“………..Hahhhhh.”
Trên tầng thứ 5 của ngôi đền Ác Thần, vị thần Anri đang thở dài não nề.
Nhỏ lấy tay lướt qua bề mặt cửa sổ. Ở đó bụi bám dày đặc.Đó là lẽ thường thui, để lâu thì bụi bám, nhưng bình thường thì sẽ không bao giờ có bụi như thế này.
Lý do là vì hiện tại Anri Người đã dắt Tena theo rời khỏi nơi này mất rồi.
“Chỗ này riết như nghĩa địa vậy.”
Trong những nhu cầu sống hàng này, “quần áo” thì vẫn không sao.Bởi bộ váy Hoa hồng đen sẽ tự động làm sạch lại vào mỗi thời điểm nào đó, nên khỏi cần phải giặt giũ mà nhỏ cũng không cần thay luôn.
Nhưng “thức ăn” và “chỗ ở” thì là chuyện khác.
Nếu muốn ăn thì phải lăn vào bếp. Nhưng không may, trình độ nấu ăn của Anri không được giỏi cho lắm. Thức ăn không tệ nhưng cũng không ngon.
Điều nàychắc cũng không cần đề cập tới 2 vị thần còn lại.
Ngay từ ban đầu, các Thánh tộc sống dựa vào đức tin, không cần phải ăn uống như các giống loài khác. Và bởi họ không cần ănnên họ chả cần phải học cách nấu nướng làm gì. Cần phải có động lực hay bị ép buộc thì bạn mới học cái kỹ năng tạo ra thứ mà bạn chả cần tới đúng không.
Điều đó có nghĩa chẳng có lý do gì để họ ăn, ngoại trừ sự thích thú.
Bình thường sẽ có Tena phục vụ ngay những món ngon để cả bọn thưởng thức, nhưng giờ đây em ấy đã đi rồi nên các bữa ăn giờ đây vô cùng đạm bạc. Dĩ nhiên họ vẫn có thể không ăn, nhưng bởi họ đã được trải nghiệm thú vui ăn uống nên giờ khó bỏ đi được.
Không chỉ thế, Đền thờ Ác Thần giờ đây không được ai lau dọn, nay đã bám bụi khắp nơi.Sau khi Anri trở thành thần, nhỏ có thể sử dụng chổi bởi nhỏ có thể xóa bỏ lời nguyền, nhưng điều đó cũng không có nghĩa nhỏ trốn tránh được khi nhắc tới việc dọn cái đền khổng lồ này.
Khu vực sinh sống trong đền thờ của Ác Thần bao gồm 5 tầng trên mặt đất và tầng thứ 31 ở dưới mặt đất, nhưng dù vậy hai nơi này hợp lại cũng khá là rộng lớn đấy. Kể cả Tena cũng khó mà quản cho hết được. Vậy thì trước đó họ đã làm thế nào……? Câu trả lời là vì nơi đó vẫn là một mê cung.Với kỹ năng của chủ nhân mê cung, “Kiến tạo Mê cung”, nó có thể dễ dàng khôi phục lại nơi chốn với một lượng điểm mana.Mặc dù có thể nói việc này có thể làm được với sức mạnh của Người Thống trị, nhưng cái bất lợi là quyền năng này là quá lớn và khó để kiểm soát. Dù gì thì đây là những kỹ năng để cai trị thế giới mà.
“Chương trình của cuộc họp hôm nay là để giải quyết đời sống lỗi của chúng ta.”
“Ừ thì tôi không bận tâm lắm, nhưng……”
“Ta không nên nói ra, nhưng chẳng phải mấy người chọn nhầm thần cho việc này?”
Ba vị thần ngồi quanh một chiếc bàn tròn, bắt đầu một cuộc họp vô cùng ngớ ngấn.
“Thì, phải nói rằng, không thể không bàn về việc cải thiện thức ăn. Thức ăn cô nấu không dỡ nhưng cũng không ngon.”
“Tôi đồng ý với hắn.”
Anri tự bản thân nhỏ biết điều này, nhưng có hay ho gì khi nói thẳng vào mặt nhỏ thế chứ.
Bởi thế nhỏ liền phản bác lại.
“Những kẻ lười biếng thì không được kén chọn.Nếu ngon mấy người tự làm đi.”
“Không thể làm.”
“Điều đó là không thể với tôi.”
Anbaal và Sophia ngay lập tức chối bỏ liền.
Anri biết rằng bọn họ cóc có tí nguyên tử nào của cái gọi lại kỹ năng nấu nướng cả.Nhỏ chỉ muốn nói ra vậy thôi.Bởi thế, nhỏ ngồi xuống lại thở dài.
“Vậy?Chúng ta sẽ phải làm gì đây?Ta có thể kéo vài đứa biết làm nội trợ từ lục địa Quỷ, nhưng…………”
“Tốt hơn là đừng làm điều đó.Nó sẽ trở thành rắc rối to đấy nếu có cả người lẫn quỷ ở đây.”
“Cô nghĩ vậy à?”
“Ừ. Sau cùng thì đây là một tình huống đáng quan ngại khi mà cả 3 kẻ thống trị thế giới đang tụ tập đàn đúm ở đây………”
Anri đồng ý với lời nói của Sophia.
Rất ít kẻ biết được Sophia và Anbaal đang sống tại đền thờ Ác Thần. Nếu thông tin này lộ ra ngoài thế giới, các quốc gia khác có thể dắt quân ra xâm lược để bảo vệ Thần của họ.” (Thearchy ở đây tạm dịch là Thần nha)
“Điều đó có nghĩa,” Anri nói tiếp, “vấn đề ở đây là việc nội trợ chỉ được giao cho những kẻ đang sống tại đây.”
Xem xét tới mục đích để tránh các thông tin bất lợi lọt ra ngoài, lẽ tự nhiên sẽ loại trừ đi những tín đồ, những kẻ ngoại bang, nhân tộc lẫn quỷ tộc từ tầng thứ 3 của ngôi đền trở xuống. Điều này có nghĩa lựa chọn của họ sẽ được giới hạn lại. Khi đã loại trừ đi ba người kia (Tena, Lili và Leonora) đã rời đi cùng với Anri, những ứng cử viên còn lại là các boss tầng của mê cung.
“Vnee thì sao.”
“Không đời nào.”
“Với cơ thể to lớn của nó…….Ngay từ đầu, nó là một con thú 4 chân đấy.”
Họ còn không có nhân viên để mà lựa chọn nữa.
Dĩ nhiên không đời nào con 20 mét, Hắc Long Vardneel, có thể mặc tạp dề để nấu ăn và quét dọn.
“Bộ giáp sống.”
“Vẫn không thể.”
“Tôi cũng phải kết luận như vậy.”
Điều này cũng tương tự cho bộ giáp sống làm bằng orichalcum cao 5 mét. Nó có đỡ hơn con Vardneel chút do nhỏ con hơn nhưng vẫn quá bự để làm việc nhà.
Mà nó cũng không có nhân cách nên việc nấu nướng và các thứ tương tự là không thể. (Nấu nướng là phải có tình yêu :3 )
“……Tên Diêm Vương.”
“……Chắc là, ít ra kích cỡ của hắn thì không phàn nàn, nhưng……”
“…..Liệu hắn có làm được không?”
Chỉ còn lại mỗi tên trùm cuối của mê cung.
Anri, Sophia và Anbaal đều nghĩ đến hắn trong đầu họ.
Không có vấn đề gì về kích thước vì hắn có kích thước như con người và quỷ tộc.
Hình dáng hắn cũng ổn bởi hắn cũng từng là người.
Nhưng rồi, liệu gã có thể nấu ăn giỏi và quét dọn tốt hay không, ba vị thần đều không biết gì cả.
“Dù sao thì, cứ hỏi hắn thử xem.”
Với những lời đó, Anri quyết định gọi tên Diêm Vương tới.
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
“Nào, xin mời các ngài thưởng thức.”
“…..Yeah.”
“….Yêêê.”
“….T-, ta sẽ tiếp nhận.”
Ba vị thần đều choáng ngợp bởi cảnh tượng trước mắt họ.
Chỉ mới nhìn các món ăn được cẩn thận làm ra đang bày ra trước mắt, có thể thấy nó rất là ngon miệng rồi. Chỉ thế thôi là tốt rồi, còn đang kinh khủng hơn là tất cả các món này đều được làm ra bởi chính tay của gã undead nhìn như một bộ xương khô. Người sốc nhất chính là Anri, trong thâm tâm nhỏ đang khóc bởi nhỏ nhận ra mình đã để thua hắn.
“Ngon.”
“Ngon quá.”
“Quá ngon luôn ấy chứ.”
Và vị của món ăn cũng đẹp như hình thức của nó vậy.
“Tôi vô cùng vinh dự tiếp nhận lời của các ngài.”
Diêm Vương cúi đầu chào với một tác phong tinh tế mang đến cảm giác của một người quản gia có tay nghề cao.
Không chỉ vậy, từ ban đầu cho tới kết thúc, tất cả sự chú ý của gã đều dành cho Anri. Mặc dù gã cũng phục vụ thức ăn cho cả Sophia và Anbaal, đó cũng chỉ là để làm Anri hãnh diện. Tất cả lòng trung thành của hắn đều hướng về Anri mà thôi.
Dựa vào tiểu sử của hắn, có thể nói rằng thật đáng ngưỡng mộ khi hắn không bị “hỏi thăm” bởi Quang Thần.
“Xin cũng để việc lau dọn cho tôi ạ.”
Nói thế, Diêm Vương chỉ tay mình ra một khoảng trống trong căn phòng.
“Tới đây, các bầy tôi của ta.”
Đáp lại lời triệu hồi của vị Hoàng Đế Undead, hàng loạt đống undead nhung nhúc xuất hiện.
“Nào, đám các ngươi.Mau đi đánh bóng lại mọi ngóc ngách của nơi này.Vì ý nguyện của Anri-sama.”
Với những lời đó, đám undead lấy chổi và vải lau bụi từ cái nơi nào đó ai biết, rồi không màng đến ba vị thần đang đực mặt ra nhìn, ngay lập tức tản ra quét dọn.
Ngôi đền Ác Thần khổng lồ này chẳng mấy chốc được quét dọn sạch sẽ bởi số lượng lớn nhân công.
Những bộ xương thì quét nhà bằng chổi, các hồn ma (wraith) thì lau tường bằng các miếng vải. Các sự việc diễn ra thật quá ảo để quan sát, nhưng kết quả thì không có vấn đề gì.
Chỉ trong chốc lát, tầng thứ 5 trên mặt đất và tầng thứ 31 dưới mặt đất đã sạch không tì vết, lấp la lấp lánh như vừa mới được xây mới.
“Ngài thấy thế nào ạ?”, Diêm Vương tự hào nói.
Anri chỉ biết ngây người ra gật đầu lên xuống.
“Không chỉ vậy.Xin hãy cho tôi được quản việc tiếp khách, sắp xếp thời khóa biểu, lo việc bảo vệ, quản lý tài chính, và tất cả các công việc khác ạ.”
“Ta, ta biết rồi……”
Tại sao cái ông Hoàng đếUndead này giờ lại khoe khoang kỹ năng nội trợ của mình vậy…….? Mặc dù có hơi quan ngại trong thâm tâm mình, nhưng Anri vẫn gật đầu đồng ý. Thật ra, lý do mà gã thất vọng chính là không có bất cứ việc gì làm khi giữ chức boss tầng cuối cả.
“Vậy thì, hãy làm việc chăm chỉ nhé.”
“Đã rõ rồi ạ!Tôi sẽ phục vụ người bằng cả cơ thể và tâm hồn.”
Kìm nén cảm giác phấn khích của mình lại, Diêm Vương cúi đầu lịch thiệp và ngay ngắn, một cái cúi chào hoàn hảo.
Đây là thời khắc mà Diêm Vương, “Boss tầng thứ 31” và “Tên Quản gia”, được sinh ra.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.