Trans: PhucTH
Edit: NoiGay
Sân tập ở phía sau hội đoàn. Đối diện Rei là Supervia, một ứng viên khác tham gia vào bài kiểm tra thăng hạng.
Vẫn như thường, Lưỡi hái Tử thần đang nằm trong tay Rei. Còn trong tay Supervia là một thanh trường kiếm.
「Tôi sẽ nói trước, sau cùng thì đây chỉ là một trận đấu giả. Mục dích là để công khai kiểm tra năng lực và tìm hiểu về năng lực của cả hai, bài kiểm tra thăng cấp thực là chinh phạt khảo khấu. Đừng có cố quá.」
Rei, Supervia và những người khác gật đầu xác nhận trước những lời của Gran.
「Còn câu hỏi nào khác không?」
Rei lên tiếng hỏi Gran.
「Mặc dù tôi vẫn có phong cách chiến đấu của riêng mình, cách chiến đấu chính của tôi vẫn là kết hợp với Set…… Không khả thi sao?」
「Dĩ nhiên rồi. Nếu cậu mang con Griffon vào trận đấu chỉ hạng D và hạng E, thì nó sẽ không còn là một trận đấu nữa. Điều đó bị cấm. Để cho cậu biết, trong cuộc chinh phạt khảo khấu lần này, cậu bị cấm sử dụng con Griffon của cậu. Thậm chí khi cậu nói thuần hóa là một trong những kĩ năng của mình, liệu con Griffon luôn ở bên cạnh cậu? Bài kiểm tra mà cậu đang tham gia lúc này nhằm kiểm tra chặt chẽ kĩ năng của bản thân cậu.」
「À, thuần hóa cũng là một trong những kĩ năng của tôi…… Nhưng tôi nghĩ là tôi hiểu rồi.」
Phản ứng tự nhiên, cậu gật đầu trước khi thở dài. Cậu sẵn sàng Lưỡi hái Tử thần trước Supervia đang đứng đối diện cậu.
Rei cảm thấy may mắn khi cậu có thể nhận được lời khuyên và quan sát kẻ địch mà không cần phải quan tâm về những gì vừa nói.
(…… Heh~)
Cậu thốt lên ngưỡng mộ trong khi đối mặt Supervia, người đã sẵn sàng vũ khí từ trước.
Đó là vì tư thế của anh ta với thanh kiếm quá xuất sắc. Dĩ nhiên, vẫn còn nhiều sơ hở khi so sanh với Milein, người mà cậu đã chiến dấu cùng khi còn trong lực lượng chinh phạt Orc. Tuy thế, anh ta nhìn vẫn còn điêu luyện hơn khi so sánh với Arogan, người chỉ biết dựa vào sức mạnh đơn thuần từ thanh kiếm ma thuật của mình.
Tương tự, Supervia cũng tăng cường đề phòng khi anh xác nhận tư thế của Rei với Lưỡi hái Tử thần.
(Mặc dù cậu ta tự giới thiệu mình là một chiến binh ma pháp….. Có lẽ cậu ta nghiêng về phần chiến binh hơn. Cậu ta cũng sở hữu kĩ năng khá tốt. Chỉ nhìn thế này, mình không thể tìm ra sở hở. Tuy nhiên, vũ khí của cậu ta là một thanh lưỡi hái lớn. Do chiều dài của nó, nếu mình áp sát, cậu ta sẽ khó mà ứng phó được. Vậy!)
「Haaaaaaaa!」
Hét lớn bằng tông giọng tràn đấy đấu khí, anh đạp xuống đất và với tốc độ nhanh nhất của mình, anh phóng thẳng vào ngực Rei.
(Mình sẽ đâm mạnh đòn đầu tiên vào ngực của cậu ta. Nêu mình làm thế, mình có thể thắng.)
Nghĩ về việc đó trong tích tắc, cậu tập trung sự tỉnh táo vào việc đánh giá sự chuyển động ban đầu của chiếc lưỡi hái to lớn khi Rei bắt đầu di chuyển Lưỡi hái Tử thần.
「Ở đây!」
Ngay khi Supervia vào tầm của Rei, anh cố đỡ đòn của lưỡi hái bằng một đòn chém quét từ thanh trường kiếm của mình, nhưng…
Va chạm với Lưỡi hái Tử thần, cố gắng cản nó lại…… Supervia bị thổi bay cùng với thanh trường kiếm bởi sức nặng vượt trội đằng sau đòn duy nhất của Lưỡi hái Tử thần.
「Gaah~!」
Bay gần 10m trên không, cuối cùng anh cũng dừng lại sau khi nảy vài lần trên mặt đất.
Toàn thân anh cảm thấy như bị một cây búa đập vào. Trong sân tập là một sự im lặng đáng sợ.
「Guh, khốn thật… Đòn công kích quái quỉ gì vậy…」
Cậu ta cũng là người tham gia vào bài kiểm tra thăng hạng mà. Supervia chống thanh kiếm xuống đỡ trong khi gượng dậy, đôi chân vẫn còn không vững do đòn tấn công. Cậu ta quay về phía Rei.
Rei ngạc nhiên nhìn trước tình cảnh đó.
「Heh, anh vẫn có thể đứng được sau đòn đó. Có hơi bất ngờ đó. Tôi cũng đã ngạc nhiên trong chốc lát…… Anh vẫn muốn tiếp tục chứ?」
「Dĩ nhiên rồi…… Haa!」
Trong khi chật vật đứng trên đôi chân mình và có hơi mất thăng bằng, anh cố tận dụng khoảnh khắc đó để tấn công lần nữa …
「Như thế là được rồi!」
Giọng của Gran vang lên ngừng Supervia lại.
「Giám khảo, tôi vẫn còn có thể tiếp tục được mà.」
「Trong khi phải đứng chật vật như vậy sao? Tôi đã nói rồi, sau cũng thì đây chỉ một trận đấu tập để tìm hiểu về năng lực đồng đội của cậu cho cuộc chinh phạt khảo thấu.」
「…… Tôi hiểu rồi.」
Thở dài, Supervia lôi đôi chân vẫn còn run rẩy của mình về vị trí tập kết cũ.
Rei nhìn thấy vậy và đến vị trí cách Supervia một đoạn.
「Này, có phải là tôi tưởng tượng không? Người đó có vẻ như vừa bị thổi bay.」
「Không phải mơ đâu. Thật đấy. Nhìn đằng kia kìa. Vẫn còn những vết kéo trên mặt đất.」
「Đúng rồi. Nhìn từ quan điểm của người xem, cái lưỡi hái đó rất lớn, nó hẳn phải khá nặng và có sức hủy diệt không tưởng. Tuy nhiên, cậu Rei đó lại rất nhỏ bé và mỏng manh. Cái thể hình như thế, sao cậu ta có thể có sức mạnh như vậy được. Ý tôi là, liệu mức hạng E của cậu ta là giả sao?」
「Thì, tôi cũng hóng lắm đây.」
「Hóng?」
「Ahh. Nghĩ đi. Không phải cậu ta đã đánh bại được Orc chúa, một con quái hạng B sao? Đối với một hạng E bình thường…… Không, lúc đó cậu ta hạng G. Dù sao thì, một mạo hiểm giả cấp thấp đánh bại một con Orc chúa là điều không thể.」
「À, ừ thì, nếu chú nói thế thì chắc là vậy rồi….. Kể cả thế, bỏ qua món vũ khí cao cấp của cậu ta, kĩ năng của cậu ta cũng ở top đầu, sức mạnh của cậu ta cũng đạt mức bá nhất. Thêm vào đó, đồng hành cùng cậu ta con quái hạng A, Griffon. Hơn nữa, cậu ta có thể sử dụng hỏa ma pháp…… Nếu cậu cho cậu ta vào một tổ đội, năng lực chiến đấu của cậu ta sẽ là cứu cánh đấy……」
Một mạo hiểm giả bên mình là một thanh kiếm vô tình lẩm bẩm khi quan sat Rei.
Tuy nhiên, mạo hiểm giả với cây thương lắc đầu lia lịa.
「Dĩ nhiên, không nghi ngờ gì khi nói cậu ta là một mạo hiểm giả hàng đầu nếu chỉ bàn về năng lực chiến đấu, nhưng người ta nói rằng cá tính cậu ta cũng mạnh không kém.」
「Cá tính mạnh sao?」
「À. Một ví dụ điển hình là việc cậu ta đối đầu với Vuốt Ưng ở phía trước hội đoàn vào ngày đầu tiên sau khi đăng kí.」
「Chú nhắc mới nhớ…」
「Năng lực chiến đấu của cậu ta có thể cao, nhưng cậu ta là kiểu người sẽ không theo chỉ thị của trưởng nhóm trừ khi bị thuyết phục.」
Trong khi nghe bọn họ nói chuyện, Gran, người đã trực tiếp quan sát trận đấu chống lại Vuốt Ưng, gọi tiếp.
「Tiếp theo, Arogan và Culotte. Bước lên phía trước.」
「Tch, một ả đàn bà」
「Này chờ đã, cái gì mà một ả đàn bà chứ! Đừng kinh thường tôi. Có thể tôi không trông như thế nhưng tôi có đủ năng lực để tham gia bài kiểm tra thăng cấp.」
Culotte cáu bẳn đáp lại Arogan, người vừa lầm bầm. Gran thở dài trong khi king ngạc nhìn hai người họ.
「Arogan, năng lực là thứ cần thiết ở một mạo hiểm giả. Không phải giới tính. Culotte, cô cũng thế. Thậm chí từ lúc còn ở phòng họp, cô đã gây sự với Rei. Ít nhất thì, nếu cô muốn trở thành một mạo hiểm giả hạng D, việc thiếu tinh thần hợp tác cũng là một vấn đề.」
「…… Hmph.」
「Xin lỗi về việc đó.」
Arogan thốt một tiếng “hmph” đầy khinh bỉ với Gran trong khi Colotte ngoan ngoãn xin lỗi. Cứ như thế, Arogan chuẩn bị thanh kiếm phép và Culotte chuẩn bị cặp dao găm trong khi mặt đối mặt nhau.
「Mặc dù tôi đã nói trước đó với Supervia, đây chỉ là một trận đấu tập để thăm dò năng lực của nhau. Đừng quá sức…… Bắt đầu!」
Ngay lúc tín hiệu bắt đầu, Culotte lao nhanh về phía trước, phương thức chiến đấu phổ biến của đạo tặc.
Đối đầu với cô ấy, Arogan rút thanh kiếm phép từ vỏ ra. Trước khi bắt đầu trận chiến, Arogan đã dùng thái độ đó để đánh lừa Culotte, hiện không có một chút bất cẩn nào trong mắt cậu. Không, thay vào đó, cậu ta đang quan sát chuyển động của Culotte khá nghiêm túc.
「Haah!」
Từ lời tự giới thiệu, Culotte nghe được rằng thanh kiếm của Arogan là một thanh kiếm ma pháp cấp độ khá cao, trong trận chiến, sức mạnh thật sự của thanh kiếm sẽ được triển ra…… Không, đúng hơn là cậu ta sẽ cố phô trương nó.
Cùng tiếng hét lớn, đầu lưỡi dao đâm thẳng tới. Dựa theo suy tính của Culotte, Arogan sẽ không thể ứng phó với lưỡi dao đâm vào cổ và cô sẽ giành chiến thắng.
Tuy nhiên, đầu lưỡi dao đã không chạm vào Arogan được. Có thể vì cậu ta đã lường trước được Culotte hoặc cũng có thể chỉ là phán đoán theo bản năng. Arogan đạp mạnh xuống đất và nhảy lùi lại. Dậm chân xuống đất đấy ngược lại ngay sau đòn tấn công của Culotte, cậu lượn vòng qua bên cạnh Culotte và kề thanh kiếm ma pháp vào cổ cô.
Nhìn thấy thanh kiếm hào loáng kề cạnh cổ mình, Culotte bất giác nín thở lại.
「Đủ rồi. Người chiến thắng là Arogan!」
Giọng của Gran vang vọng xung quanh, khi Arogan nghe thấy thế, cậu thả lỏng kiếm khỏi cổ Culotte và tra vào bao.
Sự tự tin của Culotte bị nghiền nát trước thất bại chóng vánh của mình, cô trở về đứng cạnh Scola trong khi vẻ mặt hiện rõ sự bực tức.
Mặc dù Arogan đang trở lại chỗ cũ, cậu bị giọng của Gran cản lại.
「Có phải hiệu quả của thanh kiếm phép đó là cường hóa thể chất?」
「Đại loại là như thế.」
「Tôi hiểu rồi, vậy thì tôi rút lại lời nói lúc nãy. Có thể nói cậu có đủ năng lực để sử dụng thanh kiếm phép.」
「…… Nhưng, tôi đã bị hắn ta làm mất mặt…」
(Trans: Khúc này bảng Eng dịch là bị làm nhục, nhưng mà kì quá nên mình tạm để như thế)
(Edit: Có gì mà kì? Bị làm nhục trước công chúng.-_-)
Arogan lẩm bẩm trong miệng khi cậu nhìn về hướng Rei.
Một vài ngày trước trong trận đấu giữa Rei và Arogan. Lúc đó, mặc dù cậu đã tăng cường năng lực thể chất sử dụng thanh kiếm phép như lúc nãy, vũ khí của cậu bị đánh văng đi. Còn trong cuộc chiến lúc nãy, cậu có thừa sự tự tin vào năng lực của bản thân, nhịp tim của cậu luôn tăng mạnh khi cậu trở nên tự đắc về nó. Đúng vậy, điển hình là nếu được chiến đấu với những người như Culotte ở trước mặt cậu.
「Ngay từ đầu thì, cậu ta đã ở một đẳng cấp khác hẳn, mà việc cậu ta ở hạng E đã là rất lạ rồi, cậu không cần để tâm tới nó đâu…… Được rồi, như thế là ổn. Về vị trí đi.」
Khi Gran nói thế, anh ta liếc qua Rei một lúc trước khi nhìn đi chỗ khác và trở về vị trí ban đầu.
Và trong khi đứng phía sau nhìn Arogan, hai mạo hiểm giả dùng thương và kiếm bàn luận những ấn tượng của họ về trận đấu.
「Trận chiến như thế nào?」
「Ừm, về việc đó. Nói thế nào nhỉ, không thể tránh được đúng không? Ngay từ đầu, không phải cô gái đó là một Đạo tặc sao? Yêu cầu đạo tặc giao đấu trực diện với một chiến binh là vô lý. Cậu ta thậm chí còn sở hữu một thanh kiếm phép.」
「Ừ. Nhiệm vụ của chiến binh là chiến đấu, trong khi của đạo tặc lại là do thám và phá bẫy, nếu thế thì đành chịu thôi.」
「Nhưng, nếu cô ta vượt qua bài kiểm tra thăng hạng, cô ta sẽ nhận được vô số lời mời với vì là đạo tặc đây.」
「Ừ.」
Chiến binh và đạo tặc. Khi đăng kí với hội đoàn, phần lớn là chiến binh, còn số lượng đạo tặc lại ít hơn nhiều.
Sau cùng thì, đạo tặc là nghề đòi hỏi nhiều kĩ năng đặc trưng khi so sánh với chiến binh. Và không như chiến binh, những người hoạt động tích cực trong giao tranh, đạo tặc có ít cơ hội để tỏa sáng hơn. Do đó, những người có mục đích trở thành mạo hiểm giả với chức nghiệp đạo tặc khá là hiếm, mặc dù không tới được mức độ như các pháp sư.
「Vậy thì bây giờ, tiếp theo là trận đấu tập cuối cùng. Scola và Firuma. À, lần này Firuma chỉ được dùng ma pháp mà không được xài đến cung.」
「Tôi sẽ cố hết sức.」
「Tinh linh ma pháp thôi sao?… Tốt thôi, cũng chẳng còn cách nào khác.」
Đáp lời Gran, Scola và Firuma bước lên phía trước trước mọi người. Ham muốn chiến thắng thể hiện rõ trên khuôn mặt ngay thơ của Scola. Nét mặt của Firuma thì gần như không có bất kì thay đổi nào khi cô bỏ cung và bao tên trong tay xuống đất.
Măc dù 2 người đã đối mặt nhau như thế này, Scola bắt đầu nói trước khi Gran ra tín hiệu bắt đầu trận đấu.
「Này. Để sử dụng tinh linh thuật, cô không cần đến công cụ niệm chú sao?」
Nhìn vào cây trượng của mình, Scola gọi Firuma.
Đáp lời Scola, Firuma gật đầu với nụ cười mỉm.
「Ừ, tuy nhiên, không nhất thiết phải có dụng cụ niệm phép để xài tinh linh thuật. Sẽ không có vấn đề gì nếu cậu có thể giao tiếp với các tinh linh và kết bạn với họ.」
「Heh, tiện thật. Thế thì tốt quá. ….. Tôi cũng có thể sử dụng nó chứ?」
「Tôi không biết. Nếu cậu có thể nhìn thấy các tinh linh, nghe được một câu chuyện, cậu sẽ có thể kết bạn với họ.」
「Nói thế là đủ rồi. Mặc dù tôi đã nói với các cô cậu rồi, đây chỉ là một trận đấu tập để kiểm tra năng lực của nhau, đứng cố sức quá…. Vậy, bắt đầu!」
Ngay lúc Gran ra hiệu bắt đầu, Scola bắt đầu niệm thần chú trong khi chĩa gậy về phía Firuma. Tương tự, Firuma cũng kêu gọi các tinh linh mà cô đã làm bạn.
「Gió, hãy biến thành mũi tên vô hình xuyên qua những kẻ đứng trước ta.」
Câu niệm chú của Scola vang lên và một mũi tên vô hình được tạo ra trước mắt cậu.
「Phong Tiễn!」
Cùng lúc ma pháp hoàn tất, vài mũi tên bắn ra. Những mũi tên vô hình từ thần chú bay thẳng tới Firuma. Nhưng…
「Hỡi tinh linh của gió, hãy bảo vệ tôi.」
Từ câu chú ngắn gọn của Firuma, những tinh linh gió đáp lại tạo một màn bảo vệ bằng gió bao quanh Firuma.
Tốc độ của mũi tên gió tăng lên khi chúng đi vào màn chắn, cố xuyên qua nó. Sau vài giây tranh đấu, màn bảo vệ gió đã thắng và những mũi tên gió tan biến.
「Hỡi thổ tinh linh, hãy phá vỡ chuyển động của hắn ta.」
Ngay khi màn chắn gió biến mất, Firuma lại niệm chú. Nhưng thay vì những tinh linh của gió, cô lại gọi những tinh linh của mặt đất.
「-!?」
Scola nghe thế và ngay lập tức lùi lại. Thời điểm tiếp theo mặt đất chỗ Scola đứng trước đó lún xuống vài cm.
Khi thấy thế, cậu lại nhảy lùi về giữ khoảng cách với Fimura trong khi chĩa gậy về phía cô và niệm phép.
「Nước, hãy biến hành ngọn roi trừng phạt những kẻ thù của ta!」
Hoàn tất câu chú của mình, nước trên tay Scola hóa thành một sợi roi.
「Roi Nước.!」
Khi hoàn tất niệm phép sợi roi nước vung lên và… Vụt mạnh xuống!
Tuy nhiên, Firuma tránh đòn công kích của sợi roi bằng một chuyển động nhẹ nhàng đặc trung của tộc Elf và di chuyển tới phía trước, rút ngắn khoảng cách với Scola.
「Hỡi phong tinh linh, thổ tinh linh. Khống chế hắn.」
「Cái gì?」
「Mặc dù Scola cố gắng vung roi khi Firuma áp sát, cậu đột nhiên chú ý đất dưới chân đã bọc quanh chân, cùng lúc đó, chuyển động của cơ thể cậu bị cản trở bởi gió.
Ngay khi cậu nhận ra tình huống của mình và cố gắng làm gì đó đối phó với nước và gió, hình bóng của Firuma đã hiện lên trước mặt cậu với một nắm đấm hướng thẳng vào Scola.
「Đủ rồi! Người thắng là Firuma!」
Giọng của Gran vang lên khắp sân tập ngay lúc đó. Tất cả các trận đấu tập đã kết thúc.
Bom Tết!!! Fifth Shot! 01 Tháng Giêng Âm Lịch!
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.