Tập 1 – Chương 28

Gata ~, goto ~, gata ~, goto ~. Tiếng động vang lên ồn ào khắp chốn, 8 chiếc xe ngựa rời khỏi thành phố Gimuru.

Những mạo hiểm giả tham gia cuộc chinh phạt Orc đều ngồi trong mỗi chiếc xe, ngoài người đánh xe ra, ít nhất là phải có một mạo hiểm giả được gửi đi bởi hội đoàn ngồi chung với họ phòng trường hợp bị quái vật hay kẻ cướp tấn công.

Trong khi đó, chiếc xe mà Rei đang ngồi, chỉ có người đánh xe ở ngoài, còn tất cả đều đang ở bên trong.

「Dựa vào khả năng tìm kiếm của con Griffon là một nước đi táo bạo đấy. Mặc dù tôi nghe nói rằng cậu  đã thuần hóa một con quái vật, tôi không bao giờ nghĩ rằng nó là một con Griffon đâu. Khi tôi hỏi Gran về câu chuyện, tôi đang nghi ngờ sự tỉnh táo của mình khi nghe nó đây này.」

「 Gahahaha ~. Có thể là như vậy lắm. Khi tôi đến cổng trước để tập trung, tôi cũng đã nghĩ như vậy khi thấy Rei sử dụng con Griffon chả khác gì một cái gối. 」
「Thật bất ngờ khi những con ngựa kéo xe lại rất bình tĩnh. Khi Set xuất hiện, những con ngựa trong chuồng ngựa của nhà trọ luôn ở trong trạng thái bồn chồn. 」

Nếu những con ngựa kéo xe sợ Set, đâm ra nó sẽ không thể di chuyển, Set sẽ phải tránh xa những chiếc xe ra và đi một mình. Và bởi vì Rei không thể ở cạnh nó, lỡ may khách du lịch và thương gia mà thấy Set thì sẽ đề nghị một nhiệm vụ tiêu diệt với hội đoàn cho mà xem, sau khi chinh phạt Orc thì sẽ thêm chinh phục Griffon mất thôi …… dù rằng theo dòng chảy của suy nghĩ thì khả năng này không thật sự khả thi cho lắm.

「Tôi nghe nói từ Gran rằng con quái vật cậu đã thuần hóa là một con Griffon. Tôi đã phải vội vàng chuẩn bị ngựa chiến đấy. …… Ha, đúng là đáng giá mà. 」

Hobbes nhìn ra cửa sổ xe ngựa trong khi mỉm cười gượng gạo. Set bước đi lặng lẽ bên cạnh những chiếc xe thẳng tiến.

Thậm chí Set có ở gần, những con ngựa kéo xe cũng chẳng sợ hãi gì, so với những con ngựa trong chuồng của Lúa hoàng hôn, chúng kéo những chiếc xe thờ ơ chẳng mấy quan tâm cho lắm.

Ngựa chiến. Chúng được tạo ra bằng việc lai giống những con ngựa có tính trạng cao, chúng cũng được đào tạo để không bị hoảng sợ hay nhầm lẫn trong chiến đấu. Cơ thể của chúng lớn hơn so với một con ngựa bình thường khoảng 1,5 lần, chúng có sức mạnh chiến đấu đủ để dẫm chết những con quái có mức độ ngang với Goblin. Đương nhiên, giá của chúng đắt hơn rất nhiều lần so với ngựa bình thường mà du khách hay thương nhân vẫn hay sử dụng. Trong 8 chiếc xe, có tổng cộng 16 con ngựa chiến rất tốn kém. Từ đó mới thấy, đợt chinh phạt  Orc này nghiêm trọng đến mức như thế nào đối với hội đoàn.

「Nhưng, có vẻ như những người đi trên toa xe khác không tin tưởng Set nhiều cho lắm.」

Mặc dù Rei nói rằng họ có thể để lại chuyện bảo vệ cho Set xuyên suốt cả chuyến đi, những mạo hiểm giả khác không thích nó. Cậu cũng chả thèm nói thêm nữa sau khi Hobbes nói rằng họ có thể tự mình xử lý sự an toàn của họ.

「Chả còn cách nào khác. Sau tất cả, mới chỉ một vài ngày kể từ khi cậu đăng ký với hội đoàn đúng không? Không phải tất cả những party khác đều có hồ sơ theo dõi giống như Elk, họ không thể chịu đựng nổi nó. 」
「 Người bảo vệ cho những chiếc xe khác đang rất cảnh giác, tôi nghĩ lý do lớn nhất vẫn là do con Griffon chứ không phải là do kẻ thù tấn công. 」

Rhodes tiếp lời của Hobbes. Elk cũng gật đầu.

「Chẹp, với những kẻ đó, việc bị tấn công bởi một con Griffon chắc là ác mộng với bọn họ đây. Vô vọng quá đi mất. Mặc dù Min và ta thì không phải lo lắng vì chúng ta đã cùng vui vẻ với Set …… Rhodes, lúc này đây con đang gặp phải một chút nguy hiểm đấy. 」

Cười toe toét, Elk trêu đùa Rhodes trong khi mỉm cười.

Tuy nhiên, Min, người ngồi cạnh Rhodes, liền lấy cây gậy phép của mình ra và đâm thẳng vào bụng của Elk.

「Guh! M-Min …… em không được đẩy cây gậy trong chiếc xe chật hẹp như thế này, mặc dù nó có thể không xuyên qua được …… nếu không phải là anh, những người khác sẽ bị thương đấy. 」
「 Im đi, ông chồng ngu ngốc. Bởi vì anh đang cố tình đe dọa Rhodes. 」
「 Mẹ …… 」

Nghe Min nói như vậy xong, tâm trạng của Rhode liền chuyển sang lâng lâng sung sướng.

(Mình đoán là Mother Complex sẽ có triệu chứng nặng hơn nhiều kể từ đây đây.)

Trong khi nhìn vào cái tình thế đó, Rei lấy một cái xiên thịt vẫn còn nóng từ Misty Ring ra và đưa nó lên miệng.

Nhìn thì giống thịt gà, nhưng thực chất nó là thịt của Ếch độc. Trước đây, nó là từ một con Ếch độc mà Rei đã gặp phải trong quá trình làm nhiệm vụ chinh phục Goblin. Một khi lấy được chất độc từ thịt ra, thịt có thể nấu được, cậu phát hiện ra nó được nấu với một loại nước sốt đặc biệt và được bán tại một cửa hàng nằm trên đường đến hội đoàn, cậu đã mua một số ít vì tò mò và lưu trữ chúng trong Misty Ring. Bên trong Misty Ring, dòng chảy của thời gian đang dừng lại, vì lý do đó, xiên vẫn đang còn nóng hổi mặc dù họ đã mua nó cách đây vài giờ.

「Uoh ~, mùi thơm ghê …… Rei, cậu đang ăn cái gì đó?」

Có lẽ ông ấy đã hết đau sau khi bị cây gậy phép đâm vào bụng, Elk ngửi thấy mùi nước sốt xong liền nhìn cậu đầy ghen tị.

Đôi mắt của ông lấp lánh đến mức chả ai nghĩ rằng ông là một người đàn ông trung niên lớn tuổi, cái bầu không khí nhỏ dãi muốn ăn lan tỏa ra xung quanh luôn mất rồi.

Và Rei không chịu đựng nổi cái nhìn đó được nữa, chẳng còn cách nào khác, cậu lấy ra một xiên Ếch độc từ Misty Ring rồi đưa cho Elk.

「Oh, xin thứ lỗi …… chờ đã, nó vẫn còn nóng. Thế quái nào? 」
「 Đó là một chức năng của Misty Ring. Dòng chảy thời gian sẽ dừng lại khi ở bên trong nó. Nếu bác lưu trữ vài thứ trong đó, những thứ nóng vẫn sẽ nóng và những thứ lạnh vẫn sẽ lạnh khi bác đưa chúng ra ngoài. 」
「 Heh ~ …… đúng như mong đợi, nó xứng đáng được gọi là một vật phẩm hiếm trên thế giới. 」

Min gật đầu ấn tượng trước lời giải thích của Rei. Và Rhodes thấy thế xong tâm trạng liền đột ngột chuyển xấu.

「Hmph. Ngay cả khi chất lượng của vật phẩm phép thuật rất tốt, nếu khả năng của người đó kém cỏi, chả cần thiết phải tham gia vào đợt chinh phạt Orc làm gì đâu. 」

Cứ như thế, bao quanh lực lượng chinh phục Orc hiện giờ đang là một bầu không khí khó chịu.

Một trong những chiếc xe đang chạy. Một nhóm mạo hiểm giả ba người đang ngồi bên trong, một người đang ngồi chỗ đánh xe quan sát …… tập trung sự thận trọng chủ yếu vào Set hơn cả xung quanh.

「Này, chúng ta sẽ làm gì đây. Tôi tham gia vào nhiệm vụ nguy hiểm này chỉ vì muốn có cơ hội ăn cắp hộp vật phẩm. Tôi chưa nghe đến chuyện có một con Griffon thuần hóa! 」
「 Chờ đã Al. Đừng có bối rối như vậy, thật không ổn tí nào. 」
「 Sunyi, cô có thực sự hiểu được tình hình không thế? Đó là một con Griffon, một con Griffon đấy! Đó là một con quái vật hạng A, shinigami của bầu trời đấy! Nó không phải là một cái gì đó chúng ta, một party hạng D có thể chiến đấu đâu! 」
「 Bĩnh tĩnh lại Al và Sunyi. Thậm chí nếu em nói rằng con Griffon đó được thuần hóa, không có nghĩa là nó sẽ theo thằng tân binh 24/7. Đặc biệt là khi chiến đấu và cắm trại …… 」

Cuộc tranh luận giữa đôi nam nữ mạo hiểm giả khoảng hai mươi tuổi bị chặn lại bởi một người phụ nữ ở tuổi ba mươi.

「Nhưng chị đại à. Liệu nhiệm vụ chinh phục Orc này có thất bại không? 」
「 Thế thì sao? 」

Người phụ nữ trả lời thẳng thắn bằng giọng nói của một người đàn ông.

「Nhưng thế thì …… nó, nếu đợt chinh phạt Orc này thất bại, thành phố Gimuru sẽ ……」
「Bình tĩnh Al. Sẽ không có gì nguy hiểm xảy ra với thành phố Gimuru hết ngay cả khi nhiệm vụ diệt Orc thất bại. Nếu tình hình trở nên khó khăn, họ sẽ nhận được tiếp viện từ đất nước 」.

Trong tình huống đó, phe quý tộc sẽ được trao một cơ hội ngon ăn bấy lâu nay chúng đang tìm kiếm cho mà xem, cô tự thì thầm trong đầu mình như thế.

Tên của người phụ nữ là Seryl. Cô ấy là một mạo hiểm giả hạng C. Cộng thêm Al và Sunyi đang ở trong toa xe đó và người đàn ông đang ngồi chỗ đánh xe, Murgas nữa, cô dẫn dắt bốn người họ trong một party tên là Sao đêm đen tối. Bình thường thì, bốn người chả dám nhận nhiệm vụ diệt Orc đâu, thậm chí chúng còn được dẫn dắt bởi một loài quý hiếm hoặc chủng cao cấp nữa mà. Vậy thì, tại sao họ lại nhận nhiệm vụ này? Bởi vì họ muốn đánh cắp hộp vật phẩm của Rei.

Nếu tìm trên toàn thế giới, hộp vật phẩm rất hiếm. Một người có thể sẽ có cả một núi tiền nếu trên bàn tay của người đó có một cái như thế. Chỉ cần nghĩ về nó thôi cảm giác nổi da gà đã chạy dọc sống lưng Seryl mất rồi.

(Và mình có thể rời khỏi khu vực biên giới nguy hiểm này với đống tiền trong tay. Mình sẽ sống một cuộc sống giàu có sung túc ở thành phố Imperial.)

Seryl đã ba mươi tuổi rồi, cô không thể tiếp tục công việc mạo hiểm của mình lâu hơn được nữa. Cô đã từ bỏ việc thăng lên hạng B. Cô giờ chỉ ở tầm cỡ của một người hạng C mà thôi.

Và thời điểm này, một tân binh trẻ tuổi xuất hiện. Khi cô nghe nói rằng cậu ta có một vật phẩm chứa đồ, Seryl đã hạ quyết tâm của mình. Cô phải lấy được thứ đó bằng mọi giá. Không, ngay từ đầu cô đã muốn được sở hữu một thứ như thế rồi. Bởi vì cô đã làm việc chăm chỉ trong một thời gian rất dài.

Seryl bị cái tư tưởng đó thuyết phục, cô ra lệnh cho ba cấp dưới, hiện đang là thành viên party của cổ, điều tra những hành vi của Rei. Và, cùng lúc đó, họ tình cờ nghe được rằng Rei đã tham gia nhiệm vụ chinh phạt Orc, thế nên, họ cũng quyết định tham gia luôn.

「Nhưng chị biết đấy, chị đại à. Nhóc Rei đó, chẳng phải cậu ta có khả năng đánh bại Móng vuốt chim ưng bằng chính sức mình sao? Mặc dù không cần con Griffon, họ nói thế …… 」
「 Sử dụng đầu của mày một chút đi, Al. Chúng ta không cần phải mặt đối mặt đánh bại tên tân binh đó. Chả có vấn đề gì ngay cả khi chúng ta ăn cắp nó trong khi cậu ta vẫn đang ngủ. Khi cậu ta đang chiến đấu, chúng ta có thể bất ngờ tấn công từ phía sau. Bất kỳ cách nào cũng đều có thể hết đó. 」

Seryl nở một nụ cười sau lời giải thích của mình, nhưng Al bản tính hiền lành trung thực quá đâm ra không thể nhìn nhận nổi vấn đề.

Bất kể dù cho Rei có được bảo vệ hay không, Al đã gắn bó với thành phố Gimuru bấy lâu nay rồi. Đó là lý do tại sao anh ta không muốn cản trở nhiệm vụ chinh phục Orc.

(Ngoài ra, cậu ta đã đánh bại Vargas rất nhanh chóng. Mình đã nghe được rằng Vargas, ngay cả khi sức mạnh chiến đấu rất bá đạo, cũng mới chỉ hạng C, không thể nhầm được.)

Al đột nhiên suy nghĩ về việc Murgas đang làm gì ngoài xe mà lại nghe yên lặng thế.

Murgas cơ bản là một người nhút nhát, do đó, cậu ta rất sợ con Griffon, đó là lý do tại sao cậu ta đã tình nguyện nhận việc canh gác ở chỗ đánh xe, cậu ta làm thế để có thể cảm nhận được bất kỳ hành động nào ngay cả khi nó có sớm đôi chút đi chăng nữa. Là một người nhút nhát, nếu cậu ta cảm thấy được hành vi của con Griffon trở nên kì lạ, cậu ta sẽ hét lên một tiếng vào trong chiếc xe trước khi xách dẹp chuồn lẹ.

「…… Ah.」

Trong khi đó, Sunyi đang im lặng nãy giờ, đột nhiên ớ một tiếng bất ngờ.

「Có chuyện gì sao, Sunyi?」
「Chị …… cái đó, con Griffon ……」
「Griffon?」

Griffon, không khỏi che dấu được sự căng thẳng khi cái từ đó vang lên, Seryl nhắc cô ấy tiếp tục.

「Chỉ với một cú đá, nó cho một con Sói răng nanh nằm đo ván ngay tức khắc.」
「- !?」

Seryl và Al đột nhiên nhổm dậy khỏi chỗ ngồi của mình và bước đến cái cửa sổ Sunyi đang ngồi cạnh.

Nhìn về phía trước, họ thấy một đàn Sói răng nanh, con sói với cái răng nanh rất đặc trưng lớn hơn hẳn đang bị con Griffon chà đạp không thương tiếc.

Chỉ với một động tác duy nhất là dùng móng vuốt cào, cái cổ bị cắt đứt, dùng mỏ táp thẳng vào một con sói khác, nó cũng mất luôn cái đầu, một con sói gần đó cố gắng đánh lén, cắn vào đuôi của con Griffon cũng bị đôi chân sư tử nghiền cho nát bét như tương mắm.

「Nó hạ gục đàn Sói răng nanh quá dễ dàng ……」

Al bị bất ngờ đến trống rỗng khi thấy trận chiến ấy.

Nếu phân theo bậc, Sói răng nanh là một quái vật hạng F, nó cũng chẳng mạnh gì cho lắm. Tuy nhiên, chúng là những con sói biến thành quái vật và chúng vẫn hình thành các nhóm để đi săn. Vì thứ hạng của nó quá thấp, những mạo hiểm giả mới chỉ đăng ký vào hội đoàn đều nhận định rằng nhiệm vụ diệt Sói răng nanh không có khó, vì lý do đó, vẫn có trường hợp người đi săn trở thành con mồi rất nhiều lần trong năm.

Hạng F vẫn chỉ là hạng F, ngay cả khi chúng có đi theo đàn, hạng của chúng cũng chỉ leo lên được đến E. Tuy nhiên, nhiều khi kiểu phân hạng đó chưa chắc đã đánh giá được đúng thực chất, mức độ rủi ro thậm chí có thể leo lên tới bậc D.

Tầm như đàn đó thì party hạng C hay D mới có thể nhai được. Nhưng, để chiến đấu dễ dàng, đến mức áp đảo chúng, họ không thể làm được như thế. Nhưng nhìn ra toa xe, con Griffon dường như chẳng bị thương tích gì.

Thấy khả năng bá đạo đến từng hạt gạo đó của con Griffon, Sunyi, trước thì nhạo báng Al vì hèn nhát, giờ thì nghĩ lại trong đầu, liệu chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ mắc sai lầm và thất bại.

「Chụy đại ……」

Tiếng gọi của Sunyi với Seryl có dấu hiệu của sự sợ hãi.

Cái cách họ đang theo thật chả ổn chút nào. Tâm trí của họ đã từ bỏ trước khi họ có thể lấy được vật phẩm lưu trữ từ Rei mất rồi. Seryl nhận thấy được điều đó, liền cao giọng.

「Cả hai người, không cần phải sợ. Chị đã nói rồi, mục tiêu của chúng ta chỉ là lấy đi hộp vật phẩm. Thậm chí nếu mấy em có nói con Griffon mạnh mẽ đến mức như thế, chúng ta không cần phải đối đầu với nó. Ta chỉ cần tấn công cậu ta bất ngờ, lấy đi hộp đồ rồi chuồn lẹ là được thôi. 」

Đương nhiên, vì họ sẽ bỏ nhiệm vụ chinh phục, Gimuru cũng có thể sẽ bị tấn công, nếu họ đã từ bỏ rồi, chắc họ cũng chẳng thể ở lại thành phố Gimuru được nữa. Tuy nhiên, Seryl dự định dọn đi chỗ khác sống bằng cách bán hộp vật phẩm, trốn đến thành phố Imperial và nghỉ ngơi ở đó thoải mái. Chắc cô sẽ được đưa vào danh sách truy nã của hội đoàn mạo hiểm giả thông qua chi nhánh Gimuru, nhưng vì là một mạo hiểm giả hạng C, cô tin rằng mình sẽ không bị đánh bại bởi những mạo hiểm giả địa phương. Ngay sau khi cô nhận được tiền từ việc bán hộp vật phẩm, cô sẽ thuê một vệ sĩ thật mạnh mẽ, cô thậm chí có thể gây áp lực với hội đoàn bằng cách đứng về phía phe quý tộc.

Thậm chí hội đoàn có tự gọi mình là một tổ chức độc lập của đất nước đi chăng nữa, cuối cùng nó vẫn nằm trên đất nước đó mà thôi, Seryl hy vọng rằng họ sẽ không đưa cô vào danh sách truy nã nếu họ không muốn gặp rắc rối với phe quý tộc.

Khi cô vẽ ra kế hoạch cho mình và nghĩ về tương lai tươi sáng trong đầu cô một lần nữa, ngay cả cảm giác sợ hãi từ cảnh giết mổ của con Griffon cũng bay đi không tì vết.

Bắt đầu nói, cô vỗ vai của Al và Sunny vẫn đang lo lắng, tiếng vỗ ban ~ ban ~ vang lên nghe rất rõ.

「Thôi nào, sẽ ổn thôi. Đầu tiên sẽ là trại tối nay. Nếu tất cả mọi thứ đều theo đúng như ý, chúng ta sẽ lấy hộp vật phẩm và nhanh chóng chạy đi trước khi chúng ta tiếp cận làng Orc. Hãy tìm một cơ hội cho tốt.」

Cách chỗ Seryl một khoảng, Set đang mổ thịt của một con Sói răng nanh kích thước gấp đôi so với những con khác trong đàn.


Trans đang hơi buồn một chút đây. Event thất bại.-_-

Không đạt được mục đích chính, đã thế còn bị người ta ghét. Người ta ghét xong người ta cho pj rớt sao thảm hại. Legend trở thành bộ có sao thấp nhất Valvrareteam: 4,1. Thà có cho rớt sao thì cũng im lặng đi. Một bạn còn vào cmt phát biểu một câu xanh rờn: “ta ghét ta cko rớt sao”. Trước còn xuống 3,8 kìa. May sau leo lên được 4,1.

Các bạn biết không, mình làm event cho vui, chứ mình chả được cái lợi gì cả, các bạn mà nhanh thì các bạn lợi thôi.

Mình quyết định hủy event. Mình sẽ quay lại như cũ: 1 tuần/2 chương. CHÁN!!! Bận thế vẫn cố dịch. Bố mẹ thì cấm vận. Dịch cho vui, dịch theo sở thích, hứng thú mà cái lúc đang hứng thú thì mấy bạn làm mình tụt hứng. Haiz.


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel