Phần 1
Ở vùng giáp ranh giữa hai sinh cầu Saitama và Tokyo
Bởi nơi này đã trở thành một thành phố bỏ hoang đổ nát, những binh lính của trung đội thực tập đang tuần tra cùng với lực lượng phòng vệ quốc gia triển khai hàng rào phòng thủ của họ.
Từ đống đổ nát, từ bầu trời đầy mây, họ chặn lại một bầy đàn kì quái đang tới gần.
Sự có mặt của trung đội 27 đang trợ giúp tuần tra Nhật Bản cũng có thể nhận thấy trên tiền tuyến.
Anna, người đang đứng trên đỉnh ngọn tháp sắt gỉ sét, chằng chịt những dây thường xuân đã bị bỏ hoang 5 năm nay, với <Vũ Trang> dành cho <Sniper> , một khẩu súng trường chiến đấu màu trắng trong tay, cô tỉa từng con quỷ đang bay từ phía xa.
Kĩ thuật của cô điêu luyện tới mức một phát một mạng.
Hơn nữa, linh hồn anh hung liên kết với cô là <Bạch Tử Thần> Simo Hayha.
Anh là người hùng của Phần Lan với chiến công vĩ đại nhất trong lịch sử.
Chống lại lũ người chim và quỷ, đạn của Anna xuyên thẳng qua điểm trí mạng một cách chuẩn xác và hạ gục chúng.
“Yosh, đó là con thứ 17! Oh, hình như mình đang ở trạng thái tốt nhất”
Những ngón tay siết cò súng chẳng có chút nặng nề nào.
Anna giơ nắm đấm ăn mừng trước trạng thái tuyệt vời đó của mình.
“Chẳng đếm xuể cái lũ chúng nó nữa, liệu mình có đạt mức điểm cao mới không đây?”
Và rồi, một màn hình hiển thị được làm từ ma thuật đột ngột xuất hiện ở góc cuối tầm nhìn của cô gái.
Một dạng liên lạc tinh thần. Trên màn hình là gương mặt của Rozalind
“Này, chuyện gì thế Roze?”
“Anna, xin lỗi vì đã làm phiền khi chị đang bắn nhau, nhưng em cần giúp. Lớp vỏ của con nhện đất cứng quá, kiếm không xuyên qua được.”
“Okay okay, để đó cho chị!”
Trả lời vậy, Anna gọi bản đồ toàn chiến trường ra trong tầm nhìn của mình.
Và rồi ở điểm được đánh dấu trên bản đồ, cô xác nhận vị trí của đồng đội.
Anna vừa hiển thị bản đồ khi vực vừa trả lời, và xác nhận địa điểm của đồng đội.
Nhìn về hướng đó, sử dụng kĩ năng Anh hùng <Mắt đại bàng>, cô ghi nhận tình hình ở vị trí cách đó 2 km.
Ở đó, Rozalind và Koga Ayumi đang chiến đấu với một con nhện bọc giáp với chiều dài lên tới năm mét.
Đó là thứ mà cô được yêu cầu hỗ trợ tiêu diệt, con nhện đất.
Anna thậm chí chẳng dùng ống ngắm, cô xác định mục tiêu một cách chính xác ngay lập tức, và bắn một viên đạn mang một ma thuật nhất định.
Viên đạn xé gió rít lên,
Đập thẳng vào sườn con nhện đang định vung lưỡi dao sắc gắn ở chân trước vào Rozalind.
Nhưng lớp mai của nó thậm chí còn cứng hơn cả hợp kim titanium đã làm viên đạn trượt đi.
Lớp vỏ của nhện đất nổi danh vì khả năng phòng thủ siêu hạng ngay cả khi so sánh với những con quỷ lớp <Kị Sĩ>, nó thậm chí có thể phản lại một cú bắn trực tiếp của pháo xe tăng.
Một khẩu súng trường sẽ chẳng thể nào làm nó trầy xước nổi.
Nhưng, vấn đề đó đã được tính toán rồi.
Mục đích của phát bắn đó không nằm ở viên đạn, mà là làm cho ma thuật được gắn vào nó bám lên người con nhện.
Ma thuật mà Anna yểm lên viên đạn là một ma thuật hệ đất cấp 2- Oxidation Charm-Acid Seal (Khắc Ấn Axit).
Ngay lập tức ta có thể nhìn thấy tác dụng của nó!
Lớp vỏ của con nhện bắt đầu tan ra một cách chậm rãi kèm theo một mùi hôi thối điếc mũi.
Đã thành ra thế thì ngay cả cái lớp giáp đáng tự hào đó cũng trở nên vô nghĩa.
“Để cơn gió bao bọc lưỡi kiếm của ta”
Không lãng phí thời gian, Rozalind tăng cường độ bén của <Vũ Trang> thuộc hệ <Kiếm sĩ>, một thanh katana với ma thuật phù phép, cô cũng thổi năng lượng ma thuật vào bốn đôi cánh tiên trên lưng, Air Raid (Không Kích), và bắt đầu gia tốc
“Fujin Reppa–!”
Mượn sức mạnh của những cơn gió, cô chém con nhện đất thành hai nửa.
Thông thường, một con quỷ lớp <Kỵ Sĩ> sẽ là một đối thủ khó nhằn ngay cả với một pháp sư của lực lượng phòng vệ quốc gia, nhưng với sức mạnh của trung đội thực tập số 27 thì chẳng đáng gì.
Tuy thế, không ngoài dự đoán-họ vẫn có đôi nét trẻ con đúng với lứa tuổi của mình
“—Yosh!”
Rozalind cho phép bản thân xả hơi trong một khoảnh khắc sau khi hạ xong con nhện.
Nhưng cũng vào lúc đó, một vật thể nhỏ hình dạng lạ nhảy tới chỗ cô từ những lỗ hở trong đống gạch vụn.
“Rozalind-chan, đằng sau–!”
“Cái–!?”
Cái vật nhỏ nhỏ lạ lùng nhảy vào cô là một con yêu tinh thuộc lớp <Binh Sĩ>
Có cả thảy bốn con.
Một con nhanh chóng đập vỡ thiết bị Air Raid của Rozalind bằng một cái chùy gỗ.
Khi cô đã mất khả năng chạy trốn bằng đường không, một con bám lấy chân phải, còn hai con giữ chặt cánh tay thuận đang cầm thanh katana, kìm Rozalind tại chỗ.
“Khốn kiếp!”
Quá muộn!
Ngay cả trong lớp <Binh Sĩ>, yêu tinh là một loài tép riu yếu ớt không thể dùng ma thuật, nhưng chúng lại tỏ ra cực kì khôn ngoan khi hành động theo nhóm.
Và, nếu nó là một cuộc công kích theo nhóm, luôn luôn có một con đảm nhận vai trò kết liễu đối thủ.
Khoảnh khắc tiếp theo, như thể nó đang chờ giây phút trì trệ này của Rozalind, con gargoyle bay là là ở tầm thấp, trượt ra khỏi tầm ngắm của <Người Bắn Tỉa>, bay ra khỏi bóng của một tòa nhà.
Và rồi, đâm thẳng một mũi đinh ba vào cô.
Mục tiêu là trái tim của Rozalind, nhưng mũi đinh ba lại văng đi như thể nó đam phải một bức tường vô hình trên không.
“Ayumi!”
“Đ,để đấy cho tớ!”
Ayumi, người đứng chắn giữa con gargoyle và Rozalind, với <Vũ Trang> của hệ <Phù Thủy> là một cây quyền trượng, đang dựng nên một lá chắn ma thuật.
{Gya gya}
Cây trượng cơ khí đó là một thứ vũ khí của <Phù Thủy>, nó không mang chức năng vũ khí như vũ khí của <Kiếm Sĩ> hay <Xạ Thủ>.
Nhưng trong tình huống này, cơ cấu ma thuật phức tạp bên được lắp trong cây quyền trượng đang giúp tăng tốc độ niệm chú và sức mạnh của thần chú.
Chỉ với sức mạnh của cấp <binh Sĩ>, không thể xuyên qua lớp bảo vệ rắn chắc đó được.
Đòn tấn công của con gargoyle bị chặn và mất tư thế trên không.
Ayumi không để lỡ cơ hội đó.
Cô nhanh chóng tạo ra một viên đạn Photon không cần niệm và bắn liền ba cú
“GOOO!”
Bắn về phía con gargoyle đang lởn vởn trên không.
Nhưng, gargoyle lại là một loại quỷ mà điểm mạnh của nó là sự linh hoạt trên không
{GIGIGI–!}
“Cứ thử nếu ngươi nghĩ ngươi đuổi kịp được ta”
Như thể nói vậy, con gargoyle di chuyển dữ dội trong không trung để cắt đuôi mấy viên đạn Photon đang tiến tới.
Chuyển động nó tuy bất thường nhưng rất nhanh và rất khó để nhìn bằng mắt.
Tuy thế, Ayumi đã học được cách giải quyết vấn đề này.
(Homura-san…!)
Cô ấy nhớ lại. Từng lời nói của cậu, từng bài học của cậu.
Không cần phải bám theo chuyển động của kẻ địch.
Đừng cố đuổi theo nó, mà hãy cố định nó trong tầm nhìn.
Cô ấy không nên bắt kịp chuyển động của đối phương, mà chính cô phải là người điều khiển nó
“YAAA!”
Hét lên với giọng đầy khí thế Ayumi bắn ba viên đạn Photon theo quỹ đạo tính sẵn.
Tăng tốc trong phát bắn đầu và hướng thẳng nó về phía con gargoyle.
Tất nhiên con quái sẽ tránh được cú bắn đó-nhưng nó là một chuyển động do Ayumi bắt nó phải làm.
Và cô hướng hai viên đạn còn lại đến quỹ đạo mà cô biết là con quái sẽ đi qua.
Và con gargoyle tự lao mình vào đường đạn.
{GI————!!!!!}
Thân hình nó nổ tung thành từng mẩu rải rác ra vì lãnh trọn cú bắn trực diện bằng đạn Photon.
(Mình, mình làm được rồi!)
Cùng lúc đó, ở phía sau
“Bỏ ta ra ngay!”
{Gya gyaa——!)
Rozalind vùng thoát khỏi lũ yêu tinh đang bám vào người cô với tất cả sức lực và chém hạ chúng, thoát khỏi sự khống chế của chúng.
Sau đó, cô nhanh chóng cảm ơn Ayumi, người đã bảo vệ cô
“Cậu đã cứu mình. Mình nhất định sẽ báo đáp, Ayumi ạ”
{Koga-chi, trợ giúp đắc lực đó-!}
Anna đã chứng kiến toàn bộ quá trình chiến đấu của Ayumi cũng khen ngợi cô bằng giao tiếp tinh thần.
“E,ehehe…”
Nghe thấy thế, Ayumi nở nụ cười vui vẻ.
Cho đến bây giờ, Anna và Rozalind vẫn đang đứng top trong trung đội thực tập số 27. Hai người họ sở hữu động lực và khả năng vượt xa mức chuẩn của một học sinh, và nhiều lúc Ayumi thật sự đã trở thành gánh nặng của họ.
Họ chiến đấu cùng nhau chỉ bởi họ là bạn.
Ayumi luôn cảm có lỗi vì tình thế đó.
Do đó, chiến quả này và những lời khen tặng làm cô cực kì vui sướng.
(Nhờ có anh đấy ,Homura-san…)
Khi quay về, nhất định cô sẽ kể cho cậu nghe.
Và sẽ cảm ơn cậu nữa.
Ayumi âm thầm quyết định.
Quyết định rồi, cô nhận ra là khi nghĩ đến việc nói chuyện với Homura, trái tim cô đã đập nhanh hơn như thế nào.
(Trung đội thực tập số 27! Các em đã làm được. Thật hiếm thấy một đội nào có kết quả như đội của các em đó!)
Đột nhiên, một kết nối hiện ra trước Ayumu và đồng đội, những người vừa đẩy lui đươc một nhóm quỷ.
Khuôn mặt hiển thị trên màn hình là một người Ả Rập đứng tuổi với bộ râu quai nón.
Ông ta là sư đoàn trưởng của sư đoàn 7 trực thuộc Quân đội Phòng vệ Quốc gia hiện đang chiến đấu lúc này, Hassad.
(Hehehee-! Thật chứ thật chứ? Ngài có thể tin tưởng chúng tôi nhiều hơn mà, ngài biết chứ?)
(haha, vậy thì sau đây ra giúp tuyến phòng thủ ở đây đi! Họ đã bị đẩy lui chút rồi.)
Sư đoàn trưởng nói với một thứ tiếng Nhật thuần thục trong lúc đưa một phần bản đồ chiến dịch đang nhấp nháy đỏ cho Ayumi và đồng đội cùng xem.
Đó là vị trí cần chi viện.
Anna, với tư cách là trung đội trưởng trung đội 27, xác nhận vị trí và
{Okey-dokey, chúng tôi sẽ khẩn trương…}
Khi cô ấy đang chuẩn bị đồng ý nhận mệnh lệnh, thì đột ngột một tín hiệu khẩn cấp với âm thanh như một tiếng thét cắt ngang lời cô
{Điểm C-4 trên bản đồ chiến dịch, một mức năng lượng lớn đang ở ngay phía trước phòng tuyến. Có thứ gì đó đang đến-!}
Phần 2
Nghe thấy âm thanh báo động, cả Ayumi và Rozalind, rồi sau đó là tất cả đều hướng mắt đến khu vực được nêu.
Điểm C-4 trên bản đồ chiến dịch.
Bên trên bầu trời nơi đó, có một sự biến thể.
Không gian đang bị xoắn vặn theo chiều kim đồng hồ.
Vùng xoắn đó nuốt chửng lấy không gian xung quanh vào vùng biến thể đó không ngừng.
Và rồi không gian đó vỡ vụn với một tiếng động như thủy tinh vỡ.
Từ không gian vỡ vụn đó – một vật thể kì lạ với kích thước khoảng ba mét trồi ra.
“Đó, đó là…!”
Hình dáng kì quái đó gợi cho Ayumi cảm giác sợ hãi và ớn lạnh như thể xương sống bị dóng băng và bị một cái lưỡi mơn trớn.
Mới liếc qua thì cái thứ đó trông cũng gần giống người.
Nhưng phần thân dưới có lông và móng guốc như một con trâu nước, với đôi cánh dơi đằng sau lưng.
Phần trên là cái đầu dê với những cái sừng xoăn tít
Không một ma pháp sư nào lại không biết đến sự tồn tại đáng sợ đó
“Ba, Baphomet….-!”
Ai đó trên chiến trường thì thầm cái tên đó, tên của con quỷ đó-
Một trăm năm trước, nó xuất hiện trước khi loài người có thể sử dụng ma thuật, sức mạnh khổng lồ vô tận của nó hủy diệt tất thảy, một con quỷ cấp cao thuộc cấp <Tướng quân> sở hữu khả năng ma thuật vượt trội hơn hẳn trong thế giới quỷ.
{Đố, con quỷ thời sơ khai…-}
{Một nguồn sức mạnh ma thuật thực phi thường…..!}
Đột nhiên chứng kiến sự xuất hiện đó, không chỉ một mình Ayumi rúng động.
Không nói đến những học sinh của các trung đội thực tập tham gia tuần tra, mà ngay cả những pháp sư của Sư đoàn số 7 thuộc Lực lượng Phòng Vệ Quốc gia cũng khiếp sợ trước mối đe dọa mới này.
Như thể….. sự sợ hãi trước sức mạnh hủy diệt từ một trăm năm trước đã in hằn vào tâm thức bọn họ.
Tuy thế, thứ đó không hơn gì một nỗi sợ si lệch.
{Đừng vội chùn bước-! Việc nhân loại có một cuộc chiến nghiệt ngã với Baphomet đã cách đây một trăm năm rồi. Ma thuật ngày nay đã đạt được bước tiến đáng kể nếu so với thời đó. Hãy chiến đấu và đừng ngại ngần-!}
Hassad phục hồi tinh thần nhanh hơn bất kì ai, đã nhanh chóng cổ vũ tinh thần quân sĩ thông qua liên lạc.
Đúng thế. Những nỗ lực đấu tranh vô vọng với Baphomet trong quá khứ là do lúc đó nhân loại không biết ma thuật nào cả.
Nhưng với <LIber Legis> mà <Hắc Nhân> để lại, với tất cả những Cuốn sách Ma thuật mà con người đã giải mã, họ đã lấy được phép thuật.
Và họ đẩy lui Baphomet.
Đó là kẻ địch mà họ đã thắng một lần trước đây.
Và giờ, với sức mạnh vượt trội hơn thời điểm chiến thắng đó, họ cần gì phải sợ hãi nữa.
{Tất cả những thành viên có pháo tầm xa hãy tấn công Baphomet cùng một lúc. Chiếnnnn-!!!!!!!}
{{{YEAH-!!!!}}}
Những pháp sư đã lấy lại tinh thần từ lời động viên của Sư đoàn trưởng Hassad bay lên không trung với bộ Air Raid cùng một lúc.
“Ayumi, để tụi này canh giữ xung quanh cho. Đi giúp họ đi”
“Ok”
Nghe Rozalind nói thế, Ayumi nhanh chóng đưa năng lượng vào Air Raid và bay lên.
Sau đó cô niệm đòn phép có tầm tấn công xa nhất và mạnh mẽ nhất mà cô biết.
Một vòng tròn ma thuật khổng lồ hình thanh trước người cô, và cô bắt đầu thu hút năng lượng xung quanh vào nó
Khi quả cầu bắt đầu phát quang màu hồng và trở thành một viên đạn ánh sáng khổng lồ
{Bắnnnnnnnnnnnnn-!!!}
“Ma thuật Pháo Ánh sáng- Photon Buster——-!!”
Cùng với hiệu lệnh của Hassad, cô bắn một chùm sáng khổng lồ mang đầy ma thuật vào Baphomet.
Đa màu sắc ma thuật, tia sáng, rất nhiều thứ —
Có hơn một trăm chùm tia sáng như thế, từ mọi hướng bắn vào một con quái duy nhất đang lơ lửng trên không.
Và cùng trúng đích một lúc.
Vụ nổ gây ra một âm thanh điếc tai và ánh sáng chói lòa đến mức đau mắt.
Đó có vẻ là cú đánh với hỏa lực mạnh nhất có thể của toàn bộ chiến sĩ ở đây.
{Chúng ta thành công chưa!?}
Ngay cả khi đã tin vào chiến thắng, Hassad vẫn cố gắng nhìn xuyên qua màn khói đen đặc kia.
—Và, ông đột ngột thấy hình dáng của Baphomet.
Làn khói tan đi, hình hài con quái vật đó hiện rõ lên cho mọi người.
Kết quả tồi tệ nhất bất chấp việc họ đã sử dụng hỏa lực mạnh nhất!
Chưa kể đến-
(Không thể…! Ngay cả một vết thương thôi…!?)
Thân hình của con quái cấp <Tướng Quân> đó chẳng hề xây xát gì.
Đúng, họ đã lầm to!
Một trăm năm-
Những sinh vật đã trải qua từng ấy năm tháng không chỉ có con người.
Mà còn cả loài quỷ. Nếu chúng đã dành mộ trăm năm ấy, cần cù học tập giống như con người, vậy chẳng có lí do gì mà cách biệt vè thực lực đôi bên lại được rút ngắn đi cả.
{█ █ █ █ █ █―}
Con Baphome mới hứng chịu một loạt đạn mà không hề xây xát gì bắt đầu cho thấy dấu hiệu di chuyển.
Rồi nó bắt đầu nói gì đó với một âm vực mà con người không tài nào hiểu nổi dù cho cố gắng nghe từng từ đi chăng nữa.
Và rồi Baphomet chầm chậm đưa tay phải ra phía trước.
{█ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █}
Nó xoay cổ tay theo vòng tròn, và chỉ một động tác đó thôi đã ném toàn bộ ma pháp sư đang lơ lửng trên không xuống đất,
Như thể họ bị đập bởi một cái búa trên không vậy.
“KYAAAAAAAAAA!!!”
Ayumi cũng không phải ngoại lệ.
Cô hét lên khi phải nhận một cơn đau dữ dội từ việc va chạm mạnh với nền đất vàng.
Nhưng, thận chí cô còn không thể cuộn người lại.
Ayumi nghĩ rằng cô cần phải đứng lên, nhưng than thể cô không cử động.
Cô đang bị ấn xuống bởi nột cái gì đó từ trên? Không-
Nếu cần phải diễn tả, thì nó là cảm giác trọng lực của cô đã bị nhân lên hàng trăm lần. Đây là
(M, Ma thuật gia trọng…..!)
Nó giống như ma thuật hệ Đất cấp bốn, Rào chắn Trọng lực-Gravity Bind (Gia Trọng Trói Buộc), một ma thuật cầm chân đối thủ bằng việc thiết lập một lá chắn siêu trọng lực.
Nhưng, bất kể là sức mạnh hay phạm vi, thì phép thuật này quả thật rất phi thường.
Tuy thế, chẳng có gì khó hiểu cả.
Con người mới có được ma thuật chỉ vỏn vẹn một trăm năm,
Trong khi loài quỷ đã sống cùng với ma thuật từ rất lâu về trước.
Nên dĩ nhiên là sẽ có sự cách biệt về sức mạnh ma pháp giữa đôi bên.
Giống như người nguyên thủy với ngọn giáo đá tấn công một pháo đài được một đội quân xây dựng với hàng loạt súng máy xếp hàng vậy.
Ngay từ đầu đây đã không phải một cuộc chiến, nó chỉ là một cuộc thảm sát.
(Không, thể…..-)
Với một âm thanh đứt gãy, những khớp xương bắt đầu kêu.
Áp lực càng ngày càng lớn, nó sẽ sớm vượt qua sức chịu đựng của con người.
(Không! Mình chưa muốn chết!)
Sắc mặt Ayumi tái xanh khi nhận thấy cái chết đang tới gần, cô muốn hét lên.
Nhưng trường siêu trọng lực ép chặt vào phổi, ngăn không cho dù chỉ một tiếng thét lọt ra ngoài.
Cô không thể kêu cứu.
Baphomet chỉ đơn giản chĩa ngón cái xuống và tạo ra tình thế này.
Tại sao một thứ như thế lại được phép tồn tại.
Nước mắt bắt đầu rơi.
Từ sâu thẳm con tim, Ayumi trong sự vô vọng
(Giúp em với, Homura-san!)
Đột nhiên hét lên cái tên xuất hiện trong tâm trí.
Đúng lúc đó —
*Barrin!*
Với âm thanh như thủy tinh vỡ, áp lực trên thân thể đột ngột biến mất.
Graviy Bind của Baphomet đã bị phá giải.
Và người đã làm điều đó
{Oooo–ii, các bạn còn sống cả chứ?}
Phù thủy áo đen đang bay tới từ phía bên kia mang theo một đội chi viện, là <Kẻ dùng Tà Thần >, Kamishiro Homura.
Phần 3
Cậu xác định được đồng đội đang gặp nguy hiểm từ xa và tự mình tới đối đầu với nó.
Homura chém ra một đường năng lượng và phá vỡ Gravityu Bind của Baphomet.
Phía sau cậu ta, một Sumika hoảng loạn liều mạng kích hoạt tối đa công suất của Air Raid
“Ho, Homura-san–! Xin đừng bay vượt lên một cách đột ngột như thế!’
“Ồ xin lỗi xin lỗi. Nhưng tình hình có vẻ sẽ xấu đi nếu tôi không nhanh lên một chút!”
“Nếu thế xin hãy thông báo trước. Homura-san thực sự rất mạnh, nhưng trong lúc <Aureole> còn đang phát huy hiệu lực thì anh không thể dùng toàn bộ sức mạnh mà. Nhỡ có gì xảy ra lúc anh đang tự mình vượt lên thì sao hả? Quyền chỉ huy đội chi viện là ở tôi, nên tôi sẽ không dung thứ cho bấ kì hành động thiếu suy nghĩ nào đâu!”
“Rồi rồi biết rồi. Nên đừng hét lên với tôi và dí sát mặt lại như thế, tôi sẽ hôn cô bây giờ đấy biết chưa.”
“Hahii-? A,A,Anh đang nói cái quái gì giữa lúc nước sôi lửa bỏng thế này hả!”
*Pyun!*
Mặt Sumika vụt đỏ lên và cô ấy luống cuống tránh xa Homura.
Trong tầm nhìn của hai người họ, gương mặt của Hassad xuất hiện
Đây là một liên lạc chung bằng kênh mở.
“Cậu là <Kẻ dùng tà thần>, nếu tôi nhớ không nhầm. Vậy những lời đồn đại về việc cậu đã trở lại là đúng. Zời ạ, cậu thật sự đã cứu chúng tôi đấy! Hình như là lần thứ hai tôi nhặt được cái mạng về nhờ có cậu thì phải.”
“Ông già Hassad phỏng? Năm năm rồi nhỉ. Thiệt hại phe ông thế nào?”
{Nhờ cậu mà không ai chết cả, nhưng nhiều người trọng thương lắm. Tôi muốn dựng hàng rào phòng thủ tạm thời và tập hợp lại đội hình. Tôi cần cậu giúp!}
“Là thế đó chỉ huy!”
“Đừng, đừng gọi tôi là chỉ huy mỗi khi anh thích.”
Đột ngột chuyển chủ để sang cô, Sumika chen vào giữa Homura và Hassad bằng vẻ mặt có chút ủ rũ.
“Ngài là Sư đoàn trưởng Sư đoàn số 7, Hassad phải không ạ? Tôi là đội trưởng trung đội thực tập số 101, Hoshikawa Sumika, người chịu trách nhiệm chỉ huy đội chi viện”
{Hoh, ra đây là vị pháp sư cấp S được đồn thổi sao. Rất hân hạnh được gặp cô.}
“Xin cảm ơn. Tôi đã nắm được tình hình bên đó. Từ giờ chúng tôi sẽ tới chi viện nên hãy sẵn sàng rút lui”
{Hiểu rồi! Tôi để nó cho cô đấy!}
Hassad nói và ngắt kết nối.
Chắc chắn ông ta đang đi chuẩn bị tiến hành việc rút lui.
Sumika kiểm tra kế nối với Hassad và đảm bảo nó đã được ngắt, sau đó cô đưa ra mệnh lệnh với toàn trung đội phía sau
“Chúng ta đã nghe rồi đấy. Từ bây giờ chúng ta sẽ trợ giúp quân tiên phong. Tất cả thành viên, không được chiến đấu 1-1 với một con quỷ cấp <Kị Sĩ> cho dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Hãy chiến đấu cùng nhau!”
{{RÕ–}}
Những tiếng đáp lời đầy khí thế vang lên.
Đúng như mong đợi từ một đội có điểm trung bình được đánh giá cao hơn 70. Nhuệ khí đó thật sự không thể xem thường.
“OI, chúng ta cũng phải di chuyển theo đội nữa hả?”
Đột nhiên Homura hỏi Sumika khi đang bay cạnh cô.
Khả năng của thành viên trung đội 101 là rất cao. Theo ý cậu, nên chia họ ra theo chiến thuật lùng-và-diệt hơn là tập trung lại, đó là ý của cậu.
Tất nhiên Sumika cũng có suy nghĩ tương tự
“Đúng! Đội 101 sẽ chia ra để thi hành nhiệm vụ cá nhân. Shiori-san, mình sẽ để cậu chỉ huy từ một vị trí cách biệt. Xin hãy hoàn thành nhiệm vụ mà mọi người đã giao phó một cách xuất sắc như mọi khi nhé!”
Cô ra lệnh cho Shiori trước,
Và Shiori cuời trừ trong lòng trước mệnh lệnh đó.
(Rồi rồi, nói khôn khéo đó chỉ huy.)
Shiori thường hoàn thành nhiệm vụ tối thiểu ở vai trò <Điều viên> trong trung đội 101.
Nói cách khác là cô ấy chỉ làm cho đủ.
Nhưng cái lượng ít ỏi đó lại được hoàn thành vô cùng hoàn hảo.
Sử dụng cái thói quen đó để trị Shiori, Sumika nhắc cô ấy rằng [mình nghĩ cậu sẽ hoàn thành nhiệm vụ của một <Điều hành viên> trong tình huống cần thiết]
“Nói cách khác, ý cậu là bảo mình thôi lười đi à? Hiểu rồi!”
Sumika gật đầu hài lòng với câu trả lời đó.
“Mình tin cậu. Chikori-san hãy đi riêng theo theo hướng dẫn của Shiori-san và giải cứu những đồng đội. Cậu làm được chứ!”
“Hoàn toàn không vấn đề gì!”
Chikori đấm ngực *gatsun*(bộ ngực đó có phần không xứng với mức phát triển của cơ thể cô) với đôi găng tay của mình.
Năng lượng ma thuật không bị kìm nén nữa tỏa ra từ người cô, Chikori đã sẵn sàng chiến đấu.
Hiện tại, cô nhất định sẽ không thua dù cho đối thủ có thuộc cấp <Kỵ Sĩ> đi chăng nữa.
Giờ, vấn đề là con Baphomet cấp <Tướng Quân> đang bay trên trời kia…
“Chắc hẳn con mặt dê đó là của tôi!”
Mà, với Homura, nó cũng không phải là vấn đề.
Dù <Aureole> đang được áp dụng lên cậu, sức mạnh của Homura cũng vượt cấp S.
Hơn cả đủ để chống lại Baphomet.
Vì lẽ đó mà dĩ nhiên cậu nghĩ rằng mình sẽ là người đối đầu với nó
Tuy thế, Sumika lại lắc đầu với tư cách chỉ huy
“Không, Homura-san hãy đi cứu đồng minh cùng Chikori-san. Con Baphomet đó để tôi!”
“–Hoshikawa, cô?”
Homura định cản cô ấy với vẻ mặt hung tợn, nhưng
“Xin đừng coi thường tôi quá như thế! DÙ sao tôi vẫn là một pháp sư cấp S, tôi sẽ xoay sở được với Baphomet thôi. Hơn nữa, có rất nhiều thương binh nặng ở quân tiên phong. Homura-san có thể sử dụng ma thuật trị thương thành thạo nên anh nên đi giúp họ. Tôi thì không giỏi như thế. Người chết thì không thể về nhà nữa. [Sống] và [cứu sống], đó là tôn chỉ hành động của trung đội này. Anh sẽ tuân lệnh tôi chứ? Hãy nhớ hiện Homura-san vẫn đang là cấp dưới của tôi đó!”
Homura vấp phải sự phản kháng.
Sumika không chiến đấu với con Baphomet vì cái danh dự phù phiếm của một cấp S.
[Sống] và [cứu sống].Cô vẫn không thay đổi gì so với hồi nhỏ. Đúng người đúng chỗ, hợp với tôn chỉ đó.
Homura không có lời nào để bác bỏ nó.
Suy cho cùng, Homura cũng có lí tưởng giống như thế.
“Được. Nhưng tôi sẽ can thiệp nếu mọi thứ xấu đi!”
Sumika gật đầu trước lời nhắc nhở của Homura
“Và giờ, toàn đội, hành động!”
Sumika ra lệnh bắt đầu chiến dịch!
Phần 4
Ngay sau khi mệnh lệnh hành động được đưa ra, Shiori là người di chuyển nhanh nhất.
Khi mà ai nấy đều hướng về nơi trận chiến đang diễn ra thì cô ở lại một mình tại đó
“—Bắt đầu kết nối-Access (Truy Cập).”
Và kích hoạt <Vũ Trang> đang dùng của mình, một cây trượng cơ khí.
Lõi ma thuật được tích hợp ở đầu gậy tỏa ánh sáng trắng pha chút xanh, và phần máy ở đầu mở rộng ra như tán ô.
Khi Shiori thả tay ra khỏi cây trượng, nó tự mình noi lên cao trên đầu cô ấy rồi xoay tròn trong khi một lượng lớn màn hiển thị xuất hiện quanh Shiori.
Shiori thao tác trên những màn hình đó bằng những ngón tay giống như một nghệ sĩ dương cầm đang đánh những phím đàn —
“Bắt đầu phân tích lực lượng địch”
Đồng thời sắp xếp thứ tự và điểm đánh dấu. Đồng bộ hóa với bản đồ chiến dịch.
Chuyển giao quyền kiểm soát nhật kí chiến dịch. Xác nhận thiệt hại. Tái tạo dữ liệu bị hư hại-hoàn tất.
Phân tích hướng lực lượng địch dựa vào dữ liệu chiến dịch mới khôi phục.
Thêm nội dung phân tích và chiến lực chi viện, thiết lập lại bảng chiến thuật-hoàn thành.
Toàn bộ hoàn tất. Hệ thống bắt đầu hoạt động- <Tối Ưu Hóa> chiến trường từ lúc này.”
Nói xong, Shiori nhấn phím Enter trên màn hình hiển thị nhớ các hạt năng lượng ma thuật.
–Ngay lập tức, mọi người đều cảm thấy có gì đó thay đổi trong tâm trí.
“Cá, cái gì, gì thế này!?”
Người thốt lên như thế là một binh sĩ thuộc Sư đoàn số 7 đang bị cô lập giữa chiến trường.
Bởi đòn tấn công gia trọng lúc nãy, Air Raid của anh ta đã bị vỡ và anh ta mở bản đồ chiến dịch nhằm rút lui.
Vì thế mà anh ta đã nhìn tận mắt sự thay đổi.
Bản đồ chiến dịch hiển thị dưới dạng những ô vuông nhỏ như bàn cờ trong não anh ta vốn chỉ hiển thị thông tin vị trí khái quát hiện tại của bản thân lẫn đồng đội bằng các chấm sáng nhỏ.
Nhưng bây giờ nó đã được viết lại toàn bộ, không chỉ có thông tin về địa hình và khoảng cách chính xác giữa anh ta và đồng đội, mà còn dữ liệu về tình hình hiện tại của đồng đội, hơn hết là ngay cả thông tin về vị trí của kẻ thù và chủng loại cũng có, đầy đủ cả về sức mạnh của chúng. Không quá lời khi nói rằng mọi thứ trên chiến trường đều được hiển thị ở đây, và bản đồ này đã trở thành một bản đồ với độ chính xác cực kì cao mà anh chưa từng thấy bao giờ.
Cùng lúc, giọng của Shiori vang lên trong tâm trí mọi người
{Xin thứ lỗi vì sự xâm nhập đột ngột như thế này. Đây là <điều hành viên> của trung đội 101, Onjouji Shiori.
Thật bất lịch sự khi xâm nhập vào não của mọi người và thiết đặt lại hệ thống giao tiếp.
Giờ nó đã hợp nhất với hệ thống của riêng tôi, <Thánh Âm Oracle>.
Từ giờ tôi sẽ chịu trách nhiệm điều hành hệ thống cho toàn đội trên chiến trường.
Làm theo chỉ dẫn của tôi và đừng có hành động tùy tiện.
Nếu mọi người làm được, tôi hứa tất cả sẽ an toàn trở về nhà”
Anh ta nín lặng vì những lời đó.
“K…không thể nào! Chỉ trong vòng chưa đầy một phút kể từ khi quân chi viện tới, cô ấy đã hack não bộ của tất cả mọi người ở đây và giành quyền kiểm soát hệ thống liên lạc tinh thần…! Hơn nữa còn lập trình để cho bản đồ có khả năng hiển thị từng con quỷ một cách chính xác…!”
Tìm kiếm địch thủ, phân tích, hack (xâm nhập), reset hệ thống—
Cô ấy đã làm bao nhiêu chỉ trong một khoảnh khắc đó.
Tốc độ và khả năng tính toán đó đã vượt xa mức xử lí của não bộ con người.
{Giờ, tôi sẽ gửi một “Ảnh” của tôi đến từng người, những trung đội đang bị cô lập hãy làm theo chỉ dẫn của nó}
Cùng những lời đó, một nhân vật SD trông rất giống Shiori xuất hiện với một tiếng *pon* kì lạ rất dễ thương.
“Cô gái” đó xuất hiện bay là là theo gió.
{Bên này bên này-An toàn mà.}
Như thể chỉ dẫn cho những đội bị cô lập, cô ấy liên tục chỉ hướng bằng ngón tay.
Đó là một tuyến đường mà anh ta sẽ không gặp bất cứ kẻ địch nào và sẽ tới được vị trí của đội mình, được chỉ ra dựa trên vị trí của địch hiện giờ và những xu hướng di chuyển trên nhật kì chiến dịch , cũng như dữ liệu về quỷ.
Bằng cách đó, cuộc rút lui diễn ra êm thấm mà không có ai bị bỏ lại, ngay cả những trung đội bị cô lập.
Dễ hiểu thôi! Địch đang ở đâu, đang đi đến đâu.
Vì biết hết nên làm sao mà họ đụng độ chúng được.
Và rồi, với những thông tin đó, không chỉ có thể rút lui hiệu quả mà còn có thể tấn công nữa.
{Mười giây nữa đến khi chạm trán, địch vẫn không nhận ra!}
“Yossha–!”
ở một địa điểm khác, một trung đội thuộc Sư đoàn 7 không bị trọng thương đã đến tiền tuyến để bọc hậu cho trung đội đang rút lui.
Làm theo hướng dẫn của “Ảnh”, họ nhảy qua công sự và tập trung hỏa lực về phía sườn của đội hình địch.
Những con quỷ chết mà vẫn không biết chúng đã lọt vào một cuộc phục kích.
Sự tàn sát nghiêng về một phía này khiến một đội viên cười phá lên
“Hahaha-! Cái bản đồ này thật hết sảy!”
Sau cùng, mọi vị trí của quân địch đã lộ.
Ngoài việc ở vào hoàn cảnh không tồn tại khả năng bị tập kích, cho dù trong tình huống tệ nhất, họ vẫn có thể tổ chức phục kích nếu muốn.
Họ luôn luôn có lợi thế tấn công mặc cho bất kì hoàn cảnh.
Với những người trực tiếp chiến đấu nơi tiền tuyến, họ chẳng đòi hỏi điều gì hơn thế nữa.
“Ờ, thật là! Tôi chẳng hề cảm thấy rằng mình sẽ thua!”
“<Điều hành viên> có thể xác định chuyển động của con quái ngay tại thời điểm này, tôi nghĩ chỉ có pháp sư cấp S tại sinh cầu Shanghai mới có thể.”
“”Không hiểu là cô ấy có thể tốt nghiệp thật nhanh và tới chỗ chúng ta không!”
Khả năng định vị quân địch đã tăng một cách đáng kể nhờ <Tối ưu hóa> của Shiori, và hàng rào phòng thủ trong nháy mắt đã được phụ hồi.
Những pháp sư thuộc Lực lượng Phòng vệ Quốc gia làm theo lời chỉ dẫn của “Ảnh” và triệt hạ những chấm địch rất nhanh.
Bên cạnh họ là người có thể giết từ ba tới năm con một lúc khỏi bản đồ trong một chốc lát.
Ichinotani Chikori!
“Ta tới đây-! Ma pháp tất sát mà ta mới sáng tạo hôm qua—.”
Khi cô dậm chân xuống đống đổ nát và đối diện với năm con quỷ hai sừng cấp <Kỵ Sĩ>, Chikori chẳng hề do dự mà trực tiếp đối đầu.
Khi chạy được nửa đường, cô túm lấy một cột điện mắc vào đám thường xuân, và sử dụng sức mạnh siêu nhân từ Kĩ năng <Sức mạnh Vô song của Hercules> để kéo nó ra khỏi nhựa đường
“THUNDER BLADE” (Lôi Kiếm)
Cô quét nó vào đám 5 con hai-sừng trước mặt đang lao vào theo một đường song song.
{HII—NN}}}
Đám đó bị đập từ bên bởi thứ vũ khí to lớn chết người đó, thứ đang được dùng bởi một sức mạnh phi thường của orge. Năm con bị thổi bay lên trời, máu phun tung tóe. Năm chấm sáng lập tức biến mất khỏi bản đồ.
Nhưng Chikori lại có vẻ không hài lòng với cú đánh đó.
“Ah, ra là thế. Chẳng có điện ở nơi này nữa. Mumumu. Đó là kĩ thuật nên cân nhắc vị trí khi sử dụng!”
Trong thân tâm Chikori, vào lúc cái cột đập vào người chúng, dòng điện sẽ chạy qua với âm thanh [biri biri] như thể chúng bị điện giật.
Gương mặt cô thoàng chút thất vọng khi không làm được điều đó.
Trung đội vừa được cứu bởi một cô gái chỉ biết nuốt nước bọt và trố lồi mắt
“A, thật tuyệt.”
“Năm con hai-sừng lên bàn thờ chỉ với một cú…”
“Cái đó, khá ngu ngốc nhưng cũng thật đáng kinh ngạc…”
“Thunger Blade hử, ồ kệ nó. Mọi người có sao không? không ai bị thương chứ?”
Có vẻ như đã bỏ cuộc, Chikori nhẹ nhàng ném cái cột đi và đi về phía đám người cô vừa cứu
Nhưng, “ẢNh” tỏ vẻ mặt căng thẳng “kiii!”
{Kyupiii—n, Chikori-san. Ba con wyvern đang đổ xô từ trên trời về đây từ hướng năm giờ}
Rồng có cánh cấp <Kỵ Sĩ>, lũ wyvern ở trên trời xa đang hướng tới Chikori với bộ hàm mở rộng, như “Ảnh” đã thông báo.
Thường thì, khả năng thành công của chúng với những đòn tập kích từ trên không là rất cao.
Suy cho cùng, con người vẫn khá yếu trước những đòn không kích.
Tuy thế, hệ thống do Shiori tạo ra có thể phát hiện cuộc tấn công đó ngay từ khi nó bắt đầu.
“Để đó cho tui!”
Và Chikori dễ dàng giải quyết chúng.
Cô tập trung năng lượng ở trước ngực và hình thành một viên đạn ánh sáng với kích cỡ một quả bóng rổ.
“GOOOOOOOO!”
Cô đá quả bóng đó về ba con wyvern đang xông tới từ trên trời.
Nó vượt qua bức tường với tốc độ âm thanh, xuyên qua bầu không khí và tiến tới vị trí chính giữa ba con.
Tốc độ còn nhanh hơn lúc Chiori bắn hạ tiêu tập lúc trưa
Tuy thế, mục tiêu lần này lại là những con quỷ lớp <Kị Sĩ>
{GYAN GYAN GYAAA!!!!}
Chúng mở rộng cái mồm với hàm răng xiêu vẹo. hú lên cái gì đó và đột ngột tăng tốc.
Khả năng là chúng đã dùng ma thuật gia tốc vậy.
Những con wyvern sở hữu khả năng tăng tốc nhanh gấp ba lần dễ dàng tránh thoát khỏi những viên đạn ánh sáng bắn tới với tốc độ siêu thanh, và vẫn với tốc độ đó, chúng lao tới Chikori, người vừa mới tấn công xong và hiện tại đang không chút phòng vệ. Cô sẽ không thể tránh trước đòn đánh của chúng.
–vào lúc đó
“Bí thuật- Multiplying Miracle Ball” (Bóng Phân Thân)
Chikori nở nụ cười thách thức, và những viên đạn lửa phồng ra và nổ tung trên bầu trời.
Những viên đạn với kích thước của quả bóng rổ nổ thành những mảnh nhỏ với kích thước một quả bóng bàn.
Giống như một màn trình diễn pháo hoa vậy.
Đúng vậy. Đây là <Đạn Cỡ To>Đó là điều đã được tính trước từ khi bắt đầu, rằng bọn chúng sẽ tránh được.
Và bây giờ những mảnh đạn đó đã biến bọn wyvern thành tổ ong.
Thân thể lỗ chỗ của bọn chúng rơi xuống đất và tan thành bụi.
“Trúng! Yep! Cái này hữu ích đấy!”
{pachi-pachi-pachi}
“Ehehe, cảm ơn nhé!”
Chikori mỉm cười e thẹn trước sự hoan hô của “ảnh”.
Tài năng mớm nở của Chikori do Homura can thiệp vào.
Nó không chỉ là ma thuật thuần túy.
Mà còn là làm sao để sử dụng thứ sức mạnh vượt trội đó, làm sao để nâng cao hiệu quả sử dụng đó.
Không nghi ngờ gì nữa, chẳng có gì lạ khi bản năng chiến đấu của Chikori có thể giúp cô sáng tạo ra một kĩ thuật không có trong sách phù hợp với bản thân như thế.
Và, nếu phải nói ai là người kích phát tài năng đó
“Shiori-bé, đi đâu tiếp đây?”
Homura không chủ động tới chiến trường, mà chỉ theo hướng dẫn của “Ảnh”, tới chi viện cho các trung đội bị cô lập và những người bị trọng thương vì đó là ưu tiên của cậu.
{Đường này, đi th-ẳng từ đây nhé}
Trên bản đồ chiến trận hiện lên trong tầm nhìn của cậu, có ba chấm chỉ đồng đội bị cô lập vì rút lui bất thành. Nó là trung đội thực tập số 27.
“Trung đội 27 à, là đội của Koga.”
{Người quen của chủ nhân ạ?}
“Bạn cùng lớp thôi.”
Vừa trả lời Vel đang ở trong dạng thanh kiếm, Homura vừa nhớ lại những gì Anna đã nói chiều hôm bọn họ có nhiệm vụ tuần tra
Những dấu chấm thể hiện quân địch đang tụ lại xung quanh Koga và bạn cô ấy từ con này đến con khác. Nếu cứ thế, họ sẽ nhanh chóng bị tiêu diệt.
“Chúng ta tăng tốc đây. Theo tôi!”
{Tôi chỉ là một hình ảnh trong não anh thôi, tôi không thể làm gì mặc dù tôi vẫn theo anh…}
“Nghe cô nói tôi mới nhớ. Đi thôi”
Homura tiếp tục tăng tốc.
ở bên kia, nơi cậu đang hướng đến…
“Chuyện này thật sự rất tệ đây! Bởi đồng đội của chúng ta đang rút lui nên chúng lại tụ về phía này hả?”
Đội 27 đã không thể rút vì thế họ vẫn tiếp tục bám trụ lại và chiến đấu.
Tụ lại với Anna ở trên ngọn tháp thép, họ ngăn cản đám quỷ đang cố trèo qua đống đổ nát hiện đang dùng làm công sự.
Tại sao mấy cô này không chạy đi –
Lí do là
“Roze, em chưa cắt được nó à?”
“Thậm chí còn không thể làm trầy nó cơ!”
Phía sau Anna là Ayumi đang bị trói cả nửa thân dưới bằng rất nhiều sợi dây trắng,
Đó là chuỗi nhầy của con nhện đấy.
chúng cứng hơn thép và đàn hồi như cao su, bắt lấy Ayumi và không thả cô ấy ra.
Ngay cả khi đã cố hết sức, Rozalind vẫn không thể cắt đứt dù chỉ một sợi vì độ cứng cáp và co dãn đó.
Và trong lúc đang loay hoay thì họ đã bị bỏ lại.
Nhìn lên bản đồ, họ thấy hơn ba mươi con quỷ đang tiếp tục tụ lại quanh đội mình , những người bị bỏ lại nơi tiền tuyến.
Ayumi la hét trong tuyệt vọng.
“”Được rồi, hai người cứ mặc kệ mình và chạy đi!”
“Từ chối nhé!”
“Không lí nào tụi chị lại bỏ em lại Koga-chi à! Yêu cầu vô lí quá!”
“Nhưng cứ thế này thì mọi người—“
Họ sẽ bị nghiền nát bởi sai lầm của cô mất.
Những lời nói tự trách đó bị cắt ngang bởi nụ cười của Anna
“Ổn mà, một chút nữa thôi—thấy không, cậu ấy tới rồi!”
Vừa nói Anna vừa nhìn lên
Ở đó, Homura, bọc trong gió theo đúng nghĩa đen, đang lao về phía họ.
“Homura-san…”
“Yo. Không thể nói đây là an toàn được nhỉ. Bị nhện đất túm hả?”
“Kiếm của mình không cắt nó được. Xin gIúp với!”
“Không cần nói thì tôi cũng đến đây vì nó, nhưng hãy chờ một giây trong khi tôi làm gỏi cái lũ tép riu kia!”
Homura vừa nói vừa đưa tay trái không cầm kiếm lên-
“Vật thứ một trăm của mọi loài Yêu tinh và Linh hồn-Hộp Pandora”
Cậu ta thực hiện một ma thuật không gian cấp độ năm.
Trên bàn tay trái hiện ra một khối lập phương phát sáng kích cỡ như một khối rubik.
Cái hộp đó hút tất cả không khí cùng lũ quỷ xung quanh.
Kể cả lũ yêu tinh đã núp giữa các tòa nhà.
Cả lũ gargoyle trên trời chuẩn bị ném lao
Cả đán nhện đất đang bò giữa những đống đổ nát.
Không có ngoại lệ, không có thứ tự, mọi thứ đều lần lượt bị nuốt chửng.
Cuối cùng, hơn ba mươi con quái vật xung quanh đều đã bị nhốt vào cái hộp con con đó.
Kết quả dường như có phần không tương xứng với kích cỡ cái hộp.
Tuy thế nó là một bí ẩn của ma thuật.
Nó có thể chuyển đổi kích cỡ không gian sao cho đủ chỗ chứa một lượng lớn kẻ thù chỉ với kích cỡ nằm gọn trong lòng bàn tay.
Sau đó, Homura dùng thanh hắc kiếm trong tay phải để cắt dọc cái hộp có bọn quỷ.
Và dĩ nhiên là cũng cắt đôi bọn chúng ở trong nữa.
Cái hộp vỡ vụn ngay lập tức, và một cơn lũ máu thịt cuốn theo những cái xác bị chẻ làm đôi ào ào tràn ra.
Ba mươi con quỷ, chỉ với một đòn.
Với kĩ năng và thái độ dửng dưng đó, gọi là dọn dẹp thì đúng hơn là tàn sát.
{bán kính 100 m khônggg có bóng dáng địch}
Sau khi nhận được xác nhận của “ảnh” là kẻ địch đã bị tiêu diệt, Homura chầm chậm hạ xuống trước Ayumi
“Mấy người trụ được đến đây là tốt rồi, giờ thì để đó cho tôi”
Cậu cắt đám tơ của con nhện đất đang trói Ayumi dễ như thể cắt bơ vậy.
“Sao, sao nó dễ cắt vậy? Cảm giác như mình đã mất tự tin khi nhìn cảnh này.”
“Không cần tự ti như thế. Thật ra nó là sự khác biệt về vũ khí chứ không phải kĩ năng. Kiếm của tôi không phải <Vũ Trang> , nhưng nó là đỉnh nhất trong số các <Tạo tác – Huyền khí tương truyền>. Ngay cả Rozalind cũng có thể cắt mọi thứ dễ dàng khi dùng nó.”
ở một cấp độ nào đó, danh tính thật của Tạo tác này thật ra là một phần của một ác thần. Đó là hiện thân của nó.
Về mức độ tâm linh thì không thể so nó với những thanh kiếm thánh bạn dùng hàng ngày được.
Chỉ một cú chạm nhẹ, bất kể là [bảo hộ thần thánh] hay [ma thuật] đều sẽ bị cắt đứt.
Trên hết-
“Nhưng mình sẽ phát điên ngay lúc chạm vào nó phải không?”
“Cậu cũng biết mà”
Homura nhún vai.
Như Anna nói, <Liber Legis> là một cuốn sách quỷ ăn thịt người đã hủy hoại tâm trí của hàng ngàn người cho tới nay. Nếu một con người bình thường bị chạm vào dù chỉ một mảnh nhỏ của thứ kiến thức bị nguyền rủa đó, người đó sẽ sống phần đời còn lại trong điên loạn.
Homura có thể sử dụng được thanh quỷ kiếm đó chỉ bởi cậu đã giải mã được toàn bộ Cuốn sách Ma thuật.
“Đi thôi nào, tập hợp với lực lượng chính nhanh lên!”
“Cả,cảm ơn anh rất nhiều Homura-san, anh lại giúp em một lần nữa…”
“Thật hiển nhiên khi tôi cứu một đồng đội. Em không cần cảm ơn hay gì cả!”
Homura đáp lại cộc lốc, nhưng ngay sau đó cậu nhìn lên trời.
“Nếu muốn cảm ơn, hãy nói với người đang cầm chân kẻ địch khó chịu nhất kia kìa!”
ở phía đó, trên bầu trời đầy mây, có những ngôi sao đang rơi xuống.
Áng sáng vàng và đỏ đỏ.
Hai ngôi sao đó để lại những dải ánh sáng phía sau khi vượt qua bầu trời với tốc độ kinh hồn, thi thoảng lại va vào nhau, tia lửa bắn tung tóe.
Chính xác. Homura có thể tới đây chi viện bởi vì con quái vật đã suýt nữa tận diệt đội tiên phong chỉ với một đòn, con Baphomet cấp <Tướng Quân>, đang bị một ma pháp sư đơn độc cầm chân.
(“Đừng coi thường tôi” hở. Nói được như thế đã là kinh lắm rồi!)
Phần 5
Xa xa phía trên
Ở một độ cao đã gần chạm tới lớp mây, những đợt va chạm của hai ngôi sao cứ lặp đi lặp lại.
Một với ánh sáng vàng kim và một bọc trong lớp ánh sáng đỏ thẫm màu máu đầy xui xẻo liên tục va chạm trong cuộc hỗn chiến.
Trận không chiến siêu thanh giữa Sumika và Baphomet diễn ra một cách dữ dội khi không bên nào chịu thua kém.
Và điều đó thực sự đã chọc giận con quỷ cấp <Tướng Quân> Baphomet đó.
Ngay cả trong loài quỷ, giống loài gọi là Baphomet cũng được tôn xưng như pháp sư thiên tài.
Thật xấu hỏ khi nó không thể đánh bại một giống người trong một trận đấu phép.
{█ █ █ █!!}
Gào lên bằng một thứ âm điệu mà con người sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi, Baphomet giơ bàn tay phải về phía Sumika, người đang đuổi theo.
Ngay lập tức, một vòng tròn ma thuật mang màu trắng xanh hiện lên giữa lòng bàn tay, và rồi một tá những mũi lao bằng băng bắn ra.
Đó là một kĩ thuật của loài quỷ tiên tiến hơn rất nhiều so với văn hóa ma thuật của con người.
Chỉ một ngọn lao thôi cũng đã không phải là thứ mà một kết giới ma thuật đơn lẻ của con người có thể ngăn cản.
Và lại có tới một tá những mũi lao như thế, hơn nữa tốc độ của chúng khong khác gì tốc độ đạn từ một khẩu súng máy.
Nhưng Sumika không nao núng.
Thậm chí không cần giảm lượng năng lượng cung cấp cho Air Raid, Sumika giữ nguyên tốc độ và lao vào những mũi lao băng kia. Và rồi
“–Bend!” (Bẻ Cong)
Sumika thi triển một phép thuật không gian cấp ba với niệm chú được thu gọn tới mức tối đa, “Đường Cong Không gian “.
Vùng trước mặt cô vặn xoắn lại.
Những ngọn lao không thể bay thẳng với không gian bi xoắn lại
Một cách trơn tru, quỹ đạo của những ngọn lao thay đổi như thể né tránh Sumika và chúng bay lệch hướng.
Đúng thế, nhận mọi đòn tân công bằng lá chắn ma thuật không phải phương cách phòng thủ của một pháp sư.
Chắc chắn con Baphomet có lợi thế về hỏa lực.
Nhưng Sumika lại là pháp sư có khả năng phán đoán quyết định cực tốt.
Và sự nhanh trí đó đó không cho con Baphomet cơ hội bắn trả.
Ngay cả trong khâu tấn công, Sumika cũng đang dần chèn ép nó.
Sau khi phá tan ma thuật của nó, giờ đến lúc Sumika phản công.
Sẵn sàng trên tay hai khẩu sung lúc, Sumika xả hết mười hai viên đạn trong ổ quay vào đối thủ.
Tất nhiên là con Baphomet không đời nào để bị bắn trúng đơn giản như thể.
Tốc độ đạn thấp thỏm chỉ ở mức độ âm thanh.
Chỉ cần nó vượt qua mức ấy là có thể né chúng dễ dàng.
Con Baphomet dung ma thuật tự gia tốc và bay vút lên trời để tránh thoát.
Lẽ ra bắn nó là vô ích với vận tốc đó, nhưng
{█, █――!!!!}
Đột nhiên Baphomet bật tiếng rên rỉ và chuyển động của nó bị chậm lại.
Chất lỏng màu đỏ pha đen phun tung tóe xung quanh, đó là máu của nó.
Trên cơ thể kia, lồ lộ mười hai cái lỗ.
Những viên đạn mà nó lẽ ra đã tránh được và có thể tránh được, toàn bộ đều găm lên người Baphomet.
Và con quỷ cảm thấy vô cùng bối rối trước bí ẩn đó!
Nhưng Sumika thì không. Linh hồn Anh hùng giao ước với cô là <Thánh Súng > Billy the Kid, và <Tốc Xạ> sẽ không trật.
Cú bắn của người anh hùng đã khắc tên anh ta trở thành huyền thoại, là một kĩ thuật ma quỷ với độ chính xác tuyệt đối, nó có thể tạo ra kết quả [trúng] ngay thời điểm [bắn].
Nó không cần quá trình bắn viên đạn trước khi viên đạn găm vào kẻ thù. Nó là một lời nguyền gây thương tích bằng khả năng bắn trúng mục tiên đã định trước ngay khi bộ phận kích nổ chạm vào kíp đạn.
“――-“
Không lãng phí thời gian, Sumika tạo ra đạn Photon đuổi theo con Baphomet khi chuyển động của nó đã bị chậm lại.
Và ngay cả khi nó đã cố dựng lên một lá chắn ngay lập tức để đối phó…
Vào khoảnh khắc đạn Photon đập vào màn chắn, Sumika nạp đạn cho hai khẩu súng và tiếp tục dùng <Quick Draw> (Rút Nhanh) để tặng cho nó mấy cái lỗ nữa trên người.
{█ █ █ █ █ █ ――!!!!}
Nỗi đau đơn vọng lên khắp bầu trời.
Phát bắn dễ dàng xuyên qua màn chắn càng làm con Baphomet dần yếu đi.
Trận không chiến rốt cuộc cũng sắp ngã ngũ.
Sumika đã nhận thấy điềm báo chiến thắng, trong khi con Baphomet lại thấy thất bại gần kề.
Trong lúc đó,
-Một ý tưởng chợt nháng lên trong óc của con quái gần như đã nhìn thấy thất bại.
{█ █ █ █, █ █!}
Baphomet bay lên cao hơn nữa trong khi máu của nó văng tung tóe từ vết thương,
Bay đến tận độ cao mà lưng nó có thể chạm vào cả các đám mây.
Và nó giơ hai tay lên đầu trong lúc niệm một câu chú bằng ngôn ngữ loài quỷ.
Trên hai tay nó, một viên đạn ánh sáng đường kính gần năm mét tỏa sáng rực rỡ như mặt trời.
Đó là đạn năng lượng tạo ra từ ma thuật ư?
Không.
Chỉ liếc qua là Sumika biết nó là gì
Không phải “mặt trời giả”. Mà nó chính là mặt trời.
Nó là một quả cầu plasma với mật độ cực kì cao, tạo ra bằng không gian và khí quyển cực kì cô đặc.
Phản ứng tổng hợp hạt nhân liên tục diễn ra ở trong lõi của nó, nó là một mặt trời giả nhỏ.
Cô không được để nó đánh trúng.
Nếu không ngay cả tro bụi cũng không còn.
Nó là nguồn năng lượng đủ sức làm bốc hơi một đất nước.
Tuyệt đối phải né được là điều cô ấy nghĩ
“–ah!” Tuy nhiên Sumika chợt nhận ra,
Vị trí của cô và kẻ địch, ý nghĩa của việc di chuyển lên trên trời của nó.
Đúng thế, Baphomet đã chồng đường đạn.
Nếu cô tránh né, thì đồng đội bên dưới sẽ bị tận diệt.
{█ █――!!!!}
Gào lên bằng giọng mà người ta có thể cảm thấy sự hân hoan trong đó, con Baphomet ném mặt trời giả đó vào cô.
Tốc độ của nó không thể gọi là nhanh, thậm chí chậm hơn nhiều những mũi lao băng vừa rồi.
Ai cũng có thể tránh né nó nếu muốn.
Nhưng ngay cả như vậy-, Sumika không thể.
Bên dưới là chiến hữu của cô. Nếu cô tránh, thiệt hại sẽ vô cùng khủng khiếp.
Kế hoạch của Baphomet là vậy, và miệng nó uốn éo trong niềm tin chắc thắng.
“Ta đã chờ ngươi sơ hở thế đó.”
Khi mà quá tự tin thì phản xạ sẽ chậm lại.
Sumika lấy ra một tập văn thư đõ thẳm trong vòng chưa đầy một giây.
Nó là một tệp, bản viết tay những kiến thức của một lượng lớn các Cuốn sách Ma thuật mà cô đã chép ra.
Mở nó ra, Sumika không ngần ngại lấy một vài tờ giấy ra và xé vụn chúng.
Những tờ Sumika đã chọn lấy từ cuốn Cuốn sách Ma thuật được Nestar Mobedan Mobed viết tại Ba Tư vào thế kỉ thứ sáu.
Nó là bản sao của [Những mẫu tự của Nestar].
Và với bản sao đó trong tay, Sumika nhắm mắt lại, và niệm những lời kết nối cô với vực thẳm không gian.
Hãy lắng nghe từ xa kia, ồ, người tỏa sáng nhất ở vực thẳm của thiên đường và mặt đất.
Những vì sao sực sôi chiếu sáng lộng lẫy, trong những lời bang bổ, ta nói cho ngươi về bản khắc của số mệnh
Những ngọn lửa sống dậy, hỗi vị vua của Formalhaut đỏ rực.
Đến Triều đại Chà đạp.
ở đây, ngay lúc này, để thể hiện quyền uy tối cao của ngươi trên tinh cầu này.
Chỉ trong một cái nháy mắt, ấy vậy mà trong sự yên tĩnh, những lời đó được thốt ra, ngân nga như một bài hát.
Cùng với nó, những mảnh giấy được bọc trong lửa và biến thành một viên đạn vàng.
Và Sumika nhanh chóng nạp nó vào khẩu súng của mình
“THiêu trụi về hư vô–<Flaring God> (Hỏa Thần) Cthugha!!!”
Chòm sao Nam Ngư α. Vị ác thần <Lão Đại> bị giam cầm trong đó sáng lên nhất trong vũ trụ này.
Cùng với cái tên thật của người đó đã ẩn sâu trong vực thẳm, Sumika kéo cò súng của <Grim Bullet> (Ác Đạn).
Bắn ra từ nòng súng là một ngọn lửa cháy đỏ rực,
Ngọn lửa làm biến dạng không gian và không khí xung quanh với nhiệt độ cao bất thường và đang càng ngày càng nóng lên.
Không lâu sau nó biến thành một con sư tử với những móng vuốt như pha lê.
Nó nhằm thẳng vào Baphomet,
và con quái không thể phản ứng.
Sự bất cẩn bởi niềm tin quá mức vào chiến thắng đã góp phần làm nó đưa ra quyết định quá muộn trong giây lát.
Và chỉ một khoảnh khắc ít hơn một phần trăm giây đó đã quyết định thắng bại.
Mở rộng hàm với những chiếc răng bốc cháy, nó nuốt cả Baphomet lẫn mặt giả kia.
Ngọn lửa sống, hiện thân của vị thần mang hình dáng ngọn lửa, xóa sổ con quái mà không để lại một hạt bụi nào, theo đúng nghĩa đen.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.