Tập 2 – Chương 60

Trans: PhucTH

Edit: NoiGay

Vài ngày trôi qua sau khi nhận được kết quả của bài kiểm tra thăng hạng. Người ta lại thấy bóng dáng Rei ở trong nhà trọ Lúa Hoàng hôn như mọi lần.

 

Long Bào và Giày Sleipnir đã được tháo ra và cất vào ngăn tủ trong phòng cậu. Cậu đang nằm dài trong phòng, tâm trạng phè phởn vô lo, đọc một cuốn sách mà cậu mua ở hiệu sách hồi trước.

 

Nội dung chủ yếu là về những hầm ngục.

 

Kể từ khi cậu nghe từ Gran rằng yêu cầu chỉ định lần nãy sẽ diễn ra ở hầm ngục, cậu đã ra ngoài để mua một cuốn sách về những quái thú có thể tìm thấy ở đó và cách xẻ thịt chúng.

 

“Như mình nghĩ, ở trong một hầm ngục thiết yếu phải có một đạo tặc.”

 

Theo như cuốn sách thì, phần lớn những hầm ngục đều có bẫy.

 

Còn về cạm bẫy thì, một số được lắp đặt bởi các loài quái trí tuệ cao sinh sống trong hầm ngục, trong khi một số khác được tạo ra tự nhiên trong lúc hầm ngục được hình thành.

 

“Nữ Chiến Vương, vì cô chiến đấu trên chiến trường, chắc là không có kĩ năng đạo tặc nào đâu. Mình cũng thế. Trong trường hợp đó, cô ấy sẽ tuyển một đạo chích ở Gimuru chăng? Mình chỉ có thể hy vọng có một đạo tặc đồng hành cùng Nữ chiến vương…”

 

Trong khi nghĩ về việc đó, trông cậu có vẻ cam chịu.

 

Sau cùng thì, Gran đã nói với Rei rằng yêu cầu chỉ định này chỉ yêu cầu cậu đồng hành cùng con gái của Công tước. Bởi vì thế, cậu khá chắc rằng trông có vẻ như họ sẽ không thuê thêm một đạo chích tại thị trần Gimuru này. Hy vọng duy nhất của cậu là cô con gái của Công tước sẽ có một ai đó với kĩ năng của đạo tặc đồng hành cùng.

 

“Thay vào đó, không phải mình nên cố gắng học cách phá bẫy đơn giản sao?”
Mặc dù Rei có nghĩ như thế, chỉ còn lại vài ngày trước khi đến lúc bắt đầu yêu cầu chỉ định. Mặc dù cậu muốn, rõ ràng là không có đủ thời gian để cậu học kĩ năng của một đạo chích.

 

“Có vẻ như không có ích gì khi cứ nghĩ về nó. Mình sẽ đi vận động cơ thể một chút.”

 

Mặc dù cậu được khuyên không nhận yêu cầu chinh phạt, cậu vẫn có thể tôi luyện thân thể, để cơ thể không bị cứng lại, ở sân tập của công hội. Dù sao, vẫn tốt hơn là không làm gì cả. Cậu nhanh chóng chuẩn bị tư trang và rời khỏi nhà trọ.

 

Và khi cậu đến chuồng ngựa thì…..

 

“Này Set-chan. Ăn đi, ăn đi này.”

 

Cậu có thể nhìn thấy Milein đang ở đó và cho Set ăn, cô có biểu cảm như thể đang tan chảy ra.

 

“Gururu~”
Nhoẻn miệng cười khi thấy tâm trạng đầy hạnh phúc của Set vì được cho ăn, cậu tiếp cận người phụ nữ và con thú nuôi của mình.

 

“À, Rei. Xin lỗi vì đã làm phiền.”

“Không, tôi đã nói cô có thể đến thăm Set bất cứ lúc nào. Cô không có yêu cầu nào hôm nay à?”

 

Nghe Rei hỏi, Milein gật nhẹ trong khi vuốt ve lưng Set.

 

“Ừ. Vì chúng tôi đã gắng sức trong trận chiến với Bọ Rừng hôm qua, chúng tôi sẽ nghỉ ngơi ngày hôm nay.”

“…. Tôi hiểu. Các cô đã vất vả rồi.”

 

Bọ Rừng. Đúng theo cái tên của nó, chúng là một loài quái vật giống một con sâu bướm xanh lá khổng lồ sống trong rừng. Con nhỏ nhất có chiều dài khoảng 2m. Còn những con lớn hơn, vượt quá 3m cũng chẳng phải điều gì lạ. Năng lực chiến đấu của chúng không qua cao so với quái hạng D và ít nguy hiểm hơn so với Treant, vốn cũng là quái hạng D. Tuy nhiên, vì chúng căn bản là một con sâu bướm khổng lồ, chúng là một chủng quái khá nhơ nhớp với những mạo hiểm giả nữ. Hơn nữa, vì chúng có một cơ thể khá xốp, phần lớn tiên phong không thích đánh với nó. Với Milein, một nữ kiếm sĩ, chọn phải loại đối thủ này đúng là tệ nhất.

 

“Đúng chứ? Bởi thế, tôi sẽ chơi với Set cả ngày hôm nay để giải tỏa căng thẳng…. Cậu có việc gì hôm nay không Rei?”
“Không, tôi chỉ định đến sân tập của công hội để vận động cơ thể một chút. Tôi chỉ muốn hỏi liệu Set muốn đi cùng không… Cô định sẽ làm gì?”

 

Rei gọi Set, đang được Milein vuốt ve. Mặc dù cậu nghĩ rằng Set sẽ muốn được ở lại đây với Milein…. Sau khi nghĩ ngợi một chút, Set kêu lên rằng muốn đi chung với cậu.

 

Milein có lẽ đã hiểu. Cô thở dài vời một khuôn mặt đầy tiếc nuối.

 

“Như thế thì, cô có kế hoạch gì không Milein?”

“À…. Đúng rồi. Vậy tôi sẽ đồng hành cùng cậu. Tôi cũng muốn đấu với Rei một lần…. Vậy được không?”
Kể cả khi Milein rất hứng thú với năng lực của Rei, vì cậu dễ dàng đánh bại một con Orc Chúa, một phân loài cao cấp của lũ Orc, thậm chí kể cả cô cũng gặp rắc rối. Rei chỉ đơn giản gật đầu.

 

“Tôi cũng muốn dành thêm thời gian với Set-chan nữa.”

 

Tuy nhiên, Milein nói ra mục đích chính của mình.

 

Sau đó, họ mang Set ra khỏi chuồng ngựa và hướng về công hội như mọi khi.

 

Sự khác biết là thay vì có một người và một quái thú, bây giờ có 2 người và một quái thú.

 

“Set-chan, Set-chan. Này này.”

 

Bình thường, Rei mua đồ ăn cho Set từ quầy thực phẩm, nhưng vai trò đấy đã chuyển qua cho Milein.

 

Trong khi nhìn vào tình cảnh này, Rei hỏi Milein khi cậu mua một ổ bánh mì kẹp thịt, tương tự như bánh hotdog, và cho nó vào miệng.

 

“Mặc dù lúc trước cô từng than phiền về việc thiếu tiền, bây giờ cô dư dả tiền xài rồi sao?”
“Đại loại như thế. Sau cùng thì, cùng với Set chúng tôi đã hạ được một chủng quý hiếm trong yêu cầu thanh trừng Treant, trong khi Rei làm bài kiểm tra thăng cấp. Nguyên liệu được bán đi đem về một lượng lớn tiền…. Mặc dù chúng tôi không thu được ma thạch.”

 

Theo lời của Milein, có khả năng cao Set đã học được skill nanh độc từ loài đặc biệt đó.

 

“Chân, tơ và ma thạch của Bọ Rừng chúng tôi diệt ngày hôm qua cũng bán với giá khá ổn. Chúng tôi có một chút tiền dư để xài.”

 

Như mọi khi, mạo hiểm giả và cư dân Gimuru đã biết đến Set đều tập trung lại gần Milein và Set.

 

Và khi tới công hội, Set tiến đến chỗ đậu xe ngựa và nằm xuống mà không đợi Rei nói gì cả.

 

Khu vực ấm áp và đầy nắng đó đã trở thành không gian đặc biệt của Set.

 

“Set-chan, tôi sẽ rời đi một lúc. Tôi sẽ đấu tập với chủ nhân của cưng đấy.”
“Guru~”

 

Set kêu một tiếng ngắn khi cậu tiễn 2 người đi. Rei và Milein đi thẳng đến sân tập mà không bước vào công hội.

 

“Không có nhiều người ở đây hôm nay.”

 

Milein lẩm bẩm khi cô nhìn quanh sân tập.

 

Thực tế, hiện chỉ có 5 người trên sân tập.

 

Ngoài 5 người họ ra, không còn ai khác nữa.

 

Còn về 5 người kia, vì bọn họ luyện tập cùng nhau, có thể dễ dàng suy ra được họ hoặc là từ cùng một tổ đội hoặc đã biết nhau từ trước.

 

“Thì, tôi không nghĩ là sẽ có nhiều người ở đây vì hiện tại đang là giữa ngày mà.”
Mặc dù có những người tôi luyện thân thể của họ để chuẩn bị cho một yêu cầu sau này, việc đó thường là vào sáng sớm. Ngay bây giờ đã là giữa ngày rồi. Những người duy nhất đến sân tập bây giờ hoặc là những người đang trong thời gian nghỉ ngơi, như là Rei và Milein, hoặc là những người có lịch tập luyện.

 

“Đúng thế. Vậy, hãy đấu sau khi chúng ta khởi động đã. Như vậy được chứ?”

“Ừ, không thành vấn đề.”
Gật đầu đồng ý với Milein, Rei lấy thanh Lưỡi hái Tử thần ra từ trong Nhẫn Sương mù.

 

Mặc dù có một vài âm thanh kinh ngạc phát ra từ hướng của 5 người kia khi nhìn thấy họ, việc mọi người kinh ngạc trước việc Rei sỡ hữu Nhẫn Sương mù đã trở thành bình thường với cậu, Cậu bắt đầu khởi động, mặc kệ họ.

 

Chậm rãi vung thanh Lưỡi hái Tử thần, cậu nhấc nó ra đằng sau và chém ngang ra đằng trước khi cậu nhẹ nhàng tiến về phía trước. Cùng lúc đó, cậu không chỉ sử dụng lưỡi gươm mà cũng xem tay cầm như một ngọn thương đâm vào không trung.

 

Với chuyển động như đạo vũ của mình, không chỉ với 5 người kia đang ở sân tập, kể cả Milein cũng vô tình bị cuốn hút bởi nó.

 

“Vậy thì.”

 

Milein cười nhăn nhở, cô rút thanh trường kiếm của mình ra và bắt đầu thực hiện một số bài tập khởi động.

 

Vài phút sau, sau khi đã khởi động xong, họ quay qua nhìn nhau và gật đầu nhẹ khi họ đã chuẩn bị vũ khí sắn sàng.

 

Và như thế! Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên, như thể đang chờ thời khắc ấy.

 

“Xin lỗi, mấy người có rảnh không?”

 

Người lên tiếng gọi chính là một trong nhóm 5 người đã ở sẵn trên sân tập trước đó. Gương mặt anh mang phong thái lịch sự và tạo nên cảm giác của một người tốt. Anh có vẻ như lớn tuổi hơn Rei và gần bằng tuổi với Milein, khoảng từ 19 – 21 tuổi. Còn với Rei, anh ta làm cậu nhớ tới Arogan và Supervia, những người đã cùng cậu làm bài kiểm tra thăng hạng vốn đã kết thúc từ vài ngày trước đó.

 

“Cậu cần gì à?”
“Hai người đang định đấu tập phải không? Chúng tôi quan sát có được không?”

“…. Ít nhất thì, cậu nên giới thiệu tên trước khi yêu cầu ai đó chuyện gì chứ?”

“Ồ, xin lỗi, xin lỗi. Tôi chỉ nghĩ rằng cả 2 người có vẻ khá mạnh đấy. Ừm, tôi tên là Beamuta. Tôi dẫn đầu tổ đội hạng E Liên Địa Nhân cùng với 4 cậu nhóc đằng kia.”

 

Beamuta nhanh chóng cúi chào và xin lỗi vì thái độ cư xử khá kém của mình rồi cậu giới thiệu bản thân. Milein mỉm cười đáp lại.

 

“Milein. Tôi là đội trưởng của nhóm Hỏa Phong.

“Hỏa Phong sao, nếu tôi nhớ đúng, cô ở hạng C…. Uwa~. Thảo nào kĩ năng xài kiếm của cô tốt đến thế…”

 

Nhìn thấy sự ngượng mộ của Beamuta, Rei chịu thua và cũng giới thiệu bản thân.

 

“Tôi là Rei. Mạo hiểm gia hạng D. Tôi hoạt động một mình.”
“Rei…? Tôi cảm thấy đã nghe tên đó ở đâu rồi nhỉ…. Dù sao thì, đạt hạng D ở cái tuổi như thế này thì thật tuyệt. Vậy, gác chuyện đó qua một bên, liệu chúng tôi có thể quan sát các cậu đấu tập với nhau không? Mặc dù bản thân tôi là hạng D, phần lớn lũ nhóc đó đều là hạng E và F, tôi muốn chúng được theo dõi trận đấu của những người hạng cao.”

“Hạng cao sao…. Tôi không nghĩ hạng C gọi là cao lắm đâu.”

 

Nghe Milein khiêm tốn một tràng thay vì nói rõ sự thật, Beamuta lắc đầu phản đối.

 

“Ở tuổi của cô, dẫn đầu tổ đội hạng C đã rất tuyệt rồi. …Vậy, việc đó thì sao?”

“Ừm, tôi thì không sao cả… Còn cậu thì sao Rei?”

 

Vì là một trong những người trẻ tuối đầy hứa hẹn của thị trấn Gimuru, cô vốn đã quen với những việc như vậy. Milein cũng không có vấn đề gì với nó và gật đầu khi cô hỏi cậu.

 

“Được thôi, tôi không ngại miễn là họ không can thiệp vào.”

“Cảm ơn. Chúng tôi nhất định không làm phiền cậu đâu.”

 

Beamuta cúi đầu và trở về chỗ đồng đội mình. Mielein cười nhăn nhó nhìn Rei khi họ thấy anh chạy đi.

 

“Hơi ngạc nhiên đấy. Tôi nghĩ rằng cậu sẽ từ chối họ xem chúng ta đấu tập vì những bí mật của mình chứ.”

“Nhiều bí mật, huh? Đúng là tôi không phủ nhận điều đó.”
“Đúng thế. Cậu còn giấu thứ gì đó trong người tôi…. Thì, miễn là chúng tôi có thể gia tăng lực chiến của bản thân là tốt rồi.”

 

Nói những chuyện như thế, cô nhớ về Hạt giống Giao ước được Rei sử dụng lên các thành viên trong nhóm Hỏa Phong.

 

Dĩ nhiên, miễn là họ không nói ra bí mật của Rei, họ sẽ không gặp nguy hiểm gì cả. Ngược lại, họ có thể nhận được kháng hỏa và được tăng cường các ma thuật liên quan đến lửa.

 

Trong khi Milein đang nhớ về những thứ như thế, Beamuta quay lại chỗ Rei với 4 người khác.

 

“Xin lỗi đã để hai người phải chờ. Nhanh lên nào, các em.”

“Rất vui được gặp anh chị.”

 

Theo lời của Beamuta, bốn đứa trẻ cúi đầu chào.

 

Nhìn họ thì, cả 4 đứa đều là những cô cậu tầm độ tuổi của Rei.

 

Trong số chúng, có một cô bé rõ ràng là còn nhỏ tuổi hơn cả Rei. Không chỉ Rei, Milein cũng khá ngạc nhiên.

 

“Đây là một tổ đội nhỏ tuổi đấy.”

“Đúng vậy. Lũ nhóc đều cùng trại mồ côi với tôi, cho nên tôi chăm sóc cho bọn chúng.”

“À, đại ca Bea đang xâu hổ kìa.”

“Theo như tớ nghĩ, đại ca Bea xấu hổ vì huynh ấy thấy một phụ nữ đẹp. Tớ cứ nghĩ rằng huynh ấy không thích phụ nữ cơ chứ.”

 

Với những lời trêu chọc mà cũng không hẳn là trêu chọc đó, Beamuta đỏ mặt trong khi không thể cãi lại lũ trẻ được.

 

“Lũ ngốc này, không được thô lỗ với Milein-san, cô ấy sẽ cho chúng ta theo dõi trận đấu của mình đấy…. Tôi xin lỗi.”

“Ổn thôi, đừng lo về việc đó. Hãy tránh ra xa một chút, có thể sẽ khá nguy hiểm đấy.”

“Vâng”

 

(Cậu ta có vẻ quen với việc chăm sóc lũ trẻ nhỉ…)

 

Trong khi ngưỡng mộ cuộc đối thoại giữa Milein và Beamuta, cậu ổn định lại cảm xúc lẫn tâm trí và chuẩn bị Lưỡi hái Tử thần.

 

“Được, tôi sẵn sàng rồi. À, không được dùng ma pháp.”

“Tôi hiểu. Chỉ dùng vũ khí.”

“Tốt. Vậy…. Đúng rồi, Beamuta san, ra hiệu bắt đầu đi.

“Vậy thì….. Bắt đầu!”

 

Khi Beamuta ra hiệu, Milein đạp mạnh xuống đất phóng thẳng tới Rei với thanh trường kiếm.

 

Giơ thanh Lưỡi hãi Tử thần lên chuẩn bị, Rei mạnh bạo bước tới phía trước.

 

“!?”
Cô không nghĩ rằng Rei lại dám bỏ qua lợi thế tầm đánh của mình. Milein do dự trong chốc lát. Và hậu quả là, Rei đã bước vào tầm kiếm.

 

“Tôi dến đây!”
Lợi dụng được tình thế đó, Rei vung cán Lưỡi hái Tử thần vào chân của Milein để đánh ngã cô. Dựa vào chuyển động của lưỡi hái, Milein đọc được ý định của Rei và nhanh chóng nhảy lùi lại.

 

Ngay sau đó, cán của Lưỡi hái Tử thần quét mạnh qua vị trí Milein đặt chân trước đó.

 

“…. Đúng như mong đợi. Thật sai lầm khi đánh giá cậu ở hạng D.”

“Tôi không nghĩ cô có thể đọc được ý định của tôi dễ dàng như thế.”

“Tôi vẫn là mạo hiểm giả hạng C, tôi không thể để mất mặt trước khán giả với tư cách là một người đi trước.”

“Cô thuộc loại người quan tâm đến những chuyện như vậy sao?”
Trong khi đùa giỡn vui vẻ, họ đánh mắt và dùng cơ thể làm vài động tác giả trong khi tìm kiếm cơ hội tấn công đối phương.

 

(Trans: Bản tiếng Anh dùng từ feints, một thuật ngữ trong bóng đá, ý chỉ tạo động tác giả để đánh lừa đối phương, có gì google.:v ).

 

(Cứ thế này chỉ tốn thời gian thôi. Vậy thì…)
Quyết định trong đầu xong, trong khi tiếp tục nói, cậu từ từ kéo dãn khoảng cách giữa họ.

 

Milein, người đang quan sát tình huống, giật nảy người mỗi khi thấy có cơ hội. Nhưng cô hiểu được đó chỉ là những đòn khiêu khích nghi binh, cô không vội lao vào.

 

Mặc dù Rei giả vờ để lộ sơ hở nhằm khiêu khích một đợt tấn công, Milein bắt đầu cảm nhận áp lực giữa việc đứng yên hoặc tấn công. Đây có phải là cơ hội tốt để tấn công không? Đây có phải là một cơ hội không? Mình phải tấn công…. Những suy nghĩ như thế xuất hiện trong đầu cô…

 

“Haaaa!”

 

Không còn chịu được áp lực của việc này, cô tiến lên phía trước.

 

Chống lại đường kiếm chém xuống đầy chiến khí, Rei dùng lưỡi gươm của Lưỡi hái Tử thần chặn lại lưỡi kiếm và gạt nó với tay cầm… Khi lưỡi gươm của Milein gần như chém vào tay cậu, cậu xoay Lưỡi hái Tử thần và đánh văng thanh kiếm đi.

 

Ngay sau đó, Lưỡi hái Tử thần đã kề sát cổ Milein.

 

“Đủ rồi, người thắng là Rei!”

 

Giọng nói của Beamuta vang khắp sân đấu khi anh tuyên bố kết quả của trận đấu. Những đồng đội mạo hiểm giả của Beamuta kêu lên kinh ngạc trước cảnh một mạo hiểm giả hạng D giành được chiến thắng trước một mạo hiểm giả hạng C hơn hẳn một bậc.


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel