chạm với đại chiến hạm Shine là kiểu gì cũng có đánh nhau. Hai bên phang nhau để lấy công trạng, công trạng để đổi các vật phẩm , lượng Exp khi PK khác chủng tộc cũng nhiều nhưng chỉ trong sự kiện, đó có thể gọi là sự kiện Pk .
Tuy nhiên không có nghĩa là bạn phải ngồi đợi tàu chạm nhau để Pk nếu bạn muốn trận đấu PK cho guide hay party thì hoàn toàn có thể tạo 1 phòng games . Đó sẽ là 1 trận đấu đến khi hết thời gian ai nhiều điểm hơn thắng. Đây là cách cày tiền và Lv của nhiều người bởi số tiền và exp khi PK là rất nhiều
Nhưng hiện giờ nó đang đóng cửa vì 1 sự kiện diễn ra trên hành tinh tân thủ khiến cho hàng đống người chơi từ cao thủ đến tân thủ dồn về hành tinh
Sự kiện Super creep
Những con creep tinh anh sẽ xuất hiện và có thể rơi ra các vật phẩm hiếm
Những bọn creep đó cũng rất trâu
Rầm rầm có vẻ 1 con giun đất nữa đang đến , tôi vào tư thế sẵn sàng
Rầm một con giun đất chi lên
Earth worm
Class Nature – Worm
Rank Super creep
Hp 6000
Mp 1000
AD 300
DEF 90
MR 90 (đám giun ko có AP nha)
Oạch gặp phải quái tinh anh rồi
HP gấp đôi con worm thường AD của nó cũng tương tự các chỉ số phòng thủ thì gấp 3.
Đánh hay bỏ ? Tôi tự hỏi bản thân , tôi có thể tàng hình để rút lui nhưng ko thể để tấn công bởi khi tấn công trong trang thái tàng hình quái sẽ không chiến đấu và máu chúng sẽ hồi liên tục
Thôi là của trời cho không ăn được thì về thành , tôi nói và rút súng ra
Anti -Armor bullet
Lã 4 viên đạn liên tục vào con sâu khiến nó đi hơn 1/6 cây máu . Bị dính đòn con sâu quay lại tấn công tôi
Ngay lập tức tôi bồi thêm Sniper shoot gây tới hơn 500 sát thương lên con sâu. Mất 1/4 cây máu con sâu nhanh chóng rút lui nó nện xuống đất khiến mặt đất nứt ra đây làm chậm tôi lại rồi chui xuống đất
– Mơ đi con
Tôi quăng 1 quả lựu đạn AUC-9 vào cái lỗ con sâu chui xuống
Lựu đạn AUC-9 gây ra sóng âm khiến các loại quái vật sống dưới đất phải chui lên một thứ vũ khí dùng để chống lại các loài Zen có skill đào hố
Con sâu chui lên với cây máu còn 4/5
– nó hồi phục được 1 ít rồi ha chậc
Tôi tiếp tục tấn công .
Anti-Armor Bullet
Bốn viên đạn liên tục găm vào người nó
Nhận lấy Sniper shoot
Nhận ra đòn tấn công đang đến con giun hất đất lên để chặn đòn của tôi
Tôi nhanh chóng nạp đạn băng đạn Ex AWM chỉ chứa được 10 viên đạn sau vài lần tung skill và bắn thường tốn đến 10 viên tới phải thay đạn lượng đạn tôi còn là 62 viên . Tháo băng đạn ra và thay vào vì AS của tôi luôn là AS cơ bản không được tăng lên tốc độ thay đạn chậm hơn các class khác dù AGI khá cao ( nội tại shoot slowly đây )
Nhận thấy tôi đang thay đạn con giun tấn công bằng những viên đạn cắt , loài sand worm có khả năng phun ra cát từ miệng và sát thương gây ra là rất lớn
Tôi nhanh chóng hoàn thành việc thay đạn nhanh nhất có thể
Nhận lấy nè con giun khốn khiếp
Tiếp tục là những cú Anti-Armor Bullet kết hợp đánh thường găm vào người con giun Mp tôi hao hơn 1 nửa và con giun còn 1/2 cây máu, trong trận chiến khả năng né tránh của tôi đã đưa con sâu vào thế bị động ,nó chỉ có thể đứng im hứng đạn bởi vì AUC-9 đã chặn khả năng đào hầm nó tuy nhiên chỉ trong khoảng thời gian là lựu đạn hết hiệu lực vì vậy tôi phải kết liễu nó nhanh , túi tôi không còn quả nào nữa
Chết đi tôi tiếp tục dùng kĩ năng để gây sát thương cho con giun . Tuy nhiêu con giun nhận ra mối nguy hiểm đến từ những viên đạn của tôi đã tạo lên các tường cát để chặn đòn điều mà ít con sand worm nào làm được
-bọn super creep này phiền quá -tôi nói và né các viên đạn cát bay đến -Chết đi !!!
Sau một hồi đánh nhau với con giun
-Anti-Armor Bullet
Trúng đòn máu con giun còn dưới 500 thế nhưng nó nhanh chóng trỗi dậy và chuẩn bị đào hố
AUC-9 đã hết tác dụng
Đừng có mơ mà chạy thoát
Tôi nhè đầu con giun bắn .
Đoàng ! Tiếng súng vang lên nhưng viên đạn bay vào không khí ,khẩu AWM là loại bắn từng viên
Đừng có mơ- tôi đuổi theo và nhảy xuống cái hố mà con giun tạo ra
Giơ khẩu ngắm ra tôi tung viên đạn cuối cùng vào trong bóng tối
-Nhận lấy Snipe Shoot !!!
Last hit
1500Exp
300gold
Unknow chip
Ít gold ghê chán thật còn cái “unknow chip “để làm gi ta?̀
Continuity Mission
Giết earth worm
Hoàn thành
Thôi kệ về xem sau trả nhiệm vụ đã
Sau khi trả nhiệm vụ ở thị trấn tân thủ và Lv lên 15 tôi động đến cái chip.
NPC Handa một Npc có tác dụng giải mà đổ vật . Đó là một giáo sư đại học khoa cổ ngư ngoài hành tinh -nghe tên hay thật- tôi tự nhủ
– ông này còn có bằng chuyên viên giải mã công nghệ -tôi nhớ lại NPC này giới thiệu
Phí giải mã 200 diamond
Diamond là hệ thống tiền tệ liên vũ trụ , đó không gì là các tinh thể kim cương ở các hành tinh => đây là cách bạn trao đổi với các chủng tộc khác do hệ thống tiền tệ khác nhau
Diamond chỉ có thể khai thác trong mỏ hoặc trao đổi
Tiện thể
2000gold = 10 diamond (không đổi 1 diamond được đâu nha
-Đắt kinh -tôi cằn nhằn
-Không thích thì thôi
-Thôi được dịch
Tôi ức chế mở hầu bao ra có 200 diamond cho sẵn bị rút hết sạch
Giám định thành công
Đó là một cơ sở nghiên cứu đặc biệt và con chip cho biết đường dẫn đến nơi đó . Chỉ cần kích hoạt nó là bạn đến được map phụ đó ngay
1 nhiệm vụ ẩn hiện ra
Hiden Misson Viện nghiên cứu bí mật
Misson 1 Đột nhập vào viện nghiên cứu
Có vẻ đây là một nhiệm vụ ẩn các nhiệm vụ ẩn trong S.H.O thường có khá khó đặc biệt là các nhiệm vụ đến từ quái. Tuy nhiên đã dành được hiden quest chả lẽ không làm
Vì vậy khôn ngoan nhất là gọi team đi cùng. Thế là tôi có việc để nhờ chị Aki .
Giờ chơi đủ rồi đến lúc tôi phải làm việc khác . Tôi đăng xuất ra sau 2 tiếng online
Vì mang danh là học sinh du học tôi không chỉ dựa vào số tiền cha mẹ gửi sang thế lên tôi quyết định làm thêm vào đêm ở một cafe.
Thời gian từ 7h đến 12h đêm và 8h đến10 h sáng chủ nhật . Lương vào mức tạm chấp nhận dù tôi có thể kiếm chỗ khác cao hơn nhưng có lí do để tôi làm ở đây . Một bữa tối miễn phí cùng một ông chú tốt bụng và đặc biệt hơn cả …
– Tạm biệt quý khách
Đó một cô bé tóc nâu trà đang thu dọn bát đĩa trên bàn . Với một khuôn mặt tròn , một đôi mắt trong màu xanh ngọc bích , vóc dáng nhỏ bé dễ thương trong một chiếc tạp dề trắng một chiếc váy maid màu đen, sự dễ thương của cô bé sẽ khiến cho bất cứ tên lolicon nào cũng phải rung động . Nhanh nhẹn nhưng nhẹ nhàng cô bé di chuyển khắp các bàn ăn thu gom các đĩa ăn và đưa chúng vào trong gian bếp nhỏ của nhà hàng trong sự ngước nhìn của những vị khách . Phải đó là lí do tôi làm ở đây ! Thằng lolicon không thể bỏ lỡ con mồi được
Tôi đi ra cửa sau vào trong căn bếp
-Chào chú Kongo
-Chào Dan , đến đúng lúc lắm đang đông khách mau bưng cái này ra bàn đi . Đó là một đĩa cari còn nóng hổi vừa được nấu xong .
– Chú cứ từ từ phải để cháu mặc đồng phục chứ !
Bộ đồng phục của tôi là một bộ quản gia với cái nơ đỏ
-Công nhận dù mặc bao lần cháu vẫn không quen nổi bộ này
-Ha ha , cháu mặc đẹp thế còn gì , nhờ thế mà dạo này tiệm có nhiều cô gái dễ thương tìm đến đó
Đúng vậy đây là một quán maid cafe chưa kể còn kiêm cả nhà hàng nữa , và ông chú đầu bếp này là chủ quán
-Chú đừng đùa cháu thế!
-À dạo này cháu đến hơi muộn đó có việc gì hả
-À cháu có chơi chút game VMORPG chú biết ….-Tôi chưa kịp dứt lời thì một bé loli maid chạy vào túm cổ áo tôi
-Game gì? S.H.O phải không onii -san ?
-Ờ ờ em bỏ cổ áo anh ra cái !!
Cô bé đang tóm cổ tôi không ai khác chính là cô bé hầu bàn khiến cho khách hàng phải nhìn ngắm . Cô bé tên Kuri, cô bé dễ thương này là con ông chủ quán
-Em… xin lỗi onii-san, em hơi phấn khích
-Em cũng biết S.H.O à?
-Vâng em mới chơi được 2 tháng chơi với bố em
Tôi nhìn sang ông chú đang đứng đó khoanh tay cười
-Thôi chuyện gì nói sau khách đang chờ kìa!-ông chú liền đánh trống lảng
Sau buổi làm việc tới 8 h
-cháu đói quá
-vẫn chưa ăn gì hả du học viên? -ông chú hỏi
-Vâng ạ
-Onii chan ăn ở đây nhé,
-Được không? -Tôi hỏi vì thường ngày tôi mang bữa tối gio ông chú làm cho về
-Thoải mái đi ông chú trả lời
Nhận lúc vắng khách ông chú liền dọn ra bữa tối đơn giản gồm cari ,đậu phụ tứ xuyên và một tô ramen cho chính mình (Ai nhận ra mấy món này không ?)
Tôi nhanh chóng ăn món cari , hương vị tuyệt vời của món ăn này hòa vào trong vị giác khiến tôi cảm thấy tuyệt vời
-Ông chú nấu ăn ngon quá ha !
-Vâng bố của em nấu ăn ngon lắm
-À Kuri này em cũng chơi S.H.O hử -Vâng như đã nói em chơi cùng bố em và mấy đứa bạn
Tôi nhìn sang ông chú với ánh mắt dạy con chơi điện tử thế hả?
-À do mấy đứa bạn em rủ mà- Kuri nhanh chóng nói
-Em chơi class gì?
-Medic còn bố em chơi Scientist , hiện tại em Lv 25 và bố em 27
Mặt ông chú trở lên hãnh diện phải ha Misson của Scientist khó thứ nhì trong class của Tera
-Còn anh ?- cô bé hỏi lại
-Ghost Lv 15
-Đùa à !-Ông chú hét lên
Tôi mỉm cười và đút miếng cari vào mồm
– Ghost là một trong những class có Mission khó nhất đó !- ông chú nói tiếp
-Onii san thật tuyệt vời !!-Kuri nói với vẻ ngưỡng mộ
-Vâng và cháu là người thứ năm
-Chú không tin đâu , nick cháu là gì phải xác minh mới được
Sáng hôm sau
Tại thế giới S.H.O
Đại chiến hạm Shine
Một ông chú đang đập mặt vào tường
-Sao bố em có vẻ đau khổ thế ?
-Ông ấy từng cố gắng giải Mission của Ghost nhưng không thành nên phải chơi class Scientist .
-Thế thì đâu đến nỗi
-À trước kia bố em tự nhận là chưa bao giờ thất bại trong việc giải quest games đặc biệt là RPG
Cô bé nói tiếp -Bố còn bảo sẽ không có ai giải được Mission của Ghost nữa ngoài 4 người trước đến khi bố giải được
Ồ vậy sự xuất hiện của tôi khiến ông bố ba hoa đau lòng
-Thôi chúng ta đi săn quái nhé onii san
-Được không? Anh mới Lv 15 thôi
-Không sao có em rồi quái 30 cũng không ăn được anh đâu-Cô bé nói với nụ cười tươi trên môi
-25 hp
Tôi quay mặt đi máu mũi chảy ra
Phải cô bé khi cười cực kì dễ thương đặc biệt trong bộ trang phục y tá màu hồng đi một đôi tất dài trắng và một chiếc giày nhỏ với chiếc mũ hồng trên đầu ,trông cô bé như một thiên thần vậy
Tôi quay đầu lại
-Anh có sao không?
Khuôn mặt lo lắng của thiên thần hiện ra trong mắt tôi
-100hp
Máu tôi tiếp tục phun ra moe không đỡ nổi
Anh không sao -Tôi lại quay mặt đi
-Giờ chúng ta đi đánh quái nào
Chúng tôi chọn hành tinh Red sand nơi có nhiều quái hệ lửa và đất
Đó là một hành tinh không khác gì sao hỏa bù lại nó có không khí để thở
Lava spider (516/3000 hp)
-Snipe shoot
Last hit
1200Exp
200gold
-Tốt lắm onii san !!
-Nhờ em cả đó -Tôi thật thà , việc tôi có thể đánh đám Lava Spider hơn tôi tận 10 cấp là nhờ có em ấy
Cầm chiếc khiên trắng trong tay Kuri hướng tới con nhện tiếp theo
Đám nhện nham thạch thực sự rất to chân thì toàn lông , chúng ngâm mình trong nham thạch và có thể phun lửa sát thương của chúng rất mạnh . Tuy nhiên chưa lần nào chúng có thể vượt qua Kuri và tấn công tôi
Con Lava spider nhận thấy sự tiến tới của Kuri liền nhanh chóng tấn công , dùng cái chân đầy lông của nó quật vào Kuri
Keng !!!tấm khiên của Kuri chặn đòn tấn công lại
Lúc này tôi giương súng lên
Anti-armor bullet sử dụng đạn xuyên giáp lên con nhện tôi tấn công nó với tư cách của một xạ thủ trong khi Kuri chặn nó lại
Nếu ai nghĩ rằng Medic là class máu giấy chuyên hồi máu cho đồng đội thì họ đã nhầm . Với tấm khiên cứng rắn Medic chặn tất cả các đòn tấn công của kẻ thù đồng thời hồi phục cho người bị thương bằng các kĩ năng và trang bị đặc biệt của họ , họ không giống một prisetess chuyên hồi phục hay một bishop chuyên hồi trợ các hiệu ứng trong các game lấy bối cảnh trung cổ mà là một Pladin vững chãi m,một tấm khiên cứng chắc cho đồng đội cũng như một cái máy bơm máu . Mà để một bé loli làm khiên cho mình , tôi đang làm gì vậy?
-Đi săn quái với onii-san sướng thật-Đó là câu nói mà một bé loli thốt ra sau khi giết hàng chục con nhện
-Ha ha em vất vả rồi toàn đỡ đòn cho anh
-Không sao đâu ,lần đầu tiên em được chơi vui thế này !
Tôi nghiêng đầu với vẻ mặt khó hiểu
-Khi chơi với bố và mấy đứa bạn , bọn họ toàn cho em đứng nơi an toàn để hồi máu thôi . Thường thì các Medic khác toàn đứng đỡ đòn cho đồng đội
Có vẻ như họ không muốn em ấy bị thương tôi đoán vậy, hoặc em ấy ảo tưởng sức mạnh . Nếu tôi có Lv cao hơn tí thì tôi cũng sẽ làm thế thôi . Tiếc rằng , làm sao để một Ghost máu giấy Lv 15 hứng đòn một con quái Lv 25 chứ ?̀
– Dan đó hả?
Nghe thấy tiếng gọi tôi quay lại . Đó là chị Aki cùng với thằng bạn thân của tôi Tasuki ngoài ra còn một cô gái đứng cạnh chị ấy nữa
– Đây là Haruko bạn cùng lớp chị đồng thời là người vào guide trước em đó
Trước tôi có 4 người tham gia vào < Đôi cánh tự do > guide của chị Aki
-Chào em …chị là Haruko … bạn học của Aki … một Engineer -Chị ấy ngượng ngùng nói .
Chị ấy đeo một cái kính màu đỏ với mái tóc ngắn màu hồng . Chị diện bộ chiến phục của Engineer ,đó là bộ váy ngắn và chiếc mũ lưỡi trai màu xanh , trên chiếc mũ còn có cả biểu tượng bánh răng của class Engineer . Có vẻ Haruko là mẫu onee san đeo kính , ít nói chuyện thì phải
-Chào chị – Tôi trả lời
-Em chào các anh chị -Kuri lên tiếng
-Ê tên lolicon kia chú kiếm được nạn nhân đầu tiên rồi hả
-Câm giùm con thằng M ạ !!!
-Em kiếm đâu ra bé Medic dễ thương thế ? -Chị Aki nói trong khi ôm lấy Ruri từ lúc nào không biết đồng thời cọ má chị vào má Kuri – Khi nào cho chị làm lolicon với
-Chị Aki đừng nói như em là thằng biến thái không bằng ( tự nhận là lolicon mà không biến thái mới lạ , đây là hình ảnh trước kia của tác giả )
-Onii chan làm lolicon cũng không sao đâu , em sẽ chơi với onii -san mà -Cô bé nói trong khi bị ôm bởi Aki
-Chị Aki ơi chị thích Shota không ?-tên Tasuki hỏi với vẻ mặt biến thái không thể lẫn vào đâu
-Mày mà làm Shota chắc tao chết quá -Tôi nói với giọng điệu khinh bỉ. Quay sang Kuri -Và Kuri này đừng nói như anh rất biến thái ý !!!
-Vậy em tên là Kuri -chan hử ? Có muốn vào guide của chị không
-Đừng có gặp ai là mời ngay vào guide thế chứ chị Aki !
-Guide có ai vậy chị ?
-Chị , Haruko một tên biến thái và onii san của em
-Em đồng ý !! – Kuri đứng dậy
-Đừng đồng ý dễ dàng thế chứ !!!
-Cho bố em vào được không ?
-Bố em ứ
Ngay lập tức ông chú Kongo xuất hiện
– Kuri bố kiếm được nguyên liệu tốt nè!
-Nguyên liệu gì vậy chú ? -Chị Haruko xem vào
– Họ là ai
-Họ là guide của chúng ta đấy bố !!
Và thế là hai cha con ông chú gia nhập guide < Đôi cánh tự do >
Chương 6 Mission ẩn ức chế nhất là đây
Trước khi vào chương ta hãy tìm hiểu hệ thống vũ khí của S.H.O
Vũ khí chia thành 6 cấp
E : bình thường- màu trắng
D : Tiềm năng- màu xanh lục
C : Hoàn hảo- màu xanh dương
B : Cao cấp- màu tím
A : Tối thượng- màu vàng
S : Huyền thoại- màu đỏ
Các vũ khí hạng D trở lên mới có thể nâng cấp
Từ cấp C trở lên mới có các hiệu ứng đặc biệt
Từ cấp B trở lên vũ khí phát ra ánh sáng tương ứng với cấp độ của nó
Đặc biệt các món vũ khí huyền thoại có tên riêng gọi là danh khí không còn gọi tên theo loại súng nữa . Rất ít người trong S.H.O sở hữu vũ khí huyền thoại , rất ít cũng như số người biết về khả năng của chúng .
-Vậy là chị đang lên đường tìm kiếm nguyên liệu hả?- tôi hỏi .
-Ừ Haruko kiếm được nhân vũ khí cấp A trong sự kiện super creep
Nhân vũ khí -đó là thứ quan trong làm lên các vũ khí cấp C trở lên (và A trở xuống )
Ồ hàng hiếm đó chị ! – vũ khí tối thượng , loại vũ khí có sức mạnh rất lớn , nhưng game thủ sở hữu chúng đều là những game thủ cấp cao chơi lâu ngày có khi từ bản beta S.H.O . Tại sao ư đơn giản là bản Beta có tỉ lệ rớt nhân vũ khí hạng A cao hơn , bây giờ ai kiếm được nó thì cực kì may mắn bởi tỉ lệ rớt 1% ở mọi loại quái -có lẽ là trử boss và super creep ra . Vì vậy co thể khẳng định chị Haruko rất may mắn .
-Không có gì đâu chỉ là nhân vũ khí thôi mà!- sau một hồi làm quen chị Haruko đã giao tiếp với tôi một cách dễ dàng.
– Vậy đống nguyên liệu của chú có thể dùng hả?
-Vâng … ạ .
Sau khi bị Kuri đuổi đi chỗ khác săn quái ông chú này vớ được mỏ sắt cao cấp nhặt được nguyên liệu để chế tạo súng, loại kim loại sử dụng làm súng cũng ảnh hưởng tới chất lượng súng và trùng hợp thay Haruko đang tìm loại sắt cao cấp để chế súng .
– Ông chú có muốn đóng góp cho guide không ?
Ông chú Kongo bị Kuri bắt vào guide theo .
-Hừm với tư cách là dân buôn bán ta từ chối .
– Ông chú miễn phí cho họ không được hả.
-Không có gì là miễn phí cả đó là trao đổi đồng giá hay đưa 20….
BỐP !!!
Ông chú bị Kuri đánh .
-Sao bố tiền người trong guide như thế !!
– Quay sang Haruko vậy chị có bao tiền em sẽ bán với mức giá phải chăng .
-Chị có tầm 18000 gold 1000 diamond .
-Vậy chị đưa cho em 1000 diamond nhé-Bằng ánh mắt hình đồng tiền Kuri ra giá.
-Thế là giật sạch tiền còn gì !!!-tôi hét lên .
-Đùa thôi onii san em chỉ lấy 100 diamond thôi – Kuri nói với một nụ cười .
-Giá đó chỉ bằng 1/5 giá ngoài chợ thôi con .
-Thôi đi ông chú !
-Cha tham lam quá , vậy mà lúc nào cha cũng bảo không được tham lam ! Vậy cha nói dối phải không ?
-Không không cha có tham lam đâu giá đâu giá đó cũng được
Kết quả là số sắt cao cấp ông chú nhặt được được bị bản rẻ cho chị Haruko .
Ông chú than thở
-Dù sao mỏ sắt vẫn còn!
-Hay quá để cháu ra khai thác
-Không mỏ sắt là độc quyền của chú .
-Cha muốn con ghét nữa hả?
Ông chú đành im lặng chỉ đường tới mỏ sắt.
Vâng không ai dám cãi lại sức mạnh của loli 12 tuổi .
À nhắc đến sự kiện super creep tôi chìa con chip ra .
-Em cũng nhận được vật phẩm này trong sự kiện super creep -Tôi lấy con chip ra
-Nó là cái gì đấy ? -Tasuki xen vào làm tôi giật mình , khó thể tin là nó im lặng trước cuộc trao đổi và gia nhập của hai cha con Kuri ,làm tôi quên béng sự tồn tại của nó.
-Một con chip nó dẫn tới một nhiệm vụ ẩn.
– Tuyệt quá -Kuri kêu lên.
-Nó có phải nhiệm vụ làm theo team không vậy?
Tôi kích hoạt con chip nhiệm vụ ẩn lại hiện ra nhưng lần này .
-A em nhận được nhiệm vụ ẩn này. – Cả Kuri cũng nhận được.Vậy đây là nhiệm vụ tổ đội.
Hiden Mission Viện nghiên cứu bí mật.
Misson 1 Đột nhập vào viện nghiên cứu.
START
Sau khi lập tổ đội với mọi người :
Thống kê tổ đội
Aki -Marine-Lv25
Tasuki – Marauder-Lv26
Haruko – Reaper-Lv23
Kongo – Science – Lv27
Kuri – Medic- Lv25
Và tôi – Ghost-Lv 17
Tôi là người có Lv thấp nhất hội .
-Ồ vậy là nhiệm vụ tổ đội rồi-Chị Aki nói ngày mai chúng ta sẽ làm nhè .
-Hạn sử dụng là hết ngày mai đó chị .
-Vậy đi luôn đi -Chị Aki nói -Không nên phí phạm vật phẩm .
-Chúng tôi tìm đến NPC Abe một người đàn ông phụ trách việc di chuyển của quân đội Tera.
Đây là NPC cho phép tìm kiếm các địa điểm cũng như di chuyển tới đó con .
-Khu nghiên cứu bỏ hoang hả? Tôi có biết đến vài khu .
-Khu được nói đến trong con chip này thì sao?-Tôi đưa con chip cho ông ta .
– con chip nó muốn đến hành tinh Ice ball- NPC nói.
Đại hành tinh Ice Ball .
Đó là một đại hành tinh cực lớn. phủ trong băng .
Tôi sẽ đưa các bạn tới vị trí trong con chip vào buồng phóng đi .
Các buồng phóng đã được chuẩn bị .
-Mỗi người 2000 gold !
-Oạch 10 diamond lận .
-Để chị trả cho- Haruko nói .
Cất con chip đi , chúng tôi tới hành tinh Ice Ball bằng những buồng phóng
Khi chúng tôi hạ cánh xuống hành tinh thì thứ đầu tiên tôi nghĩ là
Lạnh kinh ,hệ thống cảm giác hoạt động tốt thật
Ice ball là một hành tinh được phủ băng với nhiệt độ không khác gì cực nam của trái đất . Cùng với đó S.H.O được trang bị hệ thống cảm giác cực tốt cho phép miêu tả chân thực cái nóng ở hành tinh Red Sand cũng như cái lạnh khi đến Ice ball .
-FRD này uống đi -Chị Aki đưa cho tôi .
Hành tinh Ice ball có những cơn bão tuyết cực . Nếu hoạt động lâu trong đó này chúng tôi sẽ nhận hiệu ứng Freeze và chết trong cái lạnh , vì vậy vật phẩm FRD một thứ đồ uống cho phép chúng tôi tôi kháng lại hiệu ứng Freeze trong 1 khoảng thời gian nhất định . Tuy nhiên nó không xóa bỏ cảm giác lạnh được.
-L…ạn..nh…..- Tôi run rẩy, người với cái lạnh của nhật còn chưa quen nổi với cái lạnh của nhật thì nói gì tới cái lạnh y như bắc cực này .
-Onii-san lên mặc ấm hơn chứ !-Kuri cố gắng khoác lên người tôi cái áo nhưng cô bé quá thấp để làm điều đó vì vậy cô bé cố gắng kiễng chân lên để làm điều.
Thật dễ thương!!!-Tôi nghĩ.
Tôi bèn cúi người xuống để cô bé khoác tấm áo lên .
-Có ấm không Onii san ?
– Ấm lắm -tôi nói mặt hơi đỏ -cảm ơn em .
-Ồ biểu hiện của 1 lolicon đó hả – Chị Aki nói
-Vậy cô bé dễ thương này đúng là đối tượng của mày hả?
-Cháu phải phước lắm mới được Kuri chăm sóc đấy- Ông chú Kongo nghiêm mặt – nhưng đừng nghỉ chú cho phép cháu có được Kuri .
-Thôi đi ông chu.́
-Bố và mọi người thật là ! Sớm muộn con cũng sẽ làm vợ Onii -san thôi -Cô bé nói trong khi ôm lấy tôi.
-Đừng nói mấy chuyện như thế chứ Kuri !!!
-Vậy làm sao để đến cái viện nghiên cứu đây ? – Tasuki hỏi
Tôi lắc đầu có lẽ thử dùng con chip xem .
Tôi lấy con chip ra . Một luồng sáng đỏ phát ra chỉ thẳng theo hướng bắc .
Rời khu dịch chuyển chúng tôi đi theo luồng sáng.
Sau vài phút đi bộ chúng tôi đến được điểm cuối .
Tia sáng chỉ vào cánh cửa , trên đó có một cái khoá điện tử .
-Làm gì tiếp đây ?
-Chịu chị không biết .
-Thử dùng súng phá cái cửa xem-Tasuki nói .
Bỏ ngoài tai lời thằng bạn tôi giơ thử con chip trước cái khóa
Xẹt ..Xẹt – con chíp phát ra tia điện , có cảm tưởng nó đang bắt chước cô nàng Biribiri dùng năng lực để phá khóa (ai ko biết xem lại 12 tập đầu của Toaru Kagaku no Railgun phần 2 đi nha) . Không hiểu sao tôi lại nghĩ đến hình tượng đó nhỉ? Đọc nhiều tiểu thuyết quá chăng ?
Chẳng tốn đến vài giây cánh cửa đang từ từ mở ra và các ngon đèn bật lên . Bên trong là một hành lang trắng dài chỉ có 1 đường đi thẳng.
-Ồ mở ra rồi -Kuri nói trong khi mấy người còn lại vẫn đang tìm cách phá cửa -Con đi trước đây .
Tôi nhìn xuống cái sàn trắng
-cẩn thận Kuri -Tôi bay mình ôm lấy Kuri .
Một lưỡi rìu bay ngang qua chỗ Kuri vừa đứng .
-Mém chết có sao không Kuri ?
-Em không sao nhưng Onii san vội vã quá đấy .
-Em đang nói gì vậy ? – nhìn xuống tay tôi đang ở trên bộ ngực nhỏ đang phát triển của em ấy, nó nhỏ nhưng rất mềm.
-Thằng kia làm gì con gái tao zay ?-Ông chú có vẻ tức giận trong khi những người khác nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ .
-Không ngờ máu Lolicon em cao thế , tính nhân lúc mọi người không để ý định làm bậy hả .
-Ơ đây chỉ là tai nạn thôi mà có cái ..cái …
Ông chú với bản năng làm cha bay vào…
-Đau quá , – Tôi ôm cục u trên đâu bước đi.
-Onii san thật là , sao phải vội vàng thế chứ !
-Em nói cái gì vậy?
-Buồn cười nhỉ chỉ có một cái bẫy ở đó -chị Haruko nói -Không biết nó cõ ý nghĩa gì?
-ĐỪng nhắc tới cái bẫy chết tiệt đó được không -Tôi nói thầm bằng tiếng Việt , vì nó mà tôi có cục sưng ở trên đầu. “Thằng khùng nào để cái bẫy ở đó ?” Tôi cũng tư hỏi , nếu tìm ra thằng ( con ) đó chắc tôi PK nó luôn.
Mà chỗ này cũng rộng chúng tôi đã đi một quãng đường khá dài mà chưa đến đích , thực sự tên nào thiết kế cái map này nhỉ đi mỏi cả chân chưa tới đích.
Đi tiếp một đoạn đường nữa chúng tôi tới được một căn phòng cực lớn trắng xóa trước mặt là một cánh cửa lớn có vẻ là cửa dẫn tới bàn boss . Giữa phòng là một vài đồ vật , một chiếc bình , một quả bóng ,một ngọn đuốc , một bức tượng sư tử và một bức tranh , tất cả đều đặt trong lồng kính .
-A thoải mái quá -chị Aki ngồi xuống- chân chị sưng hết cả rồi
-Có vẻ không có cãi bẫy nào nữa- tên Tasuki nói ,hắn bước về phía cánh cửa trùm.
Cạch sàn nhà chỗ tên Tasuki đang đứng lún xuống từ hai bên hai cánh cửa mở ra hàng chục con robot lao ra .
R SMG-12
Class Machine
Rank Creep
Hp 6000/6000
MP 4000/4000
AD 500 AP 0
DEF100 MR 100
Chúng là những con robot hình người máy được trang bị SMG .
-Đùa à mày không thể từ từ được hả Tasuki.
-Dù sao chả phải đánh -Tasuki rút vũ khí ra đó là một cặp song súng phóng tên lửa một thứ vũ khí khá quen trong của Marauder cực kì phù hợp với bộ dạng của họ những chiến binh mặc các bộ giáp khổng lồ được trang bị vũ khí hạng nặng- cuối cùng cũng có thứ để đập phá .
– Vậy khởi động nào ! – Chị Aki lấy ra một khẩu M4A1 màu đỏ được trang bị đầy đủ ngắm và giảm thanh , có vẻ như nó được làm từ Ruby một trong số các kim loại đắt tiền để chế súng chưa kể khẩu súng phát ra ánh vàng đó là đồ cấp A .
-Mình không giỏi chiến đấu lắm đâu !-Chị Haruko nói và rút khẩu RPK ra .
-Cho em tham ra với !!- Kuri lấy ra tấm khiên và một cái đèn-thứ gậy phép của Medic.
-Quẩy để ! -Ông chú rút khẩu MP5 ra.
-Tuyệt thật ít ra mọi người cũng phải bàn chiến thuật chứ !!-Tôi cũng lấy khẩu AWM ra .
-với bọn Creep cần gì chiến thuật!!-Chị Aki nâng súng lên và bắn . Tiếng súng vang lên khắp căn phòng , nhưng viên đạn đồng bắn ra từ khẩu súng Tối Thượng bay thẳng về phía đám robot .
R SMG-12 Hp 0/6000
Chưa đến hết một đợt đạn con robot đã trở thành lon sắt bị đục lỗ và tan biến. Tuy nhiên đám robot còn lại không lấy đó làm gương tiếp tục tấn công vừa xả đạn
-Phá hủy chúng đi !!!-Toàn bộ súng bên tôi được nâng lên và xả đạn, sự xuất hiện của tất cả các loại súng từ súng lục đến súng phóng tên lửa , từ snipe đến rifle , từ SMG ( sub manchine gun ) đến súng máy khiến hỏa lực của Party tôi rất đa dạng đẩy lùi các đợi tấn công của đám robot . Dù vậy đám đó vẫn rất đông cùng với khả năng hấp thụ MP tạo thành giáp và sự xuất hiện của những con robot mới trong đội hình .
R K-12
Class Machine
Rank Creep
Hp 10000/10000
Mp 5000/5000
AD 600 AP 0
DEF 200 MR 100
Những con robot cầm kiếm với lớp giáp khá cứng cùng thanh Katana.
R R -12
Class Machine
Rank Creep
Hp 4000/4000
MP 3000/3000
AD 800 AP 0
DEF 50 MR 50
Những con robot mang trên mình những khẩu rilfe đang tấn công chúng tôi .
Bùm -Tiếng nổ khá lớn từ quả tên lửa phóng ra từ một con robot mới xuất hiện.
R B-12
Class Machine
Rank Creep
Hp 12000/12000
Mp 6000/6000
AD 900 AP 0
DEF 100 MR 100
-Đến lúc thể hiện kĩ năng rồi đừng ngại hao MP tấn công đi ! Bullets vortex!!(Đạn xoáy )-Chị Aki bắn ra một viên đạn bay cực nhanh và phát nổ trong không gian hút tất cả con robot xung quanh đó vào 1 chỗ.
̃
Nhân lúc này tên Tasuki tấn công – Continuous explosion rocket (tên lửa nổ liên tục) – một quả tên lửa được phóng ra từ khẩu súng bay vào giữa đám robot bị hút vào, phát nổ liên tục đến hơn 3 lần , phá huỷ toàn bộ đám robot .
-Machine gun turret (Tháp súng máy) Haruko đặt ra hai khẩu súng máy tự động tấn công đám robot.
-Axit Poison ( Axit )-Ông chú Kongo tung ra một lọ thuốc xanh trúng đám robot cầm kiếm khiến giáp chúng yếu đi và chậm lại cũng như nhận sát thương liên tục .
-Attack Halo (Hào quang công kính) -Kuri phóng ra một quả cầu nhỏ thứ phát sáng đỏ khiến cho sát thương của cả party tăng lên.
Có vẻ đây là đợt cuối ! -Tôi nói khi thấy một đám robot ngoi lên từ dưới đất nhiều gấp đôi bình thường kèm theo vài turret những trụ súng pháo.
Gun Turret
Class Turret
Rank Creep
Hp1000 /1000
Mp 0/0
AD 1000 AP 0
DEF 100 MR 100
-Mơ hả ?ông chú quăng ra một thiết bị vào giữa đám robot tạo ra các đợt sóng năng lực cực mạnh ngay lập tức phá hủy cái trụ gần đó và gây tổn thất cho đám robot.
Đoàng .
-Cha !!!
máu ông chú xuống dưới 30% chuyển màu đỏ và ông chú ngả ngục xuống
Có snipe -Chị Aki nói trong khi Kuri ra chữa trị cho cha mình .
Tôi nhận ra con robot ở xa .
S S -12
Class Machine
Rank Creep
Hp 1000/1000
Mp 1000/1000
AD 1200. AP 0
DEF 50 MR 50
Con robot này được trang bị Barrett M99 loại súng ngắm có uy lực đáng sợ nhất dù là trong games hay ngoài đời thực .
Để em bắn chúng -dùng súng ngắm tôi tấn công bọn S S-12 đòn đánh trúng đầu gây hơn 1000 Ad .
Nói luôn hiện tại sniper shoot đã Lv 9 vì tôi nâng hết vào chiêu này và cộng 1 vào chiêu mới, thực sự đến Lv 17 tôi mới mở cây kĩ năng ra xem và phát hiện ra skill này .
Deadly shoot Lv 1 ( phát bắn chết chóc)
Các kĩ năng chí mạng của Ghost gây thêm 125 % sát thương ngoài ra Ghost nhận thêm 5% Tầm bắn và sử dụng kĩ năng.
Snipe shoot Lv9
Tiêu hao 10mp 1 viên đạn
Thời gian hồi chiêu 2s
Ghost tấn công mục tiêu bằng 1 viên đạn gây 675+(50% ad) + (50% Ap của mục tiêu) sát thương vật lý (có thể chí mạng).
Snipe shoot 1 con robot lên bảng
Con còn lại quay sang bắn tôi
Mém chết , tôi quay ra giải quyết con còn lại.
Bọn robot còn lại nhanh chóng bị Aki Tasuki và Haruko giải quyết Bọn họ mạnh thật – tôi tự nhu.̉
Ai đến cửa boss trước thắng nha -Tên Tasuki vội chạy đến .
Này từ từ đã tôi đuổi theo .
Cạch tên Tasuki lại kích.hoạt một cái bẫy nào đó khiến toàn bộ chỗ nó đang đứng nứt thành các hình khối lập phương rơi xuống . Thằng Tasuki may mắn bám được vào bờ vực vừa được tạo thành. Tôi nhanh chóng lôi nó lên bên cạnh đó là cây cầu làm bởi 108 khối vuông làm từ đá bay lơ lửng.
Hiên tại dẫn đến cửa boss chỉ còn một cây cầu và cảnh vật xung quanh biến thành bầu trời đêm các dòng chữ hiện ra trong không gian
SHINE THE STAR.
SOUNDS ARE END.
TORCH IS NO USE.
STICK THE LION.
DANGER IS GONE.
IN GREAT OF ART.
TO SHINE A LAMP.
PUT A DEAD BALL.
OVER THE RED JAR.
Remember follow the thing perform our wish or not
Bản dịch chiếu sáng vì sao – âm thanh đã kết thúc – đuốc là vô dụng – chọc(đâm) con sư tử- nguy hiểm đã biến mất -trong sự vĩ đại của bức tranh-Toả sang chiếc đèn-đặt quả bóng chết tróc – qua chiếc bình đỏ- hay nhớ đi theo thứ thực hiện điều ước của chúng ta hoặc không
Chương 7 Chinh phục Hiden Mission
-Em không hiểu gì cả!! -Kuri hét lên .
-Chiếu sáng vì sao hả?- trước đống kí tự mới xuất hiện chị Aki ngồi xuống .
-Không cần đâu toàn bộ căn phòng này vốn được chiếu sáng bởi những ngôi sao mà -Ông chú nói.
Chúng tôi vội ngước nhìn lên bầu trời cả căn phòng đều do vì sao chiếu sáng kể từ khi xung quanh chuyển thành màu đen .
– Đó quả thực là bầu trời sao đep- Chị Haruko mỉm cười
Quan tâm làm gì cứ đến chỗ con boss thôi tên Tasuki đi thẳng tới cánh cửa boss .
Rầm!!!-Chị Aki đốn ngã nó và đạp lên lưng thằng này
-Em có nhảy vào chị đâu mà … nhưng sướng quá!!!
-Họ làm gì đấy ?
-Đừng quan tâm em ạ .
Vừa đạp thẳng bạn tôi chị Aki lấy ra một quả lựu đạn khói và quăng lên một khối đá đang bay lơ lửng , ngay lập tức nó rơi xuống vực sâu ở dưới .
– Sao chị không để nó rơi xuống luôn đi ?
-Ta không biết con boss mạnh thế nào mà .
-Phải ha .
Nhưng còn chưa vượt qua cây cầu làm từ đá trôi lơ lửng mà . Tôi nhìn lên trời và suy nghĩ.
-Thử chọc con sư tử xem ở đây nói thế mà – ông chú lấy ra con dao chọc vào tượng con sư tử . Cái lồng kính đã biến mất lúc nào không biết vì thế ông chú mới có thể cầm dao chạm vào.
Rầm rầm rầm rầm …
Chỗ ông chú đừng bị nghiêng đi và quả bóng lăn tới phá nát bức tượng con sư tử và mém cán chết ông chú .
Ông chú thở hổn hển khi thoát khỏi cái bẫy cổ điển nhưng chết người
-Giờ làm gì tiếp đây?-Chị Aki hỏi
Trong sự nguy hiểm của bức tranh , chị Haruko lẩm bẩm và chạm vào bức tranh.
-Cúi xuống!!- Nghe thấy âm thanh trong không khí tôi vội hét toáng lên .
Phập phập , hàng chục cái ám khí găm vào bức tranh làm chị Haruko chút nữa là hi sinh nếu tôi không bảo chị ấy tránh ra .
-Thử bỏ quả bóng vào xem , Kuri cầm quả bóng có chữ Dead .
– Đừng làm theo lời thơ nữa chứ !!
-lần này em bỏ vào trong bình
Cong -quả bóng vào trong và đỏ lên .
-Hả?
-Cẩn thận tôi ôm lấy Kuri và lăn ra để tránh vụ nổ -Đừng đụng vào cái gì nữa !!!
Nhưng tôi nói hơi muộn , tên M Tasuki vừa bỏ tay ra khỏi ngọn đuốc một tia laser chiếu theo chiều dọc bay qua tí nữa là cắt thằng ngu này thành hai phần , nó để lại một vệt đen trên sàn nhà.
Tao bảo rồi và thở dài .
-Cảm ơn Onii san -Kuri nói và ngồi dậy khỏi người tôi.
-Không có gì .
-Mà quest ẩn này phiền phức thật ước gì thêm chút gợi ý nhỉ !-Chị Aki nói.
-Phải ước gì …
< Nhìn lên bầu trời đi>
Tôi nhìn lên bầu trời đầy sao , một ngôi sao băng đi qua
Sao băng ……Phải rồi sao băng , thứ thực hiện điều ước hoặc không làm điều đó là sao băng!! Đi theo sao băng nhưng đi thế nào
Tôi ngồi dậy đảo mắt quanh , ánh mắt tôi dừng ở những khối đá đang lơ lửng
-Chị Aki có phải có 108 khối đá không ?
-Phải -Chị Aki nói sau khi đếm
– chị còn cái gì đó để ném lên đó không?
-Có -Chị ấy lấy ra quả bom khói khác quăng cho tôi
Cầm quả bom tôi quăng lên một khối đá nhưng nó không rơi xuống
-Đúng rồi! đi theo em chúng ta sẽ hoàn thành Mission – tôi nói nhảy nên khối đá cầm lấy quả bom và được cho chị Aki trong khi mọi người vẫn đang ngỡ ngàng .
-Bảo đi theo tôi mà!-tôi nói và nhảy qua các khối đá lơ lửng. Không một khối nào rơi dù tôi có chậm đất mạnh thế nào khối nào rơi và dễ dàng sang bờ bên kia
Sao em biết được.khối đá nào không rơi
-À anh giải mã được mấy câu thơ rồi !
-Như thế nào?-Chị Aki hỏi
-đầu tiên mọi người phải nhận ra rằng toàn.bộ bài thơ chỉ là đánh lạc hướng cái cần quan tâm là câu cuối !
-Cái câu đi theo thứ ban.điều ước đấy hả?
-Thứ ban điều ước đó chính là sao băng câu đố bằng tiếng anh nên sao băng sang tiếng Anh là “shooting star” .
-Hiểu rồi vậy là đi theo sao băng hả !
-Phải nhưng đi theo chỗ nào mới là quan trọng ,bài thơ chia làm 2 phần phần cuối đã giải được còn phần đầu ? Nếu để ý kĩ bài thơ có 108 kí tự và nó trùng với số đá đang lơ lửng kia !
-Hiểu rồi mỗi viên là một kí tự và ta phải đi theo nó chứ gì .
-Đúng vậy giờ thì giải quyết con boss rồi đi về nào .
Chúng tôi chạm vào cánh cửa boss
Một hình chiếu -Chào mừng các chiến binh đã đến được đên tôi là Os viện trưởng của viện nghiên cứu này , tôi đã chết vì phạm phải một sai lầm chết người , một thứ vũ khí siêu cấp đã được tạo ra trong cơ sở này . Nó đã bị hack bởi một Ghost mà chính phủ Tera không thể nào kiểm soát nổi chúng tôi chỉ có thể nhốt hắn trong viện nghiên cứu và khóa thứ vũ khí lại . Nếu các bạn mở được cánh cửa này chắc chắn rằng bạn đánh bại được hắn
1 nhiệm vụ ẩn hiện ra
Hiden Mission Viện nghiên cứu bí mật
Mission 2 Đánh bại kẻ phản bội
Cánh cửa mở ra một con robot khổng lồ đợi sẵn ở đấy dạng người khổng lồ đang ở đó
-4 nòng pháo, 2 khẩu súng máy, đằng sau lưng là dàn tên lửa, hai tay còn là hai quả đại bác nữa có vẻ khỏe đấy .-Chị Haruko nói.
Chào mừng các diễn viên bước lên sàn diễn của ta NICE hãy trở thành 1 phần trong bảo tàng nghệ thuật chết chóc của ta
-Hắn nói gì thế ?
-Nhìn kìa- dưới chân tên đó những xác người bị biến dạng vài xác bị đóng băng , vài cái chỉ còn là bộ xương còn dính thịt cái mất đầu ,cái mất tay . Cảnh tượng cực kì buồn nôn , máu đã khô thành những vệt dài trên sàn nhà đầu người được treo hai bên tường. Ông chú vội che mắt Kuri lại trước khi cô bé kịp rời mắt khỏi những cái xác bị đóng băng
-Đẹp không , tác phẩm nghệ thuật của ta đấy!
-Mấy tử thi biến dạng này mà đẹp hả !!!-Chị Aki nói nhấn mạnh vào từ hả , chị nói tiếp – Không ngờ có thể loại boss như ngươi .
Có vẻ chị Aki rất tức giận cũng phải thôi đến tôi còn phải tức giận trước lời nói bẩn thỉu sực đầy sự bệnh hoạn của tên boss này , nói với nhớ chỉ số của hắn .
S G 100
Class machine
Rank boss
Hp100000/100000
Mp 50000/50000
AD 1500 AP 3000
DEF 200 MR 200
-Đệt trâu thế! – máu nó gấp gần 50 lần máu tôi. (chưa trâu bằng O N của một tác giả nào đâu )
Với sức mạnh này nó thổi tôi 2 phát tôi chết còn tôi bắn nó hơn 1000 phát chưa chắc nó đã chết
-Chiến thuật thế nào đây chị Aki -Tôi quay sang hỏi chị Aki với 1 vẻ mặt lo lắng và nhận ra .Chị ấy đang cười !
-Dan à với một con boss như thế này thì cứ chiến thôi !!
-Quarter bullet!!!-Chị Aki rút súng ra và bắn liên tục 4 viên đạn vào con boss.
Đòn tấn công tiễn 1000 Hp của nó.lên bảng
-Chết đi lũ ruồi-sử dụng 2 tay mình tên boss phóng ra một viên đạn cực mạnh bay đến chỗ bọn tôi.
-Tản ra !-Chị Aki nói
-Chúng tôi tản ra khắp căn phòng và chạy quanh tên boss và tấn công hắn
-Gun turret
-Defender halo (hào quang phòng thủ)
Chị Haruko dựng thêm 2 chiếc Gun turret còn Kuri bắn ra quả cầu vàng tạo ra ánh hào quang tăng phòng thủ
Rocket drilling ( Tên lửa mũi khoan -Không biết gọi thế nào nữa ) -Tasuki phóng ra quả tên lửa gắn mũi khoan vào con robot gây trạng thái giảm giáp vào con robot khiến nó còn 100 DEF
-Tốt lắm- nhằm vào đầu con boss -Snipe shoot!!
Nhờ hiệu ứng giảm giáp đòn tấn công của tôi trở lên rất mạnh với con boss
<Cẩn thận tên lửa > một giọng nói vang lên trong đầu tôi
Con boss ngay lập tức bắn ra hàng chục quả tên lửa
-Né đi
Sau một đợt tên lửa , hp cả team giảm hơn 30% mỗi người
-Kuri hồi máu cho team đi bắt đầu từ Tasuki trước -Chị Aki nói rồi cầm khẩu súng lên bắn.
-Vâng a
Kuri sử dụng chiếc đèn pin chuyện dụng của class chiếu vào tên M đang di chuyển với vận tốc cực nhanh trong bộ giáp sắt của Marauder và phóng ra những quả tên lửa về phía con boss . Hiểu quả này có lẽ nhờ một loại thuốc đặc biệt cho phép Marauder Marine và Firebat có một lượng tốc độ di chuyển khủng khiếp nhưng nó sẽ tiêu hao máu của họ ( dân starcarft gọi Simpacks ).
Tất nhiên cả chị Aki cũng đang trong trạng thái di chuyển với vận tốc chóng mặt , còn tôi quyết định tàng hình và tấn công lén nếu có thể .(Người trong Party thấy được Ghost tàng hình nha)
Trong khi đó chỉ Haruko tiếp tục dụng Gun turret vả sử dụng Bom Track ( Bom theo dấu) , một quả bom sẽ đuổi bạn cho dù bạn chạy đến chân trời góc bể và , ông chú tấn công bằng một thứ hoá chất mau xanh đóng băng chân con robot khiến nó không thể di chuyển dễ dàng chiêu này tên là Icy clouds ( mây băng giá). Còn Kuri tiếp tục làm nhiệm vụ của mình hồi máu buff đôi khi còn đỡ vài đòn tấn công có thể trúng chị Haruko nữa khiến ông chú phát hoảng.
Căn phòng bây giờ chỉ toàn tiếng súng và vết đạn , toàn bộ tử thi đã bị thổi bay trong cuộc chiến.
Sau một hồi bắn phá con boss chỉ tấn công thường và thả tên lửa , hp no bị chúng tôi rút́ giảm còn 50%.
-Được lắm !!
<Hơi lạnh đó !> giọng nói bí ẩn tiếp tục vang , giọng của một cô bé
Tên boss phun ra một đống hơi xanh không khác gì đống hơi của ông chú đã quăng ra.
Mọi người tránh xa nó ra -Tôi hét lên và mọi người lui về .
<Hãy tấn công vào vòi phun xương >
Tôi nhận ra thứ phun ra đống xương trên xuất phát từ cái vòi trên người con robot .
Hướng nòng súng vào cái vòi ,ổn định hồng tâm .
-Anti -Armor Bullet !
Sao các ngươi không chịu thành tượng băng đi- tên boss nói .
-Giờ thì chết đi .
Từ ngực toàn thân con robot sáng rực các vệt cam lan ra khắp con boss .
-Chết đi !!!
Đòn tấn công bỗng trở lên uy lực hơn đánh văng mọi người ra .
-Tản xa nhau ra -Chị Aki nói và tiếp tục tấn công
Đòn tấn công chúng tôi bỗng trở lên ít hiệu lực hơn . Chúng bị chặn bởi một lớp khiên ,tấm khiên hấp thụ mana con boss để chặn đòn.
Trong thoáng chốc con boss càng dữ dội hơn sát thương lan ra cực mạnh khiến cho chúng tôi chật vật né tránh
Tôi tàng hình di chuyển liên tục và tấn công vào mọi chỗ có thể . Cả team rút thêm được 10% máu của nó những Hp tất cả bị suy giảm khá nhiều
Thứ đó đang xoay vòng – đó là một khối cầu đang xoay vận tốc cực nhanh ở ngực con robot nơi phát ra các vệt cam .
-Này giọng nói bí ẩn – Tôi nói thầm -thứ đó là điểm yếu con boss đúng không?
-Đúng ạ -giọng của một cô bé lại vang lên
-Mọi người boss có điểm yếu nhằm vào khối cầu màu cam ở ngực con robot
Nhận ra ý định của chúng tôi con boss thủ thể dùng tay để che điểm yếu nhưng cũng dính vài đòn khiến máu nó giảm thêm tới 10% . Giờ chỉ còn 30% cây máu thôi. Nó chuyển sang tấn công bằng tên lửa
– Tên boss này cứ thủ và phóng tên lửa -Sao đánh vào điểm yếu của nó được nữa
Tôi có cách này Kuri cùng Tasuki lấy khiên làm bàn đạp cho anh
-Hiểu rồi!
Tôi đạp mạnh vào tấm khiên nhảy lên không trong trang thái tàng hình và tấn công con boss bằng toàn bộ kĩ năng
Snipe shoot
Anti-Armor Bullet
Cả hai đòn tấn công đều nhằm vào yếu điểm rút hơn khiến máu boss chỉ còn 10% Hp
Tên boss vội dùng một tay che ngực tay còn lại nhắm bắn tôi
-Chị Aki , chú Kongo chị Haruko
Biết rồi
Ông chú Kongo đóng băng băng tay đang che khiến tên boss không kịp cho tay xuống
Chị Haruko tung ra Bom Track phá hủy lớp giáp ngực nó và gây ra tổn thất lớn
Được lắm Dan -Chị Aki hét lên trong khi trượt xuống dưới con boss
-Chết đi Bullet Exploded(Đạn phát nổ )
Viên đạn bắn thẳng vào quả cầu hủy diệt khối cầu và rút nốt lượng Hp còn lại con Robot .
Con robot ngả xuống dần biến mất.
-Hể tưởng nó phải phát nổ chứ -Tên Tasuki thất vọng .
-Thôi đi thằng ngu .
-Nhìn nè -Chị Haruko chỉ vào một cánh cửa trong đó toàn lõi vũ khí cấp A.
-Tuyệt vời mọi người đi vào
-Onii san giỏi thật đấy không những giả được mật mã còn hạ boss nữa .
-Không có gì đâu em .
-Thật mà Onii san -Kuri nói rồi chạy vào trong cùng mọi người-Nhận thưởng thôi Onii san.
Tôi bước theo Kuri.
<Cẩn thận chưa kết thúc đâu>
-Mọi người cẩn thận !-Tôi hét lên nhưng không kip một luồng sáng phát ra mọi người đều không thể cử động . Hiệu ứng Stun !! .May mắn tôi đã kịp tránh ra xa luồng sáng nhờ giọng nói bí ẩn
-THE SHOW NEVER END!!!
Tên boss thật hiện ra đeo mặt nạ trên tay hắn là một khẩu súng ngắm màu xanh tuyệt đẹp nhưng chết chóc.Hắn mặc bộ đồ của những chú hề , quàng ở cổ chiếc khăn trắng với ren vàng, bước đi bằng đôi chân dài
̣
Nice
Class Ghost
Rank boss
HP 2000/2000 MP 1500/1500
AD 1500 AP 1000
DEF 100 MR 50
Tôi vội tàng hình .
-Lẩn nhanh quá đồng nghiệp , vậy xin phép ta cũng tàng hình thì sao?
-Được thôi-Tôi trả lời
-Trước khi tiễn ngươi đi ta sẽ kể cho ngươi câu chuyện có một thành phố ở trên một hành tinh tươi đẹp ưa chuộng hòa bình .Tại đó sinh ra một nghệ sĩ , anh ta khiến con người trở lên đẹp hơn nhưng những tên chủ thành phố những kẻ đại diện cho pháp luật , những tên ngu xuẩn không hiểu được thế nào là nghệ thuật và gán cho nghệ sĩ là kẻ sát nhân và phải bị xử tử . Tuy nhiên hội đồng tối cao Tera nhận ra tài năng của anh ta , cho anh ta công cụ để thực hiện thêm nhiều tác phẩm nghệ thuật nữa nhưng chúng cũng trói buộc anh ta. Giờ người nghệ sĩ đã tìm ra được công cụ mạnh nhất anh ta quyết định tăng cho bọn hội đồng đó cái chết đẹp nhất thế nhưng bọn chúng đã nhốt anh ta lại . Bằng cách đóng băng bản thân anh ta chờ một ngày được giải thoát đến hôm nay. Mặc dù mất đi thứ công cụ tuyệt vời nhất nhưng ta đã được giải thoát. Bây giơ bằng thứ vũ khí xinh đẹp này ta sẽ biến các ngươi thành tác phẩm của ta .
– truyện của ngươi nghe ảo quá đấy ,chắc vì nó chỉ là lời biện hộ của 1 tên sát nhân
Ha ha -Tiếng cười điên rồ của tên boss vang lên-Ngươi sẽ hiệu giết người là một nghệ thuật , ngay cả con bé này cũng phủ định thứ sức mạnh tao nên những cái chết bằng băng của nó nhưng giờ thì không rồi
-Giờ hãy biến bạn của ngươi thành tác phẩm nghệ thuật thử tên to xác đầu tiên xem
Đoàng HP của Tasuki còn 5%
-Cứng nhỉ nên chọn mục tiêu mềm hơn cô nàng đeo kinh hay ngực bự kia nhỉ
-Người cũng vui quá ha – Tôi nói những đang run nên , đầu tôi hoạt động hết công suất , tôi phải tìm cách giết hắn cả đội chết hết
-Phải rồi ha! cô bé dễ thương thì sao
Đúng rồi có cách này nhưng phụ thuộc quá nhiều vào may mắn , dù sao đây cũng là kế hoạch cuối cùng thôi và tôi đặt vào nó
Hắn ta chĩa súng về phía Kuri
-Đừng động vào con bé
Đoàng !!! Đoàng
Hai tiếng súng vang lên gần như là cùng lúc tôi bị dính đạn máu còn 90 hp nhưng tên boss nhận ngay đòn Snipe shoot trúng đầu chết ngay lập tức , để lại trên sàn là khẩu súng ngắm
– May thật -tôi nằm xuống
Hiden Mission Viện nghiên cứu bí mật
Mission 3 Hoàn thiện khẩu Stardust
<Con chip>
Tôi lấy con chip ra
Con chip biến thành một luồng sáng bay vào khẩu súng
Bảng thông báo hiện ra
Hiden Mission hoàn thành
Phần thưởng nhiệm vụ
“Stardust”
Khẩu súng bay đến chỗ tôi
Tôi cầm vào khẩu súng mà không hề biết về điều xảy ra tiếp theo và phiền phức cô bé mang đến nhưng đó là sức mạnh lớn của tôi trong việc tiến đến đỉnh cao của S.H.O
—Tác phẩm này chưa kết thúc—
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.