Tại dinh thự của bá tước trong thành phố Gimuru. Hiện giờ, Rei đang đợi trong một căn phòng
Trước khi vào nơi ở của bá tước, cậu đã tách khỏi Set ở cổng. Có lẽ Set bây giờ đang chợp mắt ở chuồng ngựa trong dinh thự bá tước.
Khí trời đang chuyển từ hè sang thu. Nhiệt độ ngoài trời đã trở nên dễ chịu hơn so với vài tuần trước
Tuy nhiên, Set là Griffon nên nó chẳng cần phải bận tâm làm gì đến tiết trời mùa đông hay mùa hè với cái cơ thể ấy.
Đáng ghen tị thật. Rei nghĩ vậy , mắt nhìn quanh căn phòng, miệng uống một tách trà mà người hầu gái đem đến sau khi đưa cậu tới đây
Vì nơi này vốn chỉ được dùng như một pháo đài trong những trường hợp khẩn cấp chứ không phải dinh thự của bá tước, nên trong căn phòng không có gì cả. Nếu có cái gì, trong căn phòng buồn tẻ này có thể làm Rei bớt buồn chán.
「Thôi, mình cũng biết trước rồi.」
Miệng lẩm bẩm, cậu lấy ra một cuốn sách về cách mổ xẻ quái vật từ Nhẫn Sương Mù và bắt đầu đọc.
Dù sao, sau khi cậu được chỉ đến căn phòng buồn tẻ này, cậu đã không thấy sự hiện diện của bất kì ai khác ngoài những lính gác tuần diễu ngoài hành lang. Chẳng có ai tới thăm ngoài người hầu gái vừa đem trà vào phòng cho cậu lúc nãy.
(Mình xô xát với tuỳ tùng của Đại Công Chúa và suýt chút nữa giết chết bọn họ…..trái lại, xét về sự cố ấy thì kiểu phục vụ này vẫn còn tốt chán.)
Đầu suy nghĩ vậy, cậu im lặng đọc sách trong căn phòng
Sau khoảng 1 giờ, tiếng gõ cửa bỗng vang lên.
「Giờ mới tới.」
Lẩm bẩm câu ấy, cậu cất lại cuốn sách vào Nhẫn Sương Mù và mở cửa. Một người trông giống như một hiệp sĩ từ thành phố Gimuru xuất hiện.
「Cậu là Rei, đúng không ?」
「A.」
「Thành thật xin lỗi vì đã để cậu phải chờ. Bá tước đang đợi nên xin cậu vui lòng theo tôi.」
Gật đầu khi nghe những lời đó, Rei đi theo anh ta sau khi uống xong cốc trà đã nguội lạnh của mình.
Cậu được đưa đến căn phòng mà cậu đã tới hôm trước. Nơi cậu từng bị tấn công bởi Kuust ngay khi cậu mới bước chân vào.
Ta có thể dễ dàng nhận ra cánh cửa dẫn tới phòng làm việc của lãnh chúa vì cách trang trí hết sức tinh tế khó ai quên được của nó.
(Chắc lần này mình không bị tấn công đâu.)
Bụng nghĩ vậy, cậu cho rằng điều đó sẽ không xảy ra vì người hiệp sĩ dẫn đường cho cậu vừa tiến vào trước. Theo sau người hiệp sĩ, cậu bước vào phòng sau cái gõ cửa bằng vòng nắm cửa bên ngoài căn phòng.
「Xin lỗi vì đã gọi cậu muộn như vậy.」
Nghe lời xin lỗi của Daska ngay khi vừa bước vào phòng, Rei lắc đầu
「Không, không sao cả」
「Vậy à. Thế thì tốt. Mời cậu qua đây」
Daska ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng, Elena đang ngồi đối diện. Ba người hộ tống cô ấy đứng phía sau lưng để đề phòng những trường hợp nguy cấp có thể xảy ra.
Mắt quan sát tình hình, ba người đứng sau Daska nhìn anh ta bằng những ánh mắt sắc lạnh.
(Vì ngày hôm qua, mình có thể hiểu được Kuust. Cô gái được gọi là Ara cũng vậy. Nhưng mình không nhớ là có đụng chạm gì đến người lái xe….không, cũng đành chịu vì mình suýt chút nữa đã giết bạn đồng hành của họ mà.)
Rei tới kế bên Daska khi trong đầu lẩm bẩm một điều ấy.
Thế nhưng, cậu nhận ra rằng ngoài ba người hộ tống, có một ánh mắt nhìn cậu với vẻ thân thiện đến độ thiếu tự nhiên.
Lần theo ánh nhìn thân thiện ấy, nó đến từ Elena, người cũng được biết đến là Đại Công Chúa
Cô ấy sở hữu một sắc đẹp mà chỉ cần đánh một cái nhìn là không ai quên được cùng một ý chí mạnh mẽ hiện hữu trong mắt cô. Cô mang một ánh mắt thân thiện…hay đúng hơn, Rei cảm thấy thế, một ánh nhìn đầy hứng thú.
Trong khi nghĩ vậy, cậu đi về phía Daska và đứng sau lưng họ như 3 người hộ tống……
「Không. Không sao đâu. Cứ ngồi cạnh tôi.」
「Nhưng……」
Dân thường ngồi cạnh quý tộc. Rei hiểu rằng bình thường ấy là điều không thể. Tuy vậy, bởi vì thế nên Bá tước Rowlocks mới mời cậu mà không bận tâm gì
Rốt cuộc, Rei suýt nữ thì bị Daska kéo về chỗ ngồi cạnh ông ta (Chai dầu là đầu câu chuyện )
Như đã chờ đợi thời điểm ấy từ lâu, một nữ hầu liền đặt một tách trà tới trước mặt Rei
「Giờ thì, chà, mặc dù đã có đủ loại sự cố xảy ra……」
Daska nói với một nụ cười gượng gạo
「Dù sao thì, anh chàng đây sẽ làm người hộ tống Elena-dono lần này. Elena-dono, người này, Rei, là 1 mạo hiểm giả sẽ được cử đi từ thành phố Gimuru và làm hộ tống của ngài.Về năng lực của cậu ấy, cũng không cần phải nói vì cậu ta đã từng đọ kiếm với Elena-dono rồi.」
「Umu~ tay tôi trở tê tái một lúc sau khi đỡ phải đòn đó. Một người có thể tung một đòn tấn công như vậy. sức mạnh ngang ngửa với các mạo hiểm giả hàng đầu của cậu ta. Tôi không có ý kiến gì.」
「Cảm ơn rất nhiều.」
Xét thấy có vẻ như sẽ không có bất kì hình phạt nào cho vụ việc trước đó, Rei cúi đầu tỏ lòng cảm tạ với Elena.
「Không, vụ việc này xảy ra là do một quyết định quá hấp tấp. Ara.」
Được Elena gọi, nữ kị sĩ từng vô tình đụng mặt Rei vài giờ trước, bước tới một bước.
「Rei dono, tôi xin lỗi vì tội tấn công cậu khi trước vì quyết định cẩu thả của mình.」
Mặc dù Ara cúi đầu, song sự bất mãn vẫn thể hiện rõ trong mặt cô ta. Chẳng qua là vì nghe lời Elena, người mà cô ta thần tượng, nên cô mới miễn cưỡng xin lỗi Rei.
Dù vậy, khả năng của Rei chắc chắn không chỉ thuộc về một mạo hiểm giả hạng D. Mặc dù cậu ta không thể khiếu nại gì với Ara, một hiệp sĩ có địa vị trong xã hội, cậu gật đầu đáp như thể không cần phải trách cứ cô nữa.
Không, tôi cũng đã theo phản xạ mà tấn công lại. Đừng lo về chuyện đó. Cứ coi như là hoà cả làng đi.」
「….Vâng. cảm ơn cậu rất nhiều.」
Cúi đầu cho lẹ một cái, Ara đi ngay về phía sau lưng Elena. Vừa liếc nhìn tấm lưng người cấp dưới của mình, Elena cười ngượng và nói chuyện với Rei.
(lạy các thánh, cười ngượng ít thôi )
「Rei, tôi có thể gọi cậu vậy không?」
「Vâng.」
「Tôi hiểu rồi, từ giờ tôi sẽ gọi cậu là Rei. Song cậu đừng hiểu nhầm, Ara hoàn toàn không có bất kì mối hiềm khích nào với cậu. đó là…… phải nói sao nhỉ. Phải, cô ấy không biết vì sao lại lo lắng cho tôi thái quá. Thế nên, xin cậu đừng để bụng. Chúng ta sẽ là những người cùng nhau chinh phục hầm ngục trong tương lai, cậu không muốn để cho bầu không khí trở nên khó xử chỉ vì một chuyện vụn vặt đúng không? Nếu ta cứ mắc kẹt trong tình trạng như vậy, thì chúng ta sẽ khó lòng sống sót trong hầm ngục.」
「Cô nói phải. Tôi cũng có chung ý kiến, mặc dù tôi thân chưa bao giờ bước chân vào một hầm ngục, tôi cũng đã điều tra về nó bằng nhiều cách sau khi nhận được yêu cầu này….coi bộ, đó không phải nơi mà ta có thể dễ dàng vượt qua.」
「Đúng vậy. Vì thế, tôi muốn bắt đầu tiến vào hầm ngục vào 6 giờ rạng sáng ngày mai, liệu có vấn đề gì không?」
「Không, vì tôi đã mua hầu hết các nhu yếu phẩm cần thiết tuần này sau khi nhận yêu cầu, tôi có thể xuất phát bất kì lúc nào.」
Có lẽ vì không hài lòng với cái cách nói quả quyết của Rei, Kuust cắt ngang với một tiếng khịt mũi
「Hứm, bất kì lúc nào chẳng là gì cả, cậu định tiến vào hầm ngục chỉ với quần áo trên lưng mình thôi hả?」
「….Kuust, sao lại nói như vậy. Ông đúng ra đã thấy cái này nhiều lần rồi mới phải.」
Cậu giơ Nhẫn sương mù trên tay phải ra cho mọi người xung quanh xem.
Về bản chất của thứ này là gì, Daska, người thu thập thông tin từ bang hội và đoàn hộ vệ trên cương vị lãnh chúa cai trị cả vùng, là người đầu tiên đoán ra được.
「Hô~ đấy có phải là một hộp vật phẩm không?」
「Vâng.」
Hộp vật phẩm, nghe thấy từ đó, Elena nghiêm túc quan sát chiếc vòng đeo trên tay cậu.
「Quả thật, khi cậu giao chiến với Ara, cậu đã lấy chiếc lưỡi hái khổng lồ từ hư không….vậy ra đây là hộp vật phẩm. Lần đầu tiên tôi được thấy một cái đó.」
Khi Elena trầm trồ lẩm bẩm, Kuust nhăn cặp chân mày khi biết mình đã không nghĩ ra cái đấy chính là hộp vật phẩm dù rằng mình đã từng thấy lưỡi hái tử thần được lấy ra từ nó những 2 lần.
Tuy nhiên, đây là một điều tất yếu. Những ma cụ như Hộp vật phẩm rất hiếm gặp. Nếu không trực tiếp thấy một gã mạo hiểm giả cấp D ở thành phố biên giới này lôi ra một cái, ông đã không tin vào câu chuyện đó rồi.
「Như mọi người thấy, công cuộc chuẩn bị của tôi đã hoàn tất và tôi sẵn sàng đi bất cứ khi nào. May mắn thay, Set cũng đã ở nơi này và sẵn sàng rồi.」
「…Được thôi, cậu xem ra là đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Thế nhưng, chúng tôi thì chưa.」
Trước lời của Kuust, Elena gật đầu.
「Về phía chúng tôi, chúng tôi vẫn chưa hoàn thành việc chuẩn bị cho việc chinh phục hầm ngục…. Bênh cạnh đó, Rei. Chúng tôi có thể chuyển vận hành lý mình trong hộp vật phẩm ấy không? 」
Từ kinh nghiệm trong lần thảo phạt Orc, Rei gật đầu không chút bối rối.
「Không vấn đề gì. Song, vì Nhẫn Sương Mù này là một hộp vật phẩm đặc biệt, tôi phải trực tiếp bỏ mọi thứ vào trong mới được.」
「Đặc biệt ? Đặc biệt thế nào? Vốn dĩ, đây là lần đầu tiên tôi thấy một hộp vật phẩm. Sẽ thật tuyệt nếu cậu có thể giải thích rõ hơn.」
Gật đầu trước câu hỏi của Elena, cậu cởi chiếc hộp vật phẩm trên tay và đặt nó lên bàn.
「Với các hộp vật phẩm thông thường, mọi người đều có thể sử dụng chúng. Ví như, Elena sama có thể lấy một lọ thuốc mà tôi bỏ vào. Tuy nhiên, trong giai đoạn gia công lần cuối của chiếc hộp vật phẩm này, một bước chỉnh sửa đặc biệt đã được thêm vào để nó chỉ phản ứng với ma lực của chủ sở hữu. nói cách khác, chỉ có tôi mới có thể lấy đồ trong hộp vật phẩm ra. đồng thời những người khác không thể sử dụng nó. Nó nhận dạng chủ nhân của nó bằng ma lực của họ.」
「…Hou~. Tuyệt thật nhỉ. Dù không nhiều, nhưng cũng tồn tại những vũ khí ma pháp nhận diện được chủ nhân chúng à. Ví như, cây thương ma thuật của Kuust nè.」
Nghe những lời đó, Elena gật đầu cười mà đáp.
「Đúng vậy. Ví dụ như, tuy cây thương của tôi được gửi trước lúc bước vào văn phòng của bá tươc. Nếu ai đó ngoài tôi ra mà cố sử dụng cây ma thương của tôi, thì họ sẽ chỉ có thể dùng nó như một cây côn bổng mà không cắt được thứ gì cả.」
Nghe lời miêu tả của anh ta, Rei nhận ra ngoài Elena, không ai khác mang theo vũ khí.
(……Nói vậy, tức là mình, người đeo Nhẫn Sương Mù, có thể mang vũ khí khi gặp mặt người khác à?)
Rei gật đầu trong lòng. Với Nhẫn Sương Mù, cậu quả thật có thể đem theo bất kì vũ khí nào. Nói cách khác, năng lực của nó phát huy hiệu quả nhất là trong những vụ ám sát.
(Mà, mục đích của mình là thu thập ma thạch từ đám quái vật nên không có chuyện mình dùng nó vào mục đích ám sát trừ những trường hợp bất khả kháng.)
「Dù sao thì, vì như vậy, tôi có thể lo việc vận chuyển hàng tiếp tế nếu ngài phó thác tôi với chiếc hộp vật phẩm này….ngài muốn thế nào?」
「Tôi không có vấn đề gì…mọi người thì sao?」
Được hỏi bởi Elena, Ara là người đầu tiên mở miệng.
「Nếu Elena-sama tin cậu ta, thì tôi nguyện theo.」
Theo sau là Vel.
「Ừm, hơi buồn một chút nhưng tôi không thể tin người tôi mới gặp mặt được. Nhất là khi chúng ta đang sắp đi chinh phục hầm ngục. Tôi phản đối.」
Và cuối cùng, Kuust
「Một xin lỗi tới bá tước Rowlocks, người đã giới thiệu cậu ta. nhưng tôi cũng đồng ý kiến với Vel.」
Hm, vậy là 2 phiếu thuận 2 phiếu chống
「Elena-sama, ngài định làm gì?」
「Đúng vậy. chúng ta hãy cứ coi như tôi đã yêu cầu Rei làm việc này bằng quyền hạn của mình.Dù ý kiến của Vel và Kuust là hoàn toàn chính đáng, nhưng sẽ rất nguy hiểm nếu chúng ta di chuyển chậm chạp vì hành lý quá khổ trong lúc chinh phục hầm ngục.」
Không có ai đặt câu hỏi về lời Elena nói, Những người phản đối cũng gật đầu.
「Vì thế cho nên, sáng ngày mai, chúng tôi sẽ gom hành lý ở cống trước buổi sáng mai để cậu lấy và vận chuyển.」
「Tôi hiểu rồi.」
「À, ta cũng nên kiểm tra với nhau xem thử lối chiến đấu nào là tốt nhất. Rei, cậu có thể kể tôi nghe lối đánh của cậu không?」
Rei gật đầu trước câu hỏi, tay đeo lại Nhẫn Sương Mù.
「Phải rồi. Về phần tôi, tôi cơ bản là một chiến binh ma pháp. Chiếc lưỡi hái lớn tôi đem ra khi trước là một ma cụ nhưng cũng có vai trò là một công cụ yểm phép.Còn chuyện tôi có thể sử dụng ma thuật nào, thì nói chung chúng chủ yếu là hoả ma pháp……」
(Về số kỹ năng đính kèm với Lưỡi Hái Tử Thần thì tạm thời có lẽ mình nên bảo đó là ma pháp. Kể họ nghe về Flying Slash và Magic Shield thôi có đủ không nhỉ? Không, đây là lần đầu tiên mình đi vào một hầm ngục. mình không muốn bị nghi ngờ khi phải dùng phép Corrosion vào lúc cần kíp.)
「Tôi cũng có thể sử dụng một số phép thuật phụ trợ, phong ma pháp và thổ ma pháp.」
「Hou~, cậu dùng được những 3 thuộc tính luôn, lửa, gió và đất kèm theo cả ma pháp hỗ trợ. Tuyệt thật đấy.」
Elena trầm trồ gật đầu dù rằng cậu không muốn thu hút sự chú ý về phía mình. Ara bắn sang cậu một ánh nhìn sắc lạnh pha lẫn chút ghen tị
「Khác với lửa, những thứ khác chỉ ở mức độ đủ dùng thôi. Về phần chiếc lưỡi hái lớn, nó được gọi là Lưỡi Hái Tử Thần và là một vật phẩm ma pháp mà tôi sử dụng chủ yếu trong chiến đấu.」
「Có vẻ là vậy, mặc dù đã được nhận hiệu lực ẩn giấu, nhưng chiếc áo choàng của cậu là một vật phẩm chất lượng cao, chiếc vòng tay trên tay trái của cậu dường như cũng là loại vật phẩm ma pháp nào đó và đôi giày của cậu nhìn cũng rất quen với tôi.」
Nói vậy Elena hướng mắt về chân Rei. Rei cũng theo ánh nhìn của cô mà nhìn xuống thứ đang mặc dưới chân mình……
「Giày Sleipnir?」
「Đúng rồi, chúng trông giống hệt」
「……Quả là thế. Tuy nhiên, tôi nghe sư phụ mình bảo rằng giày Sleipinr là một vật phẩm có giá trị lớn, cậu đúng là rất cừ khi có được chúng đấy.」
Rei vừa nói thế vưa hồi tưởng lại chuyện của mình.
「Tuy quả thật chúng là vật phẩm có giá trị, dù không sánh bằng ma cụ hộp vật phẩm mà cả đời cũng chưa chắc một lần thấy được. Thế nhưng, cậu còn cừ hơn, Rei, vì đã có được trong tay một cặp như thế.」
「Với tôi, chúng là vật mà sư phụ trao cho.」
「À, cậu nói đến vị sư phụ đã đuổi cậu đi ngay sau khóa học của cậu kết thúc hả? Tôi đã nghe đôi phần từ bá tước Rowlocks. Sau khóa học, cũng không lạ gì chuyện cậu có thể lên hạng D trong thời gian ngắn….Bây giờ, là lượt của bọn tôi. Tôi giống Rei, tôi là một chiến binh ma pháp có các kĩ năng tầm trung với một thanh roi kiếm và ma pháp. Thế mạnh của tôi là thuộc tính gió.」
(Mặc dù cô ấy cũng là một chiến binh ma pháp, Lưỡi Hái Tử Thần lại là vũ khí tầm gần. Tầm trung của cô ấy cũng rõ ràng là khác xa với ma pháp tầm xa của mình khi mình niệm phép. Khả năng xoay cây Lưỡi Hái Tử thần nặng hơn 100 kg của mình nhiều khi còn đáng tin cậy hơn trong chiến đấu.)
「Phong cách chiến đấu của chúng ta giống nhau. Tôi về sau cũng muốn sớm thách đấu một trận tay đôi với cậu.」
「Tốt thôi. Nếu có cơ hội.」
Thấy Rei gật đầu, Elena mỉm cười vui vẻ. Rei vô tình say mê cái nụ cười vô cùng xinh đệp ấy, cậu định thần lại khi nghe giọng Elena.
「Tiếp theo, Ara.」
「Vâng, Elena-sama. Tôi là một hiệp sĩ, vũ khí của tôi là thanh trường kiếm, thứ cậu thấy khi trước. Bởi tôi là thuần chất là tiên phong, xin được Rei-dono chỉ giáo cho vì xem ra tôi đây sẽ cùng chiến đấu với cậu.」
Rei nhớ lại sự việc xảy ra trước cổng chính. Quả thật, đòn tấn công ấy không hợp với vẻ ngoài thanh mảnh của cô nàng và có đủ lực để cắm sâu lưỡi kiếm xuống lòng đất. Nếu thanh kiếm đó chém vào hông một con quái vật, nó có lẽ sẽ cắt con quái vật ấy thành 2 mảnh.
「Kuust.」
「Như tôi đã nói lúc nãy, vũ khí của tôi là thương, tôi chủ yếu làm hộ vệ tuyến giữa hầu cận Elena-sama. Tôi cũng có thể dùng kiếm nhưng nó chỉ là vũ khí phụ trợ. Tôi cũng có thể làm người chữa thương của cả đội nhờ thành thạo thuỷ ma pháp.」
(tấn công được, hồi phục được, Scola 2.0 à )
Anh ta hẳn đã rất xấu hổ sau trận thua trước Rei. Lờ Kuust nói có ngụ ý chỉ ra rằng anh ta thất bại ngày hôm qua là vì lúc ấy anh ta đang sử dụng kiếm, vũ khí mà anh ta dùng không quen. Rei cảm thấy bất an về hành trình đi tới hầm ngục sắp đến, trong tâm trí thì thở dài trước niềm kiêu hãnh cao ngất ngưỡng không kém phần vô dụng của Kuust.
「Vel.」
「Tôi cơ bản là lính bọc hậu sử dụng cung tên. Đôi lúc tôi cũng có thể dùng đoản kiếm tiến ra làm tiên phong, tôi cũng dùng được một chút thổ ma pháp. Cậu cứ xem tôi như cái chức nghiệp mà những mạo hiểm giả thường gọi là đạo tặc cũng được.」
(Thật vậy, như mình nghĩ, họ có một người sở hữu kĩ năng của một đạo tặc. Vậy tức là mình không cần phải lo lắng về bẫy rập à?)
「Những người này sẽ sát cánh với cậu để cùng chinh phục hầm ngục đấy, Rei…..dù chỉ là trong một thời gian ngắn, nhưng cũng mong được cậu chỉ giáo.」
Rei nắm lấy bàn tay chìa ra. Tay cô ấy rất nữ tính và mảnh mai, thật không phù hợp với con người được mệnh danh là Đại Công Chúa chút nào. Nếu một ai cầm lấy thanh kiếm và chiến đấu không ngừng nghỉ, vết chai sạn sẽ thành hình, nhưng tay cô không hề có mấy thứ đó. Rei đoán chắc là nhờ vào ma pháp chữa thương.
Như vậy, cuộc gặp gỡ đầu tiên của Rei với Elena đã hạ màn.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.