Tập 5 – Chương 12 : L’Arc Bergs

Chương 12 : L’Arc Bergs

Translator: LittleKai


Terris dùng ma pháp lơ lửng trên không và đáp xuống bên cạnh L’Arc.

“…… Gì đây?”

Với nỗi bất an tràn ngập trong không khí, tôi nhìn chằm chằm vào hai người L’Arc.

“Ây da… Có lẽ nào cậu bé đúng là Khiên Hiệp Sĩ thật đấy à? ”

“Chẳng phải tôi đã nói rất nhiều lần rồi sao?”

“Đúng là như vậy. Quả là không nhìn nhận con người qua vẻ bề ngoài được rồi. Cậu bé… Không, hay nên gọi là Naofumi đây?”

“Anh muốn gọi thế nào cũng được. Có chuyện gì sao?”

“Hmm? À thì, Naofumi, riêng bản thân cậu thì cũng chẳng có thù hận gì với ta đâu.”

“Đúng vậy, đó là sự thật. Tôi thực sự cũng cảm thấy khó chịu, nhưng…”

vol 5 c12a

Tôi có một dự cảm cực kỳ không tốt.

Chỉ là, bằng cách nào đó tôi cảm thấy… một mối hiềm nghi lớn đối với chiếc lưỡi hái của L’Arc, nhưng bây giờ tôi đã tin chắc điều đó.

”Vì thế giới của chúng ta… Hãy chết đi.”

Vừa nói xong, L’Arc lao nhanh tới và vung lưỡi hái chém vào ngực tôi.

Theo phản xạ, tôi giơ chiếc khiên lên đỡ lại nhát chém của L’Arc theo quỹ đạo của lưỡi hái.

“T~teee… Cứng thật. Quả đúng là không thể dùng phương pháp thông thường được rồi.”

“… Vì sao?”

“Chủ Nhân~.”

Firo giận dữ tấn công L’Arc nhưng tôi giơ tay ngăn con bé lại.

Nói như thế nào đây. Tôi có cảm giác nếu tấn công một cách khinh suất thì chúng tôi có thể sẽ bị thương.

“Anh nói như vậy có ý gì?”

‘Vì thế giới của chúng ta… hãy chết đi!’ ư? Trò đùa quái quỷ gì vậy.

“Những Mạo Hiểm Giả đó dám tấn công Naofumi-sama, Khiên Hiệp Sĩ. Tất cả mọi người! Hãy trừng phạt những kẻ đó! Hãy vịnh xướng Tập Thể Hợp Thành Nghi Thức Ma Pháp đi.”

Vịnh xướng ma pháp gần như đã hoàn thành và những mũi giáo đang chỉ vào hai người L’Arc.

Với ma pháp mạnh mẽ như vậy thì chắc chắn sẽ trúng cả chúng tôi nữa.

Tôi nhìn về phía Nữ Hoàng.

…… Thì ra là vậy, cho rằng chúng tôi có thể đỡ được nên bà ta mới làm như thế.

“Khiên Lưu Tinh! Này, Motoyasu!”

Tôi gửi lời mời lập Party với Motoyasu.

Motoyasu cũng đoán được tình hình nên chấp nhận lời mời của tôi và đi vào bên trong phạm vi của Khiên Lưu Tinh.

“Cái này… hơi rắc rối đây.”

Terris bắt đầu vịnh xướng ma pháp, viên bảo thạch trên món trang sức của cô ấy tỏa sáng.

Mu…!? Dòng chảy sức mạnh lớn đến nỗi gió cũng bùng phát ra xung quanh!

『Hỡi sức mạnh của bảo thạch ở khắp nơi. Đáp lại lời thỉnh cầu của tôi, xin hãy hiển hiện. Tên của tôi là Terris Alexandrite. Những người bạn. Hãy trở thành sức mạnh tiêu diệt kẻ đó!』

“Tập Thể Hợp Thành Nghi Lễ Ma Pháp 『Tài ──”

Ma pháp của Terris được hình thành trước khi vịnh xướng của Nữ Hoàng kịp kết thúc.

Sau đó… Terris tháo món trang sức ở trên trán ra. Ở đằng sau cái Tiara đó là một viên bảo thạch được khảm ngay giữa trán.

“Huy Thạch ・ Lưu Tinh Viêm Vũ!”

Từ bầu trời, một cơn mưa ma pháp… Không, từng viên từng viên đạn lửa khổng lồ đang rơi xuống nơi này.

“Waaaaaaaaaaaaaa!?”

“Kyaaaaaaaaaaaaaa!?”

Những con thuyền ở gần bên liên tục bị những viên vẫn thạch đánh chìm chỉ trong thoáng chốc.

“Raphtalia!”

“C, có chuyện gì thế này!”

Raphtalia, Nữ Hoàng cùng với nhóm của Itsuki nhảy xuống khỏi con thuyền đang chìm.

Ku… Do những con thuyền bắt đầu đắm xuống lòng biển sâu, một cơn xoáy nước xuất hiện quấn lấy những người ở trên biển.

Để giúp đỡ cho họ, Nữ Hoàng cùng với những người ở trên con thuyền nhỏ vịnh xướng ma pháp để kìm nén lại cơn xoáy nước.

Mới chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà tình hình đã hoàn toàn thay đổi!?

… Cho đến tận bây giờ tôi đã gặp rất nhiều Á Nhân, nhưng chủng tộc như Terris thì đây chính là lần đầu tiên.

Rõ ràng là cô ta hoàn toàn khác những Á Nhân đó.

“Ku……”

“Ren-sama! Mau nhảy đi! Con thuyền sắp chìm rồi!”

… Ren với vẻ mặt khốn khổ, sau khi nghe người đồng hành thuyết phục mới chịu nhảy khỏi con thuyền, lao đầu xuống mặt nước.

Thật đấy, cái tên đó hết xài rồi…

“Terris.”

“Tôi biết rồi. Chỉ mong sao bọn họ không làm phiền đến chúng ta.”

『Hỡi sức mạnh của bảo thạch ở khắp nơi. Đáp lại lời thỉnh cầu của tôi, xin hãy hiển hiện. Tên của tôi là Terris Alexandrite. Những người bạn. Hãy bảo vệ những người đó khỏi cơn tai ương!』

“Huy Thạch ・ Tĩnh Hải!” (Biển Lặng)

Hửm? Ma pháp của Terris làm tiêu tan đi cơn xoáy nước. Nữ Hoàng và những người khác vẻ mặt bàng hoàng nhìn hai người L’Arc.

“Nếu có thể thì ta chẳng muốn đi theo phương hướng sẽ có người phải chết đâu.”

“Dẫu thế, lại muốn giết tôi… Cái kiểu logic gì vậy?”

“À, bên này cũng biết việc mình làm chẳng phải tốt đẹp gì. Dù sao chúng ta cũng muốn hoàn thành mục đích với ít người chết nhất có thể.”

“Điều đó có liên quan đến chuyện giết tôi?”

“Hmmm… Ah, nếu cậu mà cũng không biết thì chúng ta cũng rất khó chiến đấu đấy. Nói cho hùng hồn thì đó là vì thế giới của chúng ta.”

“Thì chính bởi vậy nên tôi đang mới hỏi anh nói vậy là có ý gì đây?”

‘Thế giới của chúng ta’ chẳng phải là thế giới này sao? Lúc Đợt Sóng mà giết Hiệp Sĩ thì rốt cuộc mang cái ý nghĩa gì chứ?

“A~… Chẳng phải nó là như vậy sao?”

“L’Arc đúng là kém mấy việc giải thích cho người khác lắm.”

“Phiền toái quá điii~. Tôi biết rồi. Naofumi, nghe này. Y như ý nghĩa của cái từ đó. Chúng ta đến từ thế giới khác.”

“………”

Gã này… đang nói cái gì vậy?

…… Không, tôi hiểu ý anh ta.

Tuy nhiên, câu trả lời đó lại quá mức dị thường và… không phù hợp.

Trong Đợt Sóng trước đây, từng xuất hiện một kẻ địch có tên là Glass.

Tóm lại, nếu đúng như lời nói của L’Arc thì L’Arc giống với Glass… đều là kẻ địch của tôi sao?

“Theo như lời của Jou-chan. Có vẻ như có rất nhiều kẻ giả mạo tự gọi mình là Hiệp Sĩ. Tìm thấy Naofumi cũng khó khăn lắm đấy.”

”Cái gì!?”

“Cô nói vậy là ý gì?”

“Đúng vậy! Chúng ta cũng là Hiệp Sĩ đây này!”

Mấy tên Hiệp Sĩ kia bắt đầu nổi cơn tam bành.

“A? Cả các ngươi mà cũng muốn giả mạo làm Hiệp Sĩ à? Chắc buồn cười chết mất. Hahahahahaha──”

L’Arc nhìn Ren, Itsuki, và Motoyasu rồi bật cười lớn.

“Trò đùa gì thế này? Các ngươi thì yếu xìu như vậy, muốn làm Hiệp Sĩ thì trở nên mạnh hơn nữa rồi hãy nói nhá, ít nhất cũng phải như Naofumi kia kìa.”

“Cái gì?”

“Ngon vậy thì thử một đòn của ta xem!”

“Đợi đã, Motoyasu.”

Mặc kệ lời nói của tôi, Motoyasu giơ thương tấn công hai người L’Arc.

“Vì thế ta đã nói là không giết ai khác ngoài Hiệp Sĩ, các ngươi có hiểu không vậy?”

L’Arc vung nhẹ lưỡi hái.

“Nhất Hình ・ Phong Thế” (Phong Thế: Quạt Gió)

Chỉ tạo ra gió thôi mà Motoyasu cũng bị thổi bay đi.

“Guwaaaaaaaaaaaaaaaa~!”

Trông Motoyasu bị thổi bay ra tận ngoài biển y như một món đồ chơi và sau đó, hắn ta nằm ngửa nổi lềnh bềnh trên mặt biển.

Motoyasu mà chỉ cần một đòn?

“Hình như anh mạnh tay quá rồi đấy?”

“Chẳng còn cách nào khác. Khó điều chỉnh sức mạnh lắm.”

“Ừ.”

L’Arc và Terris vào tư thế chiến đấu và từng người họ bắt đầu tấn công.

So với vừa rồi còn nhanh hơn nữa!

“Huy Thạch ・ Bạo Lôi Vũ!”

Sấm sét trút vào lưỡi hái của L’Arc.

“Hợp Thành Kỹ! Lôi Hoa Hỏa!”

L’Arc xoay tròn chiếc lưỡi hái. Ngay tức thì, từ lưỡi hái bắn ra vô số tia sáng, đánh trúng… tất cả mọi người xung quanh.

Tôi phát động Khiên Lưu Tinh, xông lên phía trước để bảo vệ những người ở phía sau.

Ở bên trong kết giới của Khiên Lưu Tinh, Raphtalia và Firo đứng ngay sau lưng tôi.

“A… Đồ ngốc──”

“Gu…… Làm thế nào mà!?”

Tôi chỉ vừa đủ… có thể bảo vệ được những người ở phía sau tôi là Nữ Hoàng và một phần binh lính, nhưng những tên Hiệp Sĩ kia và người đồng hành của chúng, vô số mạo hiểm giả và binh sĩ đều bị đánh trúng.

“Ku…”

Đòn tấn công không chỉ mạnh mẽ mà phạm vi còn rất rộng nữa.

Dù tôi không biết L’Arc là người thế nào nhưng đòn tấn công của anh ta đúng là quá phiền toái.

“Ta đã điều chỉnh mức độ để không làm ai phải chết. Nhưng nếu có ai dám quấy rầy chúng ta chiến đấu với Naofumi thì… ta sẽ giết chết kẻ đó.”

Tôi nhìn những người xung quanh thì hầu hết bọn họ đều sợ hãi không thể cử động. May mắn là không có ai bị chết cả.

“Sức mạnh gì thế này…… Rốt cuộc những người đó là…”

Nữ Hoàng vừa xướng ma pháp vừa hỏi.

“Khoan đã, Nữ Hoàng… nếu không phải là đòn đánh quyết định thì đừng nên tấn công. Còn hai người đó có vẻ như… chỉ có việc cần giải quyết với tôi.”

“Khả năng nhận biết tình thế quả đúng là ưu điểm của Naofumi.”

“Hai người mới chỉ biết ta được vài ngày, đừng có nói như biết rõ ta lắm vậy.”

“Vậy sao? Dù chỉ là vài lần nói chuyện thì chẳng phải vậy là đủ hiểu cảm giác của cậu rồi sao?”

L’Arc với vẻ mặt hoàn toàn tự tin, chỉ ngón tay vào tôi và nói.

“Naofumi mà lấy đồ của người đã ngã xuống chắc hẳn là có lý do gì đó đúng không? Ta không thấy cậu giống với người chuyên đi làm mấy chuyện xấu xa.”

“Cho đến tận bây giờ, cuối cùng cũng có người hiểu được Naofumi-sama.”

“Đừng có nói nữa… Không thì anh sẽ khóc đấy.”

Gã này nói không sai. Tuy rằng nói không sai nhưng… rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Chết tiệt! Dám phản bội lại lòng tin cậy của tôi!

Tôi ghét nhất là bị phản bội. Tuy nhiên, khi nghĩ đến điều đó thì tôi cùng với hai người L’Arc cũng không có ước định đặc biệt gì.

Cho dù tôi có từng mời họ làm người đồng hành của tôi nhưng lại bị từ chối. Hơn nữa, chẳng phải nếu xem xét lại thì vô tình chúng tôi đã lập nhóm với kẻ thù sao, còn xây dựng nên một mối quan hệ hữu hảo nữa chứ.

… Haha! Đúng là trò đùa.

“Nói chung, Raphtalia, Firo! Họ không còn là đồng đội mà chúng ta từng biết nữa, hãy hạ gục hai người đó đi!”

“Tuy rằng khó có thể chiến đấu hết sức lắm, nhưng em hiểu rồi.”

“Ưm~… Nếu họ đã muốn chiến đấu thì Firo cũng sẽ cố gắng~.”

“Vậy được rồi chứ nhỉ. Thế thì, phân thắng thua một cách bình thường đi.”

“Bình thường…… Ý anh muốn nói là công bằng đấy à? Nếu phải chiến đấu mà không dùng đến âm mưu kế hoạch gì thì tôi cũng chẳng thể gật đầu đồng ý được.”

“Quả đúng là Naofumi. Vậy thì, cứ đến đây đi. Ta… cũng bởi vì muốn lấy mạng của cậu nên mới đi đến thế giới này.”

“Huy Thạch ・ Bạo Lôi Vũ!”

Giống như với lúc tiêu diệt Dũng Ngư, Terris dùng lôi ma pháp trút vào lưỡi hái của L’Arc.

Sau đó, L’Arc vung chiếc lưỡi hái to lớn bổ vào tôi.

“Hợp Thành Kỹ! Lôi Điện Đại Xa Luân!”

Với giả định rằng Khiên Lưu Tinh chắc chắn sẽ bị phá hủy, tôi lao lên trước và giơ khiên lên.

Choanggg! Âm thanh vang lên và Khiên Lưu Tinh bị đánh tan nát. Lưỡi hái của L’Arc vung xuống vẫn hướng về tôi.

“Haaaaaaaa!”

vol 5 c12b

Lưỡi hái bị nhiễm điện phát ra những âm thanh *xoẹt xoẹt* đánh mạnh vào chiếc khiên, tỏa ra những đóa hoa lửa.

Chẳng phải là tôi không thể chịu nổi đòn tấn công này, dù vậy, nếu bị đánh trúng người thì chắc cũng chẳng dễ chịu gì.

“Oioi. Lôi Điện Đại Xa Luân mà cũng chịu được nữa cơ à.”

Với hiệu quả Counter của Soul Eater Shield, Soul Eat được kích hoạt và đoạt lấy sức lực của L’Arc.

“U ô! Cái gì thế này!? Đau quá……”

L’Arc cảm thấy ngạc nhiên, gã này không biết tấn công tôi thì sẽ như vậy sao?

Khi tấn công vào Soul Eater Shield, hiệu quả Counter đòn tấn công sẽ được phát động.

Ngoài ra, Soul Eater Shield còn… đoạt lấy ma lực của kẻ địch.

Nếu như kẻ địch là Hiệp Sĩ thì chắc là đoạt lấy SP?

Tuy rằng không thể gây damage trực tiếp, nhưng tôi vẫn có thể gây damage một cách gián tiếp.

Cơ mà, tôi… có cảm giác nếu phải chiến đấu với đối thủ chuyên về ma pháp, thì cũng có thể đoạt được cả ma lực của kẻ đó.

“Fun. Tôi cũng chẳng dịu dàng đến như vậy đâu đấy.”

“Tôi đương nhiên là biết rồi. Cô không cần phải hạn chế sức mạnh của mình nữa đâu! Terris!”

“Huy Thạch ・ Nghiệp Viêm!”

Terris niệm ma pháp hướng về phía tôi. Từ trên bầu trời xuất hiện một quả cầu lửa cháy đỏ như Magma (Dung nham) lớn đến mức khó tin.

…… Tôi có thể chịu được không đây?

“Không ngờ là họ quên luôn cả chúng ta, thật khó chịu!”

“Firo cũng vậy~!”

Raphtalia và Firo nhảy tới, bắt đầu tấn công L’Arc.

“Uo!”

L’Arc bước lùi lại, suýt soát tránh khỏi đòn tấn công của Raphtalia và Foro chỉ với khoảng cách bằng một tờ giấy.

Lúc thì ngửa đầu ra sau, lúc thì đỡ đòn, lúc thì cúi người.

Đến cả như vậy mà vẫn tấn công được tôi cơ à?

Ma pháp của Terris bay thẳng vào tôi. Tôi đẩy L’Arc ra và bước lên trước để chặn lại quả cầu lửa khổng lồ đó.

Ga ── ngay lúc ma pháp đụng vào tôi, trong nháy mắt liền phân tán ra khắp nơi.

‘Xin lỗi’, tôi cảm giác có tiếng nói như vậy vang lên bên tai…?

“Sao vậy?”

“Đó là… đứa trẻ này không muốn chiến đấu.”

Terris với vẻ mặt đau buồn nói chuyện với chiếc vòng tay.

Chiếc vòng tay đó chính là thứ do tôi làm ra, Oracle Star Fire Bracelet.

Terris nhẹ nhàng tháo chiếc vòng tay và đeo vào một cái vòng tay khác.

“Terris! Hãy dùng ma pháp đó với Naofumi đi!”

“Ừ, Tôi biết rồi!”

Cái quái gì!? Giờ lại định dùng ma pháp nhắm vào tôi nữa à.

Dù sao, bây giờ thì chúng tôi chẳng còn biện pháp nào khác ngoài mau chóng hạ gục hai người L’Arc.

Hai người đó có vẻ như không phải người của thế giới này, và với mục đích là giết Hiệp Sĩ.

Nếu bây giờ mà bỏ chạy thì đó cũng là một biện pháp, nhưng mà bản thân tôi thì lại chẳng có lý do nào phải bỏ chạy, huống hồ ở đây còn rất nhiều người nữa. L’Arc có nói không làm bị thương những người xung quanh, nhưng tôi cũng không được phép bỏ chạy.

“Raphtalia! Firo! Anh sẽ đối đầu với L’Arc, hai đứa hãy nhân cơ hội đó mà tấn công!”

“Vâng.”

“Un!”

Tôi nhìn về phía L’Arc và sử dụng loại khiên làm đối thủ khó chiến đấu hơn.

“Air Strike Shield! Second Shield!”

Vừa dứt lời, hai chiếc khiên xuất hiện ở sau lưng và trước bụng của L’Arc để gây cản trở di chuyển của anh ta.

Những chiếc khiên đó được tạo ra từ Air Strike Shield và Second Shield.

Những Skill này ban đầu chỉ là để tăng cường sức mạnh cho chiếc khiên và chống lại đòn tấn công của kẻ địch, còn nếu tôi dùng cả Change Shield thì nó còn có cả hiệu quả Counter.

Dù vậy, nếu đối thủ là loài người và có tốc độ di chuyển nhanh thì đây đúng là phương pháp tấn công thú vị.

Điều tôi cần làm chính là xác định vị trí mà kẻ địch di chuyển đến mà gọi ra chiếc khiên để cản trở cử động của họ.

Cụ thể mà nói, nếu cả trước và sau đều có tường thì xem thử tránh né làm sao đây?

Đó là cách tôi chiến đấu với L’Arc.

“U ô!?”

Lúc L’Arc đang ngửa đầu lại tránh đòn tấn công của Raphtalia và Firo thì trong nháy mắt, tôi bất chợt dùng Skill.

“Ngay bây giờ!”

“Haaaaaaaaaaaaa!”

“Đánh này~!”

Raphtalia tấn công vào phía bên phải của L’Arc, còn Firo thì vung móng vuốt bổ xuống L’Arc từ phía bên trái.

“Phù Du Liêm ・ Nhất Thức!”

Bên cánh tay không cầm vũ khí của L’Arc bất chợt xuất hiện một chiếc lưỡi hái bí ẩn lơ lửng chặn lại nhát chém của Raphtalia, và dùng cán của lưỡi hái cản lại móng vuốt của Firo.

“Nguy hiểm đấy~… Naofumi. Kế hoạch của cậu không tệ đâu, quả là đáng chú ý. Tuy rằng Khiên Hiệp Sĩ không thể tấn công, nhưng đúng là cậu chẳng ngốc nghếch chút nào.”

“Chưa kết thúc đâu! Haaaaaaaaaa!”

Raphtalia rút kiếm lại và lại lần nữa chém vào… không, là đâm vào L’Arc.

Đúng là lưỡi hái cũng giống như thương, có thể dùng cán để phòng thủ, nhưng lại là một vũ khí khó chặn lại được lưỡi kiếm.

“Firo cũng không thua đâu!”

Firo dồn sức mạnh vào chân, đè mạnh vào cán lưỡi hái đang cản lại móng vuốt của con bé.

“Giỏi lắm!”

L’Arc nhảy lên, thoát khỏi sự hạn chế của hai chiếc khiên, đòn tấn công của Raphtalia và Firo đều đánh vào khoảng không.

“Terris! Đã xong chưa!?”

“Đã hoàn thành rồi đây!”

Terris giơ hai tay lên trước ngực, xướng lên ma pháp.

『Hỡi sức mạnh của bảo thạch ở khắp nơi. Đáp lại lời thỉnh cầu của tôi, xin hãy hiển hiện. Tên của tôi là Terris Alexandrite. Những người bạn. Hãy làm suy yếu sự phòng thủ kiên cố của kẻ đó!』

“Huy Thạch ・ Phấn Thủ!”

(T/N: Phấn: Bụi, Phấn Thủ: Làm Vỡ Nát Sức Phòng Thủ)

Một tia sáng huy hoàng bay thẳng về phía tôi. Làm như tôi sẽ đứng yên mà chịu đòn vậy!

Tôi bước sang ngang để tránh ma pháp của Terris, nhưng nó lại có tính cảm ứng rất cao và vẫn đuổi theo tôi.

“Naofumi-sama!”

“Mấy đứa nghe đây! Tập trung mà chiến đấu đi! Đừng có lo lắng cho anh làm gì!”

“Đúng vậy đấy, thế mới giống Naofumi chứ.”

“Fun…”

L’Arc chặn lại hoàn toàn những đòn tấn công của Raphtalia và Firo.

Tuy nhiên, dù khả năng chiến thắng rất nhỏ, nhưng đã không còn lựa chọn nào khác thì đây là điều duy nhất chúng tôi có thể làm.

Tôi vừa tránh ma pháp của Terris vừa vịnh xướng ma pháp.

“Tôi không để cậu thoát được đâu!”

Quả cầu ánh sáng ma pháp của Terris trở nên mạnh hơn và khuếch tán rộng ra, bao phủ tôi vào trong đó. Ma pháp bám chặt lấy cơ thể tôi.

Ku… Cái thứ này không thể thoát khỏi được sao.

Tôi có cảm giác một ít sức mạnh vừa thoát khỏi cơ thể. Dùng Status Ma Pháp để xem xét Status của tôi thì nhìn thấy một Icon “Giảm Lực Phòng Ngự” trôi nổi ở phía trên.

Tôi đoán được đó là loại Ma Pháp Hỗ Trợ làm giảm sức phòng thủ của tôi. Để tôi thử xem.

『Theo căn nguyên của sức mạnh… ta, Khiên Hiệp Sĩ, ra lệnh. Bây giờ đã một lần đọc hiểu được truyền thừa, hãy hỗ trợ toàn bộ cho kẻ đó. 』
“Zweite ・ Aura……”

Tôi dùng Aura lên bản thân mình để tăng toàn bộ chỉ số.

Ngay lúc tôi phát động Aura thì chỉ số phòng thủ được cân bằng lại.

Ngoài ra, các chỉ số khác cũng được tăng lên cho đến khi Skill vẫn còn tác dụng.

“Thật đáng tiếc, nhưng chẳng phải năng lực giảm chỉ số có ảnh hưởng lên tôi rất kém sao?”

“Có vẻ đúng là như vậy. Terris! Lần nữa.”

“Raphtalia! Em hãy tấn công Terris, Firo thì cùng anh tấn công  L’Arc.”

“Em hiểu rồi!”

“Vâ~ng!”

Lần này tôi sẽ trực tiếp kìm hãm L’Arc lại để gã đó ăn cho trọn tất sát kỹ của Firo.

Dù sao tôi cũng chẳng thể tránh được ma pháp của Terris, vậy thì cóc cần tránh luôn.

“Được lắm… Khó khăn và cơ thể phải đau đớn mới thú vị.”

L’Arc mỉm cười sảng khoái và khua chiếc lưỡi hái lên.

Còn bên phía Terris thì vừa vịnh xướng ma pháp vừa né đòn tấn công của Raphtalia, lúc thì giơ tay lên tạo ra một bức tường ma pháp để phòng thủ.

“Naofumi, cậu cũng cảm thấy thú vị chứ?”

“Thật không may, tôi chẳng nhàn nhã như thế đâu.”

Tuy rằng nói như vậy, tôi dường như quên mất bản thân vẫn đang chiến đấu với L’Arc, trong lòng không kìm được cảm giác hứng khởi.

Giờ thì chúng tôi đang đánh xáp lá cà. Cho đến tận bây giờ, mỗi khi gặp phải tình trạng bất lợi là tôi luôn mò mẫm đủ loại phương thức chiến đấu, chẳng từ bất cứ thủ đoạn nào, chỉ để có thể giữ chặt đối thủ. Nhưng giờ tôi như bị thôi thúc bởi cảm giác muốn ở chính diện chiến đấu với kẻ địch……

‘L’Arc… Ngươi đúng là một gã kỳ lạ.’, bản thân tôi có cảm giác như thế đấy.

Nên nói như thế nào đây, đến cuối cùng tôi cũng chẳng thể nào ghét một kẻ địch như thế này được.

Có vẻ như bản thân tôi đã chiến đấu… khá là không lo nghĩ.

Có lẽ đây là suy nghĩ của một kẻ hèn nhát bỉ ổi.

Tôi sẽ không còn cười mấy tên Hiệp Sĩ cứ coi chiến đấu giống như Game nữa. Lẽ ra những chuyện hưởng thụ chiến đấu này không nên xảy ra mới phải. Chỉ là… tôi muốn biết nó là như thế nào.

L’Arc khua mạnh chiếc hung nhận, lúc thì tôi tránh đi, lúc thì tôi giơ khiên lên đỡ, chìm đắm trong thanh điệu của chết chóc và ánh lửa kim loại.

(Hung nhận: Lưỡi (dao) hung ác/chết người)

Tôi chẳng hề có một thủ đoạn nào để tấn công. Để thay thế cho tấn công, tôi nắm chặt lấy cổ tay của L’Arc.

“Firo!”

“Un!”

Firo giao hai cổ chân lại với nhau, gió quấn trên hai chiếc móng như muốn xé toạc mọi thứ.

“Wing Claw!”

“U Ô!”

*Viu* một tiếng, má và cổ tay của L’Arc bị cắt nhẹ qua.

Ku… Nông quá. Kể cả thế, tôi vẫn đang giữ chặt gã ấy đây!

“Được lắm! Giờ nhận lấy quà đáp lễ của ta đây này! Khí Liêm ・ Thủ Bạo!”

(Thủ Bạo: Bùng Nổ Phòng Thủ)

Lưỡi hái của L’Arc chợt sáng rực, và đẩy đỉnh đầu lưỡi hái chạm vào vai tôi…

Đơn giản, chỉ là như vậy.

Tuy nhiên── cơn đau lan ra toàn bộ cơ thể, bất chợt tôi vô tình buông tay ra.

“Gu…”

Cá, cái gì vậy?

L’Arc né khỏi đòn tấn công thứ hai của Firo rồi lui lại.

“Ồ~. Quả đúng là Khiên Hiệp Sĩ, đòn vừa rồi có hiệu quả chứ hả?”

“Naofumi-sama!”

Raphtalia vừa chiến đấu với Terris vừa gọi tôi.

Tôi bịt chặt lại vết thương trên vai để ngăn không cho máu chảy trong khi vịnh xướng ma pháp hồi phục.

“Ha ha! Coi cậu đang làm cái vẻ mặt kỳ quái gì kìa.”

Tôi có nghĩ đến vài loại phương pháp có thể làm được điều này.

Đầu tiên là loại tấn công bỏ qua phòng thủ.

Cách thức tấn công có thể gây Damage cho tôi dù sức phòng thủ có cao thế nào, giống như đòn tấn công mà Glass đã dùng trước đây.

Dùng thuật ngữ trong game thì đó được gọi là Sát Thương Chuẩn.

Bất kể sức phòng thủ có như thế nào thì trước đòn tấn công như vậy cũng đều vô nghĩa, cách đề phòng duy nhất là phải tránh được đòn tấn công đó.

Cách thức tấn công tệ nhất chính là cách thứ hai này đây, đó là ──

“Đòn tấn công tỉ lệ với sức phòng thủ…”

“Đáp án chính xác. Sức phòng thủ càng cao thì càng nguy hiểm đấy.”

Đòn tấn công mà Glass dùng thì… Vốn dĩ sức phòng thủ của Khiên Phẫn Nộ rất cao, mà tôi không hiểu cô ta làm thế nào. Tuy vậy, đòn tấn công mà L’Arc dùng thì tôi lại có thể nhận ra được.

Đầu lưỡi hái chỉ chạm nhẹ một chút thôi mà tôi đau đớn gần như không chịu nổi rồi. Nếu trúng đòn trực tiếp chắc tôi đi gặp tổ tiên luôn quá.

Làm thế nào bây giờ? Có thể dùng chiếc khiên có sức phòng thủ thấp được không?

Không, nó lại không chịu nổi đòn tấn công của L’Arc…… Chẳng thể chọn được cái gì, thật khó chịu.

Tuy nhiên, tôi thấy rằng loại tấn công này lại có một vấn đề lớn.

Tôi vẫn chưa biết được vũ khí của L’Arc là như thế nào, nhưng nó phóng đòn tấn công giống như skill và có đặc tính gần với vũ khí của Hiệp Sĩ.

Tóm lại, chắc chắn nó sẽ có Cooldown Time và tiêu hao ma lực… hoặc là SP.

Nếu tôi dùng Soul Eat, hiệu quả của Soul Eater Shield thì có lẽ sẽ làm tiêu hao SP của gã đó đi đáng kể.

Nhưng tôi lại không thể sử dụng nó liên tục được.

“Mà, nếu là Naofumi thì lần sau chắc chắn đã cảnh giác rồi. Không biết cậu còn có thể chặn lại được nữa không đây.”

“Vậy sao. Làm gì có luật nào cấm khiên không được né chứ.”

Tôi là Khiên Hiệp Sĩ nhưng điều đó không có nghĩa là phòng ngự tuyệt đối.

Nếu chỉ nhắm vào tôi thì đương nhiên phải tránh rồi.

“Có vẻ như đòn tấn công tỉ lệ với sức phòng thủ đó cũng có khuyết điểm lớn, phải không?”

Tôi đáp trả bằng một câu như vậy.

À thì, không biết L’Arc có ngoan ngoãn mà trả lời tôi hay không, nhưng tôi vẫn suy nghĩ về nhược điểm của đòn tấn công này.

“Ví dụ với kiểu phòng ngự gián tiếp như Air Strike Shield hay Second Shield thì đòn tấn công tỉ lệ với sức phòng thủ sẽ trở nên vô nghĩa.”

Lẽ đương nhiên, Air Strike Shield sẽ bị phá hủy. Dù vậy, nó không tiếp xúc với bản thân tôi nên đòn tấn công đó chỉ đơn thuần là một đòn tấn công mạnh mẽ.

Nếu nó có thể dùng được liên tục thì tôi sẽ chuyển sang dùng những chiếc khiên có sức phòng thủ thấp.

Chất độc trong đòn phản kích của Chimera Viper Shield cũng chính là món tủ của tôi đấy.

“Nói đúng lắm. Trừ khi có thể tấn công trực tiếp, không thì nó chẳng có ý nghĩa gì cả.”

“Cũng đâu cần phải… nói cho tôi làm gì.”

Anh ta cố tình nói cho kẻ địch của mình thì đúng là hết nói luôn rồi. Thà tự siết cổ mình đi còn hơn.

Cũng chẳng cần phải làm chuyện vô ích như vậy. Kể từ bây giờ thì tôi không còn lựa chọn nào khác là đành phải thông qua thực chiến mới biết được.

Chúng tôi nói chuyện làm Raphtalia và Terris tập trung chú ý sang phía bên này. Firo thì nhanh chóng né đòn tấn công của L’Arc. Khi nào vào phạm vi kỹ năng thì tôi sẽ phòng thủ.

“Vậy thì… chúng ta tiếp tục!”

L’Arc vung chiếc lưỡi hái khổng lồ, lưỡi của chiếc lưỡi hái bắt đầu rực sáng.

Không thể nào nhầm được, đó là đòn tấn công tỉ lệ với sức phòng thủ!

Tôi… tránh khỏi… đòn tấn công của L’Arc.

“Ui a a.”

“Ngay bây giờ!”

Firo từ phía sau lưng của L’Arc nhảy đến và giơ móng vuốt tấn công.

“Te~”

“Ui daaa! Nhẹ chân chút coi! Một đòn thế này mà ngươi cũng chạy à?”

“Rồi sao? Cớ gì tôi lại phải đỡ hết mọi đòn tất công chứ? Việc của khiên chính là…… Hiểu rồi chứ?”

Đúng vậy, tác dụng của khiên chính là bảo vệ. Nếu bản thân khiên là mục tiêu thì chạy chứ đứng lại để mà ăn đòn à.

Nếu đứng yên thì tôi chẳng khác gì cái tượng gỗ. Trong trường hợp đó, tôi không phải là khiên nữa rồi, mà chỉ là cái bao cát.

“Đúng là thú vị! Naofumi, chiến đấu với cậu, ta có cảm giác ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn.”

“Trong chiến đấu mà cũng có cảm giác trưởng thành nữa hả? Đùa giỡn thì làm ơn im đi. Ngươi cũng chẳng phải là Hiệp Sĩ ở nơi nao.”

Cảm thấy tôi tránh được tất sát kỹ của mình, L’Arc liền dùng kỹ năng khác.

“Nhất Hình ・ Phong Thế! Nhị Hình ・ Không Thế!”

Liên tục hai đợt gió phát ra, đập thẳng vào tôi.

Tuy rằng mạnh đến mức như muốn thổi bay cả tôi, nhưng không phải là không thể chịu được.

Chỉ dùng loại tấn công bình thường như thế này mà cũng đòi giết ta à?

Tôi biến đổi thành Chimera Viper Shield để chặn lại đòn tấn công.

“Ồ? Đổi khiên à?”

“Aa, ăn phản kích của chiếc khiên của ta đây này.”

Sau khi thức tỉnh, Chimera Viper Shield có một hiệu quả Counter với tên gọi là Xà Độc Nha (Đại).

Con rắn trang trí ở trên chiếc khiên há mồm cắn L’Arc.

“Ô!? Ư… Đây là, độc?”

L’Arc lui lại để kéo giãn khoảng cách và đặt tay lên trán rên rỉ.

Trong quãng thời gian đó, Firo tấn công rất nhiều lần nhưng lại không đủ làm đòn có tính quyết định.

“Chủ Nhân, Firo muốn dùng kỹ năng mạnh mẽ, xin hãy giành cho Firo ít thời gian.”

“Ừ!”

“Chậc! Đòn tấn công rắc rối đây!”

L’Arc lấy một bình thuốc từ chiếc lưỡi hái ra và uống. Có vẻ như đó là thuốc giải độc.

Hửm? Tôi còn nhìn thấy anh ta còn lấy ra… một bình Hồn Dũ Thủy nữa!

Cơ mà tôi cũng đã biết được điều này rồi. L’Arc cũng có SP.

Đối với người bình thường thì không có khái niệm SP, Hồn Dũ Thủy chỉ là đồ uống gia tăng khả năng tập trung, chẳng phải loại đồ vật đặc biệt gì.

Nói cách khác, L’Arc là Hiệp Sĩ…… hoặc là một tồn tại ngang bằng với tôi.

“Chủ Nhân.”

Firo cuối cùng đã tập trung đủ ma lực, giờ chỉ còn đợi L’Arc lộ ra sơ hở nữa thôi.

“Raphtalia!”

“Vâng!”

Đáp lại tiếng gọi của tôi, Raphtalia bắt đầu xướng ma pháp. Terris có vẻ không chú đến bên này, tiếp tục đánh lạc hướng cô ta đi, dù sao bây giờ vẫn chưa đến lúc.

Nghĩ rằng Raphtalia không truy kích nữa, Terris bắt đầu niệm ma pháp hỗ trợ.

Tuy nhiên, Raphtalia lại có thể vừa niệm ma pháp vừa vung kiếm đấy.

“っ! Khá đấy!”

“Nếu không thể xử lý đồng thời ma pháp và tấn công thì tôi đã không thể sống sót cho đến bây giờ rồi.”

『Theo căn nguyên của sức mạnh… tôi ra lệnh. Bây giờ đã một lần đọc hiểu được lý lẽ, hãy ẩn đi sự hiện diện. 』

“Faust ・ Hiding!”

“Hiding Shield!”

Tôi phát động Skill Hợp Thành để tạo ra khiên ảo giác.

“Change Shield! Second Shield!”

“U oh!”

L’Arc đề phòng với những chiếc khiên mà tôi thả ra và vung chiếc lưỡi hái khổng lồ.

Fuuuu…… Được rồi!

“Cái!?”

Khuỷu tay của L’Arc đụng phải chiếc khiên đang tàng hình bởi Hiding Shield và nó xuất hiện.

Tôi liền biến đổi nó thành Khiên Song Đầu Hắc Khuyển (Chó Đen Hai Đầu). Hiệu Quả Chuyên Dụng Dog Bite!

Đầu chó trên chiếc khiên cắn chặt L’Arc không cho di chuyển.

“Spiral… Strike!”

Firo phóng người về phía L’Arc, đó chính là đòn tấn công mà con bé đã dùng để giết chết Thứ Nguyên Dũng Ngư.

“Uy! Nguy hiểm rồi đây!”

L’Arc xoay tròn lưỡi hái ở trước ngực để chặn lại cú lao đến của Firo.

Có vẻ như đó là Skill phòng thủ. Đòn tấn công của Firo không thể đánh trúng được L’Arc.

“Ku…”

Cho dù như vậy, đòn tấn công xoay tròn của Firo từng chút từng chút phá xuyên qua phòng ngự của L’Arc.

“Chết tiệt!”

Hiệu quả của Dog Bite đã hết nên chiếc khiên biến mất, L’Arc liền nhảy ra tránh khỏi đòn tấn công.

Đừng hòng!

“Shield Prison!”

Tiếp nối Air Strike Shield và Khiên Song Đầu Hắc Khuyển, xuất hiện loại khiên ảnh hưởng đến tấn công thứ 3 là Shield Prison.

Skill này có thể bắt giữ đối thủ hoặc tự bảo vệ bản thân, nhưng cũng có thể làm cho đối thủ không thể né tránh.

“UAh! Naofumi, cậu được lắm!”

Do bị Shield Prison chặn mất đường bỏ chạy, L’Arc chắc chắn sẽ trúng đòn tấn công của Firo.

“Uoooooooooo!”

Hả!? Dùng tay không chặn lại tất sát kỹ của Firo!?

Tuy rằng con bé đã bị ngăn lại nhưng trông có vẻ như L’Arc cũng chảy máu… Nhưng đó lại chẳng phải là vết thương chí mạng.

“Ô… Chưa xong sao?”

Cánh tay phải càng ngày càng bị nhiều vết thương, L’Arc dùng một tay ngăn lại, còn cánh tay trái cầm lấy lưỡi hái đẩy Firo ra.

“U~… Vẫn chưa hạ gục được.”

“Firo Jou-chan, đòn tấn công tất sát đó đúng là khá thật. Đúng là không ngờ chúng ta lại bị dồn vào chân tường đến như thế này đây.”

“L’Arc!”

Terris kêu lên một tiếng lo lắng, bởi vì phải chiến đấu với Raphtalia nên chẳng thể qua giúp đỡ L’Arc được. Hay nói đúng hơn thì, Raphtalia đúng là tuyệt thật. Terris phóng ma pháp ra liên tục, nếu không tránh được thì em ấy dùng kiếm đánh văng đi.

Terris quả đúng là Terris, như vậy vẫn không hề kém cạnh gì so với Raphtalia, vẫn phóng ra nhiều loại ma pháp rất mạnh mẽ.

Nếu cô ấy mà cùng với L’Arc tấn công thì đúng là nguy hiểm.

“Cứ nghĩ rằng mình sẽ chiến thắng~… Nhưng có vẻ như ta không thắng được Naofumi rồi.”

Trong tình trạng như vậy mà L’Arc vẫn hiện lên vẻ ung dung của người từng trải và nói những lời đó.

Quả là anh ta thật mạnh mẽ và đầy nam tính.

Tôi nhìn vào Motoyasu đang bất tỉnh cùng với Ren và Itsuki không thể chiến đấu. Mấy tên này… nếu lâm vào tình cảnh như L’Arc thì chẳng biết chúng sẽ có phản ứng như thế nào?

Đây khác với Game! Thất bại trong Event! Như vậy thì tức giận à.

“Chúng tôi cũng chỉ là chẳng còn cách nào khác, nhìn thấy anh vẫn có thể ung dung như vậy thì tôi đành phải khen ngợi anh đấy.”

Tôi thì chẳng tài nào giống như thế được.

Nếu chiến đấu mà chắc chắn sẽ thua thì tôi nhất định sẽ bỏ chạy. Giống như lúc với Glass vậy.

“Haha, đúng là Naofumi. Chỉ là ta không thể thua được.”

Nếu để Terris dùng ma pháp hồi phục cho L’Arc thì mọi chuyện lại trở về như ban đầu.

Giờ tôi phải làm thế nào đây…

Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì khi ấy, cùng với cơn sóng nước, một bóng người xuất hiện.

“Rốt cuộc mấy người định tốn thời gian đến mức nào đây?”

“Cô là!?”

Một tiếng *Soạt* vang lên, nhìn thấy người đứng ở ngay trước mặt, tôi hít sâu một hơi.

Tôi vốn đã có linh cảm, quả nhiên là… hai người L’Arc có quan hệ với cô ta.

Đang ở trước mắt tôi chính là, một cường địch mà cho đến lúc cuối cùng tôi vẫn chẳng thể làm được gì.

Với nét mặt đoan trang mà xinh đẹp, mái tóc đen dài, làn da gợi cho những người nhìn vào cảm giác cứ như là trong suốt, mặc một bộ Kimono giống như đồ tang, tay cầm quạt sắt tựa như đang nhảy múa và dùng một phương thức chiến đấu đầy tính nghệ thuật, một kẻ địch đi ra từ vết nứt của Đợt Sóng.

…… Glass đang đứng chắn ở ngay trước mặt chúng tôi.

vol 5 c12c

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel