Tập 5 – Chương 8 : Karma

Chương 8 : Karma

Translator: LittleKai


Ngày sau đó, lúc mặt trời vừa ló dạng, chúng tôi liền rời khỏi quán trọ.

Ngày hôm nay cũng là ngày chúng tôi với nhóm của L’Arc đi săn cùng nhau.

Cũng không cần thiết phải chuẩn bị gì nhiều, chúng tôi chỉ muốn nhanh chóng tăng Lv mà thôi.

Vả lại, tăng Lv cũng vui nữa.

Phải rồi, trong những chiếc khiên mà tôi Weapon Copy được của Lão Già, tôi phát hiện được một kỹ năng khá thú vị.

Tên của kỹ năng đó là Hate Reaction.

“Hate Reaction!”

Tôi nghiêng đầu bối rối, vì không có gì xảy ra hết. Lúc đó Firo nhìn tôi hấp háy mắt vài lần.

“Chủ Nhân, có cảm giác kỳ lạ như có thứ gì đấy đang bay bay xung quanh người của Chủ Nhân ấy.”

Lúc đầu tôi không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng tôi ngay lập tức biết được. Bởi vì cả đám ma thú xung quanh đây đang nhắm vào tôi. Dĩ nhiên, bao gồm cả những con mà những Mạo Hiểm Giả khác đang chiến đấu.

Tầm ảnh hưởng của kỹ năng là khoảng 15 mét.

Trong cuộc săn ngày hôm qua, những con ma thú hoàn toàn lờ tôi đi, nếu có kỹ năng này thì chúng sẽ nhắm vào tôi.

Ở chỗ này có khá nhiều người, nếu tôi dùng nó ở đây sẽ vướng vào chuyện làm phiền người khác đi săn, đi vào sâu trong đảo thì… đó là khu vực mà những Mạo Hiểm Giả bình thường không dám đặt chân đến.

Đúng như tôi nghĩ, ở trung tâm hòn đảo chẳng có mấy Mạo Hiểm Giả đi vô đây.

Nguyên nhân có vẻ là vì những Mạo Hiểm Giả Lv cao nhất cũng chỉ 40. Nếu không tuyển lựa những Mạo Hiểm Giả đàng hoàng thì đât là nơi nguy hiểm.

Điều đó cũng không có nghĩa là chúng tôi hiếm gặp người khác,… Bất chấp việc vào sâu khá nguy hiểm, vẫn có những người đi đến những chỗ này.

Nếu phải nói thì chúng tôi nhìn thấy một bộ xương trắng, người đó chết ở đây chắc chỉ vì quá tham lam… làm cho tôi không kìm được suy nghĩ nơi này đúng là nơi “Kẻ yếu làm mồi cho kẻ mạnh”. Rốt cuộc thì đã có bao nhiêu Mạo Hiểm Giả đã chết ở hòn đảo này rồi?

Mà ngẫm lại thì, hai người L’Arc lo lắng tìm kiếm chúng tôi ở tận sâu trong đảo, đó cũng chẳng phải là điều mà những Mạo Hiểm Giả bình thường có thể làm được.

Với cảm xúc như vậy trong lòng, chúng tôi đi vào vùng đất bên trong hòn đảo……

Chúng tôi gặp phải một con ma thú trông giống như con chó lớn có màu đen, tên là Karma Dog Familiar.

Nó trông giống với con ma thú giống như con chó đen hai đầu mà tôi cùng với Raphtalia đã tiêu diệt trước đây.

Con này chỉ có duy nhất một cái đầu, khoác bộ lông màu đen đem lại cho người khác cảm giác chẳng mấy dễ chịu. Đúng như tôi nghĩ, khuôn mặt của Raphtalia biểu hiện đôi chút phức tạp.

“Em không sao chứ?”

“Vâng, không có vấn đề gì đâu.”

Raphtalia nắm chặt thanh kiếm.

Từng bước… từng bước cùng với Firo tiến lại gần con Karma Dog Familiar kia.

Dù có bất kỳ trường hợp nào đi nữa, chúng tôi đều phải chiến đấu.

Tôi đứng ở phía trước rồi xông vào con Karma Dog Familiar.

“Gaa!”

Con Karma Dog Familiar há lớn miệng cắn vào vai tôi.

Tuy nhiên, với sức mạnh của tôi đã được tăng cường, nó chẳng thể gây cho tôi được một vết thương nào.

Tôi ôm lấy đầu con Karma Dog Familiar để giữ chặt nó lại.

“Ha~a!”

“Teiyaaaa!”

Không bỏ lỡ cơ hội đó, Raphtalia và Firo từng người lao đến tấn công.

“Ư… cứng quá.”

Tuy nói như thế nhưng thanh kiếm của Raphtalia cũng đã đâm sâu vào bên sườn của con Karma Dog Familiar, còn cú đá vào chân sau con Karma Dog Familiar của Firo thì đánh nửa người sau của nó bay lên không.

“──! ?”

Con Karma Dog Familiar kêu lên một tiếng lớn. Mặc dù như vậy, địch ý của nó vẫn chưa biến mất và không ngừng cắn tôi cho đến khi ngừng thở mới thôi.

Chấp niệm của nó thật kinh khủng. Đòn tấn công mãnh liệt như thể không hề quan tâm đến tính mạng của bản thân nó.

“Nó ngoan cường thật đấy.”

“Đúng vậy ạ.”

“Dai quá đi.”

Firo bắt đầu ăn xác của con Karma Dog Familiar.

“Ngừng lại.”

“Vâ~ng.”

Đúng thật là… Nghĩ như vậy, tôi hấp thụ con Karma Dog Familiar vào trong chiếc khiên.

Điều kiện của Karma Dog Familiar Shield đã được giải phóng.
Karma Dog Familiar Shield

Năng Lực: Chưa giải phóng…

Bonus Trang Bị:

Tăng Cường Khứu Giác (Nhỏ)

Hiệu Chỉnh Status của Inuruto (Nhỏ)

Tuy còn nhiều nhiều hạng mục khác, nhưng tôi chỉ đơn giản chuyển sự chú ý sang trạng thái giải phóng và Bonus Trang Bị của chiếc khiên.

Tăng Cường Khứu Giác… Có thể làm cho mũi ngửi tốt hơn à.

Kỹ năng thuộc Cảm Giác Hệ như vậy chẳng phải sẽ khiến cho tôi giống như Firo làm “đứa trẻ hoang dã” à.

Inuruto không phải là một trong những con ma thú đã giúp đỡ khai phá nên quần đảo này sao? Cái quái gì vậy?

Drop… Nếu xui xẻo thì tôi chẳng kiếm được thứ gì tốt cả.

Nếu lần sau tôi còn gặp con này thì chắc cần phải tách rời các phần cơ thể nó ra trước đã.

Điểm kinh nghiệm cũng khá nhiều, khoảng 800 EXP.

Ở quanh ngoại vi của hòn đảo thì chúng tôi kiếm được nhiều lắm cũng chỉ được 90 EXP.

“Gaa!”

Ồ? Nó lại xuất hiện kìa. Với cảm giác như vậy, chúng tôi tiến dần vào sâu trong hòn đảo.

“Vậy ra đây là trung tâm hòn đảo sao?”

“Có vẻ như vậy ạ.”

Trên đường đến đây, chúng tôi đã phải chiến đấu với khá nhiều con ma thú mạnh mẽ.

Hiện tại, Lv của tôi là 51, Raphtalia là 59 và còn của Firo là 61.

Tốc độ tăng Lv cho đến bây giờ thật giống như trò đùa vậy. Status của Raphtalia và Firo cũng tăng lên đều đặn.

“Ư……”

Sau nhiều lần ngưng mắt nhìn thanh kiếm, cuối cùng Raphtalia rên một tiếng.

“Có chuyện gì vậy?”

“Không… Em chỉ cảm thấy như là thanh kiếm này không ổn lắm.”

Raphtalia vung thanh kiếm vù vù vài lần để kiểm tra. Tôi nhìn thấy thân kiếm bị uốn cong, cây kiếm này đáng ra đâu cũ đến vậy, chắc chắn là không…

“Độ rộng thân kiếm không phù hợp.”

Cứ sử dụng như vậy thì đến một lúc nào đó rồi cây kiếm này cũng bị gãy.

Nghĩ như vậy, tôi nhìn vào móng vuốt làm bằng kim loại của Firo.

“Có chuyện gì ạ, Chủ Nhân?”

“Không…”

Có vẻ như độ bền của vũ khí không bắt kịp được sức mạnh chiến đấu của Raphtalia và Firo rồi.

Đợt Sóng tiếp theo đã sắp tới mà không ưu tiên tìm vũ khí cho Raphtalia và Firo thì sẽ nguy hiểm lắm.

Trong tình huống khẩn cấp thì tôi có thể dùng tạm mấy cây kiếm sắt trong đám Drop của Ma Thú. Cho dù thế, biện pháp đó giống như “đổ nước vào tảng đá nóng” vậy.[1]

Đúng thật là kiếm mấy món vũ khí made-to-order (Làm theo yêu cầu) vẫn tốt hơn nhiều.

“Dùng Ma Lực Kiếm được không?”

Raphtalia cất thanh kiếm làm bằng kim loại đi và đổi sang dùng ma lực kiếm.

Ma lực kiếm là dùng để chiến đấu với những kẻ địch không có thực thể, còn với kẻ địch có thực thể thì thanh kiếm không còn có hiệu quả ma lực nữa. Không thể tạo ra được vết thương chí mạng, chỉ có thể làm cho đối phương hôn mê mà thôi.

Khả năng hư hỏng rất thấp… Raphtalia làm cho thân cây kiếm hiện lên. [2]

Sức mạnh phát ra lớn hơn nhiều so với trước đây, từ thân kiếm phát ra âm thanh *xoẹt xoẹt*.

“A…”

Raphtalia vội vàng làm biến mất thân kiếm.

“Sao vậy?”

“Không được rồi. Em dùng quá nhiều sức là chuôi kiếm lại nóng lên.”

“Cứ sử dụng cho đến khi hư thì thôi vậy.”

“Vâng.”

Vừa nói như vậy chúng tôi vừa đi vào chỗ sâu nhất trên hòn đảo, ở đó có một tòa Thần Điện trông như là… một di tích nghệ thuật có hình dáng giống với Stonehenge[3].

Ở trung tâm của Stonehenge đó là một quả cầu có hình tròn… Trông giống như một vật thể ma pháp dạng Lens (Thấu Kính).

“Cái gì thế này?”

“Sao em biết được…”

Tôi có cảm giác như đây là do kẽ nứt của Đợt Sóng. Là một thứ gì đó khác biệt nhưng tôi vẫn không hiểu.

“Firo, tấn công nó thử xem.”

“Un!”

Firo nhảy lên đá vào quả cầu màu đen.

Trong nháy mắt, quả cầu bị đánh méo qua một bên nhưng lại dễ dàng trở lại hình dạng ban đầu.

Rốt cuộc đây là cái gì vậy? Theo như tri thức từ game mà tôi biết, cái này… cần điều kiện gì đó để kích hoạt theo trình tự…

Lúc tôi đang nghĩ như thế, bất chợt một con chó lớn toàn thân màu đen có cánh xuất hiện. Nhìn hình dáng nó chắc cũng phải dài đến 5 mét.

Nói túm cái quần lại là nó rất lớn :v. Chủng loại của con chó đó là…『Golden Retriever』(Chó Săn Hoàng Kim) sao? Trông hình dáng thì nó chẳng phù hợp với cái tên đó chút nào. Tuy nhiên, cho dù nó khác thường như vậy, nó vẫn là loại ma thú hung ác.

Tôi xác nhận được cái tên của nó là『Karma Dog』.

… Boss của đảo này à?

Có thể dễ dàng tưởng tượng được rằng mấy con Karma Dog Familiar chính là lũ đệ của con này.

“Raphtalia! Firo! Lên nào! Zweite・Aura!”

Tôi dùng Ma Pháp Hỗ Trợ lên Raphtalia và Firo.

Con Karma Dog khổng lồ lao đến, há hàm răng ra cắn tôi.

“Hừ!”

Tôi giơ tay nắm chặt miệng của con Karma Dog, không cho nó khép miệng lại.

*Keng* một tiếng lớn vang lên, tôi chặn được con Karma Dog lại.

*Girigiri*, con Karma Dog cắn vào da thịt, tôi cảm nhận được đau đớn phát ra từ đó.

Đúng là nó mạnh hơn con Karma Dog Familiar, nhưng không ngờ nó có thể đánh xuyên qua lớp phòng ngự của tôi.

Dù cho tôi chưa tăng cường hoàn toàn đầy đủ, nhưng tôi cũng khá cứng rồi, tuy nhiên, như vậy xem ra vẫn chưa đủ.

“Tei!”

“Hây!”

Kiếm của Raphtalia và móng của Firo đánh vào con Karma Dog, nhưng con Karma Dog chẳng những không bị vết thương nào mà còn dùng móng vuốt tấn công lại Raphtalia và Firo.

“Tưởng đánh trúng được Firo dễ vậy sao!”

“Ya.”

Nhờ có tôi kiềm chế nên hai đứa mới có thể dễ dàng né được đòn tấn công của nó.

“Waoooooooooooooooon.”

Con Karma Dog tru lên một tiếng lớn. Lập tức hai con Karma Dog Familiar xuất hiện từ quả cầu màu đen.

Kư… Thật rắc rối.

“Raphtalia! Firo! Đánh tiếp được chứ?”

“Không có vấn đề!”

“Un!”

“Được! Dùng Skill Hợp Thành đi! Firo, phối hợp với anh!”

“Vâng~”

Skill Hợp Thành là Skill tôi học được từ đám người Motoyasu, dùng để kết hợp Skill của Anh Hùng và Ma Pháp của người đồng hành lại để tấn công.

Có thể làm cho những Skill bình thường có được những hiệu quả khác biệt.

“Hiểu rồi chứ, Firo? Anh niệm Air Strike Shield. Em… phối hợp với anh, vịnh xướng Phong Ma Pháp.”

“Un!”

Firo tập trung tinh thần.

『Firo ra lệnh cho căn nguyên của sức mạnh. Bây giờ một lần nữa đọc hiểu được sự thật, hãy dùng vòi rồng của chân không thổi bay kẻ kia. 』

“Zweite・Tornado.”

Trong tầm nhìn của tôi xuất hiện tên của Skill mà tôi có thể phát động.

“Tornado Shield.”

Một chiếc khiên cực lớn với cơn gió bọc quanh xuất hiện trước mắt hai con Karma Dog Familiar và tấn công chúng.

Ngay sau khi chiếc khiên đó đụng mạnh vào chúng, Firo lại tiếp tục niệm Zweite・Tornado tạo ra một vòi rồng còn lớn hơn.

Hai con Karma Dog Familiar ngay lập tức bị cuốn bay trên không trung.

Ồ… Tuyệt thật. Nếu sử dụng tốt thì còn có thể làm được như vậy nữa à.

Raphtalia… chuyên về Ma Pháp Ảo Giác Hệ không phù hợp để tấn công nên không thể giống như được. Tuy nhiên lại có thể bắt chước để lừa gạt kẻ khác, tùy theo cách sử dụng mà có thể có được những hiệu quả khác nhau.

“Raphtalia!”

“Vâng!”

『Tôi ra lệnh cho căn nguyên của sức mạnh. Bây giờ một lần nữa đọc hiểu được lý lẽ, hãy mê hoặc kẻ kia.』

“Faust・Mirage!”

“Mirage Shield!”

Tôi xướng Second Shield rồi ngay sau đó dùng Skill Hợp Thành.

Sau khi vòi rồng biến mất, hai con Karma Dog Familiar rơi xuống lại phải dừng lại do ảnh hưởng của Mirage Shield.

“Kyan!”

Hai con Karma Dog Familiar đập lưng vào mặt đất và loạng choạng đứng dậy.

Và rồi ──

“Gaa!”

Hai con Karma Dog Familiar sủa về hướng chúng tôi đang đứng rồi lao vào tấn công lẫn nhau.

Có thể mỗi con đều tưởng bản thân nó là đồng đội của chúng tôi nên mới tấn công con còn lại.

Hình như Mirage Shield có hiệu quả mê hoặc kẻ địch.

“Được rồi! Bây giờ chúng ta hãy tiêu diệt cái con to xác này!”

“Vâng!”

Mục tiêu của chúng tôi trở lại là con Karma Dog, nắm chặt vũ khí chúng tôi lao vào tấn công nó.

 

 

“Phù!”

Cuối cùng chúng tôi cũng tiêu diệt được con Karma Dog. Có thể gọi được mấy con đệ; đúng thật là phiền toái.

May mắn là có thể khiến chúng lao vào tấn công lẫn nhau; cũng nhờ Raphtalia và Firo mạnh mẽ nên mới không phải khổ chiến.

Sau khi tiêu diệt con Karma Dog và xác nhận không còn gì nguy hiểm, tôi hấp thu con Karma Dog vào chiếc khiên rồi xem những Drop kiếm được.

Trước đây, lúc tôi còn làm một Gamer, nếu con Karma Dog là Boss thì Drop nó rơi ra chắc sẽ rất tốt.

Boss Drop đúng là Romance của Gamer. Hy vọng kiếm được vài món vũ khí Unique nào đó ngon ngon. Vũ khí Unique nói đúng hơn là những loại vũ khí có sức mạnh rất lớn mang đặc trưng cố hữu của Boss.

Bởi thế nên tôi lập tức kiểm tra danh sách Drop.

Khoáng Thạch Oracle? Khả năng cao là loại khoáng thạch này dùng để cường hóa, nhưng hình như tôi từng thấy nó trước đây rồi thì phải.

Hửm?

“Karma… Dog Crow…?”

Nếu xét theo cái tên thì nó là vũ khí à? Tôi mở Menu của chiếc khiên ra và chọn lệnh.

Từ bên trong chiếc khiên xuất hiện… hai cái móng vuốt màu đen.

“C-cái gì đây?”

“Trước anh chưa nói sao? Đây là năng lực của vũ khí huyền thoại.”

“Em biết điều đó, nhưng mà một cái móng vuốt màu đen bất chợt xuất hiện làm em vẫn thấy thật kinh ngạc.”

À thì đúng là như vậy thật.

Tôi xem xét hai cái móng vuốt màu đen đó. Nó to bằng cỡ cái giáp tay, kích cỡ của nó chẳng thể nào phù hợp với chân của Firo được.

Tôi kích hoạt Đánh Giá để xem được thông tin chi tiết hơn.

Karma Dog Crow

Phẩm Chất: Chất Lượng Cao Nhất

Hiệu Quả Tăng Cường:

Tăng Nhanh Nhẹn

Giảm Ma Lực

Tăng Sức Tấn Công

Giảm Sức Phòng Thủ

Status cơ bản của nó khá cao.

Chỉ là không có Blood Clean Coating, vì vậy tôi cần phải thường xuyên mài lại nó.

Mặt khác, tôi cũng cần chú ý đến hiệu quả giảm chỉ số của nó nữa.

“Móng vuốtttt?”

Firo vừa nghiêng đầu vừa nói.

“Trông có vẻ như vây. Nhưng mà…”

Nó lại không vừa với chân Firo.

“Firo muốn dùng một chút.”

“Vậy nhóc phải biến thành dạng người mới dùng được nó đấy.”

Trước đây Firo khi chiến đấu với ma thú đều không phải ở dạng người. Fitoria cũng từng nói rằng tùy thuộc vào kích cở của kẻ địch mà dùng phương thức chiến đấu phù hợp.

“U~n. Vậy thì dùng dạng người chiến đấu nào~”

Nói như vậy, Firo đưa hai tay đeo cặp móng vuốt đó vào.

“À, Firo như vậy cũng không phải là rất tốt sao? Thử sử dụng nó tấn công con ma thú xuất hiện tiếp theo xem.”

Sau đó chúng tôi tìm kiếm ở bên trong hòn đảo và cuối cùng cũng gặp phải vài con ma thú.

“Đây rồi~, đánh nào~!”

Vừa gặp phải là Firo liền xoay vòng trên không, lao đến tấn công con Karma Dog Familiar.

“Ga ──!?”

Ngay lập tức con Karma Dog Familiar bị cắt thành nhiều phần và bị đập văng về phía sau.

“Uwa~, sắc bén thật đấy, Chủ Nhân~”

Nhưng mà, con Karma Dog Familiar khi rơi xuống thì toàn bộ vết thương của nó bị màu đen phủ kín, trông như bị nguyền rủa vậy.

Firo đưa mũi ngửi *khịt khịt*, nhưng ngay sau đó lại làm ra vẻ mặt trông ghê tởm.

“Cái này bị cắt ra không ăn được…”

“Vậy sao.”

Vũ khí thuộc tính Ám à. Hay đó là do ảnh hưởng của lời nguyền?

“Firo, em có thể tháo cái móng vuốt đó ra được không? Hay không thể tháo được nó?”

“Hửm~? Cái gì ạ?”

Firo dễ dàng tháo cặp móng vuốt đó ra. Xem ra không phải do lời nguyền rồi.

Cũng có thể là những ảnh hưởng tiêu cực cũng không có tác dụng lên Firo.

Ờ mà, khi gặp lại Lão Già ở cửa tiệm vũ khí thì thử nhờ ông ta giúp thử xem.

“Thế thì Firo sẽ là người tấn công chính của chúng ta sao ạ?”

“Cứ như vậy đi.”

Khoảng hai giờ sau, khối cầu ở di tích lại lần nữa bị biến dạng và một con Karma Dog xuất hiện từ đó.

Có vẻ như Karma Dog xuất hiện theo một chu kỳ đặc biệt, lần tiếp theo sau đó là 30 phút.

Nhờ Firo có được vũ khí có sức tấn công mạng mẽ nên chúng tôi tiêu diệt nó rất nhanh chóng.

Điểm kinh nghiệm cũng khá nhiều, đúng là cuộc đi săn này rất đáng giá.

Nhân tiện, con Karma Dog rơi ra rất nhiều loại Crow có kích cỡ khác nhau, cuối cùng chúng tôi cũng kiếm được cái phù hợp cho Firo trong hình dạng Filo Rial.

Cơ mà khi Firo biến thành hình dạng này thì con bé lại không thể thay đổi Karma Dog Crow có kích cỡ phù hợp khác được.

 

 

Mặt trời đã ngả về hướng Tây, vì vậy chúng tôi nhanh chóng trở lại hòn đảo chính.

Hiện tại, Lv của tôi là 63, Raphtalia là 65 và Firo là 67.

Tốc độ này là quá nhanh rồi đấy.

À thì, chẳng phải Lv càng cao thì càng tốt sao.

“Ồ? Mấy người cậu bé thế nào rồi?”

Trong lúc đang suy nghĩ thì chúng tôi gặp phải nhóm của L’Arc ở bến cảng.

“Cũng rất tốt. Hai người thì sao?”

“Cũng tốt lắm. Chuyến đi săn cũng khá dễ dàng.”

“Vậy thì thật tốt.”

“Đúng rồi, đúng rồi, hình như Tứ Thánh Anh Hùng cũng đến nơi này. Ta đã nghe thấy rất nhiều lời đồn.”

“……”

Ở trước mắt ngươi là một trong Tứ Thánh Anh Hùng đấy, tôi rất muốn hét thật to lời này thẳng vào mặt gã.

Tuy vậy, L’Arc vẫn cho rằng tôi là Khiên Hiệp Sĩ giả mạo, dù tôi có nói cái gì chắc cũng vô dụng thôi.

“Kuー”

Tôi ngó lơ hoàn toàn mấy lời của gã đó, giả vờ hưởng ứng vài câu.

“Tin đồn gì thế ạ?”

“À, cái gì mà, Kiếm Hiệp Sĩ thì chiến đấu một mình, Thương Hiệp Sĩ thì ở khu chợ đi cưa cẩm mấy cô gái gặp được ở trên đường.”

… Mấy tên này, thật đúng là vẫn như vậy.

“Còn Cung Hiệp Sĩ thì sao?”

Raphtalia hỏi vậy và hai người L’Arc và Terris khó xử né tránh ánh mắt.

“Có vẻ như là chiếm giữ nơi đi săn, cũng bởi vì thế nên đang tạo thành náo động khắp nơi.”

Quả nhiên hắn cũng chẳng thèm đếm xỉa đến lời nói của chúng tôi. Dù sao tôi cũng đoán trước điều này rồi cũng xảy ra mà.

Bên cạnh đó, những lời đồn về Anh Hùng cũng khá phức tạp… Không biết những Mạo Hiểm Giả nghe thấy mấy tin đồn này sẽ có cảm giác thế nào đây?

“Mà này~, mấy người trở về quán trọ à?”

“Fun…”

“Ừm, nghỉ ngơi sớm một chút để chuẩn bị cho ngày mai.”

Ba nhóm của mấy tên Anh Hùng kia tập trung lại một chỗ và cùng nhau đi bộ về phía quán trọ.

“Không biết bọn họ đang ở đâu nhỉ?”

“Cái đó thì… Cứ thấy người nào đáng chú ý thì chắc có lẽ đó là họ…”

Mấy tên đó vừa mới đi ngang qua trước mắt chứ đâu… Không nhận ra sao, hai người này đúng thật là quá đần độn đi.

Tuy vậy, lúc bình thường họ rất thẳng thắn và đối xử với người khác rất tốt, tôi đối với bọn họ cũng có rất nhiều cảm tình.

… Tuy nhiên họ ngốc thế này làm tôi chẳng yên lòng chút nào.

“À, tin đồn về Khiên Hiệp Sĩ thì thế nào?”

“Hửm~… Có lời đồn Khiên Hiệp Sĩ là Uwabami đang gây ầm ĩ khắp nơi đấy.”

“Là rắn à?”

“Có ý nghĩa là người giỏi uống rượu ấy, Terris. Cô giả ngốc đấy à?”

“Ufufu, thế thì sao?”

“Haa…”

Uwabami… Nói thế chẳng khác gì tôi là kẻ nghiện rượu cỡ bự sao?

“Và Khiên Hiệp Sĩ không chỉ nổi tiếng ở hòn đảo này mà còn ở chỗ khác nữa?”

“Đó là gì vậy?”

“Aa, lúc ở trên thuyền ta cũng nói rồi mà? Khiên Hiệp Sĩ là kẻ độc ác cùng cực và chẳng ra gì, lừa đảo, đe dọa, bắt cóc, hơn nữa còn đi xu nịnh mấy kẻ tai to mặt lớn, trừng phạt kẻ nào không thích, đúng là một tên ác ma.” (Trans: Anh Main nhà ta lắm tội nhể :v, chắc đủ chung thân rồi =]]) ( – Chuẩn. Chuẩn. =]])

… Nhìn từ góc độ khách quan thì tôi đúng là như vậy sao?

Mà nó cũng không sai.

Một nửa chắc là tin đồn do Tam Hiệp Giáo gieo rắc ra, nhưng cuối cùng đúng là tôi nhờ Nữ Hoàng trừng phạt Bitch và Trash.

Raphtalia khó xử để tay trên trán.

“Thật đáng buồn là em cũng chẳng thể phủ nhận được.”

“Raphtalia, chẳng phải anh nói rồi ư? Anh cũng không định vứt bỏ thành tựu vĩ đại đó đâu.” (Main tỉnh vô đối =]])

“Ngài đang tự hào về cái gì vậy chứ?”

“Haha.”

“Đó là lời đồn của bản thân anh mà. Chuyện đó không đáng cười sao.”

Những tin đồn về tôi ban đầu đã vô cùng tồi tệ rồi, đến tận bây giờ thì làm gì còn cảm giác gì nữa.

Những lời đồn như vậy rồi sẽ dần dần lắng đọng đi theo thời gian, chẳng mấy chốc rồi sẽ trở nên yên ắng trở lại thôi.

Dù sao chuyện đó mới chỉ xảy ra gần đây mà, chắc phải mất một tuần mới trở lại bình thường được.

“Nah? Cậu bé khiên là người khác đúng không? Đừng có giả mạo làm Khiên Hiệp Sĩ nhiều quá đấy.”

“À, rồi rồi.”

Hai người này đúng là kiểu mẫu cho tư tưởng luôn tin rằng bản chất con người là tốt đẹp.

“Nhóm cậu bé sau này định làm gì đây?”

“Chúng tôi cũng chẳng có ý định chiến đấu ban đêm nữa. Bây giờ tôi sẽ quay trở lại quán trọ để nghi ngơi và làm phụ kiện cho Terris.”

“Thật sao?”

“Thế thì cậu bé, sáng sớm ngày mai tập trung ở cảng này nhé.”

“Vậy ngày mai gặp.”

“Aa, hẹn gặp lại.”

Raphtalia và Firo vẫy tay chào hai người L’Arc.

“Được rồi, bây giờ là thời gian nghỉ ngơi. Hai em cứ tự do thỏa thích làm những gì mình muốn ở trên đảo đi.”

“Còn Naofumi-sama?”

“Anh sẽ về quán trọ nghỉ ngơi. Anh vẫn còn có lời nguyền ở trên người mà.”

“Thế ạ. Vậy em sẽ đi cùng với ngài.”

“Firo muốn bơi~”

“Ồ, em cứ đi đi, Raphtalia. Đâu phải lúc nào cũng có được kỳ nghỉ như vậy, đúng không?”

“Sau buổi chiến đấu ngày hôm nay, em cũng cảm thấy hơi mệt mỏi, nên không sao đâu.”

Ra là vậy à. Dù sao, chúng tôi mới ở đây có hai ngày mà đã phải chiến đấu liên tục. Nghỉ ngơi cũng rất quan trọng.

Firo chạy nhanh về phía bãi biển, còn chúng tôi đi về nghỉ ngơi.

Nhân tiện, Firo bơi trên biển cũng được khá lâu. Khi trở về, con bé vui vẻ nói với chúng tôi là ở dưới biển đẹp lắm.

 

 

“Hôm nay là ngày chúng ta đi săn cùng với hai người L’Arc phải không?”

Để không phải gặp phải mấy tên Anh Hùng khác, tôi lên kế hoạch xem nên đi đến hòn đảo nào.

Dù chúng tôi không biết được khuynh hướng và biện pháp của mấy tên Anh Hùng đó, nhưng có vẻ như chúng chỉ ở loanh quanh đi săn ở vài hòn đảo nhất định. Nhờ có lời khuyên của Shadow và đám người Melromark ở gần đây, chúng tôi thay đổi đến một hòn đảo khác.

Tuy thế ở hòn đảo đó có những loài ma thú đặc biệt, có vẻ chuyến đi săn lần này sẽ rất tốt.

Đi đến bến cảng thì chúng tôi thấy hai người L’Arc đã đợi ở đó.

“Yo! Cậu bé khiên, ngày hôm nay thế nào?”

“Nói thế nào thì ngày hôm nay cũng chỉ vừa mới bắt đầu, không phải sao? Aa, ngày hôm qua tôi đã dùng hết thời gian để làm vật phẩm được yêu cầu này đây.”

Tôi lấy cái phụ kiện thẩy qua cho Terris.

Hai người L’Arc đưa cho tôi quặng thô của một loại bảo thạch khá hiếm, có tên là Star Fire, vì vậy tôi vô cùng hứng thú mà nghiên cứu nó.

Mài nhẵn viên bảo thạch, sau đó tăng cường thêm ma lực, nhưng lại không biết nên khảm cái gì vào nền tảng của khoáng thạch nên tôi muốn phát cáu lên.

Cuối cùng, tôi lấy ra khoáng thạch Oracle kiếm được hôm qua rồi đi đến chỗ chế tạo sắt ở trên đảo và tạo ra được nền tảng của nó.

Với ý tưởng chợt nảy ra đó, tôi đã chế tạo thành công cái này.

Oracle Star Fire Bracelet (Cải Thiện Uy Lực Ma Pháp (Mạnh))

Phẩm Chất: Chất Lượng Cao

“Cái này…”

Terris cầm lấy cái Bracelet và hít sâu một hơi.

“Tuyệt thật… Viên bảo thạch cực kỳ vui mừng. Cho đến tận bây giờ tôi chưa từng thấy được cái nào tốt như vậy.” (Note: “vui mừng” ở đây là cảm xúc của viên bảo thạch)

Terris bắt đầu chảy ra hai hàng nước mắt.

Cái gì? Vui mừng đến như vậy luôn cơ à?

Hay nói đúng hơn, tính cách cô ta dễ xúc động vậy sao?

“O, oi.”

“Thật rực rỡ… Làm thế nào… làm thế nào có thể làm nó rực rỡ đến thế.”

“T,Terris. Cô không sao chứ?”

“L’Arc không biết sao? Đây chính là một viên bảo thạch cực kỳ vui mừng… Nó là một vật phẩm gần như có thể mở ra một thế giới khác đấy.”

“Có nói phóng đại quá không vậy…”

“Cậu đúng là một thợ thủ công tuyệt vời, Naofumi-san. Cậu không nên chôn vùi tài năng đó. Tuyệt đối phải tiếp tục công việc này đấy.”

Không, công việc của tôi là Khiên Hiệp Sĩ mà… Đừng có nhầm tôi là thợ thủ công chứ.

“À đúng rồi? Còn giá tiền của món phụ kiện này ──”

Terris nhanh chóng với tay lấy túi tiền ở trong ngực L’Arc rồi ném qua cho tôi.

“A, Terris, cô…”

“Chừng này vẫn chưa đủ. L’Arc, lấy toàn bộ tài sản giao ra đây.”

“Này! Terris! Dừng lại.”

Terris bắt đầu cởi áo của L’Arc. Đám đông xung quanh càng lúc càng náo động và xôn xao hơn. (Trans: Thốn =]])(Proofreader: Vãi cả Terris =]])

“Bình tĩnh đã! Chừng này được rồi!”

“Thật vậy sao.”

Terris ngừng cởi đồ của L’Arc và gật đầu với tôi.

Thật là, phụ nữ gì mà cướp đoạt trắng trợn hết sạch toàn bộ tài sản của đàn ông thế.

Cơ mà, tôi cũng rất vui vẻ mà làm mấy việc kiểu như vậy đấy thôi. Giờ tôi đã hiểu cảm giác của Lão Già ở cửa tiệm vũ khí rồi. (Muốn biết sao lại hiểu, đọc lại chương 4 xem phi vụ mặc cả bá đạo :v)

“Ngày hôm nay tôi sẽ thật cố gắng.”

“Ánh mắt của Terris trở nên kỳ quái quá rồi. Cậu bé khiên, không ngờ cậu còn là một chuyên gia đồ thủ công nữa đấy.”

“Tôi không có trình độ đến vậy đâu…”

Nói đúng hơn thì đó là nhờ vào tài liệu chế tạo rất tốt.

“Vậy thì, chúng ta đi được rồi chứ?”

“À, vậy sao. À, phải rồi, phải rồi. Khi nãy ta vừa gặp Khiên Hiệp Sĩ thì phải?”

“Cái gì?”

Trả lời cho câu hỏi của tôi, L’Arc gật đầu nhiều lần.

“Ta vừa nhìn thấy tên đó đấy! Chẳng thể nào sai được. Tuyệt đối chính là hắn. Nhìn diện mạo của hắn thì chắc chắn đúng rồi.”

“Thật vậy à.”

Có kẻ nào dám giả mạo làm tôi sao? Nếu thế tôi sẽ cho hắn một trận.

“Nhìn kìa! Chính là lên đó.”

Ngay lúc chuẩn bị xuất phát, L’Arc chỉ vào một người trong nhóm của Itsuki, đó là… tên mặc giáp.

“Thấy chưa! Cậu bé hiểu rồi chứ? Đó là Khiên Hiệp Sĩ đấy. Nhìn cái bộ mặt cực kỳ thỏa mãn của hắn rồi còn dáng vẻ nghênh ngang đắc ý cứ như muốn giẫm đạp người khác. Nhìn gương mặt của hắn thì ta chẳng thể nào nhầm được.”

… Cái méo gì vậy! Tôi giống hắn ở chỗ quái nào chứ? Hắn còn chẳng phải là Anh Hùng nữa.

“Thế nào cậu bé cũng gặp rắc rối với tên đó. Nên hãy nhớ mặt hắn nha.”

“Điều đó thì tôi chẳng thể phủ nhận được.”

Nói chuyện một lần là quá đủ để hiểu rồi. Chắc chắn hắn cũng đã gây nên một đống vấn đề ở trên quần đảo Cal Mira.

Tôi thấy Shadow cùng với những người binh sĩ từ lâu đài phải giải quyết cái hậu quả bọn chúng gây ra đến phát mệt luôn rồi.

“Người đó không phải đâu…”

Raphtalia cũng phải biểu hiện nét mặt rất phức tạp.

Đáng tiếc là dù tôi có nói thế nào thì với gã L’Arc này đúng là đàn gảy tai trâu.

“Nói đến đây được rồi, chúng ta đi được chưa?”

“Cứ như vậy đi.”

Tôi gửi yêu cầu lập Party với hai người L’Arc.

“Chúng tôi đã quyết định sẽ đến hòn đảo nào rồi, còn hai người có đề nghị khác không?”

Nếu có thể, mong là họ sẽ đồng ý. Không thì có khả năng tôi lại gặp chuyện những món vũ khí của Anh Hùng cự tuyệt lẫn nhau nữa.

“Không có vấn đề. Chỗ cậu bé khiên muốn đi chắc chắn là tốt rồi. Chúng ta về cơ bản thì chỗ nào cũng chiến đấu được hết.”

“Ừ. Chiếc vòng tay cũng đang hò hét muốn được chiến đấu cùng Naofumi-san nữa.”

À,…… vòng tay cũng muốn chiến đấu ư?

Tôi thật chẳng biết nên làm gì với kiểu người có tính cách nhạy cảm như Terris đây. Sau đó chúng tôi lên thuyền đi tới hòn đảo.

“Tiện thể thì, Lv của 2 người là bao nhiêu vậy?”

Nếu bọn họ đến Lv 40 mà không tăng thêm được nữa thì đơn thuần chỉ là gánh nặng.

Mà, cho dù như vậy cũng chẳng phải vấn đề, vì Lv của Raphtalia và Firo sẽ được tăng lên nhiều hơn.

Tôi nghĩ chắc họ chỉ là Mạo Hiểm Giả bình thường. Khó có thể trên Lv 40 được.

“À, ta là 56, còn Terris là 52.”

Ồ? Vậy là họ đã Class Up rồi sao. Vậy thì không còn vấn đề gì nữa rồi.

Hơn nữa, bọn họ rất đơn giản. Tôi có cảm giác họ dù có phản bội lại tôi thì cũng theo một ý nghĩa tốt. Tôi rất hoan nghênh kiểu bội phản như thế đấy.

“Còn nhóm của cậu bé thì như thế nào?”

“Tôi là 63, Raphtalia là 65 và Firo là 67.”

“Ố ồ, cao thật đấy~”

“Đến hòn đảo được hai ngày nên tăng cũng khá nhiều.”

Firo còn tăng được đến 27 Lv cơ mà.

Tốc độ tăng Lv đúng thật là ngu ngốc (baka). Tất nhiên, cũng nhờ có tôi dùng chiếc khiên để áp chế kẻ địch.

Muốn tấn công bao nhiêu cũng được, đều có tôi chống đỡ hết thảy, cả những con ma thú mạnh mẽ cũng dễ dàng bị tiêu diệt, nhờ vậy chúng tôi mới có thể tăng Lv nhanh đến thế.

“Tạm thời nêu ra kế hoạch tác chiến đã. Phương thức chiến đấu của cậu bé là như thế nào?”

“Tôi chỉ có thể dùng duy nhất một chiếc khiên thôi. Đứng ở phía trước ngăn chặn di chuyển của ma thú. Trong quãng thời gian đó thì những người đồng hành lao đến tấn công.”

“Hyu~, cả cách chiến đấu cũng làm y hệt như Khiên Hiệp Sĩ luôn à. Dù vậy ta rất thích người đơn thuần như thế.”

“Còn hai người thì sao?”

Ở chỗ thắt lưng anh ta có một vũ khí hình dáng như một cái lưỡi hái (liềm) lớn, vậy là dùng lưỡi hái để chiến đấu à?

Đúng là một món vũ khí kỳ lạ. Tôi không kìm được nghĩ đến loại lưỡi hái như trong game có tên gọi là Lưỡi Hái Tử Thần, nhưng bình thường thì chỉ có nông dân mới dùng chúng để làm việc mà thôi.

“Ta à? Chẳng phải dùng cái vũ khí này sao? Còn Terris dùng ma pháp.”

“Đúng vậy, sức mạnh của vòng tay này không biết sẽ mạnh đến thế nào đây.”

Fumu… Vậy L’Arc là tiên phong (tiền vệ) còn Terris là hậu vệ sao? Nhóm của tôi đang thiếu hậu vệ nên như thế cũng vừa chuẩn.

Tuy vậy tiên phong lại hơi quá nhiều, tôi cần trung vệ cơ.

Trung vệ là người đứng giữa tiên phong và hậu vệ… Người đó có thể tấn công ở bất kỳ phía nào cũng được.

Nói chính xác hơn, đó là vị trí phù hợp cho người dùng vũ khí có tầm tấn công xa hơn tiên phong và ngắn hơn hậu vệ.

Nếu lấy ví dụ trong 4 Anh Hùng thì đó là vị trí của Motoyasu.

Nếu 4 Anh Hùng hợp tác chiến đấu cùng nhau thì tôi và Ren là tiên phong, Motoyasu là trung vệ, còn Itsuki là hậu vệ.

Vai trò của trung vệ là bảo vệ đồng đội ở vị trí hậu vệ khi kẻ địch đột phá được tiền vệ… hay là cùng hậu vệ hỗ trợ cho tiền vệ, nói chung có thể làm được rất nhiều thứ.

Vừa có thể tấn công tầm xa vừa có thể tấn công tầm gần… Mà, với tính cách của Motoyasu thì hắn luôn chạy lên trước để tiên phong cho mà xem.

“Được rồi. Thế thì tôi sẽ giữ chân chúng lại, còn hai người L’Arc cùng với Raphtalia và Firo cùng nhau chiến đấu.”

Đại khái thì chúng tôi sẽ chiến đấu như vậy.

Nếu như tôi có thể sử dụng vũ khí và ma pháp để tấn công thì chẳng phải là thoải mái lắm sao.

“Ouyo!”

Câu trả lời của họ đúng là đầy hăng hái.

 

 

Sau khi xuống khỏi con thuyền nhỏ,  chúng tôi tiến bước vào vùng đất bên trong của hòn đảo.

Những con ma thú trên đường đi cho đến bây giờ không mạnh như vậy, thế nên lúc gặp phải chúng là ngay lập tức Firo kết liễu chúng luôn.

Hiện tại Firo đang chiến đấu trong hình dáng con người.

Bản thân con bé cũng có nói rằng muốn luyện tập chiến đấu ở trong hình dạng con người.

“Đi thôi.”

“Còn con ma thú này thì sao?”

L’Arc chỉ vào xác của con ma thú.

“Hửm? Anh muốn giải thể nó để lấy tài liệu sao?”

Những con ma thú ở đảo Cal Mira có rất ít thứ có thể dùng làm tài liệu được.

Huống chi đây chỉ là những con ma thú cùi bắp chúng tôi gặp phải trên đường đi vào bên trong đảo nên tôi cũng chẳng khuyến khích anh ta đâu.

“Không, thế này cũng được.”

“Hửm~…”

Drop tuy toàn là hàng bình thường nhưng chúng cũng có thể được dùng làm vật phẩm tiêu hao.

Dù vậy… lúc tôi đang suy nghĩ, L’Arc tự ý giơ vũ khí lên trước.

“Vậy thì chia đôi ha.”

Và, L’Arc thu lấy con ma thú vào chiếc lưỡi hái giống y như chiếc khiên của tôi.

“Hả?”

“Có chuyện gì sao, cậu bé?”

Hành động dùng chiếc lưỡi hái thu lấy con ma thú của anh ta hết sức tự nhiên, nên tôi chẳng thốt nên nổi lời nào.

Ể? Đáng lẽ kỹ năng như vậy chỉ có ở vũ khí của Anh Hùng chứ?

Nhưng mà, L’Arc đâu phải là Anh Hùng. Bởi lẽ vừa rồi khi tiêu diệt ma thú thì tôi cũng nhận được điểm kinh nghiệm như thường mà.

Vậy cái gì đang diễn ra đây?

“Th, thế thì tôi cũng vậy.”

Tôi hấp thụ con ma thú vào chiếc khiên.[4]

Uー… Mu, không phải tôi chưa nghe Nữ Hoàng nói về điều này, nhưng quả thật thế giới này vẫn tràn đầy những điều bí ẩn.

Tuy không phải là Anh Hùng nhưng L’Arc lại cầm loại vũ khí có kỹ năng giống với vũ khí huyền thoại.

Mà ngẫm lại thì, tôi cũng chẳng biết những Mạo Hiểm Giả thông thường như thế nào nữa.

Vũ khí có khả năng thay đổi hình dạng tuy hiếm có nhưng điều đó không có nghĩa là không có. Melty từng nói là có thể làm tái hiện lại skill của những người Anh Hùng đã dùng trước đây.

Lần tới tôi thử hỏi Lão Già ở cửa tiệm vũ khí xem.

Nếu đã có vũ khí tiện lợi như vậy sao ông ta chả chịu bán cho tôi thế hả.

Dù sao đi nữa, với kiến thức hiện tại của tôi chỉ có thể đi đến kết luận như vậy.

“Chẳng phải đúng ta đã quen biết được với một người tuyệt vời sao?”

“Có lẽ vậy.”

Tôi vừa nói chuyện riêng với Raphtalia vừa nhìn hai người L’Arc.

“Firo Jou-chan cũng ghê thiệt chứ~”

“Ehhehe, Firo mạnh mà~”

Firo ưỡn ngực nói với Terris và L’Arc.

Để con bé bộc lộ cho họ thấy sức mạnh của chúng tôi thì cũng chẳng sao.

Lúc tiến vào bên trong hòn đảo, chúng tôi gặp phải con ma thú trông giống như con thỏ có màu đen, tên của nó là Karma Rabbit Familiar.

Nếu tôi không nhầm thì khi đi vào nơi sâu nhất, chúng tôi sẽ đến chỗ xuất hiện của con Boss Karma Rabbit.

…… Chúng tôi có nên đưa hai người L’Arc cùng đến chỗ đó không đây?

Dù sao bây giờ cứ tập trung vào chiến đấu đã.

Trước hết, con ma thú này tuy trông giống như con thỏ nhưng đừng để vẻ ngoài của nó đánh lừa.

Từ thời xa xưa, trong game, thỏ là kẻ địch phiền phức, nhưng lại có thể kiếm được kha khá từ nó.

Thường thì chúng chỉ là những con quái cùi bắp lúc mới bắt đầu game. Trong trường hợp đó thì chẳng cần phải để ý chúng làm gì. Dù bọn ruồi muỗi này có đông cỡ nào cũng không cần quan tâm, cũng giống như mấy con Usapiru vậy.

Tuy nhiên, khi đã lên Lv khá cao rồi, những con ma thú dạng thỏ hoàn toàn ngược lại, có năng lực chiến đấu cao và rất nguy hiểm.

Khi mà đồng đội bị dáng vẻ của nó lừa gạt thì nó thừa dịp sơ hở, bất chợt tấn công và một đòn chết ngay. Ở trong Game, không biết tôi đã phải trải qua điều này bao nhiêu lần rồi.

Ngay khi nhìn thấy bạn mất cảnh giác thì nó sẽ bất chợt nhắm vào đầu bạn mà tấn công…… Hay đại loại thế.

Con thỏ ở trước mắt tôi dậm mạnh chân sau và bật nhảy lên như lò xo lao mạnh vào tôi. (Nhắm ai không nhắm, nhắm cái cục sắt đó làm gì)

Một tiếng *Choang* vang lên, tôi ngay lập tức phòng thủ phần đầu khỏi đòn tấn công của nó và những tia lửa tóe ra.

Đúng như tôi nghĩ…

Tôi lui lại vài bước để khỏi bị con Karma Rabbit Familiar bắt lấy.

“Cẩn thận. Trái với bề ngoài của nó, con này có sức mạnh tấn công cao lắm đấy! Nó cũng hung hãn và nhanh nhẹn nữa!”

“Ừm!”

“Hiểu rồi!”

Nghe thấy lời khuyên của tôi, L’Arc và Raphtalia gật đầu.

“Hei~”

Firo nhanh chóng tấn công vào con Karma Rabbit Familiar. Còn Terris ở phía sau… cái gì?

『Hỡi sức mạnh của bảo thạch ở khắp nơi. Đáp lại lời thỉnh cầu của tôi, xin hãy hiển hiện. Tên của tôi là Terris Alexandrite. Những người bạn. Hãy trở thành sức mạnh tiêu diệt kẻ đó!』

Terris vịnh xướng ma pháp. Tuy nhiên, Phrase đó tôi chưa nghe thấy bao giờ.[5]

Và sau đó, vòng tay trên hai cổ tay của cô tỏa sáng, một quả cầu lửa được tạo ra ở ngay phía trước Terris.

“Huy Thạch ・ Hồng Ngọc Viêm!”[6]

LNv05c08

Cho đến tận bây giờ, đây là ngọn lửa…… đẹp nhất mà tôi từng thấy, Terris phóng quả cầu lửa đó về phía con Karma Rabbit Familiar.

Tôi cũng bị cuốn vào trong đó.

“Naofumi-sama!”

Ê này! Tôi cũng ở đây đấy! Cứ thế mà bắn ma pháp vào thẳng mặt tôi luôn à!

Lúc tôi đang nghĩ như vậy, một quang cảnh kỳ lạ hiện lên.

Chỉ duy nhất con Karma Rabbit Familiar bị ngọn lửa thiêu cháy.

Lúc đó, tôi còn nghe thấy một giọng nói khẽ.

Cảm ơn… Tôi nhớ là mình chưa từng nghe thấy giọng nói này trước đây.

Ngọn lửa ma pháp do Terris phóng ra thiêu đốt hoàn toàn con Karma Rabbit Familiar. Bản thân tôi lại không cảm thấy nóng một chút nào. Có vẻ không liên quan đến sức phòng thủ của tôi, mà là nó không hề ảnh hưởng lên tôi.

Không chỉ như thế, ngọn lửa đó như là đang bảo vệ lấy bản thân tôi. Tôi có cảm giác như một phần lời nguyền trong cơ thể tôi được nó thanh lọc đi vậy.

Đúng là một ma pháp kỳ lạ.

Chẳng mấy chốc ngọn lửa biến mất hẳn, L’Arc vung lưỡi hái chém xuống.

“Phi Thiên Đại Xa Luân!”

Lưỡi hái biến đổi thành một cái bánh xe năng lượng và con Karma Rabbit Familiar bị cắt thành nhiều mảnh.

Với 1 tiếng *bịch*, con Karma Rabbit Familiar đã chết.

“Không sao chứ?”

“Vừa rồi là ma pháp gì thế?”

“Ma pháp của Terris không tấn công đồng minh sao?”

“À thì… Đúng vậy.”

Đến tận bây giờ tôi vẫn chưa nhìn thấy loại ma pháp nào như vậy.

“Vòng tay do Naofumi-san làm có sức mạnh tuyệt quá.”

“Đúng vậy đấy, lúc mới nhìn thấy nó lần đầu tiên ta đã biết rồi. Hồng Ngọc Viêm có uy lực thế này, chắc lấy hết toàn bộ số tiền có được cũng không tương xứng với nó. Cậu bé, cảm ơn cậu.”

“Không, không phải cái đó…”

L’Arc cuối cùng cũng nhận thấy câu hỏi của tôi, đặt tay lên cằm và gật đầu.

“Aa, ma pháp của Terris là kết hợp sức mạnh với loại bảo thạch mà cô ấy có rồi phóng ra.”

“Haa…”

“Tôi chưa bao giờ nghe thấy ma pháp như vậy.”

“Đóー… ưm, là ma pháp chỉ có ở quê hương của tôi.”

“Nói cái gì thế Terris? Ma pháp của cô là ──”

Đang nói như vậy, Terris chợt lấy tay bịt miệng của L’Arc. Sau đó cô ngập ngừng thì thầm vào tai của L’Arc rồi anh ta suy nghĩ chút và gật đầu.

Cái gì vậy?

“À, giống như bí mật kinh doanh ấy mà.”

“Vậy sao…”

Dù sao bên tôi cũng chẳng có ý định nói hết toàn bộ, nên như thế là công bằng.

Cùng kết bạn với chúng tôi, cùng đi săn ở hòn đảo này…… Ngẫm lại thì, nếu họ không mạnh như vậy thì làm sao họ có thể tìm kiếm chúng tôi được.

“Điểm kinh nghiệm nhiều ~ quá.”

“Đúng vậy đấy.”

Thời gian cuộc chiến đấu ngắn ngủi đã kết thúc. Tôi và L’Arc chia đôi số Drop của con ma thú.

Trong số đó có vẻ có một kỹ năng sử dụng được, chính là cái này đây.

Điều kiện của Karma Rabbit Familiar Shield đã được giải phóng.

Karma Rabbit Familiar Shield

Năng Lực: Chưa giải phóng…

Bonus Trang Bị:

Phạm Vi Tri Giác (Nhỏ)

Hiệu Chỉnh Status của Usauni (Nhỏ)

Phạm Vi Tri Giác (Nhỏ) sao? Có vẻ kỹ năng đó giống như Tăng Cường Khứu Giác (Nhỏ) của con Karma Dog Familiar.

“Cậu bé đúng là cứng thật đấy.”

“Cũng bình thường thôi.”

Là Khiên Hiệp Sĩ mà đòn tấn công của ma thú còn không thể chịu được thì còn gì để nói nữa đây.

“Còn hai người cũng đúng là mạnh thật đấy.”

Sức tấn công của L’Arc có thể ngang bằng với cả Raphtalia, những con ma thú mà chúng tôi gặp phải đều bị anh ta tiêu diệt trong một đòn.

Nhìn thì có vẻ anh ta dùng lưỡi hái cỡ lớn để chiến đấu; nhưng còn lúc bình thường, nó có thể biến thành cỡ nhỏ cầm được trên tay.

Đó không phải vũ khí của Anh Hùng, tuy nhiên, không giống như loại vũ khí Copy của Tứ Thánh mà Giáo Hoàng sử dụng, có vẻ như vũ khí này nó vốn dĩ đã như vậy.

Cơ mà, lưỡi hái của L’Arc thật quá xuất sắc, tôi vẫn không ngừng thắc mắc từ lúc đó đến giờ.

Cái vũ khí này thực ra là cái gì?

Mà Nữ Hoàng cũng từng nói, những Anh Hùng hiện tại yếu hơn nhiều so với kỳ vọng ban đầu.

Giờ đây gặp được một Mạo Hiểm Giả mạnh đến như vậy… có lẽ giờ tôi đã thực sự hiểu rằng lời bà ta nói cũng không sai.

Dù vậy… tôi vẫn chưa thể nào hết thắc mắc được. Vẫn cứ suy nghĩ liên tục như vậy, chúng tôi đi sâu vào bên trong hòn đảo.

Đúng như tôi nghĩ, giống như lúc gặp con Karma Dog, chúng tôi đến một di tích trông giống như Stonehenge và một khối cầu bí ẩn. Lúc chúng tôi tiến lại gần thì bất chợt khối cầu trở nên méo mó và một con thỏ lớn… một con ma thú có tên là Karma Rabbit xuất hiện.

Đôi tai của nó rất dài, nhìn cứ như hai cánh tay đang không ngừng cử động.

Cái này… Giống như con Karma Rabbit Familiar, nó dùng răng lao đến tấn công như muốn một đòn giết chết chúng tôi, nhưng tôi chẳng thể nào vừa chống lại nó vừa xử lý đôi tai trông như cánh tay kia cùng lúc được.

“Boo!”

Ở thế giới của tôi, loài thỏ không có thanh đới. Tuy nhiên, con Karma Rabbit thở ra một hơi lớn và tạo ra âm thanh như vậy.

Những cái gai trồi lên từ mặt đất ở xung quanh con Karma Rabbit.

Mặt đất mà cũng tấn công được sao? Cái này thật phiền toái.

“Được rồi! Tôi sẽ giữ chân nó lại, từng người hãy tấn công nó. Vậy được chứ?”

“Vâng!”

“Ừ!”

“Vâ~ng!”

“Lên nào!”

Như vậy, chúng tôi lao đến tấn công con Karma Rabbit.

Trong lúc chiến đấu, những con Familiar nhiều lần xâm nhập vào cuộc chiến, điều đó không thể coi nhẹ được, số lượng của chúng vượt quá mức chống lại.

Con Karma Rabbit bắt đầu trở nên hung bạo và dùng nhiều loại cách thức khác nhau tấn công chúng tôi. Nhờ có tôi kiềm chế nên tính nhanh nhẹn của nó bị giảm nhiều, nên những người khác vẫn khá an toàn; chúng tôi kết thúc nó nhanh chóng hơn con Karma Dog vào ngày hôm qua.

“Phù.”

“Nó lại như vậy nữa sao.”

Raphtalia vung nhẹ thanh kiếm để phủi bay đi vết máu, và xác minh lại thân kiếm nhiều lần.

Thân kiếm bắt đầu bị uốn cong. Chắc chẳng dùng được bao lâu nữa thì nó sẽ gãy…

“Mấy người cậu bé, đúng là…”

“Hửm? Có chuyện gì vậy?”

L’Arc suy nghĩ một chút rồi nhìn vào tôi trong thoáng chốc.

“K,không. Đừng để ý. Đúng là nhóm của cậu bé mạnh thật đấy~.”

“Chẳng phải hai người L’Arc cũng rất mạnh sao.”

Mạnh một cách kỳ lạ luôn ấy chứ.

Nếu không có hai người L’Arc thì chúng tôi sẽ phải chiến đấu mất nhiều thời gian hơn một chút rồi.

“Được cậu nói như vậy ta rất vui.”

“Rồi rồi. Còn con này thì chúng tôi có thể lấy được không?”

Tôi rất hứng thú với Drop của con Karma Rabbit. Nhờ vào Drop của con Karma Dog mà Firo đã trở nên khá mạnh. Và con bé cũng chính là người hữu dụng nhất trong cuộc chiến lần này.

“Được rồi. Dù sao nhóm của cậu bé cũng bỏ công nhiều hơn mà.”

“Cảm ơn.”

Tôi hấp thu con Karma Rabbit vào chiếc khiên và xem những Drop của nó.

“Karma Rabbit Sword?”

Tôi lấy thanh Karma Rabbit Sword ra khỏi chiếc khiên. Thanh kiếm… màu đen và hoa văn hình con thỏ được khắc ở chuôi kiếm.

Có vẻ như món vũ khí này giống với Karma Dog Crow của Firo.

Karma Rabbit Sword

Phẩm chất: Chất Lượng Cao Nhất.

Hiệu Quả Tăng Cường:

Tăng Nhanh Nhẹn

Giảm Ma Lực

Tăng Sức Mạnh Tấn Công

Giảm Sức Phòng Ngự

Chẳng cần nghi ngờ sự thực là món vũ khí này khá mạnh, và nó cũng giống với vũ khí của Firo nữa.

“Raphtalia. Em thử dùng xem.”

“V,vâng.”

“Ồ? Nhận được món vũ khí nào ngon à?”

“À, đúng vậy.”

Raphtalia cầm lấy thanh Karma Rabbit Sword và vung thử vài lần.

“… Có vẻ như thanh kiếm này rất tốt. Nếu để dùng tạm thời thì em nghĩ không sao đâu.”

Sau đó chúng tôi cùng với hai người L’Arc tiếp tục chiến đấu ở vùng đất bên trong hòn đảo.

Cuối cùng thì hai người L’Arc có vẻ tăng Lv lên khá nhiều.

Còn bên phía chúng tôi, Lv của tôi là 70, Raphtalia là 72 và Firo là 73.

Vì lí do nào đó mà điểm kinh nghiệm của chúng tôi nhận được ít đi thì phải. Tại sao lại vậy? Liên quan đến Lv Thích Hợp sao?

Tôi vẫn chẳng biết cơ chế của cái thế giới này như thế nào nữa.

Liệu có phải khái niệm Lv Thích Hợp cũng giống như Power Leveling chăng?[7]

Điều đó ở mỗi Game lại khác nhau.

Trong Game Online, dù có đánh mấy con quái cùi bắp nhiều đến thế nào thì cũng chẳng thể nào tăng Lv lên được.

Hầu hết các loại Game đều có Lv Thích Hợp, đồng đội hoặc bản thân chỉ được tiêu diệt quái gần với Lv của mình, không thì không thể nhận được điểm kinh nghiệm.

Trong trường hợp này, nếu người đồng hành có Lv quá thấp mà Party tiêu diệt được kẻ địch mạnh thì người đồng hành có Lv thấp đó cũng không nhận được điểm kinh nghiệm.

Nhưng mà, lúc chúng tôi nuôi dưỡng Firo thì lại không có cảm giác này. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy?

“Raphtalia. Thanh kiếm mới này sử dụng cảm thấy thế nào?”

“Cơ thể trở nên rất nhẹ nhàng, nhưng em cảm thấy như vậy dễ thành thói quen xấu lắm.”

Nó tuy mạnh nhưng có thể tạo thành một thói quen chẳng mấy hay ho, đúng là nó không dễ sử dụng chút nào.

Có lẽ tôi nên nhờ Lão Già ở cửa tiệm vũ khí dùng tài liệu của con Karma Boss để chế tạo vũ khí thử xem.

Chỉ cần sức tấn công của nó cao là được rồi.

Đấy là còn chưa kể do không có Blood Clean Coating nên nó có nhược điểm là không thể sử dụng quá lâu nữa.

Khi trở lại quán trọ thì tôi có thể dùng Khiên Đá Mài để đánh bóng lại chúng, nhưng bây giờ còn rất nhiều chiếc khiên tôi vẫn chưa giải phóng nữa.

Đành phải ưu tiên cái này trước vậy. Tôi sẽ phải nhờ Lão Già Coating cho nó sau vậy… Tôi cũng cần phải ghé lại đó để chuẩn bị cho Đợt Sóng tiếp theo nữa.

À thì, có thể tăng Lv một cách thuận lợi thế này thì cũng chẳng có cớ gì để mà thất vọng hết.

Nhất thời, lúc bình thường tôi sẽ giải phóng những chiếc khiên còn lại, sau đó kiếm những chiếc khiên của ma thú còn thiếu mà tôi chưa thấy để đề phòng chuyện gì đó bất chợt xảy đến.

Mà, sau khi vượt qua được Đợt Sóng tiếp theo, không biết chúng tôi phải đi đâu để kiếm khu vực sinh sống của mấy con ma thú đó đây……?

Có Nữ Hoàng viện trợ tài chính rồi thì chúng tôi cũng chẳng phải lo chuyện tiền bạc nữa.

Dù sao đi nữa, Raphtalia và Firo thì tốt rồi, vậy mà tôi vẫn chưa làm cho bản thân mình mạnh hơn được.

“Hôm nay chắc như vậy được rồi.”

Nhìn mặt trời đang ngả dần về phương xa, L’Arc nói như vậy với tôi.

“Hm? Vậy sao. Buổi đi săn hôm nay đúng là rất đáng giá. Ngày mai anh có muốn đi cùng chúng tôi nữa không?”

Bây giờ thì Karma Rabbit cũng chẳng khác gì mấy con “creep”.

Có vẻ như Raphtalia và Firo đã có thể thắng được chúng rồi, còn chưa kể là cùng nhau chiến đấu nữa.

Tôi hỏi như vậy có ý là muốn giúp đỡ hai người L’Arc được tăng cấp nhanh hơn.

“Không đâu, như vậy là được rồi. Lần này cũng khá vui vẻ. Ta nghĩ là ngày mai chúng ta sẽ làm những gì mình muốn.”

“Vậy sao…”

Tôi cảm thấy đôi chút thất vọng. Nhưng dù sao Mạo Hiểm Giả đều là những người ưa thích sự tự do.

Lúc đang đi ra khỏi hòn đảo, tôi có hỏi họ là có muốn được thuê làm người đồng hành của tôi không.

“Thế thì chúng ta trở về thôi.”

“Ừ.”

Cứ như vậy, chúng tôi trở lại hòn đảo chính trước khi mặt trời khuất bóng.

Trên đường đi, tôi nhận thấy hai người L’Arc có vẻ như đang chìm sâu trong dòng suy nghĩ.

Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Do nhận ra tôi là Khiên Hiệp Sĩ nên mới… cảm thấy ngần ngại sao?

Chẳng lẽ là… Nah. Gã này mà biết ngại sao, tuy mới quen biết anh ta chưa được bao lâu nhưng cũng quá hiểu anh ta rồi.

“Vậy được rồi cậu bé khiên. Khi nào có dịp, chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu nữa.”

“Aa, hãy đến gặp tôi khi túi đã đầy tiền trước khi rời khỏi hòn đảo này đấy~”

Với cảm giác thoải mái, chúng tôi chia nhau ra. Dù có thế nào thì đúng là buổi đi săn này rất thú vị.

“Ngoại trừ Đợt Sóng và những lúc đi khắp nơi với Melty-chan thì đây là lần đầu tiên chúng ta cùng đi tiêu diệt ma thú.”

“Ngẫm lại thì đúng là như vậy.”

“Những người Mạo Hiểm Giả không ngờ lại có kinh nghiệm phong phú và mạnh mẽ đến vậy.”

Đúng thế đấy, tôi gật đầu.

Tôi nghĩ hai người L’Arc rất mạnh mẽ và có sức mạnh không thua gì chúng tôi.

Nếu có thể, tôi rất muốn họ trở thành người đồng hành của tôi.

Chú thích

________________________________________________________________________________________________

[1] Câu thành ngữ ám chỉ việc sắp thành lại thất bại do không đủ nỗ lực.

[2] Có thể hiểu Ma Lực Kiếm ban đầu chỉ là cái chuôi kiếm, khi vận ma lực vào, nó sẽ biến thành Light Saber như trong phim Star Wars ấy =]].

[3] Stonehenge là công trình tượng đài cự thạch ở thời kỳ đồ đá mới và thời kỳ đồ đồng gần Amesbury ở Anh.

hith-stonehenge-superhenge-iStock_000012937253Large-E

[4] Tác giả dùng từ ‘thu’ khi dùng lưỡi hái và từ ‘nhập’(đi vào) khi dùng chiếc khiên. Mình không biết cách dùng từ như vậy có ẩn ý gì không?

[5] Phrase: cụm từ/tiết nhạc, ở đây ám chỉ là lời niệm chú ma pháp.

[6] Huy Thạch(輝石):còn có tên gọi khác là khoáng thạch Piroxen hay Augit.

[7] Power Leveling: Phân mức sức mạnh.


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel