Trans: PhucTH
Edit: NoiGay
Trận chiến với lũ Orc, dẫn đầu là con Orc chúa. Quả là một trận chiến khốc liệt. Có thể coi là như vậy.
Nhóm Hỏa Phong, dẫn đầu bởi Milein, nói rằng họ chỉ có thể cầm chân năm con Orc, nhưng may mắn thay chúng bị bất ngờ trước pha đột kích của Rei, họ mới có thể xử cả năm con Orc chỉ với ba người.
Đối với Rei, không có cơ hội sử dụng ma pháp lợi hại nhất của mình, hỏa thuật, cậu chỉ có thể đánh bại con Orc chúa kiêu hãnh bằng Lưỡi hái Tử thần và cuối cùng là chặt đầu nó.
Người có thế mạnh nhất trong trận chiến là Set. Có thể coi đây là do lòng tự trọng của một con quái hạng A cũng được, chiến thắng của nó trước con Orc cung thủ là chiến thắng tuyệt đối.
「Haa, haa, haa……」
Đứng trước xác của lũ Orc, Milein thở dốc. Liên tục hỗ trợ cô bằng ma pháp hồi phục cũng như công kích khiến Sulunin đã gần như cạn kiệt ma lực và ông ngồi bệt xuống đất.
Người còn nhiều năng lượng nhất Hỏa Phong thật bất ngờ lại là tân binh Excel. Mặc dù người cô nhễ nhãi mồ hôi, cô vẫn cảnh giới xung quanh và không hề thở dốc.
Tuy nhiên, vai trò của họ trong nhóm khác nhau nên mới thế. Milein, trưởng nhóm Hỏa Phong, là người duy nhất chịu trách nhiệm ở vị trí tiên phong, Sulunin sử dụng ma pháp để tấn công, hồi phục và hỗ trợ. Vì vậy, vai trò chính của Excel trong nhóm là ngăn cản kẻ địch.
「Quào, chúng ta thắng rồi. Tôi nghĩ tôi có thể nói rằng chúng ta đã làm tốt nhiệm vụ cầm cự trước năm con Orc, nhưng…」
「Haa, haa, haa…..fuu. Về việc đó, cho dù có nói Rei rất mạnh, một mạo hiểm giả hạng G chiến đấu ngang sức với một con Orc Chúa……chiến đấu…… nhắc tôi mới nhớ, cậu ta thậm chí còn không nhận bất kì vết thương nào trong trận đánh trực diện với con Orc chúa hạng B. Thiệt tình, cậu ta có thể sẽ leo lên được hạng S trong tương lai đây. Dù sao, ít nhất thì hạng cậu ta cũng phải ngang với con Orc chúa. Mặc dù tôi khá xấu hổ khi nói điều này, chúng ta đường đường là một nhóm hạng C mà thậm chí còn không thể đánh bại những con Orc thường. Dù sao thì tôi mệt quá. Rất mệt. Cực kì mệt. Tôi không muốn bước thêm một bước nào nữa.」
Milein nói xong, Sulunin cũng gật đầu đồng ý.
「Vì thế, chúng ta sẽ trở thành một tổ đội nổi tiếng trong một thời gian đây. Tôi nghĩ chúng ta nên tích cực đánh bóng tên tuổi đi thôi.」
「……Về việc đó」
Trong khi cảnh giới xung quanh, Excel gật đầu cùng một nụ cười nhẹ nhàng. Thời điểm ấy Rei định nói gì đó.
「UOOOOOOOoooooooo~!」
Tiếng hét vọng tới từ phía đông ngôi làng.
「Có vẻ như trận chiến ở đó đã được định đoạt.」
Nếu vậy, một tiếng hét ăn mừng chiến thắng không thể không nghe thấy. Không thể nghe nhầm những âm thanh pha trộn niềm vui đó được.
「Cỏ lẽ vậy. Thì vì con Orc chúa ở đây. Tôi nghĩ lũ Orc ở đó chỉ là nhưng con chốt thí cho cuộc đào tẩu của chúng.」
「Thậm chí nếu chúng bị đưa đi như chốt thí, chúng cũng chỉ có thể tiếp tục sống ở trong làng này vì con Orc chúa mà thôi.」
Thông thường, nếu số lính bảo vệ người đứng đầu tăng lên, lực lượng đánh lạc hướng sẽ giảm đi, và chúng khả năng cao sẽ bị tiêu diệt sớm. Đội hỗ trợ cho con Orc chúa quá lớn cũng sẽ làm tăng nguy cơ bị thành viên của lực lượng chinh phục phát hiện.
「…..Tốt rồi. Chà, có vẻ như nhiệm vụ chinh phạt Orc đã kết thúc.」
「Cậu nói đúng…. Quả là một nhiệm vụ vất vả. Cũng đâu thể làm gì khác được, thành phố Gimuru sẽ bị tấn công nếu chúng ta bỏ mặc nó.」
Milein cười gượng gạo trong khi liếc nhìn sang bên kia. Rei cất xác của con Orc pháp sư mà Set đã đánh bại cũng như xác của con Orc tướng và Orc chúa vào Nhẫn Sương mù.
Các thành viên nhóm Hỏa Phong nhìn Rei thích thú, Sulunin gọi Rei khi cậu vừa cất xác của con Orc chúa xong.
「Heh~, tôi đã từng được nhìn từ xa việc này vài lần nhưng đây là lần đầu tôi nhìn thấy nó ở gần thế này, đó có phải là hộp vật phẩm không?」
「Ah. Đây là món quà chia tay từ người sư phụ đã dạy ma pháp cho tôi. Tôi cũng chỉ mới phát hiện ra đây là một vật phẩm cực kì hiếm khi tôi tới thành phố Gimuru.」
「Một vật phẩm ma thuật như thế, cho dù cậu gọi đó là quà chia tay người đệ tử….. Tôi muốn được gặp ngài ấy một lần ghê.」
「Tôi thật sự không để ý tới nơi ở của mình cho đến khi được gửi đến nơi này bằng ma pháp không gian. Khá khó cho tôi nếu phải giới thiệu về nơi ở của mình khi chính tôi cũng không biết nó ở đâu.」
「Này.」
Một giọng nói thô lỗ xen vào cuộc đối thoại giữa Sulunin và Rei. Khi Rei chuyển ánh nhìn qua nơi phát ra giọng nói, cậu thấy Milein đang nhìn cậu bằng ánh mắt tra khảo.
「Chuyện gì thế?」
「Tôi hiểu việc cậu thu thập xác của những con cao cấp mà cậu và Set-chan giết, nhưng tại sao cậu không thu thập xác của con Orc cung thủ luôn?」
Thứ mà Milein đã nhìn từ trước là xác của con Orc cung thủ với cái đầu bị Set nghiền nát. Orc cao cấp… Thậm chí cậu có nói như vậy, Orc tướng và Orc pháp sư là quái hạng C trong khi Orc cung thủ chỉ ở hạng D. Tuy thế, nó vẫn là Orc cao cấp. Bộ da, một vài nội tàng và thứ làm bằng chứng đã tiêu diêt có thể đem làm nguyên liêu. Đá ma thuật của quái hạng D cũng rất có giá trị.
Rei liếc nhìn Milein khi cô nói vậy, cậu nói trong khi chuyển ánh mắt sang xác con Orc cung thủ.
「Các cô có còn nhớ về thỏa thuận giữa chúng ta trước khi trận chiến bắt đầu không?」
「Cái gì, sao tự nhiên lại. Dĩ nhiên là tôi nhớ. Để đổi lấy việc cậu và Set sử dụng lá bài tẩy giúp chúng tôi, cậu sẽ niệm Tuyên thệ Ma pháp lên chúng tôi đúng chứ?」
Trong khi hỏi Milein, cậu nháy mắt ra hiệu mà chỉ Set mới có thể nhìn thấy.
Trong khi ba thành viên của Hỏa Phong lắng nghe lời của Rei chăm chú, Set nhìn thấy ám hiệu và lùi ra sau.
「Ah. Ờm, bằng Tuyên thệ Ma pháp, tôi sẽ tạo ra rất nhiều gánh nặng khác nhau cho các cô. Đền bù… Có thể coi nó là thứ gì đó đại loại như vậy.」
「…… Nói cách khác, vì Tuyên thệ Ma pháp là một ma thuật nguy hiểm sao?」
「Dĩ nhiên là sẽ chẳng có gì cả nếu các cô không nói người khác bí mật của tôi. Tuy nhiên, các cô vẫn sẽ cảm thấy khó chịu khi bị nó trói buộc, phải không? Thì, Tuyên thệ Ma pháp cũng có ích theo một mức độ nào đó.」
「Có ích?」
「À. Nó là vật trung gian cho Tuyên thệ Ma pháp, nhưng người nào được niệm ma pháp này lên người sẽ ít nhiều nhận được kháng hỏa và nhiệt」
「Được rồi. Giờ có nói gì cũng thế thôi. Chúng tôi có lẽ đã chết nếu không nhờ có cậu. Hãy làm nó nhanh đi trước khi tôi đổi ý. Sulunin, Excel, hai người ổn chứ?」
Hít một hơi thật sâu, Milein đồng ý tiếp nhận Tuyên thệ Ma pháp. Còn hai người được gọi tên, Sulunin thì im lặng trong khi Excel gật đầu và đôi gò má hơi hóp lại.
Rei quan sát tình trạng của ba người rồi ra hiệu cho Set.
Nếu các thành viên của Hoả Phong cố bỏ chạy thay vì tiếp nhận Tuyên thệ Ma pháp thì Set sẽ tấn công họ từ phía sau. Set thấy tín thiệu từ Rei và thả lỏng trạng thái chiến đấu trong khi canh chừng lũ tàn binh Orc lỡ may có tấn công.
「Làm đi.」
Milein gật đầu trước những lời của Rei và cậu bắt đầu niệm chú.
「Liệt hỏa, ngươi là hạt giống. Khi chủ nhân phá vỡ giao ước, sử dụng sinh mệnh của chúng và nảy mầm thành ngọn lửa vinh quang.」
Cùng lời niệm chú của Rei, ngọn lửa bao quanh Lưỡi hái Tử thần nén lại thành kích thước của một hạt giống. Cậu nhấc tay cầm của Lưỡi hái Tử thần và cho nó chạm đầu của Milein.
「Hạt giống Giao ước」
Ngay khi niệm chú hoàn thành, hạt giống lửa từ Lưỡi hái Tử thần nhẹ nhàng đi vào đầu Milein.
「Ah……」
Mặc dù Milein vô thức kêu lên khi có cái cảm giác ấy, nó không gây sốc như cô tưởng, thay vào đó, nó là cảm giác của một thứ gì đó ấm áp đi vào bên trong cô.
「Vậy là, xong rồi ah?」
Mặc dù cô khẽ lẩm bẩm theo bản năng, Rei chỉ gật đầu nhẹ nhàng đáp lại.
「Xong rồi, nhưng vẫn còn tới hai người nữa.」
Nói vậy, cậu sử dụng ma pháp tương tự lên Sulunin và Excel.
Và, sau khi Rei sử dụng ma thuật giao ước lên cả ba người, họ đều thở dài nhẹ nhõm.
「Tới giờ mọi viêc đều ổn. Vậy tôi sẽ giải thích chi tiết hơn về ma pháp.」
「Vì hạt giống được đặt bên trong các cô sẽ thiêu đốt các cô nếu các cô tiết lộ cho ai đó về Hỏa hống và Thủy cầu của Set hoặc ăn mòn của tôi, các cô nên thận trọng trong lời nói và hành động.」
Cơ thể họ bị thiêu đốt từ bên trong. Từ trận chiến trước đó, hình ảnh con Orc tướng xuất hiện trong đầu nhóm Hỏa Phong.
Con Orc tướng, một quái vật hạng C, chẳng còn quan tâm đến sự nhục nhã hay danh tiếng nữa mà chỉ biết la hét trong đau đớn. Họ hiểu rõ cơn đau đau đến mức như thế nào chỉ bằng việc quan sát nó.
「Với lại, các cô cũng sẽ nhận được kháng hỏa và nhiệt mà tôi đã nhắc đến trước đó.」
「Guh, nói rõ hơn xem, đó là loại kháng như thế nào?」
Milein giũ bỏ hình ảnh của con Orc tướng khỏi đầu và hỏi Rei.
「Về việc dó…. Hình như sát thương dính phải từ hệ hỏa sẽ giảm đi khoảng 10%. Và cũng như thế, với những người sử dụng hỏa thuật, sát thương từ hỏa ma pháp sẽ tăng 10% và ma lực tiêu thụ sẽ giảm đi 10%. Nói tóm lại thì, nó có lợi đối với nguyên tố hỏa.」
「10% phải không?」
Sulunin kinh ngạc trước lời giải thích của Rei.
Chính xác thì bởi vì Sulunin là một pháp sư, ông có thể hiểu rõ những cái lợi đó hời đến mức nào. Mặc dù có tồn tại một loại vật phẩm gia tăng ma pháp, hiệu ứng của nó không phải là gia tăng sức mạnh ma thuật và chỉ có thể mua bằng xu bạch kim. Nếu nói tới vật phẩm ma thuật có khả năng làm tăng sức mạnh ma thuật lên một mức độ đáng kể, muốn sở hữu nó phải trả bằng đồng vàng trắng.
Ngoài ra, còn được nhận thêm kháng nhiệt và hỏa. Đối với Sulunin, tiết lộ năng lực của Rei và Set cũng không hợp với bản chất và tính cách của ông, thứ ma thuật có tên Hạt giống Giao ước không mang lại gì khác ngoài ích lợi cho ông ấy.
「Tôi đã hiểu về ma thuật này rồi. Dĩ nhiên, vì chúng tôi không có ý định tiết lộ thông tin, chúng tôi thật sự may mắn khi được nhận những hiệu ứng từ Hạt giống Giao ước. Thế, chúng tôi được lấy con Orc cung thủ sao?」
「Tôi không để tâm đâu. Vậy thì, tôi sẽ tới chỗ của Hobbes đây. Thậm chí dù con Orc chúa đã bị tiêu diệt, nhiệm vụ vẫn chưa kết thúc cho tới khi nào tôi báo cáo lại.」
「Eeh, cứ vậy đi. Mà, chúng tôi cũng mệt quá rồi, chúng tôi sẽ gặp lại cậu sau khi nghỉ ngơi.」
Đồng ý với Milein, cậu ngồi lên lưng Set.
「Ah, sẽ thật tốt nếu cậu có thể để Set-chan lại. Nó là liều thuốc hồi phục tôi đấy.」
「Milein, đừng đòi hỏi phi lý như thế.」
Sulunin mắng Milein khi cô nhìn Set đầy nuối tiếc. Excel đứng theo dõi cùng một nụ cười méo mó.
(Edit: 1 em đã đổ Set.:v)
「Guru~」
Kêu một tiếng nhỏ đáp lại Milein, Set vẫy đuôi vài lần.
「Milein, Set nói là cậu ấy sẽ chơi với cô vào lần tới.」
Rei phiên dịch hành động của Set cho Milein hiểu.
Cũng vào lúc đó, trạng thái sẵn sàng nhảy xổ vào tấn công họ nếu họ bỏ chạy của Set đã không còn nữa.
「Eh? Thật sao? Un~, un~. Vậy lần tới hãy chơi cho thật đã nhá. Tôi vẫn còn chút thịt khô này.」
Trong khi lắng nghe lời hứa hẹn vui vẻ của Milein, họ lại một lần nữa cất cánh bay đi.
「Bình minh rồi à?」
Những gì Rei thấy khi bay lên trời là cảnh đêm tối dần nhường chỗ cho ánh sáng mặt trời đang mọc từ đằng đông.
「Cuối cùng thì chúng ta phải chiến đấu liên tục cả đêm. Nhìn bọn họ ở dưới kia vẫn còn năng động thật.」
Đúng như lời nói, những mạo hiểm giả trông chẳng có vẻ gì là đã thức suốt một đêm dài. Cùng Lôi Thần Chiến Phủ đánh bại lực lượng nghi binh, họ có vẻ như đang lục lọi khắp làng để truy tìm những con Orc còn sót lại.
Có những con Orc bị tìm thấy khi đang lẩn trốn trong bóng tối và chúng cố chống cự, những chúng bị vượt trội hơn về quân số. Những con Orc chiến đấu đến cùng nhưng đều bị tiêu diệt từng con từng con một.
Mặc dù có hơi tàn nhẫn nếu truy sát đám tàn binh đến cùng, đó là việc cần thiết. Vì lũ Orc sử dụng phụ nữ loài người để sinh con cho chúng, nếu họ thể hiện lòng thương xót không cần thiết và để chúng đi, có khả năng việc đó sẽ gây hại đến thị trấn Gimuru. Dù sao thì, việc này cũng là vì thị trấn, Gimuru là nơi gần nhất có nhiều cư dân tập trung sinh sống.
Liếc nhìn phía dưới trong thoáng chốc, nơi lũ tàn binh đang bị tàn sát, cậu ra hiệu cho Set bay đến chỗ Hobbes đang đợi. Cùng lúc đó, Elk nhìn thấy hình bóng của Sei rời khỏi làng và bản năng của ông mách bảo rằng Rei và đã hạ được con Orc đầu đàn.
Ở một nơi không xa làng Orc. Hobbes nhìn lên bầu trời đang sáng dần. Trong đoàn xe cách đó một chút, hai người phụ nữ được cứu từ làng Orc đang ngủ như chết. Khi nhận ra họ đã được cứu thoát khỏi lũ Orc, tất cả sự mệt mỏi của họ tan biến trong phút chốc. Một phần cũng là nhờ vào tách trà mà Hobbes đưa họ có tác dụng làm đầu óc họ thư giãn để họ không nhớ đến việc đã bị lũ Orc bắt giữ.
「Đám cháy to như thế, ngôi làng chắc chắn đang bị thiêu trụi. Trong trường hợp đó, trận dạ kích xem như là đã thành công. Lỡ may có việc gì đó ngoài dự đoán xảy ra, mình sẽ được thông báo ngay lập tức.」
Hobbes vốn là một cựu mạo hiểm giả, ông đã quen với việc chờ đợi. Mặc dù cảm giác thiếu kiên nhẫn và những suy nghĩ khó chịu cứ xuất hiện trong đầu, ông tin vào lực lượng hinh phạt Orc và im lặng chờ đợi ở chỗ của mình.
Dĩ nhiên, ông giữ một cây thương mà ông quen dùng khi còn là mạo hiểm giả phòng trường hợp khẩn cấp. Lũ Orc tháo chạy từ làng có thể chạy đến đây.
Hobbes, người đang chuyển hướng nhìn về phía làng Orc trong tâm trạng đó, bỗng nhiên nghe thấy tiếng động…. Cùng Set bay lượn trong ánh ban mai, ông nhận ra hình bóng của Rei cưỡi trên lưng nó. Tin rằng trận dạ kích đã thành công, ổng nở một nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt.
Fourth Shot!
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.