Trans: Gastly
Myu: “Mùa hè! Mùa của bãi biển!!”
Toutobi: “…M-Myu-chan. Cậu…”
Magi: “Đúng rồi. Tuy giờ là mua thu nhưng trong game thì thời tiết không thay đổi gì. Khác với thế giới thực, mặt trời trong này vẫn đang chói sáng đấy thôi.”
Lucato: “Để em chuẩn bị dù nhé. Sau đó chúng ta có thể bơi ở bãi tắm, mua thêm một trái bóng bãi biễn cũng được.”
Magi: “Cảm ơn em. Tuy nắng khá gắt nhưng chẳng phải lo bị cháy nắng trong game nhỉ.”
Myu: “Chị nói đúng. Thế chúng ta sẽ ở lại bao lâu? Anh đi cùng bọn em luôn nhé, Onee-chan!”
Yun: “M-Myu. Đừng… (Đừng gọi anh là ‘onee-chan’ chứ. Anh là con trai là.)”
Myu: “Sao vậy ạ? Onee-chan?”
Yun: “(Em giả vờ không thèm nghe chứ gììììì!)”
Toutobi: “…Yun-san, anh không sao chứ?”
Yun: “Ư-ừm, anh ổn, anh ổn.”
Magi: “Vậy thì cả bọn nhớ phải mặc bộ đồ tắm đẹp nhất đấy nhé. Chọn trong đống đồ của Cloude thì sẽ hơi mất thời gian đó.”
Lucato: “Thế là bọn mình được mặc những bộ bình thường chẳng dám mặc à. Quả là thế giới ảo có khác.”
Yun: “Anh không mặc đâu… Mặc đồ thường đi bơi vẫn được mà, thoải mái nữa chứ.”
Magi: “Thôi nào Yun-kun, lại vậy rồi. Đừng có trốn, thay đồ mau. Em mặc sẵn trong người rồi chứ gì? Con gái với nhau cả mà, không cần phải ngại.”
Yun: “Th-tha cho em điiii.”
Toutobi: “…Yun-san, đừng nhìn em với ánh mắt cầu xin ấy nữa.”
Myu: “Tự dưng tớ muốn bắt nạt Onee-chan ghê cơ.”
Lucato: “Nhưng, sao Yun-san lại tỏ ra bất hợp tác thế nhỉ?”
Yun: “À không, cái đó… (là anh không muốn bị nhìn thấy trong bộ đồ bơi!)”
Magi: “Yun-kun hay xấu hổ quá. Chị biết đại khái nguyên nhân rồi đấy.”
Yun: “Ehhh!???”
Magi: “Bình thường thì Yun-kun không ngại gì đâu, con gái với nhau cả mà. Chắc là vì —-vòng ngực nên em mới ngại chứ gì.”
Lucato & Toutobi: “”Àhhh, ra là vậy.””
Yun: “C-cái gì chứ?! Đừng nhìn anh, đừng nhìn!”
Myu: “Hôm nay Hino-chan, Kohaku và Rirei không đến nên Onee-chan đứng hạng nhất rồi còn gì.”
Yun: “Dù avatar thì là nữ nhưng nó cũng dựa trên cơ thể vật lý của anh nên hiển nhiên là không có ngực rồi! Từ đầu đã vậy rồi mà!”
Magi: “Thôi nào, vòng 2 là chủ đề nhạy cảm của nữ giới nên tạm thời không động đến nó nữa nhé. Em ấy cũng mặc đồ tắm rồi mà, quẩy nào!”
Yun: “Haa, có vẻ như em bị cuốn theo cuộc nói chuyện rồi nhỉ.”
Myu: “Vâng, kiếm vài trái bóng bãi biển đã! Không có nhựa nên dùng da làm nhé!”
Yun: “Quả bóng đen-xám cơ à… trông xấu quá.”
Myu: “Thôi thì cứ làm đại đi! Luật là ‘sao cũng được’! Ai sẽ làm trọng tài đây?”
Lucato: “Để tớ.”
Myu: “Vậy thì kẻ sân nào. —-<Sol Ray>!”
Yun: “Tuyệt quá. Quầng sáng hội tụ đào sâu xuống dưới đất…”
Magi: “Chị và Yun-kun thành một đội, Myu-chan và Toutobi-chan thành một đội nhé?”
Myu: “Oke! Tới này, Onee-chan!”
Yun: “Ừ. Magi-san.”
Magi: “Ồh, điêu luyện thế. Trả này!”
Yun: “Sao cũng được à, thế thì <Enchant> —-Attack!”
Toutobi: “…thế cái này thì sao. —-<Né>!”
Myu: “Tobi-chan nhanh quá! —-<Khiên ánh sáng>!”
Toutobi: “…tớ xin lỗi. Tấn công này!”
Yun: “Myu, dùng thuật phòng thủ để ném bóng là không fairplay! Magi-san, <Enchant> —-Speed!”
Magi: “Woops, vừa kịp.”
Lucato: “Yun-san và Magi-san, hai người hiểu ý nhau thế. Đội của Myu thì quá phụ thuộc vào chỉ số và art. Yun-san và Magi-san sử dụng động tác giả ngay lúc phản công, dễ dàng đánh lừa Myu-san. Aaaah, cậu ấy đang dùng khinh công để đỡ bóng.”
Myu: “Ah, lại động tác giả! Không kịp mất! —-<Khiên ánh sáng>! Tobi-chan, giúp!”
Toutobi: “…ừm!! Quăng bóng này!”
Myu: “Không có kiếm thì tớ sẽ quật bằng tay! —-<Dư chấn>!”
Yun: “Hiee?!”
Myu: “Nào, Onee-chan, đừng hòng thoát!”
Yun: “Sao mà anh đỡ nổi chứ!”
Toutobi: “…quả bóng bay đi như tia chớp xoẹt qua vậy.”
Magi: “Chị tưởng quả bóng dính xoáy vào đất chỉ có trong anime thôi chứ. Đã thế mặt đất còn nóng đỏ lên và bốc khói nữa…”
Lucato: “Myu-san, luật là ‘sao cũng được’ nhưng như vậy nguy hiểm quá, cẩn thận đi nhé.”
Myu: “Em xin lỗi, Onee-chan. Em chỉ nhất thời háo thắng thôi, anh không sao chứ?”
Yun: “…chân anh cứng lại rồi này.”
Magi: “Ừ, bị quả bóng nhanh vậy bay tới, không sợ mới lạ… này, Yun-kun?!”
Yun: “Sao…cái…?! Mặn quá!”
Toutobi: “…anh không sao chứ? Sóng tạt vào mặt anh kìa.”
Yun: “Anh không sao. Á, đồ tắm lộ hết ra ngoài rồi. Híc, phải đợi nó tự khô thôi.”
Lucato: “Nếu cứ mặc áo ngoài như vậy thì lâu khô lắm. Anh thay hết ra đi?”
Yun: “Không, kệ anh đi! M-mà sao Myu lại tiến về phía anh trong khi hai tay em làm động tác gì kia hả?!”
Myu: “Đừng để ý tới em, hehe!”
Yun: “Nhưng em trông cực cực đáng sợ luôn ấy!”
Myu: “Onee-chan đang bị cứng chân nên không thoát được đâu. Đầu hàng và lột đồ ra đê!”
Yun: “Uawahh?!”
Magi: “Ra là thế. Gu thẩm mĩ của Cloude có khác. Thay vì tập trung vào phần ngực thì lại làm nổi bật đường nét cơ thể lên! Tuyệt vời!”
Toutobi: “…Yun-san, siêu dễ thương.”
Yun: “Đừng có nó anh dễ thương! Anh không có vui tí nào đâu!”
Lucato: “Đồ tắm thể thao với váy ngắn và quần cực hot, huh. Trông thì đơn giản nhưng những đường nét chi tiết của cơ thể lại hiện lên thật rõ nét, quá tuyệt!”
Yun: “Đừng phân tích nữa, Lucato! Tha anh đi! Đây là bộ duy nhất vừa với anh thôi, không phải anh chọn vì mục đích khác đâu!”
Myu: “Vừa nói vừa đỏ mặt à, có lẽ em đổ Onee-chan mất rồi.”
Mọi người: “””Đồng ý!”””
Yun: “Đồng ý cái gì chứ!!!!!!”
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.