Một ngày mới lại bắt đầu.
Hôm nay, tôi có hẹn đi chơi với Akina. Thê nhưng chẳng hiểu sao cái tính nhát gái ngày thường bỗng dưng lại nổi lên làm tôi muốn gọi điện từ chối quá.
*Ực* tiếng nuốt nước bọt rõ mồn một.
Đây là cuộc hẹn ngoài đời thực không phải là trong game – Tôi tự cân nhắc mình
Thực sự tôi chưa bao giờ ăn mặc chỉnh tề như này
“Lấy mắt kính đeo – Tóc vuốt vuốt keo”
Nói chung là khá bảnh. Cách ăn mặc suy cho cùng là do Tora bày ra nên tôi cũng thấy hơi ngượng và thế tôi lại thay hết lại theo ý mình
Quần kaki, Áo thun dài tay cùng chiếc đồng hồ đeo tay.
-Rồi, thế là ngon.
Nơi tôi đang sống là vùng quê hẻo lánh nên tôi đã hẹn ở một thành phố lớn hơn thời gian là 10h sáng còn bây giờ đang là 7h30p, đi tàu mất 1 tiếng nên hiện tại cũng không vội lắm.
Tôi đến sớm 30p và chưa ăn sáng nên giờ tôi ghé vào quán phở gần đó ăn chống đói. Vừa ngồi xuống ghế chưa kịp gọi thì một cô gái đi vào
Tóc màu vàng nhạt dài ngang vai có cài bím tóc hình con mèo, mặc chiếc váy lung linh màu hồng nhạt dài đến đầu gối, đầu đội chiếc nón thời trang vành rộng, thân hình cân đối vòng một và ba không quá to so với eo, khuôn mặt thì dễ thương hết chỗ nói, chiều cao khoảng 1m65 – là mẫu người lí tưởng với mọi người đàn ông.
(Gì đây? Tiểu thư đi ăn phở à?) đó là tất cả những gì tôi nghĩ cho đến khi nhìn thấy mặt cô gái ấy
-Minazuki? – Minazuki Maria đó là tên ngoài đời của cô ấy
Tôi nhận ra ngay khi nhìn rõ mặt mũi cô ấy, so với trong ảnh thì phải nói là trên cả lung linh
-Y..Yuu
Cô ấy ngạc nhiên có lẽ là do tôi dùng avata thật trong game
*Ục ục* tiếng bụng cô ấy kêu rõ to
Tôi dám chắc là do mất thời gian chọn quần áo và cô ấy đi sớm là để ăn sáng
Sau đó 2 chúng tôi gọi bát phở và ngồi xuống trò chuyện
-Yuu Mashiro?
-V..Vâng.
Mặt tôi nghiêm túc đến khác thường
-Ahihi, nhìn anh dễ thương quá.
-V..Vậy à? Hìhì
Sau buổi trò chuyện thì cô ấy 19 tuổi, hơn tôi những 2 tuổi. Thì rõ vậy rồi nhìn cô ấy chững chạc hơn hẳn mà tuy vóc dáng có hơi nhỏ bé so với cái tuổi đó
Tiếp đó là chúng tôi sẽ đi mua sắm, số tiền dành dùm của tôi quyết định sẽ láng hôm nay dù sao thì ngôi nhà cũng đã được tu sửa rồi.
Bây giờ là 10h vẫn còn sớm nên cô ấy dẫn tôi vào một cửa hàng quần áo nữ, mà chả cần xem bảng hiệu nhìn mấy con ma-nơ-canh là biết đây là cửa hàng đồ lót…
Lần đầu tiên dẫn gái đi chơi và cũng là lần đầu tiên vào cái chốn này.
Tôi ngồi im ở hàng ghế chờ còn khuôn mặt thì như thể say nắng, chóng mặt hết chỗ nói.
-Yuu, anh thấy cái này được không?
Cô ấy cầm một bộ bikini 2 mảnh rồi hỏi
-H…H..H….
Nhìn vậy tôi còn không lên hơi mà thực ra là biết nhận xét sao cả…
-À đúng rồi, phải mặc thử vào thì mới nhận xét đúng được chứ.
-Hả?
Cô ấy kéo tay tôi đến trước cửa phòng thay đồ.
-Đợi em xíu nha.
-Ơ..ừm
Lúc đó có chị bán hàng đi qua
-Ồ nhóc dẫn bạn gái đi lựa đồ bơi hả?
Chả biết người đó là ai, mà giờ tôi cũng chẳng nghĩ nhiều được
-V..vâng.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.