Tập 1 Chương 2: Lần Thứ Hai Ở Thế Giới Khác

Translator: ManUtd Tuấn

Editor: God of D.

Phần 1

Alua Schut thức dậy từ sáng sớm.

Cô sẽ thức dậy cùng lúc với những người giúp việc sống ở đó và thói quen hàng ngày của cô là luyện kiếm ở sân trong tại ngôi biệt thự.

“Fuu, Haa!”

Ở phía giữa sân với ánh năng mặt trời chiếu xuống, Alua vung thanh kiếm trong khi hét lên theo bài tập.

Cánh tay thuận của cô đang cầm một thanh trường kiếm mảnh với một thiết kế tinh tế. Cánh tay còn lại đang cầm một con dao găm đỡ đòn, một thanh kiếm ngắn dành riêng việc cho phòng thủ.

Cô liên tục đỡ đòn của đối thủ bằng con dao găm của mình rồi sử dụng thanh kiếm để đâm vào người đối phương.

Đó là một trong những phong cách thường thấy ở đế chế Arludea đối với thuật kiếm của phụ nữ, do Alua được sinh ra trong một gia đình quân sự nổi tiếng, cô học cần cù thuật kiếm này kể từ khi còn trẻ.

Sau khi thực hiện xong những động tác cơ bản, Alua kết thúc buổi tập.

Cô nhắm mắt lại và tập trung.

Cô mài sắc giác quan của mình, cảm nhận Ether chảy trong không khí và đất, và hướng ý thức của về những tinh linh sống trong đó.

Ngay sau đó, một ảo giác như thể mình đang tan chảy vào thế giới chiếm lấy cơ thể cô.

Cảm giác này [Là một với thế giới], là những điều ‘ai cũng biết’ để sử dụng công nghệ tinh linh.

Để sử dụng các tinh linh gắn liền với thế giới ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với con người, họ phải nhận cảm được [dòng chảy lớn], thứ tạo ra thế giới.

“Đến đây —- Tritnix”

Thời điểm cô thì thầm, một con thú hiện diện bên cạnh cô. Một con thú bốn chân trông giống như một con sư tử. Nó có bộ lông vàng và toàn thân đang phát sáng.

Đó là tinh linh giao ước của Alua —– Tritnix.

Những tinh linh đã giao ước sẽ được giọng nói của chủ nhân triệu hồi dù họ có cách nhau bao xa..

“Suuuu, haaa”

Sau một hơi thở sâu, Alua tạo một dáng đứng với thanh trường kiếm.

“Chiến nào, Tritnix.”

Sau khi chủ nhân ra lệnh, con thú hệ lôi gầm rồi nhảy lên. Một khi nó hòa vào thanh kiếm mảnh mà Alua đã chuẩn bị, Ether vàng rải rác xung quanh —– và nó trú ngụ trong thanh kiếm mảnh khảnh đó.

[Ray Alma – Đạo cụ tinh linh].

Với vũ khí hoạt động như vật trung gian, con người và tinh linh sẽ trở thành một; đây là trận chiến công nghệ tinh linh tối thượng và điểm cuối cùng.

Biến tinh linh thành một vũ khí và mặc chúng như là một áo giáp.

“…………… Uh. haaaaaa!”

Với Tritnix là một tinh linh hệ lôi cấp cao, Ether mà nó sở hữu là hạng nhất cả về số lượng lẫn chất lượng. Alua kìm nén nguồn năng lượng điên cuồng trong tuyệt vọng.

Theo dáng người, cô tạo áo giáp và đạo cụ phần ngoài.

Các tia sét bắn ra từ thanh trường kiếm, cánh tay phải giữ nó như là điểm trung tâm cho Ether tập trung, nó biến thành áo giáp và bao phủ lấy người cô.

[Ray Alma – Đạo cụ tinh linh] —- Thành công.

(………Mình đã làm được rồi. Nhưng, đúng như đự đoán, cái này khó ghê………….)

Có cảm giác như phần trong của áo giáp sẽ vỡ ra nếu như cô thả lỏng người ra dù chỉ là trong chốc lát.

Tinh linh giao ước dành cho chiến đấu bao lấy người là [Ray Alma – Đạo cụ tinh linh], sẽ đòi hỏi nhiều kinh nghiệm và trực giác, tinh linh càng mạnh thì độ khó càng cao.

(Mình biết mà……………Dùng Tritnix với trình độ của mình lúc này……….Không)

Alua lắc đầu như để loại bỏ những suy nghĩ bi quan đang hiện lên.

(Mình không thể phàn nàn. Đó là bởi vì, Onee-chan ở tuổi mình đã có thể —–)

“Uooo. Ngạc nghiên chưa. Nó đang phát sáng.”

Một giọng nói sốc nhưng thờ ơ đột nhiên có thể được nghe thấy. Khi cô ấy quay lại, Tooi bước ra từ lối vào biệt thự trong khi cố không ngáp ra tiếng.

“Chào buổi sáng, Alua-chan. Buổi sáng mà em đã náo nhiệt ghê.”

“Tooi Onii-chan. Chào buổi sáng. Thế nào, anh ngủ ngon chứ?”

“Ờ. Anh không thể hiểu vì sao anh ngủ như một khúc gỗ được( tức là ngon đó ). Có lẽ là do phòng của anh vẫn được giữ nguyên như cũ.”

“Căn phòng mà Tooi Onii-chan từng dùng đã được giữ nguyên như cũ trong 10 năm dưới sự giám sát Laila Onee-chan.”

Nó được dọn sạch theo thời gian, nhưng, không có ai khác ở trong căn phòng đó.

Alua không biết những Laila đã nghĩ gì khi làm điều đó.

Có lẽ cô ấy đã mong chờ cái ngày mà Tooi trở lại?

Hoặc có thể —– Mặc cho người đang sống ở đó không còn, cô ấy không muốn ai làm dơ bẩn nó?

Có lẽ cô ấy sợ rằng mùi còn sót lại của chủ căn phòng sẽ biến mất?

“Heee. Laila đó thật là……….”

Tooi nheo mắt lại và nở một nụ cười gượng gạo đầy ý nghĩa.

Sau khi nhìn thấy gương mặt đó, Alua cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.

(………Đây thực sự là Tooi Onii-chan)

Cô đành nhìn nghiêm túc vào khuôn mặt nghiêm túc nhưng hiền hậu đó.

(MÌnh thực sự sẽ sống với Tooi Onii-chan từ bây giờ……..)

Đối với Alua Schut, chàng trai trẻ Tooi Cross là một người mà cô ngưỡng mộ.

Cậu là người mà cô đố kỵ và thèm muốn; hiểu theo nghĩa khác thì đối với cô , cậu là một người ở trên tầng mây.

10 năm trước  —– khi Alua còn 6 tuổi, cô kính nể Tooi, người sống trong ngôi biệt thự này với chị của mình như một người anh trai. Cô ấy luôn đi theo cậu và bắt đầu gọi cậu là [Onii-chan] lúc nào không biết.

Tuy nhiên, ngoài khuôn mặt dịu dàng như một người anh trai và vẻ điềm tĩnh —– cậu còn có khuôn mặt của một người anh hùng.

Mỗi lần cô nghe nói về chiến tích của cậu, trái tim của Alua lại đập thình thịch. Cô sẽ trở nên phấn kích, lay động, quan trọng hơn là ngưỡng mộ, và yêu cậu sâu sắc.

Mặc dù Tooi đã biến mất, cảm xúc của cô không hề thay đổi. À không, cảm giác như nó còn mãnh liệt hơn với mỗi ngày qua đi..

Người mà cô luôn thán phục —– đã xuất hiện trước mặt cô một lần nữa sau 10 năm.

Cô không thể không lo lắng được. Hơn nữa, bằng một phép màu nào đó, cậu chỉ già đi 1 tuổi và giờ thì tuổi cậu không khác cô là mấy.

(M-M không biết nên cư xử như thế nào với anh ấy………..)

Má Alua của đỏ lên.

(Mình cũng đã 16 rồi nên không thể quá gần gũi với anh ấy như trước……. đúng hơn thì mình nên gọi anh ấy là gì……….? Gọi là Onii-chan liệu có ổn? Thay đổi lúc này thì khó quá………….và, như mong đợi, mình muốn gọi anh là Onii-chan nếu được…………….nhưng, anh ấy sẽ đối xử với mình như một đứa trẻ nếu mình xử sự như vậy do tuổi hai ta không chênh nhau lắm………..)

Bồn chồn, hỗn loạn, kỳ vọng, lo lắng; những cảm xúc khác nhau đè nặng xuống cô, nhưng ——-

“Chờ-chờ đã Alua-chan! Áo giáp của em đang vỡ!”

Cô tỉnh lại sau câu nói đó.

“Hawaa! O-oh không!”

Những suy nghĩ không cần thiết đã vô tình hiện lên, trong khi cô đang sử dụng [Ray Alma – Đạo cụ tinh linh] vốn đòi hỏi sự tập trung cao độ. Alua tập trung một lần nữa và cố gắng ổn định lại áo giáp.

“S-Suýt chết………….”

Sau khi bằng cách nào đó giữ được bộ giáp của mình, Alua * Hoo * thở dài. Tooi thở phào nhẹ nhõm trước khi chăm chú nhìn vào Alua.

“[Ray Alma – Đạo cụ tinh linh ] đó…………nó khá giống với cái của Laila. Có lẽ nào, em học nó từ cô ấy?”

“Vâng. Onee-chan hiếm khi xuất hiện ở tiền tuyến nữa vì cấp bậc của mình nên em thừa hưởng tinh linh giao ước và thanh trường kiếm của chị ấy.”

“Vậy đó đúng là Tritnix như anh đã nghĩ.”

Trong khi nhìn chằm chằm vào áo giáp đó, Tooi nheo mắt hoài niệm.

“Em vẫn còn cách xa Onee-chan. Đó là lý do tại sao em lại tập luyện một mình như thế này.”

“Laila không tập với em sao? Thật là một bà chị tàn nhẫn.”

“Không. Onee-chan thường hỏi em nếu em muốn tập cùng chị ấy. Nhưng, em đã từ chối lời đề nghị đó.”

Alua dồn sức vào cánh tay đang cầm kiếm.

“…………… Onee-chan dạy em tất cả mọi thứ, nếu tiếp tục để Onee-chan dạy từ 1-10 thì có thể một ngày nào —— em sẽ khiến Onee-chan thất vọng về mình.”

“………………”

“À này! Tooi Onii-chan. Nếu có thể, anh có thể đấu tập với em bây giờ?”

Alua cảm thấy có lỗi khi làm điều này nhưng cô không khỏi tò mó và nói vậy. Ngực cô đập mạnh khi nghĩ mình có thể đấu với người mình ngưỡng mộ nhưng,

“Eh? Xin thứ lỗi nha. Anh không chơi nổi đâu.”

Bị từ chối dễ dàng như vậy, cô buông thõng vai vì thất vọng.

“…………Đ-Đúng thật, em xin lỗi………. một người như em chưa đủ tuổi để làm đối thủ của Tooi Onii-chan. Quả là một sự lãng phí thời gian…………. em xin lỗi……….vì đã quá tự tin.”

“Ah. Em sai rồi, đó không phải là điều anh muốn nói!”

Tooi nhanh chóng bổ sung thêm.

“Đó là điều ngược lại! Ngược lại! Ý anh là anh không thể đánh lại em được. Thậm chí nó sẽ không phải là đấu tập nếu em đánh một thằng kém cỏi như anh.”

“Eh………..? Ý-Ý anh là sao? Thế là quá khiêm tốn………….”

“Anh không khiêm tốn, đó là sự thật.”

Đáp lại một Alua hoang mang, Tooi bắt đầu giải thích với giọng mệt mỏi.

“Anh nghĩ mình đã nói về chuyện này một chút đêm qua nhưng……………hiện anh đã hủy giao ước với 12 nữ thần(Nebulosa). Anh không thể sử dụng bất kỳ……… sức mạnh nào anh dùng 1 năm về trước.”

Alua biết điều đó.Sau cùng thì lý do ban đầu tại sao họ gọi Tooi đến đây là để cậu giải quyết chuyện với 12 nữ thần(Nebulosa).

“Nhưng……………ngay cả khi Tooi Onii-chan là một hiệp sĩ tinh linh, anh đâu chỉ giao ước với các nữ thần phải không ? Anh còn bất kỳ tinh linh thông thường nào khác?”

“Không, anh chỉ giao ước với các nữ thần.”

Alua mở to mắt trong sự ngạc nhiên.

“………K-Không thể nào, an-anh đang nói đùa phải không?”

“Nói dối chuyện này thì anh cũng có được lợi lộc gì đâu.”

“Giao ước của anh chỉ có các nữ thần…….? vậy có nghĩa là giao ước đầu tiên của……….Tooi Onii-chan đã là một nữ thần?”

Yup, Tooi gật đầu một cách thoải mái.

Thật không thể tin được, Alua nghĩ.

Nữ thần là tinh linh có thứ hạng siêu cao và chỉ có 21 người bọn họ họ tồn tại trong thế giới này.

Điều đó có nghĩa là —— Đó là tinh linh tương thích tối thượng.

Và tất nhiên, các hiệp sĩ thần thánh cũng phải là hiệp sĩ tinh linh tối cao.

Trong lịch sử, chỉ có một số ít người được gọi là hiệp sĩ thần thành—— (người đã giao ước với các nữ thần vốn sở hữu sức mạnh khủng khiếp), và mỗi người bọn họ đều có hàng tá tinh linh khác ngoài nữ thần phục vụ họ.

Đó là bởi vì họ được trang bị sức mạnh xứng tầm của một hiệp sĩ thần thánh và là chuyên gia trong việc sử dụng tinh linh, đến mức các nữ thần thừa nhận họ.

Thông thường, người ta thường giao ước với các tinh linh thứ hạng thấp sau đó mới từ từ tăng hạng lên. Không làm bước này thì các tinh linh cấp cao sẽ không thừa nhận họ.

(Ngoài ra…………giao ước với một nữ thần ngay lần đầu tiên………..)

Khó mà tin được.

Có giới hạn cho những bước đầu tiên. Có giới hạn cho việc vượt quá..

“Theo thuật ngữ của game đối kháng, anh, là dạng nhân vật chỉ có thể xài kỹ năng tối thượng……………”

Alua không thể hiểu nổi ví dụ lẩm bẩm ra từ miệng cậu.

Tuy nhiên —– dù thế nào đi nữa, rõ ràng Tooi Cross là một sự tồn tại vượt xa khỏi đạo lý thông thường.

Ngoài ra, điều kiện kỳ lạ đó đã làm cho tình trạng họ đang mắc phải xấu đi.

“Điều đó có nghĩa là, Tooi Onii-chan, không những không thể dùng sức mạnh khi còn được gọi là [bạo chúa đồ sát], hiện tại anh thậm chí còn không có kỹ năng chiến đấu [cơ bản]……………..?”

“Chuẩn không cần chỉnh”

Tooi gật đầu vô tư đúng như dự đoán. Alua cảm thấy như muốn ngất xỉu.

“V-Vậy anh định sẽ làm gì? Anh có thể hạ Ryura Vega với tình trạng này? Onee-chan nói với chúng em ngày hôm qua là anh sẽ làm gì đó……….”

Alua choáng váng trước thực tế là người mà cô từng ngưỡng mộ đã suy yếu đến mức ngoài sức tưởng tượng, nhưng,

“Nghiêm túc đấy, anh phải làm gì đây.”

Người đang bị đặt dấu hỏi ung dung chấp nhận sự thật như thể không cảm thấy bất kỳ nguy hiểm nào.

 

Phần 2

Trở lại với buổi tối trước đó tại văn phòng của Laila.

“—– Và đó là tình hình hiện tại ở vùng Fior. Có gì cần hỏi —— đợi chút, này Tooi. Cậu có nghe những gì tớ đã nói? Định gật gà gật gù đến bao giờ?”

Tooi bị trách mắng bởi Laila người đang ngồi đối diện cậu, nhưng, Tooi vẫn chán đời. Vẻ  mặt cậu trống rỗng không có tý động lực hay tham vọng.

“……..À, Phải. Nên nói thế nào nhỉ………………tất nhiên là não tớ sẽ chậm lại. Đây là một cú sốc quá lớn.”

Mỗi người trong số 12 nữ thần Nebulosa có sức mạnh tương đương 1000 hiệp sĩ. Với Tooi, họ là những chiến hữu đáng tin cậy nhất và quan trọng hơn, vũ khí mạnh nhất của cậu.

Nếu tất cả bọn họ là kẻ thù của cậu, tất nhiên là cậu sẽ đờ người ra chứ sao.

“Fuun. Khuôn mặt đó cho thấy vẻ [Trái với mong đợi]..”

Laila nở một nụ cười tinh quái và nói điều này.

“Có lẽ cậu nghĩ rằng [Ngay cả khi mình đến thế giới này, mình có các chiến hữu mạnh nhất rồi nên thắng là cái chắc, Guhehe], tớ nói đúng chứ?”

“……………….”

Tooi không biết nói gì. “Tớ đâu nghĩ vậy” sẽ là một lời nói dối.

12 nữ thần Nebulosa mạnh như vậy —– và quyến rũ.

“Chuẩn quá đúng không. Cậu quá ảo tưởng sức mạnh, Tooi Cross. Để nghĩ rằng những nữ thần(cô gái) đó bị bỏ rơi trong 10 năm vẫn yêu cậu………….cậu nghĩ mình là một thằng đàn ông tốt đễn cỡ nào?”

“………… Dù vậy với tớ nó chỉ là 1 năm.”

Tooi đáp lại nhưng không ngoài dự đoán, nó chỉ là một cái cớ.

Dù cho là 10 hay 1 năm —— nó không thay đổi thực tế rằng Tooi đã hủy bỏ giao ước với họ.

Nó chủ yếu là một chia tay với mặt đồng chí của mình mà còn là ân nhân của ông.

“Dù gì thì nó cũng không thay đổi thực tế rằng đây là hạt giống cậu đã gieo trồng. Tớ sẽ bắt cậu chịu trách nhiệm cho việc này, ngài anh hùng?”

Laila nói với vẻ khiêu khích và nâng cặp kính với đầu ngón tay.

“Được rồi, bây giờ khi mà chúng ta đã thư giãn, tớ sẽ giải thích lại một lần nữa. Nếu lại quen, tớ sẽ ép cậu ở giữa ngực mình cho đến khi cậu ngạt thở mà chết thì thôi.”

Tooi nghĩ “Đó là một phần thưởng mà” nhưng, nhưng cậu tỏ ra quan ngại khi thấy ánh mắt của Alua, người đang ngồi bên cạnh cậu, cậu không đôi co và bình tĩnh tiếp tục cuộc trò chuyện.

“………… Giải thích thì ổn rồi. Tớ có thể đờ người ra vì sốc nhưng tớ vẫn nhớ được mọi thứ. Vấn đề liên quan tới 12 nữ thần Nebulosa mà đế quốc muốn giải quyết là ưu tiên cao nhất , có liên quan đến nữ thần của [Cuồng phong] – Ryura Vega đúng chứ?”

Tóm gọn lại —— nó là như thế.

Vùng Fior nằm ở biên giới quốc gia của nước cộng hòa láng giềng Lectar và một trong những vùng hẻo lánh thuộc Đế quốc. Chưa nói về thị thị trấn, vùng đất đó thậm chí còn không có trang trại hay bất cứ đất nào để canh tác và là một khu vực chưa phát triển, vùng đất đó chỉ có các đồng bằng, rừng và núi.

Nó chỉ nổi một chút vì [tàn tích Ark] mà Tooi được triệu hồi tới, là một điểm du lịch và di sản văn hóa.

 

Và 3 năm trước —– Cộng hoà Lecta yêu cầu giao vùng Fior cho họ.

Trong quá khứ,đế chế Arludea đã thành lập một liên minh với các nước khác nhau để đánh bại con quỷ Hadar, và Cộng hòa Lectar là một trong những quốc gia đó. Ngay cả sau khi quỷ vương bị tiêu diệt, họ vẫn duy trì quan hệ ngoại giao.

Mặc dù họ yêu cầu như vậy, tất nhiên sẽ không phải là miễn phí.

Lectar đề xuất điều kiện là giảm giá các mặt hàng xuất khẩu như: các quặng và thực phẩm. Trong những năm gần đây chính phủ Lectar đã tăng tiến sức mạnh thông qua việc phát triển nền nông nghiệp của mình, và đang có kế hoạch phát triển vùng đất Fior để sử dụng nó như là một vùng đất nông nghiệp.

Với đế quốc, mất một vùng đất tuy đáng tiếc nhưng giá trị thương mại thu lại là quá tốt để bỏ qua.

Họ có thể giảm bớt gánh nặng tới từ việc nhập khẩu chỉ bằng cách giao một vùng đất chưa phát triển, vốn không có tài nguyên đáng để tâm và không dân. Đó không phải là một thỏa thuận tồi.

Thỏa thuận giữa hai nước đã được giải quyết xong xuôi; và sau nhiều cuộc đàm phán giá cả, việc chuyển giao Fior kết thúc suôn sẻ.

Nhưng.

Ngay khi nông nghiệp Lectar bắt đầu phái triển, một sự cố bất ngờ xảy ra.

Nữ thần của [Cuồng phong] —– Ryura Vega.

Kẻ điều khiển những cơn cuồng phong đột nhiên xuất hiện tại Fior và liên tục cản trở việc phát triển nông nghiệp.

“—– Kết quả là, cộng hòa Lectar [Trong khi biết rõ là một nữ thần sẽ xuất hiện ở Fior, họ  che giấu sự thật và bước vào đàm phán], nêu ra vấn đề này. Và để đối phó với Ryura, đế chế tụ hợp quân đội mình………….”

Tooi khoanh tay lại và bắt đầu suy nghĩ.

“Nếu đã vậy, chúng ta có thể hủy toàn bộ giao dịch, thay đổi giá cả của hàng hóa nhập khẩu trở lại bình thường và trả lại Fior………. cơ mà chắc không được?”

“Tất nhiên.”

Laila thẳng thắn loại bỏ nó.

“Chúng tớ đã trả lại giá nhập khẩu vốn đã được sửa đổi nhiều lần trong quá khứ. Nếu chúng ta biến mọi thứ lại như cũ, [Biến dạng] sẽ xuất hiện ở nhiều nơi như…………. sự phân phối, thương mại, tài chính, vv. Quan trọng hơn, bộ mặt của đế quốc sẽ bị hủy hoải nếu chúng ta giở mặt với thỏa thuận trước đó. Ngoại giao của chúng ta sẽ xấu đi trầm trọng không chỉ với Lectar mà cả với những nước xung quanh.”

Nó không giống như “Chạy đi, Melos! [tiểu thuyết Nhật] nhưng” ——— Tooi không biết tý gì về chính trị.

Ban đầu, để vào học tại một ngôi trường ở Nhật Bản, cậu đã được trang bị một lượng kiến thức tối thiểu nhưng —— thành thực mà nói, cậu yếu môn chính trị, kinh tế và xã hội hiện đại.

Đó là lý do tại sao cậu hoàn toàn mù về chính trị quốc gia và quan hệ ngoại giao  ——- nhưng ngay cả Tooi cũng biết, [Hãy hủy nó] sẽ không có tác dụng với một thỏa thuận giữa các nước.

“Cuối cùng thì chúng ta phải làm một cái gì đó về Ryura hở……….”

“Đúng vậy. Ngay chúng tớ cũng không nghĩ rằng Ryura Vega sẽ xuất hiện tại vùng đất đó. Đó là một câu chuyện khác nhau nếu Shrine cô nằm đó mặc dù………….”

Điện thờ là những lâu đài mà các nữ thần cư trú tại và được đánh dấu tại các phần khác nhau ở lục địa này.

Chúng có vẻ ngoài khác nhau, ví dụ như những lâu đài bình thường, tháp và các hang động nhưng, bên trong là những mê cung phức tạp và bí ẩn.

Chúng là những mê cung của thế gian khác, tách biệt khỏi thế giới bên ngoài.

Không những là một pháo đài bất khả xâm phạm đối với kẻ thù bên ngoài —— mê cung còn là những là thử thách cho kẻ xâm lược.

Để giao ước với các nữ thần, trước hết họ phải thách thức các điện thờ, chinh phục nó và được những vị thần thừa nhận sức mạnh của họ.

Trong quá khứ, đã có nhiều hiệp sĩ tinh linh khao khát sức mạnh và thách thức những điện thờ nhưng ——- phần lớn bọn họ không ai trở lại.

Do đó, các điện thờ và khu vực bao quanh ngôi nó được tránh đi bởi nhiều người; như một vùng đất thiêng liêng cần được cách xa an toàn, nó biến thành một khu vực không thể tiếp cận và con người hiếm khi đến gần nó.

“Điện thờ của Ryura……… nằm ở hướng tây nam một chút từ Fior.”

Tooi nói vậy khi đang mải mê suy nghĩ.

Điện thờ của ——– Ryura Vega là một lâu đài nhỏ xinh đẹp trên đỉnh một ngọn đồi hơi cao.

Nếu nhắm mắt lại, cậu có thể nhớ lại rõ ràng về nó ngay cả lúc này. Cậu không thể quên được. Đó là điện thờ đầu tiên mà Tooi thách thức.

“Việc Ryura tập trung vào Fior đúng là lạ thật. Nơi đó ở gần và có vẻ như cô ấy đang giao tiếp với tinh linh của Fior……………Nhưng, về cơ bản thì Ryura ghét làm tổn thương con người.”

Mặc dù 12 nữ thần Nebulosa có thể gói gọn trong một từ, năng lực, bản chất và quan điểm của họ về giá trị khác nhau.

Nếu có một người ham chiến đấu, sẽ có người cố không dùng sức mạnh của mình.

Nếu có một người yêu thương con người, cũng sẽ có một người khinh thường loài người. Ngoài ra còn có một người coi con người ngang với loài côn trùng.

(Nhưng……………để nghĩ rằng Ryura sẽ đối đầu với Đế chế)

Ngay cả trong [12 nữ thần Nebulosa] Ryura Vega là một người nhẹ nhàng. Cũng giống như cách cô ấy yêu hoa và rừng, cô đã chấp nhận con người và xã hội loài người với một trái tim dịu dàng.

“Laila. Cậu đã cố nói chuyện với Ryura chưa.”

“Chịu luôn. Tớ đã cố giao tiếp và thuyết phục cô ấy nhiều lần nhưng lúc nào cũng là [Rời đi]. Đế chế không còn lựa chọn nào khác ngoài [đàn áp Ryura Vega], và có uy lực cố gắng để ngăn chặn Ryura Vega hay làm cho cô ấy ra đi, nhưng………….”

“Dựa vào khuôn mặt đó, tình hình có vẻ nghiêm trọng.”

Tooi nở một nụ cười cay đắng.

Lực lượng của Đế quốc, cậu đã thấy ở Fior khi đi được nửa đường đến đế chế, dễ dàng vượt qua mốc 100 người. Mặc cho có bao nhiêu hiệp sĩ tinh linh hay lực lượng ưu tú được tập hợp, nếu một nữ thần là đối thủ, sẽ cần tới x10 con số đó.

“Có thể có một cơ hội chiến thắng nếu Đế chế sử dụng tất cả hỏa lực của mình nhưng ———– không đời nào họ chia lực lượng của mình chỉ vì một vùng đất biên giới —— đó chính là vai trò của cậu, Tooi Cross.”

 

Phần 3

(—— Mặc dù cô ấy nói vậy, mình phải làm gì bây giờ.)

Trong khi ngồi trên những bậc thang đá của lối vào biệt thự, Tooi lạc trong suy nghĩ.

Ryura Vega.

Tất nhiên, cô không phải là một người nào đó mà Tooi có thể đối phó lúc này —- và tất nhiên, thậm chí nếu làm được, cậu cũng không có ý định đàn áp cô.

(Tuy nhiên, dù gì thì mình phải làm việc này. Dù kết quả có tệ đến mức nào.)

Đây là trách nhiệm trong giao ước của cậu —– [Dọn sạch mớ bừa bộn của chính mình].

Ngay lập tức, những ký ức của ngày hôm qua lại nổi lên.

Các lưỡi kiếm sượt qua cậu và ánh mắt của Ryura.

(………Đó là lần đầu tiên mình thấy Ryura tạo vẻ mặt đó mà.)

Đôi mắt cô có một cơn giận ớn lạnh trong nó —– nhưng cùng lúc, cô ấy trông như thể sắp khóc bất cứ lúc nào không biết.

Chuyện gì đã xảy ra để khiến cho cô ấy tạo vẻ mặt đó?

“A-Anh không sao chứ, Tooi Onii-chan…….”

Alua người đang ngồi cạnh cậu trên cầu thang đá, nói chuyện với cậu trong lo lắng. [Ray Alma – Đạo cụ tinh linh] của cô đã được giải và cô ấy lại trở lại hình dáng thường thấy.

“Nếu được hỏi như vậy………….Anh đoán là mình không ổn lúc này. Ngay cả khi phối hợp với Alua-chan, chúng ta chỉ là giấy nháp trước Ryura”

“Uu………….”

Tooi nói với một Alua rùng mình chán nản bằng một cái nhìn nghiêm túc.

“Alua-chan. Đây là một vấn đề mà anh phải sửa bằng mọi giá, em không cần phải bắt ép mình theo anh. Lúc này anh không có sức mạnh để bảo vệ Alua-chan…………..”

“………… K-không! Em ổn! Cũng giống như cách Laila Onee-chan đã làm cách đây 10 năm, đã đến lượt mình em hỗ trợ Tooi Onii-chan ! Em sẽ đóng vai trò bạn đồng hành của [bạo chúa đồ sát] một cách hoàn hảo”.

Laila đã là một quân nhân cấp cao trong quân đội nên cô không thể tự do thoải mái như lần trước. Đó là lý do tại sao, cô ra lệnh cho cô em gái Alua trở thành trợ lý của Tooi.

“Cảm ơn”

Sau khi thành thật cảm ơn cô, Tooi tiếp tục nói với một nụ cười gượng gạo.

“Nhưng ngay cả như vậy, [bạo chúa đồ sát] ư……………Dựa trên những gì anh nghe nói ngày hôm qua, dường như anh không được chào đón ở đây.”

[Bạo chúa đồ sát] Tooi Cross.

Cái tên đó có nghĩa những gì nó ám chỉ ngay sau cuộc chiến 10 năm trước đây. Mọi người đều tôn thờ cậu như một vị cứu tinh của nhân loại.

Nhưng hiện tại.

Bởi vì 12 nữ thần Nebulosa gây rối loạn trong mỗi phần ở lục địa này, quan điểm đó đã quay ngoắt 180 độ.

Là [Tên tội đồ phóng thích nữ thần về tự nhiên], dường như số người ghét cậu ngày càng tăng vì điều đó.

Hiện nay trong đế quốc,cái tên Tooi Cross có 2 ý nghĩa là anh hùng và tội phạm.

(Đó có thể là lý do tại sao Alua-chan gọi mình là [Onii-chan] thay vì [Tooi Onii-chan] khi chúng ta ở thành phố.)

Lúc đầu cậu không quan tâm đến nó, nhưng bây giờ khi nghĩ lại, nó là để tránh sự hỗn loạn không cần thiết.

“Chuyện anh bị ghét là không tránh khỏi được. Vì mối quan hệ với nữ giới, anh đã gây ra những biến động không cần thiết trong thế giới này.”

“Đo không phải sự thật!”

Alua hét lên hoang dại trước lời tự trách móc của Tooi.

“Sự thật đúng là có rất nhiều người nói xấu về Tooi Onii-chan. Nhưng! Ngoài ra còn có những người nhận ra Tooi Onii-chan là người anh hùng đã đánh bại quỷ vương và cứu thế giới!”

Là người không đến từ thế giới này, Tooi không thực sự quan tâm lắm chuyện bị công chúng ghét hay không nhưng, cậu thật sự hạnh phúc khi Alua cố gắng làm cậu vui lên.

Tuy nhiên, lời động viên đó lại đi theo một hướng kỳ lạ.

“Ngay cả những cuốn tiểu thuyết với [Tooi Cross] là nhân vật chính liên tục được xuất bản! Năm ngoái, những câu chuyện về những chiến tích của [Tooi Cross] chuyển thể thành 7 series mới!”

“Anh là một thể loại phổ biến!”

“Trong đó, cuốn sách thu hút sự chú ý nhất là một cuốn tiểu thuyết mới với bối cảnh [Nhân vật chính Tooi Cross là con gái].”

“Anh có cả một phiên bản nữ !?”

Tôi là gì, Oda Nobunaga chắc! Tooi phản đối trong tâm. (Trans: Pr cho bộ Oda Nobuna của mình đây mà =)) )

“[Tooi ~ nữ hiệp sĩ dễ thương], có bối cảnh ban đầu với [Tooi Cross] là con gái, sau khi chấp nhận sự dễ thương của nhân vật nữ chính Tooi, nó được phái mạnh ủng hộ đông đảo.”

“Thì anh đoán là họ sẽ thích phiên bản nữ nhưng………….”

Ugaah, Tooi ôm đầu. Cậu vui khi mà những câu chuyện hào hùng của mình được xuất bản, nhưng cậu không bao giờ có thể tưởng tượng rằng mình sẽ bị biến thành con gái.

(Còn gì nữa…………. lại được cánh mày râu ủng hộ nữa)

*** Zo zo zo **** zo *.

Một cảm giác ghê tởm không thể tả nổi và nỗi sợ chiếm bao lấy người Tooi.

(………………N-Nếu Oda Nobunaga hay các danh tướng Chiến quốc khác hồi sinh trở lại ở thế giới hiện đại và thấy mình biến thành nhân vật nữ trong Anime và sách , họ chắc sẽ cảm thấy như mình lúc này…….)

Quên chuyện đó đi, từ ban đầu đủ sốc khi tồn tại những ý tưởng vè phiên bản nữ hay gender-bender (đảo lộn giới tính).

Nếu tiếp tục, sẽ không lâu cho đến khi các lâu đài và tàu chiến được lãng mạn hóa càn quét toàn thế giới.

“Ngẫu nhiên thay, đối với tiểu thuyết nữ nổi tiếng này; tất cả 12 nữ thần Nebulosa đều biến thành nam và Tooi bị kẹt trong một cuộc chiến với 12 cậu con trai……….”

“Dừng lại, anh không muốn nghe nữa!”

Vậy là không có BL được ( tình yêu con trai ).

(Haa…………….những người ưu tú và anh hùng khổ ghê.)

Trong thế giới khác, cậu được hình tượng hóa và biến thành một cuốn tiểu thuyết dù chưa có sự cho phép, lại còn biến thành con gái và BL. Họ thích gì thì làm khi mình cậu không có ở đây.

“…………..errm Bây giờ khi mà nghĩ lại, Tooi Onii-chan. Em có thể hỏi vài thứ?”

Khi Tooi đang bối rối vì sĩ diện và nền văn hóa tự do, Alua hỏi cậu với một giọng thấp khác hẳn lúc trước.

“Sao?”

Một lúc sau, Alua hỏi cậu.

“10 năm trước, tại sao Tooi Onii-chan lại quay trở lại thế giới của mình……….?”

Đó là một câu hỏi đơn giản và thẳng thắn.

“Tại sao em lại hỏi vậy…………không phải muốn trở về thế giới của mình là lẽ thường sao.”

“Đ-đó là sự thật…………Nhưng, Tooi Onii-chan đã được hứa thưởng và trao tước vị vì là anh hùng đánh bại quỷ vương. Ngoài ra………….anh còn có thể sống hạnh phúc với em và Onee-chan………….”

Ném đi vinh quang và tước vị mình có thể đoạt được, bỏ mặc những chiến hữu thân yêu của mình —— thứ gì ở thế giới đó đã làm cho cậu quyết tâm đến như vậy?

“Em không nghe thấy bất cứ điều gì từ Laila?”

“Không có gì………. chỉ [Đó không phải là chuyện chị nên nói]”

“Người phụ nữ đó, cô ta thật chung thủy khi động đến mấy cái chủ đề đó.”

Trong khi nở một nụ cười gượng gạo, Tooi nói [Để coi nào] trước khi nhìn lên bầu trời và lựa lời.

“Không phải là anh ghét ở đây. Thật ra anh còn thích thế giới này hơn. Thế giới đó là nơi anh sinh ra, nhưng anh nghĩ đây mới là nơi [Con người thật] của mình tồn tại.”

“Vậy tại sao”

Tooi trả lời câu hỏi của Alua.

Với một giọng buồn phai nhạt.

“Đó là chứng kiến những giây phút cuối cùng của (Abuela)(grandma) bà anh”

“…… Abu-ealla?”

“[Abuela] có nghĩa là [Bà]. Bà anh là một người Tây Ban Nha —- Aah, err, với anh thì bà là một người ngoại quốc. Anh gọi [bà] với ngôn ngữ của nước đó.”

“Bà của Tooi Onii-chan………….”

“Anh không có bố mẹ. Khi còn nhỏ, anh đã sống cùng với bà ngoại của mình. Vì bà là người nuôi nấng anh, bà ấy là gia đình duy nhất của anh trên thế giới.”

“Nhưng……….khi anh nói là những giây phút cuối cùng……….”

“Ừ, bà ấy đã qua đời cách đây vài ngày. Theo dòng thời gian của anh thì là khoảng 3 tháng”

“Có phải…….do bệnh tật?”

“Uuuun. Em có thể gọi nó là một căn bệnh nhưng…………. bà cũng đã sống được 121 năm. Anh đoán em có thể gọi nó là tuổi thọ (ý nói là đến một tuổi nhất định thì đi ).”

“1-121 tuổi………. thật là tuyệt vời………….”

“Dù thế thì bà ấy vẫn muốn sống lâu hơn.”

Tooi mỉm cười hạnh phúc.

Sau đó, cậu tiếp tục nói trong khi cố gắng mỉm cười với cô.

“Khoảng 1 năm trước, anh được các bác sĩ báo là [Bà ấy không còn nhiều thời gian] ——- và ngay sau đó, anh đã được triệu hồi tới thế giới này.”

“! K-không thể nào………….”

Alua đặt tay lên miệng và không nói nên lời.

Chứng kiến những giây phút cuối cùng bên bà mình. Tận hưởng quãng thời gian đó. Để báo đáp lại tất cả những gì bà đã làm cho cậu. Để bà không bị cô đơn lúc từ giã cõi đời.

1 năm trước đó là —- tất cả mọi thứ của Tooi.

Để quay trở lại thế giới của mình càng nhanh càng tốt, Tooi đã rèn luyện bản thân và chiến đấu trong tuyệt vọng.

“Đó là lý do tại sao, nói ngắn gọn thì…………….Anh không hề quan tâm về thế giới hay đất nước đó. Lý do tại sao anh đánh bại quỷ vương là để mở cánh cửa về thế giới của mình; để làm điều đó, anh cần Ether chất lượng cao và kho báu bên trong lâu đài của quỷ vương.”

Để đưa cậu ta trở lại với thế giới không có tinh linh, khác với thế giới này, cậu cần nhiều năng lượng hơn so với lúc được gọi đến.

Họ nói rằng [tàn tích Ark] đã trở nên trống rỗng sau khi triệu hồi Tooi, cần nhiều năm để tích trữ lượng năng lượng để đưa cậu về thế giới của mình.

Khi mà người bà đã cận kề cái chết, cậu ta không thể lãng phí thời gian.

Đó là lý do tại sao —- Tooi chọn một phương pháp khác.

Có lẽ, cậu không chọn nó.

Cậu không chọn phương pháp của mình để đạt được mục tiêu đó.

Do đó, sứ mệnh [Đàn áp quỷ phương] chỉ đơn giản là một trong những [phương pháp] của cậu.

Nó đã trở thành một phương pháp để đạt được mục đích cuối cùng, đó là quay trở về thế giới của mình.

“Đây là sự thật về [Bạo chúa đồ sát], Alua-chan. Anh………… không phải là một người hùng. Anh không chiến đấu cho đất nước hay vì người dân, tất cả chỉ vì bản thân mình.”

Trong khi lộ ra một nụ cười mỉa mai, Tooi cho biết.

“Thất vọng ư?”

“K-Không ạ”

Alua nhanh chóng lắc đầu mình.

“Ơ, thì……….nó cũng khá đột ngột, em vẫn chưa nuốt trôi được…………. Nhưng, dù Tooi Onii-chan có mục đích gì đi chăng nữa thì, anh đánh bại quỷ vương và cứu thế giới, anh chắc chắn là một anh hùng………đó là những gì em nghĩ. Ngoài ra……………”

“Ngoài ra?”

“Em nghĩ là……….chiến đấu vì bà của mình khá giống với tính cách của anh, Tooi Onii-chan.”

Alua nở một nụ cười nhỏ. Nụ cười đó trông rất giống như nụ cười của Alua 5 tuổi mà cậu biết, 1 năm về trước.

Sau khi cảm thấy một sự hoài niệm trong tim, Alua quyết chí và mở miệng.

“E-err. Còn nữa………. Em có thể hỏi một câu hỏi lạ?”

“Lạ? Ừ, cứ tự nhiên.”

Alua sau đó hít một hơi thật sâu trước khi hỏi cậu với một cái nhìn nghiêm trọng.

“Có phải Tooi Onii-chan là một tên biến thái ngầm?”

*Zucooo*

Tooi gần như sụp xuống mặt đất.

“…………..A-Alua-chan? Đừng bắt đầu bằng”Em có thể hỏi một câu hỏi lạ?” Và sau hỏi một câu gì đó thực lạ có được không?”

“Em xin lỗi. Nhưng em đang tò mò………….”

“……………Vì Laila nói thế về anh hôm qua?”

“Cũng là một phần nhưng…………. Laila Onee-chan thường gọi Tooi Onii-chan như vậy hàng ngày……….

“Cái con vếu khủng đeo kính đó………….”

Tooi đặt tay lên trán trong khi lẩm bẩm tức giận.

“……..Anh không sống ngầm hay là một thằng biến thái. Anh bình thường, rất bình thường. Chính xác hơn, anh quy củ. Anh còn là một quý ông nữa. Laila bịa ra hình tượng đó để thỏa mãn bản thân. Cô ta chỉ muốn nói đồ biến thái biến thái bất cứ khi nào có cơ hội.”

“O-oh, đó là lý do tại sao ư……. Đ-Đúng vậy! Không lý gì một Tooi Onii-chan hiền lành và chuẩn men có thể là một kẻ biến thái!”

“Chắc chắn là như vậy rồi.Tất cả là lỗi của Laila. Alua-chan, em không bao giờ được phép mắc mưu của bà chị đó.”

“—- Houu. Cậu đang nói những gì mình thích khi không có tớ xung quanh à.”

Và.

Cùng lúc cánh cừa phía sau được mở ra, hình bóng một người phụ nữ xinh đẹp với bộ ngực khủng và cặp kính biết tuốt xuất hiện.

“……… Laila. Tớ đoán là cậu đã nghe hết.”

“Tooi. Cậu đã quên những gì cậu làm với tớ cách đây 10 năm?”

Ngay lập tức, Alua nhìn cậu với một vẻ kinh ngạc, Tooi nhanh chóng phản đối.

“Đ-đừng có bôi nhọ tớ. Tớ đã làm gì cậu?”

“Quên rồi thì tớ nhắc lại cho. Tớ nhớ tất cả mọi thứ rõ ràng mà.”

Laila nở một nụ cười cực kì nham hiểm.

“Đầu tiên, cậu nhìn lén tớ lúc thay đồ tới 13 lần.”

“Cái-”

“Cậu vào phòng tắm của tớ 3 lần.”

“Đợi đã, đó là………….”

“Cậu chạm vào ngực tớ 9 lần. Vuốt ve chúng 4 lần trong số đó.”

“Đ-đó là chuyện k-không thể tránh……..”

“Cậu ngủ chung một giường với 5 lần.”

“Cậu, không phải, thì………….”

“Nếu chúng ta xét theo mức độ hở hang, tớ bị nhìn thấy lúc đang mặc đò lót 8 lần, không áo nhưng còn chiếc quần lót thì là 3 lần, nuy toàn tập thì —–”

“Sao mà chi tiết thế! Sao trí nhớ cậu chính xác thế !?”

“Fufu. Cậu hỏi tại sao ư? Đó là bởi vì tớ đã lên kế hoạch để bắt nạt cậu đến chết khi có cơ hội.”

Laila nở một nụ cười dâm bạo. Alua người đang ngồi bên cạnh cậu * Saaa * cách xa khỏi Tooi trước khi cậu.

Sau đó, cô nhìn cậu với sự khinh bỉ và hoài nghi.

“……… Tooi Onii-chan.”

“Đ-Đừng có hiểu lầm, Alua-chan. Tất cả mọi thứ mà Laila nói giống như một tai nạn………….ờ thì, đã có rất nhiều sẽ xảy ra kể từ khi tụi anh chu du khắp lục địa cùng nhau………….”

Đúng vậy, rất nhiều chuyện đã xảy ra.

Thật đấy, rất nhiều chuyện đã xảy ra.

Tooi tìm một lời giải thích để xóa bỏ hình ảnh đó trong đầu của Alua nhưng, Laila trêu trọc họ chán chê rồi nói,

“Được rồi, đã đến lúc ăn sáng. Chuẩn bị xong đi rồi xuống phòng ăn.”

Sau khi nói vậy, họ chia tay nhau.

3 người bọn họ quay trở lại biệt thự và đi vào phòng ăn. Được nửa đường thì Laila mở miệng như thể nhớ ra một cái gì đó.

“Đúng rồi, Tooi. Về cái túi du lịch của cậu gắn trên chiếc xe lạ mà cậu đặt trong phòng mình”

“Xe ư………………aah, cái vali”

“Cecil phàn nàn rằng nó cản trở việc cô dọn phòng vì nó nằm ở ngay giữa căn phòng. Dọn sạch không thì vứt nó đi”

“Có họa điên tớ mới ném nó đi.”

Chiếc vali cậu mua để đến thế giới này, là mẫu mới nhất. Nó được khóa chặt bằng khóa số.

Chiếc vali tới từ Nhật Bản hiện đại, có thể trông giống như một chiếc túi bí ẩn với giúp việc trưởng (Cecil) người chưa nhìn thấy nó bao giờ. Không dám động vào nó là chuyện bình thường.

“Bây giờ khi nghĩ về nó, Tooi Onii-chan. Hình như chiếc túi anh mang trên vai chứa quần áo của anh, vậy bên trong cái túi lớn kia là gì?”

Khi Alua hỏi với vẻ tò mò, Tooi *Fuuu* nở một nụ cười tự hào.

“Trong đó ư, nó chứa những thứ anh không thể sống thiếu được trong thế giới này kể từ bây giờ”

“Không thể sống thiếu……….?”

“Giống như vũ khí bí mật đó. Ờ phải rồi, anh sẽ đi dọn sạch nó nên sẽ cho em xem một chút.”

Họ không đi đến phòng ăn nữa mà thay vào đó đi đến phòng của Tooi ở trên tầng 2.

Bên trong chiếc vali của cậu.

Và đó là ——- Một số [vật có thể dùng được] mà cậu mang từ Nhật Bản hiện đại đã được lựa chọn kỹ càng.

Đây là lần thứ hai Tooi Cross trải nghiệm chuyện được triệu hồi đến một thế giới khác.

Lần đầu tiên là bị bắt buộc, nhưng lần thứ hai —- tức là lần này, cậu mới là người nắm quyền tự quyết.

Có một sự khác biệt lớn giữa lần này và lần trước —— thời gian chuẩn bị.

Để được triệu hồi đến thế giới khác và sống ở đó từ bây giờ, Tooi đã tốn thời gian để chuẩn bị chu đáo.

Ví dụ, súng gây tê, bình xịt hơi cay, súng hơi………. vũ khí như vậy. Đó có thể là những món đồ mà một đứa trẻ cao học có thể kiếm được , nhưng, nó có thể là một đòn tấn công bất ngờ vì không ai ở đây biết đến chúng.

Và quan trọng nhất —- điện thoại thông minh.

Đứa con của kiến thức hiện đại và kho kiến thức đồ sộ gói gọn trong một bàn tay.

Từ những loại sách dành cho chiến đấu như sách chiến lược, hướng dẫn sử dụng các chiến thuật, sách y học cho đến bách khoa toàn thư như kinh tế chính trị, vật lý, khoa học và địa lý; ngon nữa thì có nông nghiệp và sách nấu ăn.

Và toàn bộ loạt Kochikame.

Cậu đã tải mọi loại sách điện tử và ứng dụng hữu dụng mà mình có thể tìm được. Đúng như dự đoán, cậu không thể kết nối vào internet, nhưng, chiếc điện thoại thông minh vốn là kho tàng kiến ​​thức quý báu, quá đủ để dùng ngay cả khi không có mạng. Về bộ sạc, cậu đã thu xếp và chuẩn bị 2 loại năng lượng mặt trời.

Ngoài nó ra, ngoài những thứ giúp mình thoải mái như gối xốp hoặc đồ sưởi cho tới những loại gia vị để thưởng thức món ăn như [Weipa] hoặc [sốt Ebara Yakiniku].

Lần này, Tooi đã chuẩn bị đầy đủ để sống ở thế giới này.

(…………Đây là cơ hội để xóa bỏ hình tượng đó. Quên Laila đi, mình không muốn Alua-chan đối xử với mình như một tên biến thái.)

Sau khi đến phòng mình, Tooi ngồi xuống trước vali của mình.

“Đợi chút. Cái này hơi phiền toái.”

Cậu quay số trên ổ khóa. Hai người đứng phía sau nhìn bàn tay của Tooi với vẻ hứng thú.

“Trông có vẻ khá an toàn. Đó thực sự là một chiếc túi du lịch?”

“Hnn, thì ở đó nguy hiểm chứ chẳng chơi. Đây là đồ cần thiết thiết mà.”

“Fumuu. Vậy Tooi. Tại sao cậu lại mang những thứ từ thế giới kia đến mức phải nhét nó vào cái vali dày cộp kia?”

“Tớ nói rồi phải không? Đây là những thứ mà tớ không thể thiếu để sống ở thế giới này.”

Sau khi quay đúng số, khóa quay mở ra với tiếng ‘cách’. Tiếp theo, cậu mở hai cái khóa ở hai bên.

Ngay lập tức —- chiếc vali căng phồng lên.

(Hừm?)

Cái túi vượt quá sức chứa ban đầu nên chắc nó bung ra khi không bị khóa nữa —– nhưng.

(Lạ ghê. Mình đâu có nhờ là nó đầy đến mức này………)

Bỏ qua những băn khoan của Tooi, chiếc vali bật ra và những thứ bên trong bắn tung tóe ra ngoài

Những thứ mà Tooi mang từ Nhật Bản hiện đại rải rác ra trước mặt Laila và Alua.

Và —– đó là vô số tạp chí người lớn.

 

“…… Hả?”

Tooi trông sốc.

Một lượng lớn các tạp chí người lớn bắn ra từ vali như bỏng ngô. Cảnh tượng vô số cô gái bay trên bầu trời trông giống như Eden.

Hình ảnh các cô gái khiêu gợi ở cả trang trước và sau tràn ngập căn phòng. Tạp chí người lớn không phải là thứ duy nhất, video dành cho người lớn, BD người lớn và hộp trò chơi người lớn cũng có mặt.

“Eh………. Cái, Haaa !?”

Tooi hoảng loạn vô cùng. Các AV và tạp chí người lớn bay ra từ vali, chắc chắn được tạo ra ở Nhật Bản hiện đại.

Y tá vếu to. Vợ vếu to. Nữ sinh cao học ngực khủng. Dàn harem vếu to ——- lý do tại sao có toàn [vếu to], chỉ đơn giản là vì sở thích của chủ nhân.

Chủ nhân —- đúng thế. Đó là sở thích của Tooi.

Trong thời điểm hiện tại, tất cả những thứ 18+ sang trọng nằm rải rác xung quanh, tất cả nằm trong bộ sưu tập quý giá của Tooi.

(K-không thể nào,……….)

Toát mồ hôi lạnh, trong khi đi đến kết luận tồi tệ nhất.

(Bỏ mợ mang nhầm vali rồi………..!)

 

Bất cứ ai sống ở Nhật Bản hiện đại —— không , đàn ông ở Nhật Bản hiện đại, cũng đã phải đối mặt với vấn đề này trước đó.

Và — vấn đề là, chuyện gì sẽ xảy ra với bộ sưu tập quý giá của họ nếu họ chết.

Dưới giường hoặc sâu trong bàn làm việc. Hoặc có thể, thẻ SD trong điện thoại thông minh hoặc dữ liệu trên máy tính. Số lượng đó được giấu trong những nơi tuyệt mật để không ai khác tìm thấy được.

Chúng cho thấy không gì khác ngoài sở thích của chủ sở hữu  và báo hiệu một địa ngục tồi tệ hơn cái chết nếu chúng bị tìm thấy bởi những người khác.

Họ hiểu trong đầu mình rằng [Sau khi chết thì chúng nó nghĩ gì cũng được] nhưng về mặt lí trí thì họ không chấp nhạn được. Bản chất cơ bản của sự xấu hổ mọc lên từ sâu thẳm trong tâm hồn của họ sẽ không cho họ lộ ra sở thích về giới tính kia.

Kurosu Tooi cũng sở hữu bản năng khi là một người đàn ông hiện đại.

Khi được triệu hồi đến thế giới khác, cậu đã lên kế hoạch chôn xương của mình ở đây nên —— nó tương đương với việc cậu đã tử tử. Cậu đã mất gia đình duy nhất của mình, nhưng một ngày nào đó, một người nào đó có thể sẽ nhận ra rằng [Kurosu Tooi] đã biến mất.

Nếu điều đó xảy ra, một người nào đó có ghé thăm nhà của Tooi.

Cảnh sát có thể đột nhập vào căn phòng mà cậu từng sống với bà của mình trước khi bán đi.

Khi chuyện đó phát sinh ——- cậu muốn bộ sưu tập quý giá của mình không bị phát hiện.

Nó phải không bao giờ bị tìm thấy.

Do đó, Tooi vứt bỏ bộ sưu tập của mình.

Khi Tooi đang nghĩ đến việc mua một chiếc vali cho thế giới kia, cậu thấy một chương trình ”Mua 2 với nửa giá” cho nên ngu gì mà không mua.

Một là cho [Nhu cầu] của bản thân, cái còn lại là để [vứt đi].

Cái để cậu dùng lấp đầy với những món đồ được chọn cẩn thận để sống sót trong thế giới khác ——- và cái để ném đi, được lấp đầy với bộ sưu tập quý giá mà cậu chọn lọc kỹ lưỡng qua nhiều năm………….và cảm giác tan vỡ con tim.

Cậu mang vali đến một chỗ dành cho nhà máy đốt rác, và vứt bỏ nó lúc không có ai xung quanh; xong chuyện —— lẽ ra phải là như vậy.

(Chỗ nào!? Mình đã mắc sai lầm ở đâu !?)

Rõ ràng cậu đã mắc phải một sai lầm rất lớn.

Ngang với nhầm lẫn của một đứa trẻ, cậu vứt nhầm cái.

“Heee, houu, Fuuun”

Sau khi cậu nhanh chóng đáp lại, Laila nhặt một vài cuốn sách rải rác tứ tung quanh sàn nhà và nhìn nó với vẻ mặt vô cùng hạnh phúc.

“Đây là………ảnh? Chúng trông khá đẹp. Trước đó cậu đã nói là có một sự khác biệt về công nghệ giữa hai thế giới của chúng ta nhưng………………. thì ra là vậy, thậm chí cả kỹ thuật in ấn như thế này cũng cho thấy sự khác biệt so với thực tế. Ooo, tuyệt vời, ngay cả các bộ phận này cũng trông rất rõ ràng……….”

“……… To-Tooi, Oni-Oniii……………….”

Không hề biết về nền văn hóa này, khuôn mặt của Alua chuyển sang màu đỏ như một con bạch tuộc bị luộc.

“Tớ hiểu rồi. Tooi. Đây là những thứ cậu cần để sống trong thế giới này. Cậu đã đi xa đến mức phải mang nó đến đây. Cậu khá lưu luyến với nó nhỉ.”

Khi Tooi đang lắc đầu trong tuyệt vọng để tìm một cái cớ nào đó, vai của Alua, người đứng bên cạnh cậu bắt đầu run lên và và,

“……………U-Uwaaaaa! Tooi Onii-chan, Đồ biến thái ngầm!”

Trong khi khóc lớn tiếng, cô lao ra khỏi phòng mình với tốc độ khủng khiếp.

Cậu không có sức để đuổi theo. Tooi bỗng dưng muốn khóc.

Hình tượng của Tooi = kẻ biến thái ngầm đã biến thành một thực tế.

Dù sao thì cậu cũng xứng đáng với nó thôi.

“Ah. Thì ra là vậy. Vậy đây là những thứ mà cậu không thể sống thiếu [TRONG] thế giới này. Ahahaha. Tooi. Cậu ăn nói tốt hơn hẳn trong quãng thời gian chúng ta không gặp nhau.”

Cậu không thể cười trước trò đùa của Laila.


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel