Trans: PhucTH
Edit: NoiGay
Một ngày sau khi nhóm Hỏa Phong hứa sẽ chăm sóc cho Set, Rei đi trên đường cùng Set hướng tới cổng chính.
Nhìn thấy Set bước đi trên đường, những mạo hiểm giả và người dân nào nhận ra đều cho cậu thức ăn như thịt khô, bánh mì và trái cây. Nhưng hôm nay, Set không chịu ăn bất kì thứ gì và chỉ kêu lên một tiếng nhỏ.
「Này, Set có sao không ạ? Cậu ấy thường vui vẻ ăn thịt khô của em lắm mà.」
Một cậu nhóc khoảng 10 tuổi lo lắng hỏi khi cậu cố cho Set ăn ít thịt khô, Rei cười nhăn nhó đáp.
「Đại loại thế. Nó cảm thấy cô đơn khi anh phải để nó lại một thời gian để làm nhiệm vụ. Chà, nếu em chơi đùa với nó, có thể nó sẽ quên đi cảm giác cô đơn đó đấy, đừng có xuống tinh thần thế chứ.」
「Vâng!」
Cậu bé vui vẻ đáp lại. Rei gãi đầu Set trong khi nhìn cậu bé chạy đi.
「Set, vui lên nào. Ta đã nói từ hôm qua rồi, chỉ một tuần thôi. Và nếu mọi việc ổn thỏa, ta sẽ trở về trong 5 ngày.」
「Guru~…」
Set kêu lên một tiếng khá nhỏ.
Cậu vuốt nhẹ từ đầu xuống lưng xoa dịu Set. Cổng chính nhanh chóng xuất hiện dưới tầm mắt khi cậu bước tiếp trên đường và tận hưởng cảm giác mềm mại. (Trans: chắc nói về bộ lông con Set :v)
「A, Rei-kun. Hôm nay cậu có nhận yêu cầu à?」
Ranga nhìn thấy hình bóng của Rei và gọi cậu.
「Không, là bài kiểm ta thăng hạng. Chờ tôi một chút, điểm hẹn là ở đây…」
「Set-chan! Vẫn khỏe chứ? À, Rei, chỉ mới tối qua thôi nhỉ.」
Cậu để ý thấy Milein, thủ lĩnh nhóm Hỏa Phong, người mà cậu tin tưởng giao Set cho. Milein vuốt ve lưng Set trong khi ôm cậu.
「Mm, cảm giác khi sờ vào vẫn như mọi khi. … Tuy nhiên, cu cậu không cảm thấy vui. Mặc dù có lẽ sẽ cô đơn lắm khi không có Rei, cùng làm thật tốt những ngày tới nhé.」
「Ồ, Milein-san. …Tách khỏi Rei-kun sao?」
「Thật ra, Rei sẽ phải làm bài kiểm tra thăng hạng trong vài ngày tới, và có vẻ như Công hội bảo với cậu ta là con Griffon của cậu ta năng lực chiến đấu quá lớn. Vì cậu ta cảm thấy có lỗi khi nhốt Set lại trong chuồng ngựa cả một tuần trong khi mình đi làm bài kiểm tra thăng hạng, chúng tôi sẽ chăm sóc cho Set.」
Sulunin nói vào trọng tâm và giải thích vấn đề cho Ranga.
Mặc dù Ranga có vẻ như đã hiểu, để làm đúng nhiệm vụ của mình, ông vẫn nói với Rei.
「Mặc dù không có vấn đề gì khi để lại quái thú đã thuần hóa cho một người quen, vì quái vật thuần hóa được đăng kí bởi Rei, cậu sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra. … Cậu hiểu điều đó chứ?」
「Tôi đã nghe nói từ Sulunin hôm qua rồi. Tôi nghĩ là sẽ ổn khi để lại Set cho bọn họ.」
「Đã vậy, tôi sẽ không bàn thêm gì nữa nếu cậu đã rõ. Vậy, thẻ công hội của cậu và Dây chuyền Thuần thú.」
Theo lời Ranga, Rei giao nộp thể công hội của mình và Dây chuyền Thuần Hóa đeo trên cổ Set cho ổng.
「Được, mọi thứ ổn rồi. Hãy cẩn thận nhé.」
Với Dây chuyền Thuần hóa được giao trên tay và nhận lại thẻ công hội, cậu đi ra ngoài cổng chính với nhóm Hỏa Phong.
「Vậy thì, vì chúng tôi có một yêu cầu thanh trừng Treant, chúng tôi sẽ khởi hành trước. Chúng tôi sẽ chăm sóc Set tốt nhất có thể, nên cứ cố hết mình trong đợt chinh phạt nhé Rei. Mà này, có phải điểm hẹn của cậu ở kia không?」
Khi cậu nhìn theo hướng mà Milein chỉ, cậu nhìn thấy một cỗ xe lớn ở đó. Và bên cạnh cỗ xe là hình bóng của Gran, giám khảo, và Supervia, người mà cậu sẽ làm việc cùng trong thời gian tới.
「Ừ. Vậy thì, tôi trông cậy vào các cô. Set, ta mong đợi đến lần gặp tiếp theo của chúng ta vào tuần tới.」
「Guru~….」
Mặc dù Set dụi đầu mình vào Rei, tâm trạng đang cô đơn, Rei xoa nhẹ đầu cậu trước khi tiến tới chỗ Gran.
「Guru~!」
Cuối cùng thì, kêu lên một tiếng thật to như muốn nói Rei cố hết sức đi nhé, được Milein dẫn đi, Set theo nhóm Hỏa Phong lên đường.
「Nó có phải là con Griffon đã thuần hóa cậu nói tới hôm qua? … Nó trông mạnh đấy.」
Khi Rei đến gần cỗ xe, Supervia gọi cậu.
「Đúng vậy. Cậu ta là cộng sự không thể thay thế của tôi. Dù sao thì, anh đến sớm nhỉ.」
「Ừ. Luyện kiếm mỗi sáng đã là lịch trình hàng ngày đối với tôi. Thức sớm đối với tôi là việc bình thường.」
Trong khi nói thế, Supervia vỗ vào thanh trường kiếm được trang bị trên thắt lưng anh ấy.
「Tôi hiểu rồi. Vậy Gran này. Đây có phải là cỗ xe mà công hội đã chuẩn bị không?」
Khi hỏi Gran, cậu chuyển mắt đến cỗ xe ngựa. Kích cỡ của nó bằng với cỗ xe mà cậu sử dụng trong đợt thảo phạt Orc. Mặc dù có hơi chật chội cho 7 người, tổ đội 6 người của Rei cộng với Gran, cũng chẳng vấn đề gì khi bắt buộc phải có tài xế và bảo vệ ngồi bên ngoài. Tuy nhiên, lần này có sự khác biệt về thời gian và địa điểm so với đợt chinh phạt Orc…
「Chúng nhỏ quá.」
Theo hướng nhìn của Rei, cậu đang nhìn lũ ngựa kéo xe. Nhưng thay vì là ngựa chiến được sử dụng trong cuộc chinh phạt Orc, chúng chỉ là ngựa bình thường. Chúng nhỏ hơn so với ấn tượng của Rei về lũ ngựa chiến, chúng trông có vẻ không đáng tin cậy. Tuy nhiên, thay cho điều đó, thay vì chỉ hai con ngựa, số lượng ngựa kéo chiếc xe trước mắt cậu bây giờ là ba con.
Gran đoán được suy nghĩ của cậu, cười nhăn nhó trong khi xoa đầu những con ngựa được buộc nối với cỗ xe.
「Tôi biết cậu đang so sánh chúng với gì, ngựa chiến rất là quý giá, kể cả đối với công hội. Cho dù là tình huống nào đi chăng nữa, bất cứ yêu cầu nào mượn chúng cho bài kiểm tra thăng hạng D đều bị từ chối.」
Khi họ đang trò chuyện như thế, thêm hai người nữa, Culotte và Scola, xuất hiện từ cổng chính của thị trấn Gimuru.
「Buổi sáng tốt lành. Vì chúng ta sẽ làm việc chung trong thời gian tới, rất vui được gặp các cậu. 」
「Rất vui được làm việc cùng các bạn.」
Tiến về phía trước Rei, hai người họ cúi đầu chào cậu.
Thái độ của cô ấy thay đổi hoàn toàn so với ngày hôm qua và cũng đã nhẹ giọng xuống rất nhiều, chẳng thể tưởng tượng được rằng cô ta và người đã om tỏi dữ dội với Rei trước đó là cùng một người.
Nhìn vào dáng vẻ của Rei, không khó để đoán được cậu đang nghĩ gì. Trong khi Culotte nói chuyện với Gran, Scola bước đến chỗ của Rei và Supervia.
「Chuyện đó, chắc các cậu đang ngạc nhiên về sự thay đổi thái độ của Culotte so với hôm qua?」
「Đúng thế.」
「Quả thật là khác biệt.」
Scola nói với hai người trong khi cười nhăn nhó.
「Thật lòng mà nói, Culotte cứ bồn chồn khi giao tiếp. Thêm vào đó, đây là lần đầu cô tham dự đợt kiểm tra thăng hạng. Vì thế, cô ta khá lo lắng và cư xử hấp tấp.」
Ba người họ nhìn về phía Culotte đang nói chuyện với Gran, mặt biểu hiện ngạc nhiên trước những gì Scola nói.
Giờ nhắc tới thì, Culotte thật ra trông khá tốt trong mắt của Rei.
(Thật tốt khi cô đạo tặc này, thiên lý nhãn của nhóm, không quá căng thẳng, Nếu đó là Set, thì dĩ nhiên là sẽ chẳng cần phải lo lắng gì nữa.)
Giác quan của Set xứng đáng là của một con quái vật ở đúng cấp độ, theo nghĩa đen, nó đã đạt đến mức độ của gian lận rồi. Trong các yêu cầu chinh phạt quái vật Set và Rei đã nhận từ trước cho tới giờ, phát hiện ra dấu hiệu và âm thanh của quái vật gần như là nhiệm vụ của Set. Vì thế, Rei, người giữ chức đội trưởng, khá vui khi nhìn thấy tình trạng của Culotte hiện giờ.
「A, mọi người đến sớm nhỉ. Tôi thắc mặc liệu tôi có đến hơi trễ không? Chào buổi sáng.」
Một giọng nói mới tràn đầy tinh thần vang lên.
Chủ nhân của giọng nói, là người tộc tiên, Firuma. Cô cầm theo một cây cung và một bao tên trên lưng.
Mọi người chào lại và bắt đầu nói về những gì mà ho mang theo và về đợt kiểm tra sắp tới. Không lâu sau đó, tiếng chuông lúc 9h vang lên khắp xung quanh.
(… Ủa, Arogan đâu rùi?)
Mặc dù tiếng chuông đã vang lên và khi cậu nhìn xung quanh, ngoài trừ Rei, chỉ có 5 người, Gran, Supervie, Culotte, Scola và Firuma. Ngoài Rei ra, những người khác có vẻ như cũng đã để ý và bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Tuy nhiên, hiểu rằng Arogan đã không xuất hiện, bốn người họ trừ Gran ra, nhìn về phía Rei.
Cảm nhận sự im lặng đầy áp lực của một đội trưởng, cậu gọi hỏi Gran.
「Mặc dù tiếng chuông đã điểm 9 giờ, Arogan vẫn chưa tới, trong trường hợp này thì sao?」
「À, đúng vậy. Tiến triển như thế này đúng là chẳng hề mong đợi chút nào. Tuy nhiên, một mạo hiểm giả đến trễ trong một yêu cầu đã chỉ định sẵn thời gian bắt đầu là một lỗi khá nghiêm trọng. Hơn nữa, đến trễ trong một ngày quan trọng như là ngày kiểm tra thăng cấp…」
Khi Gran nói xong và định tuyên bố truất quyền dự thi của Arogan, ông nhìn thấy Arogan bình thản bước ra từ cổng chính.
「Xin lỗi, tôi đến trễ à?」
Anh ta thản nhiên lên tiếng chào.
「… Này, chỉ thế thôi sao?」
Trước câu đó, có lẽ là trong vô thức, Supervia kêu lên.
「À, Cái gì chứ? Các chú chưa rời đi nên vẫn được chứ sao.」
「Khoan-, thật sao, cậu! Có lẽ cậu không quan tâm đến bài kiểm tra thăng hạng này nhưng đây là chuyện nghiêm túc đấy! Đã đến trễ rồi còn tỏ ra cái thái độ gì thế hả!」
Không thể chịu nổi thái độ của Arogan được nữa, Culotte nổi điên lên. Tuy nhiên, Arogan chỉ khịt mũi cười.
「Hmm, cô chỉ biết dùng miệng nói thôi sao, cô không thể làm được gì chống lại tôi trong trận đấu tập hôm qua cả.」
「Cái gì!」
Chỉ ngay ra một điểm chế nhạo cô ấy, Culotte định cãi lại. Scola cố gắng làm cô dịu lại trong khi cả Supervia và Firuma lạnh lùng nhìn Arogan.
Và tâm trạng Rei cũng không bình thường sau câu nói đó, nhìn thấy tình trạng của các thành viên trong nhóm, cậu bất giác thở dài.
(Ngày từ đầu thì, Culotte là một đạo tặc và không phải là chiến binh, cậu ta không nên tự kiêu khoe khoang như thế vì vốn thế mạnh của cậu là chiến đấu.)
Bây giờ, khi cậu nhìn xung quanh, mắt cậu chạm Gran. Ánh mắt của ông bảo Rei nên làm gì đó với tư cách là đội trưởng.
Thở dài lần nữa, cậu lấy Lưỡi hái Tử thần từ Nhẫn Sương mù ra và kề nó vào cổ Arogan với tốc độ mà mắt thường không thể nhìn thấy được.
「Mặc dù dù cậu nói Culotte không thể làm gì chống lại cậu, cậu đã quên chuyện gì xảy ra sáu ngày trước sao? Ai là người đã khoe khoang sau khi thách đấu tôi trước cả công hội và bị đánh văng mất thanh kiếm phép của mình?」
「…」
Với cái lưỡi hái to lớn kề vào cổ, có vẻ như anh ta không thể giữ được thái độ như lúc trước.
Ngay từ đầu, từ sự việc trước đó, Rei đã không nghĩ ngợi gì mà chỉ ra điểm yếu của Arogan, anh ta không thể cứ tỏ cái thái độ hung hăng đó với Culotte một lần nữa được.
Rei nói với Arogan, trong khi Supervia và Firuma lạnh lùng nhìn.
「Chú có gì để nói không?」
「….. Tôi xin lỗi vì đã đến trễ. Tôi sẽ cẩn thận hơn vào lần tới.」
Mặc dù còn miễn cưỡng, dưới tình cảnh đó, Arogan đành đáp lại. Rei cất Lưỡi hái Tử thần đem từ cổ Arogan bỏ trở lại vào trong Nhẫn Sương Mù.
「Dù trong trường hợp này, đây là một bài kiểm tra cho tổ đội, không phải cá nhân. Nếu anh trễ nãi, phải hiểu rằng nó sẽ ảnh hưởng tới người khác. … Hiểu chứ?」
「…… À.」
Thấy Arogan gật đầu, Rei nhìn về phía Gran.
「Tôi muốn bắt đầu sớm.」
「Từ bây giờ cậu sẽ toàn quyền quyết định. Tôi sẽ dẫn các cậu đến sào huyệt khảo khấu, ngoài việc đó ra, tôi sẽ không giúp gì các cậu hết.」
Nghe ông nói thế, Rei nhìn xung quanh.
「Đầu tiên, ở đây có ai biết lái xe ngựa không?」
Sau câu hỏi đó, ba người, Culotte, Scola và Supervia giơ tay lên.
「Tôi hiểu rồi, vậy ba người sẽ thay phiên lái xe. Ba người còn lại, Firuma, Arogan và tôi sẽ ngồi bên cạnh đề phòng quái vật công kích. Tuy nhiên, Arogan. Hình phạt của anh, anh sẽ phải canh gác thường xuyên hơn. Nếu anh bỏ một qua khúc cua và để cho quái vật tấn công bất ngờ, thứ bay đi có thể không phải là thanh kiếm phép mà là đầu của anh đấy, có hiểu không?」
Có thể là vì anh ta hiểu được sự nghiêm túc trong lời nói của Rei, Arogan gật đầu.
「Rồi, chúng ta xuất phát. Người đầu tiên lái xe là Scola. Canh chừng sẽ là Arogan. Cất hành lý mà mọi người mang theo lên phía sau xe đi.」
Vậy là, sau khi tuyên bố như thế với những người tham gia bài kiểm tra thăng hạng xong, mọi người leo lên cỗ xe ngựa.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.