Tập 1 – Mở đầu

Đây là câu chuyện về hành trình báo thù.

Hơn hết, nó còn liên quan  đến khởi nguồn của ma cà rồng, là câu chuyện đã có từ rất lâu rồi, về thiên thần Micheala đã rơi khỏi thiên đàng xuống trần thế xấu xí như thế nào.

“Ồ, Chúa ơi. Chúa tôi. Hãy cho tôi máu của người…”

“…”

Sao mọi chuyện lại ra như thế này? Mikaela nghĩ

Khi cậu còn nhỏ, vì cha mẹ của mình, thứ duy nhất cậu muốn là mình phải cười thật vui vẻ.

Vì thế, lúc nào nụ cười cũng thường trực trên môi cậu.

Cậu đã rất tuyệt vọng, cứ như cậu phải đánh đổi tất cả chỉ để họ hài lòng.

Nhưng đau đớn thay, cậu vẫn là kẻ bị bỏ rơi lại một mình.

Họ đang ở trên một tuyến đường cao tốc.

Với tốc độ 100 km trên giờ, hoặc có lẽ là 120km, đó là lúc mẹ  mở chiếc cửa trượt của chiếc xe tải mini và nói,

“Coi nào, nhanh lên, nhảy xuống đi, Mikaela.”

“Con, con không muốn…”

“Nhanh nào.”

“Con không muốn đâu mẹ! Ba ơi, giúp con!”

Lúc bấy giờ khi Mikaela cầu xin ba giúp đỡ, trớ trêu thay tài xế không ai khác là ba cậu.

Nhưng  cậu biết rằng ông ta sẽ chẳng làm gì.

Những ngày này ông ta lúc nào uống đến say mèm.

Rồi lẩm bẩm “mẹ mày hóa điên vì mày” mỗi khi có cơ hội, đương nhiên chuyện xảy ra sau đó hẳn ai cũng biết – ông ta đánh cậu.

Với mong muốn một ngày nào đó bàn tay ấy sẽ dừng lại, ngày qua ngày cậu luôn nói cậu yêu ông ta. “Con yêu ba mà, papa.” Nhưng ông ta vẫn không dừng lại. 

Mẹ cậu rõ ràng đang theo một tôn giáo gì đó. Cậu không biết rõ vì lúc ấy cậu chỉ mới năm tuổi thôi, nhưng giờ nghĩ lại, đó là có lẽ là một thứ mê tin dị đoan tà đạo nào đó.

Mẹ cậu đi đến “nhà thờ” mỗi ngày. Tiếp đó là tham gia mấy buổi gặp gỡ kỳ lạ. Cậu đoán rằng khoảng thời gian đó cũng là lúc ba cậu bắt đầu uống rượu. Chẳng phải thứ khiến mọi chuyện thành ra như thế này chính là tôn giáo đó hay sao?

Trong chiếc xe đang di chuyển với vận tốc 120 km trên giờ. Cánh cửa đang mở, một nụ cười hiền dịu nở ra trên gương mặt duyên dáng của bà, và một giọng nói cất lên,

“Đi nào, Mikaela. Nhảy thôi.”

“Không. Con không muốn.”

“Sẽ ổn thôi. Sau cùng, Con là đứa trẻ được chọn mà.”

“Làm ơn, mẹ ơi… Con sẽ là ngoan mà!”

“Con rất ngoan rồi.”

“Con sẽ ngoan hơn nữa! Con sẽ khiến mẹ và ba vui vẻ!” Mikaela la lên và bật khóc. Mẹ túm lấy cánh tay cậu.

“Nếu con muốn chúng ta hạnh phúc thì hãy nhảy đi. Ngay bây giờ, nhảy đi.”

“Mẹ, mẹ ơi!”

“Đừng lo. Con đặc biệt lắm. Con là đứa trẻ được chọn. Dù sao đi nữa tên con là Michaela mà.  Giờ thì nhảy đi nào!”

“Mẹ! Mẹ! Đừng… bỏ con!”

Cậu níu lấy bà nhưng bị đẩy ra, lực đẩy mạnh mẽ hệt như khi bà nói,

“Mẹ yêu con, Mikaela.”

Cậu bị ném khỏi chiếc xe. Lúc đó, mọi thứ như một cuộn băng quay chậm. Con đường xám xịt đang trôi vút đi với một tốc dộ đáng sợ. Bầu trời thoáng đãng, không một vầng mây. Rồi chúng lần lượt di chuyển thành vòng tròn , cứ như thế tầm nhìn của cậu cũng bị xoáy vào trong vòng tròn ấy. 

Có lẽ cậu sắp phải chết rồi. Nhưng không quan trọng nữa. Bởi cái sự thật mình bị ba mẹ bỏ rơi đã hằn một vết thương quá lớn trong tim cậu. Cậu bị vứt bỏ. Không ai cần cậu cả.

Đầu đập xuống đất. Cổ gãy. Cậu cảm nhận cánh tay phải và chân tay nát vụn. Nội tạng đập vào mặt đường, bụng cậu đau như có ai đó đang tàn phá bên trong vậy. Thân thể hầu như nát vụn.

Nhưng.

“…”

Nhưng, không hiểu sao, cậu vẫn tỉnh táo.

Cậu thấy chiếc xe mà người ba say rượu của cậu đang lái – chiếc xe ban nãy cậu còn đang ngồi – chệch hướng, đâm sầm vào xe kế bên, rồi lật ngửa. Cậu cũng thấy chiếc xe tải lao vào nó. Rồi một loạt xe lần lượt va vào nhau, chiếc xe của ba mẹ cậu bốc cháy, dẫn đến một vụ nổi lớn. Mika nhìn mọi thứ đờ đẫn, khi cậu đang nằm trên mặt đất. 

Cậu không thể đứng dậy. Cơ thể không chiều theo ý cậu. Điều duy nhất rõ ràng với cậu là, cậu đã chết nếu ở trong cái xe đó. Vậy là cậu đã sống sót. Là may mắn hay xui xẻo? Thậm chí cho đến tận bây giờ, cậu vẫn không biết câu trả lời.

Tại sao mọi chuyện lại thành ra  như thế này?

Tại sao chuyện như thế lại xảy ra?

Bảy năm sau-

Cả thế giới bị hủy diệt vì một chủng virus. Trẻ em bị ma cà rồng bắt đi, phải chui nhủi sâu dưới lòng đất để sống. Nhưng cho dù có như vậy, thậm chí đến tận lúc này, cậu vẫn nhớ như in những lời cuối cùng của mẹ. 

“Đừng lo. Con đặc biệt lắm. Con là đứa trẻ được chọn. Dù sao đi nữa tên con là Michaela mà. Giờ thì nhảy đi nào!”

Bà ta ý muốn nói gì chứ? “Michaela” là cái khỉ gì? Cậu biến thành vật nuôi của ma cà rồng với câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ.

 

Chú thích

Tên của Mikael và Michaela đều được viết là ミカエラ


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel