Tập 15 – Azazel 2

 

Tôi, Azazel, luôn nghĩ rằng vật chủ của Ddraig và Albionở thế hệ này có thể được xếp vào loại nhọ nồi. Họ có lẽ không bao giờ ngờ rằng họ sẽbị gọi là “Vú Long” và “Ketsuryuukou”.

“Sẽ có một ngày tôi giải quyết cuộc chiến của mình với Hyoudou Issei. Tôi chỉ hy vọng Albion rồi sẽ quen vớitình trạng của Sekiryuutei.”

Vali vừa nói ra một điều bất khả thi, và ……

[……Không thể nào-de gozaru.]

……chuyện đó bất khả thi đến mức cậu ta kết thúc câu nói bằng từ “gozaru”.

Bikou đứngcạnh cậu ta đơn giản là cười phát lớn.

“Cứ cho là vậy đi. Chuyện này không thú vị sao? Trận quyết chiến cuối cùng giữa Vú Long và Mông Long! Này, sếp Azazel, ông có thể cho Vali vào trong chương trình tokusatsu “Vú Long” được không? ”

“Ừ, tôi cũng đang cân nhắc việc đó đây.”

Nghe tôi trả lời như vậy —Albion hốt hoảng.

[—! ……Nhà ngươi đang nói rằng ta không còn được cười vào mặt tên Ddraig nữa à…… Không, tachưa lần nào cười tên màu đỏ vềvấn đề này ……! Ta hiểu rồi, thì ra đồng đội là thế này đây! Được rồi, lần tới ta gặp Ddraig, ta sẽ chia sẽ nỗi đau khổ này cùng với hắnta……!]

Có vẻ như có sự thay đổi sâu sắc bên trong Albion và dường như ông ta cũng đã chấp nhận chuyện đó.

Tôi chưa bao giờ nghĩ hai Thiên Long sẽ thấu hiểunhau đến mức này …..Này này, không phải cuộc chiến của các Thiên Long kết thúc trong trận này sao? Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng lý do sẽ là Ise ……

Không cảm thấy chút đau buồn nào của cộng sự của mình, Vali cười một cách hùng dũng.

“Lũ Ác Long à …… Thú vị thật. Vậy làtôi có thể gặp được Crom Cruach, người mà tôi không thể gặp trước đâyrồi.Có vẻ như tôi sẽ tận hưởng chuyện này đây.”

Vậy trận chiến điên loạn sẽ giải phóng tiềm năng của cậu ta à. Sau cùng thìcó vẻ như là cậu ta đã gây ra chuyện sâu ở trong núi …..

Tuy nhiên, Vali đột nhiên nhăn nhó.

“………… Azazel, về tên đứng đằng sau sự cố này…… Chính miệng Euclid Lucifugus đã nói cho tôi đó là ai rồi.”

” — !?”

Tôi bị sốc với lời thú nhận của cậu ta……. Các người  đang nóivới tôi rằng họ chỉ vớimỗi Vali thôi à?

Vali nóimột cách đầy khinh miệtcùng với lửa hậnsục sôi trong mắtcủa cậu ta.

“……Chính hắn, Azazel. Tên cặn bã đó là kẻ chủ mưu lần này ……!”

Từ giọng điệu đầy thù hận của Vali thì tôi chỉ có thể nghĩ tới duy nhất một gã mà thôi.

Nếu đó làsự thật, thì chúng ta sẽ không phải là những người duy nhất bị tổn thương……!

……Tại sao hắn ta lại quyết định trỗi dậy vào lúc này……?

Tôi không thể ngừng cảm thấy cơn ớn lạnh tỏa ra từ cơ thể của mình—

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel