Translator: God of D.
Riana Crystal. Biệt danh là Ria. Đó là tên của cô ấy ở thế giới này.
Đúng thế, cô ấy.
Một tên đàn ông không làm gì khác ngoài tôi luyện kỹ năng của mình và không màng đến quan hệ nam – nữ trong hơn 40 năm tuổi đời, lại hồi sinh trong cơ thể một cô gái đáng yêu không lời nào gột tả được.
(Tôi rõ ràng là… không nghe nói chuyện gì xảy ra với giới tính cả… Nhiều khả năng nó được định đoạt bởi cái Gift đó…)
Ngay cả khi được nói rằng tôi đã chết, và cả khi tôi được nói rằng bản thân sẽ đầu thai ở một thế giới khác, tôi cũng không bối rối, song tôi lại từ bỏ ngay khi tôi biết mình hồi sinh trong cơ thể nữ nhân.
Nói cho cùng thì, đứa con nhỏ gắn bó với tôi bao nhiêu năm trời nay đã mất rồi…
Tôi đã rất thất vọng khi nhận ra điều đó. Ngủ ăn rồi thải ra, và lại thất vọng tiếp.
Mặc dù xuyên suốt chiều dài lịch sử, có rất ít nữ chiến binh lừng danh.
Mà có phải Tomoe Gozen của trận Genpei nổi tiếng ở Nhật Bản không thế? [Trans: Một nữ samurai ở thế kỉ 12 được biết đến với lòng can đảm và sức mạnh phi thường, chiến đấu và được đồn rằng là đã sống sót sau chiến tranh Genpei.]
Vì cái thế giới này vốn thuộc về kiếm và ma thuật, chắc hẳn ở đây phải có rất nhiều trận giao chiến.
Vậy với cái thể trạng bất lợi của phụ nữ này, sẽ rất khó để lại được bước đi trên con đường của một chiến binh.
Mà bỏ lại điều đó đi… Tôi cần phải thuật lại chuyện gì đang xảy ra ở đây.
Trước hết, mẹ tôi tên là Agatha. Bà ấy là chủ của một cửa hàng Ma thuật.
Bà có mái tóc và đôi mắt đen. Chúng trông rất giống với Ria. Mặc dù có thể vì con gái của bà giống y đúc mẹ mình, bà vẫn đáng được khen ngợi là một người phụ nữ đẹp.
Tôi không có cha. Xem ra bà ấy là một người mẹ độc thân.
Nó chưa bao giờ trở thành một chủ đề đáng bàn ở đây cả.
Có một người nữa sống trọ ở đây.
Tên cô là Fei. Một cô gái đang độ tuổi thanh mai. Tóc cô có màu chẳng giống ai trên Trái Đất cả, màu xanh dương của biển cả. Cô là một người học việc và một nhân viên trong cửa hàng của Agatha, tất nhiên cũng đảm nhận công việc chăm sóc Ria.
Vì Ria đang ngủ trong căn phòng đó, cô chỉ biết được ngần ấy thông tin.
Trong khoảng thời gian hiện tại, cô bé ngủ, uống dòng sữa ngọt ngào từ mẹ, và rồi lại đào thải chất thừa, khóc, đôi lúc được tắm rửa bằng nước nóng, và ngày cứ thế trôi qua.
Ngay cả khi bạn có ký ức của kiếp trước, bạn cũng chẳng thể làm gì được trong cơ thể một đứa trẻ. Bắt đầu mà nói, cái ham muốn ngủ ngày là rất mạnh mẽ, và gần như toàn bộ thời gian được dành cho việc ngủ.
Bước ngoặt không tưởng xảy ra vào nửa năm sau khi sinh.
“Chà, thú vị thật đấy.”
Đặt ngón tay lên môi, Agatha đang nhìn Ria. Cả hai đang ở quầy thanh toán của cửa hàng.
“Có gì không ổn ạ, cô chủ?”
Fei hỏi trong lúc dọn dẹp kệ. Khi cô gọi Agatha, cô thường dùng từ “cô chủ”.
“Ngay cả khi sử dụng Thuật Nhận Định lên con bé, tôi cũng không thể thấy được trạng thái của nó.”
“Oh, liệu tình cờ, cô bé có Gift đó chăng?”
Mặc dù Gift đó là hàng hiếm, Fei cũng có nó. Mặc dù tôi tin điều đó trước Gift của Agatha, chuyện này cũng chẳng phải tốt.
Vì người khác không thể biết được khả năng của cô, chẳng phải nó rất lợi cho cô trong một số trường hợp sao?
Với Ria, mặt khác, nghe được điều này khiến cô bé gặp rắc rối bởi sự ngây thơ của mình.
Từ lúc sinh ra đến giờ, cô bé chưa lần nào kiểm tra khả năng của mình.
(Về Tự Kiểm Tra… tôi chỉ việc nghĩ về nó thôi nhỉ?)
Một màn hình bán trong suốt hiện ra trước mắt tôi, Nó cho thấy khả năng, kỹ năng, và những phước lành từ các vị thần. Cái phước lành này nhiều khả năng là do các Gift.
[Long Huyết Tộc] [Tự Kiểm Tra], tốt đấy. Mặc dù đó là những cái tốt… [Thần Thủ Hộ từ Nữ Thần] [Thần Thủ Hộ từ Thần Chiến Tranh](Cái gì đang diễn ra thế này?)
Lẽ ra chỉ có hai Gift tôi chọn thôi chứ. Tuy nhiên, rõ ràng là hai cái còn lại, tôi nhớ là chúng đâu được viết ở đó.
(Thần Thủ Hộ từ Nữ Thần… Từ khi nào mà tôi có vậy? Và nó còn ghi thêm Thần Thủ Hộ từ Thần Chiến Tranh nữa…)
Không thể nào, rõ ràng là lúc ấy chỉ có một nữ thần ở đó, nhưng cái này ám chỉ rằng lúc đó còn có Thần Chiến Tranh nữa.
Trong lúc suy nghĩ, Ria tập trung vào Thần Thủ Hộ từ Nữ Thần.
[Thần Thủ Hộ từ Nữ Thần] Tăng nhẹ điểm phòng thủ. Tăng nhẹ điểm trí tuệ.Nghĩ lại về cuộc trò chuyện với nữ thần đó, coi bộ bà ta có chút lòng tốt với tôi.
Mặc dù tôi không biết là hiệu lực của nó cao đến cỡ nào, nhưng tôi vẫn rất biết ơn.
(Vấn đề thực sự là cái này cơ…)
[Thần Thủ Hộ từ Thần Chiến Tranh] Nâng chiến khí cho chiến binh dưới quyền kiểm soát.Đặc biệt nâng cao khả năng của binh lính dưới quyền kiểm soát.
Không bị trúng tên lạc và đạn lạc.
Có tầm nhìn chiến lược với quân tình.
Có sự thái độ phù hợp với quân đội của mình.
Nhuệ khí của đồng minh sẽ không bị ảnh hưởng trong những tình huống bất lợi. v.v…
(Cái gì đây?)
Nhìn vào hiệu ứng nó như bảo tôi tham gia chiến tranh ấy. Hơn nữa, trong vị trí chỉ huy.
“Mặc dù thế, chẳng phải ma lực của con bé rất cao sao?”
Cuộc trò chuyện giữa Agatha và Fei tiếp tục.
“Đúng là thế. Nó đã gần ngang ngửa với tôi rồi, và nó lại còn ổn định mà không bị mất kiểm soát nữa. Tôi nghĩ đây là yếu tố làm nên thiên tài đấy.”
Vậy ra hai người đang có cuộc nói chuyện kiểu đấy à. Nhân tiện, trong [Long Huyết Tộc] coi bộ có thêm khả năng [Kháng Phân Tích], hình như nó chính là nguyên nhân làm cho trạng thái không bị đọc thấu.
“Thiên niên kỷ này sẽ lại kết thúc sớm thôi… sự trở lại của lũ quỷ cũng chẳng còn xa nữa.”
Agatha lẩm bẩm điều gì đó đầy phiền toái, và rồi ngẩng đầu lên và tuyên bố.
“Tôi quyết định rồi! Tôi sẽ biến đứa trẻ này thành một phù thủy ưu tú, và con bé sẽ trở thành đồng đội với các anh hùng!”
Tại sao chuyện này lại xảy ra chứ?
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.