Tập 2 – Chương 68

Trans: NoiGay

「Elena-sama, trà đây ạ.」

Ara ngồi xuống sau khi đặt một tách trà lên bàn ngay trước mặt Elena, còn cô chủ của cô vẫn đang mải mê đọc một cuốn sách.

「Umu ~.」

Một tay mang tách trà ghé sát miệng, tay còn lại của Elena lật những trang giấy.

Ngồi quan sát, Rei đưa mắt nhìn quanh xe ngựa.

Chiếc xe chạy nhưng cậu gần như không cảm thấy có chút rung lắc nào, điều đó khiến cậu có cảm tưởng rằng cậu đang ở trong một căn phòng nào đó, họ đang đi đến hầm ngục mà không gặp phải vấn đề gì.

「Nói gì đây, quả nhiên giới thượng lưu có khác.」

Vô tình nghe thấy những lời thì thầm ấy, anh chàng Kuust cũng đang đọc một cuốn sách trên một chiếc ghế dài gần Elena, liếc nhìn cậu ngay lập tức, trước khi quay lại tiếp tục đọc sách mà không nói gì cả.

Cái nhìn của anh ta với Rei đã cởi mở hơn từ khi chiếc xe ngựa khởi hành rời khỏi thị trấn Gilm, bị Elena cảnh cáo nhiều quá, nên thôi anh ta bắt đầu coi Rei như thể cậu không tồn tại luôn rồi.

Cũng phải nói qua, hiện tại thì Vel đang là người đánh lái, anh ta không ở trong xe ngựa.

Vốn dĩ ngay từ đầu đây là vai trò của anh ta rồi, nên ảnh cũng không phàn nàn gì khi họ bắt đầu khởi hành. Mặc dù Rei đã hỏi liệu một người bảo vệ ngồi cạnh tài xế có cần thiết không, Elena cho rằng không cần thiết và tiết lộ với cậu rằng một trong những tính năng của xe ngựa là cảnh báo những người bên trong khi nó cảm thấy có nguy hiểm rình rập.

Vì cái tính năng đó, Rei lặng lẽ ngồi ở trong xe ngựa. Mà, Set đang đi bên cạnh chiếc xe, nó sẽ biết kêu lên nếu họ bị tấn công thôi.

Nói thế chứ, nếu quái vật hay kẻ cướp tấn công, chúng sẽ trở thành thức ăn cho Set không chừng.

「Có chuyện gì vậy Rei. Trông cậu có vẻ không thoải mái lắm.」

Elena hỏi một Rei đang buồn chán không biết phải làm gì. Lẽ dĩ nhiên, Rei có chút đứng ngồi không yên vì cậu chưa bao giờ được đi trên một chiếc xe sang trọng như vậy.

「Bởi vì đây là lần đầu tiên tôi ở trong một chiếc xe ngựa quá tuyệt vời, tôi hơi căng thẳng.」

「Hmm, là vậy à. Tuy nhiên, đến được hầm ngục cũng sẽ mất khoảng 2 ngày. Rồi sớm muộn cậu cũng sẽ quen dần với nó thôi, thư giãn và tận hưởng cuộc hành trình đi.…… Nếu cậu muốn, tôi có thể cho cậu mượn một cuốn sách, thấy sao?」

「Thôi, tôi cũng có sách để đọc trong người đây rồi.」

Elena gật đầu đầy ấn tượng trước câu trả lời của cậu. Sách trong thế giới này chủ yếu được sao chép bằng tay, vì vậy, chi phí mua một cuốn sách khá đắt đỏ. Ngay cả mấy cuốn giá rẻ cũng mất vài đồng bạc. Nếu là mấy cuốn sách hiếm, bỏ ra vài đồng bạch kim cũng là lẽ thường.

「Nhìn vậy chứ, tôi đã được học kỹ năng chiến đấu và ma thuật ở chỗ thầy thần, giờ tôi cần phải tìm hiểu cách tháo dỡ những nguyên liệu từ mấy con quái vật thần giết, mạo hiểm giả mà, phải làm vậy để kiếm sống thôi.」

「Cái đó thông dụng trong giới mạo hiểm giả lắm sao? Thông thường, bên hội Hiệp sĩ chúng tôi những người có kinh nghiệm hơn sẽ dạy những người mới. Ara, em thấy đúng không?」

Tính cả vụ dẫn đi lấy đồ trên xe ngựa trước đó, Elena hỏi Ara, cốt để làm dịu thái độ của cô đối với Rei.

Mặc dù ký ức gần như bị giết ngày hôm trước vẫn còn đè nặng lên vai Ara, sau một đêm, cô cũng hiểu rằng phản ứng của cô có hơi quá đà nên giờ cô không mấy khi tỏ ra bướng bỉnh như Kuust.

(Nhìn qua, vấn đề chính là Kuust và Vel. Đặc biệt Kuust mang trên mình lòng tự tôn của một quý tộc, cậu ta có xu hướng coi thường những người không phải quý tộc …… Nếu có thể, mình nên đập tan cái lòng tự tôn này bằng anh chàng tên Rei đó.)

Elena suy nghĩ, trong khi vẫn giả vờ đọc sách… Rei quay sang nhìn Kuust để xem anh ta có định giở trò gì đó với cậu không.

Đối với Elena, Kuust sẽ là một bề tôi rất đáng tin cậy nếu không phải vì lòng tự tôn đặc biệt lớn ấy. Ngay cả trong dàn hiệp sĩ của Công tước Kerebel, anh ta mang trong mình kỹ năng làm chủ thương phép mạnh mẽ hơn cả. Elena không lo lắng về việc bị phản bội, có anh ta bên cạnh cũng đôi chút cảm thấy thoải mái trên chiến trường vì niềm kiêu hãnh của một quý tộc và sự tôn sùng của anh đối với cô.

Trong khi Elena nghĩ về điều đó, Ara kể lại kinh nghiệm của cô khi cô lần đầu tiên gia nhập hội hiệp sĩ.

「Đúng rồi. Sau khi em gia nhập hội hiệp sĩ Công tước Kerebel, em đã được những đàn anh dạy nhiều thứ khác nhau. Ví dụ như, được bày cho lấy bộ giáp sử dụng để tập luyện ở đâu và những lời khuyên về chiến đấu…… nếu em không nghe theo những người đi trước, bắt kịp với khóa huấn luyện gần như là điều không thể.」

「Đúng vậy. Ở trong hội Hiệp sĩ là thế đấy, nó có khác biệt gì so với hội mạo hiểm giả không?」

Nghe những lời của Elena, Rei nhớ lại khoảng thời gian cậu đăng ký hội đoàn.

Nếu cậu có thể nói chuyện được với mấy cha Vuốt Ưng hạng D đã thách đấu cậu, có lẽ cậu cũng sẽ được chỉ bảo tận tình như Ara. Nhưng.

「Mặc dù không phải là không có, nhưng tôi không giỏi giao tiếp khi thần lớn lên chỉ với Set và thầy ở bên cạnh cho đến vài tháng trước.」

「Tôi hiểu rồi. Mặc dù tôi không cảm thấy như vậy khi nói chuyện với cậu.」

「Khi gặp mọi người, đôi lúc có những cái trong tôi không phù hợp với thực tế. Nhưng với Elena-sama thì chưa…… 」

Rei liếc nhìn Kuust ngay lập tức.

Elena và Ara gật đầu đồng ý khi thấy điều đó.

「Vâng, vì mới nhập môn hội đoàn mà đã xảy ra chuyện như thế, tôi không có sự lựa chọn, đành phải tự nghiên cứu và tự học một mình.…… Tuy nhiên, sau đó, tôi đã được trao đổi kiến thức về mạo hiểm giả với mọi người từ Rìu chiến thần sấm, mấy người đó Elena-sama chắc cũng biết.」

「Vậy thì, Rei, tôi nghe nói rằng cậu đã gặp Elk trong lúc quân đội chinh phục di chuyển đến làng Orc?」

Có lẽ cảm thấy thích thú, Elena đóng quyển sách lại trong khi nhấm nháp trà.

Hoặc có lẽ cô ấy chỉ đang muốn quan tâm đến Rei trông có vẻ như hơi chút khó chịu khi ngồi trong xe ngựa.

Ara nhận thấy vẻ thích thú ấy của người mà cô tôn kính, mang trong mình chút ghen tị, cô giữ im lặng và nghe câu chuyện tiêu diệt làng Orc, câu chuyện mà cô đã được nghe qua một vài tin đồn mà Vel đưa về.

「À, không sai. Thực tế thì, nếu Elk không ở đó, khả năng khá cao nhiệm vụ tiêu diệt làng Orc sẽ thất bại.」

「Không? Tôi nghe nói rằng Rei đã đánh bại Orc King, không phải sao?」

「Người giết Orc King đúng là tôi. Nhưng có một party hạng C tên là Hỏa Phong cũng ở đó. Tuy nhiên, nhờ Elk bao vây không cho Orc King chạy trốn khỏi làng…… Ý tôi là, đấy là công việc của Rìu chiến thần sấm.」

「Cứ tiếp tục đi.」

「Ngay từ đầu, Rìu chiến thần sấm đứng ở vị trí nổi bật nhất làng Orc trong cuộc tấn công ban đêm ấy. Vì vậy, họ đã thu hút và đánh bại tất cả Orc ở trong làng …… thần có nên nói đúng như mong đợi của một party hạng A hay không, họ tập hợp nhiều Orc nhất và chiến đấu với chúng mà không lùi lại một bước. Do đó, lũ Orc trong làng không thể đánh bại Elk. Cuối cùng, Orc King đã đánh giá rằng không có cơ hội chiến thắng và cố gắng trốn khỏi làng với những trợ lý thân cận và một vài thuộc hạ của mình. Sau đó, Set và tôi tìm thấy chúng từ trên trời và đánh bại chúng cùng với sự hợp tác của Hỏa Phong ở gần đó.」

「…… Tôi hiểu rồi. Diễn biến như vậy thì đúng là nếu Elk không ở đó thì không thể thắng được… nhưng liệu có thực sự là không thể thắng không?」

Zokuri ~

Nghe thấy những lời bình thường của Elena, Rei cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc theo cột sống của mình.

Phải, cô ấy hỏi liệu Rei có tự mình đối phó với làng Orc được không…… không, cô ấy hỏi cậu có thể làm điều đó với Set và chính cậu không. Tuy nhiên, mặc dù Rei có thể đốt cháy toàn bộ ngôi làng trong trường hợp đó, cậu sẽ phải sử dụng ma thuật mạnh nhất của mình.

「Vụ việc với Ara hôm qua. Mặc dù tôi đã chặn được cây lưỡi hái lớn mà cậu sử dụng, đòn tấn công rất mạnh. Tôi cũng cảm thấy sức mạnh ma thuật từ cậu. Nếu tôi nghĩ về nó …… không, không sao đâu. Thật vô nghĩa khi nói về những thứ như vậy. Đúng không?」

Nghe những lời đấy của Elena, Rei kìm nén sự bồn chồn và nghiêng đầu như thể đang bối rối.

「À, tôi thực sự không hiểu tiểu thư đang nói gì.」

Tuy nhiên, nhìn thấy dáng vẻ của Rei, Elena nở một nụ cười gượng.

「Tôi không giỏi thể hiện bản thân mà không hành động, có vẻ như cậu cũng không giỏi.…… Cũng tốt. Thay vào đó, những gì tôi muốn nói là, tỷ thì một trận sau khi chúng ta cắm trại tối nay.…… Cậu có phiền không?」

「Tôi không nghĩ tỷ thí là điều cần thiết.」

「Sao lại không. Chúng ta sẽ không khám phá mê cung với nhau sau này sao? Không có bất lợi khi biết được khả năng của nhau.…… Ý tôi là, ít nhất chúng ta nên tìm ra những khả năng cần thiết.」

「Kuust biết khả năng của tôi. Ara cũng thế.」

Nghe vậy, Kuust nhìn Rei với vẻ mặt khó chịu. Ara nhìn vào vẻ bề ngoài cao quý của Elena, với một nụ cười gượng.

「Rei-dono, không thể ngăn được Elena-sama đâu, chấp nhận đi.」

Ara nói với cậu rằng chủ nhân của cô đã quyết định thì ko cản được, vậy nên cô cũng đề xuất cậu nên chấp nhận.

Nói cách khác, cậu sẽ phải đấu một trận chiến giả với cô ấy. Rei gật đầu với một tiếng thở dài.

「Hiểu rồi. Đúng là không tốt nếu thách thức mê cung trong tương lai mà không biết khả năng của nhau. Tôi sẽ nhận lời.」

「Tôi hiểu rồi, thật tuyệt. Vậy thì, tôi mong đợi tối nay, không phải chờ đợi quá lâu. Rei, cậu nên chuẩn bị thể trạng thật tốt cho trận đầu tối nay.」

「…… Vâng.」

Ngay khi cậu trả lời, âm thanh của một tiếng còi đột nhiên vang lên trong chiếc xe ngựa.

「Đây là?」

Ara là người trả lời câu hỏi tò mò của Rei trong khi rút thanh kiếm ra khỏi vỏ bọc treo ở thắt lưng với một vẻ mặt nghiêm túc.

「Rei-dono, đây là âm thanh xảy ra khi ai đó cố làm hại chiếc xe ngựa, đây là một trong những tính năng đã được thiết kế cho nó.」

「Nói cách khác, một cuộc tấn công?」

「Có thể. Chúng ta sẽ biết kẻ địch là quái vật …… hay không ……?」

Lời nói của cô bị gián đoạn khi tiếng còi trong xe ngựa đột nhiên tắt ngủm.

「Umm …… đó là?」

Ara bối rối khi tiếng còi đột nhiên dừng lại . Kuust đi đến mở cánh cửa cạnh chỗ ngồi của tài xế và hỏi.

「Vel, chuyện gì đã xảy ra?」

「Ah, về chuyện đó. Chúng ta bị một con Thiết Xà tấn công…… 」

「Cái gì!?」

Kuust quay lại lấy cây thương phép của mình ngay lập tức sau khi nghe những lời của Vel. Tuy nhiên, Vel đã ngăn anh lại.

「Không, không sao đâu, ổn rồi. Ở đó, ông có thấy không?」

Theo ánh mắt của Vel, anh nhìn thấy con rắn khổng lồ, dài gấp đôi Set, với cái đầu bị nghiền nát bởi những móng vuốt đại bàng sắc nhọn của Griffon.

Bởi vì đầu của con rắn sắt đã bị nghiền nát, những thứ trong hộp sọ của nó bắn tung tóe ra xung quanh.

「Con rắn sắt cơ bản đã bị giết.…… Đúng là một con Griffon có khác.」

Con thiết xà. Mặc dù nó là một con quái vật với cấp bậc E thấp, nó có sức phòng thủ cao gấp nhiều lần so với sức tấn công thấp tè lè.

Đúng như cái tên của nó, cơ thể của nó được bao phủ bằng vảy sắt, sức phòng thủ của nó có thể chặn đứng vũ khí của những mạo hiểm giả cấp thấp. Tuy nhiên, búa, côn và thương có thể làm tổn thương nó một phần nhờ sức mạnh hủy diệt bằng áp lực lớn, áp lực ấy sẽ làm tổn thương nội tạng của nó.

Ngược lại, mặc dù sức mạnh phòng ngự cao, nhưng phương pháp tấn công chính của nó là co thắt, cắn và quét với đuôi của nó, giống như một con rắn bình thường. Ngoài ra, bởi vì răng nanh của nó không có chất độc, khả năng tấn công của con quái vật không phải là điều đáng lo. Tuy nhiên, với khả năng phòng thủ vững chắc và sức chịu đựng vô tận, đâm ra nó là một con quái vật không mạnh nhưng lại khó xử lý.

Tuy nhiên, nó không thể chịu được một đòn tấn công từ Set, một Griffon được trang bị Vòng Sức Mạnh Herculean, một vật phẩm ma thuật làm tăng sức mạnh của bản thân, và nhanh chóng chết.

「Gurururu ~」

Tiếng kêu của Set có thể nghe thấy khi Kuust mở cửa.

Khi Rei nghe thấy tiếng kêu đầy sự mong đợi ấy, cậu đành phải gượng cười và nói với Elena.

「Elena-sama, tiểu thư có phiền không nếu tôi xuống xe làm chút việc với Set?」

「À, Ok? Cái gì, đột nhiên. Con thiết xà thì sao?」

Elena hỏi trong khi đặt tay mình vào thanh kiếm roi gắn vào thắt lưng.

「Có vẻ như Set đã giết con Thiết Xà và nó yêu cầu tôi lưu trữ con rắn.」

「Lưu trữ?」

「Nó sẽ là bữa tối cho Set.」

「…… Ah, tôi hiểu rồi. Là vậy à. Thức ăn là cần thiết vì Set là một sinh vật sống. Nhưng một con rắn sắt?」

「Đúng vậy. Mặc dù có rất nhiều thức ăn cho bữa ăn của Set trong hộp đồ, vì số lượng nó ăn, thu thập từng nào hay từng đó, không bao giờ là thừa.」

「Hmm, tốt thôi. Kuust.」

「Hiểu.」

Theo chỉ thị của Elena, Kuust gọi Vel dừng xe.

Rei rời khỏi xe ngựa sau khi chắc chắn rằng nó đã dừng lại.

「Guru ~」

Rei khen ngợi và vuốt ve Set đang cựa quậy cái đầu trong lòng cậu, trước khi cất giữ con rắn sắt bên trong hộp đồ.

「Heh ~, thật thuận tiện làm sao.」

Vel bày tỏ chút ngưỡng mộ khi nhìn thấy cảnh đó. Rei quay sang nhìn Vel trong khi đưa một miếng thịt khô cho Set.

「Ah. Là một mạo hiểm giả solo, những gì nó làm được còn hơn cả giúp. …… Ồ xin lỗi. Chúng ta nên đi ngay lập tức.」

「Chắc chắn rồi.…… Cậu cũng vậy, mặc dù có thể khó khăn, cậu có thể cố gắng hòa thuận với Kuust được chứ? Vì cái tính cánh đó mà ổng chỉ có một vài người bạn.」

「À, điều đó tùy thuộc vào anh ta thôi.」

Sau khi nói chuyện với Vel một lúc, cậu quay lại bên trong xe ngựa.

(Mặc dù mình nghĩ anh ta không thích mình…. không phải sao?)

Lắng đọng trong cậu là những câu hỏi như vậy.


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel