Tập 1 – Chương 40

Trans: PhucTH

Edit: NoiGay

Trận dạ kích tiêu diệt làng Orc đã kết thúc, giờ cũng đã vài tiếng kể từ khi mọi người trở về chỗ Hobbes. Tất cả thành viên của lực lượng chinh phục, kể cả Rei, đều ngủ say như chết.

 

Hobbes ngồi gần đoàn xe, giữ vai trò canh giác trong khi những người khác đang ngủ. Kế bên ông, Elk ngồi xuống, mang theo thức ăn mà Rei đã lấy ra sẵn từ Nhẫn Sương Mù trước khi cậu đi ngủ.

 

「Này, Elk. Về căn bản chú đang làm nhiệm vụ canh gác đấy, chú ít nhất cũng nên hành động cho ra dáng đang đứng canh một chút đi chứ.」

 

Hobbes nói với Elk trong khi nhìn ra xung quanh, rồi ông ngồi xuống đất.

 

Tuy nhiên, Elk đưa ra một câu trả lời thật đáng kinh ngạc và miệng thì vẫn nhai nhồm nhoàm thịt xiên nướng, sandwich và thịt Lợn răng nanh nướng.

 

「Thôi nào, kể cả anh cũng biết giác quan của Set sắc bén như thế nào mà. Với anh bạn đó, không cần phải lo lắng việc kẻ địch tấn công bất ngờ đâu.」

 

Elk nhìn về phía Set đang nằm dài dưới đất, nhắm mắt, và chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên, Hobbes và Elk dễ dàng tưởng tượng được rằng nó không ngủ hoàn toàn mà vẫn đang cảnh giác xung quanh.

 

「Nhưng mà chú biết đấy, nói thế nào nhỉ, chú ăn nhiều thế liệu có sao không?」

 

Elk đã ăn một lượng thức ăn đủ cho cả chục người, Hobbes lẩm bẩm ngạc nhiên đáp lại câu trả lời của Elk trước đó.

 

「Sau cùng thì tôi cũng đã chiến đấu suốt cả đêm. Khi mọi người thức dậy, ta vẫn còn một công việc quan trọng là phải đi thu thập nguyên liêu và bằng chứng giết quái từ lũ Orc trong làng nữa mà? Và cả kho báu lũ Orc thu thập được vẫn chưa tìm thấy…. Dù sao thì, vì chúng ta không tìm được thứ gì giá trị trong tư dinh của con Orc chúa nằm ở trung tâm làng, tôi nghĩ chúng ta không thể trông đợi gì thêm rồi.」

 

Elk hoàn tất bữa ăn của mình, ợ một tiếng thật to và uống nước từ cái bình kế bên.

 

「Đúng là thế. Mà chú không ngủ có sao không?」

 

「Tôi ổn, anh không thể so sánh tôi với những người khác được. Dù sao thì, không phải chúng ta đã từng chiến đấu ba ngày ba đêm trong cuộc chinh phạt Kraken vài năm trước sao? Đây chỉ là một chiến thắng dễ dàng so với lần đó.」

 

「…… Chú, tôi không thể trẻ khỏe mãi được, chú sớm muộn gì cũng sẽ hiểu điều đó thôi.」

 

「Chưa đâu, chưa đâu, tôi vẫn chưa thể chịu thua lũ trẻ được.」

 

Nghe những lời ấy xong, Hobbes thở dài trong khi tay cũng vớ lấy bình nước ở gần đó.

 

Ánh mặt trời giữa ban hè chiếu xuống khu trại được dựng ở một bãi cỏ gần làng Orc. Không có bất kì một mái che nào bảo vệ trại khỏi ánh nắng mặt trời, việc cần thiết là phải bổ sung lượng nước bị mất đi thường xuyên.

 

「Có vẻ như Elk Kẻ rắc rối vẫn còn sống tốt quá nhỉ.」

 

Elk kẻ rắc rối. Đó là biệt danh được gán cho Elk khi ông còn là một mạo hiểm giả cấp thấp. Mặc dù tổ đội của ông, Lôi Thần Chiến Phủ, được biết đến nhiều hơn, sau khi Elk vừa mới đăng kí vào hội đoàn và gặp nạn vài lần, Hobbes, một mạo hiểm giả hạng C lúc đó, đặt cho Elk biệt danh ấy.

 

Nghe thấy cái biệt danh cũ mà mình muốn quên đi ấy, Elk nhăn đôi lông mày lại. Bằng cái vẻ mặt rất phù hợp khi chuyện trò về quá khứ, Hobbes thư giãn nhìn Elk rồi cười.

 

「Đừng gọi tôi bằng cái tên đó.」

 

Ông đã trưởng thành và thậm chí còn kết hôn, ông không hề thích bị gọi là Kẻ rắc rối, cái tên mà ông được người ta đặt khi còn trẻ.

 

「Hừm, bây giờ chú thật sự rất mạnh. Mặc dù chỉ mới đây thôi, cái thân già này đã nghỉ hưu công việc của một mạo hiểm giả. Nếu các chú không tham gia vào nhiệm vụ lần này, chúng ta có lẽ sẽ không thể nào tiến hành một chiến thuật điên khùng như vậy được…. Nhưng mà chú biết đấy, sự thật là những hạt giống mới sẽ không nãy mầm nếu cứ nằm mãi dưới bóng của những cây cổ thụ. 」

 

「Rei à?」

 

Đúng như dự đoán, đây không phải là chuyện có thể nói to được, nên ông hỏi bằng một tông giọng rất nhỏ.

 

「À thì, cả cậu ta nữa…… Cậu bạn này là ngoại lệ rồi. Tôi đang nói về con trai của chú đấy. Nhưng Rei à? Mà chú biết chưa? Thằng nhóc đó, trong cuộc dạ kích tấn công lũ Orc, cậu ta có một trận đánh bất ngờ với Hắc Dạ Tinh và tiêu diệt tất cả bọn chúng.」

 

「Heh~. Mà điều đó đã được dự đoán từ trước rồi. Dù sao đó cũng là do lỗi của Hắc Dạ Tinh mà thôi.」

 

「Ít nhất thì, thật là sai lầm nếu xếp cậu ta vào hạng G. Khi nhiệm vụ này kết thúc và chúng ta trở về hội đoàn, tôi sẽ thương lượng và đề nghị thăng cấp cho cậu ta lên hạng E.」

 

「 Này này, thăng một lần hai hạng luôn sao?」

 

「Không. Tôi sẽ tăng ba hạng.」

 

「Hobbes?」

 

「Tôi dự định sẽ cho cậu ta làm bài kiểm tra tăng lên hạng D sớm nhất có thể.」

 

Thậm chí có nói rằng đây là một yêu cầu khẩn đi nữa, để thăng cấp một lần ba hạng nếu chỉ qua một nhiệm vụ thì quá mức rồi. Elk hiểu rõ việc này bất khả thi đến mức nào bởi lẽ chính ông cũng từng vượt qua những thứ bậc đó.

 

「… Anh thật sự nghiêm túc sao?」

 

Hoặc đúng hơn là, anh có điên không? Ánh mắt của Elk như muốn hỏi thế khi nhìn Hobbes.

 

Tuy nhiên, Hobbes gật đầu nhẹ như thể đó chỉ là việc bình thường.

 

「Dĩ nhiên rồi. Có mạo hiểm giả hạng G nào sỡ hữu khả năng đánh bại một con Orc chúa hạng B cơ chứ? Để cậu ta leo từng bậc qua hạng E và hạng F thì thật không hợp lí. Ngoài ra…」

 

Nhìn ra xa một chút, Set nằm gần cỗ xe mà Rei đang ngủ bên trong.

 

「Cậu nhóc đó đồng hành với một con Griffon, một con quái hạng A. Tôi nghĩ không có gì lạ nếu cậu ta leo lên được tới hạng B hoặc A.」

 

「Này!」

 

Với những lời đó, Elk càng nghi ngờ độ tỉnh táo của Hobbes. Tuy nhiên, Hobbes chỉ cười nhẹ với Elk như bình thường.

 

「Dĩ nhiên ý tôi không phải là ngay lập tức. Sau khi lên cấp D, sự thật là ngoài khả năng chiến đấu bắt buộc phải có ra, cần có rất nhiều hiểu biết để có thể leo lên hạng B hay hạng A.」

 

Nếu trở thành một mạo hiểm giả hạng B hoặc hạng A, người đó sẽ được biết đến như những mạo hiểm giả hàng đầu. Không hiếm khi những mạo hiểm giả như vậy được nhận yêu cầu trực tiếp từ quý tộc hay hoàng tộc. Ở những thời điểm như thế, phép tắc xã giao là cần thiết, cũng có những lúc quyết định phải được đưa ra dựa trên lợi ích của quốc gia.

 

Mặc dù lời nói và cách ứng xử của Elk không phù hợp với quý tộc và hoàng thân, ông có kiến thức tối thiểu cần thiết liên quan đến ứng xử. Và quan trọng hơn cả là vợ ông, Min, luôn đứng gần đó và giải quyết mọi thứ khi cần thiết, đó thật sự không phải là vấn đề đối với nhóm mạo hiệm giả hạng A Lôi Thần Chiến Phủ. Tuy nhiên, nếu nói về Rei, Hobbes và Elk chỉ cần nhìn cậu cũng biết được rằng cậu không hề giỏi giao tiếp. Nếu một người như thế mà gặp quý tộc hay hoàng tộc, mọi chuyện sẽ ra sao? Trong trường hợp may mắn nhất, cậu chỉ bị đuổi đi. Tuy nhiên, nếu mọi chuyện diễn ra xấu hơn, có khả năng cậu sẽ bị cấm làm mạo hiểm giả. Mất đi một người như thế chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt là điều hai người họ không thể hình dung được.

 

「Thêm nữa, này Elk. Chú không để ý gì khi nhìn vào cái xác của con Orc chúa sao?」

 

「Để ý gì cơ?」

 

Khi ông hỏi Hobbes, hình ảnh xác con Orc chúa ông nhìn thấy vài giờ trước xuất hiện trong đầu. Thứ đầu tiên hiện ra trước mắt ông là cơ thể, chỉ được chỉ dính với nhau bằng một mẩu da…… có lẽ nào.

 

「Một nhát chém chắt đứt đầu con quái vật. Kĩ năng cần thiết để làm như thế, không cần nhiều trí tưởng tượng để nói ra. Ít nhất thì, điều đó là bất khả thi đối với tôi.」

 

Ông chuyển ánh mắt và sờ vào chiếc rìu chiến của mình trong khi khẽ lẩm bẩm.

 

Rìu là một vũ khí phù hợp với phá hủy hơn là chặt chém. Mặc dù Elk có thể phá hủy cái đầu thành hàng ngàn mảnh, ông không thể cắt một đường ngọt xớt như Rei.

 

Tuy nhiên, Hobbes chỉ lắc đầu trước những lời của Elk.

 

「Không phải. Không, tôi hiểu chú muốn nói gì. Thực ra, sống tới tận bây giờ, tôi đã thấy những nhát chém sắc như thế vài lần rồi. Nhưng chú có biết cậu ta trả lời như thế nào khi tôi hỏi chức nghiệp của cậu ta trong phòng họp hội đoàn không?

 

「Là gì?」

 

「Chiến binh ma pháp. Nói cách khác, Rei có thể sử dụng ma pháp. Nhưng, chẳng có vết thương nào trên người con Orc là do ma pháp gây ra cả đúng không?」

 

Được hỏi như vậy, Elk nhớ lại lời kể của con trai ông, Rhodes.

 

Cậu ta nói rằng lũ Orc cố vòng ra phía sau trong cuộc chiến ở phía Đông làng đều bị Rei tiêu diệt. Lúc đó cậu ta nói có thể bọn Orc chết là do sức mạnh của Set, cậu ta không hề biết phần lớn lũ Orc bị thiêu trụi là do Rei. Dù sao thì Griffon vốn đâu biết điều khiển lửa.

 

(Trans: Hỏa Hống :v)

 

(Edit: Vì mấy lão đó nghĩ Griffon không thể dùng lửa, hóa cái Rei lộ luôn con bài phải giấu đến mức dùng cả khế ước. Tội.:v)

 

Điều đó có nghĩa là…

 

「Oi. Vậy Rei thậm chí có thể đánh bại con Orc chúa mà vẫn không dùng hết sức sao?」

 

「Có thể là như vậy. Mặc dù cũng có khả năng cậu ta sử dụng ma pháp như Cuồng phong đao…. Theo như tôi biết thì Rei chỉ chuyên về hỏa thuật mà thôi. Mặc dù cậu ta không hề vận dụng toàn bộ kĩ năng của mình… Rei có khả năng đánh bại con Orc chúa, và nếu cậu nghĩ về việc cậu ta đồng hành bởi một con quái hạng A Griffon, việc ít nhất cậu ta có năng lực chiến đấu ngang bằng với một mạo hiểm giả hạng B hoặc hạng A không phải là chuyện lạ. 」

 

(TLN Eng: Từ ngữ chính xác của Cuồng phong đao là カ マ イ タ チ, đây là một con quái vật trong truyện dân gian Nhật Bản được biết đến khi có thể tạo ra lốc xoáy cắt những nạn nhân ra thành nhiều mảnh. Vì thế, nó có nghĩa thứ hai là những cú cắt lốc xoáy.)

 

「…… Nếu chuyện đó mà là thật thì chắc chắn là…」

 

Mặc dù nhìn Rei có ngoại hình thấp bé và mảnh mai khi so sánh với con trai ông, Rhodes, ông đánh giá rằng tiềm lực ẩn giấu mà cơ thể đó có vượt xa con trai ông. Cùng lúc, suy nghĩ về những rắc rối trong quá khứ, cả bản tính nổi loạn lẫn cảm giác luôn ganh đua với Rei suốt nhiệm vụ của Rhode, một nụ cười gian xảo hiện rõ trên khuôn mặt mặt ổng.

 

(Có một đối thủ như thế không phải là việc gì xấu. Nếu có đối thủ là một bức tường cao chọc trời, Rhodes có thể trưởng thành như một mạo hiểm giả. Mặc dù có khả năng là nó sẽ gục ngã nếu nó không thể vượt qua được. Mà kệ đi, nó là con trai mình mà, nó sẽ làm được thôi.

Khi Elk bỗng suy nghĩ như vậy trong đầu, ông cảm thấy ghen tị khi có một người như vậy.)

 

「Mà như chú biết đấy Elk, hội đoàn mạo hiểm giả ở Gimuru căn bản luôn thiếu nhân lực.」

 

「…… À ờ」

 

Những gì Hobbes nói là sự thật. Về trận chinh phạt Kraken mà Elk nhắc tới lúc nãy, luôn có những yêu cầu hỗ trợ thông qua công hội gửi đến Lôi Thần Chiến Phủ từ thành phố ven vịnh. Công hội mạo hiểm giả luôn thiếu người… không, chính xác hơn là luôn có giới hạn về số lượng của những mạo hiểm giả cấp cao C và D. Còn với mạo hiểm giả từ cấp E đến G, chỉ có một lượng vừa phải.

 

「Bây giờ thì vẫn còn ổn. Chú vẫn đang tích cực hoạt động, nhưng giống tôi, chú sẽ không còn đứng ở tiền tuyến được lâu nữa đâu. Tuy nhiên, suy nghĩ về việc thế hệ chúng ta đều nghỉ hưu… 」

 

「Hobbes.」

 

Mặc dù do dự muốn nói điều gì đó, ông hồi phục ngay lập tức và vỗ mạnh vào lưng của Hobbes.

 

「Này, trán anh sẽ còn hói hơn nữa nếu anh cứ lo lắng quá mức như vậy đấy có biết không?」

 

Nếu nỗi lo lắng thực sự của ông ấy xảy ra ngay lập tức, Hobbes bất giác cười nhăn nhở.

 

(Trans: Đoạn trên eng max khó, cả buổi trời mới nghiệm ra được, có gì a.c.e bỏ qua)

 

(Edit: Rất tiếc dù mất cả buổi để nghiệm, chú vẫn sai.:v)

 

「Thế hệ tiếp theo còn có con trai tôi, Rhodes. Ngoài ra còn Rei nữa mà. Thôi nào, anh không cần phải lo lắng quá như vậy. Cũng có rất nhiều tài năng nhưng không được biết đến quanh đây. Thậm chí những mạo hiểm giả cấp thấp rồi cũng sẽ trưởng thành.

 

「Chú nói đúng… Ah, chắc chắn rồi. Có vẻ như tôi đã trở nên quá đa cảm cảm sau khi rời khỏi tiền tuyến quá lâu.」

 

「Xin lỗi vì đã dội gáo nước lạnh vào cảm xúc của anh nhưng có vẻ như đó không phải là điều mà một ông lão nên nói đúng chứ?」

 

「Hừm, quên đi. Chú có lẽ sẽ không thay đổi nhiều như tôi đâu. Bây giờ thì, tôi nghĩ đã đến giờ rồi nhỉ?」

 

Kết thúc cuộc trò chuyện, ông xác nhận vị trí mặt trời.

 

Vì không có những thứ như đồng hồ, ông chỉ có thể canh thời gian sơ bộ bằng cách xem vị trí của mặt trời mà thôi.

 

「Ừ tới giờ rồi. Tôi cũng muốn thư thả một chút nếu có thể, trời nóng quá mà. Tuy nhiên, nếu bằng chứng tiêu diệt và nguyên liệu mà không thu thập sớm, có khả năng chúng sẽ bị hư tại hoặc bị động vật hay quái vật khác ăn thì nhọc lắm.」

 

Đồng ý với Elk, Hobbes lấy chiếc Còi Ma thuật từ trong ngực ra và thổi hết sức. Như vậy, tất cả các thành viên đang ngủ của lực lượng chinh phạt bắt đầu thức dậy.

 

Trong khi mọi người vẫn chưa hoàn toàn hồi phục lại, họ lập tức tiến thẳng đến làng Orc sau khi ăn uống khẩu phần nhẹ được lấy ra từ Nhẫn Sương Mù của Rei.

 

「Rei, cậu không cần đến làng Orc sao?」

 

Khi Rei tỉnh dậy, cậu bắt đầu phân phát nhu yếu phẩm được lưu trữ trong Nhẫn Sương Mù, sau khi xong việc, cậu quay lại nhìn chủ nhân của giọng nói đang chơi với Set.

 

Trông Elk có vẻ vẫn còn thừa sức mạnh mặc dù ông ta đã phải thức canh giác cả đêm và thậm chí không hề chợp mắt, Min người vừa mới hồi phục lại đươc một lượng ma thuật trông có vẻ khỏe hơn. Và tiếp đó là bóng dáng của Rhodes, người vẫn còn đang ngái ngủ.

 

Chỉ còn lại một vài mạo hiểm giả xung quanh. Mặc dù bình thường sẽ phải có hai người phụ nữ được cứu từ làng Orc trong cuộc chiến đêm qua, dưới sự chỉ dẫn của Hobbes, cùng với vài mạo hiểm giả khác, họ đã trở về thị trấn Gimuru từ sớm để thông báo cho hội đoàn trận chinh phạt Orc đã thành công tốt đẹp vậy nên họ không còn ở đây nữa.

 

「À. Mọi con Orc mà tôi đánh bại đều bỏ trong Nhẫn Sương Mù giống như con Orc chúa rồi. Sau khi trở về trị trấn, tôi sẽ thu thập nguyên liệu và bằng chứng thu phục từ chúng sau.」

 

Mặc dù Rhodes khá bực dọc khi nghe hai chữ Orc chúa, cậu cũng không dám nói gì vì cậu đã nghe câu chuyện từ Elk và những người xung quanh.

 

「Nếu đó là lựa chọn của cậu thì tốt thôi. Mà tại sao cậu không làm thịt tại đây luôn?」

 

「….」

 

Mặc dù cậu giữ im lặng trong vài giây, cậu không thể chịu được ánh mắt của Elk và thở dài.

 

「Tôi không rành lắm trong việc thu thập nguyên liệu. Và vì nó là một con quái cao cấp, tôi không muốn phạm sai lầm và phải tiến hành thật cẩn thận.」

 

「Kukuku~. Hiểu rồi hiểu rồi. Thảo nào Rei chỉ mới là mạo hiểm giả hạng G. Hơn nữa, nhắc tới việc thu thập nguyên liệu…」

 

Mặc dù Elk cười mỉm trước dáng vẻ xấu hổ của Rei, nó biến mất ngay sau lời tiếp theo của ông.

 

「Đây là cơ hội tốt. Tôi sẽ chỉ cho cậu mánh khóe trong việc thu thập nguyên liệu. Nhanh lên, lấy chúng ra, lấy chúng ra nào.」

 

「Khoan đã, cha!? Vậy chuyện gì sẽ xảy ra với phần của chúng ta nếu chúng ta tốn thời gian với Rei ở đây chứ?」

 

「Chuyện đó, con sẽ đi với mẹ. Có lẽ không còn kẻ địch nữa đâu.」

 

「Nhưng!」

 

(Trans: đi chơi riêng với mẹ :v thằng mother-complex này còn phàn cái gì nữa chứ -_-)

 

Khi Rhodes định tranh cãi tiếp, Min vỗ nhẹ vai cậu.

 

「… Vô ích thôi Rhodes. Như thế này rồi thì Elk sẽ không dừng lại đâu. Chúng ta cứ đi thôi. May là, như Elk đã nói, không còn con Orc nào nữa.」

 

Tiễn nhóm của Rhodes xong, Rei liền lấy lũ Orc ra từ Nhẫn Sương Mù để Elk có thể hướng dẫn cậu về cách thu thập nguyên liệu.

 


Sixth Shot!

Còn mấy shot nữa để trưa thả.:v


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel