Trans: Ba Sa
Edit + QC: Quân Lê
—–Góc nhìn của Burkhart —–
“Vấn đề hiện giờ chính là vị hôn thê của Wendelin-kun …”(Brihendar)
Số nhóc này đen thật, chắc thằng cha Hồng Y Hohenheim đã tính hết việc đính hôn cháu gái hắn cho Wendelin rồi.
Bá tước Breithilde đã tới trễ trong công việc gấp rút chọn một vị hôn thê ở nơi của mình.
Dù gì đi nữa, thân là người bảo hộ của Wendelin nên cũng bình thường khi ta sẽ là người quyết định vị hôn thê cho thằng nhóc.
Tuy là vậy nhưng thời gian không còn nhiều đâu. Chính vì thế mà Bá tước Breithilde đang cực kì vội vã.
Thủ đô nằm cách xa tại khu vực phía nam của lục địa. Chỉ nhìn vào khoảng cách địa lý này là đã hiểu ngay được tình hình hiện tại rồi.
“Chỉ có điều…” (Tuỳ tùng)
Tên tuỳ tùng đã đưa các tài liệu về các ứng cử viên hôn thê đến văn phòng của Bá tước Brihendar đang cảm thấy rất chán nản.
Lý do là vì Bá tước Breithilde không có con cháu ở tuổi kết hôn.
Hoàn toàn không có ai.
“Con gái của những nhà khác đều đã cưới hết rồi.” (Tuỳ tùng)
“Ể, vậy à?” (Breithilde)
Ta nhớ lúc ta tham dự mấy bữa tiệc cưới của mấy đứa nó, chắc chắn rằng tụi nó cưới hết rồi.
“Đầu tiên, những ứng cử viên không nên quá già chứ nhỉ?” (Tuỳ tùng)
Vì đây là đám cưới giữa các quý tộc với nhau, nên việc vợ hơn tuổi chồng phải bị bãi bỏ bằng mọi cách.
Thường dân cũng sẽ không hài lòng với điều đó, bởi vì chủ nghĩa trọng nam khinh nữ tồn tại và đã cắm rễ sâu vào mọi người trong thế giới này.
Lâu lâu có những chuyện như quý tộc cao cấp đã bắt phụ nữ trưởng thành, những người vẫn chưa lập gia đình, cưới những quý tộc cấp thấp hơn.
Thế nhưng việc này không thể xảy ra nếu đó là mối quan hệ giữa một người bảo hộ bình thường và một chư hầu. Nếu điều đó xảy ra với Wendelin, các nhà quý tộc được bổ nhiệm của chính phủ trung ương sẽ lên án nó.
『Sát long dũng giả cùng với một phụ nữ trưởng thành, người mà đến khả năng sinh nở còn hay không còn chả biết á? Ôi trời ơi, đó là vì sao mà phụ nữ quý tộc vẫn chưa cưới đó.』sẽ là những lời chỉ trích hiển nhiên.
“Vậy thì, bây giờ ta hãy ra điều kiện này: họ sẽ phải dưới 13 tuổi.” (Brihendar)
“Mặc dù theo tình hình thì …” (Tuỳ tùng)
Ta nghe rằng ở chi gia có một vài cô gái rất trẻ.
Tuy nhiên, người lớn tuổi nhất là 4 tuổi. [Trans: loli :v]
Và người nhỏ nhất mới sinh tháng trước. [Trans: quất bà nó Irna với Luise cho lẹ, khỏi kiếm chi cho cực :v]
Làm những việc như ép hôn những đứa trẻ sẽ chỉ cho các nhà quý tộc bổ nhiệm tham lam trong trung tâm một cơ hội để chõ mũi vào phá đám.
『Khi mà thằng nhóc lớn lên, vợ của nó cũng phải là người lớn chứ nếu không thì việc này sẽ trở nên công cốc! Không thì tụi nó sẽ không có con được!』 Ta sợ rằng mọi người sẽ gièm pha nó khi chuyện này xảy ra.
Trong thực tế, có nhiều cặp vợ chồng chênh lệch nhiều tuổi đã kết hôn với nhau giữa các bên do tình hình chính trị.
Nói một cách đơn giản, việc này sẽ là một lí do tốt khi họ cố gắng bắt lỗi Bá tước Breithilde.
“Mấy đứa con của ta … toàn là con trai không hà!” (Brihendar)
“Tôi cũng thấy vậy.” (Tuỳ tùng)
Vì một số lí do mà con cái chính gia Brihendar có xu hướng toàn đẻ con trai.
Mặc dù thi thoảng bọn họ được sinh ra ở chi gia, nhưng kết quả vẫn như vậy.
Bá tước Breithilde không còn gì để nói về số phận đen đủi của mình cả.
“Đó là lí do vì sao ta tăng số thê thiếp lên một mức độ nào đó.” (Brihendar)
“Vì thế mà có nhiều đứa con ‘giai’ hơn được sinh ra đấy ạ.” (Tuỳ tùng)
Mặc dù đó sẽ là vấn đề nếu không có những đứa con trai để thừa kế, nhưng nó cũng sẽ gây rắc rối tương tự như vậy nếu như có quá nhiều con trai. [Trans: như là nhà anh main đấy thây]
Giống như đã dự đoán, không thể để con cháu nhà Bá tước làm thường dân được.
“Hãy để ta nhận nuôi thằng bé!” (Brihendar)
“Ngay cả như vậy nó cũng sẽ trở thành vấn đề bị chỉ trích đấy.” (Tuỳ tùng)
『Nhận nuôi một đứa trẻ không có quan hệ huyết thống, ông ta muốn giành người có danh hiệu sát long cho bản thân mình à?』 Đó là những đièu mà các quý tộc tham lam sẽ nghĩ đến và đánh giá Bá tước Brihendar.
“Mấy tên đó, mặc dù chúng ta có ý định nhận nuôi thằng bé bằng mọi cách, chúng sẽ khiếu nại ta vì việc này.” (Brihendar)
“Vậy, thật ra đó là vì chúng ta không có nhiều tài sản so với những nhà khác.” (Tuỳ tùng)
Các quý tộc được bổ nhiệm thường sẽ không sở hữu lãnh thổ nào.
Điểm mạnh kinh tế của họ kém xa so với những quý tộc sở hữu lãnh thổ.
Cứ như thế mà hướng về phía mình với các ảnh hưởng chính trị của chính quyền trung ương và các vị trí viên chức, họ luôn đấu tranh không ngừng với các quý tộc của các vùng đất lớn như Bá tước Brihendar.
“Cơ mà này, ông chủ. Vẫn còn vụ về Anita-sama…” (Tuỳ tùng)
“Sao giờ ngươi lại lôi chuyện này ra đây?” (Brihendar)
Anita là một phụ nữ chưa có chồng đã qua tuổi 40, cũng là em gái của Bá tước Breithilde tiền nhiệm.
Đến bây giờ cô ấy vẫn là một người sống giản dị và thoải mái dưới sự chăm sóc của nhà Bá tước Brihendar.
Nếu đây là thời đại Heisei của Nhật Bản, địa vị của cô ấy có thể được coi là một người hầu gái trong nhà.
Vì cô ấy là dì của Bá tước Brihendar, nên không thể nói suông với cô ấy được. Do vậy, việc muốn cô ấy cưới một người khá là rắc rối.
Nếu có thể thì bạn không muốn nhắc đến chủ đề đó trước mặt cô ấy đâu.
Bởi vì cô ấy biết rằng có nhiều biến cố trong quá khứ, nên ít nhất cô ấy nhận thức được rằng để đối phó với mình sẽ rất khó khăn.
“Một số trong nhóm chúng tôi có ý kiến rằng cô ấy nên cưới Nam tước Baumeister vì danh hiệu của thằng bé…” (Tuỳ tùng)
Có nhiều người trong đám này nghĩ rằng nhà kỵ sĩ Baumeister nghèo và là một lũ ngốc.
Họ cho rằng một người phụ nữ quá tuổi vẫn chưa lập gia đình, là đã đủ rồi.
“Tụi nó vẫn vô dụng như thường à?” (Brihendar)
Hành động như vậy sẽ làm cho lũ quý tộc được bổ nhiệm ở trung tâm có hứng thú.
『Ông, người bảo hộ của Nam tước Baumeister, đang gây sự với anh ta phải không!? Việc này cần phải xử lý đàng hoàng. Hãy giải quyết bằng cách thay người bảo hộ.』
Một người bảo hộ ép một người phụ nữ 40 tuổi cưới một chư hầu 12 tuổi.
Theo quan hệ Bảo hộ/Chư hầu, thì nếu một bên lừa đảo thì bên còn lại có thể bãi bõ mối quan hệ này.
Sau khi khảo sát, bên tổ chức quản lý quý tộc bậc thấp sẽ thay đổi người bảo hộ ngay lập tức khi họ tìm ra người thích hợp hơn. Nên chính quyền trung tâm sẽ không tiết lộ thông tin về việc này.
“Nam tước Baumeister có lẽ sẽ khá là cứng đầu ở cái tuổi dậy thì. Mà ở thủ đô hoàng gia cũng có Erich-san đấy.” (Tuỳ tùng)
Làm gì thì làm nhưng những việc nực cười thì không được cho phép đâu.
Thay vì lựa chọn một yêu cầu vô giá trị của mấy tên tuỳ tùng đang ghen tị, thì Bá tước Breithilde nên làm những việc hài lòng Erich và Wendelin.
“(Cái lũ này … nếu chúng còn thậm chí gây ra scandal thì sẽ rắc rối lắm đây!)” (Brihendar)
“Mà này, ngài sẽ giải quyết vụ hôn thê này như thế nào đây?” (Tuỳ tùng)
“Ta muốn họ hàng gần nếu có thể, với cả việc nhận nuôi nó nữa, chẳng phải sao?” (Brihendar)
Mối quan ngại này cũng đã được quyết định mà không gặp rắc rối gì, ngày hôm sau khi các chi tiết về người vợ hợp pháp của Wendelin được truyền qua Burkhart.
Đối với Bá tước Breithilde thì đây là một kết quả tệ hại.
“Bây giờ thì ổn rồi. Bởi vì ta sẽ hướng dẫn người thừa kế cho việc kết hôn của Nam tước Baumeister.” (Brihendar)
Cô ấy là cháu gái của Tử tước/Đức Hồng Y Hohenheim, đồng thời cũng là cháu của pháp sư đứng đầu hoàng gia Đạo sĩ Armstrong, đồng thời cô ấy cũng được Đức Vua biết đến.
Vì Bá tước Breithilde không tìm được lỗi nào từ cô ấy, nên ông ta đã hoàn toàn thay đổi cách nghĩ. [Trans: best girl chăng?]
Dù sao thì quý tộc cũng là một sinh vật luôn thay đổi theo những gì tốt nhất cho mình.
◆◇◆◇◆
“Tuy nhiên, là một bên có liên quan, ta nên nói gì đây. Cuộc hôn nhân giữa hoàng gia và quý tộc là một thứ phiền hà.” (Helmut)
“Trong trường hợp này, thần nghĩ chi nhánh hoàng gia cũng sẽ ổn thôi. Nhờ vào Elise, thần nghĩ mình nên cảm thấy biết ơn khi có một đứa cháu gái tuyệt vời như thế này.” (Armstrong)
“Nó là một đứa con gái xinh đẹp và cũng sở hữu thân hình toẹt zời. Ta nghĩ nó sẽ rất thích hợp cho Nam tước Baumesiter với phần cơ thể “đặc biệt” đấy mặc dù còn rất trẻ.” [Trans: BB :3]
“Mặc dù thần không biết là do di truyền từ gia đình hay không, mà con bé chắc chắn có phần đó.” (Armstrong)
Cùng lúc đó, trong một căn phòng ở cung điện hoàng gia.
Ở trong một trong những căn phòng riêng của đức vua, ông ta bày tỏ ý kiến thật của mình. Vua Helmut đời thứ 37 có một cuộc trò chuyện riêng với Đạo sĩ Armstrong – bạn ông ta trong khi đang uống rượu.
Trong căn phòng chỉ có hai người này thôi.
Chỉ có một số người mới được phép vào phòng này.
Đàn ông thì chỉ có hai hoàng tử với Armstrong-doushi thôi. [Trans: ( °͜͡ʖ °))͡]
Đạo sĩ Armstrong đã học chung với Helmut đời 37 từ khi còn nhỏ. Họ cũng đã từng lén lút ra khỏi cung điện để đi chơi trong thành phố với nhau.
Và giờ thì họ đã từ hai ông già quay lại làm đôi bạn thoử nhỏ.
“Xuất thân của Nam tước Baumeister là đứa con trai thứ tám nhà Kỵ sĩ. Có nhiều người hay nói lắp bắp khi đứng trước một đứa con gái của hoàng gia.” (Helmut)
“Còn nữa, mặc dù ngài nói như vậy, nhưng chẳng phải người đó …” (Armstrong)
Có rất nhiều vấn đề dễ phát sinh trong hôn nhân quý tộc dù cho địa vị của họ có cân bằng hay không.
Thế nhưng điều đó không có nghĩa rằng những điều kiện đều không thích hợp cho tất cả mọi người.
Không phải kết quả mà còn có được quá nhiều người phụ nữ chưa lập gia đình là trở nên quá già nếu bạn hạn chế các cuộc thảo luận với hoàng gia và quý tộc cấp cao? Do vậy, mà số lượng những người như thế đã tăng lên.
Như vậy, một trong những điều kiện là số lượng tài sản. Đó là lý do chính mà vì sao số lượng phụ nữ ế cứ tăng lên vèo vèo.
Vô vọng rồi. Vì đám phụ nữ ế chồng phải được trợ cấp đến khi chết, nên số lượng của các tiểu thư của các nhà đứng đầu sẽ ngày càng tăng lên.
Lựa chọn cho họ cưới với những nhà có địa vị thấp hơn cũng tồn tại. Nhưng nếu như bên kia không muốn nhận họ thì nó sẽ trở nên khó khăn hơn.
Nên kết quả là gia đình hoàng gia có một vài phụ nữ lớn tuổi là chưa cưới.
“Chúng ta có Anneliese-san 35 tuổi, Diana 29 tuổi, Helmine 27 tuổi, và Hildegarde 25 tuổi. Nam tước Baumeister cũng có nhiều tài sản mà phải không. “Sao ông không ép bọn họ cướp thằng bé?”, có người đưa ra ý kiến như vậy đấy. Và ta đã cố kiềm chế không hét ầm lên vào mặt bọn họ rồi đấy.” (Helmut)
“Trong trường hợp đó thì thần đã gửi họ vào trại ở Thánh Đô Urquhart rồi.” (Armstrong)
“Ta cũng vậy, nếu như đó là vị trí của chúng ta giống nhau?” (Helmut)
Vì những người phụ nữ chưa cưới hầu hết là hoàng tộc, nên họ rất ích kỉ, cứng đầu và luôn tiêu xài hoang phí.
Ngay cả Đạo sĩ Armstrong cũng bác bỏ kế hoạch đó ngay lập tức.
“Ta hiểu rồi, có vẻ như đây không chỉ là sự quấy rối đơn thuần thôi nhỉ.” (Helmut)
Có nhiều hoàng tộc đã sụp đổ vì đám phụ nữ này.
Theo cách nghĩ thông thường thì phần thưởng lớn nhất đối với quý tộc là sự tín nhiệm.
Nhưng nếu nhìn kĩ vào thực trạng vấn đề thì bạn chỉ có thể thấy được sự quấy rối TD ở đó.
“Chúng ta còn chưa biết rằng họ có sinh con được hay không, mà ta chắc chắn một điều là họ sẽ làm cho Nam tước khuynh gia bại sản.” (Helmut)
Trước đó, do sự khác biệt về địa vị xã hội và tuổi tác quá lớn, nên họ có lẽ sẽ “đàn áp” chồng của họ.
Không, trong trường hợp của anh hùng diệt rồng, nó có thể trở thành một trận đánh nhau không chừng.
“Hơn nữa, những người đề xuất việc này, đang nhắm đến kết quả đó, người có nghĩ vậy không?” (Armstrong)
Mặc dù mới chỉ 12 tuổi, nhưng mà cậu nhóc trở thành anh hùng sau khi đánh bại 2 con rồng và được ban cho cấp bậc Nam tước.
Đó là những điều không thể xem thường được.
Vì đối thủ của họ là một pháp sư nắm giữ sức mạnh to lớn, mặc dù họ sẽ không công khai quấy rối để cạnh tranh với cậu ta, nhưng họ đã lập kế hoạch để gây ra nhiều khó khăn để rút đi sức mạnh của cậu.
Mặc dù hành vi đó là tự nhiên đối với họ, có nhiều người cũng được coi là những trường hợp như 『Quý tộc mà cũng chỉ suy nghĩ như động vật … 』.
“Ơn trời, từng tên một …” (Helmut)
Theo cách này, khi có ai đó ưu tú xuất hiện, những người ở dưới cậu ta ra mặt và cố gắng gây rối một cách ngu ngốc.
Chỉ vì lí do này mà gây ra bao nhiêu rắc rối cản trở sự phát triển của thủ đô?
「Nếu chỉ có ta có thể gửi chúng ra chiến trường để giảm bớt phiền toái thì sao nhể?」Helmut đời 37 nghĩ thế.
“Tuy nhiên, thằng bé rất nổi bật vì nó đang sở hữu quá nhiều tiền bạc.”
“Đừng lo về điều đó.” (Helmut)
Cậu ấy không hề lãng phí tiền hoặc như cậu ấy cũng đã quyên góp một số tiền lớn cho nhà thờ.
Mặc dù mới nhìn sơ qua thì nó có vẻ trông vô nghĩa, nhưng cũng có nhiều trường hợp của các vị vua tân trang cho nhà thờ. Sau khi xem xét sự cố như vậy, 10 xu bạch kim không phải là một đầu tư vô ích.
Thậm chí Đức Hồng Y Hohenheim cũng xem trọng cậu ấy mà nói 『Tuy nó còn nhỏ, nhưng mà nó có nhiều thứ không thể xem thường được.』
Theo báo cáo thì, Đức Hồng Y Hohenheim có thể đã tâng bốc Elise lên.
Thế nên, hoàn toàn đánh giá quá cao ông chỉ là do hiểu lầm niềm tin của một người đàn ông không được lòng dân.
“Không lo lắng ư? Sao mà được …” (Armstrong)
‘Chẳng lẽ ông ta dự định ban lãnh thổ cho thằng nhóc trong tương lai?’ Armstrong tự hỏi.
“Đó là vì có người như ông đấy.” (Helmut)
Ban lãnh thổ cho thằng nhóc sẽ tạo cơ hội cho nó phát triển mạnh mẽ.
Đó cũng là vì ông ta có khá nhiều tài sản cho việc này
Đây là cách nghĩ của Helmut đời 37.
“Hãy cứ làm như thế, Nam tước mới chỉ có 12 tuổi. Thiếu kiên nhẫn sẽ làm rối tung lên hết. Đợi đến khi nó trưởng thành thì cũng không quá trễ. Nhưng …” (Helmut)
Không chỉ bản thân mình, mấy tên quý tộc cao cấp khác và các bộ trưởng nội đang lên kế hoạch gì đây?
Chúng ta cũng có thể phải chuyển đổi kế hoạch tuỳ theo hoàn cảnh.
Mặc dù ông là vua, nhưng không phải dễ dàng gì cho ông ta để kiểm soát các quý tộc cấp cao.
“Bá tước Brihendar và những người giống ông ta, thần có cảm giác họ đang âm mưu gì đó.” (Armstrong)
Theo Đạo sĩ Armstrong, thậm chí nếu ông ta chỉ nhìn vào Burkhart thì cũng có thể đoán ra được chủ nhân của ông ta, Bá tước Brihendar, là một người rắc rối.
Tuy nhiên, cho rằng ông đã phải đối phó với những quý tộc tinh quái ở trung tâm, ông được coi vấn đề của Bá tước Brihendar vẫn nguy hiểm hơn.
“Ta thấy ông ta sẽ phải xử lý vùng đất chưa phát triển đó mà?” (Helmut)
Nó sẽ trở thành một khu vực không thể phát triển nếu không ai có thể đến đó. Chỉ có rất ít người quản lý để vượt qua mà dãy núi lớn, do đó quyền sở hữu của gia đình (kỵ sĩ) Baumeister liên quan đến tình hình của khu vực đó vẫn chỉ nằm trên giấy.
“Nhưng vì sao bệ hạ vẫn để yên cho gia đình đó?” (Armstrong)
“Hiện giờ thì ta chỉ có thể nghĩ về nó, vì từ bỏ nhiệm vụ phát triển là một tội, nên ta chỉ có thể tịch thu khu vực đó.” (Helmut)
Sau hơn một trăm năm thì cuối cùng họ cũng từ bỏ việc phát triển khu vực này.
Các quan chức chính phủ của chính quyền trung ương nghĩ rằng tịch thu tất cả mọi thứ, ngoài các khu vực phù hợp cho một hộ gia đình kỵ sĩ, sẽ chỉ gây ra rắc rối thôi.
Bởi vì họ có thể tiếp tục các dự án phát triển sớm hay muộn, nó đã được ít phiền hà hơn khi để yên cho nó vào thời điểm này.
Và đó là kết quả của nó.
“Hơn nữa, việc này có liên quan đến Nam tước Baumeister.” (Helmut)
Tại thời điểm đó, khác gia đình chính, nó có thể được dự đoán rằng tình hình sẽ phát triển thành các gia đình chi nhánh sở hữu một lãnh thổ rộng lớn áp đảo.
Trong lịch sử lâu dài của vương quốc, việc các quý tộc cấp cao hỗ trợ chi gia tiếm quyền chính gia do sở thích không phải là chuyện lạ.
Đây cũng có thể là một ví dụ của việc sắp xảy ra cho nhà Baumeister, mặc dù cũng chả có mấy khả năng.
“Một đền thờ di động xuất sắc được hoàn thành, ngươi cũng có thể thích nó đây. Nhưng, Nam tước vẫn còn là một đứa trẻ. Mặc dù đó là một việc làm sai trái nghiêm trọng để buộc chặt cậu ấy vào cuộc chinh phạt con rồng, dành thời gian bình thường giống như bây giờ cũng rất cần thiết cho cậu ta.” (Helmut)
Thêm vào đó.
Trong khi sự thật rằng cậu ta là một pháp sư tuyệt vời, nó không có nghĩa rằng cậu sẽ trở thành một quý tộc tuyệt vời vì lý do đó.
Vì sao Burkhart và người bạn thân trước mắt mình, những người đấu tranh cùng với cậu ấy qua những khó khăn của thế giới mạo hiểm, phải chịu trách nhiệm?
Đó là vì họ là người từng trải.
“Đúng vậy. Thằng nhóc hiện đang học ở trường mạo hiểm giả dự bị.” (Armstrong)
“Armstrong, vì thế ta mong rằng ngươi không khoe khoang về cậu ta quá nhiều.” (Helmut)
“Thần sẽ cố gắng hết sức mình.” (Armstrong)
Tuy nhiên, ngay cả như vậy Helmut đời thứ 37 yêu cầu Đạo sĩ Armstrong xử lý mọi việc mà không gây ảnh hưởng nhiều theo cách đó.
Helmut đời 37 cười khi thấy thế.
“Alfred, Burkhart-dono và thần, thần tự hỏi cậu ấy sẽ lớn lên như thế nào khi là đệ tử của cả ba chúng ta. Thần rất trông chờ vào điều đó.” (Armstrong)
Sau đó, Đạo sĩ Armstrong nốc một ngụm rượu vang khi đang nói dở.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.