Tập 1 – Mở đầu

 

 

Tôi là đối tượng bị bắt nạt trong lớp học của mình

Nếu tôi phải nói ra lý do tại sao thì nó nhiều không kể xiết. Đến mức mà tôi thậm chí còn không biết sẽ phải bắt đầu nói từ đâu.

Lý do: Khuôn mặt và cơ thể phì nộm của tôi.

Mặt mũi tôi như thế này rồi thì sửa như thế nào cơ chứ?

Còn cả cơ thể này nữa, tôi có thể làm được gì?

Những bất bình của tôi đều bị phớt lờ.

Lý do: Bởi vì tôi là một con mọt sách. Vì tôi rất thích chơi game tình cảm lãng mạn.

Đó chỉ là sở thích cá nhân. Không ai có quyền bàn tán về chuyện đó cả. Ngoài ra, tôi thích chơi game thể loại beat-em-ups hơn là những game tình cảm lãng mạn.

Những bất bình của tôi đều bị bỏ ngoài tai.

Lý do: Bởi vì tôi không có hứng thú với chuyện học hành hay rèn luyện, vì tôi là một thằng khốn ủ rũ không thể kết bạn được với bất cứ ai.

Tất cả là vì các người mà tôi không thể kết bạn được. Tôi đã cố gắng hết sức học tập và rèn luyện rồi. Các người thì biết gì chứ?

Những bất bình của tôi đều bị chà đạp.

Các bạn học của tôi và những học sinh khác trong khối đều khinh rẻ tôi như thể bọn họ đang nhìn một đống rác, đối xử tệ hại và thóa mạ tôi.

 

Tôi sẽ bị đánh đập như cái bao cát và buộc phải dọn dẹp mới hỗn độn với một miếng giẻ rách mỗi ngày.

Và giờ––lúc này đây, tôi đang bị dùng làm mồi nhử cho quỷ.

“Ah—”

Mặc dù đang bất chấp chống cự, nhưng người tôi cứ vẫn bị đẩy đi, và rồi tôi bị ném xuống.

Bên dưới tôi có rất nhiều loại quái vật đang tụ tập.

Một số con mang hình dạng của loài sói.

Một số thì mang hình dạng của loài bọ cạp

Có những con lại mang trên mình dáng vẻ của loài kiến khổng lồ.

Bọn chúng đều đang chờ đợi để được lấp đầy một bụng thức ăn. Đó là tôi.

Trước khi có thể hét lên thì tôi đã chạm tới mặt sàn. Cơ thể tê cứng của tôi thì không thể di chuyển được.

Những con quỷ tiến tới chỗ tôi từ khắp tứ phía xung quanh.

Tôi cảm thấy những ngon tay của mình đang bị cắn và nhai đứt.

Tôi cảm thấy từng mảng thịt trên đôi chân mình đang lần lượt bị xé ra.

Đau, đau, đau, đau, đau quá…!

“———!!”

Tôi thét lên không thành tiếng.

Tại sao chúng không nhanh lên và ăn cái đầu của tôi đi? Ít nhất thì tôi sẽ chết ngay lúc đó.

Tôi muốn được giải thoát khỏi nỗi đau này càng sớm càng tốt.

Tầm nhìn của tôi mờ dần đi. Tôi đã chảy hết máu rồi ư?

Dường như những dây thần kinh của tôi đã bị cắt đứt, những cơn đau dữ dội lúc trước giờ đã hoàn toàn biến mất.

Tất cả những gì tôi có thể nghe là tiếng nhai.

Tôi không thể nhìn thấy bất kỳ bạn học nào.

Chỉ còn lại một bức màn tối tăm.

Những con quái vật này đang sùng sục lên mặc dù đang ăn tôi, tôi đoán rằng cầu thang đã bị chặn lại nên chúng không thể lên được.

Không, có thể chỉ là do đôi mắt tôi không còn minh mẫn nữa.

Hãy thử nghĩ về điều gì đó khác trước khi chết nào.

Về một điều gì đó tốt đẹp hơn… không, chẳng có gì. Ngày qua ngày, chẳng có gì ngoài sự sỉ nhục.

Điều đó chưa bao giờ thay đổi, phải chứ?

Đau đớn, thương tích, khổ sở.

“Ah.”

Đầu của tôi cuối cùng cũng đã bị cắn.

Cảm nhận thấy điều đó, tôi mất đi ý thức.

 

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel