Tập 2 – Chương 44

Trans: NoiGay

「Gururu ~」

 

Set kêu lên khi Rei lấy ra một viên ma thạch từ Nhẫn Sương Mù…… không, thật ra nó chỉ kêu lên khi cậu lấy thịt của bọn Orc loài cao cấp ra mà thôi.

 

Sau khi đánh bại Orc, xác chết của chúng được lưu trữ vào trong Nhẫn Sương Mù ngay lập tức. Cái lúc mà Elk giúp Rei tước nguyên vật liệu và ma thạch, Set cả buổi ngồi nhìn chằm chằm vào đống thịt. Tình cờ thay, Elk cắt thịt ra thành từng lát có kích thước rất đẹp.

 

…… Tất nhiên, vì họ bận rộn do phải làm rất nhiều công đoạn khác nhau, Set không có cơ hội được ăn thịt.

 

Mặc dù Orc được phân vào loại bán nhân, nó không thực sự quan trọng ở trong thế giới này cho lắm …… không, trên thực tế, vì Orc cao cấp hạng D chứa nhiều ma lực hơn quái bậc thấp nên trên thị trường, nó vẫn là một món ăn ngon. Rei được Elk nói như vậy bởi Elk cũng rất sành về thịt, y như một người bán thịt trong thị trấn vậy.

 

「Đây! 」

 

Đã hai ngày trôi qua kể từ khi họ quay trở về thị trấn. Những thức ăn Set nhận được ở nhà trọ cũng như từ những mạo hiểm giả và người dân vẫn chưa đủ. Set gắp miếng thịt Orc tống thẳng vào miệng mình một cách đầy khéo léo và nuốt trôi nó.

 

(Còn cả hấp thụ ma thạch nữa, chắc mình sẽ đợi đến khi Set ăn xong vậy.)

 

Ngồi xem Set ăn thịt Orc đầy hứng thú, mặc dù ăn bữa trưa ở Lúa hoàng hôn rồi, cơn đói trong bụng cậu đã chiến thắng, bẻ lấy một cành cây, cậu đâm một ít thịt Orc xuyên qua cái cành và găm chặt nó vào đất.

 

Thu thập những que củi đã chết khô từ những cái cây gần đó, cậu dùng ma thuật đốt lửa và ngồi nướng xiên Orc. Cậu rắc một chút muối lấy ra từ Nhẫn Sương Mù lên bề mặt xiên thịt trước khi đưa nó vào miệng.

 

「Cũng ngon ra phết.」

 

Orc ở hạng D và có thể còn cao hơn, vậy nên những miếng thịt chứa ma lực mang một hương vị rất phong phú. Do đó, cậu có thể tận hưởng đầy đủ hương vị của thịt chỉ với một ít gia vị đơn giản là muối.

 

「Guru ~ ……」

 

Trong khi đó, Set ăn thịt sống mà như kiểu sắp chết đói đến nơi, nhưng nó cũng đã từng được ăn thịt Thủy Hùng nướng trong Khu rừng Quái vật cũng như được ăn những xiên thịt nướng trong thị trấn trước đó rồi. Vậy nên, Set kêu lên một tiếng đầy ghen tị khi thấy Rei đang ăn xiên Orc, Rei cười gượng gạo khi thấy cảnh tượng này và cậu tách một phần xiên ra đưa cho Set.

 

「Guru ~」

 

Sau khi ăn thịt vài con Orc lấy ra từ Nhẫn Sương Mù, Set kêu lên đầy hài lòng.

 

Rei ngồi nghỉ ngơi trong khi vuốt ve đầu Set, cảm nhận những cơn gió khẽ đung đưa qua những cành cây.

 

Hương thơm của tự nhiên phảng phất trong cơn gió. Nếu cẩn thận lắng nghe, ta có thể nghe thấy những âm thanh của các loài chim, côn trùng hay động vật và quái vật. Trong khi lắng nghe những âm thanh đó, Rei lấy ra viên ma thạch của một con Orc từ Nhẫn Sương Mù.

 

Mặc dù cậu đã bán gần như tất cả ma thạch ở hội đoàn, cậu vẫn để dành lại dành hai phần cho cả Set và Lưỡi hái tử thần.

 

「…… Chẹp. Nghỉ ngơi xong rồi. Set, bắt đầu hấp thụ những viên ma thạch nào. 」
「 Guru ~! 」

 

Set cũng kêu lên một tiếng vui mừng trước những lời nói đó, nó hiểu rằng sức mạnh của nó sẽ tăng lên nếu nó hấp thụ những viên ma thạch.

 

「Trước hết là ma thạch của một con Orc bình thường. …… Vì hấp thụ sẽ học được kĩ năng, thậm chí một con Goblin hạng E chủng quý hiếm mà cũng học được một kĩ năng nữa là, con này cũng có khả năng đấy chứ …… Set! 」

 

Gọi Set xong, cậu ném một viên ma thạch về phía nó.

 

Khéo léo bắt lấy viên đá bằng cái mỏ của mình, nó nuốt viên ma thạch rất đơn giản …… thông báo nhận được một kỹ năng không hề xuất hiện, có vẻ như không có thay đổi nào đặc biệt.

 

「Chả có gì xảy ra, có lẽ nào.」
「Guru ~」

 

Set kêu lên đầy tiếc nuối.

 

Để cho chắc chắn, cậu ngồi xem lại danh sách những kỹ năng của Set trong tâm trí, vẫn như thường lệ, chỉ có hai kĩ năng, Hỏa Hống và Thủy cầu.

 

「Tiêu chí để học được những kỹ năng là gì vậy nhỉ?」

 

Trong khi lẩm bẩm, cậu ném viên ma thạch Orc còn lại vào không trung, rồi dùng Lưỡi hái tử thần chém vào nó.

 

Lưỡi hái cắt viên ma thạch ra làm hai, mặc dù nó vẫn biến vào hư vô như làn khói …… Lưỡi hái tử thần cũng chẳng nhận được một kỹ năng nào.

 

「Mình vừa lãng phí 2 viên ma thạch rồi. Chà, ít nhất thì chúng chỉ là ma thạch của một con Orc bình thường. 」

 

Trong khi hắt ra một tiếng thở dài, tiếp theo, cậu lấy ra viên ma thạch của một Orc cung thủ từ Misty Ring.

 

「Set. 」

 

Ném ma thạch của Orc cung thủ về phía Set như lần trước, Set gắp lấy ma thạch cho vào trong miệng trước khi nuốt nó.

 

【Set đã học được kỹ năng 「Phong tên Lv.1」】

 

Và một thông báo vang vọng trong tâm trí cậu.

 

「Ta vừa học được cái gì đó thì phải. Phong tên sao? Nếu nghĩ về những kỹ năng của Set, Hỏa Hống và Thủy cầu à, giờ có cả Phong tên nữa …… tốt thôi, đây có lẽ là một sở thích quái đản gì đó của Takumu cũng nên. Quan trọng hơn, ma thạch của Orc có màu vàng. Nói cách khác, thuộc tính của ma thạch là thổ. Tuy nhiên, Set lại học được một kỹ năng gió? Hay bởi vì nó là ma thạch của Orc Cung thủ? Set, hãy thử sử dụng Phong tên lên cái cây kia xem. 」
「 Guru ~! 」

 

Gật đầu trước mệnh lệnh của Rei, theo chỉ dẫn, nó nhìn vào một cái cây xa xa phía đằng kia một chút. Và ……

 

「Gururururu ~!」

 

Ngay sau tiếng hét của Set, một cái gì đó vô hình bắn ra từ Set với tốc độ rất cao, chém mạnh vào một vài chỗ trên thân cây.

 

Tuy nhiên, sức mạnh không ăn thua cho lắm do nó mới chỉ là một kỹ năng LV.1, độ sâu của vết cắt chỉ vài cm. Nó không đủ lực để có thể chặt thân cây ra thành hai nửa. Thay vào đó, cách sử dụng nó lại khác, tốc độ thi triển của nó rõ ràng nhanh hơn nếu so sánh với Thủy cầu.

 

「Mặc dù sát thương thấp hơn so với Thủy cầu và Hỏa hống, có thể sử dụng Phong tên trong cận chiến vì, đúng như cái tên, nó đã nói lên tất cả, là mũi tên gió vô hình.」
「Gururu ~」

 

Set kêu lên vui mừng trước những lời phân tích đó của Rei. Sau khi nhìn qua một lần nữa, Rei ném viên ma thạch Orc cung thủ lên trời trước khi cắt nó ra làm hai như lần trước. Ngay thời điểm đó, ma thạch biến mất như làn khói ……

 

【Lưỡi hái tử thần đã  nhận được kỹ năng 「Phong Trảm Lv.1」】

 

Một thông báo vang vọng trong tâm trí.

 

「Phong trảm à. Ờm, nhìn qua thì, cái tên tự giải thích công dụng của nó luôn rồi chứ đâu. 」

 

Sẵn sàng Lưỡi hái tử thần, cậu nhắm vào cái cây mà Set đã thi triển kỹ năng Phong tên trước đó.

 

「Phong Trảm!」

 

Hét lên tên kỹ năng trong khi cầm Lưỡi hái tử thần, những vết gạch chéo bay ra đúng như hiệu ứng của kỹ năng …… va vào cái cây.

 

Ngay thời điểm những đường gạch chéo bay trúng, thân cây nhận thêm những vết cắt sâu hơn nhiều so với Phong tên của Set. Tuy nhiên, trong khi nhiều Phong tên có thể bắn cùng một lúc, bất lợi của Phong trảm là chỉ ra được một đòn.

 

「Hiểu rồi. Phong tên có thể bắn nhiều phát nhưng sát thương của một Phong trảm duy nhất cao hơn. Chà, tiếp theo là những viên ma thạch của Orc Pháp sư. 」

 

Mặc dù chuyện diễn ra có hơi khác những gì cậu dự kiến một chút, Rei vẫn gật đầu hài lòng trong khi tay lấy ra một viên ma thạch Orc Pháp sư từ Nhẫn Sương Mù.

 

Tương tự như trước, cậu cho Set hấp thụ nó ……

 

【Set nhận được kỹ năng 「Hỏa Hống Lv.2」】

 

Một thông báo vang vọng trong tâm trí.

 

「Hou ~, Hỏa Hống Lv.2 à. Set. 」
「 Gururu ~! 」

 

Set nhận ra mệnh lệnh đằng sau câu nói đó của Rei và nó mở toang cái mỏ của mình hướng về phía bầu trời …… ngọn lửa phun trào.

 

Ngọn lửa phun ra từ miệng đã dày và rộng hơn so với khi ở Lv.1. Phạm vi ảnh hưởng của lửa cũng đã xa hơn. Cậu cũng thấy rằng nhiệt độ ngọn lửa cao hơn trước.

 

「Guru ~?」

 

Thế nào? Set quay sang cọ cọ khuôn mặt của mình vào người Rei.

 

「Ah, đúng như mong đợi từ Set. Ngọn lửa mãnh liệt đấy. 」

 

Vừa được ca ngợi vừa được xoa đầu, Set kêu lên đầy hạnh phúc.

 

「Giờ thì, tiếp theo sẽ là Lưỡi hái tử thần.」

 

Di chuyển ra xa Set, cậu ném ma thạch của Orc Pháp sư vào không trung và chém nó bằng Lưỡi hái tử thần.

 

Vẫn y như thế, viên ma thạch của Orc Pháp sư tan biến như làn khói sau khi bị cắt làm đôi.

 

【Lưỡi hái tử thần đã nhận được kĩ năng 「Khiên ma thuật Lv.1」】

 

Và một thông báo vang vọng trong tâm trí.

 

Tuy nhiên, Rei cau mày trong khi nhìn Lưỡi hái tử thần.

 

「Cái khỉ gì thế?」

 

Trong khi suy nghĩ, cậu giơ Lưỡi hái tử thần ra thử nghiệm.

 

「Khiên ma thuật!」

 

Ngay lúc Rei hét lên, một lá chắn ánh sáng xuất hiện trước mặt cậu. Khi nhìn thấy nó, cậu vung Lưỡi hái tử thần, hy vọng rằng nó sẽ không can thiệp gì vào lá chắn ánh sáng. Khi cậu vung Lưỡi hái tử thần, chiếc khiên cũng tự động di chuyển theo.

 

Xác nhận được cách di chuyển của khiên chắn khi vung Lưỡi hái, cậu xoá đi khiên ma thuật sau khi ngừng vung vẩy.

 

「Tự động di chuyển cũng không tệ lắm. Nhưng cũng vì thế nên …… 」

 

Trong khi khẽ lẩm bẩm, cậu quay mặt nhìn vào chiếc Long bào đang mặc.

 

Chiếc áo choàng được làm từ da của những con rồng, lẽ tự nhiên, nó có sức phòng thủ ma pháp rất mạnh mẽ. Hơn nữa, vì vảy rồng được đặt ở giữa hai lớp khe áo choàng, những thanh kiếm có sức sát thương trung bình, giáo và cung không thể xuyên qua Long bào và gây hại cơ thể Rei được. Tuy nhiên, mặc dù nó có thể chặn đứng được sát thương nhắm vào Rei, nó không thể ngăn chặn một cú sốc từ những vũ khí hạng nặng như rìu hay búa.

 

「…… Nói về tính hữu ích, phải chăng ý nghĩa sử dụng của nó là như thế này? Khiên ma thuật! 」

 

Dựng lên một khiên ma thuật, cậu di chuyển nó về phía trước Set.

 

「Set, thử tấn công vào Khiên ma thuật nào.」
「Gururu ~!」

 

Gật đầu trước lời nói của Rei, nó vung móng vuốt sắc nhọn của mình xuống, hướng thẳng đến Khiên ma thuật!

 

Sau đó, Khiên ma thuật nhận lấy đòn đánh rất hoàn hảo, ngay thời điểm tiếp theo, nó biến mất vào hư vô.

 

「…… Hm? Khiên ma thuật! Set, thêm một lần nữa. Lần này là Thủy cầu. 」
「 Guru ~! 」

 

Theo lệnh Rei, Set bắn Thủy cầu. Giống như lần trước, khiên ma thuật vẫn chặn được đòn tấn công trước khi biến mất như sương mù.

 

「Ái chà, nó có thể ngăn chặn một đòn tấn công đầy uy lực thế? Set, tiếp theo là Phong tên. 」
「 Gururu ~! 」

 

Theo lời Rei, nó bắn một vài mũi tên gió. Mặc dù có thể ngăn chặn mũi tên đầu tiên như lần trước, khiên ma thuật biến mất ngay thời điểm đòn tấn công bị chặn đứng. Những mũi tên gió còn lại cắt qua đám cỏ đằng sau khiên chắn.

 

「Hiểu rồi, dù chỉ một lần nhưng nó có thể ngăn chặn được đòn tấn công khá mạnh mẽ. Đồng thời có 3 cách điều khiển, tự động, bán tự động hoặc bằng tay. Mình cũng có thể tự hủy bỏ nó giống như lần trước. 」

 

Một khiên chắn sẽ tự động bảo vệ cậu. Hơn nữa, nó không có trọng lượng. Không giống như khiên, không cần thiết phải giữ nó trong tay. Mặc dù nó có một nhược điểm lớn là biến mất ngay sau khi ngăn chặn một đòn tấn công đơn lẻ, mang trên mình một lượng ma lực khổng lồ, Rei có thể sử dụng Khiên ma thuật một lần nữa cũng chẳng vấn đề gì.

 

Long bào và Khiên ma thuật. Sẽ rất khó cho ai muốn xuyên phá qua cả hai lớp phòng thủ này đây.

 

(Trans: Má nó. Phải qua được cái Lưỡi hái tử thần nữa. Bất khả thi cmnr.)

 

「Chà, kĩ năng nào cũng sử dụng được. Vì nó khác ăn mòn và trông giống ma thuật, cũng chẳng cần phải che giấu nó làm gì. Tiếp theo là Orc Tướng. Set. 」

 

Cậu ném một viên ma thạch ngay sau khi lấy nó ra khỏi Nhẫn Sương Mù. Set bắt được nó bằng cái mỏ của mình và nuốt.

 

Đứng nhìn cảnh tượng đó, bước tiếp theo sẽ là xem kỹ năng nhận được, nhưng ……

 

「……Cái? 」

 

Chả có thông báo học kỹ năng nào vang lên.

 

「Chuyện quái gì thế? Đây không phải là ma thạch của một con quái vật hạng C sao? 」

 

Cái lúc đang khẽ lẩm bẩm, thông báo vẫn chẳng nghe thấy đâu.

 

「Guru ~ ……」

 

Set cũng kêu lên một tiếng đầy thất vọng.

 

Trong khi nhìn vào tình cảnh này, Rei ngộ ra một ý tưởng trong tâm trí.

 

(Orc Tướng hạng C thì không có kỹ năng nào. Trong khi đó, chủng quý hiếm Goblin thì vẫn nhận được một kỹ năng. Có lẽ nào kỹ năng học được không liên quan gì đến cấp bậc hay sức mạnh của con quái vật? Trong trường hợp đó, điều kiện để học được kỹ năng là gì? Có mối quan hệ gì chăng? Trời ạ, cuối cùng thì, mình chẳng thể lấy lại viên ma thạch được nữa …… không còn cách nào khác, chẳng thể kỳ vọng ma thạch của một Orc Tướng hạng C có thể mang đến một kỹ năng bá cháy nào đó được nữa rồi. …… không, chờ đã. Nếu thế thì, Lưỡi hái tử thần cũng không thể nhận được kỹ năng từ ma thạch của một con Orc tướng sao?)

 

Trong khi mang trên mình một linh cảm xấu, cậu ném ma thạch của Orc Tướng vào không trung và tấn công nó bằng Lưỡi hái tử thần.

 

Ma thạch chia ra làm hai y như những viên ma thạch trước.

 

Và thông báo …… đã không xảy ra.

 

(Hiểu rồi. Nếu Set không thể học được kỹ năng từ ma thạch, thế thì Lưỡi hái tử thần cũng tương tự? Chà, cả Set và Lưỡi hái tử thần đều được tạo ra bằng ma lực của mình thông qua ma pháp trung gian là Ma thú thuật mà …… không , mình không thể ngộ nhận rằng chỉ vì cả hai đã được mình tạo ra được.)

 

Chuyện gì đã qua rồi thì thôi cho nó qua luôn đi vậy, không thể làm gì khác được, thở dài một tiếng, cậu thay đổi tâm trạng.

 

「Mặc dù khá đáng tiếc khi không thể học được kỹ năng từ những viên ma thạch của Orc Tướng …… Lúc này đây, cái cuối cùng. Ma thạch của Orc Chúa」.

 

Cậu lấy ra một viên ma thạch đại bự từ Nhẫn Sương Mù, kích thước của nó lớn hơn so với ma thạch của con Gấu nước, vốn là viên ma thạch lớn nhất cậu đã từng thấy từ trước tới nay.

 

Viên ma thạch trong tay có màu vàng, thuộc tính đất, cậu cầm nó, và đang phân vân không biết nên cho Set hay Lưỡi hái tử thần. Một lúc sau, cậu gật đầu cái *rụp* và gọi Set.

 

「Set, chú mày hấp thụ ma thạch của Orc Chúa đi.」
「Guru ~?」

 

Được chứ? Set kêu lên như muốn nói vậy và nó nghiêng đầu sang một bên.

 

Rei gật đầu trong khi mỉm cười.

 

「Ah. Lưỡi hái tử thần đã có Ăn Mòn, Phong Trảm và Khiên ma thuật rồi. Do ma thuật tấn công tầm xa là điểm yếu của ta, chú mày nên hấp thụ ma thạch của Orc Chúa. Đây.」

 

Của chú mày đây, và Set bắt lấy ma thạch của Orc Chúa, cho vào trong mỏ của mình và nuốt nó, tương tự như lần trước.

 

(Nếu là ma thạch của một con Orc Chúa, mình nghĩ là không thể không có kỹ năng nào được, nhưng ……)

 

Như lắng nghe mong muốn của Rei, một thông báo vang lên trong tâm trí.

 

【Set đã học được kỹ năng 「Tôn Sùng Lv.1」】

 

Khi biết Set học được một kỹ năng, Rei thở phào nhẹ nhõm.

Tuy nhiên, cậu ngay lập tức nghiêng đầu bối rối.

 

「Set, Tôn sùng là kĩ năng gì thế?」
「Guru ~!」

 

Chậc. Cậu không thể đánh giá được công dụng của nó từ cái tên, không thể tiên đoán được tác dụng của Tôn Sùng. Set hiểu được kỹ năng này là gì, song không may, cu cậu không thể giải thích nó được do không biết nói.

 

「Gururu ~」

 

Như muốn cung cấp bằng chứng giải tỏa những trăn trở của Rei, Bay lên trời và thấy một con Thỏ Mọc Sừng, Set hạ cánh xuống mặt đất, đứng ngay trước mặt nó.

 

「Pyi ~!」

 

Quá ngạc nhiên khi con Griffon đột nhiên xuất hiện trước mặt, nó cố gắng chạy thoát bằng một tốc độ chớp nhoáng ……

 

「Gurururururu ~!」

 

Set kêu lên một tiếng lớn, tốc độ của con Thỏ Mọc Sừng chậm lại. Và không bỏ lỡ cơ hội, Set giết nó bằng cái mỏ và móng vuốt sắc nhọn của mình.

 

「……Ta hiểu rồi. 」

 

Rei khẽ lẩm bẩm khi nhìn thấy Set ăn thịt con Thỏ Mọc Sừng vừa mới giết hại.

 

Cuối cùng cậu đã hiểu được tác dụng Tôn Sùng của Set. Theo như cái tên của nó, nó sẽ đe dọa kẻ thù, ức chế chuyển động của họ. Mặc dù hiệu quả của nó trên những con quái vật ở những cấp độ khác nhau như thế nào sẽ cần phải được điều tra thêm, không nghi ngờ gì đây là một kỹ năng hữu ích.

 

「Quả là ma thạch từ Orc Chúa. Mặc dù mình muốn chia sẻ nó cho cả Lưỡi hái tử thần nữa nếu có thể …… Chắc mình sẽ chờ cơ hội tiếp theo. 」

 

Sau khi Rei kiểm tra kỹ năng xong xuôi, Set cũng vừa ăn xong Thỏ Mọc Sừng, họ trở về thị trấn Gimuru.
************************************************
【Set 】
「Thủy Cầu Lv.1」 「Hỏa Hống Lv.2」 Mới 「Phong Tên Lv.1」 Mới 「Tôn Sùng Lv.1」 Mới

 

【Lưỡi hái tử thần】
「Ăn Mòn Lv.1」 「Phong Trảm Lv.1」 Mới 「Khiên Ma Thuật Lv.1」 Mới

 

Phong Tên: Bắn 3 ~ 5 mũi tên gió. Mặc dù sát thương không cao, nó có hiệu quả khiến cho kẻ thù rất khó nhìn vì mũi tên được làm từ gió, tên cũng có đặc điểm bay nhanh.

 

Phong Trảm: Kỹ năng chém một đường gạch chéo bay ra. Sát thương tương đối cao, nhưng chỉ có thể tạo ra một đường gạch chéo duy nhất trong cùng một thời gian.

 

Khiên ma thuật: Khiên chắn bằng ánh sáng, ngăn chặn một đòn tấn công duy nhất từ kẻ thù. Nó biến mất như làn sương mù ngay sau khi ngăn chặn một đòn tấn công đơn lẻ. Ngoài ra, để không gây trở ngại cho Rei, nó sẽ tự động di chuyển theo cậu, cũng có thể di chuyển nó bằng tay, dùng tâm thức của mình để điều khiển.

 

Tôn Sùng: Đối với kẻ thù yếu hơn mình, tốc độ của họ giảm 10%. Tuy nhiên, nó không có hiệu quả nếu kẻ thù ở cấp tương đương hoặc cao hơn.


Bom Tết!!! Second Shot! 25 Tháng Chạp Âm Lịch!

Sr các độc giả. Thằng trans hôm nay phải đi tình nguyện cả ngày. Mới về giờ mới đăng chương. Lỡ sang ngày 26. Tối sẽ có 1 chương nữa nhé.:)


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel