Trans: NoiGay
Rei đột nhiên bị tấn công khi bước vào tư phòng của lãnh chúa. Phán đoán được danh tính của kẻ tấn công, cậu phản dame ngay trong phòng cốt để cho người ta thấy khả năng của mình và sau đó là tung ra một cú chém có thể gây chết người. Ngay thời điểm đó, Bá Tước Rowlocks, lãnh chúa thị trấn Gimuru, đã dừng cậu lại.
Bay trên không trung, người đàn ông bị tay cầm của Lưỡi hái tử thần đánh trúng bổ xuống sàn nhà. Tuy nhiên…….
「Gueh!」
Dù sao đi nữa, kể cả khi đã mặc áo giáp, anh ta bị trúng đòn của Lưỡi hái tử thần nặng hơn 100kg. Hơn nữa, Rei đã tấn công bằng tất cả sức mạnh của mình. Khả năng phá vỡ bộ giáp là đủ chứng minh sức mạnh của nó. Anh chàng sau khi tiếp đất liền cúi gập xuống, ôm lấy cái mặt đau đớn vì dư chấn của việc bổ xuống nền nhà.
「Kuust-dono, hãy gọi ai đó có thể sử dụng ma thuật chữa bệnh ngay lập tức.」
「Không, không cần thiết.」
Người đàn ông, tên là Kuust, tháo giáp trụ đội đầu, lộ ra một người ở tầm tuổi 20 với khuôn mặt đẹp trai tiêu sái và mái tóc màu da cam. Anh ta từ chối lời đề nghị của Bá tước Rowlocks và tập trung sự tỉnh táo trong khi vẫn giữ nguyên vị trí đứng của mình.
(Trans: Ể? Lần đầu tiên thấy có người tóc màu da cam.:v)
『Nước, xin hãy thương xót và chữa lành vết thương của ta.』
Ánh sáng xanh tập hợp lại trong lòng bàn tay ……
「Lam trị.」
Hoàn thành pháp thuật chữa bệnh, ánh sáng được đưa vào người Kuust. Kuust giữ nguyên tư thế trong vài giây và liền đứng dậy ngay sau đó.
「Thần vừa khiến ngài phải thấy một cảnh tượng đáng hổ thẹn quá. Thần ổn rồi.」
「Hoh ~. Cậu có thể sử dụng thủy thuật chữa bệnh. Chắc ta nên nói rằng, quả như mong đợi.」
「Bây giờ thần là hộ vệ của người ấy, ma thuật chữa bệnh là điều không thể thiếu.」
「Ta hiểu. Ồ, ta gần như quên mất. Ta là lãnh chúa của thị trấn Gimuru này.」
Gật đầu theo lời Kuust, Bá tước Rowlocks giới thiệu với Rei.
Rei không biết phải làm gì đành cúi chào trong khi nói.
「Tôi là Rei, một mạo hiểm giả bậc D. Tôi đã được gọi đến đây ngày hôm nay. Dù sao đi nữa, vì tôi lớn lên trên những ngọn núi, tôi hy vọng ngài có thể bỏ qua những câu từ không lịch sự của tôi.」
「Ahh, cậu không cần phải để tâm điều đó làm gì. Thay vào đó, hãy ngồi đi. Từ đây, ta sẽ nói ra thông tin chi tiết về yêu cầu.」
Linh hồn của Rei là Saiki Reiji, một người Nhật được nuôi nấng và sống ở Tohoku. Nếu có gì đó, cơ bản thì đúng là cậu sống gần những ngọn núi. Tất nhiên, lời nói của cậu dù thích hợp với hoàn cảnh nhưng không hoàn toàn phù hợp với quý tộc …… May mắn thay, đã từng là một người lính, Bá tước Rowlocks này dường như không phải là người đặt nặng những nghi thức.
…… Tuy nhiên, mặt khác, Kuust quay lại nhìn Rei với ánh mắt đầy nghi ngờ.
「Không, đừng ngồi trên ghế sofa đó. Chờ một chút.」
Khi Bá tước Rowlocks nhìn vào chiếc ghế sofa đã bị Lưỡi hái tử thần của Rei chém đứt đôi, ông ta nói trong khi rung một cái chuông đặt trên bàn.
Ngay khi làm vậy xong, có tiếng gõ cửa và một người trông như một viên quản gia bước vào phòng.
「Ngài đã gọi?」
「Umu ~. Bộ sofa không còn sử dụng được nữa. Thay thế bằng một cái gì đó có thể sử dụng được. 」
「Dĩ nhiên theo ý ngài.」
Người quản gia cúi đầu trước khi rời khỏi đó. Vài phút sau, ba người hầu đưa chiếc ghế sofa mà Rei đã phá hủy ra ngoài và đưa vào một cái mới.
Sau đó, họ cúi đầu và lặng lẽ rời khỏi phòng.
Bá tước Rowlocks nhìn họ rời đi và nói chuyện với Kuust cùng Rei một lần nữa.
「Vậy thì ta sẽ giải thích ngay yêu cầu. Nhưng trước tiên, phần giới thiệu. Mặc dù ta đã nói trước đó rồi, ta là lãnh chúa của thành phố Gimuru, Daska Rowlocks.」
Bá tước Daska Rowlocks tự giới thiệu mình trong khi di chuyển đến chiếc bàn làm việc sang trọng, có vẻ như là bàn làm việc của ông ấy.
Đáp lại, Kuust lên tiếng.
「Kuust Brassin. Tôi phục vụ với tư cách là chỉ huy đội quân hộ tống của Elena-sama.」
(Chà, có họ, nói cách khác, người đàn ông này, Kuust, là một quý tộc.)
Tiếp theo, Kuust dường như định nói gì đó trong khi nhìn Rei.
Thấy vậy, Rei cũng lên tiếng.
「Tôi là một mạo hiểm giả hạng D. Rei. 」
Không như hai người kia, Rei không có tước vị hay danh hiệu, cậu tự giới thiệu đơn giản.
「Vậy, vấn đề quan trọng của yêu cầu …… Kuust-dono, nói chi tiết đi.」
Gật đầu theo những lời của Daska, Kuust quay sang Rei.
「Nghe đây, đây là một yêu cầu rất đơn giản. Chúng tôi sẽ đưa Elena-sama, con gái của Công tước Kerebel, đến một mê cung gần khu vực Gimuru. Chúng ta phải đưa cô ấy đến một nơi gọi là Bệ thờ kế thừa, nghe nói là ở tầng thấp nhất của mê cung.」
「 …… Bệ thờ kế thừa? Đó là?」
Mặc dù cậu không hề biết Bệ thờ kế thừa và hỏi về điều đó, Kuust cười khinh bỉ.
「Ngay cả khi chú là một người mà Bá tước Rowlocks đề xuất, một mạo hiểm giả không được yêu cầu bất cứ điều gì. Chú chỉ cần xử lý công việc được giao trong im lặng là được.」
Mặc dù Rei cau mày nhẹ khi nghe thấy như thế, cậu tiếp tục lắng nghe vì Bá tước Rowlocks còn đang ở đây.
「Nói cách khác, tôi nên nghĩ theo hướng trở thành một người bảo vệ à?」
「Đúng rồi. Ngoài cái đó ra, chú không cần phải làm gì khác……. Hơn nữa, tôi không nghĩ rằng cho chú đi bảo vệ Elena-sama là điều cần thiết khi tôi và những vệ sĩ còn lại sẽ ở đó. Chỉ vì Bá tước Rowlocks nói chú không phải là quý tộc và có thể theo chúng ta. …… Nghe cho rõ, đừng có hiểu lầm. Chú chỉ là con tốt bổ sung, chú không cần phải làm những thứ thừa thãi. Nếu chú im lặng mà theo chúng tôi, chú sẽ nhận được phần thưởng yêu cầu. Không phàn nàn gì ở đây hết.」
「…… Kuust-dono, như thế có phải hơi không công bằng không? Đầu tiên, không phải Công tước Kerebel bảo ta chỉ chuẩn bị những mạo hiểm giả hạng D à?」
「 Không, tôi biết. Nhưng, ngài không chuẩn bị nổi một mạo hiểm giả từ giới quý tộc sao.」
Trao đổi với Daska, Kuust kịch liệt trả lời, cho thấy tâm trạng không hài lòng của hắn.
Tuy nhiên, Daska lắc đầu.
「Ta xin lỗi, nhưng Kuust-dono, cậu biết đấy, đây là biên giới. Do đó, dòng họ hay địa vị xã hội của một mạo hiểm giả không đáng để quan tâm, chỉ có năng lực mới là điều quan trọng.」
「Bá tước Rowlocks! Ngài không được phép xem nhẹ quý tộc! 」
Daska lắc đầu một lần nữa trong khi nói với Kuust rằng tầng lớp quý tộc không có phẩm chất xứng đáng.
「Bình tĩnh đi nào, Kuust-dono. Có rất nhiều quý tộc có khả năng trong Đế quốc Hoàng gia, và một quý tộc có thể làm công việc của một mạo hiểm giả. Nhưng như tôi đã nói, đây là biên giới. Trước tiên, số lượng quý tộc ở đây ít, và trong số những quý tộc ấy, những người có khả năng thậm chí rất ít ỏi. Sau đó, cậu phải suy nghĩ về sức mạnh chiến đấu thực tế của họ. Có lẽ nào Kuust-dono, người phục vụ cho Công tước Kerebel, một nhân vật trung tâm của phe Quý tộc, lại không hiểu điều này?」
「Cái đó…… Tôi hiểu 」
「Xét những gì cần thiết với một mạo hiểm giả thì cuối cùng cái cần thiết nhất vẫn là năng lực của họ. Cậu đã được nếm trải năng lực của Rei đầy khó khăn ngay trước đó mà.」
「…… Vâng 」
「Và cuối cùng, người này được một con Griffon theo cùng, một con quái vật hạng A đấy. Cậu còn điều gì phải phàn nàn nữa không?」
「Không. Tôi rất biết ơn sự tử tế của Bá tước Rookocks. Sau đó, tôi xin lỗi, Nhưng tôi phải rời khỏi đây để chuẩn bị sẵn sàng gặp Elena-sama vào ngày mai. …… Hey, Rei. Chú cần gặp những thành viên khác và Elena-sama. Đi đến cổng trước tiếng chuông 9 giờ sáng. …… Hãy đến cùng với con Griffon của cậu. Tuy nhiên, tôi sẽ không cho phép cậu thô lỗ với Elena-sama.」
Liếc nhìn Rei, như thể đang coi thường cậu, Kuust nói một tràng trước khi rời khỏi phòng.
(Trans: Quả đúng là gái thông minh thì cái thằng lẽo đẽo theo gái óc chó. Không thông minh gặp main là thông não hết.:v)
Mặc dù Bá tước Rowlocks đã đưa ra chỉ thị với tư cách là lãnh chúa của thành phố này, Kuust không thể chịu đựng được rằng anh ta, một người cao quý, lại phải đồng hành cùng với Rei.
(Chết tiệt, tại sao mình phải quan tâm đến con người bình thường này, nhưng Bá tước là một Bá tước…. Mang một người không quen biết đến gần Elena-sama …… lão ta nghĩ gì cậy? Lão ta định làm cái trò mà Vel đang quan ngại, sử dụng thời cơ này để cướp đi quyền lực và sức mạnh của phe Quý tộc ư?)
Một câu chuyện mà hắn được nghe trước khi đi đến thành phố Gimuru từ đồng nghiệp, Vel, tái hiện lại trong tâm trí hắn.
Nói cách khác, đợt này Bá tước Rowlocks đang có âm mưu giở trò gì đó với Elena. Do vậy, trao đổi với Công tước Kerebel, ngài ấy đã yêu cầu một mạo hiểm giả hạng D đi cùng Elena phòng trường hợp có tình huống khẩn cấp……
(Sức mạnh chiến đấu của tên đó không thể coi là hạng D được. Xét về khả năng, hắn ở hạng B …… không, cho hắn hạng A cũng chẳng phải ngoa. Ngày từ đầu, con Griffon, một con quái vật hạng A đi cùng với hắn. …… Thật nguy hiểm. Tốt nhất nên để cho Vel đưa Elena-sama quay trở lại ngay sau khi cô đến.)
Kuust nhớ đến hình bóng người đồng nghiệp của hắn, một người vốn quen thuộc với những công việc lén lút, trong tâm trí mình.
Ban đầu, kế hoạch đặt ra là cho cấp dưới của hắn đến trước Elena chứ không phải là hắn, người chỉ huy. Tuy nhiên, Kuust được lệnh phải đi trước tiên để cho Elena thấy được sự chân thành của mình mà bảo vệ Elena cho tốt trong tương lai gần.
Mặc dù ban đầu, hắn cảm thấy rằng đây là một đòn chí mạng với uy tín của hắn khi hắn buộc phải tách ra khỏi Elena, từ kinh nghiệm cá nhân hắn biết rằng thành phố Gimuru này là một nơi nguy hiểm. Có lẽ tốt hơn hết hắn nên giữ điều này trong tâm trí của mình thay vì nói ra.
「Ta xin lỗi.」
Nhìn Kuust rời khỏi phòng, Daska nói lời xin lỗi ngắn gọn với Rei.
Mặc dù hầu hết những quý tộc hiếm khi xin lỗi dân thường vì sự khác biệt về vị thế xã hội, bản tính của Bá tước Daska Rookocks vốn đã khác và ông xin lỗi không chần chừ một giây nào. Tuy nhiên, đó là vì ông là một người rất thân thiết với mọi người ở thành phố Gimuru.
「Không, tôi không bận tâm lắm đâu, thái độ đó có lẽ là bình thường giữa những quý tộc ……」
「Kukuku ~. Hiểu biết về những nghi thức của cậu dường như rất nghèo nàn.」
Daska mỉm cười và không bận tâm sửa lại lời của Rei. Tuy nhiên, ông nhanh chóng thay đổi thành biểu hiện nghiêm túc và lên tiếng.
「Tuy nhiên, vì cậu đã đạt đến hạng D, có khả năng những người quen của cậu trong tầng lớp quý tộc sẽ tăng lên. Nếu chúng ta chỉ nói về khả năng của cậu, nó đã đạt đến hạng B hay A rồi. Cậu nên làm quen với những nghi thức của chúng ta trước khi quá muộn đi là vừa.」
「…… Vâng. Tuy nhiên, ngay cả khi tôi có khả năng, với hai người không phải thế hơi nguy hiểm khi mới lần đầu gặp nhau sao?」
「Đó không phải là ý kiến của ta, mặc dù có thể tốt hơn nếu cậu nghĩ như vậy …… tốt thôi, một cái gì đó đại loại như thế. Dù sao đi nữa, câu ngữ của ta cũng chẳng tốt lắm. Vậy, điều đó có nghĩa là gì. Mặc dù gặp nhau như thế này quả là nguy hiểm…… cậu có nhận thấy không?」
Daska liếc nhìn cánh cửa, trần và sàn nhà, nối với những căn phòng bên cạnh rồi lanh lẹ nhìn thẳng vào Rei.
Thấy thế, Rei cảm thấy có dấu hiệu sự sống từ những nơi đó, nhìn như thể muốn giết cậu vậy.
「Tóm lại, hạng D không phản ánh được năng lực của cậu. Ngay cả Kuust-dono, người dẫn đường hộ tống Elena, cũng phải chú ý.」
Thấy cái nhìn của Rei, Daska nở một nụ cười.
「Đúng thế. Bây giờ Kuust-dono đã đi, ta sẽ vào thẳng chủ đề chính của yêu cầu. Như Kuust-dono đã nói trước đây, có vẻ như mục tiêu của cô Elena đúng là khu vực được gọi là Bệ thờ Thừa kế, gần những tầng thấp nhất của mê cung. 」
「 …… Tại sao cái người có biệt danh Nữ chiến vương đó lại phải đi đến mê cung?」
「Thậm chí ta cũng không biết chi tiết. Tuy nhiên, đi từ Kinh đô hoàng gia đến biên giới chỉ để vào một cái mê cung, phải có một lý do khiến họ phải đi đến khu vực được gọi là Bệ thờ thừa kế đó. Vì vậy, vấn đề là khu vực Bệ thờ Thừa kế này ở tầng gần thấp nhất. Nói cách khác, để đến đó, cậu phải xuyên phá qua mê cung…… Rei, cậu có biết gì về mê cung không?」
Được hỏi như vậy, Rei nhớ lại nội dung của cuốn sách về mê cung mà cậu đã đọc gần đây.
「Nó được tạo ra vì một số lý do nào đó khi ma thuật tụ tập lại với nhau và hình thành hạt nhân vật lý. Quái vật nhận được năng lượng từ nhân sẽ trở thành một con quái vật boss và mê cung sẽ từ từ mở rộng cho đến khi con boss bị đánh bại. Sự mở rộng của mê cung sẽ dừng lại nếu boss bị đánh bại. Cuối cùng, mê cung sẽ sụp đổ nếu hạt nhân bị phá hủy. Tuy nhiên, cuốn sách nói rằng nguyên vật liệu, quặng và các vật phẩm có giá trị sẽ không còn được tìm thấy trong mê cung nữa nếu hạt nhân bị phá hủy.」
「 Ahh, ít nhiều điều đó cũng khá chính xác. Vậy, con boss trong mê cung mà Elena đang hướng tới vẫn chưa bị đánh bại, đó là lý do tại sao nó được gọi là “Mê cung sống”. Vì thế, có rất nhiều mối nguy hiểm. Đó là lý do tại sao tôi đề cử cậu hỗ trợ hộ tống.」
「…… Có bản đồ mê cung nào không? 」
Nếu là những tầng cao, họ thường mua những bản đồ mê cung được bán trong hội đoàn. Tuy nhiên, bản đồ những tầng thấp hơn thường sẽ bị độc quyền thông tin vì một đống lợi ích như quái vật có lợi nhuận cao, chất lượng cao hay những dược liệu có giá trị về y học, những người biết thường sẽ giữ kín nó. Những mạo hiểm giả hạng thấp không thể biết được điều này.
Nhưng.
「Họ đã chuẩn bị cho tình huống đó rồi. Mặc dù đúng như dự đoán, không thể kiếm được bản đồ có vẽ tầng thấp nhất Bàn thờ Thừa kế, họ chỉ chuẩn bị bản đồ xuống đến những tầng ở giữa. Tuy nhiên, thông tin luôn có giá trị. Chỉ có một bản đồ duy nhất đã được chuẩn bị sẵn và vì vậy, Elena, người dẫn đầu cuộc tìm kiếm này, sẽ có nó chứ không phải là cậu. 」
「Tôi hiểu. Một bản đồ sẽ giúp chúng tôi đến một mức độ nào đó.」
「…… Ta trông cậy vào cậu. Thành thật mà nói, có quá nhiều yếu tố không rõ ràng trong yêu cầu này. Ngay cả khi cô ấy được gọi là Nữ chiến vương, thực tế thì Elena chỉ có kinh nghiệm trên chiến trường. Tuy nhiên, người hộ tống chỉ có một vài người và những mạo hiểm giả duy nhất mà tôi có thể gửi phải ở hạng D. Điều này thật quá trắng trợn, chúng như muốn làm điều gì đó đằng sau lưng chúng ta. …… Tuy nhiên, nếu tình cờ Elena chết trong yêu cầu này,
Tôi sẽ không thể trốn tránh trách nhiệm.」
「Nhưng, không phải phía bên kia đã đưa ra một yêu cầu bất hợp lý quá hay sao? Nghĩa là, tôi nghĩ rằng chắc cũng chả có vấn đề gì nếu cho Lôi Thần Phủ đi với họ …… 」
「Không thể làm như thế được, chức vị của ta ở dưới công tước. …… Thành thật, ngay cả khi ta nói rằng ta tin tưởng vào sức mạnh chiến đấu của cậu, ta cảm thấy đây là một yêu cầu khắc nghiệt với cậu mặc dù cậu vừa mới thăng hạng D. Tuy nhiên, ta phải dựa vào cậu. Nó không phải là vì lợi ích của cậu hay ta. Đó là vì ta không thể để cho phe Quý tộc can thiệp vào thành phố Gimuru được. Ta muốn cậu hoàn thành yêu cầu này mặc dù sẽ rất khó khăn.」
Daska cúi đầu xuống.
「Xin hãy ngẩng đầu lên đi ạ. Bởi vì tôi cũng sẽ gặp vấn đề nếu những người lạ mặt xâm nhập vào thành phố, tôi sẽ cố làm hết sức mình.」
Theo đó, Rei đã vô tình bị cuốn vào những rắc rối của quý tộc.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.