Trans : Thái | Edit: Phú
“Anri, bạn có ở trong đó không !?”
Tôi khá ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột của Leonara trong lúc tôi đang uống trà cùng với Tena và Lili
Ánh mắt chúng tôi bất ngờ chạm nhau, mặt cô tái xanh lzị trước ảnh hưởng của Tà Uy Bí Nhãn, và bắt đầu dogeza ngay tại chỗ.
Khi tôi bối rối ngoảnh mặt đi, tôi nhờ Tena chuẩn bị cho Leonora vài món, sau khi em giúp cô ấy đứng lên.
“Tôi như vừa trải qua khoảng thời gian hoàn toàn khủng khiếp.”
“Tô-, tôi xin lỗi.”
“Không, thật ra đó là lỗi của tôi vì đã nhìn vào mắt bạn.”
Leonora thở dài, sau khi đã ngồi xuống uống trà và bắt kịp hơi thở của mình.
Chúng tôi giới thiệu cô với Lili, người không hề ở đây vào lần trước cô tới.
Lili nhút nhát với người lạ và núp đằng sau Tena, nhưng khi em ấy nhận ra rằng Leonora vô hại, em ấy đã rất nhanh chóng có thể bắt chuyện với cô ấy như bình thường. … Trong khi tôi là người đã ở cùng em ấy mấy ngày nay. Thật là bất công quá mà.
Một lý do nữa làm Lili tránh xa tôi là do lượng hơi độc trong mê cung này. Tôi hoàn toàn không chú ý đến nó vì nó không ảnh hưởng lên Tena và tôi, nhưng ngay cả nơi này- khu vực dân cư- nó cũng chỉ là một cái gì đó do tôi tùy tiện quyết định và nó vẫn còn ở trong mê cung nên dĩ nhiên ở đây có hơi độc.
Rõ ràng sự kết hợp của Ác thần Chi khí và hơi độc gây sợ khiến tôi trở nên đáng sợ một cách quái lạ. Tuy nhiên hơi độc là một thuộc tính của mê cung, nó không phải là thứ mà tôi có thể dừng theo ý mình được. Đó là lý do tại sao tôi giải quyết vấn đề bằng cách hút lượng hơi độc từ khu vực sinh hoạt đi và thổi nó vào các khu vực khác. Lượng độc khí tại các tầng khác sẽ nhiều hơn, mà dù sao cũng chỉ là cực chẳng đã thôi.
Sau khi đã hiểu rõ vấn đề và tống bớt lượng hơi độc từ khu sinh hoạt ra, Lili cuối cùng cũng ngưng chạy xa tôi. Mặc dù vậy, bất cứ khi nào mắt chúng tôi gặp nhau, em ấy đều trốn chạy.
“Có chuyện gì thế sao lại trở về đột ngột như vậy? Từ cách cô hành động trước đó, có vẻ như cô có chuyện gì cần nói à? “
“Vâng. Trong khi tôi đang đi du lịch thì có nghe một tin đồn rất đáng lo ngại, như bạn thấy đấy, vì vậy tôi đã trở lại đây ngay lập tức. “
“Một tin đồn đáng lo ngại?”
Chỉ cần nghe cũng từ ‘đáng lo ngại’, cũng làm tôi sợ phải nghe phần còn lại.
Theo lời của Leonora thì tin đồn về Ác thần chẳng có vẻ gì tốt lành cả.
“Có một tin đồn lan truyền rằng có giáo đồ Ác thần đang tụ tập xung quanh thị trấn Riemel.”
“Ahh, thế ra là về điều đó.”
Tôi vô thức thả lỏng người.
Xin lỗi vì đã để Leonora dù đang đi du hành cũng phải tất tả trở lại đây để nói với tôi điều này, nhưng tất cả chỉ có nhiêu đó thì tôi đã biết rồi.
Nhóm Anh hùng (LOL) làm tôi thất vọng vì đã không đến, và mặc dù việc xây dựng đền thờ đang diễn ra bên ngoài lối vào mê cung vẫn hết sức chậm chạp, nhưng tiến độ của nó vẫn đều đều.
Nó khá là phiền hà, nhưng vì không đe dọa đến tính mạng, nên tôi sẽ thư giãn một ít và dành thời gian của mình để nghĩ ra biện pháp đối phó.
Nhưng theo cách của Leonora nói thì có thể cô ấy đã không nhìn thấy những thứ xung quanh mê cung khi đến đây rồi? Chắc cô ấy đi từ ngã sau nên có lẽ không gặp bất kỳ sự phong tỏa nào.
“Mu, đấy là tất cả? Trong trường hợp đó, các tin đồn mà tôi nghe được dường như rất rất gần với thực tế. “
“Tin đồn này không đáng lo ngại?”
“Không, thực tế là bọn giáo đồ Ác thần đang thu thập không gì khác hơn là các điều kiện tiên quyết. Bạn thấy đấy, những tin đồn đáng lo ngại về ‘Liên minh Ánh sáng’ đang tập hợp giáo đồ. “
Liên minh Ánh sáng?
“Đ, đó không thể là … – !?”
“…?”
Dường như Tena biết một cái gì đó vì mặt em ấy nhạt đi, nhưng chẳng trong mong gì từ Lili, em ấy còn quá trẻ để biết, bởi vì khi nhìn thấy Tena như thế cô chỉ nghiêng đầu ngạc nhiên.
“Nhìn bạn có vẻ khá thoải mái nhỉ, huh. Mặc dù bạn đã biết khá rõ điều này có nghĩa là gì. “
“Uh, không, Liên minh Ánh sáng là gì?”
Nghe câu hỏi của tôi, Leonora và Tena té ngã về phía trước.
“B-, Bạn … Bạn không biết gì về Liên minh Ánh sáng? Tôi đang suy nghĩ rằng không biết bạn có thực sự là một con người không? “
“Anri-sama … Liên minh Ánh sáng ám chỉ đấy là một lời kêu gọi; những hiệp sĩ đến để phục vụ dưới lời kêu gọi của Giáo hội ánh sáng. Chỉ có Đức Giáo Hoàng mới có quyền gọi họ, và nó bao gồm các hiệp sĩ từ nhiều nước khác nhau. “
Nói cách khác, nó giống như một cuộc vận động của thế giới này?
Ngoài ra, Leonora thật là thô lỗ. Vì tôi có biết gì về thế giới này đâu.
“Có vẻ như bạn không hiểu, vì vậy tôi sẽ nói điều này, là quốc giáo của mọi quốc gia nên mọi người đều tin vào Quang thần. Trở thành mục tiêu của Liên minh Ánh sáng, hay nói cách khác là trở thành kẻ thù của toàn thể loài người. “
NANI? (なに cái gì)
Mức độ nguy hiểm đã tăng bâc.
Từ những gì tôi nghe được, chắc chắn bọn giáo đồ Ác thần là kẻ thù của Giáo Hội, nhưng không ngờ là tai họa đến quá nhanh?
Mặc dù bọn giáo hội (ánh sáng) chỉ đang tập hợp lại, nhưng tất cả ‘loài người’ tham gia vào lực lượng này chỉ khoảng vài trăm là tối đa?
Khi tôi hỏi điều này, Leonora chỉ gật đầu như thể điều đó rất tự nhiên.
“Chắc chắn, sẽ là bất thường nếu họ tập hợp cả một quy mô lớn chỉ để tấn công bọn giáo đồ. Nó làm cho tôi có cảm giác rằng họ đang có một mục tiêu xa hơn nữa. “
“Một mục tiêu xa hơn?”
“Cuộc điều tra về lời đồn Ác thần, và sau đó là chinh phục, hoặc niêm phong của nó, tôi đoán thế.”
Tôi hiểu rồi. Nếu đó không phải chỉ là vì bọn giáo đồ, mà là hướng đến Ác thần, thì tôi có thể đồng ý về việc huy động khẩn này.
Để bị tấn công bởi tất cả nhân loại như thế này, Ác thần chắc chắn là một người rất đáng sợ, huhh ~
“Tôi nghĩ rằng bạn đã hiểu, bạn biết mình là mục tiêu mà, đúng không?”
Tôi biết đó là tôi chứ, chết tiệttttttttttt.
Ít nhất cũng cho tôi chạy trốn chứ.
“Tôi không phải là Ác thần.”
“Bây giờ đó không còn là vấn đề nữa. Dù đó có phải là sự thật hay không, nếu loài người công nhận bạn như vậy, thì đó đã trở thành sự thật. “
Chắc chắn, cho dù tôi có là Ác thần hay không, nếu mọi quốc gia và Giáo hội áp đặt tôi là Ác thần, thì sẽ không thay đổi thực tế rằng tôi sẽ trở thành mục tiêu xóa sổ của họ.
Nhưng tại sao tôi được công nhận là Ác thần thì còn là một điều bí ẩn.
“Các nhà lãnh đạo của các quốc gia và Giáo Hội cần phải biết rằng Ác thần chỉ từ trí tưởng tượng mà ra.”
“Mu, nhưng khi bạn nhắc đến nó, nó đã là sự thật …”
Theo những gì tôi nghe được từ Leonora trước đó, Ác thần là một kẻ thù giả tưởng được tạo ra bởi Giáo hội Ánh sáng.
Những người bình thường hoặc những người ở vị trí thấp hơn thì không đáng nói, còn những kẻ bề trên biết sự thật rằng Ác thần không tồn tại thì có lẽ họ chỉ muốn ngồi cười vào tin đồn Ác thần xuất hiện.
“Hoặc có lẽ là bởi vì họ đã biết rằng đó là hư cấu. Không có gì dễ dàng hơn việc chinh phục một kẻ giả mạo tự goi mình là Ác thần cả. Và hơn nữa, nếu có thể lừa được những người bình thường và những người tin rằng đó là sự thật, thì họ có thể nâng cao quyền lực của mình bằng cách chinh phục nó. “
Mặc dù tôi không nhớ đã tự nhận mình là như vậy bao giờ cả.
Nhưng tôi cũng nghĩ rằng những suy nghĩ của Leonora là đúng.
Nó có thể gây hại cho người khác, nhưng miễn là những người ta tin rằng đó là sự thật, bất kể là đúng hay sai, thì họ cũng sẽ không buông tha cho người đó.
“Và như vậy, khi nào Liên minh Ánh sáng hoàn tất?”
“Tôi không biết nhiều, cũng tùy thuộc vào quá trình tập hợp và chuẩn bị của từng quốc gia, có lẽ là một vài tháng hoặc thậm chí là một năm.”
Chắc rồi để điều động đến quy mô như thế này thì chắc không phải là việc dễ dàng gì rồi, huh?
Chuyện này khá là đau đầu, nhưng ít nhất vẫn còn có chỗ để suy nghĩ đã là may mắn lớn lắm rồi.
Tôi thực sự không thể thư giãn với tình hình như hiện tại, nhưng vì có thời gian, tôi sẽ cẩn thận tìm ra lựa chọn tốt nhất.
… Đó là cả một quá trình.
“Leonora.” (Anri)
“Bạn biết đây không phải lỗi của tôi mà !?” (Leonora)
Sử dụng con quạ lần cuối, khung cảnh xung quanh mê cung được chiếu lên gương.
Và trên gương là một cuộc hành quân của những tên lính đang trên đường đến mê cung.
Đến chỗ rào cản của bọn giáo đồ, những tên lính dừng lại để cắm trại, nhưng họ đang hướng đến mục tiêu khác, và sự cách biệt sức mạnh này thật là lố bịch.
“Thậm chí còn chưa tới nửa tháng … Cô đâu có nói như vậy.” (Anri)
“Tôi nói rồi mà, đây đâu phải là lỗi của tôi. Từ lúc bắt đầu đến giờ không phải chuyện này là rất kỳ lạ sao !? Tại sao họ có thể huy động binh lính nhanh đến như vậy được !? ” (Leonora)
Leonora tức giận thét lên, cô cảm thấy như mình đang bị đổ lỗi.
Vâng cô ấy đã đến mê cung này vì lo lắng cho tôi nên tôi không có ý định đổ lỗi cho cô ấy.
Giống như cô ấy nói, hiện giờ để có thể khẳng định thì còn quá sớm, còn tùy theo cách mà mình nhìn nhận vấn đề.
“Khoan, đợi xíu. Bạn có thể phóng to hình ảnh mấy tên lính này lớn hơn được hông? “
Leonora hỏi tôi điều này, như thể cô đã nhận thấy một cái gì đó.
Tôi gật đầu, sau đó di chuyển con quạ đến gần đội quân hơn.
Leonora nhìn chăm chú vào hình ảnh những tên lính trên gương, cuối cùng cô gật đầu, có vẻ như đã khẳng định được việc gì đấy.
“Tôi hiểu rồi. Đấy chỉ là trò mèo. Những tên lính đến đây chỉ đến từ Vương quốc Fortera thôi. “
‘Vương quốc Fortera’ , nếu tôi nhớ không lầm thì chính là đất nước của nơi này.
Tất cả bọn họ đều là lính hoàng gia? Không phải là liên minh của Liên Minh Ánh Sáng?
Hoặc là những tên này đang làm cái gì đó khác Liên Minh Ánh Sáng?
“Họ có lẽ là đội tiên phong. Lực lượng đồng minh cần một thời gian để tập hợp, vì vậy có thể họ điều động những tên lính này đi tiên phong để dò thám và lập kế hoạch. Với vị trí của Fortera, họ có thể đến đây nhanh nhất. “
Tôi hiểu rồi. Tôi không biết Fortera thật sự muốn gì, nhưng một khi đã được thúc đẩy đến thế này thì cần vai trò của một đội tiên phong là đương nhiên.
Theo Leonora, vị trí của Hoàng gia tiếp giáp với lãnh địa quỷ tộc, vì nằm tại một nơi như vậy, thì cũng không lạ nếu có một đội quân thường trực quy mô đến như vậy.
“Trong trường hợp này, họ sẽ không tấn công chúng ta ngay lập tức phải không?”
“Nếu đấy là nhiệm vụ của họ thì.”
Leonora nói ngập ngừng.
Như muốn hỏi về ý nghĩa thực sự đằng sau lời nói ấy, tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của cô gái với mái tóc bạc này. … nhưng cô ngoảnh mặt đi.
“Từ quan điểm của Fortera, đây là một cái gì đó mà họ muốn dọn dẹp trước khi lực lượng chính đến đây. Vì nằm trong lãnh thổ vương quốc nên đây là vấn đề mà vương quốc phải xử lí. Mặc dù Ác thần có thể là kẻ thù của toàn thể tộc người, nếu là vấn đề trong nước họ mà được xử lý bởi các Giáo hội hoặc Mệnh Lệnh, họ sẽ phải nợ một ân huệ. “
Tôi hiểu rồi. Nếu họ nợ một ân huệ, thì sau này trong các cuộc đàm phán họ sẽ gặp bất lợi, vì vậy không hề lạ gì khi họ muốn tránh điều đó xảy ra.
“Hơn nữa, nhìn tình hình hiện tại, để cần xử lý bất cứ thứ gì họ cần một lực lượng đủ mạnh để xử lý vấn đề mà không cần lực lượng chính. Sẽ là khó khăn thật sự cho họ nếu họ phải ngồi yên trong vòng 1 tháng mà không cần làm bất cứ thứ gì”
“Chắc chắn rồi.”
Tôi không biết chính xác Fortera có bao nhiêu binh sĩ, nhưng họ cần hàng ngàn để ước lượng tình hình, và nếu tôi không may mắn, họ thậm chí có thể có hơn mười ngàn.
Và mặt khác, bọn giáo đồ đã chịu dừng việc xây dựng lại và giữ vị trí, nhưng họ chỉ có vài trăm … Không có gì để bàn cãi nữa rồi.
Trên hết, nếu quân đội thường trực của quân đội hoàng gia đều là binh tinh nhuệ, còn những có thể chiến đấu của bọn giáo đồ thì chỉ vài tá, trong khi số còn lại chỉ là bọn dở hơi.
Không quan trọng là tên sáng lập đấy mạnh đến thế nào thì một mình hắn cũng không thể chống lại được cả một đội quân, hắn thực sự chỉ là một giọt nước trong xô.
Không có cách nào để làm lung lay ưu thế quân sự của hoàng gia, và thậm chí là vô nghĩa khi cứ đợi chờ vào Mệnh lệnh.
Ngược lại, nếu họ chờ đợi trong tình huống này, thì họ sẽ bị xem là những kẻ hèn nhát?
“Nếu họ đồng loạt tấn công dứt khóa 1 lần duy nhất thì bạn sẽ làm gì?”
“…”
‘Tôi sẽ làm gì’? đấy là điều mà tôi cũng muốn biết.
Tôi không nghĩ rằng họ đến việc rằng họ sẽ ập đến bất ngờ, vì vậy tôi đã không nghĩ đến bất cứ điều gì.
Tôi là một người bình thường, người thích loại bỏ những thứ khó chịu. (Khi tôi thấy thức ăn cô đơn, tôi sẽ giải thoát cho chúng bằng cách đưa vào bụng của mình.)
Tôi đã từng được bảo ra còn vài tháng nữa chuyện này mới xảy ra, nhưng giờ thì chỉ ngay tháng sau thôi.
Tôi có 3 lựa chọn mà tôi có thể làm.
(1) Chiến đấu: Những kẻ ngu si nào dám làm khuấy động sự yên tĩnh của ta sẽ phải nhận lấy cái chết! (chiến đấu đến phút cuối cùng)
(2) Đầu hàng: Xin hãy tha mạng cho tôi! (dogeza khỏa thân)
(3) Trốn chạy: Cha mẹ xin hãy bảo trọng! (tẩu vi thượng sách)
Giờ phải suy nghĩ đã. Chắc chắn không là (2) rồi.
Tôi không có ý định dogeza khỏa thân, và ngay cả khi tôi làm vậy thì cũng chỉ nhận được một kết cục bi thảm.
(3) nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng vấn đề là tôi phải đến đâu bây giờ.
Dường như tôi đã là kẻ thù của toàn thể loài người, vì vậy tôi đoán là nơi duy nhất tôi có thể đến là lãnh địa quỷ tộc.
Tôi tự hỏi có thể dùng mối quan hệ với Leonora để đi tị nạn được không.
Tôi nhìn về phía cô ấy với một tia hi vọng, nhưng nó có vẻ cô ấy không hiểu nên cứ tiếp tục nói.
“Với sự khác biệt về số lượng như thế này, bạn sẽ thua trong một cuộc đối đầu trực diện, huh. Nếu đó là tôi, tôi sẽ sử dụng địa thế hiệu quả của dungeon này để chống lại một cuộc bao vây. “
Ah. Không xong rồi. Cô ấy chỉ nghĩ đến việc chiến đấu thôi.
Khi cô ấy hỏi “bạn sẽ làm gì?”, Tôi đoán ý của cô là “bạn sẽ chiến đấu như thế nào?”.
Theo lời cô ấy, mặc dù cô ấy giỏi hơn nhóm Anh hùng nhiều, nhưng Leonora cũng là một tên đầu nhồi thịt thôi.
Tôi cảm ơn vì ngay cả trong tình huống như thế này cô ấy vẫn ở bên cạnh tôi, nhưng nếu tôi hỏi xin cô ấy cho tôi nương náu trong lãnh địa quỷ, thì có cảm giác như cô ấy sẽ khinh rẻ rồi bỏ rơi tôi mất.
Nếu tôi không thể trốn trong lãnh địa quỷ thì (3) là bất khả thi … vậy còn (1)?
Tôi sợ đau và sợ chết, nhưng giết một ai đó là điều tôi muốn tránh nhất.
Không, suy nghĩ thêm lần nữa, việc đánh bại các lực lượng chính của hoàng gia hoặc liên quân không phải là mục tiêu của tôi, vì thế tôi không có lý do để đối đầu trực diện với họ?
Với tình hình hiện tại, lựa chọn tốt nhất đối với tôi chính là khiến họ sợ hãi quyền lực của tôi và rút quân, nhưng như thế thì trong tương lai thì họ cũng sẽ tìm cách chống lại tôi thôi.
Chỉ được một lần không được mãi mãi nên không khả quan cho lắm.
Tôi sẽ thị uy sức mạnh để họ nghĩ không cách nào chống lại tôi … Đây là cách tốt nhất.
… mặc dù đấy không phải là trò bịp.
Nếu quan niệm về việc không thể chống lại tôi được truyền bá, thì việc đàm phán trong hòa bình là điều có thể.
Nếu cuộc đàm phán bất lợi với tôi, thì tôi sẽ phải đấm một ai đó.
May mắn thay, tôi có một ý tưởng khá hào nhoáng. Khi tôi nói với Leonora về những gì tôi nghĩ, cô ấy đã ngay lập tức chuẩn bị.
Thật tình mà nói, tôi không nghĩ rằng Leonora sẽ vui khi nghe về điều này, nào ngờ cô lại bỗng nhiên đồng ý. Mặc dù như thế cô ấy cũng nên hiểu rằng đối đầu trực tiếp là không tốt. Nếu chỉ quân đội hoàng gia thì không có vấn đề gì, còn nếu là quân của Liên minh Ánh sáng thì chúng tôi sẽ bị đè bẹp bởi số lượng của chúng. Cơ hội duy nhất để đảo ngược tình hình là ngay bây giờ.
Sau đó, chúng tôi bắt đầu canh bạc của cuộc đời.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.