Quyển 1 – Chương 007: Quay lại

Trans : <VampireKingW>

Edit : Cường Neko

 

“Mặc dù là một Trị liệu sư, nhưng không hiểu sao ở Hội Phiêu lưu giả lại mang đến cho mình cảm giác giống như ở nhà hơn.”

 

Sau khi rời khỏi Hội Phiêu lưu giả, tôi nhanh chóng đi đến Hội Trị liệu sư.

 

Tôi mở cánh cửa nhưng ở đó chẳng hề có bất kỳ ai cũng như một giọng nói “Chào mừng!” nào cất lên như trước đây.

 

 

Cũng không hẳn là tôi buồn phiền gì về điều này đâu. Tôi đi đến phía quầy và gọi nhân viên tiếp tân.

 

 

“Xin lỗi. Tôi muốn cập nhật rank Trị liệu sư của mình. Eh Krull-san? Lâu lắm rồi không gặp chị.”

 

“Oh em là người đã đăng ký một năm trước. Luciel-kun phải không? Em vẫn mạnh khỏe chứ hả? Eh, em, vóc dáng của em có vẻ tốt hơn đấy.”

 

“Vâng. Em đã tập luyện một chút. Nhờ đó mà em rất khỏe mạnh đấy.”

 

Tôi gập bắp tay mình lại.

 

 

 

“Chị hiểu. Hiện giờ em đang làm việc ở phòng hồi phục nào thế?”

 

“Erm, hiện em không làm việc ở phòng hồi phục nào hết ạ.”

 

“EH!? Đừng bảo với chị rằng em không hề đến phòng hồi phục nào kể từ lúc đó đấy chứ?”

 

“Vâng. Trong lúc tập luyện ở Hội Phiêu lưu giả, em kiếm sống từ những yêu cầu từ Hội Phiêu lưu giả đưa ra.”

 

“Hóa ra là thế à. Eh, vậy chẳng phải trở thành Trị liệu sư là vô nghĩa sao?”

 

“Hahaha. Nếu có những người sẵn sàng bảo vệ em với mức giá thấp thì sẽ ổn thôi, nhưng thế giới đâu có tốt đẹp như vậy. Phương châm sống của em là không được mất mạng. Vì lẽ đó mà em đã nỗ lực mài giũa kỹ năng tự vệ của mình trong suốt một năm đấy.”

 

“Ha~ em thực sự là một người kỳ quặc nhỉ. Mà thế cũng ổn thôi. Chị có thể kiểm tra cấp độ kỹ năng Thánh thuật mà em sở hữu khi chị nâng cấp thẻ của em. Cấp độ đó sẽ quyết định mức mà rank của em có thể đạt tới.”

 

“Cám ơn sự giúp đỡ của chị.”

 

“Khi em đã thanh toán tiền quyên góp cho việc tăng rank, bọn chị sẽ đưa cho em những quyển sách phép thuật. Xin hãy xuất trình thẻ của em.”

 

“Vâng.”

 

Tôi ngoan ngoãn đưa ra tấm thẻ.

 

“Vậy thì chị sẽ kiểm tra xem Luciel-kun có thực sự nỗ lực không nào……?! Chờ…chờ chút đã Luciel-kun, có chuyện gì xảy ra với em thế?”

 

“Eh? Có vấn đề gì sao ạ?”

 

“Vấn đề to đùng ấy chứ. Em đã tuân theo thể loại huấn luyện liều lĩnh gì thế? Không, hãy giải thích cho chị lối sống của em thuộc kiểu gì đi.”

 

Eh? Thật đáng sợ! Không biết vì sao mà Krull-san đang tỏa ra bầu không khí đe dọa rất kinh khủng.

 

“Krull-san, chị đang làm một vẻ mặt rất đáng sợ đấy. Nó khiến chị đánh mất vẻ xinh đẹp của mình rồi. Em sẽ nói nên làm ơn hãy bình tĩnh lại nhé.”

 

“Kohon” Chị ấy hắng giọng và yêu cầu “Tiếp tục đi?” trong khi trừng trừng nhìn tôi với đôi mắt đầy đe dọa.

 

“Sau khi em đã ghi nhớ được phép “Hồi phục” tại chi nhánh này…”

 

Cứ như thế tôi thuật lại một năm giá trị lịch sử của mình.

 

 

 

Sau khi tôi thuật lại xong hết tất cả, Krull-san hỏi tôi với ngữ điệu trống rỗng.

 

“Luciel-kun em là một tên hentai à?” (TL: hentai = Biến thái/người không bình thường. Ở đây không mang nghĩa xxx)

 

 

 

“Chẳng phải như thế thì hơi tàn nhẫn sao? Em chỉ không muốn mất mạng và thêm nữa, đó là một môi trường hoàn hảo được tạo ra hoàn toàn dành cho một Trị liệu sư mài giũa Thánh thuật của mình.”

 

“Nhưng đó không phải một phòng hồi phục. Ở đó, có thể em sẽ bắt đầu từ tít dưới cùng nhưng em sẽ có cơ hội xây dựng mạng lưới liên hệ đấy.”

 

“Đúng như vậy. Nhưng điều một Trị liệu sư cần nhất là số lượng Hồi phục phải không? Nên không ai có thể nhanh chóng trở thành chuyên gia được. Thêm nữa, em cảm thấy thật sai trái khi phục hồi chỉ vì tiền và nhận phí điều trị chỉ khi nào bệnh nhân bằng lòng. Suốt một năm vừa qua em muốn sức mạnh để tự vệ vì điều này không thể dùng tiền mà đạt được.”

 

“….Đúng là vậy. Chị xin lỗi”

 

“Ah em xin lỗi vì đã cư xử quá kiêu ngạo như vậy. Mà nói thêm để đề phòng thôi, em không hề có máu M hay là một tên biến thái đâu. Chỉ là em không muốn mất mạng thôi.”

 

Tôi phá ra cười.

 

 

 

“Luciel-kun có khát vọng lớn laothật đấy. Chị thực sự ngạc nhiên khi thấy đứa trẻ mà Lumina-sama mang đến đã trở nên đứng đắn như vậy.”

 

Chị ấy mỉm cười gượng gạo.

 

Hóa ra ý chị ta là chị ta luôn nghĩ rằng đứa trẻ mà Lumina-sama giới thiệu là một đứa kỳ lạ sao?

 

Thật tuyệt vời khi mình được Lumina-san phát hiện ra nhưng mình lại trở thành…nạn nhân à? Cô ấy cho rằng mình là một đứa trẻ quái đản suốt từ một năm trước sao?

 

 

“Nhắc mới nhớ, em vẫn chưa thể gặp lại Lumina-sama dù chỉ một lần kể từ sau lúc đó?”

 

“Oh, vì Lumina-sama đã không còn ở thành phố này nữa rồi. Người đã trở về Trụ sở giáo hội tại Thánh Trấn từ rất lâu rồi.”

 

“Trụ sở giáo hội tại Thánh Trấn? Lumina-sama là nhân vật cao cấp sao?”

 

“Đúng thế. Vì lẽ đó mà hiện giờ nếu không chăm chỉ làm việc thì em sẽ không thể nào gặp được người đâu. Vậy thì chị có thể nâng em lên rank C nhưng em muốn đến được rank nào?”

 

“Trước đó thì liệu em có thể chỉ mua sách phép thuật không?”

 

“Em có thể mua chúng. Nhưng có một bất lợi đấy. Khi em mua một quyển sách phép thuật có rank cao hơn bản thân, mức giá thường sẽ gấp lên khoảng 10 lần so với thông thường. Vậy nên chị không khuyên em làm thế. Thường thì đấy là chuyện không tưởng, vì những quyển sách phép thuật mắc tiền thường có trị giá gấp 10 lần số tiền quyên góp.”

 

“Vậy thì em muốn được biết về những loại sách phép thuật mà em có thể mua cho từng rank.”

 

“Rank F là độc tố và hồi phục những dị trạng như tê liệt và ru ngủ; rank E là phép thuật hồi phục bậc trung; rank D là phép thuật lá chắn và rank C là phép thuật hồi phục đa tương thích.”

 

“Em hiểu rồi. Vậy mua sách phép thuật rank E D C sẽ tốn bao nhiêu tiền ạ?”

 

“Tổng cộng sẽ là 1 đồng vàng và 24 đồng bạc nhưng vì em là Trị liệu sư rank C thì sẽ là 90 đồng bạc.”

 

“Wah, chắc chắn em không có đủ rồi.” [Don~] (TL: Âm thanh của sốc và thất vọng)

 

 

“Đây là tiền lương của cậu. Bên trong có 1 đồng vàng và 31 đồng bạc.”

 

Người đàn ông đưa cho tôi cái túi da chính là Huấn luyện viên Broad.

 

 

 

“Eh? Sao Huấn luyện viên Broad lại ở đây vậy?”

 

“Ah. Ta quên chưa đưa cậu tiền công. Nèquý cô. Chuyển nhượng thằng Luciel này đến Hội Phiêu lưu giả trong một năm với giá 1 đồng vàng đi. Chúng ta sẽ chi trả lương cho hắn.”

 

“Erm, có thể cho tôi biết ngài là ai không?”

 

“Ah lỗi của ta. Ta là Broad từ Hội Phiêu lưu giả. Miễn là cô nhắn với Trùm Hội ở đây rằng Broad nói vậy thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

 

 

Krull-san nhìn tôi với đôi mắt lo lắng.

 

“Erm, Krull-san, người này tên là Broad-san và thầy ấy là giáo viên dạy võ thuật cho em. Thầy ấy không đáng nghi đâu và em cũng không hề bị đe dọa nên mọi chuyện đều ổn cả. Nhưng mà chuyển nhượng đi là gì thế?”

 

“Luciel, đó là một yêu cầu chính thức gửi cậu đến cư trú tại Hội Phiêu lưu giả.”

 

“Tôi vẫn chưa bị Huấn luyện viên Broad quất đủ đâu nên tôi nghĩ thế ổn thôi.”

 

“Ổn thôi sao? Thật đấy à?”

 

Tôi có chút vui mừng khi Krull-san lo lắng hỏi với giọng khe khẽ.

 

 

“Ổn thôi mà. Có phải là em bị đe dọa đâu, và như em đã nói rồi thầy ấy là giáo viên dạy võ thuật của em. Em sẽ chấp nhận được chuyển nhượng đi.”

 

 

 

“….Chị hiểu. Vậy thì xác nhận rồi nhé. Vì phí gia hạn một năm của em đã được chi trả nên hãy làm việc cho chăm chỉ để tiết kiệm đến năm tới nhé.”

 

“Cám ơn vì lời khuyên.”

 

Thủ tục chính thức để Hội Phiêu lưu giả mượn tôi đã được hoàn tất.

 

Sau đó chúng tôi rời khỏi Hội Trị liệu sư.

 

 

Ngay lập tức tôi bình luận với Huấn luyện viên Broad sau khi ra khỏi Hội Trị liệu sư.

 

“Huấn luyện viên Broad, tôi thực sự bất ngờ đấy.”

 

“Nhờ tập luyện chiến đấu với Luciel mà cấp độ “Taijutsu” của ta đã trở thành [Taijutsu VIII]. Trong khi dạy cậu tất cả mọi thứ mình biết, ta cũng sẽ để cậu học hỏi thêm về những công việc trong hội. Oh, học Thánh thuật cho tử tế vào đấy.”

 

Huấn luyện viên Broad mỉm cười với điệu bộ bảnh chọe.

 

 

Tôi sẽ bị mọi người trêu chọc rất nhiều vì đã rời Hội Phiêu lưu giả và quay về trong vòng chưa đến một giờ đồng hồ.

 

 

Sau đó tôi di chuyển đến phòng mình.

 

“Giờ thì nó hoàn toàn thuộc về mình rồi.’

 

Tấm thẻ “Phòng ngủ” đã bị gỡ bỏ và thay thế bởi một tấm thẻ khác có ghi “Phòng của Trị liệu sư Luciel”.

 

Căn phòng chứa đầy những tư trang cá nhân của tôi đã hoàn toàn trở thành căn phòng riêng của tôi rồi.

 

 

Căn phòng đã được dọn dẹp, chiếc bàn, ghế và giường được thay mới và thậm chí có cả một cái giá sách nữa.

 

Những quyển sách phép thuật tôi mua ngày hôm nay được đặt tại quầy tiếp tân nhưng thay vì thế tôi sẽ để chúng ở đây.

 

“Thật đầy trông đợi vào năm tới.”

 

Tôi nói với căn phòng của mình.

 

Sau khi tôi đã sắp xếp xong căn phòng và ổn định lại, tôi hoãn buổi huấn luyện đến chiều và đọc những quyển sách phép thuật tôi vừa mới mua.

 

 

 

Mặc dù có rất nhiều nội dung chồng chéo lên nhau nhưng lần đầu tôi đọc qua thì thấy có hiệu quả tốt hơn trong việc học kỹ năng như “Hồi phục” sau khi lượng Ma năng tăng lên, thay vì chủ ý gia tăng ma lực bằng kỹ năng cường hóa phép thuật hay rút gọn phép thuật và kỹ năng kết thúc niệm chú.

 

 

 

 

 

 

 

Tuy nhiên những quyển sách này không chỉ ra các hạn chế. Chẳng hề có miêu tả nào về chuyện sẽ xảy ra sau khi bạn làm như thế. Xét theo kinh nghiệm thực tế, liên quan đến thần chú, với [Hủy bỏ Niệm chú I], lượng Ma năng tiêu thụ sẽ nhiều hơn 8 lần.

 

Không hề có miêu tả nào liên quan đến vấn đề này. Vì thế, do lượngMa năng thấp của bản thân nên tôi không nâng cấp độ của [Hủy bỏ Niệm chú]. Mặc dù tôi vẫn rất muốn học thêm nữa khi tôi đã sở hữu mức Ma năng cao hơn…

 

 

 

Sau khi cân nhắc, dù rằng đã đạt được ma kỹ mới, nhưng tôi nghĩ mình cần phải đạt được kỹ năng [Giảm Ma năng Tiêu thụ] trước tiên.

 

Chắc chắn là nó sẽ vô dụng nếu kỹ năng đó không thể được kích hoạt mà thiếu đi cấp độ kỹ năng [Thủ thuật Ma lực] và [Kiểm soát Ma lực] của tôi. Mục đích của tôi là có đủ khả năng để sử dụng thật nhiều ma kỹ.

 

Mặc dù cảm thấy thiếu kiên nhẫn nhưng tôi vẫn làm việc chăm chỉ để ít nhất có đủ khả năng đi một chuyến phiêu lưu.


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel