C1p11
Vài phút sau, khi cả đám đã hòa hoãn trở lại và quay về chỗ ngồi, họ cùng uống chút trà do chủ tiệm pha cho họ.
“Này Jun. Bộ cậu thực đang tán tỉnh cô ấy hả?” Yukaria giả vờ vẫn còn bị bất ngờ lần nữa.
“Cậu đã ở đó nên cậu phải biết rồi chứ.’’
“Tớ chỉ là chắc chắn lại thôi mà.”
“Xì. Sao mà tớ hiểu được hành động của cậu chứ?”
“Thế chúng ta sẽ đi vào chi tiết chút thì sao?”
“Thôi, khỏi đi.”
“Cậu đúng là một tên nhóc vô dụng lại hay xấu hổ mà.”
Yukaria có vẻ rất hạnh phúc khi được chọc cậu. Jun cười nhăn nhó đáp lại.
“Cô ấy là thế đấy. Nên giờ hai cậu nên nhận ra hiểu lầm và thay đổi cách nghĩ của mình lại đi.’’
‘‘Ugh, ta lại đi làm trò hề như thế… đúng là sai lầm của cuộc đời.’’ trong khi lắc đầu, đổ người nằm lên bàn. ‘‘Ưm, chúng ta bị đánh lừa là do chưa biết rõ về tính cách của cô ấy. Bởi bản chất nên ta thuộc loại thầy tu mà! Được thôi, cứ tiếp đi!’’
‘‘Well, Well, xem ai là kẻ thua cuộc đi giận dỗi kìa.’’
‘‘Im đi, Đồ ngốccccc này ! Chết tiệt ! Chết tiệt mà !!!’’ Lấy nước mắt rửa bàn, Eri lấy ngón tay vẽ vòng tròn. ‘‘Ưưư ~! Nhưng ta biết ở đây đâu chỉ mình ta là người xấu đâu, nên chẳng sao hết á!’’
‘‘Uh,uhh, tớ cũng nghĩ như thế đó.’’ Vì lí do nào đó, khuôn mặt của Kasumi cũng nhuộm màu đỏ trong lúc loạy ngoạy không ngừng.
‘‘Ừm… vậy thế có nghĩa là cậu phù hợp với nhóm bọn tớ.’’
‘‘Tự tin nhỉ… Nhưng chuyện đó không thích hợp đâu.’’ Mang vào ánh mắt nghiêm túc, cô nhìn từng người một trong ba người họ. ‘‘Đây là câu trả lời nghiêm túc, nhưng vào lúc này, sao các cậu không xem tớ như một thành viên tạm thời thôi.’’
‘‘Vậy bọn tôi sẽ có bài kiểm tra. Vậy được chứ? Là một healer, tôi rất cần có cô gia nhập.’’ Với đôi chữ này, Eri ngẩng mặt lên, nhìn chằm chằm vào cặp ngực của Yukaria. ‘‘Tôi cũng muốn hai đồi núi đó của cô nữa.’’
‘‘Eri vẫn chỉ là một học sinh sơ trung mà thôi. Nên, đợi về sau nữa thế nào?’’
‘‘Cơ mà, Yukaria-san, lúc ở sơ trung ngực của cô thế nào?’’
‘‘Cũng gần đây thôi, tôi không hề lo nghĩ gì nhiều hồi mấy năm đó.’’
Eri hạ thấp vai trong thất vọng trong khi Yukaria né tránh ánh nhìn của cô. ‘‘Um, không phải cặp ngực đó đáng yêu lắm sao…’’
‘‘Tôi là một người con gái đã qua thời kì ngơ ngác nai con rồi. Cô biết đấy, Jun thực sự rất là yêu ngực đấy nhé.’’
‘‘Này, Yukaria! Đủ rồi đấy…’’
‘‘Geez, Jun, chuyện cậu đã làm lúc trước.’’
‘‘Đúng như tớ đã nghĩ, cậu nên bị đá ra ngoài thì hơn.’’
‘‘…Đáp trả thế đó à.’’
Jun nhìn qua Kasumi rồi sang Yukaria với biểu cảm khó chịu trên mặt
‘‘Bỏ qua đi, chuyện bọn tớ đang cố gắng thực hiện chính là. …Yukaria, cùng bên cạnh nhau kể từ giờ trở đi nhé.’’
‘‘Các cậu cũng thế. Dù là tớ chẳng ưa gì làm controller trong một group thô sơ, vô tổ chức do xạ thủ chẳng thể tự mình làm nên được trò trống gì cả.
‘‘Ý của cậu là sao?’’ Kasumi nghiêng đầu.
‘‘Controller là vậy đó. Họ chỉ có hiệu dụng khi ở trong group mà thôi…’’
‘‘Chờ đã. Tôi vẫn chưa giải thích cho Kasumi khái niệm về một controller.’’
‘‘Vậy tôi xin nhận nhiệm vụ này vậy.’’ Yukaria đưa tay mình ra.
‘‘Vâng, xin mời!”
“Để bắt đầu thì, ở Sky World có tất cả 15 class và chia thành năm vai trò khác biệt nhau, một trong đó là attacker. Lại có attacker tuyến trước và tuyến sau, với 3 class trong mỗi loại. Kasumi, cậu hãy nói tớ biết về 3 vai trò còn lại.’’
‘‘Vâng. Là tank,healer và còn, controller, đúng chứ?’’
“Đúng. Cậu, một chiến binh hạng nhẹ, chính là tank. Eri, một bạch pháp sư, là một healer còn Jun, ma kiếm sư, thuộc attacker tuyến trước. Xạ thủ, class của tớ chính là controller. Dù là cũng có 3 class thuộc controller nhưng xạ thủ thì lại gây sát thương cao hơn tí so với nhóm còn lại. Mặc dù không được ngang ngửa Jun nhưng sát thương của nhóm này vẫn cao hơn cậu đấy, Kasumi.’’
Đưa ra xong đoạn giới thiệu ngắn, Yukaria bắt đầu đi vào chủ đề chính của buổi diễn thuyết.
“Nên, cũng giống như một tank bảo vệ đồng đội của mình, healer phục hồi vết thương và attacker tự mình đánh bại kẻ thù, controller sẽ điều khiển đối phương. Càng nhiều kẻ địch cùng nhào vào đánh họ thì họ lại càng hiệu dụng.’’
‘‘Càng nhiều… Ra giống như trận raid chiến hai ngày trước.’’
“Ừm, trong tình hình đó thì cũng là bình thường cho các group độc lập đảm nhận 3 hoặc 4 quái cùng một lúc. Và khi gặp chuyện đó, chúng ta sẽ làm thế nào?”
“Khi gặp phải rắc rối, tớ sẽ tự mình xử lí nó.’’
“Đó là cậu đang nói về Jun đấy.”
Nếu Jun solo, cậu sẽ biết rõ hết mọi quy cách tấn công của kẻ thù giúp cho cậu có thể né tránh chính xác các đòn tấn công cùng lúc cũng đánh trả lại chúng. Trong một group, khi có sự ảnh hưởng của độ thù địch, việc kìm giữ kẻ địch lại sẽ lại càng khó hơn nhiều.
“Nếu tớ không thể đảm nhiệm được thì chúng ta cũng sẽ không thể làm được gì được đâu.”
“Đúng là một cha già lẩm cẩm mà.” Yukaria rên rỉ, đặt tay lên trán trong sự khó chịu.
“Lỡ mà cậu bỏ mạng, Jun, vậy thì bọn ta chẳng thể làm nên gì cả. Muốn phục hồi lượng pin đã mất phải cần 10 ngày. Đó là một quãng thời gian dài đấy. Hôm kia, Kasumi-san đã mất mạng, nên ta nghĩ chúng ta cần phải thêm chút chăm sóc đặc biệt vào lúc này.” Eri phụ họa.
“…Nếu ý cậu là thế, thì với sự bổ sung tớ vào lúc này vào group thì cách cậu gánh trận đấu sẽ phải biến đổi hoàn toàn.”
“Yukaria-san, trong trận raid chiến đó, cậu đã kìm giữ lại được rất nhiều quái cùng lúc.” Kasumi nói.
Mở đôi mắt ra, Yukaria đáp lời, “Quan sát rất tốt đấy.”
“Uh, um, nhưng cậu lại xổ ra một tràn những thứ khá là kì lạ trong lúc chiến đấu…”
“Khi mà tớ hưng phấn, trong vô thức tớ hay lỡ miệng ra mấy thứ tục tĩu ấy mà.”
“Đó là điểm trừ đối với một mĩ nữ như cô đấy… Sao cô lại để bản thân bị như thế được vậy?” Eri đặt tay lên trán trong thất vọng. “Dù vậy nhưng với cái nhìn đầu tiên thì cô thực sự rất hoàn hảo… Gã thi hào kế bên tôi cũng thực ấn tượng đấy.”
“Như nãy, ví dụ như, khi có bốn con quái tiếp cận chúng ta, tớ sẽ làm dừng lại ba con nên những người còn lại trong group vào lúc đó chỉ phải đối mặt với một con mà thôi, dù rằng đó chỉ là nhiệm vụ của bọn này khi làm một controller. Nhận biết các tình huống riêng biệt để sử dụng đạn gây mê, đạn trói buộc hay là đạn mạng nhện chính là cách thể hiện trình độ kĩ năng của controller. Dù là bọn này không thể phục hồi được như thi hào hay là có năng lực phòng thủ như cốt kiếm.”
Jun đi theo câu kết cuối cùng của Yukaria, “Và bù lại, xạ thủ có những viên đạn thường và những viên đạn đặc biệt có thể gây ra sát thương. Họ sẽ không để cho bất kì một kẻ thù nào tấn công mình.”
Thường thường thì, khá nhiều newbie chọn class xạ thủ chỉ vì họ muốn làm một người sử dụng súng gây được nhiều sát thương mà thôi.
“Ừ. Dù là tớ sẽ phải nói là khi solo, rất khó để làm được gì nhiều chỉ với loại đạn có hiệu năng đặc biệt được.”
Xạ thủ sử dụng hai khẩu súng, súng ngắn và súng trường truy kích, cả hai chúng đều có vấn đề trong việc nạp đạn. Mặc dù Yukaria thường dùng cả hai súng cùng lúc, mỗi bên trữ 6 viên, cô ấy đã bỏ qua rất nhiều lực sát thương chỉ để dùng đến những viên đạn chỉ gây ra những hiệu ứng dị thường.
Ở group, chỉ làm những việc chức danh của cô cần đã là đủ.
“Khi solo, tích cực di chuyển khắp nơi là việc rất quan trọng, nhưng do xạ thủ không có những phép hữu dụng như Long Walk của ma kiếm sư nên rất khó cho bọn tớ. …Dù gì thì, có câu hỏi nào không?”
Eri giơ tay lên.
“Xin hãy giải thích, một cách chi tiết, về tình yêu của Jun đối với BB (big boobs).”
Kasumi hướng người về phía trước trong khi Jun thì lấy mặt hôn bàn.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.