Tập 2 – Mở đầu

Part 1

Những tia nắng hiếm hoi trở nên vô cùng ấm áp .Thi thoảng có vài cơn gió nhẹ thổi qua làm mặt cỏ xao động. Phía trên tôi hiện giờ là một bầu trời trong vắt, không có lấy một chút gợn mây nào cả. Nói chung, đây là ngày đẹp nhất trong năm.

Ngay khi nhận ra điều ấy, tôi mới giật mình : giờ đã là cuối thu….

Nếu mà đây là kì nghỉ thì tốt quá, tôi sẽ dành hẳn ra một ngày như thế này để đi chơi hay làm một việc gì đó có ích .

Nghĩ thầm như vậy, tôi liền vứt thanh Katana trên tay phải xuống và bắt đầu nằm thả mình xuống nền cỏ xanh biếc….

Ôi! Dễ chịu quá! Tôi nên ngủ một giấc chứ nhỉ ?!

…..

…..

“CẬU ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ?!”

Tôi giật bắn mình.

Hở? Gì vậy ? Một giọng nói tuy khá là lớn nhưng lại sử dụng tông giọng đều đều. Nó đến từ phía sau lưng của tôi. Không chỉ có vậy, tôi còn có cảm giác như mặt đất đang rung chuyển một chút thì phải.

Tôi từ từ ngồi dậy rồi quay đầu lại …\

Một cảnh tượng không ngờ tới đập thẳng vào mắt tôi !

Một cô gái có mái tóc hạt dẻ ngang vai mặc trên mình một bộ giáp da màu nâu nhạt đang lao về phía tôi với một tốc độ nhanh khủng khiếp!

Không nhầm vào đâu được, đó chính là Ravina – một thành viên trong party hiện giờ mà tôi đang tham gia. Theo sau cô ta là …. Cái gì thế?

Phía sau cô ta là một rừng cây rậm rạp nên tán cây đã che hết ánh sáng. Thành ra tôi cũng không thể nhìn rõ về hướng đó được.

À không, cũng không hẳn là như thế, do tôi đang cảm thấy buồn ngủ, thế nên…

“Tr-tránh ra !”

Mặc dù đang chạy thục mạng nhưng cô ta vẫn nói với một giọng hết sức bình thản.

“Hở, sao lại phải chạy?/”

“Đ-đằng sau!”. Giọng cô ta vẫn bĩnh tĩnh đến lạ trong khi cố ra hiệu cho tôi nhìn về phía sau.

Tôi đành phải nheo mắt và cố gắng nhìn về hướng chỉ.

 …

À à thấy rồi!

Sau khi khoảng cách giữa tôi và Ravina thu hẹp lại một đoạn thì tôi đã có thể nhìn thấy rõ hình dạng của cái thứ đó.

Một bộ lông đỏ chót bao phủ khắp toàn thân cùng hình dáng của một loài khỉ đột, cái thứ cao chừng 4m trong tầm nhìn của tôi hiện giờ là một con quái cấp B – “Red Gorilla”, loại quái thường. Nhìn chung thì loài quái này có khả năng gây ra sát thương tương đối lớn nhưng do tốc độ đánh lại chậm nên không khó đối phó là bao. Nói thẳng ra thì một mình tôi hay là Ravina cũng thừa sức đánh lại 2 con quái loại này.Thật đấy !

Khoan đã….,có gì đó không đúng thì phải?

Con Red Gorilla này hình như …hơi to một chút? Hay là tôi nhìn nhầm?

 

 “Quay lại mà đánh đi chứ!”

Tôi lấy tay chỉ thẳng về phía sau Ravina mà hét lên.

“Mắt cậu hôm nay có vấn đề à?! Nhìn rõ xem!!”. Cô ta cũng gào lên, giọng thì bắt đầu có một chút hoảng hốt rồi.

Đúng lúc đó, con Red Gorilla cũng đã đuổi theo đến sát nút…

Tôi bắt đầu vào thế thủ và chuẩn bị rút kiếm ra khỏi bao…

Đúng lúc đó…

Một cửa sổ thông báo bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi. Tôi từ từ đưa mắt liếc nhìn từng dòng chữ…

Đáng ra tôi nên chạy ngay từ đầu mới phải!

 ¬

<< Cảnh báo : Xuất hiện Boss ở khu luyện cấp>>

Thủ Lĩnh Red Gorilla

Cấp : S

Chú ý : Loại quái này không tương thích với cấp độ hiện tại của bạn.(Cấp B)

 

*          *         *

 

Ngày hôm nay, bầu trời trong suốt và rất đẹp, thi thoảng có vài cơn gió nhẹ thổi qua làm những chiếc lá vàng rụng xuống bên ngoài cửa sổ.Mặc dù đã có những dự định trong đầu về những việc cần làm trong ngày hôm nay, nhưng tôi vẫn không thể nào mà thực hiện được nó. Ngay lúc này, tôi chỉ biết nằm im một chỗ để cho thời gian trôi qua một cách thật tẻ nhạt. Tôi đang làm cái quái gì thế?

….

“Này Ittou!”

“Gì vậy?”

“Bây giờ là mấy giờ?”

“3 giờ chiều.” Tôi liếc mắt về chiếc đồng hồ để bàn phía bên phải.

“Hể! Cũng được 2 tiếng rồi nhỉ? Khỏe quá!”

“Đừng nói với giọng phấn khích như thế. Mà khỏe cái gì cơ?” ”

“Chẳng phải chúng ta không phải làm gì bây giờ sao?”

“Huh?”

“Không phải làm cái nhiệm vụ mất thời gian kia nữa thì khỏe re rồi còn gì?”

“Thế, ….cô có biết chúng ta đang nằm trong tình cảnh nào không?”

“Gặp Boss, bị đánh gần chết và đang nằm trong phòng hồi sức chứ gì!”

“Đó mới chính là điều đáng nói đấy!”. Tôi gào lên.

Ngay lúc này đây….

Chúng tôi, tức tôi và kẻ đang nằm ở giường bên cạnh (Ravina), đang nằm ở một nơi được dùng để chữa trị cho những học viên bị thương nặng khi đi làm nhiệm vụ (nói thẳng ra là phòng y tế) trong khi tất cả những học viên khác đều đi trả nhiệm vụ tuần vừa rồi.

 

Ngày thứ năm của tuần trước, giáo viên phụ trách lớp chúng tôi đã giao một nhiệm vụ dài ngày cho tất cả các party hiện có trong lớp.

Nhiệm vụ yêu cầu tiệu diệt 50 con “Red Gorilla” – một loại quái cáp B ở vùng núi sau trường trong khoảng thời gian là 4 ngày. Trong ngày đầu tiên, party của tôi gồm 4 người đã đề xuất ý kiến chia nhóm, mỗi nhóm gồm 2 người để đẩy nhanh tiến độ nhiệm vụ. Không biết do trùng hợp hay xúi quẩy gì mà tôi cùng nhóm với …

Haizzz…Tóm lại là ba ngày đầu, mọi chuyện diễn ra đúng theo kế hoạch, Party của chúng tôi đã hoàn thành được 4/5 nhiệm vụ một cách dễ dàng.

Thế nhưng, mọi chuyện sẽ còn tốt hơn thế nếu nhóm của tôi không đụng phải một con Boss khó nhằn vào ngày cuối cùng. Nguyên nhân là do người “đồng đội” đang nằm ở giường bên cạnh tôi đây…

 

“Có gì đáng nói đâu cơ chứ?” Ravina nhìn tôi với ánh mắt vô tội khiến tôi càng thêm điên tiết.

“Sao lại không? Tại cô mà tất cả tiền lẫn vật phẩm mà tôi thu thập được đều rớt sạch rồi! Khi không cô chọc tức con Boss đó làm gì vậy?!” Tôi nổi quạu

“À à…cái đấy là do tôi không để ý kĩ.  Xin lỗi , xin lỗi . Tôi cứ nghĩ nó là quái thường cơ.”

“… Cô… không có mắt phải không ? Dòng chữ trên đầu nó dùng để làm cảnh hả?”

“Chậc! Mấy bữa là kiếm lại đủ tiền chứ gì?”  Đoạn Ravina tặc lưỡi rồi đưa tay lên gãi đầu.

Cô rõ ràng đang lờ đi câu hỏi của tôi đấy!

 “Vấn đề nằm ở chỗ đó đấy! Mai là tôi phải trả tiền thuê nhà rồi!”

“Cái căn phòng vừa chật vừa bụi ở khu phố Ascarit đó hả?! Tôi nhớ là từng khuyên cậu ra chỗ khác mà sống rồi mà”

“Tiền đâu mà thuê chỗ khác cơ chứ. Đó là chỗ rẻ nhất đấy!”

“Cậu túng thiếu đến vậy cơ á?” Ravina thở dài.

“BÂY GIỜ CÔ CŨNG CÓ KHÁC GÌ TÔI ĐÂU!” .Tôi gào lên trong vô vọng.

 

Dù có khả năng phục hồi cấp A nhưng tôi vẫn không chắc là MP của mình có thể đầy lại trong buổi chiều hôm nay hay không.

Cãi nhau với cô ta đúng là tốn sức.

 

Part 2

90 đồng VR.

Đây là số tiền thưởng mà tôi sẽ nhận được sau khi hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt Red Gorilla với party của mình.

Thế nhưng, do vụ đụng độ với con Boss cấp S mà tôi chỉ nhận được một nửa số tiền thưởng, tức là 45 đồng VR.

Tại sao ư?

Nguyên nhân là do party của tôi đã có người bị thương nặng trong khi làm nhiệm vụ…

Trước khi giao nhiệm vụ này cho các party trong lớp, cô Helena – giáo viên phụ trách lớp đã nói rõ rằng đây là một nhiệm vụ đòi hỏi sự phối hợp ăn ý với nhau giữa các thành viên trong party thế nên việc có người trong nhóm bị thương nặng là không thể chấp nhận. Do đó cô đã đặt ra diều kiện là: party nào mà phạm phải điều trên là sẽ bị trừ một nửa số tiền thưởng…

 

“Và giờ thì không trả nổi tiền thuê nhà.”

Tôi thở dài thườn thượt trong khi đang rảo bước trên phố Ascarit.

 Đích đến của tôi hiện giờ là căn phòng đang thuê ở đây.

 

Ascarit vốn là một trong những khu buôn bán sầm uất nhất ở Asstial Zarl với số người định cư khoảng 10000. Dù là sáng hay đêm, Ascarit vẫn vô cùng nhộn nhịp với các giao dịch buôn bán mọi mặt hàng đến từ mọi nơi trên thế giới mà trong số đó, mặt hàng được giao dịch nhiều nhất là: “Ma Thạch” – một loại đá có ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt hằng ngày của người dân nơi đây…

 

Sau một hồi lết chân qua vô số các gian hàng và nhà trọ, tôi cuối cùng cũng về được nơi ở của mình.

Nó nằm sâu trong một ngõ hẹp.

Tuy gọi là nơi ở ,nhưng theo tôi thì phải gọi nó là… ổ chuột thì đúng hơn!

Chỉ chừng 3m vuông, tường thì mốc meo với đầy những lớp bụi và mạng nhện, đã 3 tháng ròng tôi phải chấp nhận sống trong căn phòng này. Lý do duy nhất đã níu tôi ở lại đây chính là tiền thuê rẻ đến mức không ngờ của nó – chỉ tầm 100 đồng VR.

Tuy vậy, bây giờ tôi cũng không có nổi số tiền đó.

….

Tôi nhanh chóng đẩy cánh cửa gỗ đã mục nát rồi bước vào.

Mặc dù biết rõ rằng khóa cửa đã bị hỏng từ lâu nhưng tôi vẫn lờ đi việc đó.

Do bên trong phòng cũng chẳng có thứ gì đáng giá (chỉ có cái tủ đựng một vài món thức ăn dễ kiếm cùng vài bộ quần áo) thậm chí là không có cả tiền nên tôi chẳng phải lo về việc mất trộm bao giờ cả.

Nhanh chóng vứt thanh kiếm trên tay phải sang một bên, tôi liền nằm phịch xuống sàn nhà bằng gỗ.

Mặt sàn tuy chỉ được rải một lớp chiếu đã cũ nhưng xem ra vẫn còn dùng được. Bằng chứng là tôi đã thử xé nó vài lần nhưng không ăn thua.….

 

Sau một hồi lăn lộn trên sàn nhà thì cảm giác đói bắt đầu ập đến, lấy chút sức lực còn lại, tôi cố gắng lết đến rồi nắm lấy cánh cửa của tủ đựng đồ. .

RẮC!

Một âm thanh khô khốc vang lên.

Tôi để ý đến thứ trên tay mình sau khi tỉnh táo lại…

Một… mảnh gỗ!

Tôi cố gằng lờ đi việc tủ đựng đồ bị thiếu mất 1 cánh cửa rồi mở nốt cánh còn lại.

Trước mặt tôi hiện giờ là phần thức ăn còn lại của tháng trước: một miếng thịt, một bịch rau và vài chiếc hộp nhựa

Tôi lấy ngón tay chạm lần lượt vào từng thứ một.

Ba khung hình xanh lam hiện lên sau đó, đó chính là “Cửa sổ trạng thái”.

Tôi đưa mắt lần lượt từ trái qua phải…

 

Thịt lợn Piggit

Loại : C

Thịt của loài lợn rừng Piggit. Dai, khó ăn cho dù có chế biến kiểu gì đi chăng nữa. Không khuyến khích thử.

Hạn sử dụng : còn 3 ngày

 Lá cây Mafa

Loại : C

Lá từ cây Mafa, dùng để chế tạo thuốc phục hồi MP cấp thấp. Vị đắng, ăn vào gây ra ảo giác.

 

Hạn sử dụng : còn 5 ngày

“…”

Tôi đứng hình hoàn toàn….

Cái quái gì thể này ?

Sao thứ nào cũng không ăn được vậy? Còn nữa, HSD còn 3 với 5 ngày là sao?

Tôi gần như gục ngã.

Thế nhưng….

Mì gói ăn liền

Cấp : A

Thơm ngon, giá rẻ, dễ dàng mua được ở NPC bán thức ăn. Ăn ngay chỉ sau 3 bước chế biến.

Hạn sử dụng : còn 1 tuần

… cửa sổ thứ ba lại lọt vào tầm mắt của tôi đúng lúc đó.

 

Tôi đặt ấm nước lên trên chiếc bếp chạy bằng Ma Thạch – một loại đá mang năng lượng dạng nhiệt. Do khi tiếp xúc với tia lửa, Ma Thạch tỏa ra một nguồn nhiệt rất lớn nên nó có vai trò quan trọng trong sinh hoạt hằng ngày và nghề luyện kim.

Giá thành của nó do đó cũng không hề rẻ: Một viên Ma Thạch cỡ nắm đấm cũng tầm 70 đồng VR.

Tôi đã dành tiền mua một viên Ma Thạch cỡ vậy vào tháng trước, mặc dù sử dụng rất tiết kiệm nhưng giờ cũng đã gần hết. Điều kiện kinh tế đã không cho tôi mua thêm.

Sau 3 phút, ấm nước bắt đầu sôi.

Tôi vội lấy chiếc ấm ra khỏi bếp rồi đổ nước vào hộp mì.

Cố gắng cầm lấy đôi đũa với chút sức lực còn lại, tôi ăn ngấu nghiến phần mì chỉ trong vòng chưa đầy 1 phút.

….

MP đã hoàn toàn hồi phục ngay sau đó.

Tôi bắt đầu tỉnh táo lại rồi nhận ra việc mình cần làm tiếp theo….

Tôi đã khất tiền thuê nhà của mình với bà chủ nhà khoảng 5 lần vào tháng trước.

Hiện tại là cuối tháng, tôi không còn đủ can đẩm để xin khất tiền thuê phòng thêm lần nào nữa. Đã thế, tôi còn đang phải đối mặt với nguy cơ ngủ ngoài đường nếu không có tiền trả vào ngày mai.

Thế nên, thứ quan trọng nhất bây giờ với tôi chính là tiền

 “Cách kiếm tiền dễ nhất có lẽ là đến bảng tin ở học viện để nhận nhiệm vụ…”

Lẩm bẩm một lúc, tôi quyết định rời khỏi phòng của mình….

 

Bước trên con đường đã trở nên không còn xa lạ dẫn đến Asstial Zarl, tôi nhớ lại những việc xảy ra trong 3 tháng vừa rồi.

Tôi đã thi đỗ vào một trong những Học viện danh tiếng nhất…trở thành một trong những kẻ may mắn nhất trong 80000 nghìn người. Sau 3 tháng rèn luyện ở đây, sức mạnh của tôi đã tăng thêm, hay nói thẳng ra là hơn hẳn trước kia rất nhiều…

 

Thế nhưng, cuộc sống của tôi sẽ còn tốt hơn nữa….

Sẽ còn vui vẻ hơn nữa…

Nếu như, việc đó không xảy đến…

Nó thay đổi cuộc sống của tôi, biến tôi thành một kẻ chỉ biết đến tiền….

Mọi chuyện bắt đầu từ 3 tháng trước…..

Cái ngày mà người ông ở quê không gửi tiền viện trợ cho tôi nữa…

 

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel