Tập 2 – Chương 57

Trans: PhucTH

Edit: NoiGay

Một ngày sau khi bài kiểm tra thăng hạng kết thúc. Ra ngoài chinh phạt khảo khấu và hợp thành tổ đội với những người chưa bao giờ gặp, Rei, từng là một đội trưởng, đánh một giấc cho tới tận trưa để hồi phục lại sự mệt mỏi về cả thể chất lẫn tinh thần.

 

Sau khi mặc trang bị, khoác chiếc Long bào và xỏ Đôi giày Sleipnir vào chân xong, cậu ăn một bữa sáng muộn, hay đúng hơn là, một bữa trưa sớm tại tầng 1 ở Lúa Hoàng hôn… Sau đó, cậu tiến về phía chuồng ngựa.

 

Sau khi Set bị Lana, cô chủ nhà cảnh cáo, vì đã quá hăng hái ngày hôm qua, đúng như dự đoán, như thể đã bình tĩnh hơn sau khi thấy Rei đêm trước đó, Set kêu lên một tiếng âm lượng ở mức bình thường.

 

「Gururu~」
「À, chào buổi sáng. Giờ thì, ta sẽ không nhận yêu cầu nào hôm nay nhưng ta sẽ tới Công Hội để nghe về kết quả của bài kiểm tra thăng hạng, mi có muốn đi cùng không Set?」

「Guru~」
Dĩ nhiên. Gật đầu nhìn Set trong khi mỉm cười, họ cùng nhau rời khỏi chuồng ngựa.

 

Lúc đó, Rei cảm thấy rằng không phải do cậu tưởng tượng nhưng trông có vẻ như lũ ngựa trong chuồng cảm thấy an tâm khi Set rời khỏi đó.

 

Có thể vì mùa hè đang trải qua những ngày cuối cùng, không như thời tiết ngày hôm qua, những đám mây mù dày đặc đang bay trên trời hôm nay. Trong thời tiết như vậy, một người một thú, Rei và Set, tiến vào trong thị trấn.

 

Và như thế, trong khi cuốc bộ tới Công hội, Rei mua bánh sandwich và thịt xiên từ những quầy thực phẩm quen thuộc và ăn chúng trong khi người dân thị trấn Gimuru cho Set ăn thịt khô và bánh mì còn những đứa trẻ thì chơi với nó. Với những người lần đầu đến Gimuru và không biết về Set, người khác sẽ dừng lại và giải thích cho họ hiểu nếu họ cố bỏ chạy sau khi nhìn thấy Set. Vì một người một thú đi tới Công hội trong tình trạng như thế này, khi họ đến nơi thì đã gần qua buổi chiều rồi.

 

「Set, chờ ta ở chỗ đậu xe ngựa như mọi khi. Tuy nhiên, có thể sẽ lâu hơn mọi ngày… Ờm, chắc sẽ không có rắc rối gì đâu.」
「Guru~」
Dù sao thì, bây giờ, Set đã là quái vật khá nổi tiếng ở thị trấn Gimuru. Mặc dù là quái hạng A, nó rất thân thiện với cả trẻ em và người lớn. Từ phụ nữ trẻ em cho đến người cao tuổi, họ đều là fan của Set.

 

…… Thì, mặc dù vẫn còn tồn tại một số người tin rằng quái vật vẫn chỉ là quái vật và chống lại Set, bọn họ chỉ chiếm một phần nhỏ.

 

Có một số người muốn được chơi đùa với Set, bởi vì thế, khu vực gần Công hội nơi đậu xe ngựa và chỗ cư trú của chú quái thuần hóa đã bí mật trở thành địa điểm vui chơi nổi tiếng.

 

Vì đã biết như vậy, Rei nhẹ nhàng xoa đầu Set trước khi tiến vào trong Công hội.

 

「Aa, Chào buổi sáng, Rei-kun! Quên mất, đáng phải là xin chào chứ nhỉ. Dù sao thì, đến đây, đến đây nào.」
Kenny vẫy tay chào cậu từ bàn tiếp tân. Khi giọng của cô vang vọng khắp Công hội, ánh mắt của một vài mạo hiểm giả tập trung vào cậu.

 

Ngược lại với cảnh mà Rei thường thấy, Lenora hiện là người đang giải thích thông tin yêu cầu cho một mạo hiểm giả khác.

 

Trong khi nghĩ về tình huống hiếm có này, Rei tiến về quầy tiếp tân của Kenny.

 

「Tôi đến để nghe về kết quả bài kiểm tra thăng hạng.」
「Un~, tôi đã nghe rồi. Một vài thành viên khác đã đến đây rồi đấy. Họ đang ở trong phòng họp mà Rei-kun đã mượn ngày hôm qua đó.」

「Tôi hiểu rồi.」
Gật đầu, đang định bước lên cầu thang thì cậu đột ngột dừng lại.

 

「Nhắc mới nhớ, cô có biết bọn họ đã ở lại bao lâu trong phòng họp hôm qua không?」

「mm, cô nàng Elf và vị chiến binh rời đi sau Rei-kun một chút…」
「Vậy còn 3 người kia, Arogan, Culotte và Scola?」
「Tôi không biết tên họ nhưng mà một vị chiến binh khác, cô đạo tặc và cậu pháp sư ở lại cùng một lúc. Ha, có vẻ như cuối cùng bọn họ còn bị Gran la một trận nữa đấy.」
「Vậy là nó cũng xảy ra.」
Nó xảy ra đơn giản bởi vì lòng tham của họ. Cậu cảm ơn Kenny trong khi cười nhăn nhó trước khi hướng về phòng họp trên tầng 2.

 

「Ara~, cậu trễ đấy.」

 

Rei được Firuma chào đón. Firuma đang nói chuyện với Culotte trong phòng họp trong khi Scola đang đọc một cuốn sách về thứ gì đó.

 

「Vậy sao? Tôi không nghĩ là quá trễ đâu vì vẫn còn 2 người nữa chưa đến mà.」

 

Trong khi đáp lại Firuma, cậu ngồi xuống một chiếc ghế gần đó và gọi Culotte.

 

「Cô có vẻ như đã cãi nhau một trận ngay hôm qua nhỉ?」

「Tôi biết chứ. Chúng tôi mới nói về nó xong đây nè.」

「Thậm chí nếu cậu nói thế thì….. Chỉ là do Arogan tham lam thôi.」

「Tôi nghĩ cả hai đều đáng trách. Vậy, cuối cùng phân chia ra sao?」
「…. Vẫn chưa xong. Chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc nói chuyện hôm qua sau khi nhận thông báo ngày hôm nay.」

「Thì, mặc dù tôi không nên nói nhiều vì tôi đã có phần của mình….. Tôi nghĩ quá tham lam sẽ không tốt đâu.」
「Đừng nói với tôi, nói với Arogan ấy.」
「….. Tôi nói câu đó mới đúng.」
Arogan cáu kỉnh bước vào phòng.

 

「Mặc dù đạo tặc ai cũng đều tham lam, cô là trường hợp đặc biệt trong số đó đấy.」

「Đợi một chút, nói vậy là ý gì hả!」
「Lời sao thì ý vậy thôi.」

 

Trong khi tranh cãi với Culotte, anh ngồi xuống cạnh họ.

 

Mặc dù nhìn sơ qua thì tình hình có vẻ khá căng thẳng như lần gặp đầu tiên lúc bắt đầu cuộc thi thăng hạng, nhưng ở đằng sau, giữa hai người đã có sự tin tưởng.

 

Rei và Firuma nhìn hai người họ cãi nhau vì những việc linh tinh, đầy kinh ngạc. Scola, người bình thường sẽ kiềm chế Culotte thì bị cuốn hút vào việc đọc sách và bỏ lơ luôn tình tình.

 

「Cậu ta có vẻ bị cuốn sách đó thu hút quá nhỉ.」
「Đằng kia? À, Scola à. Một cuốn sách ma thuật mà cậu ta muốn có từ lâu cuối cùng cũng có hàng nên việc đầu tiên cậu ấy làm vào sáng nay là mua nó.」

「Cậu ta cũng có một ít tiền từ những đồng bạc thưởng, những bình thuốc và vật phẩm ma thuật rẻ tiền từ đống kho báu của lũ khảo khấu.」

「Đại loại thế, có vẻ như cậu ta đã để dành tiền bởi vì cậu ta muốn mua cuốn sách này.」

「Hee~, chắc nó nói về một vài ma pháp rất thú vị. Sách ma thuật gì thế?」

「Có vẻ như là về Esta Nord, một Ma nhân và là một trong những giả kim thuật sĩ nổi tiếng nhất.」

「…Hou~」

 

Ngay khi nghe những lời đó, Rei đờ người lại trong chốc lát.

 

Sau cùng thì, Esta Nord là giả kim thuật sĩ nằm trong tổ chức của Zepairu. Thật ra, phần lớn những trang bị ma pháp của Rei đang xài là do Esta Nord chế tạo ra.

 

「Rei?」

「Không, tôi chỉ hơi bất ngờ một chút vì nghe cái tên vĩ đại ngoài dự đoán thôi. Dù sao thì, tôi đã biết là Scola là một pháp sư chuyên về thủy thuật và phong thuật, nhưng cậu ta cũng liên quan tới giả kim thuật nữa sao?」

「Sao chứ? Thay vì hỏi tôi, cậu nên hỏi đích thân cậu ta đi.」

「Nếu cô nói vậy. Dù sao thì bây giờ cậu ta có vẻ bi cuốn hút vào cuốn sách rồi.」

 

Cứ như thế, Arogan và Culotte cứ tiếp tục cãi cọ, Rei và Firuma trò chuyện với nhau trong khi Scola thì đọc cuốn sách ma pháp. Cuối cùng, người còn lại cũng đã tới.

 

「Có vẻ như tôi là người cuối cùng.」

「Đúng rồi. Nhưng Gran vẫn chưa tới nên cậu không cần phải lo lắng quá đâu.」

 

Supervia nói thế trong khi cậu bước vào phòng, mặc một bộ trang bị khác với hôm trước.

 

Nó vẫn là cùng một loại giáp da, nhưng có vẽ như đã được đổi thành loại cao cấp hơn.

 

「Tôi hiểu rồi, đó là cái áo giáp mà cậu đã chọn.」

「Ừ. …Hôm qua thật mệt quá. Dĩ nhiên, áo giáp khá nặng và tôi phải mang theo nó. Sau khi chừa lại vài món đồ dự phòng cho tôi, tôi đã bán phần còn lại cho những cửa hàng nhưng…」

「À, tôi hiểu.」

 

Những thứ như bình thuốc và đá quý không tốn nhiều chỗ và Rei chỉ lấy 5 cây thương và 10 chiếc dao găm. Không quá khó để cậu mang theo vì Rei đã có Nhẫn Sương mù. So sánh với điều đó, trang bị bảo hộ mà Supervia mang theo thì khác. Cả khiên và áo giáp đều tương đối nặng vì chúng đều được làm từ kim loại, da và xương của quái thú.

 

「Sao thế?」

「Tôi đã gọi một số người quen để nhờ họ vận chuyển. Nhưng tôi phải bồi dưỡng cho họ vài đồng tiền ship.」

 

Lúc đó, khi Rei đang nói chuyện với Supervia, cậu nghe tiếng bước chân hướng về phía phòng họp.

 

「Có vẻ như ông ta tới rồi.」

「Cái gì?」
「Người sẽ cho chúng ta biết chúng ta có thăng hạng hay không?」

 

Đúng như lời Rei, Gran bước vào phòng họp vài giây sau đó.

 

Gran nhìn xung quanh phòng họp và sau khi xác nhận rằng tất cả các thành viên tham gia bài kiểm tra thăng cấp đều đã ở đây, ông lên tiếng.

 

「Tốt, mọi người đều ở đây. Vậy, kết quả của bài kiểm tra sẽ được thông báo ngay lập tức.」
Nghe Gran nói, cả phòng họp im lặng như tờ, đầy căng thẳng. Scola, người đang đọc cuốn sách của mình mà không để tâm đến xung quanh, bây giờ cũng nhìn Gran đầy căng thẳng không kém.

 

Đã thu hút được ánh mắt của tất cả mọi người…. Gran gật đầu mỉm cười.

 

「Xin chúc mừng. Tất cả các cô cậu đều được thăng hạng D.」

「HAY QUÁ!」

「Được rồi, mình làm được rồi.」
「À, thật tốt quá…」

「Bằng cách nào đó vẻ như mình đã thành công.」
「Sống rồi.」
Arogan, Culotte, Scola và Supervia lộ vẻ vui sướng theo cách riêng của họ trong khi Firuma thở phào nhẹ nhõm.

 

Rei cũng mỉm cười và thở phào nhẹ nhõm theo.

 

Sau cùng thì, khả năng giao tiếp của cậu đã bị mang ra kiểm tra. Cậu sẽ tự tin hơn nếu nó là bài kiểm tra về sức mạnh của mình, nhưng cậu đã khá lo lắng khi bài kiểm tra lại là về điểm yếu của cậu.

 

「Chúc mừng Rei.」
「À, cô cũng thế nhé.」

 

Rei đáp lại và mỉm cười khi Firuma đứng gần đó chúc mừng cậu.

 

「Bây giờ thì vui vẻ đủ rồi. Nào, tập trung lại đây.」

 

Ngay khi Gran nói, một người, có lẽ là nhân viên công hội, bước vào phòng họp và tiến lại gần Rei.

 

「Mọi người, bởi vì thứ hạng của mọi người cần được cập nhật, hãy đưa thẻ công hội cho người này.」

 

Theo chỉ dẫn của ông, họ đều đưa ra thẻ công hội của mình. Người nhân viên kiểm tra từng người khi họ đưa thẻ để bảo đảm.

 

「Gran-san, tôi sẽ thực hiên ngay lập tức.」

「Vâng, cảm ơn. Trong lúc đó, tôi sẽ nói về bài kiểm tra cho tới khi mấy cái thẻ làm xong.」

「Được rồi, sẽ không lâu lắm đâu.」

 

Sau khi nói thế với người nhân viên và tiễn cậu đi, Gran hướng về Rei.

 

「Từ ngày hôm nay, tất cả các cậu đều là mạo hiểm giả hạng D. Tuy nhiên, các cậu nên nhớ rằng vẫn có một vài tình huống nguy hiểm trong bài kiểm tra. Đầu tiên, Rei. Như tôi đã nói lúc trước, cậu không có vấn đề gì về thực lực chiến đấu. Tuy nhiên, ở hạng D và trên nữa, cậu sẽ phải tham gia vào tổ đội thường xuyên hơn. Mặc dù khả năng giao tiếp của cậu là một vấn đề….. Và việc chỉ đạo của cậu vẫn chưa hoàn hảo, cậu vẫn đủ điểm đậu. Khả năng hợp tác với đồng đội cũng như thế. Tuy nhiên, về việc trao đổi với những thương nhân, cụ thể là khi liên quan tới hàng hóa, có một điểm trừ. Nếu cậu trả hàng hóa cho thương nhân miễn phí, sẽ là vấn đề đau đầu nếu họ yêu cầu tương tự với những mạo hiểm giả khác…. May thay, mọi chuyện vẫn được giải quyết ổn thỏa lần này vì những thương nhân hiểu rõ tình hình. Như tôi đã nói, đã là hạng D thì hãy chú ý điểm này.」

 

Rei gật đầu khi Gran nói.

 

Thấy vậy, Gran chuyển qua nhìn Culotte.

 

「Tiếp theo là Culotte. Lúc bắt đầu bài kiểm tra, cô đã hung hăng với cả Rei và Arogan, có thể là do sự lo lắng của mình. Như tôi đã nói với Rei, cả vấn đề liên quan tới việc trả lại miễn phí đống hàng hóa cho những thương nhân nữa. Tuy nhiên, ngoài ra, khả năng của cô với tư cách là đạo tặc xứng với hạng D. Tiếp tục cố gắng trong tương lai nhé.」

 

Culotte cũng gật đầu.

 

Gran quay qua nhìn Scola.

 

「Trong trường hợp của cậu Scola, điểm yếu về tinh thần của cậu là một vấn đề. Dù sao đi nữa, bỏ qua đội tiên phong, là một pháp sư ở sau, cậu đã gặp phải vấn đề sau khi giết tên khảo khấu. Công việc của cậu trong tương lai yêu cầu cậu phải cải thiện cảm xúc của mình.」

「Vâng, tôi sẽ cố hết sức.」

 

Scola trả lời.

 

Gật đầu thỏa mãn trước phản ứng của Scola, Gran nhìn tới chỗ của Supervia.

 

「Tiếp theo là Supervia và Firuma. Cả 2 người đều làm rất tốt, giấu đi nỗi sợ hãi của mình kể cả khi đã giết ai đó. Nếu thêm việc đó vào điểm bài kiểm tra, 2 người sẽ đứng đầu. Tuy nhiên, các cô cậu vẫn chỉ mới đạt hạng D. Từ hướng nhìn của những mạo hiểm giả khác, vẫn còn nhiều điều phải làm hơn nữa để đứng đầu. Tiếp tục cố gắng hơn trong tương lai và đừng thỏa mãn chỉ vì được như vậy nhé.」

 

「Tôi sẽ làm như ông chỉ bảo.」
「Tôi sẽ ghi nhớ.」

 

Nhìn thấy 2 người gật đầu, ông cuối cùng quay qua Arogan.

 

「Trong bài kiểm tra, đánh giá khả năng của cậu kém nhất. Cậu tự cao tự đại về năng lực của mình và coi thường người khác. Cậu đến trễ vào giờ họp. Cậu không thể giao tiếp tốt với những thành viên khác trong tổ đội. Sau khi giết một người, cậu thể hiện yếu điểm về tinh thần của mình. Thật lòng thì, theo cách đó, sẽ không sai khi đánh cậu rớt bài kiểm tra này. Tuy nhiên, sau khi cậu nói chuyện với Culotte và Scola, cậu đã vượt qua cú sốc tình thần khi giết người, nhờ vào đó, việc giao tiếp của cậu trong tổ đội cũng đã đủ để đậu bài kiểm tra. Tuy nhiên, nghe đây. Cậu không được quên rằng mình chỉ vừa mới đủ điểm đậu bài kiểm tra thôi.」

「…À.」

 

Nghe Gran chỉ trích, Arogan gật đầu với khuôn mặt méo xệch.

 

Đảm bảo rằng cậu ta đã hiểu, Gran chuyển mắt nhìn mọi người.

 

「Dù sao thì, từ hôm nay, các cô cậu đều là mạo hiểm giả hạng D. Các cô cậu sẽ được biết đến như những mạo hiểm giả thật sự đã vượt qua mức nhập môn và tập sự hạng E. Tuy nhiên, không được quên rèn luyện bản thân…. Đăc biệt là Arogan, cậu phải ý thức rõ điều này.」

「Xin lỗi vì đã để ông phải chờ.」

 

Khi Gran nói xong, căn đúng thời gian chuẩn, người nhân viên trước đó quay trở lại.

 

Trên tay anh ta giữ 6 tấm thẻ công hội, được trả cho từng người một.

 

Thứ hạng trên tất cả thẻ đều được chuyển từ E sang D. Họ đều nở một nụ cười khi họ nhận ra rằng mình đã thăng cấp.

 

Kể cả Rei cũng vậy, dù biểu cảm của cậu thường ít có bất kì sự thay đổi nào.

 

「Được rồi, bài kiểm tra thăng hạng kết thúc! Tôi hy vọng các cậu sẽ hoạt động năng nổ trong tương lai. Giải tán!」

 

Theo lời ông, từng người một đứng dậy và rời khỏi phòng họp. Arogan và Culotte tiếp tục trận cãi vã ngày hôm qua trong khi Scola lấy cuốn sách của mình ra.

 

Còn về Rei, khi cậu đứng dậy đi theo họ… Gran gọi cậu.

 

「Rei, cậu chờ ở đây. Chúng ta nói chuyện một chút.」

 

Gran gọi cậu với vẻ mặt đầy nghiêm túc.


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel