Phần đầu – Ngoại truyện 6: Chuyện về nỗi riêng tư của nữ pháp sư

“Hang động quỷ quyệt của kẻ cướp?”

“Ừ. Có trên bảng thông báo của hội đấy.Hình như đó là một mê cung mới nhưng phần thưởng diệt tên chủ nhân mê cung thì lên tới tận 30 đồng vàng lận.”

“30 xị” (đồng vàng ấy 😀 )

Đang ngồi quây quần bên chiếc bàn tròn ở quán rượu, chúng tôi lần lượt báo cáo về những tin tức thu thập được  khi chia làm hai nhóm đi khắp thị trấn.
Một nhiệm vụ chinh phục mê cung mới?Nhưng dù vậy đó quả là khoản tiền thưởng quá lớn dành cho một mê cung mới. Điều này hẳn là do độ nguy hiểm của mê cung đây mà.

“Hình như đã có chục nhóm đã vào thách thức nó nhưng vẫn chưa xơ múi được gì.Không chỉ nhung nhúc lũ quái mạnh, họ còn nói rằng nó ch đầy chướng khí nữa.”

“Chướng khí?Nó là một thứ khá phiền toái, nhưng miễn chúng ta còn có Widdi thì sẽ phần nào ổn thôi.”

Em ấy tuy còn trẻ nhưng em ấy đã là tu sĩ ghê gớm hơn cả giám mục [bishop] trung cấp rồi. Vào một ngày không xa, em ấy có thể sẽ trở thành đối thủ với cả tổng giám mục [archbishop] luôn, thế nên phép tạo lá chắn của em ấy chắc sẽ phần nào lo được vụ chướng khí kia. (xem giùm bishop với archbisop nhé)

“Vậy?Chúng ta sẽ làm gì?”

“Hmmm. Nếu mọi người đồng ý, tôi nghĩ rằng chúng ta nên chinh phục nó.Mặc dù có đi chệch đường chút.”

Tôi suy nghĩ đôi chút về điều Arc vừa nói. Chúng tôi là party Anh hùng và đang trên đường đến lục địa quỷ để tiêu diệt Quỷ Vương, hiện chúng tôi đang tạm thời dừng chân tại thị trấn Riemel này, thế nên bảo rằng đi chinh phục mê cung kia thì đúng thật đi chệch đường ray bà nó rồi.
Dù cho nói thế, theo tính cách của Arc và Widdi thì họ sẽ không rời chỗ này đi nếu chưa làm gì đâu, vì trong các mê cung cao cấp, bạn sẽ nhận được cả tá vũ khí lẫn vật phẩm hạng xịn. Thêm nữa, dù rằng chúng tôi không thiếu tiền để chu du nhưng có thêm nữa cũng đâu chết ai, thế nên phần thưởng này quá béo bở.

“Okay. Nghe lọt tai đấy.”

“Tôi tham gia luôn.”

“Em cũng tán thành ạ.”

Sau khi tôi tán thành, Zio và Widdi cũng hùa theo, và vì tất cả cùng đồng tình, chúng tôi tiến đến thách thức mê cung mới.

 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

 

Tôi đã được nghe về độ khó của mê cung trước khi đi rồi, nhưng thành thật mà nói, tôi đâu có ngờ là khó tới cỡ này. Cái chướng khí phủ dày đặc khắp nơi, nếu không có lá chắn bảo hộ của Widdi thì chúng tôi đã gặp rắc rối lớn rồi, cả thêm lũ yêu quái mạnh cứ rình rập khắp nơi. Trên hết, kể từ sau lúc chúng tôi nghỉ ngơi khi lá chắn mới được tạo ra, lũ quái tấn công càng lúc càng nhiều hơn, dần dần vắt kiệt thể lực chúng tôi.

“Phù, gần đây lũ yêu tấn công điên cuồng hơn nhỉ.”

“Lẽ nào là do chúng ta đã nói xấu và lỡ chọc giận tên chủ nhân mê cung ư?”

Tôi lầm bầm kêu ca khi đẩy lùi con quái thứ n, Zio đáp lại một cách phù phiếm.

“Thực sự cảm giác như chúng được gửi tới đây có chủ đích ấy ha.”

“….”

Arc cũng đồng tình, nhưng Widdi không hùa theo. Vì lý do nào đó em ấy có vẻ đang rất run lẩy bẩy.

“Widdi?”

“Oi, chuyện gì vậy?”

“Em ổn không?”

Nhận thấy có điều không ổn, chúng tôi gọi em ấy nhưng Widdi không trả lời.Rồi mãi một lúc sau em ấy mới lên tiếng với gương mặt đang đỏ két với nước mặt giàn giụa.

“U-, Ummmm…..E-em muốn đ-đi vệ sinh…..”

“……”

“……”

“……”

Với tiếng ‘ahem’ tôi đuổi cánh đàn ông đi ra.

 

 

Dù là những mạo hiểm giả cấp cao thì vẫn là con người thôi, chúng tôi không thể đánh bại nhu cầu sinh lý cơ thể. Chúng tôi đã vào cái mê cung này khá lâu rồi và Widdi cũng đã tới giới hạn của em ấy. Sau khi đảm bảo rằng chúng tôi đủ xa khỏi tầm mắt của mấy hai tên nam kia, Widdi mau chóng ngồi tựa vào bức tường. Lũ quái sẽ chẳng thèm quan tâm đến ‘tình trạng’ của chúng tôi, thế nên cũng là nữ giới, tôi phải đi theo đứng canh cho em ấy giải quyết.

Thật xấu hổ nhưng còn cách nào đâu :v. Trong mê cung thì đòi đào đâu ra toilet nên phải chịu vậy thôi.

 

 

 

…Hoặc là tôi đã nghĩ thế nhưng cái mê cung càng lúc càng kỳ quặc hơn.
Khi chúng tôi tới tầng tiếp theo, ngay căn phòng đầu tiên đã có phòng vệ sinh cho cả nam và nữ luôn. Thậm chí tỉ mỉ tới mức còn có cả bảng chỉ dẫn cụ thể mới ghê.

“Đáng nghi.”

“Cực đáng nghi.”

“Vô cùng đáng nghi.”

“Tại saooooo? Nếu nó có ở tầng em đã không phải làm cái hành động đáng xấu hổ đó rồi…….”

Widdi rên rĩ kêu ca vì lý do khác chúng tôi, nhưng nghĩ một cách bình thường, cái toilet thật quá đáng ngờ. Lẽ thường không thể nào có nổi một cái bô trong mê cung nữa. Phần trăm cao đây là cái bẫy, nhưng…..

“Arc này, anh kiểm tra xem liệu nó có phải là bẫy không?”

Sự thật là, tôi cũng chịu không nổi nữa rồi.Nếu không có bẫy thì tôi sẽ dùng ngay và luôn. Thánh Kiếm với sự bảo hộ của nữ thần có thể dò ra bẫy nên tôi đã nhờ cậu ấy check giùm.

“Uu….Không thể nghĩ rằng tôi sẽ dùng sự bảo hộ của Thánh Kiếm để mà kiểm tra độ an toàn của toilet. Hỡi Quang Thần Sopia-sama, hãy tha thứ cho thần……”

Cậu ấy đã không tìm thấy cái bẫy nào vì thế tôi vui vẻ sử dụng nó.Widdi thì nhìn tôi hờn dỗi nhưng tôi không quan tâm.

 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

Rồi khi đã tới được tầng 10, chúng tôi gặp trở ngại trong một căn phòng. Ở giữa căn phòng đó là một cái bệ đá lớn và trên đó có khắc chữ.

“『Phàm những kẻ nào muốn thách thức ngai vàng của Kẻ Bất Tử, hãy sắp xếp lại đúng bầu trời.』à?Nó có nghĩa quái gì?”

“Có rất nhiều undead ở trong này nên em nghĩ rằng ‘Kẻ Bất Tử’ ở đây chắc ám chỉ chủ nhân mê cung này.”

Mn, có vẻ đúng.Tôi nghĩ về điều Widdi vừa nói.

“Hiều rồi.Vậy còn về còn lại, nếu muốn đánh với hắn, chúng ta phải ‘sắp xếp lại trật tự của bầu trời’?Anh tự hỏi nó có nghĩa là gì nhỉ?”

Trời ạ, Arc lúc nào cũng như vậy.Kể cả nếu anh có nói ‘Hiểu rồi’ thì vẫn có hiểu quái gì phần quan trọng nhất đâu.

“Chắc là nói đến phần trên bệ đá này nhỉ?Tôi nghĩ mấy cái lỗ này tượng trưng cho điều đó?”

Trên bệ đá, ngoài những chữ được khắc ra thì còn có 3 cái lỗ hình vuông, phía trong có khắc 3 biểu tượng con dấu. Một cái với hình vòng tròn với những cái răng lởm chởmhoắt xung quanh, một cái là hình vòng cung rộng lớn, và cái với hình răng cưa có 5 điểm.

“Vậy sắp xếp làm sao?…..Chúng chả thèm di chuyển.”

“Xem ra truyền mana vào chúng cũng không hoạt động?”

Zio hướng tayvề một trong những cái lỗ và cố làm nó di chuyển, nhưng nó không nhúc nhích gì. Đó có vẻ không phải là thứ phải giải quyết bằng vũ lực.Nó cũng có vẻ không phải mẹo ma thuật hay gì.

“Arc-sama, Thánh Kiếm không đưa ra lời chỉ dẫn nào à?”

“Xin lỗi, không có…..”

“K-Không!Em xin lỗi vì đã đòi hỏi quá đáng!”

Widdi hy vọng rằng có một tia hy vọng từ Thánh Kiếm, nhưng rốt cuộc cũng không có hồi đáp.
Thấy Arc xin lỗi đáp lại, Widdi bối rối xin lỗi theo.

“Kể cả Thánh Kiếm của Nữ Thần-sama cũng không thể ư?Thiệt chứ?Câu hỏi đó khó tới thế sao?Với kẻ chỉ biết dùng cơ bắp thay cho não như tôi thì thế này thiệt quá sức đi mà.”

“Đừng có nói vậy chứ, cùng động não suy nghĩ nào các bạn.”

Zio là loại kẻ luôn giải quyết vấn đề bằng vũ lực, chả bao giờ chịu động não, cả Arc cũng vậy.Nói thế, việc động não luôn phải đùn đẩy cho hai cô gái là Widdi và tôi, thiệt là rắc rối.

Sau đó, chúng tôi thử vài thứ như là chém bệ đá bằng Thánh Kiếm, hay cố di dời bệ đá, nhưng sau một hồi thử đủ các kiểu, chúng tôi chả khá hơn gì.

“Không ổn rồi.Tôi chả có tí ti ý tưởng nào để lùa tên mê cung chủ nhân ra cả.Tôi chỉ nghĩ đây là một mê cung không sâu lắm nên đã không chuẩn bị đầy đủ.Thật khó chịu nhưng đành phải rút lui thôi.”

“R-Rút lui khi mà tên chủ nhân đang ở trước mặt….!”

Ừ thì tôi đoán chả còn cách nào khác.Chúng tôi đến ngõ cụt mất rồi, và như Arc nói, sự thật là chúng tôi đã chuẩn bị chưa đầy đủ.Đâu ai ngờ rằng cái mê cung sâu dữ vậy nên chúng tôi chỉ mang những dụng cụ cắm trại cơ bản.Không còn cách nào khác.

Chúng tôi bỏ cuộc và quay trở lại mặt đất.

 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

 

Sau khi quay trở lại thị trấn Riemel để thu thập thông tin, vài lời đồn tới tai chúng tôi. Họ nói rằng có Ác Thần đang ẩn mình trong mê cung đó.

“Ác Thần á? Thiệt chứ nghe như đùa, nhưng…..”

“Nhưng cũng không thể phủ nhận lượng chướng khí bất thường đó.”

Chúng tôi nhận ra khi tự kiểm chứng, lượng chướng khí đó không phải bình thường.Nó ở đẳng cấp mà khiến người phải phải tin rằng có Ác Thần trong đó cơ mà. Thêm nữa là lũ quái tạo ra cũng mạnh không kém.

“Chúng ta nên làm gì, Arc-sama”

“……”

Widdi hỏi, nhưng cậu ta cứng họng và đắm chìm vào suy nghĩ.

“Thật tình thì…..Thật đau đớn khi nói thế này nhưng tôi không nghĩ rằng chúng ta hiện tại có thể đánh bại được Ác Thần đâu.”

Ác Thần được đồn rằng chính là người đã tạo ra Quỷ Vương, nên lẽ đương nhiên hắn phải mạnh hơn cả Quỷ Vương. Hiện tại chúng tôi còn chả biết có thể đánh bại Quỷ Vương hay chưa, huống hồ chi nói đến việc đánh với kẻ được xưng là Thần.

“Đúng vậy.”

“Ừa, điều này quả thực đúng.”

“Là một tín đồ của Giáo hội Quang Thần như em thật khó là chấp nhận, nhưng mà…..”

Là một tu sĩ, Widdi làm một bộ mặt khó chịu, nhưng nếu chúng ta thất bại trong vô ích ở đây và không thể đánh bại được Quỷ Vương, chẳng khác gì là cầm đèn chạy trước ô tô vậy. Nghĩa vụ của Arc trong vai trò Anh Hùng đó chính là tiêu diệt Quỷ Vương và chúng tôi là party của cậu ấy có nghĩa vụ hỗ trợ cậu.

“Tạm thời thì đừng bận tâm về cái mê cung nữa, đi tới lãnh địa quỷ trước ha. Nếu chúng ta đánh bại được Quỷ Vương và an toàn trở về, thì sau đó sẽ lại trở lại và thách thức nó lần nữa.”

Tất cả chúng tôi đều gật đầu trước quyết định của Arc.

“Nhưng dù thế thì bất chấp mọi khó khăn mà chúng ta trải qua, tất cả những gì chúng ta đạt được chỉ là phiến đá kỳ lạ này à?Thật lãng phí thời gian.”

“Nói mới nhớ, rốt cuộc mấy cái này là cái khỉ gì nhỉ?” (Chắc ý nói mấy ký hiệu trên đó)

Chúng tôi có nhặt được phiến đá này ở tầng 10.Không có tí mana nào tỏa ra từ nó cả, chỉ là một phiến đá hoàn toàn bình thường.

“Tôi cũng không biết, nhưng nó ở trong chỗ được gọi là nhà của Ác Thần đây.Chắc nó cũng nắm giữ phần náo đó sức mạnh to lớn. Đây có thể trở thành con bài tẩy của chúng ta trong cuộc chiến với Quỷ Vương.”

“Thật là tuyệt nếu được, nhưng….”

Giờ thì, chúng tôi quay lại con đường chính, ngày mai sẽ khởi hành tiến về phía Lâu đài Quỷ Vương. Tôi cầu nguyện rằng chúng ta sẽ được an toàn quay lại thị trấn này lần nữa.

 

Arc giờ phiến đá Mặt trăng hướng lên bầu trời.

Chả có mẹ gì xảy ra.

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel