Phần đầu – Ngoại truyện 7: Chuyện về lòng trung thành của Vị vua bất tử

Ta cảm thấy như có thứ gì đang kéo ta đi.
Đây là….thuật triệu hồi?

Hừm, cũng đã khá lâu rồi ta mới lại bị triệu gọi đấy.
Theo ta nhớ, lần trước thì là một tên pháp sư hoàng gia nào đó, mặc dù sau đó hắn lại trở thành tôi tớ phục vụ cho ta.
Nếu được, ta mong muốn kẻ triệu hồi phải thật xứng đáng với ta.

Ta là—-một vị vua.
Với vô vàn tay sai dưới trướng ta, ta là Vua của Undead (Trans:Vua Bất Tử – cái nào ngầu hơn?).
Những kẻ triệu hồi tưởng mình là ai chứ, một vị vua không bao giờ quỳ cả.
Nếu bọn chúng là những kẻ ngốc không đủ năng lực muốn ta phụng sự, ta sẽ ngay lập tức khiến chúng thở hơi thở cuối cùng và biến chúng thành tay sai cho ta.

Với lượng mana khổng lồ được bù đắp thêm vào, cơ thể ta được thực thể hóa.
Ta hiểu rồi. Nếu kẻ đó dùng được lượng mana to lớn đến thế này mà không vấn đề gì, hẳn là không phải dạng vừa.
Cứ thế, ta ra mắt bản thân mình.

Những gì ta thấy qua hóc mắt trống rỗng của mình chính là một căn phòng lớn. Trước mắt ta là một viên tinh thể màu xanh được đặt uy nghi trên một bệ đá, và kế bên đó là một nữ nhân trong bộ đồ màu————!?

“………………aaaaaaaaa………….”

Là một xác sống, ta không còn thứ gọi là nhịp đập con tim. Tuy nhiên trong khoảnh khắc đó, không nghi ngờ gì nữa, ta lại một lần nữa cảm thấy trái tim ta rung động – một cảm giác đã mất mát từ rất lâu. Kể cả cái cơ thể này không cần phải thở cũng không thể thốt nên lời vì sốc.

AAHHHH, AAAHHHHH, AAAHHHHH…….Ta biết.
Cái sức mạnh áp đảo từ đôi mắt đen thâm thẩm đáng gờm kia, và trên hết thảy, cái bầu không khí đó.
Mặc dù ngài lấy hình dạng là một nữ nhân nhưng không còn nghi ngờ gì nữa.Chính là ngài và chỉ mình người là vị thần mà ta tôn thờ.
Vị thần mà ta đã dành cả cuộc đời để thờ phụng khi còn là con người, nhưng đã chết trước khi được diện kiện ngài.Những kí ức đã chìm sâu vào sự lãng quên của dòng thời gian, và giờ đây, ta đã nhớ lại, rằng ta đạt được thân xác bất tử này để dành cho mơ ước của ta là được một ngày diện kiến thần.

“………..……oh…………”

Ta mất kiên nhẫn khi muốn tìm lời gì đó để nói.

“Ta là Anri. Ta muốn ông làm thủ vệ tầng này.”

Khi ta không thể nói được lời nào, ngài đã lên tiếng với ta.
Anri-sama! Vậy ra đó chính là tên của ngài.
Hơn thế nữa, ngài còn tin tưởng giao phó sứ mệnh cho ta!

“Cùng hợp tác nhé.”

Sau khi nói thế, Anri-sama đặt tay ngài lên viên thủy tinh xanh và dịch chuyển ta đi.
Dù ta không thể cất lên lời nào, nhưng ít nhất ta cũng đã quỳ và cúi chào ngài trước khi dịch chuyển đi để thể hiện lòng trung thành của ta.

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

Chuỗi ngày ta đợi chờ những kẻ xâm nhập trên chiếc ngai mà Anri-sama ban cho cứ tiếp tục tăng lên.
Chiếc ngai này là thứ mà Anri-sama đã làm hết mình để tạo ra cho ta trong căn phòng mà ta được giao phó. Ta đã rất phấn khởi và lòng trung thành của ta càng tăng cao, nhưng ta nhận ra rằng mình không cơ hội để thể hiện được tấm lòng của mình.
Tầng mà ta được giao phó bảo vệ là tầng 10.Phần lớn những kẻ xâm nhập đều thất bại ở tầng 3, hầu như không có kẻ nào có thể tiến sâu hơn nữa. Một ngày nọ, một party cuối cùng cũng tới được tầng thứ 10 này, nhưng vì lí do (củ chuối) nào đó mà bọn chúng lại bỏ về trước cửa dẫn đến căn phòng ta. Ta chỉ cảm thấy sự hiện diện của chúng, không thể biết tại sao chúng lại rút lui, nhưng, hmmmm, có lẽ nào là do chúng cảm thấy sự hiện diện của ta nên đã muốn tránh cuộc huyết chiến? Đó là một quyết định sáng suốt đấy, nhưng cứ thế này ta sẽ không có cơ hội để thể hiện lòng thành của mình với Anri-sama mất.

“….Vậy là chúng đã tới.”

Nhưng rồi điều đó đã thay đổi.Cơ hội mà ta thèm khát cuối cùng cũng xuất hiện.Mặc dù chúng có hơi rề rà trước cửa phòng đôi chút, nhưng cuối cùng cửa phòng cũng mở ra và vị khách không mời bước vào.Kẻ tiến vào là một cô gái trẻ với mái tóc bạc nhưng để tới được đây hẳn cô ta không hề yếu.Và hơn thế nữa, cái aura này…..Hóa ra là vậy.Cô ta có quan hệ với tên Quỷ Vương.

“Chào mừng, khách của ta.Người chính là kẻ đầu tiên đã đến được đây.”

“Hóa ra là vậy. Vậy ngươi chính là No Life King được nhắc tới bệ đá ở kia à? Có vẻ ngươi đã quá ngạo mạn rồi đấy hử.”

Ngạo mạn…? Ta hiểu, ta đã từng rất ngạo mạn.
Thật vậy, trước khi ta gặp gỡ Anri-sama, các người có thể nói rằng ta rất ngạo mạn. Ta chưa từng thừa nhận rằng có bất cứ kẻ nào đứng trên ta cả. Dĩ nhiên, ta đã vứt bỏ lối nghĩ cổ hũ đó lâu rồi.

“Đúng thế, ta đang trước mặt cô đây là người có thể ra lệnh cho hàng vạn tên tay sai, Vua Bất Tử. Kể cả có là trước mặt của Quỷ Vương, ta cũng không hề của ý định quỳ xuống.”

Đúng như thế; ta đã thề sẽ trung thành tuyệt đối với Anri-sama. Ta đã vứt bỏ đi những suy nghĩ viễn vong đó.
Tuy nhiên, kể cả thế, ta vẫn là một vị Vua Bất Tử. Người nhất nhất ta quỳ xuống chính là Anri-sama, và kể cả cô ta có mang dòng máu của Quỷ Vương, ta cũng không bao giờ nhún nhường.

“Có vẻ người biết ta là ai. Ta dự tính ban đầu sẽ đánh bại ngươi nhưng ta đổi ý rồi. Ngươi hãy thôi làm chủ nhân mê cung này và hãy phục vụ dưới trướng ta khi ta lên ngôi.”

“Ta đã nói rằng ta sẽ không bao giờ cúi đầu trước cô. Đừng có vứt vận may của mình như thế, cô gái ạ.”

Cô sẽ phải hối tiếc vì những lời kiêu căng thế đó.

“Vậy ta sẽ quy phục người bằng vũ lực.”

“Tới đây.Thêm con gái Quỷ Vương vào danh sách tay sai của ta cũng sẽ thật là thú vị!”

 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

 

Ta cảm thấy như mình đang bị kéo đi.

Sau khi ta bị đánh bại bởi con gái của Quỷ Vương, cơ thể ta tan rã, mặc dù nó phải phai mờ đi nhưng ý thức vẫn còn đó. Và ý thức của ta lại đang bị kéo đi đâu đó.Cảm giác không giống với việc triệu hồi lần trước.Nó gần giống như…….Đúng vậy, giống như ta bị đồng hóa với thứ được triệu hồi hơn.

Và một lần nữa ta được thực thể hóa.
Cảm giác rung động vẫn như lần trước, ta đang diện kiến trước vị thần mà ta hằng mong muốn phụng sự.
Phải chăng……Anri-sama đã hồi sinh cho ta?Aahhh, lòng từ bi của ngài thật không xứng đáng với kẻ đã bị đánh bại và không hoàn thành được sứ mệnh của hắn.

“Anri-sama……”

“……?”

Ta ngay lập tức quỳ gối xuống và thể hiện lòng tận trung của mình. Trong quá khứ ta đã thể hiện hành vi vô cùng xấu hổ vì đã quá sốc, nhưng đây là lần thứ hai, ta đã thể hiện ra được. Anri-sama có vẻ hơi bị đớ người ra chút nhưng rồi ngài liền nói.

“Ta muốn ông làm thủ hộ vệ của tầng 10 này.”

“Đã rõ ạ. Thần sẽ tiêu diệt bất cứ kẻ thù nào cho người.”

Ta lại được nhận mệnh lệnh như trước. Ta đã phạm sai lầm nhưng lần này sẽ không để điều đó xảy ra nữa.

“Còn nữa…..để đề phòng, nhận lấy này.”

Với những lời đó, Anri-sama vương bàn tay ngài ra, và chạm vào trán ta.


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel