Tập 1 – Mở đầu

Giữa căn phòng trắng xóa khổng lồ gần như trống rỗng, tôi Keima Masuda, đang kiểm tra bản đồ dungeon của mình.

“… Êu. Sao cái dungeon[1] này chỉ có mỗi một phòng cùng hành lang thế hả? Và tha cho anh mày khỏi phải đếm cái cửa vào đi nhá.”

“Dungeon của ta chỉ dùng quái vật để đập nát bọn đột nhập thôi! Ta nghe nói đó là cách tốt nhất đấy!” Không biết tên nào đã nói điều đấy với con nhóc nhưng cô bé, đứa vừa mới gạt mái tóc vàng óng dài ngang hông của mình sang một bên trong khi lấy tay chống nạnh cười đắc thắng kia, là đồng sự của tôi, Rokuko.

Chỉ mới vài phút trước đây thôi, tôi đã trở thành Chủ ngục[2] của cái dungeon này, và giờ thì cả con nhóc lẫn nó đều do tôi chịu trách nhiệm. Tiện thể nói luôn, cô bé này là hiện thân vật lý của Hạch nhân[3]. Hay nói trắng ra chính cô ta, chứ không phải tôi, là đứa đã tạo ra cái dungeon tệ hại mà vừa mới bước chân vào thôi đã đổ sụp rồi.

Và tất nhiên… trái tim của dungeon – Hạch nhân – được đặt trong đúng cái phòng độc nhất.

Nhưng bản đồ tôi đang xem hiện giờ cũng đồng thời cho thấy có tám chấm đỏ trong căn phòng đó. Từ “Sơn tặc” được hiển thị trên mỗi chấm cho biết thông tin bổ sung.

“Ô-Ô, anh mày hiểu rồi! Mấy, ừm… mấy tên sơn tặc đó là quái vật đang bảo vệ dungeon của nhóc đúng không?”

“A, không! Chúng là bọn đột nhập đấy!” Rokuko nói một điều không thể tin nổi với nụ cười toe toét trên mặt.

À thì… đúng rồi. Nhìn trên bản đồ thì mấy tên đó đúng là trông giống kẻ thù thật. Mày mong đợi điều gì chứ hả. Từ bản đồ, tôi ít nhất cũng có thể thấy bọn sơn tặc có vẻ như đang bao quanh Hạch nhân .

…Và tôi thì đang ở Chủ phòng[4], nằm ngay bên trong cục Hạch nhân luôn.

Chủ phòng là một không gian kì lạ, thuần trắng, không hề có tường và ngay cả sàn nhà cũng không. Với việc chỗ này rộng tương đương với nhà thể chất, tôi tin rằng nơi đây có khi cũng có công dụng như một nhà kho. Nếu đặt chân dù chỉ một bước ra khỏi thế giới bizarro[5] này thôi thì tôi sẽ bị cả lũ sơn tặc bao quanh ngay tắp lự.

Bản thân Hạch nhân có kích thước giống một quả bóng chày, nếu vậy thì làm sao một một căn phòng cỡ nhà thể chất lại có thể nằm vừa bên trong nó chứ? …Nghĩ thêm chắc cũng chỉ tốn thời gian mà thôi.

“Vậy Keima. Ngươi đi giết hết bọn sơn tặc đó dùm ta được không?” Không hề chớp mắt, người cộng sự yêu cầu tôi làm một điều điên khùng.

Thiệt tình, tôi muốn vò đầu bứt tóc mà rên rỉ quá… Nhưng giờ vẫn còn quá sớm để từ bỏ.

Chủ ngục có thể tiêu điểm DD[6] để xây phòng, dựng bẫy, và triệu hồi quái vật. Tuy rằng một khi có kẻ xâm nhập tiến vào phòng Hạch nhân thì điều duy nhất có thể làm chỉ là triệu hồi quái vật mà thôi, nhưng miễn vẫn còn DD thì khả năng chiến thắng vẫn ở đó.

Hay ít nhất thì đó là điều tôi cứ tưởng trước khi nhận ra sự thật tàn nhẫn.

“…Ưm, hình như chúng ta chỉ còn 9 DD thôi. Với từng này thì có thể làm gì?”

“Hửm? Từng đấy thì một con goblin cũng không đủ. Chúng tốn 20 DD cơ.”

“Dẫu vậy nhưng nhóc cũng nên làm gì đi chứ.”

Hy vọng cuối cùng của tôi, gục ngã.

“Ta mất tận 1000 DD để triệu hồi nhà ngươi đấy Keima. Tốn tận chừng đấy thì đừng có hy vọng ta còn một xu dính túi.”

“Ô ghê, anh mày tốn từng đấy DD cơ à? Hử. Hay đấy…”

Không có DD thì dù là đặt bẫy hay triệu hồi quái vật đều không được. Nói tóm lại, cái dungeon này không hề có hành lang rối rắm, không cạm bẫy, không quái vật, và không cả một núi DD luôn… và giờ căn phòng duy nhất của nó đã bị bọn sơn tặc chiếm giữ.

Cái dungeon này dặt dẹo từ đời ông bà cố nó rồi.

[1] Dungeon: Hầm ngục.

[2] Dungeon Master: Chủ nhân của Hầm ngục.

[3] Dungeon Core: Lõi của Hầm ngục.

[4] Master Room: Phòng chính, chủ, đầu não…

[5] Bizarro World: Tình huống hay bối cảnh trái ngược một cách kì lạ so với những gì mong đợi.

[6] Dungeon point: Điểm của Hầm ngục.


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel