Tập 2 – Chương 48

Trans: PhucTH

Edit: NoiGay

「Giờ thì, các cậu có lẽ cũng nắm bắt được đại khái năng lực của nhau rồi.」

 

Gran nói với tất cả các thành viên tham gia bài thi thăng hạng đang đứng ở trong sân đấu tập.

 

Mọi người lắng nghe, một vài người gật đầu nhẹ, một số khác thì mỉm cười và còn có những người nghe Gran nói mà thất vọng.

 

「Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, những trận đấu tập này chỉ để cho các bạn thấy được khả năng của nhau mà chinh phạt khảo khấu cho tốt. Các bạn không cần quá quan tâm về nó. Vậy thì, tiếp theo sẽ quyết định xem ai là chỉ huy cho tổ đội tạm thời này…」

 

Lẩm bẩm xong, Gran lần lượt nhìn qua sáu khuôn mặt. Với những người muốn làm đội trưởng, họ nhín thở chờ đợi xem ai sẽ được chỉ định. Trong lúc đó, ánh mắt của Gran dán chặt vào một người.

 

「Rei, cậu là chỉ huy.」

 

Vầ cậu là người được chỉ định.

 

「Cái gì? Tôi sao?」

 

Khuôn mặt Rei thể hiện sự ngạc nhiên khi Gran nói vậy. Tuy nhiên, Gran không do dự gật đầu đáp lại câu hỏi.

 

「À. Nói trắng ra thì, năng lực chiến đấu của cậu không thể coi là hạng D được. Dù sao thì, cậu có năng lực đánh bại một con Orc Chúa. Tuy nhiên, trường hợp của cậu, sau tất cả, cậu cũng chỉ là một cá nhân với năng lực chiến đấu cao, buộc cậu phải chiến đấu một mình. Mặc dù khi còn ở hạng E thì vẫn ổn, từ giờ ở hạng D, làm việc với người khác trong một nhóm là điều cần thiết. Vì thế, với những người kém giao tiếp xã hội như cậu, cậu cần phải học hỏi việc đó để mà lên cấp. Ít nhất thì, cậu tối thiểu cũng cần phải biết chút trình độ giao tiếp.」

 

Khi Gran đưa ra những lời phân tích, Rei chỉ có thể im lặng. Cậu hiểu rõ rằng cậu không giỏi trong việc giao tiếp với người khác. Và nếu như đó là điều kiện cần thiết để được lên cấp thì, Rei không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận đứng ở vị trí của một người đầu tàu.

 

「Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ làm đội trưởng.」

 

「Tôi hy vọng tất cả các bạn đã sẵn sàng. Rei sẽ là chỉ huy của tổ đội tạm thời cho đến khi cuộc chinh phạt khảo khấu kiểm tra thăng hạng kết thúc.」

 

Đáp lại lời Gran, mọi người gật đầu.

 

…… Tuy nhiên, mỗi người lại mang những sắc thái tâm lý khác nhau.

 

「Được rồi, tốt lắm. Giờ tôi sẽ cho các bạn biết thông tin chi tiết về cuộc chinh phạt khảo khấu. Trước hết, hang ổ của bọn cướp cách thị trấn Gimiru 2 ngày đường. Tôi sẽ dẫn các bạn tới đó. Ý tôi là, với tư cách là giám khảo của các bạn, dù sao tôi cũng phải đi theo các bạn. Chúng ta sẽ xuất phát vào ngày mai. Ta sẽ gặp nhau ở cổng trước tiếng chuông 9 giờ. Công hội sẽ cung cấp xe ngựa. Có câu hỏi nào không?」

 

Khi Gran nói xong, Culotte phát biểu.

 

「Mặc dù công hội sẽ cung cấp xe ngựa cho chúng tôi, vậy còn nhu yếu phẩm khác? Cụ thể, lương thực và thuốc men.」

 

Nghe xong câu hỏi của Culotte, Gran cười lớn.

 

「Chỉ có xe là được công hội cung cấp. Những nhu yêu phẩm khác các bạn tự chuẩn bị. Như thường lệ, nhu yếu phẩm mà mỗi người chuẩn bị sẽ được kiểm định qua, nên hãy cẩn thận đấy.」

 

Người hỏi tiếp theo là Supervia.

 

「Ông nói là một nhóm khảo khấu, vậy cụ thể là bao nhiêu tên?」

 

「Nghe nói là sẽ có ít nhất 20 tên.」

 

「…… Tôi hiểu rồi. Ít nhất à.」

 

Supervia gật đầu hiểu ý trước câu trả lời của Gran. Vì đã ở trong đội thảo phạt Orc, Rei cũng có thể hiểu được hàm ý.

 

「Có vấn đề gì với từ ‘ít nhất’ vậy?」

 

Arogan không hiểu được câu trả lời và hỏi Supervia. Cậu chuyển hướng nhìn qua Scola và Culotte đang đứng bên cạnh cũng đang mông lung không rõ lắm.

 

「Có vẻ như có một vài người chưa hiểu. Rei, đây là việc đầu tiên của cậu với tư cách là chỉ huy.」

 

Bị Gran thúc dục, Rei thở dài nói.

 

「Tối thiểu 20 người thì khả năng sẽ nhiều hơn thế. Có nghĩa là con số có thể lên đến 40 hoặc thậm chí là 100.」

 

Arogan và Scola hoảng hốt trước câu nói đó.

 

Tuy nhiên, Firuma nói chen vào để làm an lòng 2 người họ.

 

「Vậy mới nói, đây là nhiệm vụ được chọn để làm bài kiểm tra thăng cấp trong công hội, có lẽ sẽ không có con số nào quá đáng đâu.」

 

Nghe xong những lời đó, hai người họ thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, Gran mặt nở nụ cười nham hiểm nói tiếp.

 

「Mặc dù đây đúng là bài kiểm tra của công hội, không ai có thể đảm bảo sự an toàn. Các bạn sẽ chết nếu lơ là cảnh giác đấy. … Vậy bây giờ, còn câu hỏi nào khác không?」

 

Gran nói xong, không ai hỏi gì nữa. Xác nhận không còn ai thắc mắc, Gran nhìn thẳng vào Rei.

 

「Rei, một lỗi. Vì đây là nhiệm vụ, cậu nên hỏi về phần thưởng với tư cách là nhóm trưởng.」

 

「…… À, tôi hiểu rồi.」

 

Bị chỉ điểm xong, Rei gật đầu nhẹ.

 

Yêu cầu thường là cách để Rei thu thập ma thạch, còn về phần thưởng, cậu thường không bận tâm lắm vì cậu thực sự chẳng hề để ý tới nó.

 

「Trông thì cái vấn đề kia khá cỏn con, những cậu có thể sẽ gặp phải tranh cãi với khách hàng nếu như không có thỏa thuận ngay từ lúc đầu. ….. Mặc dù các cậu không cần phải lo lắng về điều đó nếu các cậu nhận yêu cầu từ bảng nhiệm vụ trong công hội, lên hạng D rồi, các cậu có thể sẽ thường xuyên gặp những yêu cầu không thông qua công hội đấy. Trong trường hợp như thế, cậu nên hỏi rõ về phần thưởng trước tiên. Đừng quên những gì tôi nói. Tiện thể, phần thưởng cho bài kiểm tra thăng hạng là 1 xu bạc mỗi người.」

 

Mọi người đều gật đầu khi Gran nói xong.

 

「Giờ thì, chúng ta sẽ giải tán. Mặc dù tôi đã nói trước đó, vì chúng ta sẽ xuất phát lúc tiếng chuông 9h vang lên, tôi muốn mọi người có mặt với đầy đủ vật dụng cá nhân đều đã sẵn sàng. Và mặc dù tôi đã nhắc nhở trước, Rei, cậu không được phép mang theo con Griffon của mình.」

 

Sau lời nói làm hiệu lệnh của ông, mọi người lần lượt rời đi.

 

Trong khi quan sát các thành viên tổ đội tạm thời của mình rời đi, Rei bất giác thở dài.

 

Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở thành trưởng nhóm, nhưng kể cả thế, vấn đề là…

 

(Phải làm gì với Set đây. Hai này để đi tới đó, hai ngày để trở về. Tính luôn cả thời gian ở đó, có thể là năm ngày. Hơn nữa, đó là chỉ khi không có rắc rối nào xảy ra. Cứ cho là phát sinh thêm 2 ngày đi, một tuần lận. …Mình không thể nhốt Set trong chuồng ngựa cả một tuần được… Trong trường hợp đó, mình chỉ có thể tin tưởng giao nó cho một người đáng tin cậy… Không, khoan đã nào.)

 

Cùng lúc đó, trong đầu Rei xuất hiện hình bóng của Milein. Cô biết rõ sự phi thường của họ ở một mức độ nào đó, hơn nữa, cô là một trong số ít những người mà cậu quen biết thân thiết. Cậu cũng không cần phải lo cô ta vì cậu đã cài Hạt giống Khế ước vào trong người cô rồi. Hơn nữa, cậu có thể thấy rõ là Set khá hấp dẫn đối với Milein.

 

「Vấn đề là liệu mình có thể tìm thấy họ trước ngày mai hay không……」

 

Thì thào một hơi, cậu vội bước quay lại sảnh chính công hội không do dự.

 

「Lenora, tôi muốn liên lạc với Milein từ Hỏa Phong, có cách nào đơn giản không?」

 

Mặc dù cậu đã nhìn quanh bên trong công hội, không có dấu hiệu nào cho thấy Milein và Hỏa Phong còn ở đây. Việc đó vốn rõ như ban ngày, cơ hội để gặp một mạo hiểm giả trong công hội là rất thấp. Cậu liền gọi Lenora ở quầy tiếp tân mà không nản lòng.

 

「Milein-san của nhóm Hỏa Phong, phải không? Nếu là cô ấy thì cô ấy sẽ trở về chiều nay để hoàn tất một yêu cầu.」

 

「Cô có biết thời gian chính xác không?」

 

「Không… Tôi thành thật xin lỗi.」

 

「À, không. Đừng lo về nó. Tôi hỏi quá vô lý rồi. Vậy liệu tôi có thể để lại một tin nhắn cho Milein khi cô ấy quay lại không?」

 

「Không vấn đề gì.」

 

Đáp lại Lenora, Rei thở phào nhẹ nhõm.

 

Nếu cậu thậm chí không thể để lại một tin nhắn, cậu sẽ phải đợi ở công hội cho đến khi Hỏa Phong trở về.

 

Mặc dù phần lớn những gì cậu cần đều đã có sẵn trong Nhẫn Sương Mù, cậu vẫn thiếu vài món đồ. Cậu muốn bổ sung nhu yếu phẩm của mình cũng như một số trang bị hữu ích.

 

「Ah, Rei-kun. Cậu định tán ai đó trong khi tôi vẫn còn ở đây sao?」

 

Trong khi quan sát Rei và lắng nghe cuộc đối thoại thú vị của cậu với Lenora, Kenny đứng cạnh họ kêu lên.

 

Rei lắc đầu cười gượng trước tình huống đó.

 

「Không phải là tin nhắn theo nghĩa đó. Cô biết đấy, tôi sẽ làm bài kiểm tra thăng hạng, và có vẻ như tôi không thể mang Set theo vì nó quá mạnh. Nói thế chứ, tôi thấy tội cho Set khi cứ để cu cậu trong chuồng ngựa cả một tuần và đã nghĩ đến việc nhờ Milein chăm sóc cho nó trong lúc đó. May thay, Milein cũng khá thích thú Set.」

 

「Tôi hiểu. Chắc chắn là một vấn đề nếu cậu mang theo cậu nhóc đó trong bài kiểm tra thăng hạng D. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ truyền lại tin nhắn của cậu.」

 

「Vậy thì, hãy nói với họ đến nhà trọ Lúa Hoàng Hôn sau khi họ trả yêu cầu. Tôi sẽ giải thích vấn đề của Set ở đó.」

 

「Được rồi, cứ giao cho tôi.」

 

「Tch. Tôi cảm thấy mình bị lãng quên rồi đấy.」

 

Khi Lenora gật đầu đồng ý với Rei, Kenny nhìn Rei với ánh mắt cỏ vẻ không thỏa mãn.

 

Sau khi hoàn tất buổi tối ở ngoài  sảnh đường Lúa Hoàng Hôn, cậu đang thư giãn trong phòng thi chợt có tiếng gõ cửa.

 

「Rei, cậu có đó không? Tôi nhận được tin nhắn ở công hội.」

 

「A, đợi một chút.」

 

Cậu mặc lại bộ Long Bào đã cởi ra trước đó để thư giãn, mang giày Sleipnir và ra mở cửa.

 

Ngoài Milein, người mà cậu đang tìm ra, những thành viên khác của nhóm Hỏa Phong, Sulunin và Excel, cũng có mặt ở đó.

 

「Tôi đã nghe sơ qua chuyện từ Lenora. Vậy cậu muốn giao Set cho tôi chăm sóc một thời gian à? Tạm thời thì tất cả chúng tôi cùng đến đây vì chuyện này liên quan đến toàn bộ nhóm Hỏa Phong.」

 

「Không vấn đề gì. Vào đi.」

 

Đồng ý với Milein, cậu mời cả ba người đang đứng trước cửa vào phòng cậu.

 

Có hơi mất tự nhiên khi nhét 4 người vào căn phòng cho một người, 3 người chia ra 1 người ngồi bệch xuống đất, 1 người ngồi trên ghế, người còn lại ngồi trên giường.

 

Người đầu tiên nói hiển nhiên là Milein.

 

「Vậy, về Set-chan, cậu nghiêm túc về việc giao nó cho chúng tôi trông nom sao?」

 

Mặc dù Milein hỏi như thế, mặt cô đang mỉm cười, tràn trề hy vọng. Vì Milein đã bị Set ám ảnh, đây là thời điểm tốt để nhờ họ chăm sóc cho Set.

 

「À. Mặc dù có lẽ các cô đã nghe về việc này từ Lenora ở công hội, tôi bị cấm mang Set theo trong bài kiểm tra thăng cấp. Như vậy, tôi sẽ phải đi xa trong ít nhất 5 ngày. Tôi thấy phải nhốt Set lại trong chuồng ngựa cả một tuần thì tệ quá.」

 

「Nó đã có Dây chuyền Thuần hóa và mọi người đều yêu quí nó. Nếu là Set-chan, chẳng phải nó sẽ được mọi người trong thị trấn chào đón sao?」

 

「Milein, điều đó có hơi vô lý một chút đấy.」
Sulunin, đầu não của nhóm Hỏa Phong, là người đáp lại Milein.

 

「Kể cả khi nó mang Dây chuyền Thuần hóa đi nữa, nếu một con quái vật cao cấp như Griffon di chuyển tự do trong thị trấn mà không có chủ nhân, thậm chí là các mạo hiểm giả biết về Set, có khả năng là người dân không biết về Rei hoặc Set, hoặc chỉ mới tới thị trấn Gimuru, sẽ trở nên hoảng loạn.」

 

「Ehh~, kể cả khi Set-chan dễ thương đến thế sao……?」

 

「Những gì Sulunin nói hợp lý đấy, tôi muốn tìm được ai đó chăm cho Set. Dĩ nhiên, sẽ có những những lợi ích từ việc chăm sóc Set. Các cô có thể xem Set như là một lực lượng chiến đấu bổ sung và nhận yêu cầu trong lúc tôi làm kiểm tra thăng cấp. …… Như thế thì sao?」

 

Khi Rei nói thế, Milein liền chấp nhận và mắt cô sáng rực lên, Excel có vẻ như cũng đồng ý với nụ cười trên mặt. Khi Milein vừa định lên tiếng đồng ý chăm sóc cho Set. …… Sulunin lại một lần nữa phản đối.

 

「Mặc dù chúng tôi chắc chắn có thể chăm sóc cho một con thú đã được thuần hóa một thời gian, thường thì có thể cũng sẽ có những biến cố khi chăm sóc cho nó… Mặc dù tôi chưa từng nghe câu chuyện nào như thế. Tuy nhiên trong trường hợp con thú của cậu gây ra bất cứ chuyện gì, là chủ nhân, cậu phải chịu toàn bộ trách nhiệm…… Đề nghị của tôi ổn chứ?」

 

「Tôi thì không có vấn đề gì. Bởi vì tôi đã tin tưởng các ông, kể cả nếu có chuyện gì xảy ra, Set khá là thông minh, nó tự biết mình.」

 

Nghe Rei nói vậy, Sulunin quay qua Milein gật đầu đồng ý.

 

「Tôi hiểu rồi. Cậu có thể tin tưởng giao cho chúng tôi làm việc này. Còn về việc gia tăng lực chiến đấu… Vì Set là một con Griffon, tôi không có gì phải phàn nàn cả.」

 

Vậy là, tất cả các thành viên của Hỏa Phong đều đồng ý chăm sóc cho Set trong thời gian Rei phải xa cách đi chinh phạt khảo khấu cho bài kiểm tra thăng hạng.

 

Tuy nhiên, cả Rei và nhóm Hỏa Phong đều cảm thấy hơi tội lỗi khi cho Set biết chuyện cậu đi xa, nó kêu một tiếng nhỏ và nhìn Rei với ánh mắt đầy cô độc….


Xin lỗi các bạn. Trong tết thằng edit làm rớt máy cái độp… Do việc nhác đem máy đi sửa nên hậu quả là giờ mới có chương mới. Mọi thứ ổn định rồi. Giờ cứ tiến độ 1 tuần 2 chương nhé.:)


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel