Buổi chiều hôm đó-
Diablo về nhà trọ 《 An Tâm Đình 》thuê phòng, cậu đang cảm thấy hết sức mệt mỏi.
Mệt mỏi cũng đúng thôi vì lượng MP mà cậu dùng cho lần này đã quá một nữa.
Nói chung là việc dùng cạn sạch cũng không đến nỗi bị chết, nhưng lỡ như có những trường hợp cực đoan kiểu như bị cả đội quân Elf đến tấn công thì sẽ không thể nào xử lý nổi.
Nhắc mới để ý rằng hình như những chỗ bức tường hỏng lần trước do những kẻ tấn công đến phá hủy hầu như đã được sửa chữa hoàn toàn, nhìn cứ như chưa hề có gì xảy ra cả, bức tường vẫn đẹp không tì vết.
So với công nghệ hiện đại thì trình độ sửa chữa ở đây quả là đáng ngạc nhiên. Có khi nào họ dùng Ma thuật Đất để sửa chữa không ta? Hoặc cũng có thể là do kỹ thuật của người ở đây đã quá tiên tiến rồi?
Diablo đặt Lưỡi hái trên đầu giường.
Đây là khoảng thời gian nên sẵng sàng tất cả mọi thứ, đề phòng trường hợp bị một cuộc tập kích bất ngờ khi trong người không có vũ khí.
Sau đó, Diablo ngồi trên giường. Rem cũng đến cạnh bên và ngồi xuống.
“…… Trông Ngài không ổn lắm, Ngài đang rất mệt mỏi ah.”
“Uhm.”
Từ sáng đến giờ cậu đã phải tiêu tốn quá nhiều tinh sinh lực nên mệt mỏi cũng là điều hết sức bình thường.
Alicia lúc này đang đứng canh gác ở ngoài cửa như vệ sĩ. Còn Shera vẫn đang đứng đó.
“……”
“Cô cảm thấy thế nào? Có thấy trong người không khoẻ không? Hay……”
Nhờ cô làm mẫu vật để Diablo truyền Năng lượng Ma thuật, mà cậu đã lĩnh hội được《 Ma thuật Nô Lệ 》. Nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ để tháo gỡ việc vòng cổ và chắc chắn cơ thể sẽ phải gánh chịu một vài tác động khó chịu.
Shera lắc đầu.
“Không, em đang hết sức khoẻ mạnh. Cơ thể ngay sau đó đã lập tức tràn trề sức sống trở lại, nhưng …… chỉ vì em mà Diablo, Rem và Alicia phải gặp khá nhiều rắc rối…… Em hết sức xin lỗi.”
Rem ngay lập tức gạc phăng đi điều đó.
“…… Lỗi của cô á, đừng nói những điều ngu ngốc vậy chứ. Chúng ta làm điều này chỉ vì sự ngạo mạn của Vương Quốc Greenwood mà thôi, chứ không phải cô.”
“Có đúng vậy hông……?”
“…… Chẵng nhẽ chỉ vì một nàng Công chúa bỏ nhà theo trai, nhưng lại sẵng sàng đưa đất nước của mình vào cuộc chiến hay sao chả có cái lý lẽ nào cho việc đó cả.”
Alicia đồng ý.
“Trên quan điểm cá nhân, mặc dù tôi không thể khẳng định hành động của Vương Quốc Greenwood là bất hợp lý, nhưng trong tình hình hiện tại thì Shera mới là người phải chịu nhiều đau khổ nhất.”
Diablo cũng có cùng quan điểm.
Tuy nhiên, suy nghĩ là thế nhưng mỗi lần mở mồm ra là toàn nói những điều trớt quớt. Vì vậy, Diablo quyết định không nói.
Vì Shera bây giờ trong đầu của Diablo chỉ có mỗi một việc.
– Làm sao để cuộc chiến không nổ ra? Để sau khi mọi chuyện kết thúc, chẳng ai phải bị thương cả.
Rem hỏi.
“Alicia, cô muốn qua đêm ở đâu?”
Căn phòng hiện tại đã có Diablo, Shera và Rem. Mặc dù nó là một căn phòng lớn, nhưng một cái giường dùng cho cả ba người thì có vẻ hơi chật. Thôi thì như vậy cũng tạm được đi.
Còn chuyện ở cả bốn người là tuyệt nhiên không thể chấp nhận.
“Đừng lo lắng, tôi sẽ ngủ ở phòng bên cạnh.”
Rem có vẻ hơi tiếc nuối.
“…… Vậy à.”
Trong lúc chờ đợi ở cửa hàng nô lệ có vẻ mối quan hệ giữa họ đã trở nên thân thiết hơn. Nhất là đối với Rem, có thêm một người bạn hẳn là một điều tốt.
Alicia nắm lấy tay nắm cửa.
“Mọi người, tôi nghĩ chúng ta cần có một chút thời gian riêng tư. Mặc dù tôi là đôi mắt của Đức Vua, và nhiệm vụ của tôi là phải liên tục quan sát bạn …… nhưng đôi khi đôi mắt cũng cần phải nghỉ ngơi mà nhỉ. “
Diablo cảm thấy một phen hú vía. Nếu để ba cô gái ngủ trên giường thì chắc chắn cậu phải nằm dưới sàn.
Diablo ngay lập tức gật đầu.
“Cứ làm điều cô muốn.”
“Cảm ơn vì đã thông cảm. Tôi sẽ để-“
Tiếng nói bị lấn bởi tiếng sáo. Nghe cũng hay đấy chứ.
*Tiếng sáo*
Mặc dù nghe thì hay đấy nhưng có vẻ tiếng sao này làm cho mọi người cảm thấy không được thoải mái thì phải.
Càng lúc tiếng sáo càng lớn dần. Có vẻ nơi phát âm thanh đang di chuyển theo hành lang đến đây.
Tiếng sáo đã đến trước cửa phòng.
Alicia tiến đến sát gần cánh cửa và đợi ra hiệu.
Diablo cầm Lưỡi hái đứng lên.
“Mở cửa”.
Alicia bật tung cánh cửa ra. Người đang thổi sáo đó là một cậu Elf trẻ, trông cũng khá điển trai. Cậu ta cao cùng tầm với Diablo, với cơ thể mảnh mai và mái tóc vàng óng giống như một người con gái.
Phần tóc mái hơi rủ xuống làm cho cậu ta càng thêm vẻ phong trần. Sở dĩ chỉ cần nhìn một lần là Diablo biết ngay cậu ta là một tên đực rựa là nhờ kinh nghiệm lần trước của cậu trong 《 Thực Nhân Lâm 》. Quả là một kinh nghiệm xương máu.
Tuy nhiên nhờ cái vẻ mặt hách dịch của mình mà hình tượng đẹp mã mà cậu ta xây dựng biến mất hoàn toàn.
– Cậu đang thắc mắc rằng tại sao Shera lại nhìn hắn ta chăm chú đến thế, chả nhẽ do hắn là một tên Elf à?
Diablo nhìn sang Shera.
Shera trông khá là bất ngờ, ngực của cô ấy trở nên phập phồng.
“Tại …… Tại sao huynh lại ở đây?”
Tên Elf đẹp mã thôi không thổi sáo nữa.
“Oh ……oh, tại sao lúc nào…… mày cũng tỏ ra ngu ngốc vậy hả? Tất nhiên là đến để đón mày về rồi.”
“Nhưng…… Onii-chan?!!”
– Onii-chan?!
Đó là cách mà Shera gọi hắn ta……
Tên Elf đẹp mã cúi chào.
“Lần đầu tiên gặp mặt. Ta là huynh trưởng của Shera – Người thừa kế của Vương tộc Elf, Đại Hoàng tử của Vương Quốc Greenwood, Chilla Greenwood. Rất hân hạnh được gặp KẺ BẦN TIỆN NHƯ NGƯƠI …”
Khuôn mặt hắn ta nở một nụ cười khinh bỉ.
Shera rơi nước mắt.
“Làm sao huynh biết em ở đây?!!”
“Ha! Mày đừng nghĩ là mày có thể trốn được khỏi lòng bàn tay tao? Thế mày nghĩ làm sao tao có thể biết được chỗ của mày? Bọn Mạo hiểm giả đúng là biết nghe lời lắm. Chỉ cần treo thưởng cao một xíu là bọn chúng đã răm rắp nghe theo rồi. “
– Vậy hắn ta thực sự là Hoàng tử?
Theo phản ứng Shera thì không thể nào là sai rồi, nhưng chuyện một kẻ vừa mới mở lời tuyên chuyến, giờ lại một mình xông pha vào lãnh địa của kẻ thù thì quả là có gì đó sai sai.
Thế hắn bỏ mặc nguy hiểm chỉ để làm chuyện tào lao vậy thôi à?
Hay là hắn chỉ muốn tận mắt xác nhận rằng đây có phải là Shera hay không thôi?
Chilla nhìn Diablo và mỉm cười.
“Humph! Shera là nô lệ của ngươi nhỉ? Có một đứa nô lệ não rỗng như thế…… ắt hẳn cũng bao phen gian nan nhỉ?”
Diablo lắc đầu.
“Cô ấy không phải là nô lệ.”
“Huh? Thế cơ á …… Cho dù nó không phải là nô lệ mà phải ở cùng với một tên Hỗn Ma tộc bộ nó không thấy xấu hổ sao? Thật là một sự sỉ nhục.”
*Phẹt* Tên Chilla nhổ nước bọt.
Mặc dù đang hết sức tức giận, nhưng như thế vẫn chưa đủ để che mờ lý trí của cậu, cậu phải hết sức nhẫn nhịn. Bởi vì hắn ta chính là Đại Hoàng tử của Vương Quốc Greenwood, lời nói của hắn có thể ngăn được cuộc chiến này nên bây giờ nếu cậu chịu khó nhẫn nhịn một chút thì cũng xứng đáng.
TẤT CẢ VÌ MỤC ĐÍCH NGĂN CHĂN CUỘC CHIẾN XẢY RA.
Dẫu hắn ta là một điên ngông cuồng và khá ngạo mạn nhưng suy cho cùng thì hắn cũng chỉ là một tên Hoàng tử ngốc nghếch với đầu óc đơn giản. Hơn nữa lại còn đi một mình!
Trước tiên hãy thử đe dọa hắn ta cái đã.
“Thú vị, thú vị, thú vị …… thú vị, ah, Đại Hoàng tử Elven nhể… Ta là Ma Vương…… Diablo …… hãy để ta giúp ngươi có ích hơn bằng cách hoá ngươi thành tro nhé.”
Chilla bực tức.
“Ah? Nếu thích thì ngươi cứ làm, nhưng ta nghĩ có một điều ta nên nói với ngươi. Nếu ta không về kịp lúc thì…… ắt hẳn thị trấn nhỏ này sẽ có nhiều người chết lắm nhể?”
Rem cứ như bị đóng băng.
“Ngài, Ngài định làm gì?!!”
“Cô hãy nghĩ kỹ lại đi. Thị trấn này không phải là chốn không người đúng không? Vậy thì tại sao bọn chúng lại có thể trà trộn vào đây được mà không bị ai phát hiện?”
Thật vậy, đa phần người dân trong Thị trấn này đều là Á nhân. Tất nhiên, Elf vẫn không ngoại lệ.
Shera vặn lại.
“Đây là nơi mà loài người và Elf có thể sống bình đẳng với nhau mà, vì vậy Onii-chan của em có thể-.”
“Sai lầm. Vương Quốc Greenwood và Hoàng Gia đang có mối quan hệ khá là căng thẳng có đúng không? Hãy thử nghĩ xem làm sao bọn Elf có thể lẻn vào đây, qua mặt được cổng kiểm soát. Thậm chí còn vận chuyển vũ khí được nữa. “
“Vâng ……”
“Nghe này, tên Hỗn Ma tộc kia ah, có cần ta phải nhắc lại vào một não heo của ngươi lần nữa hay không! Nếu ngươi dám làm tổn thương dù là một sợi lông nách trên người ta, thì quân đội Elf sẽ tràn vào đây và cả Thị trấn này phải trả giá bằng máu. “
Cơn thịnh nộ của Diablo là lên đến đỉnh điểm.
Hắn ta chỉ biết đem người dân ra làm bùa hộ mệnh. Thật là một kẻ hèn hạ.
Lão Galford có nói là cần phải thận trọng với những nhóm nhỏ của bọn Elf, giờ thì đã hiểu nhưng cũng vẫn chưa muộn. Có vẻ như bọn Elf đã ẩn nấp ở đây từ lâu, nhưng vẫn án binh bất động.
Tên Chilla run rẫy lo sợ bởi vì hắn biết một khi những hộ vệ của hắn đến đây thì đồng nghĩa với hắn đã tạch.
Sở dĩ hắn dám đến đây một mình là vì hắn nghĩ hắn đã trên cơ và cũng chẳng cần phải thương lượng điều gì cả và sau đó chỉ việc vẻ vang mang Shera đi.
Điều đó cũng đồng nghĩa với việc nếu bắt hắn phải thoả hiệp thì tức là hắn đã thua!
Tay Diablo đã nắm chặt Lưỡi hái.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.