Phần sau : Ngoại truyện 7 : Chuyện về kế hoạch tuyệt vời của vị Giáo hoàng nào đó

Giáo phái thánh Anri.
Một quốc gia tôn giáo vừa mới được thành lập từ một góc nhỏ của Vương quốc Fortera, nó có 2 biểu tượng quốc gia.

Cái đầu tiên chính là đền thờ kiêm mê cung hầm ngục, “Thánh địa của Ác Thần”.
Với 5 tầng trên mặt đất và 31 tầng dưới mặt đất, nó thực là một mê cung khổng lồ với mỗi ngày đều có một lượng lớn các anh hùng hào kiệt tới để liều m-……..liều túi tiền của họ.
Ngay cả sau khi Tam Thần Đại Chiến (Cuộc chiến của 3 vị thần) đã kết thúc, số lượng những kẻ thách thức vẫn không hề suy giảm.
Các hầm ngục vốn ban đầu chính là nơi để các tay mạo hiểm giả giàu nên nhanh chóng. Cái mê cung này không chỉ có rất nhiều ngọc ngà châu báu, nếu họ đánh bại được chủ nhân mê cung, sẽ còn đạt được rất nhiều danh tiếng và tài sản nữa.
Thông thường, liều thì ăn nhiều, nhưng mê cung này luôn đặt an toàn là trên hết, nên cho đến nay chưa có bất kỳ ai bỏ mạng tại đây cả. Nhưng đồng thời cũng là mê cung khó nhất thế giới.
Kết quả của việc cả Quang Thần và Hắc Thần đều lần lượt đưa tới đây những kẻ đại diện cho họ để chinh phục, độ nổi tiếng hay đúng hơn là độ lầy của nó đã đạt ngút trời xanh.Giờ đây, các mạo hiểm giả ở khắp nơi trên thế giới đều tụ họp về đây để thách thức nó.
Dĩ nhiên, những thương nhân và chủ nhà trọ ở gần với đền thờ, có thể nói nhóm này mới chính là những kẻ hút “máu” thực sự.
Và như vậy, Giáo phái thánh Anri với ngành công nghiệp chính là du lịch, tiếp tục phát triển với tốc độ chóng mặt.

Còn về biểu tượng thứ hai————-

“Ôiiiiiiii! Hỡi Anri-sama! Vị thần của chúng tôi! Xin hãy lắng nghe những lời cầu nguyện này!”

Người đàn ông tóc vàng trong bộ lễ phục sang trọng đang quỳ gối bày tỏ những lời cầu nguyện sốt sắng.
Và người mà y đang cầu nguyện chính là bức tượng của vị thần bảo trợ cho quốc gia, Ác Thần Anri.
Chuẩn đấy.“Bức tượng”.Không phải với chính bản thân nữ thần.
Người đàn ông đang quỳ gối cầu nguyện trước tượng của Ác Thần Anri.
Vì việc ca ngợi một thần tượng nào đó không bị cấm ở quốc gia này nên việc cầu nguyện trước một bức tượng là không có gì lạ.Tuy nhiên, cái sai ở đây là kích cỡ của bức tượng kìa.

Chiều cao của nó xấp xỉ với ngôi đền 5 tầng kế bên nó.
Bức tượng được nhanh chóng dựng nên bởi tấm lòng nhiệt thành của Đức Giáo hoàng, Tượng Anri Khổng Lồ.

Không cần nói cũng biết, người đang cầu nguyện kia cũng chính là người tạo ra nó, Đức Giáo hoàng.
Mỗi sáng và mỗi tối, không bỏ lỡ lần nào, y luôn nói lời cầu nguyện với bức tượng này.

Xung quanh bức tượng còn được rào kẽm gai, việc lại gần là bị cấm tiệt. Đây là mệnh lệnh được ban ra bởi chính Ác Thần Anri, kể cả vị Giáo hoàng cũng bị cấm không được lại gần tới móng chân của bức tượng.
Bởi Tượng Anri Khổng lồ được dựa trên hình mẫu Anri đang mặc bộ váy Hoa Hồng Đen, nếu đứng ở dưới chân mà nghía lên là đã cả con mắt.
Bởi Giáo hoàng đã cẩn thận dựng lên tới từng chi tiết một.

“Phew, mỗi buổi sáng được cầu nguyện với Anri-sama thật là sảng khoái. Fufu, dựng lên bức tượng này thiệt là đúng đắn quá đi mà.”

Lau mồ hôi, Giáo hoàng giơ ngón trỏ tỏ vẻ khoái chí.Như y đã nói,sự chào đón vào quốc gia bằng bức tượng này là rất nồng nhiệt.Ban đầu, cả quốc gia là tập hợp của các tín đồ sùng đạo, vì vậy họ vui mừng với việc xây dựng các bức tượng, và thậm chí không có lòng đạo đức này, bức tượng được dựng lên một cách tuyệt hảo.
Nó quá tuyệt hảo tới mứckhiến một cô gái nào đó không dám ra ngoài mà khôngđeo mặt nạ.

“Giờ thì……..”

Người lập ra kế hoạch xây dựng bức tượng hoàn mỹ này không ai khác chính là Giáo hoàng, và giờ khi đã xong kế hoạch này, y chuyển sang kế hoạch khác của mình.

“Đã tới lúc mang kế hoạch  Anri-sama Dân Dã sang giai đoạn kế tiếp.” (tạm dịch là vậy nhe)

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

“Aaannnnriiiiiisaaaamaaaaaa!!!”

Nghe thấy tiếng nói từ bên ngoài, Anri vô thức day day trán mình.
Không cần phải đoán cũng biết ai đang tới chỗ của nhỏ.Chỉ có thể là gã đó mà thôi.

Có lẽ bởi vì việc gặp Anri Thần rất khó, nên bất cứ mọi vấn đề gì, Giáo hoàng đều đem tới báo cáo tại Biệt thự Hoa hồng đen.
Bởi y đã có công giúp cho việc xây dựng căn biệt thự này, nhỏ sẽ cảm thấy khó chịu nếu tỏ ra lạnh nhạt với y nên không bao giờ đuổi đi cả, nhưng có vẻ đó không phải là quyết định chính xác rồi.

“Xiiiiinnnnn hãyyyyyyyy xemmmmm quaaaaaa ạạạạạạạạ!” (Vãi khổ với lời thoại của ông này =.=” )

Nhỏ có thể cảm thấy cơn đau đầu đang dần hình thành.
Bản báo cáo của ông ta có thể tóm gọn lại trong ba điều: tình trạng của đất nước, tình trạng của công việc truyền giáo, và mấy cái tầm xàm khác. Trong ba cái này, cái cuối cùng chính là gốc rễ của mọi vấn đề, nhỏ đã từng có trải nghiệm đau thương cho mình rồi.
Và từ thái độ của gã ta, có vẻ buổi báo cáo hôm nay sẽ là một trong các đống rắc rối đây.

“Xin hãy nhìn đi ạ, Anri-sama!”

Mở tung cửa và hiện hình ra, đó là lời đầu tiên mà gã nói.

“Có chuyện gì?”

Dưới cái mặt nạ, Anri nhăn như khỉ ăn ớt, nhưng nhỏ cố nói giọng bình tĩnh nhất có thể.

“Fufufu, cuối cùng nó cũng sẵn sàng rồi ạ! Lực lượng nồng cốt trong kế hoạch Anri Dân Dã, Tượng Anri cỡ nhỏ!”

Với những lời đó, Giáo hoàng đã tạo ra một tác phẩm điêu khắc cỡ nhỏ.Hình ảnh thì vẫn giống như Tượng Anri Khổng lồ, nhưng dù kích cỡ nhỏ đi nhưng độ chi tiết vẫn được tinh tế tái tạo lại.Một tác phẩm chất lượng cao.
Cao ngất đến nỗi khiến bất cứ người đam mê nghệ thuật nào trên thế giới sẵn sàng chi ra đống tiền để có nó.
Nhưng Anri với kiến thức từ thế giới khác, nhỏ thấy nó chả khác gì figurine (figure cỡ nhỏ – gg để biết)

“Thế nào ạ?Có tuyệt không ạ?”

“Thế ông định làm gì với cái này?”

Giáo hoàng vui vẻ hỏi cảm tưởng của nhỏ, nhưng nhỏ chỉ đơn giãn cảm thấy mặt mình nhăn thêm.

“Chúng tôi định sẽ phân phát cho mọi tín đồ để bọn họ có thể cầu nguyện được mọi lúc mọi nơi.Trong tương lai, tôi dự định sẽ đem đi xuất khẩu luôn.”

Cảm thấy linh cảm mình đã đúng, Anri lắc đầu và quyết định sẽ ngăn cái kế hoạch điên khùng của gã khi còn trong trứng nước.
Nếu bức tượng figurine được phân phát cho cho hàng ngàn, hàng vạn người, đó thực là một cơn ác mộng.

“Ta không cho-……..”

“Sự chuẩn bị đã sẵn sàng để sản xuất 100 cái một ngày ạ. Tôi tin rằng sẽ không còn lâu khi các tín đồ đều sẽ có một cái ạ.”

“Chưa gì ông đã cho sản xuất đại trà rồi á!?”

Bởi nó diễn ra kinh hơn nhỏ dự kiến, Anri thét lên vẻ kinh ngạc.
Nhưng bởi Giáo hoàng cho rằng sự ngạc nhiên này chính là sự ấn tượng, y mỉm cười tự hào.

“Tôi không thể tiếp tục tiến độ rùa bò thế này được.Tôi sẽ phải mau chóng chuẩn bị sản xuất nhiều thêm nữa……Vậy thì, xin phép thứ lỗi!”

“Chờ-…….”

Với tuyên bố đó, Giáo hoàng rời đi cũng như lúc gã đến.
Bị bỏ lại, Anri chỉ còn biết thở dài chán nản.


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
1
1
1
1
1


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel