Tập 2 – Chương 51

Trans: Lâm Amigo

Edit: NoiGay

Pachi~ Pachi~ Ngọn lửa trại cháy tí tách.

 

Trong khi trông chừng ngọn lửa, Rei vẫn quan sát những chuyển động xung quanh. Vào ban đêm, lũ quái vật ở ngoại ô thành phố Girumu sẽ hung hăng hơn và thường xuyên xuất hiện trên đường. Chúng thậm chí còn tấn công mà chẳng quan tâm đối thủ là ai.

 

Sự thật là khi Rei và Firuma đang canh gác, đã có sẵn xác 5 con Goblin chồng chất ở cạnh lửa trại. Chúng không phải bị Rei giết, mà là nạn nhân của Cullote và Supervia trong ca canh gác trước.

 

May mắn thay, họ đã không bị tấn công thêm lần nào nên cũng bớt căng thẳng hơn. Firuma dùng nước đun từ lửa trại pha một tách trà và chuyển nó cho Rei.

 

「Đây.」

「Xin lỗi.」

 

Cậu nhận tách trà vẫn còn phảng phất hương thơm, uống vài ngụm.

 

Mặc dù đã gần hết mùa hè, nhưng ban đêm trời vẫn nóng.

 

Dưới cái nóng ấy, Firuma nhìn Rei đầy thích thú khi cậu đang uống trà mà không đổ lấy một hột mồ hôi nào.

 

「Hey, sao cậu có thể uống trà trong thời tiết nóng nực như thế này mà không đổ mồ hôi vậy?」

 

Hơi giật mình khi nghe những lời đó, cậu trả lời Firuma đang yên lặng nhìn.

 

「Chẳng phải chúng ta giống nhau sao, hay do tộc Elf chịu nóng tốt vậy?」

「Hmm, về điều đó, tôi cho rằng chúng tôi có thể chịu nóng đến một mức độ nào đó vì chúng tôi ở sâu trong rừng.」

「…. Về tộc Elf, tôi nghe rằng họ thường ở sâu trong rừng và không đến những khu vực của con người.」

「Ahaha, tôi hiểu, với những người đã già thì điều đó chắc là đúng thật.」

 

Nụ cười của Firuma phảng phất sự cô đơn.

 

Rei đã nhìn thấy điều đó và cho rằng không nên hỏi sâu hơn, cậu bèn đổi chủ đề.

 

「Có vẻ cây cung của cô là một vũ khí khá tốt.」

 

Rei liếc nhìn cây cung của Firuma, Cô đang ngồi đối diện với Rei và đặt cây cung của cô ở bên cạnh.

 

Mặc dù Rei không thể cảm nhận được ma thuật như những pháp sư, cậu vẫn cảm thấy gì đó từ cây cung. Cảm giác đó giống như thanh kiếm ma thuật của Arogan hay thanh kiếm của Orc Chúa, nói cách khác, cậu nghi ngờ nó là một vũ khí ma thuật.

 

「Ah, như tôi nghĩ, cậu có thể nhận ra được. Nó là 1 vật gia truyền được truyền từ đời này sang đời khác. Thứ vũ khí tuyệt vời này có thể yểm thuộc tính gió lên các mũi tên.」

「Heh~, thuộc tính gió. Tôi nên nói rằng đúng như mong đợi từ tộc Elf chăng?」

「Ahaha, tôi sẽ coi đó là một lời khen. Nhưng Rei, không phải cái lưỡi hái của cậu cũng là một vũ khí tốt sao?」

 

Firuma liếc nhìn Lưỡi hái tử thần đang đặt cạnh Rei.

 

Ngày hôm qua, xem trận đấu tập trước khi ngủ, cô thấy Rei có thể dễ dàng cắt nhỏ một khúc kim loại dài hơn 2m. Thêm vào đó, đôi khi cậu chỉ làm bằng 1 tay.

 

「Theo như những trận đấu tập trước đó, có vẻ nó giúp chủ nhân không cảm nhận được trọng lượng của nó thì phải.」

「Chính xác. Chắc chắn rồi, đó là một trong những khả năng của nó.」

「Heh~ theo như cậu nói, nó còn có những khả năng ẩn khác sao.」

「Nó cũng gần gần như thế….. Nếu tôi mà gặp phải tình huống tiến thoái lưỡng nan thì cô có thể sẽ thấy được chúng đấy.」

 

Trong khi né tránh vẫn đề, cậu đã uống đến ngụm trà cuối cùng.

 

Cậu chẳng ngây thơ đến mức tiết lộ tất cả ma thuật và cả con át chủ bài ngay từ đầu cho Firuma đâu.

 

Hai người họ tiếp tục đổi chủ đề.

 

「Hey, tôi có thể hỏi cậu một chút được không?」

「Ah.」

「Rei, tại sao cậu lại muốn trở thành mạo hiểm giả?」

「Lý do tôi trở thành mạo hiểm giả à…..」

 

Trong tâm trí mình, cậu nhớ lại những lời cậu đã nói với Ranga khi cậu đến thành phố Gimuru lần đầu tiên.

 

「Trước đây, tôi đã học ma pháp với sư phụ của mình, thêm vào đó, chúng tôi thường ở trong rừng sâu nên chẳng có ai ngoài 2 chúng tôi cả.」

「Heh~ sống trong rừng, giống như tộc Elf chúng tôi vậy.」

「Cũng gần như thế. Tôi đã học phép thuật của sư phụ khi đó. Ngày sau khi kết thúc khóa học, Set, ah cậu ấy là con Griffon mà tôi đã thuần hóa,và tôi cùng với nó bị đưa tới Rừng quái vật bằng ma pháp thời không. Tôi đặt chân đến thành phố Gimuru sau khi băng qua Rừng quái vật.」

 

Sau khi nghe Rei kể, Firuma có vẻ choáng váng.

 

Là Elf sống trong rừng, cô đã nghe kể về Rừng quái vật.

 

Họ nói rằng khi bước vào, không một ai có thể trở lại.

 

Họ nói rằng đó là khu rừng có rất nhiều loài rồng sinh sống.

 

Họ nói rằng đó là nơi mà những ma nhân già nua say ngủ.

 

Họ nói rằng ở đó có rất nhiều quái vật xếp hạng A, và hơn cả vậy. Khu rừng đó có vô số tin đồn mà bạn không thể biết đâu là sự thật và đâu là dối trá.

 

Do đó, Firuma đã rất ngạc nhiên khi biết Rei, người có thể một mình thoát khỏi rừng ma thuật, không phải hạng A mà là hạng D.

 

「Thật tuyệt khi cậu có thể an toàn rời khỏi Rừng quái vật.」

「Chà, mặc dù chúng tôi hầu như không gặp bất kì quái vật nào, nhưng tất cả là nhờ có Set. Vì vậy, theo một cách nào đó, tôi đã ra khỏi khu rừng nhờ có Set, cô biết đấy, Set khá to con. Nên lượng thực phẩm cần cho cậu ấy mỗi ngày cũng nhiều. Vì vậy, tôi nghĩ rằng tôi sẽ tiêu diệt quái vật và cho Set ăn thịt của chúng…. Nếu tôi trở thành một mạo hiểm giả, tôi sẽ đánh bại các con quái vật và Set sẽ có thịt ăn. Hơn nữa, nếu tôi nhận được yêu cầu thảo phạt,  bằng chứng thảo phạt và vật liệu có thể bán tại hội đoàn, đem lại nhiều lợi ích khác nhau. Đó là lý do đơn giản.」

 

Chẳng đời nào cậu sẽ nói rằng cậu trở thành mạo hiểm giả là để thu thập ma thạch.

 

Tuy nhiên, Rei nói về chuyện săn quái vật làm thực phẩm cho Set và chuyện nhận yêu cầu thảo phạt không hoàn toàn là dối trá.

 

「Đó là lý do mà tôi ở đây… Hm, Trong khi chúng ta nói chuyện, trời có vẻ đã sáng sủa hơn.」

 

Nhìn xung quanh, mặt trời đã mọc ở đằng đông từ khi nào.

 

Mặc dù Firuma đang định nói về lý do cô trở thành mạo hiểm giả. Nhưng tâm trí cô đã bị cuốn hút bởi những tia nắng ban mai.

 

Trong khi 2 người ngắm mặt trời mọc, mọi thứ dần trở nên sáng sủa. Những âm thanh goso~ goso~ có thể nghe thấy ở một chiếc lều.

 

「Ara~ thật xấu hổ. Tôi không thể nói lý do tại sao tôi trở thành mạo hiểm giả được.」

 

Vừa nói, cô vừa ném một vài khúc gỗ khô vào ngọn lửa, Firuma chào Culotte, người vừa ra khỏi lều.

 

Ngày thứ 2 của cuộc kiểm tra lên hạng đã bắt đầu.

 

「Đó là nơi ẩn náu của lũ khảo khấu.」

 

Bên trong khu rừng, Culotte, người có vai trò là đôi mắt của tổ đội, thì thầm khi cô nhìn vào vách đá lớn phía trước.

 

Giờ là buổi trưa ngày thứ 3 kể từ khi bài kiểm tra thăng hạng bắt đầu, từ thông tin của Gran, Culotte đã dễ dàng tìm ra nơi ẩn náu của lũ khảo khấu.

 

Một vách đá cao khoảng 100m. Ở chân vách đá, có thể thấy bọn khảo khấu đang ra vào. Lối vào hang động có thể dẫn đến nơi mà lũ khảo khấu dùng làm bản doanh. Đó là nơi ẩn náu của lũ khảo khấu mà Gran đã đề cập đến.

 

「Mình có thể thấy, lối vào nhỏ thế, lũ quái vật to lớn sẽ không thể tấn công vào được.」

 

Lối vào hang động khá nhỏ, khi những tên khảo khấu ra vào, chúng đã phải cúi mình xuống.

 

Và mặc dù chỉ đủ cho một người ra vào, bên ngoài vẫn có những tên khảo khấu cảnh giới.

 

Xác nhận xong, Culotte nhanh chóng quay trở lại nơi Gran đang chờ đợi.

 

「Tôi đã tìm thấy rồi.」

「Woah!! Đừng dọa tôi chứ.」

 

Culotte đã rời khỏi rừng mà không gây ra bất kì một tiếng động nào, điều đó khiến Arogan bị giật mình và gần như đã tấn công bằng thanh kiếm ma thuật của anh ta. Nhưng nhận ra rằng đó là Culotte, anh làu bàu trong khi ổn định lại tư thế.

 

「Gì chứ, thật tệ hại khi không nhận ra sự vắng mặt của tôi.」

「Thôi ngay, dừng chuyện đó lại Arogan, Culotte. Hai người không học được gì qua ngần nấy thời gian à.」

 

Nhìn vào 2 người kia, Firuma khiển trách.

 

Bất kể như thế nào, người ta vốn đã thấy 2 người họ thực sự không thể đi cùng nhau qua trận giả chiến ở thành phố Gimuru. Họ đã cãi nhau nhiều lần kể từ khi rời khỏi thành phố.

 

Mỗi lần như vậy, Scola hay Firuma phải can ngăn. Supervia tỏ vẻ không quan tâm đến điều đó trong khi Gran không thể can thiệp vì là người giám định. Và nếu có hỏi về Rei thì, dường như cậu khá tệ trong việc đối xử với người khác, thay vì làm dịu, cậu còn làm Culotte tức giận thêm.

 

Arogan nhanh chóng kết thúc chuyện cãi vã. Dường như anh ta vẫn còn sợ Rei, hoặc cũng có thể là do có người ngăn lại.

 

「Tch, tôi hiểu rồi, chẳng có gì vui khi đi tranh cãi với một đạo tặc.」

 

May mắn thay, không có vấn đề gì vì Arogan rút lui trước khi mọi chuyên trở thành một trận chiến.

 

Rei gọi Culotte sau khi liếc nhìn Arogan.

 

「Vậy, cô đã tìm ra nơi ẩn náu của lũ khảo khấu?」

「Eh? Ah, Ừ. Như Gran-san đã nói, lối vào nơi ẩn nấp của chúng là hang động trên một vách đá.」

「Một bản doanh trong hang động…à. Nếu thế thì, có thể dễ dàng quét sạch mọi thứ. 」

「Eh? Cậu nói vậy có ý gì?」

 

Có lẽ không hiểu điều mà Rei nói, Scola hỏi lại. Rei trả lời một cách rõ ràng và đơn giản.

 

「Sao thế? Mọi việc rất đơn giản. Chỉ cần dùng hỏa thuật của tôi cho vào hang động. Khi đó, những tên ở trong hang một là bị cháy đến chết hai là bị nghẹt thở. Và dù chúng có 1 pháp sư, cũng không thể bảo vệ tất cả bọn chúng.」

「….Chuyện này có hơi….」

 

Khi Rei nói ra ý kiến của mình, Scola như bị mắc kẹt trong họng.

 

Tuy nhiên, Supervia đã phản đối.

 

「Chờ đã. Mặc dù kế hoạch của Rei chắc chắn sẽ hiệu quả, nhưng sẽ ra sao nếu có người bị bắt. Bọn họ sẽ chết cháy cùng những tên khảo khấu luôn sao?」

「Ngoài ra, còn kho báu của chúng nữa. Thật lãng phí khi đốt cháy tất cả kho tàng mà chúng đã tích trữ.」

 

Sau Supervia, Culotte cũng phản đối.

Mạo hiểm giả được quyền sở hữu những đồ vật có giá trị từ lũ khảo khấu. Nếu có thương nhân nào đó khăng khăng đòi các vật phẩm đó, họ sẽ phải trả tiền cho những mạo hiểm giả. Tuy nhiên điều đó cũng hiếm gặp vì những thương nhân bị khảo khấu tấn công thường sẽ thiệt mạng.

 

「Còn một điều nữa. Mặc dù có vẻ cậu đã quên mất, mục đích của bài kiểm tra là kiểm tra xem cậu có thể giết người hay không. Nếu Rei giết tất cả, sẽ không thể xác định xem những người còn lại có thể lên hạng hay không.」

 

Với những ý kiến phản đối, Rei chỉ có thể chấp nhận, cậu cũng hiểu họ có cơ sở để phản đối nó.

 

「Chà, quả là khó khăn nhỉ, tôi hiểu rồi. Làm mạo hiểm giả đầy những việc phiền phức. Là chỉ huy, cậu phải sắp xếp vai trò của từng người sao cho đúng.」

 

Khi Gran nói về vị trí của cậu, Rei nghĩ về chiến lược một lần nữa.

 

「Culotte, lối vào duy nhất cô tìm thấy là ở trên vách đá sao?」

「Ah, tôi không chắc lắm. Dù sao đó cũng là một vách đá khá lớn vì vậy sẽ mất thời gian để đi dò xung quanh nó… Dù không chắc chắn nhưng nhìn xa thì tôi thấy không có lối nào khác.」

「Khu vực xung quanh không chắc chắn lắm. Tình hình đó, tấn công bất ngờ là cách tốt nhật. Nghe này. Chúng ta sẽ tổ chức một cuộc tấn công vào đêm nay.」

「Tại sao chúng ta không tấn công bây giờ. Nếu chúng ta tấn công vào ban đêm, sao chúng ta có thể băng qua rừng ban đêm được. Có khả năng sẽ bị tấn công bởi lũ quái vật trong rừng.」

 

Supervia đưa ra những điểm bất lợi của tấn công ban đêm, Rei gật đầu nhẹ và trả lời

 

「Chắc chắn nếu băng qua rừng vào đêm khuya, chúng ta sẽ bị tấn công bởi lũ quái vật. Tuy nhiên, vào ban ngày, có khả năng tất cả bọn chúng không ở nơi ẩn náu.」

「Tôi hiểu rồi, bọn chúng có thể đi thực hiện những phi vụ của chúng.」

「Ah, tuy nhiên, lũ cướp sẽ không ra ngoài vào ban đêm khi lũ quái vật ở xung quanh. Đó là lý do vì sao đây là kế hoạch.」

「Tôi hiểu, cứ tiếp tục đi.」

「Nhưng vì tôi đã nói rằng ban đêm, như dự kiến, chúng sẽ cảnh giới. Culotte, xung quanh thế nào?」

 

Trước câu hỏi của Rei, cô nhớ lại cảnh cô đã thấy khi nãy.

 

「Trước lối vào có một tòa nhà nhỏ, tôi không chắc chắn nhưng có thể có lính gác ban đêm.」

「Nếu đó là trạm gác thì sẽ có bao nhiêu người ở đó?」

「Hmm, tôi không chắc lắm….. có lẽ là 2 người,」

 

Culotte nói xong, Rei nhìn Fimura và Scola.

 

「2 người có thể tiêu diệt lũ canh gác từ xa được không? Càng không gây nhiều tiếng động càng tốt.」

 

「Tiêu diệt 2 tên gác cổng ở khoảng cách xa, nếu chỉ có 1 tên, tôi có thể giết hắn bằng cây cung này…. Scola thì sao?」

「Tùy vào khoảng cách. Culotte, cô gần như hiểu về phạm vi ma pháp của tôi mà đúng không? Làm thế nào mà đến được?

「Tôi nghĩ anh có thể làm được nếu dùng Phong tiễn.」

「Tôi hiểu rồi, thế thì sẽ ổn thôi.」

 

Nghe Scola nói, Rei gật đầu.

 

「Vậy, sau khi tiêu diệt lũ canh cổng, trước tiên, Culotte sẽ kiểm tra số lượng bọn chúng. Đồng thời xem coi có ai bị bắt không.」

「Sau đó, Supervia và Arogan sẽ đi tiên phong, Firuma và Scola sẽ theo sau.」

「Vậy tôi nên làm gì sau khi trinh sát?」

「Sau khi nắm được số lượng, và nếu không ai bị bắt hay có lối thoát hiểm nào. Tham gia tấn công sau khi trinh sát. Nếu có, cô sẽ phải giải cứu bọn họ.」

「Tôi hiểu rồi…… Thế Rei, cậu định làm gì?」

「Tôi sẽ là người đi cuối cùng. Khi chúng ta tập kích thì cần người nào đó bảo vệ Firuma và Scola. Ngoài ra, do chiều dài, lưỡi hái tử thần không phù hợp để chiến đấu nơi chật hẹp. Và tôi mang thuộc tính lửa, nên sẽ khó sử dụng trong hang động.」

 

5 người còn lại gật đầu sau khi nghe lời giải thích của Rei. Gran theo dõi mọi chuyện ở khoảng cách xa với ánh mắt sự hài lòng

 

(Mặc dù khả năng giao tiếp của bản thân khá tệ. Cậu ta vẫn đang làm khá tốt trong việc chỉ huy tổ đội. Mình có thể thoải mái hơn rồi.)

 

「Okay, bây giờ chúng ta sẽ nghỉ ngơi chuẩn bị cho cuộc tập kích đêm. Thứ tự canh gác như tối qua.」

 

Sau lời nói của Rei, mọi người chia nhau canh gác và nghỉ ngơi, chuẩn bị cho trận đánh.

 


Mai mồng 8/3 rồi. Không biết mấy thanh niên ai còn tiền nữa không. Mà… nhìn tình hình chắc các chế đều chôn mông ở nhà vốn liếng vẫn đủ xài nhỉ. Chuyện là:

Đi chơi với gái

Đôi môi tê tái

Cứ tưởng êm ái

Nào ngờ…

Chỉ vì ngô nướng quá cay

Làm cho môi cháu cũng cay lắm à

Tu hết ba cốc nước trà

Mà sao môi cháu vẫn cay thế này

Về nhà mới biết hay tin

Legend của cháu manga tịt rồi

Hỏi vì sao thế chị ơi?

Hóa ra không có tiền để in raw

Hỏi bao nhiêu thế chị ơi?

Hai trăm em ạ có người scan

Scan mới dịch được em

Còn không thì chịu chị đành bó tay!

Chuyện là thế đấy…

Ai ơi có lòng hảo tâm

Cháu đi bao gái hết tiền ăn cơm

Lâm chung đến cảnh khốn cùng

Có ai như cháu điểm danh cái nào!


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel