Tập 2 – Chương 4 : XENIA MARIS (PHẦN 3)

CHƯƠNG 4: XENIA MARIS (PHẦN 3)

Bữa ăn muộn của Death và bé gái kì lạ và bầu không khí tĩnh mịch bị phá vỡ bởi sự xuất hiện bất ngờ của cô hiệu trưởng. Death ngoái đầu nhìn Trisha với ánh mắt tò mò, trong lòng hắn cảm thấy hoang mang:

“Hiệu trưởng làm cái quái gì ở đây trong lúc này cơ chứ? Chả lẽ cổ đi rình bắt mấy đứa học viên đi ăn vụng sao? Hay là cô ấy biết mình tính làm chuyện mờ ám gì đó. Thế thì chết toi mình rồi!”

Trisha tiến đến chỗ của hai người, cô đặt tay lên vai của cô bé kia và nói:

– Ra là em ở đây à? Làm cho cô tìm kiếm mãi đấy, Xenia Maris.

Death cảm thấy khá bất ngờ. Ra là hiệu trưởng Trisha cũng có quen biết với cô bé kì lạ tên Maris kia, hắn tự hỏi rằng mối quan hệ giữa hai người họ là như thế nào? Là mẹ con? Chị em? Họ hàng hang hốc con ông cháu cha các kiểu gì ấy?

Nhưng họ không có một tí đặc điểm nào giống nhau cả. Nên cũng có thể đó là mối quan hệ sư đồ? Cô bé Maris là đệ tử riêng của Trisha chăng? Death cảm thấy rằng đó là câu trả lời hợp lý nhất trong tình cảnh này và chấp nhận nó.

Nhưng, dù nói kiểu gì thì cũng chỉ là đoán mò. Muốn biết được sự thật thì chỉ có cách hỏi thôi.

– Thưa cô. Cô bé này là ai vậy? Hình như cô bé không phải là học viên. Sao một đứa bé như nó lại ở trong học viện này?

Trisha quay sang nói chuyện với Death:

– Thật ra thì đây là câu truyện khá dài dòng. Có vài lý do khó giải thích lắm. Nếu em muốn tìm hiểu thì lần sau cô sẽ kể cho em. Dù sao thì cũng cảm ơn Dragon đã chăm sóc Maris nhé.

– À, không có gì. Dù sao thì em cũng quí trẻ con mà.

– Vậy thôi. Cô dẫn con bé đi đây. Có gì mai nói tiếp.

Trisha đưa Maris về phòng của mình. Bóng dáng của cô gái bé nhỏ kiakhuất xa dần khiến cho Death thấy nuối tiếc. Hắn có cảm giác rằng có một mối liên hệ nào đó với Maris và hắn không muốn rời xa cô bé đó.

“Mình muốn đưa con bé về phòng mình, mình muốn chơi với nó quá”.

Trong chốc lát, Death bỗng nhận ra được rằng cái sự cuồng các bé loli của hắn đã tăng vọt lên đến mức đáng báo động. Dù rằng đây không phải là lần đầu tiên Death bị như thế nhưng hắn khá là shock khi “dòng máu lolicon” của mình đang trỗi dậy đến trong thời điểm này. Có thể nói là hắn sẽ điên lên nếu có ai đó đụng vào Maris. Death cố trấn an bản thân.

“Bình tĩnh nào. Không được manh động. Mình là Ma Vương, không đời nào mình lại làm một cái chuyện mất mặt đến thế được.”

Sau khi ăn xong, hắn lau dọn, sắp xếp lại chén dĩa rồi trở về kí túc xá. Đứng trước cửa phòng, hắn gõ cửa để chắc chắn là sẽ không có cái vụ “xem phim bổ mắt” của Liss như hồi trưa nữa.

– Ái chà chà. Liss, cô có ở trong đó không? Có đang thay đồ gì không đấy? Dragon đây, tôi vào trong được chứ?

Một tiếng nói uể oải vang lên:

– Vào đi.

Death mở cửa bước vào và nhìn thấy Liss đang ngồi trên giường. Cô mặc chiếc áo thun trắng và quần bó ngắn. Trông rất là quyến rũ. Thiếu nữ xinh đẹp mới lớn và chàng trai trẻ trung một trăm tuổi cùng ở trong một căn phòng giữa đêm khuya thanh vắng. Nếu không có chuyện đen tối nào xảy ra thì chắc chắn là mặt trời sẽ mọc ở phía Tây.

Death nhìn thấy mà bực tức nghĩ: “Cố nội nó! Nếu như không phải vì đang làm một gián điệp thì mình sẽ “ăn” cô ta ngay và luôn!”.

Cố gắng kìm chế bản thân, Death lên giường của mình và nhắm mắt, cưỡng ép bản thân vào giấc ngủ. Liss đột nhiên lên tiếng:

– Tại sao tôi lại yếu đến vậy? Tại sao cậu lại mạnh đến thế? Tôi đã suy nghĩ rất nhiều nhưng không thể hiểu. Liệu cậu có đáp án không?

Death làm lơ và giả bộ ngủ. Liss liền ném gối vào đầu hắn.

– Tôi biết là cậu đang giả bộ ngủ đấy. Đừng hòng lừa tôi.

Death buộc miệng nói:

– Cô hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai đây? Mỗi người đều có một cách thức để trở nên mạnh hơn và chỉ có bản thân họ mới tìm ra được cách thức đó. Cho nên là, cái câu hỏi “làm sao để trở nên mạnh hơn” ấy. Chỉ có bản thân cô mới tìm ra được, điều mà tôi làm chỉ là giúp cho cô tiến bước nhanh hơn mà thôi…Miễn là cô không vì quá ham muốn sức mạnh mà hóa điên giống như Ma Vương thì sao chả được.

Đối với một kẻ “vì ham muốn sức mạnh đến điên cuồng” như Death thì việc nói ra câu “Miễn là cô không vì quá ham muốn sức mạnh mà hóa điên giống như Ma Vương thì sao chả được” khiến cho hắn cảm thấy mình như là một thằng đạo đức giả nhưng hắn cũng chả bận tâm.

Hắn cứ tiếp tục nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ của mình.

******

Vào ngày hôm sau, Death tiếp tục công việc “diễn vai một con người tên Dragon”. Học tập rồi luyện tập cùng với hai cô gái Liss và Rose, mọi chuyện diễn ra rất bình thường.

Liss vừa chạy tới vừa bắn ra những quả cầu về phía Death nhưng tất cả đều bị chặn lại bởi kết giới của hắn. Cô bật người lao đến đâm Death, hắn lách người qua một bên rồi dùng song xung kích đánh bay Liss.

– Đừng tấn công bừa bãi. Phải biết tiết kiệm sức chứ.

Death nói xong liền vung tay ra sau chụp lấy ngọn giáo băng mà Rose ném về phía hắn.

– Đánh lén mà lộ liễu thế thì tốt nhất là đừng làm còn hơn.

Death quay ra đằng sau ném trả lại ngọn giáo băng tới Rose. Cô dùng thương chém gãy ngọn giáo và phóng sấm sét tấn công. Death vừa chạy để né sấm sét vừa phóng giáo băng phản công lại.

Có thể tấn công trong khi né đòn, đã thế các đòn đánh đều rất chính xác, điều này khiến cho mọi người rất ấn tượng. Hắn lao đến đấm Rose, cô giơ thương lên đỡ nhưng vẫn bị đẩy bật về phía sau.

Lúc này thì Rose đã thấm mệt, cô bắt đầu thở dốc. Death thì tỏ vẻ chán nản.

– Cũng có tiến bộ một chút đấy. Nhưng ít nhất thì cô cũng nên ép tôi phải lôi vũ khí của mình ra chứ. Tôi còn chưa dùng vũ khí mà cô đã thở không ra hơi rồi, thật là chán.

Rose đặt tay xuống mặt đất thì Death liền bị bao vây trong một khối cầu lửa. Khối cầu này dần dần thu nhỏ lại và sẽ nhanh chóng đốt chết Death ở bên trong.

– Ái chà chà, cũng có cố gắng đấy.

Rose mỉm cười đắc thắng.

– Ngọn lửa lần này nóng hơn trước rất nhiều lần. Kể cả lớp phòng thủ bằng băng thuật của cậu cũng không thể giúp cậu thoát được đâu. Mau cúi đầu chịu thua đi.

– Ra là cô đặt bẫy à. Kế sách hay lắm đấy Rose à. Hèn chi cô mất sức nhanh vậy. Nhưng mà, đáng tiếc quá, tất cả sẽ thành công cốc thôi.

Chỉ trong vài giây nữa thôi, ngọn lửa sẽ chạm đến Death, hắn sẽ bị thiêu chết hoặc ít nhất đó là dự tính của Rose. Trong một tíc tắc, hỏa cầu bị biến mất. Nói đúng hơn thì là nó bị dập tắt bởi áp lực năng lượng của Death.

– Tại sao tôi lại phải vung tay trong khi chỉ cần phóng xuất năng lượng là có thể nghiền nát ngọn lửa dễ dàng. Áp lực của năng lượng dư sức dập tắt chúng.

Rose há hốc mồm khi nhìn thấy những cố gắng của cô đã bị dập tắt trong phút chốc chỉ bằng một chiêu đơn giản của Death. Cuối cùng, trận đấu kết thúc bằng chiêu “song xung kích” của hắn.

– Lần sau cố gắng hơn nữa nhé.

Có thể thấy rằng cả hai cô gái này còn cách Death một khoảng còn xa lắm, xa vời vợi luôn là đằng khác.

Sau khi kết thúc buổi tập, Death nán lại ở học viện, chắc chắn là để đợi cô bé Maris rồi. Xem ra là độ cuồng loli của hắn đang tăng dần theo thời gian. Nhưng mà vì đợi hoài không thấy nên hắn tìm đến phòng hiệu trưởng để nghe câu chuyện về Maris.

– Ái chà chà, xin chào cô hiệu trưởng.

– Không ngờ cậu lại tới chỗ này thật đấy, Dragon. Cậu hứng thú với con bé Maris đến thế cơ à?

– Cô nói em cứ như là một thằng lolicon đấy. Chỉ là em quan tâm đến cô bé ấy thôi. Không có gì đặc biệt cả.

Trisha che miệng cười thầm.

– Mấy thằng lolicon đều phủ nhận rằng mình không phải là lolicon.

Death cũng phải bó tay trước cái lập luận của Trisha. Hắn ngồi xuống ghế sofa và nói:

– Cô thích nói móc quá nhỉ. Chỉ là em cảm thấy một điều gì đó rất là khó chịu khi nhìn vào đôi mắt của Maris, nó giống như đôi mắt của những người tuyệt vọng, không có mục đích, chỉ sống cho qua ngày đoạn tháng…

Death bỗng dừng lại vì hắn chợt thấy ánh mắt của cô hiệu trưởng đã thay đổi, cô ấy trở nên nghiêm túc hẳn ra. Death cảm thấy là mình nói gì đó không nên nói.

– À mà hình như là em “chém gió” hơi bị quá đà rồi. Làm gì có chuyện một cô bé mới mười bốn tuổi lại là một người như thế chứ.

– Đó là những cảm nhận của em khi nhìn vào đôi mắt của cô bé đó sao.

– Vâng. Thật khó để tưởng tượng rằng tại sao một đứa trẻ chỉ mới chừng đó tuổi lại có đôi mắt như thế. Nếu như là trong thời chiến thì còn hiểu nhưng hiện tại các ma vương đều đang “án binh bất động” cơ mà.

– Dragon à. Em sai rồi. Ở trong thời đại này, những đứa trẻ có đôi mắt tuyệt vọng như Maris nhiều như sao trên trời vậy. Ma Vương không phải là nguồn cội của mọi tội ác. Dù cho ma vương có bị diệt trừ, cái ác vẫn sẽ tồn tại, khi mà cái ác phát triển đến mức cực đại, những kẻ như ma vương sẽ lại xuất hiện.

Death im lặng, hắn cũng biết điều mà Trisha vừa nói hoàn toàn chính xác, chuẩn không cần chỉnh luôn. Dù sao thì bản thân cũng là kẻ mang danh hiệu “một trong bốn ác ma mạnh nhất của thế giới”.

– Vòng vo tam quốc thế đủ rồi. Nếu như em đã muốn biết tới vậy. Cô sẽ kể cho em nghe về quá khứ của Maris.

Khoảng vài năm về trước, một đội tiểu quỉ không biết từ đâu đến đã tấn công một ngôi làng. Lũ quỉ đã phong tỏa ngôi làng đó, biến nó trở thành căn cứ của chúng. Lại còn bắt ép dân làng phải trở thành nô lệ, đánh đập hành hạ họ dã man…

Đương nhiên là không lâu sau, học viện đã phát động nhiệm vụ cứu dân làng và đánh bại lũ quỉ. Bọn quỉ không đông lắm, chỉ khoảng một trăm con, nhưng sức chiến đấu của chúng khá đáng sợ. Trisha cũng phải tham gia hỗ trợ nhiệm vụ này.

Nhiệm vụ diễn ra không được suôn sẻ cho lắm. Vào phút cuối cùng, khi lũ quỉ bị áp đảo. Tất cả bọn chúng đều giết chết toàn bộ dân làng cho đỡ tức. Tất cả người dân đều bị giết chết chỉ trừ một người.

Trong tình huống hỗn loạn đó, từ ngôi nhà nào đó trong làng, một cột sáng bỗng bùng phát ra chiếu rọi cả đất trời trong tíc tắc rồi biến mất. Khi Trisha tới căn nhà đó thì cô nhìn thấy lũ quỉ đã bị giết chết, Maris đang ngồi kế bên hai cái xác của cha mẹ mình, đôi mắt đẫm lệ của cô bé đáng thương trở nên vô hồn.

– Ý thức của Maris có lẽ đã gần như bị dập tắt vì con bé không muốn nhớ lại cái cảnh tượng đó nữa. Sau vụ đó thì cô cũng chỉ còn cách nhận nuôi nó, từ lúc đó tới giờ thì Maris vẫn cười lần nào, cũng chưa bao giờ nói một lời nữa.

– Cô có thể cho em biết…về tên của ngôi làng đó được không?

– Đó là làng Bodou thì phải.

Death nói lời “cảm ơn” rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Hắn tìm đến một chỗ hẻo lánh của học viện. Hắn chỉa ngón tay lên giữa không trung và lập tức kích hoạt màn hình cảm ứng. Hắn đang tìm kiếm một điều gì đó.

– Mục History, để coi, chắc là hai năm về trước. Là “nội chiến khu vực Patera” và còn “vụ thảm sát làng Bodou”.

Death nhấn vào hai thư mục trên, một giọng nói phát ra:

“Xin hãy cho biết mật khẩu”.

Death ngó nghía xung quanh rồi nhỏ giọng nói:

– Hellsing.

“Chấp nhận truy cập”.


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel