Đau.
Tôi quỳ rạp trên mặt đất và thở một cách nặng nhọc.
Cơn đau buốt xuyên dọc cơ thể tôi, máu vẫn không ngừng ứa ra khỏi miệng vết thương đâm ngang ngực. Việc tính toán chẳng mang lại kết quả gì cả, tôi sẽ chết vì mất máu nếu cứ như thế này.
Dynamo chẳng hề nhúc nhích một chút. Khỉ thật.
“Hự…”
Tôi đã thua. Hoàn toàn bị đánh bại chỉ vì một tính toán sai lầm. Tôi đã thua, lần nữa. “Đừng đùa với ta…”
Máu trào ra khỏi miệng mỗi lần tôi cất tiếng nhưng tôi không thể chịu đựng nổi chuyện này. Tôi không chấp nhận kết quả này.
Tôi chỉ cần khởi động nó lại. Dù cho có lặp đi lặp lại việc này bao nhiêu lần.
Sau khi đã quyết định, tôi ngẩng đầu. Giữa những cơn bão cát, xa xa là một ngai vàng không hề vương một tí bụi.
Và ngự trị trên ngai vàng ấy, là một nữ hoàng xinh đẹp, một con búp bê máy trông hệt như người.
“Hãy chờ đấy…!”
Cơ thể vẫn còn run rẩy, tôi đứng lên. Tôi có thể bỏ mạng nếu cứ tiếp tục bước với cơ thể như thế này nhưng chẳng sao cả.
Nếu thua lần này, tôi chỉ cần thắng lần tiếp theo.
“Eve, ta sẽ đến và chiếm lấy cô. Chắc chắn.”
Vô số, vô vàn
Đến mức mà cho dù có đếm hoài đi chăng nữa cũng chả có nghĩa lý gì.
Tôi lại chiến đấu,
Lại bị đánh bại,
Và chẳng thể chạm đến cô ta.
Dù thế, tôi vẫn tiếp tục.
Cuộc chiến mà tôi chắc chắn sẽ thua.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.