Vol 2 – Chapter 1 – Part 10

C1p10

 

Sáng ngày hôm sau, Jun cùng hai cô gái đang ăn sáng ở tầng một quán trọ thì Yukaria đi xuống với cái tay đặt ở trên trán.

“Ôiiiiiiiii, cái đầu của tôi…”

Yukaria trông thấy họ đang im lặng nhìn chằm chằm vào mình. “Sao thế?” Cô hỏi như chẳng hề biết vì sao mình lại được chào đón với cái không khí lạnh băng này.

Eri chạm phải vào ánh nhìn của Jun và gượng một nụ cười với cậu. Nhìn thấy tình cảnh này, Jun đành nhún nhẹ vai.

“Uh…hôm qua, bộ…có chuyện gì với tớ sao?”

“Vì cậu xỉn nên cậu không nghĩ mình đã phạm phải tội lỗi nào hay sao?”

“…Tớ rất xin lỗi.”

Trên má cô giờ chẳng còn chút sắc nào, chỉ để lại là một màu xám ngắt, cô ngồi chồm hổm trên đất, cuộn cả người lại như một trái banh. Cơn đau đầu cùng buồn nôn của cô bỗng dưng lại tăng vọt lên.

“Ughhhh…”

“Được rồi, Yukaria, lại đó ngồi đi.”

“À, được rồi… đừng để ý đến tớ. Ăn thôi!”

Tàn tích để lại sau bữa nhậu chính là một cái bụng cồn cào. Yukaria rất tự nhiên nuốt sạch lượng đồ ăn của hai người bình thường ăn vào. Cô ấy lại đặc biệt rất yêu món thịt. Dù cho cư xử của cô mang đầy chất tao nhã nhưng cô lại đang cắn nuốt tất cả bọn chúng, từ thịt heo giăm bông cho đến món thịt xông khói. Cô cũng ăn cả luôn món bít tết đầy mỡ. Chỉ nghĩ đến ăn cả đống như vậy vào buổi sáng khiến cho cả bao tử của Jun cũng thấy khó chịu theo.

“Dù là cô mang dòng máu Âu trong người nhưng thực là đáng kinh ngạc đấy.” Eri lẩm bẩm, trong mắt mang theo sự sợ hãi.

“Cảm ơn vì bữa ăn. Thật là khiến tớ bất ngờ khi quán trọ này lại có được bữa ăn ấn tượng đến vậy.”

“Cảm ơn nhiều vì lời khen của cậu. Đây là do tớ làm đấy.”

‘‘Kasumi, cậu làm sao? Cậu tuyệt thật. Tớ hoàn toàn khâm phục cậu rồi.’’

Yukaria đứng dậy, cúi đầu trước Kasumi. Dư âm bữa rượu lại vang lên lần nữa khiến cô ấy rên rỉ vì đau và lại đưa tay lên ôm trán.

‘‘Đúng là một cô gái thú vị.’’ Kasumi cười nói. ‘‘Yukaria-san, cậu lúc nào cũng thế này sao?’’

‘‘Lúc nào cậu ấy chẳng thế. Do là người nhỏ tuổi nhất trong group nên cậu ấy bị nuông chiều riết quen luôn rồi.’’

‘‘Jun, thật không lịch sự gì hết. …Ừm, đúng là tớ là người không bị rơi vào lưới tình. …Thế nên khi những người khác kết hôn rồi, tớ…’’ Ngồi xuống ghế của mình, bỗng cô chìm vào trong dòng suy nghĩ trong đầu.

‘‘…Hử?’’ Hạ hai bên vai xuống, Jun thở hắt một hơi lớn. Eri trừng vào cậu.

‘‘Jun, làm vậy không được đâu đấy.’’

‘‘Tôi thấy mình có làm gì sai đâu.’’

‘‘Jun, ngươi làm cho con gái nhà người ta khóc. Đúng là loại người tàn nhẫn mà.’’

“Cậu cũng kém có chút thôi. Cậu đâu phải ở đây chỉ để công kích tôi đâu nhỉ!! Này… Kasumi-san, Eri, các cậu thấy sao?”

“Tớ… nghĩ là ổn.’’

‘‘Là một healer, tớ tán thành. Là nhân vật xạ thủ nên cô ấy khá đáng tin cậy đấy. Nhưng giờ, không phải chúng ta nên nghe ý kiến của Yukaria sao?’’

“À, vậy cà?” Jun nói rồi quay sang đối mặt với Yukaria, người vẫn đang ngồi ôm trán. “Yukaria, có muốn tham gia vào group của tớ không?”

Cả ba người họ đều nhìn vào Yukaria. Chú ý đến những ánh nhìn này, Yukaria nâng đầu lên. Một hồi sau, cô quay sang Jun, người đang đặt ngón tay của mình kế sát miệng.

“Ừ,Ừm, tớ thực sự rất vui khi nghe lời đề nghị của cậu.’’

“Không phải vì thương hại mà tớ mới đề nghị cậu vào. Cậu cũng thấy đó, group tớ lúc này đang thiếu một controller. Được sự tham gia của cậu thì nhóm bọn tớ sẽ mạnh hơn rất nhiều.’’

“Tớ biết, nhưng mà…”

“Ư… Nếu không thấy bọn tớ không phù hợp với cậu thì đừng lo gì hết, cứ nói ra đi.” Kasumi nói.

“Không phải thế mà. Nhìn đây này…” Yukaria nói, vội vàng lắc đầu.

“Xin lỗi, ý của cô là gì?” Đối mặt với ly nước được Yukaria đưa qua, Eri nghi hoặc nghiêng đầu.

‘‘Ùm, tớ là một tiểu thư, dĩ nhiên rồi, nên tớ đâu thể nào quyết định bất cẩn được. Là một cô tiểu thư hay xấu hổ, nhưng tớ sẽ thấy lẻ loi khi mà bị rớt ra khỏi cái dàn harem của các cậu. Thật đúng như tớ nghĩ mà, tớ nên dâng lên cơ thể này cho Jun ngay tại đây…’’

‘‘C-c-c-c-c-c-côôôôôôôôô nói cái gì ?!’’ Mặt của Eri đỏ hoe lên như chú tôm hùm trong lúc cực lực lắc đầu. Cô nhìn sang Jun . ‘‘C-c-c-cô và cái tên này…’’

‘‘Bình tĩnh nào.’’

Dù cho cậu cũng rất rối rắm, Jun ráng sức làm cho Eri bình tĩnh lại. Yukaria đang muốn cậu phải hoảng loạn lên. Cậu nhanh chóng nhận ra được điều này. Nhưng chuyện đó lại chỉ có hiệu dụng trên cô nàng Eri ồn ào này thôi.

‘‘N-n-này, bình tĩnh đi!’’ Cậu nhìn sang Yukaria rồi giơ nắm đấm tay lên trời. ‘‘C-chờ đã! Yukaria chỉ đang cố gây ra hiểu lầm thôi…’’

‘‘Vậy thì gỡ bỏ cái hiểu lầm này đi!’’

‘‘Thật là hiểu lầm không đây ta?’’ Yukaria nghiêng đầu, đặt ngón tay trỏ trên cánh môi.

‘‘Đúng vậy! Eri-chan và tớ không phải như thế đâu!’’ Kasumi, giờ cũng đã tái nhợt lại, dốc sức lắc đầu.

‘‘Ô~. Vậy nghĩa là cậu vẫn chưa…’’

‘‘Kh-kh-kh-kh-không! Bọn ta tuyệt đối hoàn toàn không có chuyện đó!” Eri rít lên.


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel