Tập 1 – Chương 1 : Triệu hồi

Tôi mở mắt, hồi tưởng lại giấc mơ trước đó khi mà “tôi” xâm nhập vào tòa lâu đài và đang chiến đấu với một người trong bộ giáp bạc. Đã 1 tháng liên tục mơ về cái thế giới đó,thế giới với 2 mặt trăng màu đỏ. Điềm báo chăng ? Hay là đầu óc mình có vấn đề bị nhiễm manga, anime nặng quá rồi chăng? Tôi tự hỏi một cách khách quan nhất và tôi đánh giá cao khả năng đó là điềm báo vì đơn giản là chẳng ai mong muốn mình điên cả.

Tôi là Mã Long, sinh viên đại học, 21 năm đề cao tư tưởng “gái gú chỉ là phù du”, nên chưa có mảnh tình vắt vai. Nói vậy thôi chứ tôi cũng có cô gái mà mình thích chứ, 1 cô gái tóc vàng vô cùng xinh đẹp,lạnh lùng và dễ thương. Golden Darkness – Yami trong To love ru. Tôi là một otaku yêu thích game, manga, anime, có khả năng đưa ra những lựa chọn chính xác nhất trong một trò dating sim, và khả năng giao tiếp và cưa gái trong thế giới thực là zero. Thật là một tiểu sử hoành tráng,tôi muốn khóc quá.

Bỏ chuyện đó sang một bên, cũng sắp muộn học rồi. Vệ sinh cá nhân, ăn một bữa sáng thịnh soạn với mỳ tôm và vài cọng rau, thật may mắn chỗ rau từ hôm kia mua vẫn chưa bị hỏng, tôi hăng hái cắp sách đến trường. Tôi xem tử vi hôm nay sẽ là một ngày may mắn đây. Có lẽ tử vi hôm nay cũng phá lệ chính xác được 1 lần, may mắn đến rất sớm khi mà cái xe buýt thường ngày chật ních người nay lại vắng lạ thường. An vị trên chiếc ghế, tôi nhắm mắt lại tranh thủ thêm được tý giấc ngủ nào hay tý đó phải lấy sức còn cày đêm nữa. Yên tĩnh. Một giọng nói từ xa xăm:

– Tỉnh dậy đi……anh hai….

Ai vậy,giọng nói quen quen dường như đã từng nghe ở đâu rồi thì phải. Cố gắng mở mắt nhưng không được mắt nặng trịch,chuyện gì vậy tại sao lại không dậy được? Bóng đè ? Giọng nói của ai vậy ? Giấc mơ,đúng, giọng nói mình từng nghe thấy trong giấc mơ. Lại là giấc mơ đó ư ? Nhưng tại sao lại lúc này chứ ? Vừa tự hỏi tôi cũng dần mất ý thức .

 ………………………………………………..

Thông báo về một vụ tai nạn xảy ra trên quốc lộ 1, 1 chiếc xe buýt mất lái đâm thẳng vào hàng rào chắn. May mắn chỉ có tài xế bị thương nhẹ và chiếc xe hôm nay không chở một vị khách nào nên không có thương vong đáng tiếc nào xảy ra.

 …………………………………………………

Ở một nơi nào đó

Trên 1 tòa tháp cao có 2 người đang đứng yên lặng nhìn nhau, 1 người phủ kín cả người bằng bộ giáp đen tuyền không nhìn ra nam nữ, người còn lại khoác trên người bộ giáp bạc, trên tay một thanh kiếm dài với hoa văn cổ xưa, đó là một cô gái với khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, mái tóc bạch kim dài ngang hông tung bay trong gió, một bức tranh đẹp đẽ, đầy mạnh mẽ tỏa ra anh khí bừng bừng.

Khác với hình ảnh bình lặng trên đỉnh tháp, dưới chân tòa tháp một trận chiến khốc liệt đang xảy ra, ma pháp bay đầy trời, ánh lửa, tia chớp, cuồng phong giao chiến khiến mọi thứ hỗn loạn, tiếng gào thét vang lên khắp nơi, không ngừng có người ngã xuống nhưng cũng không khiến bất cứ ai để ý, các kỵ sĩ trong bộ giáp sắt cưỡi trên lưng ngựa vẫn đạp lên xác đồng đội mà tiến lên, những tên lính khổng lồ cao tới 3 mét vẫn liên tục vung cây chày to lớn, các pháp sư của 2 bên vẫn tung ra những ma pháp hoa lệ mà cực độ nguy hiểm. Chiến tranh, không tồn tại chỗ cho thương cảm và chần chờ.Tất cả đều điên cuồng, cuộc chiến giữa quỷ tộc và nhân tộc

Trên đỉnh tháp, rốt cuộc cũng có hành động 2 người có thể gây ảnh hưởng tới toàn bộ cuộc chiến, ma vương và anh hùng. Cô gái trong bộ giáp bạc lên tiếng giọng nói trong trẻo, lạnh lùng:

– Ngươi không thể đạt được mục đích đâu, ma vương, cuộc chiến ngươi phát động 1 tháng nay sẽ là vô nghĩa thôi. Rút quân đi, đừng tăng thêm thương vong nữa.

Một hồi trầm lặng, người trong bộ giáp đen rốt cuộc lên tiếng giọng khàn khàn, lạnh nhạt:

– Đánh thôi, anh hùng.

Không nhiều lời bàn tay ma vương vung lên, một thủy cầu kích thước cả mét phóng về phía nữ anh hùng. Nhìn thủy cầu lao đến, cô gái giáp bạc cũng không có biểu hiện gì thanh kiếm trong tay vung lên đơn giản chém đôi thủy cầu, thủy cầu vỡ tan cũng khôn biến mất, tia nước bắn ra hóa thành châm nhọn bạo phá về phía anh hùng.Hơi nhíu mày, sau đó cô gái giáp bạc đột nhiên biến mất lập tức xuất hiện phía sau ma vương 1 cách quỷ dị thanh kiếm chém vào ma vương nhưng không thấy chút lực cản nào đã chém đôi ma vương. Giọng nói khàn khàn vang lên từ phía sau anh hùng:

– Quả không hổ danh vị anh hùng giỏi nhất, người nắm giữ sức mạnh nằm ngoài ngũ hành. Đó có phải là “Bước chân không gian” không?

– Ngươi cũng vậy mà ma vương, kẻ nắm cả ngũ hành, “Thủy kính tượng” của ngươi vẫn nhanh như vậy.

Cô gái từ từ quay lại lạnh lùng nói.Hai người đã giao thủ với nhau nhiều lần nên tương đối hiểu những chiêu thức của nhau, nhưng lần giao thủ này khiến nữ anh hùng có chút cảm giác kỳ lạ không giải thích được.Trận chiến mới chỉ là khởi đầu mà thôi. Bỗng cả tòa tháp giao động kịch liệt từng tiếng ầm ầm nổ vang, sắc mặt nữ anh hùng cũng đại biến. Nhìn chằm chằm vào người trong bộ giáp đen trước mặt, cô lên tiếng:

– Ngươi không phải ma vương.

– Hì hì. Đinh đong, đoán đúng rồi, cô muốn được thưởng gì nào, anh hùng đại nhân, nói trước là cô muốn thưởng ta chưa chắc đã cho đâu nha ^ ^

Một giọng nói tinh nghịch vang lên từ sau chiếc nón sắt. BÙM, làn khói xanh xuất hiện bao quanh người giáp đen, khi luồng khói tan đi xuất hiện tại đó là 1 cô gái xinh đẹp quyến rũ trong bộ váy màu xanh nước biển. Nở nụ cười mê người cô gái cất giọng ngọt ngào:

– Lust, Tội dâm dục – một trong “Thất hình tội” của quỷ tộc. Hân hạnh làm quen anh hùng.

Không nói nhiều lời nữ anh hùng lập tức lao xuống tòa tháp, cô không còn nhiều thời gian phong ấn chưa hoàn toàn bị phá bỏ, cô phải ngăn ma vương lại. Nhưng khi vừa quay đầu một đạo thủy tiễn lập tức bắn đến sau lưng vội xoay người né tránh quay mặt lại là gương mặt vẫn đang nở nụ cười của Lust:

– Đừng vội vàng thế chứ, ở lại chút đi.

Vào lúc đó, một đạo kiếm khí đỏ rực chém về phía Lust, Lust vẫy tay một bức tường nước hiện lên ngăn cản đạo kiếm khí.

– Đi đi, chỗ này để tôi lo.

Một chàng trai trong bộ giáp đỏ bước tới. Nữ anh hùng quay đầu lại khi nhìn thấy người đến thì thở phào một hơi. Cô không sợ Lust nhưng nếu dây dưa ở đây thì không kịp mất:

– Nhờ anh vậy, Hỏa Thiên

Nói xong cũng lập tức hướng xuống dưới tòa tháp lao xuống, Lust cũng không ngăn cản tập trung vào người vừa tới, cô thấp giọng: “Còn lại chỉ còn dựa vào cậu rồi, Vanity”

Lao nhanh xuống dưới nơi phong ấn, tòa tháp đang chấn động kịch liệt

“Không kịp mất”, anh hùng nghĩ sau đó vung thanh kiếm chém vào không khí, không gian bị xé rách một mảnh đen ngòm hỗn loạn, cô lập tức nhảy vào trong đó.Một trận quay cuồng, khi mở mắt ra trước mặt cô là 1 tế đàn lớn, trên tế đàn một bức tượng khổng lồ với khuôn mặt dữ tợn bị xiềng xích. Đứng dưới bức tượng, một người mặc giáp đen đang niệm chú dưới chân hắn hiện lên từng đạo cổ văn, cổ văn động đậy rồi như con rắn tiến đến quấn quanh sợi xích trên bức tượng, sợi xích khi bị từng đạo cổ văn quấn quanh thì trở nên đỏ rực bốc lên từng luồng khói đen kỳ dị. Nhìn cảnh tượng trước mắt, anh hùng lập tức lao tới thanh kiếm chém về phía người giáp đen, nhưng khi thanh kiếm cách người giáp vài phân thì một tiếng đinh vang lên không gian hiện lên từng gợn sóng ngũ sắc trải ra rồi tan biến. Không để ý đến mọi việc xảy ra xung quanh, người giáp đen vẫn nhắm mắt niệm chú, sợi xích trên bức tượng ngày càng trở nên đỏ rực, tiếng rắc rắc vang lên từng vết nứt hiện lên trên sợi xích.Lúc này khuôn mặt nữ anh hùng cũng bị bao trùm bởi bất an.

“Phải nhanh chóng ngăn ma vương lại” Cô nghĩ, sau đó thanh kiếm trên tay cô sáng lên rực rỡ những hoa văn trên thanh kiếm trở nên sống động:

– Phá không kiếm

Quát lên 1 tiếng thanh kiếm chém tới, kết giới ngũ sắc quanh ma vương dao động kịch liệt từng đạo hoa lửa bắn tung trong không khí, sau đó choang kết giới vỡ vụn từng mảnh sáng ngũ sắc rơi lả tả trong không khí rồi dần biến mất. Thanh kiếm của nữ anh hùng cũng không dừng lại mà theo đó tiếp tục chém tới đầu của người giáp đen. Khi thanh kiếm chỉ còn 1 phân, người giáp đen đột nhiên mở mắt sau đó lách mình né tránh, nhưng thanh kiếm đã tới quá gần và chém lên mũ giáp của người áo đen. Bị chém bay ngược ra ngoài mũ giáp của người giáp đen vỡ tan. Đứng dậy, một đường máu chảy xuống, người giáp đen lên tiếng, giọng nói trong trẻo:

– Lần đầu gặp mặt, anh hùng.

Dưới chiếc mũ giáp đen là một khuôn mặt xinh đẹp không kém nữ anh hùng, mái tóc vàng rực rỡ, trên đầu một cặp sừng xinh xắn, ánh mắt lạnh lùng nhìn người trước mặt. Anh hùng trên khuôn mặt có chút ngạc nhiên, tuy giao chiến với nhau nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy mặt ma vương, không ngờ đó lại là 1 cô gái. Lập tức bỏ việc đó qua một bên cô quay đâu nhìn bức tượng trên tế đàn sợi xích đã trở nên đỏ rực, khói đen không ngừng bốc lên. Một giọng nói vang lên phía sau:

– Mọi thứ đã hoàn thành rồi cô không thể làm gì được nữa đâu, anh hùng à, quỷ vương sẽ sớm thức tỉnh thôi.

– Dù có chết ở đây ta cũng không để quỷ vương thoát ra ngoài đâu.

Giọng nói lạnh lùng trên gương mặt anh hùng lộ ra vẻ quyết tuyệt, quỷ vương quá nguy hiểm dù có chết cô cũng phải làm gì đó nếu không thế giới nay sẽ đi đến hồi kết mất. Nghe lời đó của anh hùng trên mặt ma vương cũng hiện lên vẻ lạnh lùng băng giá, đó là người quan trọng nhất với cô dù bất cứ giá nào cũng không để người đó tổn thương.2 người yên lặng nhìn nhau, không khí đọng lại như muốn tóe lửa, cuộc chiến của 2 người họ sẽ quyết định kết quả cả trận chiến. Ngay khi cuộc chiến chuẩn bị diễn ra thì âm thanh rắc rắc vang lên, 2 người cùng nhìn lên bức tượng trên tế đàn, sợi xích bị nung đỏ từng đạo vết nứt lan ra cuối cùng hoàn toàn đứt gãy.

– Đến lúc thức dậy rồi. Tỉnh dậy đi, anh hai


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel