Tôi muốn gì khi nói “Hãy chiến thắng nào.”
Tôi, Rias Gremory, nhận ra mình đã ngây thơ như thế nào.
Những đứa trẻ đó đang đứng tại đây khi mạo hiểm mạng sống của mình ngay từ lúc đầu…
…Cho đồng đội của mình. –Và cho cả tôi nữa.
Và chiến thắng.
Tôi thật là một “Vua” vô dụng. Tôi thật là một kẻ yếu đuối, một người chủ nhân tồi tệ.
-Đó là vì sao tôi cũng phải tự mình chuẩn bị.
Cho dù tôi bị ngập trong bùn lầy, thầm chí là lê lết trên đất, tôi hứa là sẽ chiến thắng trận đấu này…
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.
Comment Form is loading comments...