Trans : <VampireKingW>
Edit : Cường Neko
Dù thuộc loại nào đi chăng nữa, thì Hội luôn mở 24 giờ mỗi ngày trong suốt 360 ngày của một năm.
Hội Phiêu lưu giả Meratoni không phải ngoại lệ.
Có một hệ thống ca làm việc chia thành ca sáng, ca chiều và ca đêm. Nhưng cũng có những Hội không hoạt động theo ca.
“Được rồi. Nhớ rằng cậu cũng phải tập chạy để bắt đầu buổi sáng ngày mai đấy.”
“Vâng thưa Huấn luyện viên Broad.”
Luciel trở về phòng ngủ ngầm của mình.
“Được rồi. Có lẽ ta sẽ uống một chút.”
Broad nói với Grulga đang ở phía quầy. Thường thì sảnh ăn trong Hội không phục vụ rượu sake nhưng đây cũng là đặc quyền của một Chủ Hội.
“Yeah. Nhân tiện đây Broad, gần đây anh có vẻ hồi xuân đấy.”
“Ta cũng thấy ngạc nhiên ấy chứ. Sau khi bắt đầu dạy nó, cấp độ [Taijutsu] của ta đã trở thành [Taijutsu VII].”
“Heh~ tuyệt cú mèo. Ngay cả Whirlwind-sama, người đã leo lên đến tận rank S của kiếm thuật và chuyển động tức thời, vẫn nâng cao được cấp độ kỹ năng [Taijutsu] của mình.”
“Ta chắc chắn đấy.”
Kukuku. Tiếng nén cười.
“Và sao rồi? Luciel cảm thấy môi trường hiện tại thế nào?”
“Nó chỉ nghĩ đến những cách để giữ được tính mạng. À thực ra là nó đang tuyệt vọng đắm chìm trong tập luyện nên chẳng hề có thời gian để nghĩ về bất kỳ thứ gì khác cả.”
“Hah~. Cậu chàng vẫn tiếp tục uống món thuốc nước nguyên chất đó,mà anh có biết tác dụng của nó không đấy?”
“Ta chịu. Trong các tài liệu có ghi lại rằng một bậc hiền nhân trong quá khứ đã chế tạo ra nó. Nó được cho là có khả năng làm cho cơ thể khỏe mạnh hơn và khiến những tính trạng dễ dàng được nâng cao.
“Tác dụng trên thực tế có vẻ đúng vậy à?”
“Um, mặc dù chắc chắn nó đã mạnh mẽ hơn khi lần đầu đặt chân tới đây nhưng nó vẫn chỉ ở khoảng cấp độ của một chiến binh rank F.”
“Cơ mà tiếp tục uống thứ đó được thì cậu ta đúng là tuyệt cú mèo. Có lẽ hơi thở của cậu ta khá tệ hại sau khi uống nó xong đúng không?”
“Ah. Ta là người duy nhất ở bên nó và những kẻ khác đều bịt mũi lại khi đến sát nó. Miễn là không lại gần nó sau bữa ăn thì chẳng có vấn đề gì.”
“Ngay cả anh trai Garba của tôi cũng nhận xét về cái mùi kinh khủng ấy.”
“Ờm cái hơi thở bốc mùi đó sẽ biến mất sau khi uống thứ ấy 30 phút nên người khác chẳng nhận ra, và nó cũng bay hơi trước khi ai đó thấy ghét cậu nhóc.”
“Thảo nào.”
Đối với cậu thanh niên Luciel luôn mong muốn trở nên mạnh mẽ hơn ngay chỉ một chút thôi, mặc dù cảm thông với cậu nhưng hai người phải hóa đá trái tim mình và bắt cậu uống thứ đó.
“Ah, Broad và Grulga, cảm ơn hai người đã làm việc vất vả.”
Ở đó, Garba,anh trai của Grulga tiến tới.
“Garba, làm tốt lắm.”
“Không có gì. Vả lại chuyện ấy dễ hơn công việc của một Chủ Hội rất nhiều.”
“Oh huynh, uống chút bia chứ?”
“Yup.”
“Và?”
“Ah. Vì cuộc thương lượng diễn ra tốt đẹp nên dù cậu ta có chuyển sang phía kia thì cũng không còn nằm trong tầm ngắm đâu.”
“Và tay chủ mưu?”
“Tay chủ mưu là Botacyl thì thật bất thường. Nhưng tôi khá ngạc nhiên rằng tên cầm đầu nô lệ lại thử bật chủ.”
“Hoh. Cứng nhỉ.”
“Và thế thì huynh định làm gì bây giờ?”
“Tên cầm đầu Hội Trị liệu sư có vẻ đang bơi trong một đống tiền kha khá đấy nên đã đến lúc đì hắn rồi.”
“Kukuku. Cuối cùng thời điểm nhà ẩn dật Garba hành động đã tới huh.”
Như bạn có thể đoán được từ đoạn hội thoại này, công việc của Garba không chỉ bao gồm xẻ thịt. Như một thám tử, anh ta bí mật thu thập thông tin và bằng chứng. Khi xưa anh ta thậm chí đã thực hiện những vụ ám sát.
“Không biết Luciel-kun đang giấu gì nhỉ, cậu ta luôn cố gắng hết sức để sống sót và cậu ta đúng là một tay lập dị khi đến gõ cửa Hội Phiêu lưu giả vì không muốn mất mạng.”
“Chuẩn không cần chỉnh.”
“Thế? Trong 5 tháng thì anh đã huấn luyện cậu ta đến đâu rồi?”
“Hmm. Vì vẫn nó cấp 1 nên có thể đánh bại một chiến binh rank E là tốt nhất rồi. Nhưng nếu sử dụng mánh thì có thể nó đủ khả năng hạ gục bọn rank C. Dù là chuyện tương lai nhưng nó vẫn được phép phát triển thêm mà.”
“…Nếu vài năm sau mà cậu ta vẫn không thay đổi, có lẽ tôi cũng sẽ huấn luyện cậu ta.”
“…Nếu là anh dạy thì nó sẽ chết đấy.”
“Cậu ta sẽ ổn thôi. Anh luôn nghiêm túc gây sát thương với một đòn còn tôi thì khác. Hơn nữa chẳng hiểu sao tôi cảm thấy cậu sở hữu thể chất lộn xộn quá.”
“Mặc dù ý kiến của Garba hầu hết mang điềm gở nhưng thường thường lại rất đúng.”
“Không biết bao giờ nó mới yêu nhỉ?”
“Huh? Chẳng phải tất cả mấy nhân viên tiếp tân nữ đều có vẻ thích Luciel-kun sao?”
“Họ coi nó là một đứa em trai bé bỏng thì đúng hơn. Mặc dù chiều cao và ngoại hình không tệ nhưng biệt danh của nó lại là Zombie và máu M đấy.”
“…Chẳng phải điều đó là do Huấn luyện viên ác quỷ và tên gấu đầu bếp à?”
“Em chỉ hào phóng chuẩn bị bữa ăn và thứ đó thôi. Đừng đánh đồng em với tay cuồng chiến nào đó.”
“Cậu gọi ai là tay cuồng chiến cơ? Nhưng ta tự hỏi….Ta thì không biết gu của nó, nhưng mà nếu chúng ta có thể tìm được em nào đó phải lòng nó thì tốt nhỉ.”
“Cậu ấy sẽ ổn thôi mà. Và có vẻ cậu ấy thích những cô gái có nụ cười đáng yêu và cử chỉ dễ thương hơn đấy.”
“Thế cũng là….”
“…Ah.”
“Hãy cùng an ủi nó nếu nó bị lừa nhé.”
“Hah~” x2
Và như thế vào hôm sau Broad và Grulga đối xử với Luciel tốt hơn một chút.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.