Thời gian cứ lững lờ trôi đã 50 năm kể từ khi tôi đến thế giới này, thế giới trước đây đã đi vào quên lãng, dung nhập hoàn toàn vào thế giới này, cuộc sống diễn ra tương đối yên bình, tôi cưới vợ sinh một đứa con gái, nó giờ cũng đã có gia đình đầy đủ và sinh cho tôi một đứa cháu ngoại rất kháu khỉnh, đáng yêu. Ôm đứa bé trong lòng bên cạnh người vợ đã sống với mình mấy chục năm nay cũng đã già, cùng ngồi bên thềm nhà uống trà nhìn thời gian dần trôi qua, nhìn cuộc sống đổi thay từng ngày, chơi đùa cùng con cháu chờ đợi cái kết của cuộc đời, cứ bình lặng như vậy cho đến khi chuẩn bị rời bỏ thế giới này thì có thể sẽ bất chợt nhớ ra mình từng sống ở một thế giới khác mang theo bí mật nho nhỏ đó mà mỉm cười nhắm mắt
Đương nhiên đó là cuộc sống mà tôi mong muốn thôi, đời không như mơ, bây giờ tôi vẫn đang chịu ăn hành của cô nàng Thiên Hương, sau một tuần rốt cuộc cũng có một lần tôi đập vỡ được lớp bảo vệ của cô nàng này
Thở không ra hơi tôi cầu xin cô nàng đang hưng phấn muốn tiếp tục luyện tập
– Cho tôi nghỉ một chút, không ngờ Physical Enhancement lại gây ra mệt mỏi như vậy
– Ta đã nói việc cường hóa này cần thể chất rất mạnh vì vậy ngươi nên luyện tập tăng khả năng thể chất của ngươi lên
– Thôi bây giờ ta có việc cần đi ra ngoài một chút
Tôi lập tức vui vẻ hôm nay có vẻ không bị cô nàng này hành tới bến rồi
Thiên Hương đột nhiên trầm mặt
– Có vẻ như ngươi rất vui vẻ khi không phải luyện tập nhỉ
Đương nhiên rồi đâu có ai thích bị ăn đập đâu
– Làm sao có thể, tôi đang cực kì tiếc nuối vì buổi tập bị gián đoạn đó chứ nhưng vì cô có công việc nên tôi không thể ích kỉ làm chậm trễ công việc của cô được
Tôi chính khí bừng bừng nói, sau khi nghe xong Thiên Hương gật đầu ánh mắt nhìn tôi đầy tinh quái nói
– Ta biết ngươi sẽ nói vậy mà nên ta đã nhờ Hỏa Thiên giúp đỡ ngươi trong buổi tập ngày hôm nay rồi, cứ yên tâm tập luyện đi nha
DM, cái mồm nó hại cái thân rồi, tôi bây giờ đang có cái cảm giác muốn vả vỡ mồm mình ra quá, tự nhiên chém gió làm gì không biết, nhưng mà nếu nói thật thì chắc gì tôi đã được yên ổn với cô nàng này chứ
Không để ý đến khuôn mặt nhăn nhó của tôi, Thiên Hương quay người đi ra khỏi sân tập, khi mà tôi đang tính lẩn đi thì một bóng người trong bộ giáp đỏ rực, khuôn mặt lạnh lùng đang tiến tới, đột nhiên nghĩ tới vụ nổ vòng ma pháp lần trước và nhắc nhở của anh Trọng Nghĩa có lẽ tôi nên cẩn thận một chút với người này
Hỏa Thiên tiến lại gần tôi lạnh nhạt nói
– Thiên Hương có nhờ ta huấn luyện cho ngươi hôm nay
Cái này thì tôi tự nhiên là biết rồi, tôi mỉm cười chào hỏi
– Tôi là Mã Long đã từng gặp nhau rồi mà chưa có cơ hội giới thiệu
– “Quỷ vương vô dụng” Mã Long, ngươi khá nổi tiếng trong trường này đó
Tên đáng ghét, không lẽ tên này chính là nhân vật phản diện trong câu chuyện của tôi nhưng bây giờ chưa thể làm gì được, tôi “nhẫn”. Mỉm cười ngượng nghịu, chỉ đành cố nói
– Ngại quá, vậy hôm nay nhờ anh giúp đỡ, cảm ơn trước nha
– Không cần cảm ơn ta chỉ giúp đỡ Thiên Hương mà thôi
– Vậy sao, có vẻ anh thật sự thích cô ấy nhỉ
Khó chịu nhìn tôi, Hỏa Thiên cau mày nói
– Đó không phải việc của ngươi nên đừng tò mò làm gì, tò mò có thể hại chết người đấy
Tên này tính tình nóng thế
– Không có gì chỉ là dạo này có người hiểu lầm quan hệ giữa tôi và Thiên Hương nên tôi chỉ muốn anh hiểu rõ mà thôi
– Cái này thì đương nhiên ta biết không cần ngươi nhắc nhở
– Vả lại Thiên Hương cũng có người trong lòng rồi
Tôi nghe thấy Hỏa Thiên khẽ lẩm bẩm, có vẻ hai người này phải khá thân nhau nên anh ta biết khá nhiều chuyện của Thiên Hương, nếu vậy thì khả năng người này là người của Ragnarök liệu có giảm đi một chút không nhỉ
– Bắt đầu tập luyện thôi bình thường Thiên Hương huấn luyện ngươi thế nào
– Cô ấy chưa nói gì cho anh biết sao
– Chưa
– Cô ấy nói khả năng tấn công của tôi quá kém không biết lựa thời cơ nên thường để tôi tấn công còn cô ấy phòng thủ
Bên cạnh tôi Diệp Thảo nghe thấy tôi nói thì ánh mắt trở nên cổ quái, đừng có nhìn anh như vậy anh mày chỉ muốn một lần đứng vào vị trí hành người khác thôi
– Vậy sao, ta nghĩ Thiên Hương nên tập trung vào phòng thủ cho ngươi mới đúng chứ
Hỏa Thiên nhíu mày trầm tư, chết thật quả nhiên khó qua mặt chuyên gia, tôi vội thêm vào
– Cô ấy nói khả năng phòng thủ của tôi quá yếu nên thay vì phòng thủ thì tấn công là cách phòng thủ tốt nhất
– Nếu Thiên Hương đã nói vậy thì cứ vậy mà tập luyện đi
May quá qua ải rồi
– Ta sẽ đấu tập với ngươi ta chủ yếu sẽ phòng thủ còn ngươi thì tấn công, nếu trong lúc tấn công xuất hiện sơ hở thì ta sẽ phản công vào đó, vậy đã được chưa
– Được, được, mau bắt đầu tập thôi
Tôi có chút hưng phấn cuối cùng thì cũng có hôm mình không phải làm bao cát cho người khác
Buổi tập kết thúc kết quả vẫn là tôi xây xát toàn thân. Tại sao? Bây giờ tôi mới biết mấy lần trước tập luyện Thiên Hương đã nương tay với tôi rất nhiều, hôm nay mặc dù tôi tấn công nhưng Hỏa Thiên phòng thủ cực kì chắc chắn mà tôi sử dụng Physical Enhancement vẫn khó khăn không phá vỡ được mà thi thoảng hắn lại lợi dụng sơ hở của tôi lạnh lùng cho tôi một kiếm, cứ như vậy ăn hành vẫn tiếp tục ăn hành
Trở về phòng Diệp Thảo bôi thuốc cho tôi, có chút chán nản tôi nói
– Anh vô dụng quá phải không, anh cảm thấy thật mệt mỏi
Chiếc đuôi khẽ ngoe nguẩy, vừa bôi thuốc cho tôi Diệp Thảo vừa dịu dàng nói
– Không có đâu, anh không cần tự ti như vậy, cả Thiên Hương đại nhân và Hỏa Thiên đại nhân đều là những anh hùng cấp S họ đều rất mạnh mà anh có thể đánh với họ được là rất giỏi rồi
Diệp Thảo bây giờ khi ở một mình cạnh tôi đều dùng hình dáng thật của mình, thật may mắn khi chỉ mình tôi biết được sự dễ thương của cô bé này, hơn nữa Diệp Thảo còn rất hiểu lòng người dù sao những điều cô bé đã trải qua khiến cho cô bé có suy nghĩ sâu sắc hơn những đứa trẻ cùng tuổi
Mỉm cười xoa đầu cô nhóc
– Em đừng có an ủi anh nhiều như vậy nếu không cẩn thận anh “đổ” em luôn đó, mà anh đâu có ý so sánh với Thiên Hương và Hỏa Thiên đâu, chỉ nói em cũng mạnh hơn anh nhiều mà
– Em đâu có chứ
Cô nhóc đỏ mặt vội xua tay liên tục, tôi cảm thấy khá là vui khi trêu chọc cô nhóc này. Tôi đương nhiên biết Diệp Thảo rất mạnh mẽ, dạo gần đây cô bé biết tôi có thể gặp nguy hiểm nên cũng hay thường cùng với Thiên Hương luyện tập, mà Thiên Hương so sánh giữa khả năng của tôi với Diệp Thảo thì cô nàng phán xanh rờn, tôi luyện tập 10 năm bằng Diệp Thảo tập 1 năm, đủ thấy khả năng của Diệp Thảo mạnh mẽ như thế nào
– Đừng có chối nha em mạnh lên thì đừng bỏ anh nha, anh còn phải nhờ em bảo vệ đấy
Vô sỉ? Núp sau lưng phụ nữ? Con trai a, phải có bản lĩnh thì mới khiến con gái bảo vệ đấy, không phải dễ đâu
Nghe tôi nói Diệp Thảo cười khúc khích tai mèo không ngừng ve vẩy khiến cô nhóc càng trở nên khả ái, cô bé này mà ở thế giới trước kia thì đảm bảo trở thành thần tượng
Hôm nay tôi phải lên lớp vì dù được huấn luyện riêng nhưng những hoạt động của lớp thì vẫn phải tham gia rõ là buồn cười, buổi hôm nay chính là kiểm tra thực chiến. Bước vào trong lớp thì tôi lập tức cảm nhận được bầu không khí trầm trọng, mọi người đều đang lo lắng về kết quả của mình, có chăng chắc chỉ có mình tôi thảnh thơi trong cái hoàn cảnh này đơn giản thì một thằng đứng bét lớp và luôn bị khinh bỉ thì có cái quái gì để mà lo lắng đâu, chắc chắn là không thể tụt hạng rồi, đây là một trong những ích lợi của kẻ kém cỏi mà tôi nhận ra được.
Thấy tôi bước vào trong lớp thì cũng chẳng ai quan tâm, dù sao thì cũng đã vài tháng tôi vào học ở đây cái danh vô dụng nói mãi người ta cũng chán thôi, bây giờ bọn này chả có thời gian để ý tôi làm gì, có chăng có vài tên đang lầm rầm niệm chú mong muốn tôi trở thành đối thủ của chúng, khinh nhau ghê mà tôi cũng chả để ý
Rất nhanh, một người hướng dẫn bước vào lớp có vẻ như Thiên Hương vẫn chưa quay về nên người này đến dạy thay, mọi người dần im lặng
– Tôi tên Quang, hôm nay tôi sẽ thay cô Hương làm trọng tài trong buổi kiểm tra của mọi người, mọi người phải cố gắng hết sức vì điều này hoàn toàn có lợi cho mọi người ngoài ra nếu có người đạt điều kiện có thể chuyển tới lớp cao hơn, vẫn như lần trước mọi người lên bốc thăm chọn đối thủ của mình đi
Sau đó mọi người lục đục lên bốc thăm và rồi buổi kiểm tra cũng bắt đầu
Trên võ đài các trận chiến diễn ra kịch liệt, ma pháp tung bay nếu so với buổi kiểm tra đầu tiên thì hoành tráng hơn nhiều có vẻ như những tên này cũng chẳng có kẻ nào lười biếng cả nếu không cố gắng hết sức thì sẽ bị người khác vượt lên ngay
– Cặp đấu 13: Phúc An và Mã Long
Khi tôi còn đang thơ thẩn nghĩ vớ vẩn thì trọng tài đã gọi tên tôi lên võ đài. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà nhưng kì thật thì tôi cũng chẳng cần để ý đối thủ của mình là ai vì tôi có sẵn quyết định rồi
– Định làm gì đây
Tên Satan lên tiếng hỏi
– Đầu hàng nhanh cho nó lành
– Không định đánh thử sao
– Không rảnh
– Cũng được tao không có ý kiến dù sao tao cũng định bảo mày bỏ cuộc
– Ồ tại sao
– Giờ bọn mình đang là mục tiêu nên đánh với tên kia thì một chút cũng chẳng có lợi gì, thua thì ăn đòn đau, thắng thì sẽ làm mấy cái tổ chức để ý hơn, đầu hàng thì mình chẳng mất cái gì cả nên cứ đầu hàng cho rồi
– Mày nói như đúng rồi ấy, đầu hàng thì sẽ làm danh dự của tao sụt giảm đó
– Câm đi, mày làm quái có danh dự mà còn đòi sụt giảm
Tên Satan lập tức khinh bỉ nói
– Hắc hắc vậy thì quyết định đầu hàng nha
Sau khi đã thống nhất với tên Satan thì tôi giơ tay nói với trọng tài
– Xin lỗi tôi đầu
– Trận này tôi sẽ làm trọng tài
Khi tôi con chưa nói xong thì một giọng nói trong trẻo lạnh lùng xen vào, giọng nói này tôi đã quá quen thuộc rồi rõ ràng là cô nàng Thiên Hương, mẹ trẻ này lại định làm gì đây
Thiên Hương bước vào khu thi đấu sau đó bước lên võ đài nói với người hướng dẫn tên Quang kia
– Làm phiền anh quá trận này để em làm trọng tài cho
– Ừ vậy cũng được
– Vậy hai học viên mau lên sàn đấu
Nghe thấy cô nàng này nói tôi có chút đau đầu, tôi đành nói lại lần nữa
– Xin lỗi trận đấu này tôi bỏ
– Mời hai học viên lên sân đấu
Thiên Hương trực tiếp cắt ngang lời tôi sau đó quay mặt về phía tên Phúc An đang hưng phấn gật đầu, rồi quay mặt nhìn tôi nở nụ cười nhẹ nhàng
Khi mà Thiên Hương vừa nở nụ cười thì lũ con trai như uống thuốc viagra lập tức trở nên hưng phấn mà không ít ánh mắt nhìn về phía tôi đầy ghen tị, tức giận, hận không thể lập tức làm thịt tôi. Nhưng đó là tại lũ này không biết chút gì về sự tàn bạo của cô nàng này thôi chứ tôi lập tức đọc được ẩn ý trong nụ cười xinh đẹp ấy “không lên thì chết”
Lau mồ hôi lạnh tôi lập tức như chú mèo nhỏ ngoan ngoãn tiến lên sân đấu, Thiên Hương đứng cạnh tôi nói bằng giọng nhỏ nhẹ
– Cố lên tôi tin tưởng cậu
Mẹ trẻ này muốn giết tôi ghê hơn là cô nàng này muốn mượn đao giết người nữa chứ, đơn giản bởi vì vừa nghe Thiên Hương nói vậy tên Phúc An hai mắt lập tức đỏ ngầu lên cái đầu đơn giản của nó bị lấp đầy bởi ghen tị rồi
Tôi nhăn nhó khóc không ra nước mắt nói bằng giọng chỉ hai người nghe thấy
– Mỹ nữ đại nhân à cô muốn giết tôi sao mà chọc cho tên kia điên cuồng lên vậy
– Đừng có nhiều lời, nếu không thắng được thì tăng gấp 10 cường độ luyện tập
Tôi lập tức xốc lại tinh thần, toàn thân chăm chú trận này nhất định phải thắng. Gấp 10 sao cái này không phải muốn tôi sống không bằng chết sao, mà có vẻ như cô nàng này không hề nói đùa nên thay vì đến lúc đó sống dở chết dở thì bây giờ tôi liều mạng luôn cho rồi
Nhìn tên Phúc An đang điên tiết tôi đưa tay lên vẫy vẫy
– Lên đi
Đã quyết định liều rồi thì tôi cứ thể hiện chút hình tượng cho nó đẹp một chút, bị hành động của tôi khiêu khích triệt để tên Phúc An gầm lên một tiếng lao tới tấn công nắm đấm dày đặc
Tôi khó hiểu tại sao tên này lại đấm chậm vậy nhỉ, tự nhiên tốt bụng muốn nhường tôi sao, à không có lẽ tại tôi quá quen với tốc độ tấn công của Thiên Hương nên có cảm giác tên này chậm chạp hơn nhiều, không cần dựa vào cảm giác của linh hồn tôi vẫn có thể linh hoạt né tránh hơn nữa nhanh chóng áp sát mana ngay lập tức vận chuyển tập trung vào cánh tay phải
“Physical Enhancement: Right hand”
Một quyền tung ra đấm thẳng vào bụng Phúc An khiến hắn rên lên đau đớn rồi bay ngã về sau, mọi người đều lặng ngắt vì không ai nghĩ rằng một tên được cho là vô dụng lại có thể né toàn bộ đòn tấn công của An mà còn đấm ngã hắn
Phúc An lập tức đứng dậy dù sao thì cú đấm lúc nãy mặc dù được cường hóa nhưng tôi chỉ dồn ít mana nên căn bản nó chỉ mạnh hơn cú đấm bình thường một chút. Lúc này mắt của tên Phúc An bớt đỏ đi thay vào đó là vẻ ngưng trọng. Nhìn thấy Phúc An như thế tôi có chút ngạc nhiên bình thường nếu bị một kẻ vốn yếu kém hơn mình đánh ngã thì người kia sẽ càng điên tiết hơn nhưng anh chàng này không như vậy mà lập tức bình tĩnh lại, có vẻ như Phúc An không giống như kẻ ngốc như tôi tưởng mà là một người rất tinh tế
– Không ngờ trước giờ ngươi đều giả vờ thảm hại
– Đại ca à tôi không giả vờ tới mức để chịu ăn đòn bầm dập đâu, chỉ là trong mấy tháng này tôi cũng phải luyện tập thiếu chút nữa bị hành chết rồi
Bên cạnh Thiên Hương nghe thấy lời đó thì bĩu môi còn Diệp Thảo dưới sàn đấu thì cười khúc khích. Cô bé này từ lúc tôi lên thi đấu thì khuôn mặt luôn tràn đầy lo lắng
Phúc An nhìn về phía Thiên Hương sau đó nhìn lại về phía tôi rồi khẽ gật đầu có lẽ đã chấp nhận lời giải thích của tôi, hắn hít thở sâu một hơi rồi cẩn thận nói
– Lần này tôi sẽ đánh thật đây
– À nếu được thì không cần đánh thật đâu giả vờ chút cũng được mà
Tôi thành tâm nói, khuôn mặt Phúc An cổ quái còn Thiên Hương thì quắc mắt nhìn tôi
– Học viên Mã Long hãy nghiêm túc trong một trận đấu
Cô nói cũng hay quá a, đây không phải là cô ép tôi đấu sao
Một lần nữa Phúc An lại lao tới tấn công liên tục mặc dù tốc độ nhanh lên một chút nhưng đối với tôi vẫn khá là chậm nhanh chóng né tránh những đòn tấn công tới tấp tôi áp sát tung một quyền nữa đúng như kịch bản lúc nãy nhưng lịch sử thì không lặp lại, Phúc An dậm mạnh chân xuống sàn đấu rồi nhảy lùi lại cùng lúc đó tôi cảm thấy một cảm giác nguy hiểm một cây chông bắn lên từ mặt đất lao tới tôi. Vừa lách mình né tránh cây chông thì Phúc An lập tức nhân cơ hội tấn công
– Thổ thuật: Đạn đá
Những viên đạn đá lao vun vút tới, tốc độ này cũng bằng với tốc độ tấn công của Thiên Hương khi luyện tập với tôi rồi, tôi lập tức cẩn thận hơn nhiều cảm nhận quỹ đạo của từng viên đá bắn tới để né tránh.
Phúc An thấy tôi có thể né tránh được công kích như vậy khuôn mặt cũng hiện lên vẻ ngạc nhiên, lập tức nhân lúc hắn chưa kịp phục hồi ma pháp tôi lập tức cường hóa chân khiến tốc độ tăng vọt nhanh chóng lao tới, tới lượt tôi tấn công rồi
Tôi lao đến đấm đá loạn xạ, cái này thì không thể trách tôi được từ trước tới giờ có học được môn võ bài bản nào đâu nên hoàn toàn dựa vào bản năng thôi, cảm thấy sơ hở chỗ nào thì đánh vào đó, thi thoảng Phúc An có phản công lại nhưng nhờ cảm giác mạnh mẽ tôi dễ dàng né tránh, sau đó lại điên cuồng tấn công nhưng cũng vì đánh chả có bài bản gì nên khiến tên Phúc An tay chân có chút luống cuống
Cuộc đấu giằng co một lúc thì tên Phúc An có vẻ ăn không tiêu liên tục lui lại, khi lùi xa tôi một đoạn thì cánh tay phải của hắn ánh lên sắc vàng, đấm mạnh tay phải xuống sàn đấu lập tức cả sàn đấu rung lên
– Thổ thuật: Địa chấn
Sàn đấu không ngừng rung lên khiến tôi mất thăng bằng không chỉ có vậy từ sàn đấu bắn lên rất nhiều chông khiến tôi chật vật né tránh
Khi chưa kịp ổn định thì Phúc An lao lên hai tay lúc này được bao bọc bởi một lớp đá đen cứng rắn, vội vàng cường hóa đôi tay nhưng khi đón đỡ những cú đấm của Phúc An vẫn làm tay tôi truyền tới cảm giác đau nhức, cứ thế này thì tôi thắng bằng niềm tin
Khi đang đau khổ đón đỡ thì cánh tay phải tôi ánh lên sắc vàng tôi rõ ràng cảm nhận được nguyên tố thổ quanh cánh tay, đây không phải dấu hiệu khi chuẩn bị dùng ma pháp sao, tuyệt nếu không phải đang trong trận đấu thì tôi đã nhảy cẫng lên ăn mừng rồi vì dù sao đây là lần đầu tiên tôi có thể sử dụng ma pháp mà, là tôi chứ không phải tên Satan
Mana nhanh chóng chuyển hóa nguyên tố, thấy ánh sáng vàng trên cánh tay của tôi thì Phúc An giật mình vì không ngờ tôi lại vận dụng ma pháp, hắn nhanh chóng lùi lại nhưng làm sao tôi cho cơ hội đó chứ
Tôi vung tay lên ma pháp nhanh chóng thành hình khi tôi tưởng rằng ít nhất sẽ có một viên đạn đá đánh ra thì chẳng có gì cả thay vào đó rõ ràng là một đám cát bụi bay thẳng vào mặt Phúc An hắn lập tức bị bụi cát bay đầy vào mắt mà không mở ra được
– Tên vô sỉ này không ngờ lại ném cát
– Đúng vậy lúc nãy thấy nó chiến đấu tốt thế tao cũng có chút khâm phục không ngờ thằng đó chơi bẩn thế
– …………
Bên dưới khi thấy hành động của tôi thì lập tức đầy bất bình lên tiếng nhưng mà quá oan uổng cho tôi mà tôi đâu có muốn ném cát đâu chứ rõ ràng tôi mong một ma pháp thật hoành tráng nhưng nó chỉ được có vậy thì trách tôi sao, với lại cát đó cũng là một loại ma pháp mà có gì vô sỉ chứ
Không để ý đến mấy tên ngốc bên dưới nhân cơ hội tên Phúc An không thể mở mắt bèn lập tức tấn công, cái gì mà vô sỉ hay không chứ trận này nhất định phải thắng nếu không thì tôi sẽ phải chịu khổ dài dài
Khi tôi lao vào tấn công thì quanh người tên Phúc An hiện lên vòng bảo vệ ma pháp màu vàng, tôi liền lập tức cường hóa hai tay đấm liên tục vào vòng bảo vệ từng tiếng bang bang vang lên những chiếc vòng bảo vệ mặc dù nhạt đi nhiều những vẫn không có dấu hiệu bị vỡ, tôi điên tiết dồn toàn bộ ma pháp vào nắm tay phải, nắm tay truyền đến cảm giác đau nhức đây là hậu quả của việc dồn quá nhiều mana vào một vị trí, phát này mà không thể đấm vỡ cái mai rùa này chắc tôi đầu hàng luôn quá
Cánh tay đấm mạnh lên vòng bảo vệ từng vết nứt có thể nhìn thấy rõ ràng lan ra nhanh chóng rồi rắc rắc vòng bảo vệ tan vỡ cánh tay tôi tiếp tục đấm thẳng vào ngực Phúc An khiến hắn lùi ngược lại đằng sau nhưng cũng không bị thương như tôi tưởng, nhìn lại thì tên này rõ ràng đã gọi ra một chiếc khiên đất chắn trước ngực cản đòn tấn công của tôi
Tôi có chút hết hơi thở hổn hển nhìn cái tên dai như đỉa trước mặt, hắn không thể nhường tôi một chút sao. Phúc An lúc này cũng thở dốc liên tục sử dụng ma pháp như vậy cũng khiến hắn kiệt sức
Trong mấy tháng này tôi học được đúng hai trò là né tránh và Physical Enhancement bây giờ dùng thì cũng dùng hết rồi mà có thắng được đâu chứ
Tôi bất đắc dĩ nhìn sang Thiên Hương bên cạnh nói nhỏ
– Hòa thôi có được không
– Cũng được
Tôi lập tức vui mừng khi vừa mở miệng chuẩn bị cầu hòa thì giọng nói Thiên Hương lại truyền tới
– Chỉ tăng tập luyện gấp 5 lần thôi
Câu nói tới cổ lập tức nuốt lại, bản thân tôi cũng không tin tưởng sống sót nếu tăng gấp đôi cường độ tập chứ đừng nói gấp 5. Cố gắng đưa ánh mắt cầu xin đến cô nàng thì cô nàng lập tức quay đi không để ý, chết tiệt một chút dễ thương cũng không có
– Satan “Power Up lever 1”
Giải thích chút cái trò này chính là việc tăng liên kết giữa tôi và tên Satan ít ra cũng phải đặt cho nó cái tên cho oách một chút, mỗi tội cái vụ đau đầu mỗi lần Power Up thì tôi có chút nổi da gà
Một cơn đau đầu truyền tới dù sao thì lever 1 cơn đau cũng không nặng lắm tôi vẫn chịu được, lúc này trong cơ thể truyền tới từng luồng sức mạnh cảm giác cũng tăng lên nhiều
Nhìn Phúc An đang thở dốc tôi cũng không cho hắn cơ hội nghỉ ngơi lập tức lao đến tốc độ của tôi tăng nhiều khi Power Up không chỉ vậy thể chất và mana cũng có chút thay đổi dường như độ liên kết của tôi với tên Satan càng cao thì càng mạnh
Thấy tôi lao đến Phúc An lập tức thi triển ma pháp
“Thổ thuật: Cát lún”
Vùng đất dưới chân lập tức trở thành một vùng cát lún bị mắc vào thì đảm bảo tiêu chắc, may mắn là ma pháp tên này cũng không quá mạnh nên diện tích vùng cát lún cũng không lớn tôi lập tức dậm chân nhảy tới
Nhìn tôi nhảy lên Phúc An nở nụ cười cánh tay vung lên những viên đạn đá nhanh chóng thành hình bắn về phía tôi, chết tiệt ngu rồi nhảy lên nên không cách nào né tránh cái này cũng do thiếu kinh nghiệm đánh nhau đây mà vội vàng cường hóa hai tay che chắn trước mặt cắn răng chịu nhưng viên đá bắn tới một chút nữa là tôi có thể tiếp cận tên này rồi
Nụ cười trên mặt Phúc An vẫn không tắt hắn hơi lùi lại phía sau lập tức một cây chông lớn đâm lên từ mặt đất ngay tại vị trí tôi lao tới
Tôi dồn toàn bộ mana vào chân phải khi bàn chân vừa chạm vào mũi chông nhọn tôi lập tức phóng toàn bộ mana dồn trên chân phải, một tiếng nổ PANG vang lên mũi chông nhọn lập tức bị đạp nát tốc độ tôi tăng vọt bắn thẳng về phía Phúc An đang giật mình nhưng hắn phản ứng cũng nhanh vội vàng tạo một lá chắn trước mặt tôi dồn toàn bộ mana cường hóa phần nắm tay rồi đấm mạnh vào lá chắn khiến lá chắn lập tức vỡ tan nắm tay tiếp tục đấm lên ngực Phúc An nhưng không gây thương tổn quá nhiều vì đã hết lực. Phúc An lập tức định lùi lại nhưng, hắc hắc đòn tấn công toàn lực của tôi nào có đơn giản vậy lập tức mana trong cánh tay bạo phát phóng ra đập thẳng vào ngực Phúc An khiến hắn bắn ngược ra ngoài, ngất xỉu
“Bí thuật: Bộc Phá”
Tất cả những người dưới đài đều lặng ngắt tôi đứng lên nhìn xuống thì thấy Diệp Thảo đang tròn mắt nhìn tôi lập tức cười toe toét giơ ngón tay chữ V về phía cô bé, cứ sùng bái tiếp đi. Tôi vốn chẳng phải kẻ khiêm tốn gì nên khoe được thì phải tận tình khoe, dù sao tôi đang mừng vãi luôn bản thân tôi còn chẳng tin tưởng mình thắng được cơ mà, nói thế nào nhỉ ít nhất cũng phải ăn mừng việc trận thắng đầu tiên của tôi chứ mặc dù nó có là trận thắng duy nhất thì cũng đáng ăn mừng
Diệp Thảo ngốc một lúc đột nhiên nhảy cẫng lên vui mừng rồi vỗ tay đôm đốp
– Anh Mã Long giỏi quá
Tiếp đó từng tiếng vỗ tay cũng không ngừng vang lên
– Khá thật
– Không ngờ nó đánh được như vậy
– Mà chiêu cuối cùng tao còn không cảm thấy nó dùng ma pháp không biết nó làm kiểu gì
– ………………
Nghe thấy tiếng vỗ tay bên dưới tôi càng cười rộng miệng giờ mà có cái máy quay thì tốt quá phải lập tức quay lại khi nào về còn tự kỉ, thế giới này quá thiếu khuyết công nghệ rồi
Quay lại nhìn Thiên Hương, khi tôi vừa tưởng nhìn thấy nét vui mừng trong mắt cô ấy thì nó lập tức biến mất, giọng nói nhỏ
– Hừ may cho ngươi
Chết tiệt cô nàng này muốn tôi thua để càng có cơ hội hành hạ tội tôi đây mà quả là đáng sợ không hổ danh boss cuối
– Trận đấu kết thúc, học viên Mã Long chiến thắng
Sau khi tuyên bố kết quả Thiên Hương quay lại nói với hướng dẫn tên Quang:
– Mấy trận sau phải tiếp tục nhờ anh rồi, em bây giờ còn chút việc
– Không có gì nếu có việc gì thì cứ đi đi
– Vậy làm phiền anh
Sau đó Thiên Hương quay người nói với tôi
– Đi theo ta
Ít ra cũng phải chờ tôi tận hưởng nốt đã chứ, nhưng cũng không dám ý kiến gì tôi lập tức chạy theo Thiên Hương, khi vừa thấy tôi đi theo Thiên Hương thì tiếng vỗ tay im bặt từng đạo ánh mắt ghen ghét bắn tới có vẻ mấy tên ngố này vừa nhớ ra tôi là thằng mà được thiên thần của bọn chúng “quan tâm đặc biệt”. Không dám nhìn lại tôi lập tức chạy càng nhanh hơn, phía sau Diệp Thảo cũng nhanh chóng đuổi theo
Khi đi trên hành lang, Thiên Hương rốt cuộc hỏi tôi
– Ai đã dạy ngươi bí kĩ “Bộc Phá”
– Hả cái này là tự tôi nghĩ ra đấy
Cái này thì là nói thật, có một hôm trong lúc suy nghĩ vớ vẩn đột nhiên lại nghĩ tới mấy cái bộ phim đánh nhau tung chưởng ầm ầm như Kame hay trong mấy phim kiếm hiệp, nghĩ kĩ lại thì mana này cũng khá giống nội công mà không có khi phải mạnh mẽ hơn cái gọi là nội công kia nữa vì nó có thể liên kết cả nguyên tố mà, có thể coi là một năng lượng kì dị. Sau đó một hồi bàn bạc với tên Satan mới nghĩ ra cái trò “Bộc Phá” này, nhưng vì “Bộc Phá” này phải phóng mana ra ngoài hơn nữa lực phản chấn mạnh nên không thể dùng nhiều, mà khoan tôi giật mình
– Làm sao cô biết cái tên “Bộc Phá” chứ
Bộc Phá đúng là tên tôi đặt cho bí kĩ này nhưng chưa từng nói với ai làm sao Thiên Hương lại biết được chứ không lẽ cô ta với tôi có thần giao cách cảm, không lẽ tình cảm của chúng tôi đã “chín” tới trình độ này rồi
– Ngưng tự kỉ đi thằng bệnh mày làm tao nổi da gà rồi
Tên Satan cực kì không lịch sự nhảy ra phá đám màn tự sướng của tôi
– Hừ ngậm mồm mày lại
Thiên Hương lúc này cũng lên tiếng, giọng đầy nghi ngờ
– Ngươi nói là ngươi tự nghĩ ra
– Đúng vậy, chứ cô nghĩ tôi có thể học của ai trong trường này
– Nhưng đây rõ ràng là bí kĩ của người đó
– Người đó? Thầy của cô sao? Mà khoan không lẽ cô cũng dùng được Bộc Phá
Liếc nhìn tôi với ánh mắt khinh thường
– Hừ đây chỉ là cách cơ bản nhất để sử dụng trực tiếp mana mà không cần ma pháp
Nói tới đây Thiên Hương đột nhiên như nghĩ ra điều gì, sau khi chăm chú nhìn tôi, cô ấy bèn cúi đầu lẩm bẩm
– Tại sao người ấy lại dạy mình nhiều bí kĩ ứng dụng mana vậy nhỉ
Càng ngày tôi càng thấy thầy của Thiên Hương càng bí ẩn rồi anh ta không lẽ hứng thú nghiên cứu riêng việc chỉ sử dụng mana sao
Sau một hồi suy nghĩ không có lời giải Thiên Hương bèn quay lại nói với tôi
– Ngươi mau về phòng chuẩn bị một chút, quốc vương muốn gặp ngươi
– Quốc vương?
– Đúng vậy, quốc vương của Thiên Mộc Quốc
Tôi nhanh chóng trở về phòng đầu óc mù mịt, rốt cuộc kẻ được gọi là quốc vương kia muốn gì ở tôi mới được chứ, không lẽ muốn trừ khử tôi dù sao thân phận quỷ vương của tôi ông ta nhất định rất rõ ràng, mà kì thật thì cũng chẳng cần quá lo lắng nếu ông ta thực muốn giết tôi thì thiếu gì cách
Nhanh chóng xu dọn đồ đạc dù sao Thiên Hương lần này trở về nhiệm vụ chủ yếu chính là đưa tôi lập tức đến gặp quốc vương vậy mà cô nàng vẫn còn rảnh rang bắt tôi đấu xong trận đấu mới đi, chắc cô nàng muốn tôi xấu mặt đây mà
Diệp Thảo giúp tôi sắp xếp hành lí khuôn mặt lo lắng, tôi xoa đầu cô nhóc
– Anh chỉ đi chút thôi chắc vài hôm sẽ về thôi, không cần lo lắng đâu
– Nhưng quốc vương biết đâu lại muốn làm khó anh thì
– Ha ha ha, sao có thể chứ, lo lắng quá rồi đó nhóc
– Em đâu còn la trẻ con nữa đâu
Diệp Thảo cau mày phản bác dạo gần đây khi tôi gọi cô bé là nhóc là lập tức em ấy phản ứng lại. Cười cười véo nhẹ hai má cô bé
– Cười lên chút cho anh thấy cô hầu gái dễ thương của anh nào
Diệp Thảo lập tức đỏ ửng mặt
– Ha ha, lớn làm gì sớm cứ thế này không phải càng dễ thương sao
Trêu ghẹo cho Diệp Thảo vui lên một chút rốt cuộc cũng thu dọn xong, tôi tiến ra khỏi ngôi trường, đứng trước cổng là một chiếc xe quen thuộc từng đưa tôi tới đây, chiếc xe được kéo bởi những con ngựa một sừng
– Anh cần phải cẩn thận một chút em chờ anh về
Diệp Thảo nhu thuận nói
– Ha ha, cô bé nói gì mà như anh đi vào hang cọp không bằng vậy yên tâm đi thấy nguy hiểm là anh lập tức chạy ngay với lại anh cũng đâu có đi một mình
Dỗ dành Diệp Thảo một chút tôi lên xe, chiếc xe nhanh chóng tiến về thủ đô. Ngồi trong xe tôi có chút bồn chồn, không hiểu vì sao tôi đối với chuyến đi này có chút bất an, mong rằng mọi chuyện yên ổn dù sao còn có Thiên Hương đi cùng chắc sẽ không có vấn đề gì đâu
Cảm giác lo lắng không hề biến mất
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.