Tập 2 – Mở đầu

Một tháng – là khoảng thời gian đã trôi qua kể từ lúc chúng tôi bắt đầu chơi [D.W.O]

Mọi thứ không thay đổi gì nhiều trừ việc đánh quái khó khăn hơn khi hệ thông không can thiệp quá nhiều vào kỹ năng của người chơi.

Quái trở lên trâu bò hơn, tranh chấp xảy ra giữa người chơi, giữa các bang giữa các tộc. Lượng người chơi bây giờ có lẽ không quá một nửa so với ban đầu.

<Yuu> lv 36

HP: 3.000/3.000

MP: 2.000/2.000

<Akina> lv 33

HP: 4.378/5.680

MP: 5.900/6.800

Tôi đã dặn Akina là tăng toàn bộ vào HP và MP ngoài ra ko cần thêm gì cả, mọi việc như tấn công, phòng thủ tất cả để cho tôi.

Hơn nữa Akina cũng học một phép của lớp sát thủ <Invisible> – thuật ẩn thân. Nhờ thế mà khả năng cân Boss của tôi tăng lên rất nhiều. Những con Boss cùng cấp hoàn toàn không thành vấn đề.

Phải nói là “một cặp hoàn hảo”. Party có 6 người, thông thường bọn tôi chia ra hành động, tôi và Akina sẽ đi săn Boss lấy vật phẩm, Kiyoshi và Machiko thì đi buôn đồ kiếm vàng, Shiro và Ayumi đi săn quái EXP tiện thể thăm dò thêm tin tức.

Hiện tại cả nhóm đã đến gần khu vực <Quần đảo bóng đêm> – Một khu vực lv40 của ma tộc, lũ quái cũng càng nguy hiểm, hơn thế dòng ma tộc có chỉ số cao vượt trội so với tộc người nhưng đổi lại Party chỉ được có 3 người.

Và để qua khu vực của ma tộc chúng tôi quyết định lv 40 sẽ đi chung hoàn toàn.

Và không làm hổ thẹn cái danh hiệu <KS> nãy giờ tôi chỉ rình Boss tầm trung và

-Akina chờ ở đây nhé.

Tôi chỉ nói vậy khi phát hiện ra con mồi. Một con cá kình bị ma hóa và nó đang ở ven bờ biển đang bị một Party đánh, theo những gì quan sát được Party này chỉ có 5 người, tôi tiến đến gần hơn và phát hiện ra có một đứa cầm cung nữa đang rình ở cự li gần

-Akina ở phía bên kia có một tên nữa. Nhưng mà mình chưa biết là cũng là kiểu <KS> hay là người của Party kia.

-Vậy phải làm gì bây giờ.

Akina nói nghiêm túc

-Liều ăn nhiều.

Từ lúc quen với cuộc sống này, phương châm an toàn trước kia của tôi đã thay đổi.

-Vậy anh định chơi luôn à?

-Không, xài <Insivible> cùng <Wind Tore Arrows> khi kết hợp <First Hit> khả năng cướp thành công khá cao.

-Nhưng kể cả có <Insivible> thì vẫn sẽ bị phát hiện thôi.

-Vậy Akina cũng dùng thì sao?

-Phải rồi, nếu em chạy qua hướng khác và đánh rắn động cỏ thì nhất định bọn họ sẽ mắc bẫy.

-Ừm, đúng đó. Lúc đó chỉ cần xài <Storm Arrows> là bọn họ hết đường đuổi.

Khi mà HP con Boss rơi vào khoảng 20%, tôi quyết định đánh tên cung thủ đang ngồi ngắm kia trước. Vũ khí của hắn không phải là cung tên hay nỏ bình thường mà là súng.

Tôi tiến đến gần hắn và <Surprise Attack> vừa sử dụng kỹ năng xong thì tôi thấy có gì đó sai sai…

Hắn không còn ở vị trí cũ… Nhưng mà hăn vừa đánh lừa được tôi. Một giọng nói từ phía xa xa

-“Check Mate” – một viên đạn bay sượt qua cổ nếu mà ko nhờ có <Absolute Vision> đọc được đường bay của viên đạn thì có lẽ tôi đã lên bảng luôn rồi.

-Ai…

Chưa dứt câu hỏi 23 viên đã nữa bay đến lần này thì có biết trước thì cũng tránh bằng giời

-<Connect Life> ( liên kết sinh mệnh) – một ma pháp của Akina chuyển 60% sát thương lên mục tiêu sang bản thân

Một quyết định táo bạo của cô ấy khi chịu giúp tôi ngần ấy sát thương nhưng cũng nhờ đó mà tôi vẫn chưa lên bảng đếm số

14/23 lượng sát thương là hơn 3.000 damage.

Yuu

HP: 2.365/3.000

MP: 1.800/2.000

Một cô gái… khăn cuốn ngực cùng với một cái quần tay cầm súng. nhìn thoáng qua thì nó là súng ngắm tầm xa, nhưng ở đầu súng có gắn lưỡi dao nên có lẽ cô ta cũng đánh cận chiến được.

Cơ mà nghĩ kĩ thì loại súng ngắm bắn được 23 viên đạn một lúc ở đầu có gắn lưỡi dao chắc chắn trọng lượng phải rất lớn

-Này cô là ai?

Nghe xong câu hỏi cô nở một nụ cười mỉm rồi thoắt cái biến mất.

-Gì chứ, cô ta muốn giữ khoảng cách với mình à.

Nhưng không với cái tốc độ đó chắc chắn là cô ta đang chạy

-Yuu con Boss sắp chết rồi kìa.

Akina nói với tôi qua bảng chat nhóm

<Activities: First Hit> <Wind Tore Arrows>

Tôi cướp được con Boss và đào tẩu thành công, mọi thứ diễn ra đúng theo kế hoạch trừ việc xuất hiện thêm “Tay bắn tỉa” đó.

Và đây là phần thưởng từ việc giết Boss

<Vẩy cá kình> vật phẩm tím. Vậy cái đó để làm gì… Nấu ăn chứ gì nữa..

-Ha!!

Mặt tôi ngáo ngơ một lúc. Tôi có cảm giác như vừa bị troll xong vậy.


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel